PDA

Xem phiên bản đầy đủ : duyên quê



Trang : [1] 2 3 4 5

công văn dị
27-05-2011, 10:40 PM
DUYÊN QUÊ

Biển trời trôi dạt lắm thôi!
Xuân thì nhuộm bạc đơn côi sao đành

Chăng đi kết lại tơ mành
nhạt thưa sóng tóc mỏng manh phận tình

Bắt đền đêm hội sân đình
Góc riêng lỡ đứng một mình! Người ơi

Dẫu rằng cánh thắm ngất trời
Diều kia thiếu gió tiếc lời sáo ru

Diêu bông còn ẩn sương mù
Tầm xuân khuất nẻo, mù u võ vàng

Cầm bằng thuyền nhỏ đò ngang
Nhắn người bên ấy cùng sang ngọt đò

Mớ ba mớ bẩy trời cho
Áo the khăn xếp cánh cò duyên quê.

CVD

@BTV.vnthihuu

công văn dị
27-05-2011, 10:41 PM
TÀN

Tàn hoa dẫu tiếc sắc màu
Hương thơm mấy độ cánh nhàu rã tan
Trơ đài để lộ bức màn
Riu riu chấm quả chứa chan tình đời

Tàn canh giấc ngủ chập chờn
Cơn mơ về sáng gió vờn tóc bay
Người xưa ghẹo gió rờn mây
Dẫu là tình thoảng cũng đầy chiêm bao

Tàn phai – xuân dậy có thời
Hết chua lại ngọt bời bời rưng rưng
Người dưng để ý người dưng
Thanh khàn sắc nhạt mà ưng suốt đời


Tàn ngày nắng quái lửng trời
Chợ tan đằng chợ, thành người vô duyên
Gừng cay muối mặn mà quên
Rau già cau héo bắt đền ai đây.

công văn dị
27-05-2011, 10:42 PM
QUỲNH GIAO

Giao xanh quỳnh trắng ngọc ngà
Tựa nhau xuân sắc nõn nà trời đêm
Váy xoè quỳnh đợi trăng lên
Cảnh khuya như vẽ nhuỵ bền hương say.

công văn dị
27-05-2011, 10:43 PM
NHẤT CHI MAI

Nụ hường mơn mởn nhành mai
Sắc hương dìu dặt làm ai ngỡ ngàng
Phớt hồng xiêm trắng điểm trang
“Nhất chi mai” ủ xuân càng thêm xuân.

công văn dị
27-05-2011, 10:44 PM
SÔNG ANH,SÔNG EM

Tất cả các dòng sông đều chảy
Hành tinh này chất chứa dòng - sông- anh
Gặp em – dòng – sông thơ mát lành
Phút gặp gỡ sáng bừng đôi mắt
Sóng trắng xóa bến bờ …còn, mất
Đời lãng du phiêu bạt mãi sao đành!
Dịu êm tình một khắc phiêu linh
Để cho dù một mai… tan biến
Trên trang thơ hay trên chùm hoa nở
Hàng triệu năm còn in dấu em-anh.

công văn dị
27-05-2011, 10:45 PM
MƠ TIÊN

Trời đông tang tảng sáng
cõi đêm lặng dần tàn
trăng tây mờ thổn thức
trên trời tiệc chưa tan

Ôi khoảnh khắc mong ước
níu kéo mỏng manh sao
Hằng nga như mời mọc
lên tiệc rượu thiên đường

Đằm thắm lời yêu đương
Cung Hằng thôi cô quảng
chợt tỉnh gặp… hửng đông
hồng tóc ai!? Gió thoảng….

công văn dị
27-05-2011, 10:46 PM
MỘT CHÚT…

Mỗi lần hẹn em xinh hơn một chút
Một chút môi hường ngời sắc đa mang
Mỗi lần gặp em tươi hơn một chút
Tựa đóa hoa xuân bừng nở miên man

Hòa cùng lời ca bên em anh hát
Bài hát đắm say cung bậc tình yêu
Mỗi lần hát anh đầy thêm một chút
Một chút đê mê một chút phiêu diêu

Dòng đời trôi gặp giây phút trái chiều
Để giận hờn cũng trong vòng một chút
Mỗi lần giận, em thương thêm một chút
Ừ nhỉ, lại yêu nhau khi còn được yêu.

công văn dị
27-05-2011, 10:47 PM
DUYÊN NỢ


Bén duyên cho lòng nôn nao
Tìm người bỏ mối ướm trao, mất còn
Phải chi duyên phận vuông tròn
Phải chi quen lạ mỏi mòn tìm nhau.

Duyên hay nợ buộc vào nhau
Dung thông hóa giải nỗi đau nhân tình
Màu yêu phủ cõi ba sinh
Chấm hồng nụ bói duyên mình phận ta

Bén duyên khởi sự ta-bà
Thế mà lửa cháy cùng là sương giăng
Dùng dằng được chớ hay chăng
Trách ai ai trách chùng, căng tơ lòng

Bện duyên bán nhớ mua mong
Khởi đầu nan giải mơ mòng đấy thôi
Vãn hồi rạn xé bờ môi
Mang đi, để lại một đồi gió trăng.

công văn dị
27-05-2011, 10:48 PM
NÀNG ĐÔNG ƠI!

Đến rồi ư, nàng đông
đêm lạnh đến se lòng
thu ba xưa chợt hiện…
giá tuổi xanh quay vòng.

Dang dở rồi ly biệt!
dẫu hẹn bể thề non
thời hoa niên nông nổi
để trăng khuyết …chẳng tròn

Vệt chân in lối mòn
cỏ ngày ấy còn sương
má đào ngời xuân sắc
bao năm hương còn vương

Trăn trở hoài niệm thương
người phương xa dịu hiền
giọt mưa đông tí tách
gõ nhịp tình… ngoài hiên.

công văn dị
27-05-2011, 10:49 PM
HOA XOAN

Chim khuyên gọi bạn đầu cành
Lẩn vào cánh tím của nhành hoa xoan
Hương nồng vượng gió đa đoan
Tháng ba xuân vãn vẫn loan khắp trời

Cảnh, tình sau trước có thời
Nồng nàn ríu rít đầu đời luyến yêu
Vấn vương sáng nhớ đợi chiều
Tơ vò nên rối cầu kiều trao duyên

Phải duyên phải lứa thì nên
Hoa xoan nhú gặp xuân nền tháng hai
Tháng ba chầy chật canh dài….
Cạn xuân duyên hẩm gió hoài vệ sông

Phù du một cõi mênh mông
Tình đời lắm mối khéo không chung đường
Kén thì kén đấy, rồi thưong
Ưng non hơn để tơ vương …kén già

Dẫu trời vĩnh viễn chim ca
Dẫu người sống để chan hoà lứa đôi

công văn dị
27-05-2011, 10:50 PM
DẪUCÓ CÔ ĐƠN!

Hằng Nga ngự đỉnh trời đêm
Gửi vào trong gió nỗi niềm đơn côi
Vầng dương dạo khắp biển trời
Cố tìm, chẳng thấy một lời trì âm

Gặp người, người gặp…âm thầm
Cô đơn gửi khúc nguyệt cầm xa xôi
Một đèn một bóng một tôi
Đơn phương le lói, bờ môi hững hờ

Giá được một chút hẹn chờ
Nụ xuân kịp bói tỏ mờ trong nhau
Sợ như bao cuộc tình đầu
Chỉ như gió thoảng đổ sầu cho cây

Ừ thì gió ừ thì mây
Còn hơn để vậy chóng chầy xuân qua
Đêm nằm mơ một nhành hoa
Đến thì hoa nở sáng nhòa tim tôi.

công văn dị
27-05-2011, 10:50 PM
BẰNG LĂNG

Bằng lăng cánh tím mỏng tang
Sắc đành họa một qủa đành họa hai
Cành vươn cốt cách trang đài
Hồ say sóng gợn gió lài lãng du.

công văn dị
27-05-2011, 10:51 PM
BUÔN VÀ BÁN

người xưa buôn vải bán bông
em nay buôn cát bán sông lở bồi
người xưa buôn đá bán vôi
em nay buôn gỗ bán đồi cằn trơ

người xưa buôn đợi bán chờ
em nay buôn phấn đèn mờ bán hoa
người xưa buôn sớm bán trưa
em nay buôn ép bán lừa mối manh

người xưa buôn khế bán chanh
em nay buôn đất thổ canh xây nhà
người xưa buôn nắng bán mưa
em nay buôn chão bán cưa đục rừng

người xưa buôn ván bán bưng
em nay buôn muối bán gừng bện duyên
người xưa buôn chức bán quan
em nay buôn tuổi lo toan ghế ngồi

buôn thuyền bán cả dòng trôi…
ngược xuôi đàn cá đắng mồi oan khiên

công văn dị
27-05-2011, 10:52 PM
LÁ MỘNG DIÊU BÔNG

Diêu bông lá mộng lá mơ
Ngoài đời liệu có mà chờ mà mong
Suốt đời tìm kiếm long đong
Một chút dự cảm trong lòng thế nhân

Loanh quanh đồng vắng đồi gần
Đơn phương hối hả đưa chân kiếm tìm
Thoảng nghe tiếng vọng con tim
Tòa yêu cung cấm nào kìm ai đâu!

Dày công sao chuốc không đâu
Tìm kim đáy bể vén màu tà dương
Dẫu là cửa võng váy hường
Xuân thì mới chớm tơ vương thoảng ngoài

Người đi để nỗi u hoài
Dăm năm ước vọng an bài một đêm
Một nhời nói đố dịu êm
Mà như tường chắn đá nêm gãy cầu.

Diêu bông! Tình lá dãi dầu
Một đời đợi lá bỏ sầu cho ai…

công văn dị
27-05-2011, 10:54 PM
RÉT LỘC RÉT ĐÀI

Ngày đông tháng giá lẽ thường
Làm thân con gái tơ vương dậm dài
Xuân sang rét lộc rét đài
Mãn hoa kết trái nhắc ai chập chừng

Hình như gió giục sau lưng
Câu thơ bỏ ngỏ nửa mừng nửa lo
Một mình xem hội kéo co
Một mình đứng một mình cho…một mình

Trúc xinh trúc mọc sân đình
Người xinh người đứng một mình chờ ai?
Hình như nón chửa có quai
Chồng chềnh gió ghẹo bờ vai thẹn thùng

Mưa phùn chợt rắc mông lung
Đường xuân tha thướt váy chùng gần xa
Ngắm người lại ngẫm thân ta
Rét nàng Bân liệu tháng ba chắc đành…

công văn dị
27-05-2011, 10:55 PM
BẦU ĐÊM

Đêm buông tựa bút tô đen
Dòng sông đang lặng bỗng ken tối sầm
Hạt mưa lắc rắc luân trầm
Reo vào bóng tối siêu âm vô hình

Với tôi đêm hóa đa tình
Bằng lăng vẫn cháy tương hình trong đêm
Mông lung phượng đỏ cánh nền
Ôi! Thời nông nổi tiền duyên dập dào

Đêm thành bạn hữu thâm giao
Hồn đêm tĩnh lặng mà trào nỗi yêu
Ngày tàn đêm giục tín điều
Vòng đời nghiệt ngã, nhạt chiều thẫm đêm

Nảy tơ non nỉ phiêu diêu
Tì bà hành khúc mĩ miều thế gian
Ngày sang đêm cuộn về ngàn
Ôm theo dáng nguyệt chứa chan phong tình

công văn dị
27-05-2011, 10:55 PM
XUÂN GIÀ

Những muốn ôm xuân qua bể khổ
nửa đêm tỉnh mộng xót xuân già
nghiêng bình ta rót mời ta nhỉ
nghênh xuân tiếp phúc chút gọi là

Thảng thốt vòng đời quay nghiệt ngã
phù vân thoảng chốc đã chuyển màu
hoa xuân sáng nở chiều phai nhạt
cố giữ tình đời mãi trong nhau

Xuân về ngả ngớn màu hư ảo
Gom hết lộc xanh trĩu ngọn cành
du xuân cặp bến bồng lại đảo
xuân già đỡ tiếc chuỗi ngày xanh

CVD
@BTV.vnthihuu

công văn dị
27-05-2011, 10:56 PM
LƯNG CHỪNG

Lưng chừng …ấy lá lưng chừng
va vào ngọn gió ngập ngừng chửa rơi

lưng chừng hạ đến bên đời
mang theo hạt nắng đầy vơi se lòng

lưng chừng tôi cớ chi mong
nửa tin nửa đoán nửa trông nửa ngờ

lưng chừng em đẹp như mơ
chênh chao nghiêng nón bài thơ nét cười

lưng chừng buông sợi tơ trời
người dưng se với người dưng ban đầu

có gì đã có gì đâu
lưng chừng hứng hạt mưa ngâu lạ lùng

bán đơn côi đổi lưng chừng
mà sao thấp thỏm nửa mừng nửa lo

cây đa bến nước cái đò
lưng chừng như đã còn dò lạch sông

tình quê đâu kém phiêu bồng
lưng chừng… cau sẵn trầu không nết làng.
CVD
@BTV.vnthihuu

công văn dị
27-05-2011, 10:57 PM
ME ƠI,

Mẹ đi để lại phận con
Cõi trần bóng mẹ như còn đâu đây
Mẹ về rung nhẹ nhành cây
Mắt dâng hồn mẹ lòng đầy thương yêu

Mẹ ơi con nhớ những chiều
Hương nhu kẹp tóc thấm điều mẹ răn
Một đời rút ruột tơ tằm
Ăn thèm nhịn nhạt thắm đằm nhường con

Cha đi lội biển trèo non
Một mình mẹ đảm nuôi con nặng chờ…
Sông sâu nước chảy ngập bờ
Ngày căng bươn chải, đêm mơ chồng về…

Nắng già nhàn nhạt bờ đê
Ngày đưa tiễn mẹ Bồ Đề nhờ nương
Nẻo đời con trải dặm trường
Thắm tình giọt nhớ giọt thương mẹ hiền.

công văn dị
27-05-2011, 10:58 PM
NGUYỆT NGỜI BÊN HIÊN

Tóc dài mây tỏa gái thuyền quyên
Tha thướt yêu kiều chẳng lụy phiền
Lá mướt gió xuân tươi tốt phận
Hoa đơm nắng hạ bền nên duyên
Công dung quyết chẳng màng danh vọng
Phẩm hạnh bền lòng lại ước nguyền
Gặp khách tương phùng đàn mướt phím
Mộng xuân chan chứa nguyệt ngời hiên

công văn dị
27-05-2011, 10:59 PM
TƯƠNG NGỘ

Gió lay hoa thắm nhành tươi
Sương lung linh lá ánh ngời kiêu sa
Hoàng lan xanh cúc đỏ trà…
Đến thì nhuận sắc, ngắm xa ưng gần

Muôn hoa e ấp cành xuân
Sớm mai lòng giục giáp gần bên hoa
Lan xinh, cúc đậm, mảnh trà
Chỉ lo hoa chẳng ưng ta …bạc đầu.

công văn dị
27-05-2011, 10:59 PM
HOA NGỌC TRÂM

Ngọc trâm cài mái tóc ai?
Trắng trong sắc tuyết trang đài vóc mây
Búp xinh bích ngọc ken dầy
Hương thơm dìu dịu ngất ngây bướm hồng

công văn dị
27-05-2011, 11:00 PM
DÒNG XƯA BẾN CŨ

Thả hồn bến cũ dòng xưa
Tưởng như hình bóng mờ mưa ai về
Làm sao khoanh nổi đam mê
Trời mưa bong bóng dầm dề quanh thân

Người còn nợ chút ái ân
Nụ hôn sao vội vơi gần vợi xa
Lừng chừng quả rụng gấm hoa
Con tim bối rối lệ nhòa dâng dâng

Người còn nợ túi khăn nâng
Áng thơ bầu rượu trăng ngần đầy vơi
Tầng không vút cánh chim trời?
Mưa ngưng gió đứng, nửa vời sao đang

Lá vàng gió cuốn về ngàn
Cuộc tình dẫu lỡ liệu hàn ích chi
Nợ nần theo cánh thiên di
Sót sa gãy khúc xuân thì nhân gian

Thả hồn bến cũ…nước khan
Tơ lòng còn rối, cung đàn còn ngân…

công văn dị
27-05-2011, 11:01 PM
MỘT MÌNH TRONG ĐÊM

Đêm, theo thói quen tô đen tất cả
nhuộm đen dòng sông phẳng lặng mộng mơ...
cả những giọt mưa đêm lắc rắc nhẩn nhơ

đến nỗi nhớ trong ta đêm đành bất lực
bằng lăng vẫn cháy tím khôn cùng
nhành phượng vĩ đỏ lửa mông lung

đến tình yêu trong tim, đêm xin làm bạn
dìu dắt ta trong thấp thỏm mong chờ
chia sẻ cùng ta cuộc tình đã lỡ
thủa đầu ngu ngơ duyên nợ đến bao giờ...

bỗng tự dưng đêm biến thành ca sĩ
hát lên cùng ta bài ca giục giã:
“bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh...”

màn đêm vô hạn như thấu lòng ta
ngút ngát xa vời một vì sao đang sa...

công văn dị
27-05-2011, 11:02 PM
MÊNH MANG SA PA

Thảnh thơi khoả suối nước trong
bắp chân em gái H-MÔNG điệu đàng
Cầu Mây* thuỷ mặc phong quang
hồng hoa lớp lớp sơ hoang ru tình

váy xoè khăn đỏ thắm xinh
gái trai Dao Đỏ tự tình bên hoa
luồn rừng chim mải líu ca
sa mu đổ bóng mái nhà ken mây

cối nước giã gạo tối ngày
dựng bên Suối Đá Cổ** bày ngàn xưa
thuyết truyền thế trận bàn cờ…
một miền đất nước cõi bờ uy nghi

Có lên đỉnh núi thì đi
Păng-xi-păng vút hàng mi ngang trời
Sa Pa huyền thoại ai ơi!
một đêm nằm núi…cõi người mênh mang.


(*)(**): các địa danh của Sa Pa.

maimo
28-05-2011, 08:30 AM
VUI CÀNH ĐIỀN VIÊN

Cuộc sống đong đưa chuyện bổng trầm
Cứ vui, cứ khoẻ đến trăm năm
Bên bầu rượu lạt, ta cười nhoẻn
Cạnh chén trà xanh bạn hát thầm
Xướng họa câu thơ quên phiền toái
Giao lưu bè bạn quản tàn năm
Trời cho Phước đấy…..sao từ nhỉ …?
Chớ phải bon chen, nọ kiếm tầm

Maimơ - 26/05/2011

Nay em có chút quà sang thăm Công Lão đây

công văn dị
28-05-2011, 11:09 AM
HOA THU HẢI ĐƯỜNG


Nhà người HOÈ SÓI màu mè
Nhà em lúp xúp đầu hè hoa thương
Đỏ hồng chùm THU HẢI ĐƯỜNG
Như đèn lồng toả tơ vương xuân đời.

HOA SÀI ĐẤT

Bờ ao SÀI ĐẤT nở vàng
Như người đưa lối dẫn nàng sang chơi
Lá hoa lịch lãm chào mời
Hương thơm nhè nhẹ nói lời tri âm.

HOA DUỐI

Cốm hoa, mọng quả rộn mùa vàng
Báo về mùa lúa thật là sang
Tháng 5 vàng rộm ngời mặt trẻ
Bờ rào thảnh thơi gió tạt ngang

công văn dị
28-05-2011, 11:40 AM
http://img714.imageshack.us/img714/8749/copyofimg105612.th.jpg




MƠ HOA

Bằng lăng cánh tím mỏng manh
Không dưng hội kết hóa thành đài hoa
Kết lên mái tóc suối ngà
Người thành hoa hậu cho ta thỏa lòng

Bằng lăng sắc tím mơ mòng
Đẹp cho trời đất phải lòng đa mang
Hẹn thì tới nhớ thì sang
Kẻo không xa xót nhỡ nhàng nhau ra

Bằng lăng tím sẫm ru ca
Đêm hè lồng lộng ngập hòa nhạc ve
Ước sao trăng vỡ bên hè
Sương giăng núi nhạn người về cõi yêu

Bằng lăng tím nhạt bạc chiều
Mùa yêu đến vội cầu kiều chưa xong
Nửa chừng ngày nhớ đêm mong
Mơ đầy con nước tơ hồng buộc duyên

Bằng lăng kết tím lòng thuyền
Trái ngang bỗng thoảng, thuyền quyên luyến tình…

công văn dị
28-05-2011, 04:00 PM
Cám ơn khách đến chơi nhà, xin họa như sau:



NHỚ QUÊ

Suối nguồn, sông mẹ trào tuôn
Xanh đồng vàng bãi xóm làng ngát hương
Xa nhà ! Sao nhớ ruộng nương
Lam chiều cò trắng vương sương bay về
Cánh diều sáo thổi đê mê
luỹ tre vi vút, chim về ríu ca.

công văn dị
29-05-2011, 09:29 PM
http://phuctruongnd.files.wordpress.com/2010/09/blt_957.jpg

BẰNG LĂNG HOA ƠI!

Bằng lăng sắc tím tình yêu
Hạ về nở thắm nghiêng chiều mộng mơ

Mùa yêu dài đợi ngắn chờ
Bằng lăng tựa gốc hững hờ sao đang

Người đi lội biển lên ngàn
Ôm theo ánh tím ngập tràn tri âm

Đa mang thương vụng nhớ thầm
Bằng lăng lá biếc hoa ngần cõi yêu.

công văn dị
30-05-2011, 01:57 PM
Khung trời

Thương anh em để trong lòng
Ngờ đâu anh chọn trăng trong ngỏ lời
Nghe ra, lòng dạ bồi hồi
Người thơ khéo chọn khung trời nên thơ.

Đêm suông
Rượu suông chẳng tày đêm suông
Muốn chồng sao để tình buông một mình
Ước ao như đóa cúc xinh
Để người ta hái cho đời có đôi.


Tình cũ
Nhớ vầng trăng khuyết anh ơi!
Chính là em của thềm đời mộng mơ
Trăng tròn- vợ anh bây giờ
Trăng em xin gửi vần thơ vui buồn

công văn dị
30-05-2011, 04:26 PM
[COLOR="purple"]
[COLOR="red"]http://img585.imageshack.us/img585/3134/copy2ofimg106012.th.jpg

LỬA PHƯỢNG

Bao năm phiêu lãng xuân tình
Mùa hoa xao xuyến - duyên mình phận ta
Một thời lửa phượng ngút tà
Nghìn con hạc giấy mấy đà chung đôi…

Nhớ đêm trái rụng đơn côi
Mượn hoa phượng đỏ ngỏ lời nhạc ve
Không dưng mưa cả gió hè
Dập vùi lửa phượng…xa nghe thắt lòng

Tựa chim sợ cảnh cây cong
Mũi tên Thần Ái sao không tinh tường…
Để giờ gặp phượng chạnh thương
Đường xưa lối cũ sông tương xa mờ

Tưởng yên bầu rựơu túi thơ!
Thảng vì duyên nợ phủ mờ phượng xưa
Ập về ve gọi lá đưa…
Giục lòng thương, hận, khát mưa thủa nào.


http://4.bp.blogspot.com/_qkbrttYqIW8/TAZpF-2s5EI/AAAAAAAAAFw/YOc5FLazQV8/s1600/hoa+phuong+2.jpg

công văn dị
31-05-2011, 01:49 PM
Người dưng

Người dưng ai được sánh cùng
Sắc in trong mắt, thanh rung tơ lòng
Không dưng tựa mảnh trăng trong
Canh khuya lén đậu cải ngồng vườn hoang


Sắc và không
Đời người tựa cuộc du chơi
Không không sắc sắc lòng bời xót xa
Phù du chẳng mấy mặn mà
Hồng trần nhuốm ánh chiều tà dại tê

Hương đồng

Bướm vàng mải chở hương hoa
Ong nâu cần mẫn mật hoa say nồng
Vành khuyên ríu rít nhành hồng
Bé thơ làm nũng trong vòng tay yêu

công văn dị
31-05-2011, 09:48 PM
Nhắn

“Tóc hoa” nhắn nhủ tuổi hoa
Mái đầu nâu thắm toả ra hương nồng
Dẫu rằng đời nhạt sắc hồng
Xuân thì chớ lỡ, tình nồng thêm yêu



Sông Hồng và sôngThao.

Hồng, Thao một dải lụa hồng
Lượn quanh châu thổ, cánh đồng ngát hương
Cánh cò bay bổng thân thương
Chồng cầy vợ cấy lúa vương bao tình

TÍM MƠ
Tím màu xao xuyến tím ơi!
Theo anh lãng đãng bên đời - cố nhân
Nẻo xa quãng vắng đường gần
Như mơ như thực phi tần hiện ra.

công văn dị
01-06-2011, 01:22 PM
MAY TÍM

Dấu tay giã bạn cầm về
Cỏ may lưng áo, tóc thề lao xao
dẫu đi góc biển, trời nào
Ai ơi còn nhớ lối vào thiên thai?



MẸ ƠI!

Mẹ đi ...để lại mình con
Cõi trần bóng mẹ như còn đâu đây
Mẹ về...rung nhẹ nhành cây
Mắt dâng nhớ mẹ lòng đầy thương yêu




KHÔNH ĐỀ

Bằng lăng …hoa ơi!
Tím đỏ cho mắt ai nhung nhớ
Tím nhạt cho lòng ai mong chờ
Tím trắng - âu là gặp trong mơ

công văn dị
01-06-2011, 10:08 PM
DÒNG SÔNG ĐỎ YẾM

Tà dương lấp loáng dọc ngang
dòng sông đỏ yếm mênh mang sóng tình
trời còn hò hẹn nữa mình
phút giây gặp gỡ dập dình sánh đôi

bằng lăng tô tím làn môi
phượng hồng cháy lửa tim côi hè về
khát khao cơn gió triền đê
mùa tình ập đến bùa mê cam lòng

phù sa lặng, bãi bồi mong
lững lờ con nước chành chòng làm chi
con tim chìm nổi có thì
cắm sào đợi nước tình si hỡi tình

đêm đêm bờ lở thập thình
nằm nghe sóng vỗ thương mình thương ta
Bể dâu một cõi ta-bà
hồng trần vương bụi hơn là đơn côi

dòng sông bên lở bên bồi
dòng đời xuôi ngược …miếng mồi tương tư.

http://img848.imageshack.us/img848/3567/copyofimg10641.th.jpg

công văn dị
02-06-2011, 02:35 PM
http://img199.imageshack.us/img199/7702/dsc036311.th.jpg


Quỳnh hương

Chiều buông chúm chím môi hồng
Soi trăng xiêm trắng tình nồng hương đưa
Ngọc ngà nhành biếc đung đưa
Quản chi gió táp nắng mưa lụi tàn



Bằng lăng

Mùa hè chợt nắng chợt mưa
Bằng lăng sớm nở cho vừa màu yêu
Đường hoa tựa dải cầu kiều
Đón ai, ai đón những chiều với ai?




GIÃ TỪ QUAN HỌ

Hát câu quan họ cùng ai
Còn như mê đắm anh tài nơi đây
Giã từ mùa hát,hương bay
Đi tìm 'bèo dạt' trăng say đêm nào?

công văn dị
03-06-2011, 01:46 PM
VỆ CỎ MAY

Nhỏ nhoi cánh tím cỏ may
em đem " cài áo" xinh càng thêm xinh
còn duyên tím thắm ven đình
cạn duyên bạc phếch chút tình thoảng qua

DUYÊN PHẬN

Đất trời chợt nắng chợt mưa
Bâng khuâng xuân chớm em chưa mở lòng
Dở dương khi có lúc không
Duyên chưa gặp vận, phận long đong tình

TÓC DÀI
Tóc dài xa mãi nơi đâu
Để hương hoa bưởi gợi sầu trong đêm
Tóc dài buông xoã vai mềm
quên sao được dáng bên thềm tóc hong...

công văn dị
03-06-2011, 11:30 PM
http://img842.imageshack.us/img842/9775/copyofdsc03213.th.jpg


VỀ ĐÂU?

Tình ta dẫu trải nông sâu
lạnh sương tê tái xanh màu lao xao
khởi tình thấm thoát ngày nào
tim hồng chửa rực mái đầu đã phai

thân tàn tro bụi một mai
người đi kẻ ở dằng dai ngậm sầu
tình nồng một khối về đâu?
cõi vô hình ấy thương đau còn trào

trăng tàn cố gạn ánh sao
cô phòng đơn lạnh đỡ ngao ngán lòng
giữ cho tình lửa ủ nồng
biết dù sắc sắc không không kiếp đời

bi hùng duyên nợ khơi khơi
san sân si đến chới vơi hỡi người
cuồng phong đổ bến mê đời!
nhân sinh bõ nếm tình ngời bõ nương.

công văn dị
04-06-2011, 09:55 PM
LÃNG DU
Trăng ngà quỳnh nở đưa hương
vạt hoa xóm nhỏ ngậm sương bời bời
sao hôm đầu ngõ chơi vơi
vô thường chưa lặng,tình đời lãng du

DẠ LAN HƯƠNG
Đêm hương lan, ấy đêm mơ
Nghe tên trìu mến ý thơ riêng miền
Trăm bông níu một cành mềm
Xanh vàng trắng rực cả đêm kinh thành

TRĂNG NGỜI

Trăng trời, trăng nước trăng mây
Trăng ngời áo thắm, tóc mây bồng bềnh
Mạn thuyền trăng nước lênh đênh
Ôm vầng trăng rụng chông chênh đoá tình

maimo
04-06-2011, 10:03 PM
HOÀNG HÔN

Trần gian là cõi tạm
Văn chương , thoảng gió mây
Ta rong chơi một kiếp
Rồi lại trở về đây
Quê hương là cát bụi
Ảo mộng , thế gian đầy
Chiều tắt nắng ,,,ôi ! đôi bờ sinh ,tử
Kiếp phù du nào lại níu được ta đây

Maimơ

Muội lại sang thăm Huynh nữa nè

công văn dị
05-06-2011, 05:56 AM
Cám ơn Maimơ đến chơi nhà, xin hoạ đôi câu:


THUYỀN AI,

Nếu trần ai cõi tạm
vĩnh hằng ...ở trên mây
ta rong chơi muôn kiếp
ngày rày trở về đây
thế gian hồng cát bụi
cố hương tình thương đầy
giữa đôi bờ sinh tử
thuyền ai kết hoa đây!?

công văn dị
05-06-2011, 05:14 PM
NHỚ NGƯỜI XƯA

Ảo mờ tiên cảnh bồng lai
Mây mây núi núi sương mai hữu tình
Sơn Tinh chiến thắng Thủy Tinh
Ngậm ngùi thủy hạ, biển tình cạn khô

XUÂN QUỲNH

Quỳnh hoa nhuận sắc vương sương
Xoay tròn vũ điệu dậy hương đất trời
Trăng lên sao sáng thêm rồi
Đêm xuân huyền ảo,tình người khơi khơi


TRĂNG SUÔNG

Trăng suông sao nhạt đỉnh đầu
Để hồn dìu dặt nỗi sầu hỡi đêm!
Buồn thương mi mắt ướt mềm
Sương sa bóng lẻ cuối thềm mà chi.

công văn dị
06-06-2011, 05:15 AM
http://img121.imageshack.us/img121/6527/dsc031251.th.jpg



MUỐN..

Muốn trăng, trăng lặn xa xôi lắm
Mê sao, sao mải ngắm nguyệt tà
Nghe xa sóng vỗ pha tiếng nấc
Hay là tiếng vọng của lòng ta.



THẢ HỒN LỤC BÁT

Xa quê nhớ lắm làng ta
Thả hồn lục bát ngân nga mát lành
Cánh diều nâng nhẹ trời xanh
Dạt dào biển lúa long lanh cõi đời

BAY XA

Bằng Lăng cánh tím bay xa quá
Gặp áng mây quen lãng đãng trôi
Hà Nội dẫu xa mà gần lạ
Ở trong nỗi nhớ đâu xa xôi.

công văn dị
06-06-2011, 08:19 PM
VÂN PHI

Trước mắt liệt oanh "vân cẩu"tiến
Ngang xa "vân qui" chụm bao tình
Sau lưng một mái gà ấp tổ
Nắng tràn mây rực cảnh phồn sinh

KHÁT

Núi khát khao trăng, mây khát núi
Buồn thương lá tím một mảnh đời
Hồ nước lặng lờ, duyên phận tủi
Cao xanh đốm sáng toả chơi vơi.

CHỜ ĐÓN...

Biển xanh đá đỏ chon von
Mỹ nhân áo trắng mắt mòn chờ trông
Xa xa sóng nước bập bồng
Cánh buồm "đói gió" mãi không tới bờ

công văn dị
07-06-2011, 05:12 AM
http://img820.imageshack.us/img820/4310/11102050617441.th.jpg



DUYÊN

Duyên trời cho áng tóc mây
Ngực căng dáng trẻ, hoa say bên người
Trăng ngời đâu sánh em cười
Một lần giáp mặt, hơn mười mộng mơ




KHOẢNG TRỜI RIÊNG
Cỏ hoa, em, thiếu mình anh
Hoa nghiêng, em dõi vạt xanh ngút trời
Tay thon, suối tóc má ngời
Mênh mông thu lại khoảng trời riêng em.

DƯỜNG NHƯ...

Giật mình thảng thốt, dường như...
Trong mơ về cõi tương tư một mình
Người ơi sao lỡ vô tình
Chẳng hay đối bóng tương hình trong ta

công văn dị
08-06-2011, 09:35 AM
NGỜ ĐÂU

Ngờ đâu lỡ mất cuộc tình
Dặm trường người có nhớ mình bên nhau
Nắng sao quái chếch tàu cau
Em sao nhớ lắm miếng trầu trao xưa


CHỜ GIÓ LÊN

Đêm nay yến tiệc trên trời
Lầu mây cánh gió ru hời bến mơ
Nhân gian tình khúc vương tơ
Mỹ nhân đón khách thuyền chờ gió lên



THƯỞNG NGOẠN

Mỹ nhân thưởng ngoạn hồng sen
Búp tay mê đắm, ngực chen yếm đào
Hương sen ngan ngát, thanh tao
Má đào ngời ngợi kém nào cánh sen

công văn dị
08-06-2011, 03:27 PM
http://img851.imageshack.us/img851/6241/copyofimg10652.th.jpg






DÒNG SÔNG

Tà dương ánh đỏ phơi phơi
Dòng sông mặc yếm dong chơi ỡm ờ
Một miền phẳng lặng bãi bờ
Sóng êm ả sóng lặng lờ cỏ xanh
Yếm sông hương tỏa mong manh
Ôm vào cõi tục khỏa nhòa nỗi đau
Vườn yêu trời, có phép màu
Nhân gian được thể gửi nhau nắng vàng.

công văn dị
08-06-2011, 09:09 PM
ĐÊM VÀ NGÀY
Trời đêm vằng vặc trăng sao
Ngày mai sẽ nắng em nào biết đâu
Giá mà được ở cùng nhau
Đêm sương ngày nắng trước sau đẹp lòng.

công văn dị
09-06-2011, 01:29 PM
HOA TIỂU YẾN TỬ

Cụm vào chùm nụ tím hồng
Xòe ra năm cánh tựa vòng tay tiên
Hương thơm vương vấn nỗi niềm
Gặp hoa như gặp một miền duyên xưa

công văn dị
09-06-2011, 01:30 PM
CHUỐI RỖ MÙA ĐÔNG

Sập sùi chuối rỗ, cố trông
Mùa đông giá rét nặng mong nhẹ chờ
Xuân sang cánh én dệt thơ
Chín cây lốm đốm vàng mơ đầu nhà

công văn dị
09-06-2011, 01:31 PM
TIÊN CÁ
Nước gương in bóng giai nhân
Ấy nàng tiên cá hiện hình đắm say
Thực hay mơ giữa ban ngày
Xa xa một mảnh trời đầy ánh dương

công văn dị
09-06-2011, 01:34 PM
QUEN NHAU

Quen nhau chớm hết tuổi thơ
nghiêng nghiêng vành nón bài thơ mê lòng
Bây chừ tô điểm má hồng
Lên xe hoa ấy...có còn quen nhau?!

công văn dị
09-06-2011, 01:36 PM
PHONG TÌNH
Mây mây núi núi hữu tình
Nhấp nhô núi biếc mây trinh mỹ miều
Nghe xa như có tiếng tiêu
Thông reo phụ họa thiên kiều bắc ngang

công văn dị
09-06-2011, 09:05 PM
ƯỚC MÀ CHI!
Nếu thời gian ấy quay trở lại
chắc gì em chọn yêu chính ta
trong nhau nay đã thành xa lạ
dẫu từng chung sống một mái nhà

công văn dị
09-06-2011, 09:06 PM
HOÀNG HÔN TÍM

Tầng không một biển mây bay
xa xa núi đứng ngất ngây giữa trời
núi, mây bóng nước khơi khơi
Đảo cây quần thụ chờ người đặt chân

công văn dị
09-06-2011, 09:07 PM
ĐỐI BUỒN

Nhân buồn cảnh có ích chi
Nguyệt kia tròn kiếp sầu bi một vành
Đối buồn mây nước đành hanh
Mảnh trời sáng tối âu tranh biển đời

công văn dị
09-06-2011, 09:08 PM
XUÂN XƯA
Chiều xuân trăng nước dệt thơ
Lứa đôi tình tự bên bờ sông quê
Gió xuân chưa kịp theo về
Ru hoa hoa nở, hương kề nơi đâu?

công văn dị
09-06-2011, 09:09 PM
ANH ĐI

Anh đi mây cuốn vàng ngời
Bước chân cỏ níu lòng bời xót xa
Chân trời liệu có hoan ca
Xòe ô che nắng nẻo xa gập ghềnh

công văn dị
09-06-2011, 09:09 PM
http://img683.imageshack.us/img683/204/copyofcopyofdsc031691.th.jpg





SÔNG TƯƠNG

Mặc ai xuôi ngược kiếm tìm...
Thuyền em đậu lại đắm chìm trong sương
Chiều buông tím ngắt đồi nương
Bờ lau yên ắng, sông tương lững lờ.

công văn dị
10-06-2011, 11:49 AM
KHÓC BẠN

Bạn ơi thôi đã thôi rồi
Bạn đi về phía chân trời xa xa
nghìn con hạc trắng ngút tà
đưa hồn bay bổng về nơi niết bàn

trăm năm trong cõi quan san
sướng là sướng khổ khổ là khổ đau
bạn bè vừa tuý luý nhau
bạn đi để lại nỗi đau khôn cùng

sống nhờ thác thật đường chung
người đi kẻ ở vốn cùng chiêm bao
cuộc đời nghèo khó thanh cao
thân đi hồn ở xốn xao nhân tình

tơ vương vướng phải đầu đình
nhân sinh thất thập, dấu tình gốc đa
nghìn năm thơm thảo gọi là
lưu truyền muôn kiếp ta – bà xênh xang.

công văn dị
11-06-2011, 06:38 AM
CHẲNG ĐẾN
Đêm về chẳng đến gặp anh
Thử xem sương gió có thành vần thơ
Ngờ đâu trong giấc em mơ
Vần thương đan nhớ vần chờ dệt mong

công văn dị
11-06-2011, 06:39 AM
HOA HẠ
Ngắt bông hoa hạ tặng anh
Bằng lăng dệt tím kết thành thảm thơ
Tương tư hoa mận hoa mơ
Nào bằng cánh tím mở cờ nhớ mong.

công văn dị
11-06-2011, 06:40 AM
HỮU TÌNH
Là đà phượng đỏ rợp sông
Thuyền trôi du khách má hồng đợi ai
Trời xanh mây thẳm xây đài
Hữu tình sóng nước dậm dài nên duyên

công văn dị
11-06-2011, 06:41 AM
HOÀNG HÔN HỒ TÂY

Cao xanh lấp ló vầng hồng
Se duyên mây nước tang bồng tình ai
Hồ Tây danh thắng bồng lai
Hồn thiêng nâng bước gót hài ngàn năm

công văn dị
11-06-2011, 06:43 AM
HÔN HOÀNG
Hôn hoàng mê đắm Đông Hồ
Sâm cầm soải cánh con đò buông lơ
Tình nhân ước mộng xây mơ
Tà dương lặng lẽ vương tơ tím hồng

công văn dị
12-06-2011, 07:20 AM
CẦU CHIÊM BAO

Biển chiều vắng đượm hoang sơ
ngàn năm sóng vỗ bây chừ còn êm
nhấp nhô đầu sóng vóc mềm
em-nàng tiên cá khơi niềm mộng mơ

sóng ngời ngọc bích vu vơ
thân ngà bỡn sóng buông lơ dáng chiều
thả hồn trinh nữ phiêu diêu
trái đào phong nhuỵ dấu điều trái ngang

lỡ nào thuyền cấm gió sang
giông trời ủ sẵn còn màng chi chi
trăm năm duyên phận có thì
mình nàng bên sóng nói lời đơn côi

giá làm một ngọn sóng “mồi”
cho nàng ôm sóng tim côi đỡ sầu
thế mà cứ sợ đẩu đâu
mặc thuyền đói gió đi cầu chiêm bao!

công văn dị
12-06-2011, 03:59 PM
THẾ RỒI…
Thế rồi nảy nhớ trồi mong
Ướm nhời chẳng bõ ướm lòng cùng anh
Trời cao cao nước xanh xanh
Rủ nhau hái khế trên cành cổ xưa


CHIỀU BUÔNG

Chiều buông nửa tím nửa xanh
Xanh như màu mắt ngọt lành mộng mơ
Tím thời gian tím trang thơ
Tím bằng lăng tím đợi chờ dáng ai

công văn dị
14-06-2011, 08:46 PM
ĐỊA LAN HƯƠNG

Địa lan tím nhuận dịu dàng
Tà dương ngự búp, dáng vàng vương sương
Giai nhân điểm sắc so hương
Thuyền tình mờ tỏ, bến thương muộn màng…

BÓMG KHUẤT

Xa xa bóng khuất cuối cầu
Sông sâu sóng cuộn, gió sầu vụt cao
Tơ hồng bỗng tái, xanh xao
Sóng lòng rười rượi, bờ đau ngọt ngào

CÕI THIÊN THAI

Thiên thai bừng rạng xuân ngát nồng
Áo dài tiên nữ toả suối trong
Rập rìu cánh bướm mang hương đến
Cảnh sắc sao nhuần hỡi giai nhân!?

công văn dị
15-06-2011, 03:13 PM
SẺ CHIA

“Đôi bờ”, “Chiều Mat-xcơva”
Nhạc Nga lời Việt đậm ca bao tình
Thiên nga đùa sóng bình minh
Lứa đôi thắm thiết, thanh bình chiều mưa

công văn dị
15-06-2011, 03:13 PM
ĐÔI UYÊN ƯƠNG
Lầu son đàn sáo thảnh thơi...
Bỗng dưng im ắng, mặt khơi nỗi sầu
Mai này tình dẫu về đâu
Uyên ương nay cứ tựa đầu ái ân

công văn dị
15-06-2011, 03:14 PM
THU VÀ EM

Lá rơi nhạc khúc ru lòng
Vành trăng mờ tỏ đèo bồng lầu mây
Em thu chửa ngắm đã say
Sương thu giăng mắc lắt lay cuối trời

công văn dị
15-06-2011, 07:55 PM
HẠC TÌM MÂY

Hạc vàng tìm áng mây xưa
Lững lờ mây trắng cũng vừa bay qua
Mây xưa hồng tựa cánh hoa
Hay là mây bạc nhạt nhoà cuộc chơi?

công văn dị
16-06-2011, 09:26 AM
http://img12.imageshack.us/img12/7637/img1230o.th.jpg





LAO XAO BA BỂ

Nơi đây nước biếc riêng màu
Áo chàm- sắc núi che đầu tán xanh
Mái chèo “Độc mộc” thoắt nhanh
Mênh mang sóng nước phơi tranh mây trời

Ước mang đôi cánh chơi vơi
Sà Ao Tiên* lặng, cách đời bể dâu
Tắm tiên rũ sạch u sầu
Ngao du cùng cốc thâm sâu ngọn nguồn

Ước làm dòng thác trào tuôn
Bọt tung trắng xóa sinh tồn tự xưa
Để em hóa vạt mây mưa
Che mờ đỉnh núi sớm trưa ru tình….

Cây lan bờ suối dập dình
Vòm hoa đan kết cho mình gặp ta
Thần hồ Ba Bể** hiện ra
Dón tay ban lộc… gọi là trời cho

Giật mình tỉnh mộng, gọi đò
Xuôi về bến cũ kẻo mà lỡ duyên
Giã từ sơn cước bình yên
Sao lòng vẫn muốn ở miền lao xao.


** Hồ Ba Bể; * Ao Tiên: một thắng cảnh của Hồ Ba Bể

công văn dị
17-06-2011, 08:28 AM
LẶNG NGHIÊNG

Lộc Vừng kết lá thành vòm
Kết hoa muôn chuỗi du phong lưng chiều
Bất ngờ thiếu nữ phiêu diêu
Lặng nghiêng dáng ngọc, mĩ miều thế gian

công văn dị
17-06-2011, 08:28 AM
ĐỎ LỘC VỪNG

Hoa rơi tựa hạt máu đào
Tự tim yêu đó, đến nao lòng người
Lộc vừng muôn đoá ngời tươi
Rủ mành nước biếc in trời hồ xanh.

công văn dị
17-06-2011, 08:29 AM
MÀU YÊU

Tình sâu đâu dễ nên thương
Sổi sồi ồn ã cung đường rồi thôi
Màu yêu thấm đẫm ý lời
Màu đời xanh bạc bời bời tháng năm

công văn dị
17-06-2011, 09:19 AM
ĐƠN TÌNH
Tiếc cho đằng ấy đơn tình
Năm canh vò võ, một mình nên sao!
Chắc chưa bẻ phượng năm nào...
Phong thư để ngỏ chửa nhào chữ yêu.

Bùi Thanh Thanh Khiết
18-06-2011, 08:29 AM
LẶNG NGHIÊNG

Lộc Vừng kết lá thành vòm
Kết hoa muôn chuỗi du phong lưng chiều
Bất ngờ thiếu nữ phiêu diêu
Lặng nghiêng dáng ngọc, mĩ miều thế gian


Lan hài

Lan Hài duyên dáng cong vòm
Như hài tiên dạo nghiêng nom bóng chiều
Thi nhân hồn thả phiêu diêu
Mộng mơ thân ngọc dáng kiều trần gian

Bùi Thanh Thanh Khiết
18.6.2011

TTK ghé thăm lão công . Chúc LC luôn khoẻ

công văn dị
18-06-2011, 07:04 PM
NHUỘM TÌNH
Gặp em em gặp nhuốm tình
Thấm đi ngấu lại đẹp mình làm sao
Gặp mây cưỡi gió khi nào
Trời xanh xanh thẳm hút vào cõi yêu

công văn dị
18-06-2011, 07:04 PM
RỤNG

Mắt xanh hoa đỏ ngời tươi
Cái thời xưa ấy đôi mươi cặp kè
Bây chừ chĩnh vỡ bờ tre
Lộc vừng thầm rụng trưa hè hắt hiu

công văn dị
18-06-2011, 07:05 PM
CÓ LẼ NÀO?

Lẽ nào anh lại quên em
Những đêm hò hẹn trăng thềm ngác ngơ
Gió ru liễu kết vần thơ
Dạ lan quấn quít hương mơ lưng trời

công văn dị
18-06-2011, 07:06 PM
LÀM DUYÊN

Tự dưng em thích thơ tôi
Thi đàn lục bát đứng ngồi chờ mong
Không chừng thuyền giạt bến sông
Mạn thuyền thấp thoáng tơ hồng khoe duyên

công văn dị
19-06-2011, 08:22 AM
TƠ HỒNG

Đoan trang nhỏ nhẹ tươi cười
Con nhà gia giáo vẹn mười bên anh
Trời se duyên thẳm tình xanh
Nắng vàng xuân chín long lanh tơ hồng

công văn dị
19-06-2011, 08:23 AM
MONG
Mưa rét thế chắc chi em đến
Chờ...thêm chút nữa rồi hãy đi!
Em đến hay không trời mới biết
Lòng xốn xang tựa mầm biệt li

công văn dị
19-06-2011, 08:24 AM
ÁO TRẮNG
Nữ sinh áo trắng một thời mộng mơ
nụ cười tươi trẻ đẹp tựa áng thơ
Xuân thì đương độ trong ngọc trắng ngà
tương lai phía trước mắt sáng thấu xa...

công văn dị
19-06-2011, 09:13 PM
NỤ SEN HỒNG

Nến yêu tự cháy đến tàn
Lửa lòng ai đốt ánh tràn hanh không
Tim yêu thổn thức đến hồng
Nụ sen còn ngậm hương nồng đợi…ai!

THU CHỜ

Thu sang vàng lá trăng mơ
Người nơi biên ải chửa cơ trở về
Mình em thơ thẩn cõi mê
Thu phai lá rải bền hè đẹp đâu

ĐÓA HOA

Đài cha, cánh mẹ, nhụy con
Đóa hoa hạnh phúc,mốc son phận người
Nghe như có tiếng trẻ cười
Nhân hòa phúc lộc đẹp tươi diệu kỳ

công văn dị
19-06-2011, 09:14 PM
VỰA LÚA
Bậc thang ruộng vút tầng mây
Khoe màu lúa chín vàng dầy sơn khê
Mươi nhà dân ở liền kề
Núi rừng trù phú bốn bề sương giăng

công văn dị
19-06-2011, 09:15 PM
SÓNG LÚA

Tựa như sóng biển tuôn trào
Đỉnh non sóng lúa dâng cao ngất trời
Bậc thang vất vả sức người
Họa đồ như tạc đẹp tươi vĩnh hằng



ĐOÁ EM

Em – bông hồng đỏ ngát hương
Anh – tươi lửa nến đêm trường khát khao
Tình yêu biết cách gửi trao
Lửa anh rực cháy ánh vào đóa em

công văn dị
19-06-2011, 09:15 PM
ƯỚC AO

Ước ao thân tựa quỳnh xinh
Đến thì bừng nở yên bình, mộng mơ
Trăng - anh toả ánh tỏ, mờ
Mây trôi gió dạt bến bờ tình tang…

công văn dị
19-06-2011, 09:21 PM
PHỐ CỔ

Phố xưa ken mái nâu tươi
Cô em tựa cửa ngóng người… phương xa
Ước gì người ấy là ta
Nhập vai hàn sĩ vào ra chốn này.

công văn dị
19-06-2011, 09:22 PM
CHỊ EM NHÀ LÁ

Chị xòe soi nước xanh trong
Em còn e ấp chờ mong gió về
Chị, em chân chất ao quê
Chỉ lo lữ khách lại chê… phận hèn.

TRẨY HỘI XUÂN

Gái xuân trẩy hội sông xuân
Nẩy câu quan họ âm ngân hồn người
Quai thao giấu ánh mắt cười
Váy chùng yếm thắm áo ngời tứ thân.

công văn dị
19-06-2011, 09:23 PM
TÌNH XUÂN
Người dưng bỗng hoá người yêu
Bâng khuâng thương nhớ nghiêng chiều vít xanh
Gửi vào ngọn gió mát lành
Chút hương yêu ấy kết thành tình xuân

công văn dị
19-06-2011, 09:27 PM
NGÂM THƠ LỤC BÁT

Ngâm thơ lục bát, dạ say
Lục thăng bát giáng nhịp bày mộng mơ
Vần thương vần nhớ, đợi chờ
Ví von như tạc tình thơ muôn đời.

công văn dị
23-06-2011, 01:51 PM
QUỲNH GIAO

Giao xanh quỳnh trắng ngọc ngà
Tựa nhau xuân sắc nõn nà trời đêm
Váy xoè quỳnh đợi trăng lên
Cảnh khuya như vẽ nhuỵ bền hương say

công văn dị
23-06-2011, 07:18 PM
http://img231.imageshack.us/img231/4986/copyofimg0314.th.jpg


NHẤT CHI MAI

Nụ hường mơn mởn nhành mai
Sắc hương dìu dặt làm ai ngỡ ngàng
Phớt hồng xiêm trắng điểm trang
“Nhất chi mai” ủ xuân càng thêm xuân.

HOA CHANH

Xòe năm cánh trắng hoa chanh
Đài hoa dưng nhụy vàng lành hương đưa
Mỏng manh gội nắng dãi mưa
Bướm ong hút mật, dẫu là chanh chua.

CÚC GẤM

Cúc em in áo cho ai?
Đỏ tươi cúc gấm cũng là tên hoa
Thảnh thơi một góc vườn nhà
Gió xuân kịp đến mặn mà tri âm.

công văn dị
24-06-2011, 05:12 PM
THƠ LỤC BÁT

Lục mê bát đắm nồng say
Tình thơ lai láng sánh tày suối mơ
Con thuyền lục bát đợi chờ….
Chở hồn Thi Việt ầu ơ bao đời.

công văn dị
24-06-2011, 05:12 PM
HOA QUÍT

Tựa như chuỗi ngọc đeo tai
Ấy là hoa quít để ai thương thầm
Quả vàng thơm thảo tay cầm
Xít xoa chút vỏ ân cần trao nhau

công văn dị
24-06-2011, 05:13 PM
TIỂU YẾN TỬ

Dậy hương hoa cúc, hoa hồng
Hoa em - Tiểu Yến Tử nồng kém chi
Nở xòe năm cánh xuân thì
Trinh nguyên sắc tím, tình si đâu màng.

công văn dị
24-06-2011, 05:14 PM
THÀI LÀI

Thài lài, “gái phải hơi trai”
Hoa màu xanh biếc mắt ai cuối chiều
Nhởn nhơ gửi gió lời yêu
Hận tình hoang dại gắn điều thị phi

công văn dị
24-06-2011, 05:14 PM
BÉN DUYÊN

Bén duyên cho lòng nôn nao
Tìm người bỏ mối ướm trao, mất còn
Phải chi duyên phận vuông tròn
Phải chi quen lạ mỏi mòn tìm nhau.

công văn dị
24-06-2011, 05:15 PM
CHỚP ĐÔNG
Chớp gì bằng chớp đằng đông
Nhớ gì bằng nhớ nỗi lòng người xưa
Sang canh trời đổ cơn mưa
Trổ ngồng hoa cải cho vừa lòng nhau

công văn dị
25-06-2011, 11:40 AM
THƠ LỤC BÁT
Lục mê bát đắm nồng say
Tình thơ lai láng sánh tày suối mơ
Con thuyền lục bát đợi chờ
Chở hồn Thi Việt ầu ơ bao đời.

công văn dị
25-06-2011, 11:41 AM
TÌNH XUÂN
Đào phai phong nhuỵ tươi hồng
Phong lan ý vị ngô đồng quyện hương
Xuân sang muôn đoá rộn thương
Em xuân duyên đượm tơ vương bao tình

công văn dị
25-06-2011, 11:41 AM
HOÀNG MAI

Mai vàng cốt cách chi mai
Xoè năm sáu cánh cho ai mơ màng
Xuân sang trời rắc nắng vàng
Nụ đơm rưng rức duyên càng thắm duyên.

công văn dị
26-06-2011, 11:53 AM
http://img862.imageshack.us/img862/67/copyofimg1261.th.jpg


HỒ NÚI CỐC

Mênh mang Hồ Núi Cốc xanh
Nhấp nhô đảo biếc, quanh quanh mây trời
Vẳng nghe huyền thoại lưu đời
Sông Công – Núi Cốc tình ngời xót thương
Đường tình trắc trở đoạn trường
Quan Lang* – cha cản chặn đường “Cốc” sang
Mãi chờ “Cốc” hoá núi, ngàn
Còn nàng khóc nước mắt thành Sông Công…

Du thuyền như lặng trên sông
Mối tình huyền thoại thấm nồng đến say
Hồ ơi! Sóng vỗ bao ngày
Ngàn năm nước kể hồ bày tích xưa
Bây chừ khách đến đò đưa
Bến sông đãi khách nhặt thưa mái chèo
Ra về chuyện kể gió theo
Càng thương chàng Cốc phận nghèo tiều phu.

* Quan Lang là cha của cô gái tên “Công” - người yêu chàng Cốc.

công văn dị
27-06-2011, 06:09 AM
NGƯỜI XƯA LỐI CŨ
Bằng lăng cánh tím màu mây
Cành ken vạn đoá bao ngày nắng mưa
Đề huề lối cũ người xưa
Thề non hẹn bể mà chưa chung tình

công văn dị
27-06-2011, 10:00 PM
http://img828.imageshack.us/img828/5601/copyofimg1169.th.jpg




NÀNG THƠ

Ngươi yêu lấy chồng. Cưới nàng Thơ
Chững thế! Ai dám bảo dại khờ
Biết vậy gặp gió đem giấu hết
Cái thời trăng mờ đợi ngu ngơ….

công văn dị
28-06-2011, 09:45 AM
http://img810.imageshack.us/img810/9153/copy2ofimg1152.th.jpg




HỒNG SEN TRÁC TUYỆT

Nụ sen tựa búp tay thon
Chúa đầm ấp ủ hương nồng sớm mai

nở căng thành đoá trang đài
nhuỵ vàng e ấp gió hoài nhớ nhung

sương sa gặp khách tương phùng
ấy là! Lá dát ngọc vùng non tơ

mênh mang đâu biết bến bờ
đầm sen mải ngắm khắc giờ thoi đưa

tóc thề nào sá nắng mưa
tình nhân đội lá kịp vừa lòng nhau

Hồng sen hè bói nụ đầu
thu vàng vừa chớm đã mau chuyển quì

Hương thầm nhờ gió cuốn đi
Toà sen phật cảnh chúng sinh an bài

Quốc hoa tươi rói hình hài
sắc hương nguồn cội bồng lai giáng trần.

công văn dị
28-06-2011, 07:59 PM
http://img683.imageshack.us/img683/4265/copyofimg11161.th.jpg





HỮU Ý
Đợi khách phương xa đến ngắm hoa
khóm hồng bụi trắng rõ mượt mà
hương thơm lan toả bao thanh thoát
sắc thắm khoe duyên chẳng nhạt nhoà
lỡ bước đường xa theo ngựa lạc!?
sa chân khuất nẻo bất an hoà
muốn cùng tương phùng khách bên chủ
chờ mãi nên thương nói chẳng ngoa

công văn dị
29-06-2011, 11:49 AM
http://img849.imageshack.us/img849/5688/copyofimg1155.th.jpg




DÙNG DẰNG

Chiều nay sao bướm bay nhiều
hay là cả gió để diều đứt giây
lao xao tiếng cuốc gọi bầy
bờ tre đỏ rấm khói bay lưng trời

đợi lâu lòng dạ rối bời
hay là người đã có nơi khác rồi
đắng lòng khô héo bờ môi
giá mà đưa mối hôm rồi cho xong!

bướm bay đôi, cuốc chung lòng
còn ta như mớ bòng bong nửa vời
khói bay khói biết lên trời
dang dang dở dở nói lời... gió bay

hẹn mà lại chẳng đến đây
để buồn thầm trách trời mây hững hờ
dùng dằng đâu chắc mà mơ
nhờ mây đưa một vần thơ hỏi người?

công văn dị
29-06-2011, 08:36 PM
http://img825.imageshack.us/img825/8118/hoaxoan.th.jpg



TÍM HOA XOAN

Chim khuyên gọi bạn đầu cành
Lẩn vào cánh tím của nhành hoa xoan
Hương nồng vượng gió đa đoan
Tháng ba xuân vãn vẫn loan khắp trời.

công văn dị
30-06-2011, 09:37 AM
VỊNH HẠ LONG

Hạ Long trời biển thẳm xanh
Núi ken sóng biếc như tranh giữa trời
Di sản thiên nhiền bao đời
Thỏa cho du khách một thời mộng mơ.

công văn dị
30-06-2011, 01:45 PM
NÓI RA…

Nói ra liệu có giận anh!?
Theo ai? Em để vắng tanh vườn hồng
Hững hờ thưa nhạt tơ lòng
Anh đành đem trả tình nồng hương lưu.

công văn dị
30-06-2011, 11:10 PM
THƯƠNG LẮM BẰNG LĂNG ƠI!
Chót giấu đi rồi lại mở ra
Cái màu hoa tím của lòng ta
Bằng lăng trút cánh đầy sân cỏ
Thương lắm màu hoa chớm nhạt nhoà
Gọi nắng cho nhành đỡ rụng rơi
tạnh mưa vớt vát chút giao mùa
hồn hoa lưu mãi trên nhành biếc
giấu mãi sao đành một sắc hoa.

công văn dị
01-07-2011, 08:28 PM
MÔI EM

Môi em xinh tựa đoá hồng
Ban mai khoe sắc hương nồng hanh không
Đất trời liệu có biết không
Đoá môi hồng thắm muốn chồng xuân nay.

công văn dị
02-07-2011, 03:45 PM
THA HƯƠNG

Thanh bần cũng ở đất người
Xuân thì phai nhạt nụ cười về đâu
Bây chừ môi héo má sầu
Tha hương nỗi nhớ vò nhàu tâm can.

công văn dị
02-07-2011, 03:46 PM
TRẢ EM

Trả em món nợ tình đời
Không vay mà trả em lời có hay
Trả em con mắt đắm say
Con tim bối rối cái ngày khởi thương

công văn dị
03-07-2011, 08:57 AM
BỒNG BỘT

“Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mộng”*

Mưa rươi* tháng chín đến rồi
biển xao động quá bồi hồi chuyển đông
tháng mười mưa mộng* điểm đồng
cánh ne hụp lội, cánh công xoè rừng

ra đường bỗng gặp…người dưng
về nhà khấp khởi nửa mừng nửa trông
trời đông mưa gió còn nồng
mà sao dạ đã khởi hồng…xuân sang

hạt mưa rơi nhẹ mượt làng
tóc em ướt mái lệch hàng mông lung
xuân thì rạo rực khôn cùng
má như ủ lửa, ngại ngùng chi chi…

tự dưng mưa đậu làn mi
long lanh ánh mắt nói gì cùng ai
tự dưng bồng bột dông dài
nhẹ buông tơ nhện bện hoài gió lay


* Ca dao

công văn dị
04-07-2011, 06:31 AM
HOA ỚT

"Ớt nào là ớt chẳng cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng"
Lá xanh hoa trắng tươi nồng
Cay em phận ớt tay bồng tay mang.

TƯƠNG NGỘ

Muôn hoa e ấp cành xuân
Sớm mai lòng giục giáp gần bên hoa
Lan xinh, cúc đậm, mảnh trà
Chỉ lo hoa chẳng ưng ta …bạc đầu.

công văn dị
04-07-2011, 03:27 PM
HOA NGỌC TRÂM

Ngọc trâm cài mái tóc ai?
Trắng trong sắc tuyết trang đài vóc mây
Búp xinh bích ngọc ken dầy
Hương thơm dìu dịu ngất ngây bướm hồng.

công văn dị
04-07-2011, 03:29 PM
HOA THU HẢI ĐƯỜNG

Nhà người HOÈ SÓI màu mè
Nhà em lúp xúp đầu hè hoa thương
Đỏ hồng chùm THU HẢI ĐƯỜNG
Như đèn lồng toả tơ vương xuân đời.

công văn dị
04-07-2011, 03:30 PM
. HOA SÀI ĐẤT

Bờ ao SÀI ĐẤT nở vàng
Như người đưa lối dẫn nàng sang chơi
Lá hoa lịch lãm chào mời
Hương thơm nhè nhẹ nói lời tri âm.

công văn dị
09-07-2011, 10:38 PM
HOA DUỐI

Cốm hoa, mọng quả rộn mùa vàng
Báo về mùa lúa thật là sang
Tháng 5 vàng rộm ngời mặt trẻ
Bờ rào thảnh thơi gió tạt ngang

công văn dị
09-07-2011, 10:39 PM
HOA DÂM BỤT

Hoa xoè bốn cánh như cánh bướm
Bướm rỡn hoa quên cả bạn tình
Đoá Dâm bụt như mê như tỉnh
Thế này liệu chết kẻ si tình?

công văn dị
09-07-2011, 10:39 PM
HOA KIM ANH

Mảnh mềm Kim Anh thảo hiền
Nhành đơm chi chít tím viền búp hoa
Ngắm gần đẹp tựa tím cà
Nom xa như cánh tiên nga giáng trần

công văn dị
10-07-2011, 04:50 PM
HOA BÁT BỘ

Khẳng khiu Bát bộ hữu tình
Hoa như cánh bướm dập dình bên nhau
Vàng hồng đỏ tía nhuận màu
Ẩn vào kẽ lá bỏ sầu cố nhân

công văn dị
10-07-2011, 04:50 PM
HOA VÀNG ANH

Lá vàng không hẳn úa vàng
Vàng anh khoe sắc đốm vàng vấn vương
Búp hoa nhỏ thó khiêm nhường
Nở ra ba cánh ba phương hiền hoà.

công văn dị
10-07-2011, 04:51 PM
DÂU DA XOAN

Chùm hoa trắng toả đầu cành
Đung đưa theo gió mát lành tháng năm
Ai thèm chua ngọt thì nhằm
Dâu da xoan đỏ, hanh vàng tiết thu.

công văn dị
10-07-2011, 04:53 PM
BẰNG LĂNG HOA ƠI!

Bằng lăng sắc tím tình yêu
Hạ về nở thắm nghiêng chiều mộng mơ

Mùa yêu dài đợi ngắn chờ
Bằng lăng tựa gốc hững hờ sao đang.

công văn dị
10-07-2011, 04:53 PM
ĐINH LĂNG

Đinh lăng lá nhọn, răng cưa
Hoa xanh vân tím nắng mưa dãi dầu
Nghe con nhà võ kháo nhau
Rễ ngâm rượu thuốc sức mau phục, bền.

công văn dị
10-07-2011, 04:54 PM
HOA NGỌC BÚT

Ve ngân phượng cháy …rời trường
Gặp hoa Ngọc bút bên đường trắng trong
Hè về thầy nhớ bạn mong
Búp hoa như tả nỗi lòng luyến thân.

công văn dị
10-07-2011, 04:55 PM
HOA SỐNG ĐỜI
Dường như cây thắp đèn hồng
Soi cho ong bướm lượn vòng tìm nhau
SỐNG ĐỜI cháy lửa đêm thâu
Đêm xuân lãng mạn người đâu mau về…

công văn dị
10-07-2011, 04:55 PM
LONG LANH

Lá thu bay bay dát vàng chiều tím
Ấy thu vàng có biết lá từng xanh!?
Ánh mắt ấy gặp mắt em ...lẩn tránh
Liệu có biết nước mắt ...từng long lanh?

công văn dị
10-07-2011, 04:56 PM
LO SỢ
Đàn ông như anh em ơi!
Tình yêu thay rựơu cũng thời thế thơ
Một điều làm sợ đến giờ
Bão lòng điên đảo, bến bờ long đong.

công văn dị
10-07-2011, 04:57 PM
HOA VÒI VOI

“Vòi voi” nảy đóa kép hoa
Hai hàng như tạc trắng ngà khuyên tai
Cánh hoa líu ríu trang đài
Ngời khơi xuân sắc sương mai mọng đầy

công văn dị
10-07-2011, 04:57 PM
MÀU HOA GIẤY

Cánh hoa tím mỏng tựa voan
Rưng rưng hơn cả tím xoan tím cà
Trời cho màu tím thiết tha
Ai yêu nhành giấy của nhà em không?

công văn dị
10-07-2011, 04:58 PM
HOA SÂM

Áo người tím tựa hoa cà
Áo em thầm lặng mượt mà hoa sâm
Chiều buông nhẹ nở âm thầm
Cho ai mải ngắm ..tinh tâm suốt đời.

công văn dị
10-07-2011, 04:59 PM
NGUYÊN CỚ

Nhìn trời còn thấy trăng sao
Mà sao giám chắc thế nào cũng mưa
Giống như cái thủa yêu xưa
Lá vàng hờn dỗi đổ thừa cho thu.

công văn dị
10-07-2011, 04:59 PM
ĐÊM VÀ NGÀY
Trời đêm vằng vặc trăng sao
Ngày mai sẽ nắng em nào biết đâu
Giá mà được ở cùng nhau
Đêm sương ngày nắng trước sau đẹp lòng.

công văn dị
10-07-2011, 05:00 PM
CHUA ME VÀNG

Thèm chua ăn dở ra vườn
Chua me một bụi hoa ương sắc vàng
Khuyên tai đẹp thế cô nàng!
Trớ trêu vướng phải …tập tàng canh chua.

công văn dị
10-07-2011, 05:01 PM
HOA MUA

Xòe ra năm cánh sương còn ngậm
Lá nõn lộc non ngơ ngác đời
Sâu phá mặc lòng phơi nắng gió
Cốt sao sắc tím thỏa mong chờ

công văn dị
10-07-2011, 05:02 PM
NHỠ HẸN

Chiều hôm những gió cùng mây
Hẹn người hôm trước hôm nay nhỡ rồi
Ngờ đâu duyên phận tại trời
Trăm năm có ngãi chẳng rời được nhau.

công văn dị
10-07-2011, 05:02 PM
HOA NGŨ SẮC(*)

Tím xanh “Cứt lợn” mà duyên
Mượt mà gội tóc chớ quên góc vườn
Bướm ong mê mải xoáy vờn
Phận hoa lúp xúp dám hờn giận ai.
(*) Hoa Cứt lợn

công văn dị
10-07-2011, 05:03 PM
NÀNG THƠ

Ngươi yêu lấy chồng. Cưới nàng Thơ
Chững thế! Ai dám bảo dại khờ
Biết vậy gặp gió đem giấu hết
Cái thời trăng mờ đợi ngu ngơ….

công văn dị
10-07-2011, 05:04 PM
NÊN THƯƠNG
Có đợi có chờ mới nên thương
hồn hoa cánh bướm chớ xem thường
ngàn năm bướm hoa du rừng thẳm
một phút nên đôi đẹp sông tương

công văn dị
10-07-2011, 05:40 PM
CHIÊM BAO

Lên non bắt gặp rừng mơ
Thèm chua của lạ ỡm ờ lời răn
Đêm trường ngả ngớn trùm chăn
Chiêm bao chợt đến… vết hằn dối em.

nguyen quoc
10-07-2011, 09:12 PM
Xin góp vào trang thơ bạn về các loài hoa nhé.

Hoa mua.

Chẳng rao bán mà gọi mua
Sao anh lại nỡ dỡn đùa tình em?
Tím hồng làm bạn tím sim
Mình em lay lắt cái duyên vùng đồi!

công văn dị
11-07-2011, 10:41 PM
cám ơn bạn Nguyễn Quốc, ta hoạ cùng nhau:

MIÊN MAN

Tím sim khoe sắc tím mua
Sao bằng hồng thắm mặn mà môi em
Miên man như thể đoá sim
Sao bằng tình khúc trái tim vọng đồi.

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-07-2011, 12:01 AM
Hoa mua.

Chẳng rao bán mà gọi mua
Sao anh lại nỡ dỡn đùa tình em?
Tím hồng làm bạn tím sim
Mình em lay lắt cái duyên vùng đồi!



Nguyenquoc



cám ơn bạn Nguyễn Quốc, ta hoạ cùng nhau:

MIÊN MAN

Tím sim khoe sắc tím mua
Sao bằng hồng thắm mặn mà môi em
Miên man như thể đoá sim
Sao bằng tình khúc trái tim vọng đồi.





Công Văn Dị





TTK vào vui lạc đề chút nè hi...hi...





Tình này





Tình này xin nhớ đừng mua



Hãy là dâng hiến cho vừa lòng em



Thuỷ chung như tím hoa sim



Khiêm nhường dản dị nép im trên đồi





Bùi Thanh Thanh Khiết



11.7.2011

công văn dị
12-07-2011, 08:57 AM
cám ơn thi hữu Thanh Thanh Khiết. Công Lão xin thêm một bài về hoa mua:

HOA MUA

Tím ngắt ven đồi mùa mua mới
nhắc nhở mùa gặp...anh
vạt tím tràn vào nỗi nhớ
bông mua - đôi mắt thủa ngày xanh...

Lá mua ngụy trang nòng súng
lòng người lính trẻ nhẹ nhàng bay
cuộc chiến gian nan đâu ngại
thương người ra trận...mắt cay cay

Ngày về "hoa xưa" say nắng hạ
mặt chào mắt dõi bước quân hành
màu tím riêng riêng ngời trong mắt
bông hoa xuân thì...em trao anh.

công văn dị
12-07-2011, 01:57 PM
HOA TÍM XƯA

Xuân thì em như hoa tím xưa
tím nhạt cho mắt ai ngẩn ngơ
tím hồng cho lòng ai nhung nhớ
tím đỏ cho hồn ai mong chờ

Xuân đi sao vội hoa tím ơi!
người xa lẩn tránh hoa em rồi
giá biết hoa giờ ....rơi lặng lẽ
đỡ ngập bờ mi em đơn côi

công văn dị
12-07-2011, 01:59 PM
CHIÊM BAO

Lên non bắt gặp rừng mơ
Thèm chua của lạ ỡm ờ lời răn
Đêm trường ngả ngớn trùm chăn
Chiêm bao chợt đến… vết hằn dối em.

công văn dị
12-07-2011, 02:05 PM
http://img24.imageshack.us/img24/3779/img1060wp.th.jpg
MONG

Nhớ mong trải khắp cả tim đường
Phượng đỏ bồi hồi nhẹ cánh vương
Ánh mắt người xưa xa hút thẳm
Bờ môi dáng cũ ngút tà phương
Nỗi đau thầm lặng như vương khói
Lòng quặn tơi bời ớn lạnh sương
Đứng đợi ôm đàn rưng cháy hạ
Sầu thương non nỉ gửi văn chương

công văn dị
12-07-2011, 09:44 PM
CHIỀU TÍM

Chiều tím, chiều nhớ thương ai
nhẹ sóng tóc hoài, lòng sao vương vấn
mùi hương ngọc lan
người xưa ra đi sao biệt mãi
tấm thân tha hương khuất muôn núi ngàn

Nhớ chăng, bên nhau một thời
nỗi niềm thương cảm đầy vơi
cùng với dòng sông êm đềm
lác đác hạt mưa
hồng thắm môi mềm


Chiều tím, ngọt đắng con tim
trào cơn sóng lòng thuỷ chung son sắt
hạc hồng ôm mây
người xa có biết, thân nay can trường
dầu dãi nắng sương


Hỡi ai, hoàng hôn xuống dần
bờ môi tím ngắt, lòng càng nhớ nhung
gửi gió đem đi cô liêu
màn đêm nhiệm màu
làm vơi lòng buồn… hỡi cố nhân ơi!

công văn dị
13-07-2011, 07:55 PM
Ánh chớp

Mắt em hiền như bao mắt
sao gặp mắt anh, chớp lửa khôn cùng
Anh "dại khờ" nhìn vào mắt ấy
Để rồi dẫu chết vân còn mơ...

công văn dị
13-07-2011, 08:00 PM
Chớm yêu

Biết người nào biết nhiều đâu
mà ngày dài nối đêm thâu
phải từ cái phút ban đầu?
tự dưng ai bảo lòng âu bồi hồi
nhìn trăng...
cứ thấy trăng cười
nhìn sao...
thích gắp đôi này đôi kia.

công văn dị
14-07-2011, 10:15 PM
ĐOÁ CƯỜI

Ngày sinh em tặng hoa tươi
trao cùng với một đoá cười thiết tha
hoa tươi sáng rói gian nhà
hoa cười... cháy ấm lòng ta tháng ngày

Hoa tươi giờ nắm trong tay
hoa cười như hẹn ngày này năm sau
biết đâu mình đã của nhau
hoa anh hoà thắm sắc màu hoa em.

công văn dị
14-07-2011, 10:26 PM
Mình là của nhau

Có gì đã có gì đâu
mà sao cứ ngỡ mình là của nhau
để vô cớ hờn ghen giận dỗi
yêu nhau chỉ bởi... yêu nhau

Thấm thoát thời gian tóc đổi màu
vẫn như xưa ấy dỗi hờn nhau
như biển trào dâng rồi yên ả
dữ dội, dịu êm ta chịu nhau.

nguyen quoc
14-07-2011, 10:27 PM
Hoa Tường Vi.

Tường Vi hàng xóm nở rồi
Duyên tơ hừng hực chuốc trời đổ say
Phủ lên một lớp sương mai
Phấn son tủi phận,thở dài hờn ghen.

NQ

công văn dị
14-07-2011, 10:43 PM
Xin hoạ cùng nhau:

TRÀ MI

Trà mi một đoá nở rồi
hàng mi chớp chớp tình ngời tâm can
người hoa cùng đón nắng mai
để cho quân tử trơ hoài, hờn ghen

nguyen quoc
15-07-2011, 01:26 PM
Dã quỳ.

Khiêm nhường sống ở miền hoang
Dã Quỳ gom hết sắc vàng mùa thu
Rải vào đông phủ mây mưa
Thay cho sắc nắng dạt xua nỗi buồn.

công văn dị
15-07-2011, 08:22 PM
Dã Quỳ hoa ơi!
Trời xanh, xanh đến đê mê
Dã Quỳ bất diệt tìm về cõi yêu
Muôn hoa bừng cánh diễm kiều
Ngân nga tình khúc nắng chiều miên man.

nguyen quoc
15-07-2011, 08:59 PM
Hoa cỏ may.
Chỉ là hoa cỏ may thôi
Không hương sắc,ở miền đồi hoang sơ
Người qua ,kẻ lại thờ ơ
Không may vương phải mộng mơ cả đời!

công văn dị
15-07-2011, 10:59 PM
http://img818.imageshack.us/img818/135/41bd4d39a7034a6baf32aa9.th.jpg


MƯỢN NÓN HÁI SEN

Ngày nào mượn nón hái sen
mạnh mồn đánh bạo nên quen đến giờ

thuyền nan ghé mạn sát bờ
mời người bước xuống hững hờ sao đang

ngày thường tinh nghịch nhất làng
mà sao lúc ấy ngỡ ngàng thuyền nghiêng

trăng tròn mười sáu dậy duyên
gặp đôi mươi chẵn lỡ quên được nào

bông sen trắng búp tay ngoan
nâng niu thưởng ngoạn đa đoan hương đồng

mấy hơi nên vợ thành chồng
cậy bông sen nối…tơ hồng trời cho.

công văn dị
16-07-2011, 07:19 AM
Hoa cỏ may.
Chỉ là hoa cỏ may thôi
Không hương sắc,ở miền đồi hoang sơ
Người qua ,kẻ lại thờ ơ
Không may vương phải mộng mơ cả đời!

Công Lão cũng còn mê hoa co may:

CỎ MAY

Hoa cỏ may ven sông
tím mảng chiều chờ mong
vạt cỏ may kiều diễm
cho ta ngã vào lòng!

Ngạc nhiên đến bất ngờ!
bao búp hoa rời nhành
để rồi vương chi chít
may em vào ...với anh.

BÙI BẮC HỢP
16-07-2011, 09:56 AM
DẠO CHƠI .

Tìm hoài chẳng thấy hoa hồng
Yến đây chẳng biết anh trồng nơi đâu
Thả chân dạo gót hồi lâu
Vui thay hoa cỏ đan nhau thế này
Hải Yến

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQz03qpWm4R1F8ok9Lbnx8I64TtDh-etxx1JZHiERCTy4eHea2-&t=1
Vườn hồng trồng ở nơi đây
Vẫn ngôi nhà cũ hàng ngày em qua
Vậy mà em đã quên à ?
...

nguyen quoc
16-07-2011, 01:29 PM
Hoa Bằng Lăng.

Bằng lăng ngày ấy em trồng
Nụ hoa hé đón nắng hồng ban mai
Duyên tơ e ấp bao ngày
Rung xoè cánh tím chuốc say nắng hồng!

NQ

công văn dị
16-07-2011, 10:29 PM
DẠO CHƠI .

Tìm hoài chẳng thấy hoa hồng
Yến đây chẳng biết anh trồng nơi đâu
Thả chân dạo gót hồi lâu
Vui thay hoa cỏ đan nhau thế này

Hải Yến .



Hải yến ơi!
Tìm hoài sẽ thấy hoa hồng
Quê hương nam bắc bềnh bồng muôn hoa.

Thu xưa

Thu xưa trút lá ven đường nhỏ
em cầm trong tay đoá hoa hồng
như vờ như thực trong đôi mắt
để anh theo hút đến bến sông.

công văn dị
16-07-2011, 10:48 PM
Hoa Bằng Lăng.

Bằng lăng ngày ấy em trồng
Nụ hoa hé đón nắng hồng ban mai
Duyên tơ e ấp bao ngày
Rung xoè cánh tím chuốc say nắng hồng!

NQ

Sắc tím bằng lăng

Bằng lăng e ấp bên nhành liễu rủ
đôi ta bên nhau tình tự suốt mùa hoa
trời ơi! Ngờ đâu tình bỗng nổi can qua
buộc chia xa em, xa miền sắc tím
nhạt phai rồi đâu còn tiếng thuỷ chung.

công văn dị
17-07-2011, 08:09 AM
. ĐẦM SEN TRẮNG

Hẹn em bên luỹ tre xanh
Cạnh đầm sen trắng long lanh sắc màu
Nhờ hương sen quyện tình nhau
Chị Hằng mai mối gói tàu lá sen

Đáy hồ tăm cá mới nhen
Tày tày mặt nguyệt khoe duyên lững lờ
Bạch sen lấp loáng lều thơ
Tựa đèn thấu rọi bến bờ tình tang.

nguyen quoc
17-07-2011, 11:16 AM
Màu tím.

Một thời say tím hoa sim
Mộng mơ màu tím lục bình trôi sông
Hôm nay về giữa phố đông
Ngắm bằng lăng tím lại không muốn về!

NQ

công văn dị
17-07-2011, 11:10 PM
BẠCH SEN

I
Em là em gái hái sen
Cũng là mỹ nữ thưởng sen đầm nhà
Ngàn bông trắng nở đêm qua
Hương thơm ngan ngát mượt mà má son
II
Nụ sen tựa búp tay thon
Chắt chiu ấp ủ hương nồng trong hoa
Lá sen cậy gió la đà
Đón sương trong ngọc nhẹ sà ngất ngây
III
Đáy hồ tăm cá leo mây
Hình như mặt nguyệt cũng say men tình
Bạch sen muôn đóa lung linh
Tựa đèn chiếu rọi duyên mình phận ta.

công văn dị
18-07-2011, 06:25 PM
Thu buồn

Lặng lẽ thu về lại nhớ em
lá thu lã chã rủ nắng vàng
đường tình đang đẹp đời êm ả
nào ngờ tình ta bỗng ly tan

Đời cực cô đơn lại mơ em
mắt thắm môi hồng tiếng dịu êm
một phút huy hoàng rồi vụt tắt
chẳng còn được gặp lúc trăng lên

Từ bữa em phải đi lấy chồng
đêm thu em ngủ có buồn không?
có thấu bao đêm anh thức trọn
đón giấc mơ em gửi rạng đông

công văn dị
18-07-2011, 09:50 PM
http://img717.imageshack.us/img717/4112/img0786ku.th.jpg





HƯƠNG XOAN
Hoa xoan tím ngự đầu cành
Tím lan sang mắt gái lành thôn quê
Hương xoan chở gió xuân về
Tháng Ba xuân vãn còn mê hồn người
Phải duyên phải lứa thì tươi
Hoa xoan e ấp xuân cười tháng Hai
Tháng Ba chầy chật canh dài
Cạn xuân duyên hẫng gió mài bến sông
Hương xoan ngan ngát đắng nồng
Tình người lắm mối tối không chung giường
Chọn canh kén cá ghìm cương…
Ưng non hơn để tơ vương dối già
Hoa xoan rụng tím nóc nhà
Nhắc người quân tử ngẫm mà lập thân
Hương xoan tỏa khắp xa gần…

nguyen quoc
18-07-2011, 11:30 PM
Hoa xoan.

Hoa xoan trước ngõ nở rồi
Tím như câu nói của người đang yêu
Gío vờn cánh bướm liêu xiêu
Vì hoa tim tím nên chiều chơi vơi.

công văn dị
19-07-2011, 06:33 AM
HÁT CÙNG ANH

Mộng mơ em hát cùng anh
Xốn xang niệm khúc ngút xanh tình đời
Lời ca rung động lòng người
Dẫu trong xa cách chẳng rời được nhau.

công văn dị
19-07-2011, 05:39 PM
http://img838.imageshack.us/img838/5864/img1251um.th.jpg

NÚI CỐC BÊN BỜ SÔNG CÔNG

Du thuyền đứng lặng trên sông
Mối tình “Công Cốc’ thấm nồng đẫm say
Sông ơi! Sóng vỗ tháng ngày…
Như nghe nước kể sóng bày tích xưa:

Nàng Công thương Cốc bên đời
Gặp bao trắc trở, hận bời xót thương
Gập ghềnh đá rải núi trường
Quan Lang* quyết cản chặn đường Cốc sang

Đứng chờ Cốc hóa núi - ngàn
Còn Công khóc nước mắt tràn - Sông Công
Để giờ khách đến bến sông
Xuyên hồ Núi Cốc sóng ôm mái chèo

Ra về tích cổ êm reo
Cảm thương chàng Cốc! Mái chèo rưng rưng
Sông xưa uốn lượn biệt vùng
Hàn huyên núi! Nỗi tủi mừng thiên thu!

*Quan Lang là cha của nàng Công.

công văn dị
20-07-2011, 09:40 AM
QUẢ CHUA

Biển đời sóng cả nguồn khơi
xuân thì chen chốn bụi hường pha sương
gặp tình đơn bạc sầu vương
nhen đi nhúm lại chặng đường tơ giăng

Đẹp xinh chi lắm gió trăng…
trời ghen đất phá còn chăng liễu mành
dại chi kén cá chọn canh
lỡ thì trái chín cuối cành đành rơi

Sóng xô thuyền lỡ xa bờ
lên ngôi đỏ thắm giấc mơ cánh buồm
mây trôi bèo dạt tìm nguồn
gác xa xôi sắm hiện tồn nhân sinh

Cơn đông chớp giật mưa tình
thân ai mấy chốc đi rình quả chua.

công văn dị
20-07-2011, 01:34 PM
TÍM CHIỀU

Tím chiều gợi nhớ thương sao?
Tóc buông vạt sóng lao xao gió ngàn
Vấn vương hương tỏa ngọc lan
Người đi biệt ải quan san vợi vời…
Nhớ chăng tình quyện thiếu thời
Nỗi niềm thương cảm ai khơi tóc thề
Thỏa từng cơn khát đê mê
Mềm môi ngại phút đêm về đợi mong
Tím chiều giọt nắng ươm nồng
Thủy chung son sắt hạc hồng ôm mây
Người xa thăm thẳm có hay
Non dâu bể đã dạn dày gió sương
Hoàng hôn trải bóng sầu buông
Trời cao đơn chiếc ngẫm thương cánh diều
Gió đem đi chút cô liêu
Cố nhân ơi hỡi! Tím chiều nhớ nhung.
CVD
@BTV.vnthihuu

công văn dị
20-07-2011, 10:07 PM
RÉT LỘC RÉT ĐÀI

Ngày đông tháng giá lẽ thường
Làm thân con gái tơ vương dậm dài
Xuân sang rét lộc rét đài
Mãn hoa kết trái nhắc ai ngập ngừng

Hình như gió giục sau lưng
Câu thơ bỏ ngỏ nửa mừng nửa lo
Một mình xem hội kéo co
Một người bất chợt buồn so bóng hình

Trúc xinh trúc mọc sân đình
Người xinh người đứng một mình chờ ai?
Hình như nón chửa có quai
Chồng chềnh gió ghẹo bờ vai thẹn thùng

Mưa phùn ánh mắt mông lung
Đường xuân tha thướt ngại ngùng thấy ta
Ngắm người gần, nhớ người xa
Rét nàng Bân liệu tháng Ba chắc đành…
CVD
@BTV.vnthihuu

công văn dị
20-07-2011, 11:30 PM
Khổ vì thơ hay thơ khổ vì tôi

Vì tôi thơ khổ hay là
Bâng khuâng trong dạ tôi làm khổ thơ

Làm sai thơ nhếch môi cười
Khuyên tôi nhuộm trái tim tươi sắc hồng

Cài hoa lên tóc bềnh bồng
Làm tình như thể tơ hồng buộc đôi

Vần bằng câu lục thảnh thơi
Hoạ vần câu bát chơi vơi nửa mùa

Tràn đêm trời mọc tua dua
Thì thầm nàng giục mưa mùa vàng thơ

Cầm bằng đêm thức ngày chờ…
Cậy duyên nhờ có nàng thơ sánh cùng.




http://img684.imageshack.us/img684/1761/img1232gy.th.jpg

công văn dị
21-07-2011, 09:10 PM
Dòng trôi

Hoàng hôn buông
mênh mang trôi...
vừng dương ôm ghì
lưng sông óng ánh

thả hồn xuôi dòng
gặp em quẩy nước
mắt tròn dâng dâng
bím tóc ngang vai
gánh nước hoàng hôn
em gánh cả tình tôi

công văn dị
22-07-2011, 01:48 PM
HOA NGÂU
Mưa ngâu lấm thấm hoa ngâu
Giọt châu tình ái xưa đau ngút trời
Ngâu nở tháng bảy, ngâu ơi!
Ngàn năm truyền thuyết mê đời lứa đôi

công văn dị
23-07-2011, 03:31 PM
Tình cờ

Đầu thu sáng sớm yên bình
lao xao cánh chuồn chao liệng
véo von vành khuyên gọi bạn
tình cờ anh được quen em

Anh nhủ xin đừng nhút nhát
lấy con tim làm lọ hoa tình
lời nói trao duyên còn vụng dại
trái tim đón nhận cánh hoa em.

công văn dị
23-07-2011, 04:05 PM
Thời gian

Thời gian
Trôi sợi tóc
Đi suốt
Con đường sương
ập ào
bao kỉ niệm
một gánh tình tơ vương
Xuân thì
Khóc cười duyên
Lung linh
Mùa xuân chín
Thu ươm
Vàng trăng nước
Tình đầy vơi mặc lòng
Đông thì
Ánh đầu bạc
Mưa đông
Đánh nhịp đời
Rả rích
Lòng đơn lạnh
Tim hồng lặng… đầy vơi.

công văn dị
23-07-2011, 09:37 PM
Nghiêng duyên

Nghiêng đồng xanh lúa mượt xuân
Cánh chim én lượn nghiêng chiều lãng du
Hoàng hôn nghiêng xuống sông thu
Cánh buồm xa thẳm nghiêng ru mộng vàng

Hè về nghiêng tiếng ve rang
Thôn trang nghiêng nón gái làng làm duyên
Ngày đông nghiêng trống đình rền
Váy chùng nghiêng yếm đỏ nền rưng rưng…

Hoa niên nghiêng học nào ngưng
Tuổi cao nghiêng nụ cười mừng tháng năm
Yêu đương hò hẹn nghiêng rằm
Thầm thương nghiêng nhớ bằng cầm tương tư

Thời gian nghiêng nửa tơ vương
Thắp lên ngọn lửa nghiêng đường cùng ai
Trăm năm nghiêng ngả dậm dài
Đèo bồng vướng vít nghiêng hài thiên thai.

Nghiêng duyên nghiêng hạnh nghiêng tài….

công văn dị
24-07-2011, 09:56 PM
Chờ

Hãy chờ thêm nếu còn chờ được
hãy đợi thêm nếu còn đợi được
ấy lời con tim thì thầm....
vội vàng lên đi dù chỉ một phút
chần chừ làm chi dù chỉ một giây

Thế mà tôi lại dại ngây
chẳng đợi thêm cho em theo kịp
chẳng vội lên để em mãi chờ

Rồi tình cõi thực đi vào cõi mơ...
giá bây giờ
về được miền xanh ấy
em hỡi! Có thương người lỡ chuyến xưa.

công văn dị
24-07-2011, 10:16 PM
NHỚ VỀ

Núi cao mây toả trắng ngần
Ngóng về phương ấy đậm gần nhạt xa
Người đi còn lại mình ta
Vườn xuân hiu hắt mái nhà lạnh sương.

Người đi thân gái dặm trường
Không người tri kỷ nhờ nương bên đời
Gửi tình cánh én chơi vơi
Đường xa có ngãi, người ơi ! Nhớ về.

công văn dị
25-07-2011, 01:30 PM
Yêu mỗi ngày

nghĩa phu thê đủ sắc sâu
em yêu anh mãi dài lâu kiếp này
kiếp sau nếu có cũng hay
có nhau ta lại tháng ngày chờ mong

tình ta say dậy mơ mòng
trai tài gái đảm khuyết tròn cùng trăng
dẫu cho dâu bể hồng trần
một ngày yêu một ngày cần có nhau

phù vân nhớ nhuộm lầy màu
mây mưa chớ để làm rầu cỏ non
một đời yêu lửa cháy còn
bập bùng trong mắt sáng lòng lứa đôi

ước gì cháy mãi không thôi....

kimnguyen158
25-07-2011, 02:33 PM
Hồn quê

Đường quê đón bước chân trần
Nửa xa lạ nửa tần ngần như quen
Năm xưa đất bạc chua phèn
Giờ xanh màu lúa càng nhìn càng xanh

Nắng soi sương đọng lá cành
Những lùm hoa dại vây quanh bướm vàng
Thoảng mùi cỏ mật đưa sang
Không gian lặng đến ngỡ ngàng giữa trưa
Nước đâu róc rách đầu bờ
Lần theo rãnh cỏ cá rô sang đường
Nồng nồng đất trộn nắng sương
Cánh cò chao lượn bên hàng tre quê ...

Bao nhiêu ký ức tràn về
Mình say hay tỉnh hay mê giữa đồng
Ngắm nhìn trời đất mênh mông
Con tim chung nhịp đập cùng hồn quê...

Kim Nguyên

công văn dị
25-07-2011, 04:09 PM
Mưa buồn

Hôm qua nhí nhảnh chân son
Hôm nay vướng bận thức mòn canh thâu
Trớ trêu con tạo tình sầu
Trời giăng tí tách mưa ngâu rót buồn


Dùng dằng

Dẫu hàng ngày ở bên nhau
Mà sao vẫn nhói nỗi đau riêng mình
Trong tim giấu một cuộc tình
Liệu ngăn tình cũ rập rình được không!?

Sóng vỗ đôi bờ

Hòa bình tạm biệt miền em
Anh về xứ sở người thương xưa chờ
Trớ trêu sóng vỗ đôi bờ
Niềm riêng đầu ngõ, tình mơ phương trời...

công văn dị
25-07-2011, 04:12 PM
Hoa Vạn Tuế
Trường tồn Vạn Tuế tươi xanh
Nắng mưa gió táp đứng canh cửa thiền
Đầu mang một khối hoa hiền
Trăm nhành phúc lộc dựa nền an khang


http://img684.imageshack.us/img684/9341/copyofimg1621.th.jpg

công văn dị
26-07-2011, 06:29 AM
http://img51.imageshack.us/img51/4373/copyofimg1613.th.jpg


Hoa Trúc đào
Trúc đào hoa đỏ tựa đào
Mỏng mày hay cánh mà sao độc ngầm
Bướm ong nhơ nhởn nhuỵ tầm
Gió vi vút gió nụ mầm đua chen.

công văn dị
26-07-2011, 03:29 PM
http://img706.imageshack.us/img706/2081/hoasim2.th.jpg
Hoa Sim

Áo ai màu tím hoa Sim
Mộng mơ ao ước kiếm tìm bấy lâu
Đồi hoang vạt tím tìm nhau
Thương thầm đổ vạ! Ấy màu tương tư.

công văn dị
26-07-2011, 10:32 PM
http://img191.imageshack.us/img191/4219/copyofimg1632.th.jpg

HOA ĐẠI

Sân chùa bạch đại vươn cành
Nhuỵ vàng cánh trắng hương thanh ngát trời
Đua nhau hồng đại khơi khơi
Cánh xoay “chong chóng” đầy vơi cõi thiền

công văn dị
27-07-2011, 05:28 PM
http://img26.imageshack.us/img26/2426/copyofimg16121.th.jpg



Hoa Tường Vi

Tường Vi khoe sắc nắng tràn
Cánh hoa mỏng mảnh ong vàng say mê
Tạm xa xuân đón hạ về
Cảnh tình như tạc ấp e dáng kiều.

công văn dị
28-07-2011, 06:35 AM
http://img809.imageshack.us/img809/8392/4b162c2803d8952eanhhoad.th.jpg



HOA SÚNG

Cánh bung trời rọi tím trong ngần
Bóng ngả hướng thuỷ áng mây ngân
Bông súng rạng soi đầm nho nhỏ
Nào hay huyễn hoặc đêm xuống dần.

công văn dị
28-07-2011, 02:10 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg803/scaled.php?server=803&filename=iadrhrytj01.gif&res=medium





YÊU

Yêu ư! Hy vọng âm thầm
Ánh nhìn ấy đã gieo mầm nhớ nhung
Chuỗi cười êm dịu khôn cùng
Cái đêm khúc khích mong chung một nhà

Nghiêng nghiêng vành nón kiêu sa
Khuôn trăng che nửa e là giấu duyên
Tình đầu ý vị thuyền quyên
Con tim bối rối ngày đêm ngập trào…

Cái riêng cũng mất khi nao!
Cả thầm kín cũng theo vào hư không
Hình như nước cả sóng chồng
Tình đà kéo buộc tơ hồng cổ tay

Tình hun cháy đỏ tim say
May mà đem ướm cái ngày còn không
Lỡ mai em phải theo chồng
Tiếc thời khắc khoải, bõ công…thưa trời!

công văn dị
28-07-2011, 11:05 PM
Xin đừng

Hai ta ra khỏi cuộc tình
sao còn cứ kể chuyện mình thời xa
một miền cháy bỏng diết da
trong em nỗi nhớ có ta có mình

hát câu quan họ ru tình
trao nhau hoa trắng tuyết trinh diệu kỳ
đến như cái nhíu hàng mi
cũng là hiệu lệnh mỗi khi giận hờn

nhớ chăng nụ hôn nợ nần
cái đêm trăng khuyết môi gần môi xa
bao điều chẳng thể nói ra
mái đầu đã điểm bài… ca nửa chừng

cuộc tình chia ngả người dưng
cầu van em đấy xin đừng nhắc tôi
tương tư đâu phải miếng mồi
không không sắc sắc sầu, côi bõ bèn.

công văn dị
29-07-2011, 01:46 PM
http://img98.imageshack.us/img98/2304/4a88037b78c8358dht31hng.th.jpg


BẠCH HỒNG

Ngày sinh em tặng bạch hồng
Tình em phấn đượm hương nồng trong hoa
Hồng vàng là của người ta
Tinh khôi hồng trắng mới là của anh

công văn dị
29-07-2011, 10:01 PM
http://img580.imageshack.us/img580/8310/img1116eo.jpg

Lan Hoàng Điệp

Cánh rung tựa bướm đang bay
Phong Lan Hoàng Điệp dậy say đất trời
sắc hoa vàng nắng ru đời
Ngày xuân thêm ấm đợi người phương xa.

công văn dị
30-07-2011, 04:15 PM
http://img688.imageshack.us/img688/9167/lantiu.th.jpg


Hoa Lan Tiêu

Thoảng nghe như tiếng kèn đồng
Lan Tiêu huýt gió bềnh bồng âm reo
Tình ca niệm khúc trăng treo
Cánh vàng khởi sắc mái nghèo đôi ta.

công văn dị
31-07-2011, 09:12 PM
Dấu chân....

Còn gì đẹp hơn
dấu chân trần trên cát
sóng đôi ta đi
theo giai điệu biển ru hời
trời xanh êm ru
biển rì rầm ca hát
trào dâng vồn vã, xoá nhoà dấu chân
như chứng giám
cuộc tình chân trần
êm đềm đến thế
nguyên sơ trắng trong
thủa âm hưởng ban đầu.

công văn dị
31-07-2011, 11:07 PM
http://img845.imageshack.us/img845/9646/cai9121061.jpg


Hoa cải

Mùa vàng hoa cải bồng bềnh
Bến sông tình khúc nổi lênh giữa trời
Đương thì con gái rạng ngời
Gửi hương theo gió tới người phương xa…

công văn dị
01-08-2011, 08:38 PM
Ngọn lửa

Đụng vào tình em như đụng ong bầu
Tình chưa đốt mà tim tôi đã nhói
Ngọn lửa yêu đương bùng lên dữ dội
Liệu có cháy một đời em và tôi!?

công văn dị
01-08-2011, 11:00 PM
http://img830.imageshack.us/img830/9198/cuvng.th.jpg

Cầu Vồng

biển hiền mây lặng cõi tiên
cầu vồng bảy sắc úp miền bồng lai
tình triều dâng hiến ngập tràn
toả từng cánh sóng chứa chan ập ào

cầu vồng ngự đỉnh trời cao
cản ngăn dông tố khơi mào bão xa
biển trời hoà nhịp ru ca
vạn năm sóng vỗ mưa sa cát vàng

cầu vồng đứng lặng mơ màng
biết bao trang lứa ngắm nàng, thành đôi
cầu vồng vinh phúc lên ngôi
ước ao in dấu bờ môi cầu vồng.

công văn dị
02-08-2011, 01:53 PM
Cô đơn

Trăng ời! Nâng chén rượu say
Cùng ta quên hết chua cay phận đời
Cô đơn nâng chén nửa vời
Dòng xưa bến cũ ập bời xót thương.

công văn dị
03-08-2011, 07:06 AM
http://img4.imageshack.us/img4/3467/ccxanh.th.jpg




Hoa cúc xanh

Đượm xanh thu cúc vươn nhành
Ấp e mi biếc tơ mành chờ ai
Tình xa vướng vít nắng mai
Yêu gần gió thoảng cánh cài hương đưa.

công văn dị
03-08-2011, 03:15 PM
http://img808.imageshack.us/img808/1359/rosesgardenseat1.th.jpg




Hoa đợi chờ

Cảnh xuân như vẽ sự đời
Cỏ hoa chen chúc người thời thờ ơ
Tình sao sinh đợi nảy chờ
Trong lòng như đã! ngoài vờ …làm kiêu

công văn dị
03-08-2011, 09:39 PM
http://img38.imageshack.us/img38/5303/hngtr.th.jpg


Trà hồng

Hồng trà một đoá cài đầu
Khoe duyên hồng đượm sắc màu gái quê
Trăng ghen đỗ xuống đầu hè
Gặp chú mèo trắng tròn xoe mắt nhìn.

công văn dị
04-08-2011, 04:18 PM
http://img23.imageshack.us/img23/5418/copyoftrngbc.th.jpg

Trăng chiều
Trăng chiều diện áo da trời
Cao xanh thăm thẳm ấy nơi trị vì
Thường khi tối mới ra đi
Chiều nay lỡ vội làm gì trăng ơi!

Trăng xuống hạ giới, cái nơi
Mùa thu năm trước hẹn lời cùng ai
Ngọn đa nơi đỗ trang đài
Đón người tình gió ru hoài mộng mơ

Mối tình trăng gió nên thơ
Mà sao oan uổng đến giờ còn ngân
Tiếng đồn trăng gió xa gần
Quàng vào nhân thế biết lần nào ra

Nói gần rồi lại ngẫm xa
Phận người trăng gió phận ta bọt bèo
Chiều nay ngẫu hứng trăng treo
Ngỡ như điềm báo mái nghèo thành đôi…

công văn dị
05-08-2011, 02:47 PM
Tàn hoa

Quỳnh hoa tối nở sáng tàn
Bằng lăng tím ngắt tưởng bền được lâu
Ngờ đâu gió táp mưa ngầu
Ngàn bông hoa rụng bỏ sầu cho ai?

Thi nhân thương cánh hoa phai
Gom vào kí ức một mai khóc thầm
Vô tình trời đổ mưa dầm
Hoa tàn từng cánh nhú mầm quả non.

Túi thơ bầu rượu mất còn…

công văn dị
05-08-2011, 09:30 PM
Anh hát

một mình, anh hát
lời ca tan biến vào trời xanh
bên em anh hát
lời ca hoá tình yêu...lan xa
mỏng mảnh như sương giăng chiều hạ
trong veo tựa giọt mưa thu
em như hoá thân
...tình khúc vàng... long lanh

Nguyễn Hải Yến
06-08-2011, 10:29 AM
http://lucbat.com/lucbat.com/admin/upload/file/chum%2032%20-%2033.jpg

Tác giả Công Văn Dị (Hà Nội)
ĐT: 0912115532, Email: dicongvan@yahoo.com.vn


TÍM CHIỀU



Tím chiều gợi nhớ thương sao?
Tóc buông vạt sóng lao xao gió ngàn
Vấn vương hương tỏa ngọc lan
Người đi biệt ải quan san vợi vời…

Nhớ chăng tình quyện thiếu thời
Nỗi niềm thương cảm đã khơi tóc thề
Thỏa từng cơn khát đê mê
Môi mềm hồng thắm, đêm về… đợi mong.

Tím chiều ngọt đắng tim hồng
Thủy chung son sắt hạc hồng ôm mây
Người xa thăm thẳm có hay
Non dâu bể đã dạn dày gió sương
Hoàng hôn dần xuống đêm buông
Bờ môi tím ngắt, tình nương cánh diều
Gió đem đi chút cô liêu
Cố nhân ơi hỡi! Tím chiều nhớ nhung




NÚI CỐC BÊN BỜ SÔNG CÔNG



Du thuyền đứng lặng trên sông
Mối tình “Công Cốc’ thấm nồng đẫm say
Sông ơi! Sóng vỗ tháng ngày…
Như nghe nước kể sóng bày tích xưa:

Nàng Công thương Cốc bên đời
Gặp bao trắc trở, hận bời xót thương
Gập ghềnh đá rải núi trường
Quan Lang* quyết cản chặn đường Cốc sang

Đứng chờ Cốc hóa núi - ngàn
Còn Công khóc nước mắt tràn - Sông Công
Để giờ khách đến bến sông
Xuyên hồ Núi Cốc sóng ôm mái chèo

Ra về tích cổ êm reo
Cảm thương chàng Cốc! Mái chèo rưng rưng
Sông xưa uốn lượn biệt vùng
Hàn huyên núi! Nỗi tủi mừng thiên thu!
*Quan Lang là cha của nàng Công.




HƯƠNG XOAN



Hoa xoan tím ngự đầu cành
Tím lan sang mắt gái lành thôn quê
Hương xoan chở gió xuân về
Tháng Ba xuân vãn còn mê hồn người

Phải duyên phải lứa thì tươi
Hoa xoan e ấp xuân cười tháng Hai
Tháng Ba chầy chật canh dài
Cạn xuân duyên hẫng gió mài bến sông

Hương xoan ngan ngát đắng nồng
Tình người lắm mối tối không chung giường
Chọn canh kén cá ghìm cương…
Ưng non hơn để tơ vương dối già
Hoa xoan rụng tím nóc nhà
Nhắc người quân tử ngẫm mà lập thân
Hương xoan tỏa khắp xa gần…



Công Văn Dị

công văn dị
06-08-2011, 06:02 PM
ƯỚC AO

Em như hương thu
tôi như đường nhỏ
gió đưa hương thầm
thơm ngập đường tôi

Như dạ lan hương
thả mùa tình ái
tôi vương tình em
chẳng còn xa ngái

Giá được là sông
vỗ về con sóng
sóng ngập bờ em
miên man dịu êm

Giá được là hình
ủ trong tim em
hình tôi nồng ấm
mơ mang tình em

Ước làm sao trời
sao em sao tôi
tình vàng lấp lánh
đâu còn đơn côi

công văn dị
07-08-2011, 03:22 PM
Dòng đời thi ca
Thi nhân thi hữu thi đàn
Ba thi chụm lại thành giàn hợp ca
Lời bay bổng tâm thiết tha
Dòng đời thi mộng đậm đà sắc hương

công văn dị
07-08-2011, 11:27 PM
Viết thư tình

chỉ trong một chữ viết “tình”
chắt chiu hai chữ, dám đề “tình yêu”
bay bổng ba chữ , đành liều
“ơi người tình” đã ra chiều đắm say

cả con chữ cũng ngất ngây
vòng ngang lượn dọc tựa dây tơ hồng
ngỏ lời cái thủa còn không
đụn rơm rấm chấu tình nồng bõ nhen.

Viết rồi ngồi đợi trăng lên
đọc đi ngắm lại cầu hên chắc đành
Đánh bạo phong gói màu xanh
Lưu ly thạch thảo kết thành từ qui

Tình đằm nhờ cánh thiên di

công văn dị
08-08-2011, 04:18 PM
http://img594.imageshack.us/img594/1876/saohmvn.th.jpg


VỆ NỮ BUỒN

Ban công hàn sĩ hướng nam
Ngắm sao mai sáng, sao hôm cuối chiều
Lạnh sương thoa mắt mĩ miều
Cớ sao Vệ Nữ đăm chiêu thoáng buồn

công văn dị
09-08-2011, 11:33 PM
Mềm lòng nhau


nếu em là hoa sớm mai
ước anh là gió lay đài nâng hoa
nếu em là tháng hè dài
ước anh là ánh trăng soài từng đêm
nếu em có gíâc mơ tiên
cho anh đưa đón về miền thiên sơn
nếu em là biển xanh rờn
cho anh làm cánh chim vờn sóng êm
ước được tiếp lửa tình em
con tim nhỏ bé cháy lên rạng ngời
ước làm một sợi tơ trời
tình đầu giăng mắc ngóng chờ ý em
ước bao điều ước …trắng đêm
giá mà được một, có mềm lòng nhau?

công văn dị
10-08-2011, 06:52 PM
ĐI VỀ
Người đi sen mới nở hoa
Đường xa xa thẳm bóng nhòa chân mây
Người về đào hé ngọn cây
Gió đông còn đợi mà say sóng lòng

công văn dị
11-08-2011, 07:50 PM
http://img193.imageshack.us/img193/4986/copyofimg0314.th.jpgQuá vãng

Không còn yêu ư! Sao mắt em ứa lệ
quá vãng ơi rơi sẫm mảng trời đông
nhớ cũng không ư! Sao để lòng ủ lửa
tâm hồn hư hao khởi sắc một chấm hồng

dẫu có gặp đầy vơi bể khổ
tình dây oan buộc chắc buồn thương
năm tháng cứ trôi nhạt nhoà nỗi nhớ
xa nhau vì đâu mãi chẳng tỏ tường

quá vãng vui đâu làm nhàu hiện tại
một thời yêu ngơ ngác đến mênh mang
qua vãng buồn liệu có nhuộm tương lai
một thời xa xa mãi người ơi!

Ước sao có sự sống sau cái chết
quá vãng bay theo én lượn mùa xuân
điều không thể lại thành có thể
tình xưa lại như mai nở hai lần...

công văn dị
11-08-2011, 10:09 PM
http://img13.imageshack.us/img13/9168/img0334zu.th.jpg






Tình phai

mùa đông im ắng mênh mông
đôi bờ cát trắng dòng sông mơ màng
mùa hè dệt nắng hàng ngang
chị hằng ẩn hiện mây đan đoái nhìn

mùa xuân muôn đoá tầm xuân
một vùng hoa cỏ trong ngần thướt tha
mùa thu vọng tiếng sơn ca
tầng cao ưng ửng sắc da trời vàng

bốn mùa thanh sắc chứa chan
một phần góp bởi cung đàn tình tang
bây chừ đàn tóp âm ngang
nắng vàng bỗng tắt mây khan sẫm chiều

thôn làng vẳng tiếng sầu tiêu
mành giăng liễu rủ cầu kiều trầm luân
yêu đương lỡ gặp phong trần
xuân thì đẹp mấy cũng dần dần phai

trăm hoa rụng cả đêm qua
nhẹ tay gom nhặt kẻo mà gió bay
phiêu bồng sấp ngửa bàn tay…

công văn dị
13-08-2011, 09:46 PM
Chiều rơi...

Hồ cứ xanh sóng cứ êm
...xanh êm như một tiếng lòng
Liễu cứ mềm gió cứ ru
...mềm ru như tiếng vọng hồn thu
Chiều cứ rơi mắt cứ mơ
...chơi vơi như tiếc nuối mối tình đầu
Em có là hồ thu
....liễu rủ xuống đời anh
Em có là chiều rơi
...chiều rơi...?

công văn dị
14-08-2011, 06:13 PM
http://img69.imageshack.us/img69/2930/copyofimg1640.th.jpg




Vu Lan

Một ngày mới đến đón chào
mấy khi thấu hiểu nhận bao nhiêu tình
tình tang tình tính tình tình
ngời ngời năm tháng là tình mẹ cha

Đêm dài thức trắng lo xa
sao con khôn lớn bõ công giáo thành
trái tim hồng đỏ trao anh
cha sinh mẹ dưỡng năm canh trật trầy

Vu Lan người đã về mây
trắng hồng hoa ngát mắt mày đẫm thương
giờ ta cũng lại canh trường
canh nhớ thày mẹ canh vương lẽ đời

Ngẫm ra lòng dạ khơi khơi...

công văn dị
15-08-2011, 10:07 PM
Ghen một chút thôi

Lần đầu em mới nhận yêu
dần dà anh lộ em là lần sau
tình đầu chỉ thoảng qua mau
hay là tình cũ rủ nhau bất kỳ

cho dù kẻ ở người đi
vấn vương tơ tưởng cái thì còn xanh
đã yêu bỏ hẳn sao đành!
suy đi nghĩ lại lòng càng chông chênh...

đường tình còn lắm thác ghềnh
cầu cho con tạo xông xênh an lành
làm duyên để giữ chân anh
công dung ngôn hạnh em thành nết na

cái nết đánh chết đẹp mà
chẳng thể để giống người ta lỡ tình
ghen ghen một chút thêm xinh...

công văn dị
15-08-2011, 10:17 PM
Lửa phượng

Lỡ ngỏ lời vào đêm mưa gió
chẳng cháy được lâu hỡi phượng xưa!
có đợi đâu mỗi mùa phượng đỏ
mà sao đốt lòng nỗi khát khao!?

công văn dị
16-08-2011, 10:14 PM
Cũ và mới

Họ đi về phía không nhau
Hồn mang nặng một nỗi đau khôn cùng
Mình đi về phía lòng chung
sao anh ghen ngược bão bùng trao em
Sự đời tô vẽ bon chen
Ghen bóng ghen gió cố lèn chi anh
Xao lòng tình cũ mỏng manh
Bằng sao duyên mới ngọt lành rộn yêu
Ước cho tình cũ dạt phiêu
Để cho tình mới mỹ miều từng câu
Trên trời còn có mưa ngâu
Ai lại đi trách tình đầu hỡi anh.

công văn dị
16-08-2011, 10:27 PM
Thời son

Xuân thì rực rỡ như hoa dại
Thêm hương góp sắc ngát đất trởi
Nếu biết yêu thương sầu dần thấm
Có tiếc thời son ơi người ơi!?

công văn dị
17-08-2011, 02:55 PM
http://img806.imageshack.us/img806/9007/honghn.th.jpg



Đi về hoàng hôn


Lang thang gặp núi
bóng núi khợp màu mắt em
...đâu còn chờ ta đi chung đường

đi gặp sông
dòng sông cuốn trôi giọng hát em
....còn đâu thiết tha "người ở đừng về"

lang thang gặp biển
sóng trào nuốt dáng em mỏng mảnh
...còn đâu chờ ta nơi"góc bể chân trời"

đi gặp hoàng hôn
dáng chiều nhuộm tóc em đến tím
cả trái tim anh tím đỏ cùng em...

theo anh em nhé đi về hoàng hôn.

công văn dị
18-08-2011, 07:44 PM
Thủ thỉ cạn hè

Khắp trời băng lăng phượng vĩ
tím hồng gợi hoài nỗi nhớ...
em kể với anh lần ấy đợi chờ
mây thích vào hùa bay bay giục giã
nắng mượt êm nhẹ nâng tình ta

em kể lần ấy "bơ vơ"
anh gặp "người xưa" trong mưa
nửa ướt ngày xưa nửa bây giờ
canh cánh nỗi lòng nửa giận nửa thương

em kể bằng lăng dần bạc trắng
sắc tím thuỷ chung thành phai nhạt
phượng đỏ trời lụi theo ngày tháng
...ước tỉnh ta chẳng thể nhạt phai

thủ thỉ cùng anh... vụt cạn hè.

công văn dị
20-08-2011, 10:58 AM
Về với dấu yêu

Trở về với dấu yêu xưa
Bờ ao soi bóng gốc Sưa ngả già
Hoa thơm trắng muốt lối qua
Bời bời hương sắc nhạt nhoà tim yêu

Không dưng trời đổ mưa chiều
Áo hai đứa ướt đánh liều tựa nhau
Hương thầm thánh thiện gửi trao
Bước vào cõi mộng nao nao sóng lòng

Rồi xa…gặp thuở long đong
Gió lang bạt gió nắng hong trật trầy
Người đi khuất nẻo đường mây
Người ở dãi bóng đèn gầy chờ trông

Lục Bình tím phận xuôi dòng
Đến thì em phải theo chồng nẻo xa
Cầm lòng hạc trắng ngút tà
Dấu yêu còn đó để ai ngậm ngùi

Nặng lòng mơ cánh Từ Qui
Rừng hoang soải lối thiên di sẫm chiều

công văn dị
21-08-2011, 10:01 PM
Trái đời

Sống mà chi nếu không còn điều thi vị
Dẫu qua xuân thì đời sang nửa chừng đông
Trái đời có rụng trên tấm nệm tình đời?
Tự cháy trắng đêm vẫn chờ ánh mai hồng

công văn dị
21-08-2011, 10:11 PM
Mưa và em

Đêm trắng ấy là đêm nơi em
sáng ra đến hẹn gốc cây quen
em đến chờ hoài anh không đến
bến nước buồn tênh vắng bóng thuyền

Trời ơi! Có thấu em chờ đợi
mưa cứ vô tình cản bước anh
nếu có thể mưa ơi dừng lại
cứ mưa...để ướt ngực tân thanh!

công văn dị
22-08-2011, 09:28 AM
Tiếng đàn đồng quê

Đồng quê tâm gửi âm bầu
Ngũ cung đan kết bao câu xuân tình
Vút cao nắng toả bình minh
Rì rào sóng lúa thùng thình mạng sương
Bầu ngân tê tái giọt thương
Quãng chùng âm đục thanh rung cung sầu
Lứa đôi mượn tiếng đàn bầu
Làng quê vi vút xanh màu thời gian
Đàn rung tình tính tình tang…

công văn dị
23-08-2011, 09:15 AM
Tiễn đưa

Một chiều lặng yên
mây in đáy nước
anh ngắm bầu trời
dáng chiều hồng nhạt
em ngắm sắc hoa
tỏa hương thơm mát
anh ngắm hồ xanh
sóng nước miên man
tình trong mắt em
dâng dâng chứa chan

Những chiều Trường Sơn
vai mang ba lô
tay vờn mây bay
tóc tung gió núi
trong tim ủ lửa
có trời đầy hoa
có thu Hà Nội
có ánh mắt cười
của em yêu dấu

và trong chiến đấu
có cuộc tiễn đưa...

công văn dị
23-08-2011, 10:15 PM
Thanh Minh

Thanh Minh lấp sấp mưa phùn
Bước chân nhẹ đặt trên nền cỏ êm
Vong linh người lính hiện lên
Tuổi hai mươi nụ cười hiền như trăng

Áo nâu chân đất ngực căng
Người em ngày ấy thắp nhang mộ phần
Khi đưa nước mắt lưng chòng
Bây chừ giọt lệ chảy vòng quanh tim

Bao mùa cải nở chờ tin
Sông tương ngưng chảy…cánh chim vợi vời
Đò ngang mũi dọc rối bời
Con tim gửi lại cho người mình yêu

Xoè tay hứng vạt nắng chiều
Năm tia ấm sưởi nói điều chia phôi
Thanh Minh hồn gặp… thoả rồi!
Đài thiêng sông núi đắp bồi thiên thu.

công văn dị
24-08-2011, 10:50 PM
Tự trời

Trời bày anh làm trai
Đất đặt em là gái
Đêm trăng đánh động mối mai
Hèn chi chập tối chờ hoài giăng lên

Ai bày phút đầu tiên
Đắm say một ánh nhìn
Mới quen mà cớ sao tin
Cho mây gặp gió trao tình hư không

Ý vị đượm phiêu bồng
Được cả ngã về không
Một phen quyết chí tang bồng
Bè trôi nước nổi miếng mồi tương tư

Thế là yêu rồi ư
Má non thẹn đỏ lừ
Chênh chao sấp ngửa riêng tư
Cánh diều no gió sáo từ trời xanh.

công văn dị
26-08-2011, 09:01 AM
http://img40.imageshack.us/img40/1278/chimbin.th.jpg





Chiều rơi

Ta rót cho ta một chén rượu nhạt
uống mãi không say lòng thêm xa nhớ
ngày ấy trong ta không chút vẩn đời
như áng mây xanh chiều vàng diết da
ta thấy mong manh một chút dại khờ
gói kín phong thư tình ta trao tới em
một thoáng bất ngờ tay em hờ hững
đánh rớt phong thư nghe như tiếng lá rơi

Ta rót cho ta thêm chén rượu nồng
uống mãi không say lòng thêm nhớ nhung
ánh mắt long lanh em trao mộng đẹp
khuôn mặt tươi xinh sáng mãi trong anh
cánh gió chiều xuân rung lên nhịp tình
hai cánh đôi ta bay mãi tới trời xanh
thế rồi tình ta tháng năm lìa xa....

Ta rót cho ta thêm chén rựơu tình
uống mãi quên say lòng thêm trống vắng
tình đầu trong em mong manh vạt chiều
tình đầu trong anh long lanh mắt yêu
tự dưng rơi thư em ơi có biết
điềm báo chẳng lành tình ta....
hai cánh chim yêu tách chia hai ngả
mất hút bay đôi u uất trời xanh

Uống rựơu chiều rơi lòng anh sóng động
chẳng biết lúc này em yêu nơi nao
còn nhớ chăng em điều giấu ở trời cao
một thuở chúng mình cuốn vào bay đôi...

công văn dị
29-08-2011, 09:15 AM
Chăn bò

Rực rỡ dáng chiều nhuộm hoa lá đỏ
Thủng thẳng bò vàng gặm cỏ non tơ
Dòng sông xa xa con đường nho nhỏ
Gót hồng líu ríu...như thực như mơ!

công văn dị
29-08-2011, 05:47 PM
Cô đơn

Đời cô đơn
một mình một bóng
chân liêu xiêu
bóng chẳng theo người
xa vắng rồi!
hết nói lời yêu
trăng như thấu
trăng mờ thổn thức
biển như hay
sóng hết lãng phiêu
vin rừng thông
đón chút gió chiều.

Nguyễn Hải Yến
30-08-2011, 01:02 PM
Cảm ơn anh Công Văn Dị




Hải Yến chân thành cảm ơn anh Công Văn Dị đã nhiệt tình thành tâm gửi tặng cho Hải Yến những tập thơ mà do chính Công Văn Dị sáng tác
Hải Yến đã nhận được những tập thơ của anh rồi đây nè .


http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/ap_20110829074920468.jpg

http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/ap_20110829075025660.jpg

http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/ap_20110829075119124.jpg

http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/ap_20110829075209852.jpg

Hải Yến rất vui mừng đã nhận được những tập thơ của anh Công Vă Dị .Chúc anh khỏe trẻ hồn nhiên yêu đời yêu thơ và sáng tác nhiều hơn nữa .khi nào có những tập thơ xuất bản anh nhớ gửi cho em nữa nhé hi hi .

Hải Yến .

công văn dị
31-08-2011, 06:07 AM
DẠ KHÚC

Thu đi lao xao trong vòm lá
Cúc vàng im ắng nở trầm tư
Đợi cánh sao xanh trăng mộng mị
Vén mây bẽn lẽn mặt vàng lừ

Đêm buông ngan ngát hương hoa sữa
Thiếu nữ chờ ai áo đẫm sương
Trăng khuya hờ hững soi bóng chiếc
Đợi chờ... quản chi chút lạnh vương

công văn dị
31-08-2011, 06:10 PM
Em

Em đến bên đời
bông hồng trinh trắng
một đoá yêu kiều
toả hương thầm lặng
môi em bỏng cháy
đảo bồng đương soan
vai gầy tóc toả
tình em mênh mang
nặng nhẹ hồn êm
em như gió thoảng
ngôi sao Vệ Nữ
ngự bầu trời anh

công văn dị
01-09-2011, 10:29 PM
Con đò sớm

Có con thuyền lướt trên sóng biếc
có bờ ngô mới phủ ven sông
có cô giáo trẻ qua đò sớm
sương trắng vương theo mái tóc bồng.

Thanh minh

Tiết thanh minh mưa núi la đà
lính xa nhà lòng buồn xót xa
đưa nhau xuống bản sao đông vậy
đến vãn buổi chợ có vui à.

Má đào

Bồi hồi nhớ khi xưa
xuân thì em gặp anh
hoa mai ngời trong mắt
má đào ơi! mong manh...

Năm lại năm mãi xa
yêu nhau anh luôn nhắc
má đào em ngày xưa
đông về hồng hạt mưa

công văn dị
03-09-2011, 11:15 PM
Tập yêu

Giá được một lần tập yêu...
làm mùa xuân đỏ cánh trà
ánh vào má em mơn man
tập làm mưa hè ào ạt
ướt áo anh bất ngờ
làm chiếc lá thu vàng
cài nhẹ mái tóc anh
và tập làm..."cô ấy"
được không anh?

công văn dị
04-09-2011, 09:53 PM
Kiêu sa


Thu qua úa vàng đông sang tàn lụi

cánh hoa xuân cũng vội úa màu

ửng mùa chưa bõ tới thì nhạt phai…

mà sao đời ơi!

lá cứ đòi xanh, hoa đua nhau nở

tình gặp

tình say chắc chi tình ở

mà sao người ơi xa đợi gần chờ



Con gái có thời

kiêu sa một thuở

ngực trần ngời ngợi xé toạc cơn mê

tầm xuân dỗ dành

đào hoa cám bẫy?



Bước lên non xanh

chọn cánh sao mờ

lội chân xuống biển chờ đợt sóng xô

kẻo xuân mau qua

kẻo phận phiêu bạc, kẻo lòng hết nhen…

công văn dị
05-09-2011, 03:48 PM
TRỐNG GIỤC

Quan họ diện áo tứ thân
Lưng bao yếm thắm em làm khổ tôi
Trăng lên ngang ngọn tre rồi
Vội lên trống giục ba hồi đấy em!

công văn dị
06-09-2011, 09:38 AM
Bến mới

Hội thơ thi hữu thêm thân
thỏa bao ao ước ân cần bạn,tôi
cánh chim về núi nhạn rồi
dòng xưa bến mới ai ngồi cùng em?

công văn dị
06-09-2011, 03:28 PM
Trắng đêm đỏ ngày

Nhớ nhung đêm trắng đỏ ngày
Dòng xưa bến cũ sương dầy sóng vơi
Nguyệt tà sao lặn người ơi
Ngân hà Ô thước chuyện trời hay ta?