PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khắc Hiền - Thơ Đường luật



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]

HỒNG THOẠI
20-07-2015, 12:02 PM
TỰ SỰ

Rộn rã Lam Hồng thưởng khúc xuân
Cùng ta chải chuốt những câu vần
Rồi qua xối xả trùm bom đạn
Lại sẽ vui vầy sải bước chân
Rạng rỡ say cười Thi mớn tửu
Mơ màng thỏa ngắm Nguyệt đùa vân
Gia đình xã hội lòng son sắt
Gửi gắm lưu đời một chữ NHÂN

Phạm khắc Hiền
15/7/2015


NHẮN NHỦ
( Họa bộ vận )
Dường nghe rộn rã khúc đàn xuân
Ngật ngưỡng lòng vui thảo mấy vần
Nhắc nhở người xa hồn vẫn cận
Mơ màng chốn cũ dạ hoài chân
Niềm mong tái hợp luôn cần mẫn
Biển mộng tương phùng mãi thiết thân
Phải gắng bình tâm đừng hụt hẫng
Cây đời ủ rũ, nhé tình nhân!
HỒNG THOẠI 20.7.15

hoanggiao
20-07-2015, 05:53 PM
Họa thơ Phạm Khắc Hiền
CẦU DUYÊN

(Ngũ độ thanh-Bát láy)
Lặng lẽ đêm về ủ giấc mơ .
Lời như gửi gắm tự bao giờ.
Còn mong phảng phất mùi hoa sữa.
Để giữ tâm tình vị khách thơ
Chẳng hững hờ quên thuyền một bóng.
Mà khao khát vọng biển đôi bờ.
Hồng trao nhắc nhở lòng thi sĩ.
Hữu hảo cầu duyên nối đợi chờ.

Phạm Khắc Hiền
*********************
CỨ CHỜ
(Họa - Ngũ độ thanh)

Những đợi mai này thỏa ước mơ
Lòng ta nhẫn nại đến bây giờ
Đôi ngày lặng lẽ rèn tâm đức
Mấy buổi êm đềm diễn nhạc thơ
Nghĩa nặng còn đong đầy bốn biển
Dòng xanh vẫn chảy ngập hai bờ
Triền miên bến cũ con đò hẹn
Bởi dạ vì ai mãi cứ chờ

Hoàng Giao

Khắc Hiền
21-07-2015, 08:01 PM
ĐƯỜNG THI LAM HỒNG-XỨ NGHỆ

Tặng anh Nguyễn Lương Tú mở trang thơ này

Lam Hồng mãi giữ khắc lời ghi
Thích hội Đường thơ nghĩa trọng vì
Bởi lẽ khơi nguồn nơi Phố Đỏ
Hay cùng thúc cội đất Trường Thi
Bao miền ước vọng bền gan tiến
Mọi nẻo mong cầu vững bước đi
Đón bạn xa gân vui thả chữ
Tâm đồng hợp ý họa vần i ./.

Phạm Khắc Hiền

Tran Xuan Sinh
22-07-2015, 09:25 AM
ĐƯỜNG THI LAM HỒNG-XỨ NGHỆ
Tặng anh Nguyễn Lương Tú mở trang thơ này

Lam Hồng mãi giữ khắc lời ghi
Thích hội Đường thơ nghĩa trọng vì
Bởi lẽ khơi nguồn nơi Phố Đỏ
Hay cùng thúc cội đất Trường Thi
Bao miền ước vọng bền gan tiến
Mọi nẻo mong cầu vững bước đi
Đón bạn xa gân vui thả chữ
Tâm đồng hợp ý họa vần i ./.

Phạm Khắc Hiền


TRANG THƠ XỨ NGHỆ

Nguyễn Tú trang này thật phải ghi ...
Nhờ Phây xã hội chớ đâu vì ...
Bài ta xướng họa không cần hỏi ...
Việc tớ ăn làm chẳng nhẽ thi ...
Hạnh phúc trào dâng đầy lẽ thả ...
Duyên tình trỗi dậy tỏ lòng đi ...
Xa rời nghiệp chướng đời buông bỏ ...
Để được an lành nối chữ i ..../.

TXS 22/7/2015

Khắc Hiền
23-07-2015, 06:34 AM
HỤT HẪNG

(Họa thơ :Hoahongnhung40)
(Ngũ độ thanh,bát láy ,nhất vận)

Mây chiều lặng lẽ níu vầng dương
Khắc khoải lòng em những đoạn trường
Đã phải âm thầm khi phận vướng
Sao còn rệu rã lúc tình vương
Ê chề tủi bụng vì căng trướng
Ngặt nghẽo buồn môi bởi kém hường
Lỡ dại nên đời thêm vất vưởng
Bao giờ gửi gắm được niềm thương?

Khắc Hiền
23/7/2015

Khắc Hiền
23-07-2015, 08:34 PM
ƠN NGƯỜI

Sử Việt ngời tên Nguyễn Tất Thành
Con người xứ Nghệ mãi lừng danh
Tình quê ấp ủ đi nào hẹn
Nợ nước còn mang gỡ chẳng đành
Với Đảng: bền tâm cùng lãnh đạo
Vì Dân: vững trí để song hành
Giờ Nam Bắc đã về sum họp
Sống giữa bình yên thoả mộng lành

Khắc Hiền
23/7/2015

Tran Xuan Sinh
24-07-2015, 06:36 AM
HỤT HẪNG
(Họa thơ :Hoahongnhung40)
(Ngũ độ thanh,bát láy ,nhất vận)

Mây chiều lặng lẽ níu vầng dương
Khắc khoải lòng em những đoạn trường
Đã phải âm thầm khi phận vướng
Sao còn rệu rã lúc tình vương
Ê chề tủi bụng vì căng trướng
Ngặt nghẽo buồn môi bởi kém hường
Lỡ dại nên đời thêm vất vưởng
Bao giờ gửi gắm được niềm thương?

Khắc Hiền
23/7/2015



GIẬN VÀ THƯƠNG

Sóng vỗ êm đềm trải đại dương
Thuyền bơi vội vã chốn ngư trường
Dềnh dang ngắm lộng buông chài thả
Kĩu kịt mang thùng bỏ cá vương
Bãi biển huy hoàng tranh đụn cát
Trời mây đẹp đẽ sắc bông hường
Đàn chim rộn rã vờn trên nước
Khấp khởi trong lòng giận lẫn thương./.

TXS 24/7/2015

Tran Xuan Sinh
26-07-2015, 05:50 PM
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11755224_1890288484529152_8104962537820682818_n.jp g?oh=fd3d0ef6e27ca5755fce85067595e9cf&oe=56133A3F


THĂM LẠI QUẢNG TRỊ

Đây rồi Quảng Trị lẽ nào quên
Bốn chục mùa Xuân thỏa ước nguyền
Giới tuyến Hiền Lương cầu nối nhịp
Dòng sông Thạch Hãn sóng ôm thuyền
Thăm người ở lại nơi Thành Cổ
Tiễn bạn đi về chốn cảnh Tiên
Thắp nén hương lòng bao kỷ niệm
Tâm tình chiến hữu mộng triền miên./.

TXS 26/7/2015

Khắc Hiền
26-07-2015, 07:49 PM
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11755224_1890288484529152_8104962537820682818_n.jp g?oh=fd3d0ef6e27ca5755fce85067595e9cf&oe=56133A3F


THĂM LẠI QUẢNG TRỊ

Đây rồi Quảng Trị lẽ nào quên
Bốn chục mùa Xuân thỏa ước nguyền
Giới tuyến Hiền Lương cầu nối nhịp
Dòng sông Thạch Hãn sóng ôm thuyền
Thăm người ở lại nơi Thành Cổ
Tiễn bạn đi về chốn cảnh Tiên
Thắp nén hương lòng bao kỷ niệm
Tâm tình chiến hữu mộng bình yên./.

TXS 26/7/2015

** TXS vừa cùng đoàn Cựu chiến binh đi Miền Nam thắp hương cho đồng đội trở về. Hai ngày vắng không vào mạng mà nay mở ra thấy các bạn sáng tác bài nhanh và nhiều quá. Đọc và cảm ơn không xuể. Sai sót chỗ nào các bạn thông cảm nhé.


THĂM QUẢNG TRỊ

Quảng Trị Đông Hà chẳng nỡ quên
Giờ đây lộng lẫy toại tâm nguyền
Đường sang Thạch Hãn kề đầu phố
Lối rẽ Tà Cơn áp mạn thuyền
Viếng mộ anh hùng bên Dốc Miếu
Thăm nhà nữ kiệt giữa Cồn Tiên
Hương lòng một nén bao hoài niệm
Giã bạn ra về mộng mãi yên

Khắc Hiền
26/7/2015

manhky
27-07-2015, 10:35 AM
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11755224_1890288484529152_8104962537820682818_n.jp g?oh=fd3d0ef6e27ca5755fce85067595e9cf&oe=56133A3F


THĂM LẠI QUẢNG TRỊ

Đây rồi Quảng Trị lẽ nào quên
Bốn chục mùa Xuân thỏa ước nguyền
Giới tuyến Hiền Lương cầu nối nhịp
Dòng sông Thạch Hãn sóng ôm thuyền
Thăm người ở lại nơi Thành Cổ
Tiễn bạn đi về chốn cảnh Tiên
Thắp nén hương lòng bao kỷ niệm
Tâm tình chiến hữu mộng bình yên./.

TXS 26/7/2015
CHẲNG THỂ QUÊN

Chiến trận qua rồi chẳng thể quên
Giờ đây ngoảnh lại toại lời nguyền
Miền Nam trọn vẹn yêu hồn nước
Tổ quốc hòa chung nhớ bóng thuyền
Đã thấy nhiều người say cảnh đẹp
Và còn lắm bạn dạo vườn tiên
Nghiêng mình ngưỡng mộ lòng cao cả
Khói quyện sâu tình hạnh phúc yên.

Mạnh Kỷ
27/7/2015

Khắc Hiền
27-07-2015, 01:01 PM
TA THÈM
(Họa vui)

Bạn khỏe người to đỡ thấy nồng
Ta thèm lớn mập để nàng trông
Dù chơi một chỗ ngoài thôn Bắc
Dẫu ngủ đôi dằm tận xóm Đông
Cứ ngỡ Thu về mưa đủ lượng
Đâu dè Hạ tới lũ đầy sông
Triền miên nghĩ ngợi lòng chưa tỏ
Gửi trọn tình duyên giữ má hồng./.

TXS 27/7/2015


CHỜ ĐỢI

Ngũ độ thanh

Hạ đã dần vơi trải nắng nồng
Yêu mùa cúc nở mãi hoài trông
Em về lặng lẽ bên Thành Bắc
Bạn ở âm thầm giữa Phố Đông
Chẳng sợ đường xa vòng dãy núi
Không nài lối rẽ cạnh bờ sông
Tương phùng khắc khoải bao ngày đợi
Vẫn hẹn cùng nhau kết chỉ hồng

Khắc Hiền
26/7/2015

Khắc Hiền
28-07-2015, 05:34 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi3_zpshxppezq0.jpeg
BỒI HỒI

Tưởng bước ai về vọng ngõ xưa
Ngờ đâu gió quyện chuyển sang mùa
Ve rền mỗi lượt sao buồn quá
Phượng đỏ bao ngày đã chín chưa?
Mãi luyến ân tình nơi học hỏi
Hoài thương kỉ niệm chốn vui đùa
Sân trường quạnh quẽ nằm hong nắng
Chạnh nhớ hôm nào buổi tiễn đưa.

Gió Bụi
7272015


QUẠNH QUẼ

(Ngũ độ thanh)

Đêm về ủ mộng nhớ người xưa
Hạ đã dần vơi gió chuyển mùa
Thấy cảnh mù sương buồn gợi nữa
Trông trời nhạt nắng tủi hờn chưa?
Duyên tình bạc bẽo vì quên hứa
Kỷ niệm thờ ơ chắc giỡn đùa?
Cứ buổi ve rền thêm quạnh quẽ.
Sông rầu rĩ gọi bóng đò đưa.

Phạn Khắc Hiền
28/7/2015

Gió Bụi
29-07-2015, 05:03 AM
QUẠNH QUẼ

(Ngũ độ thanh)

Đêm về ủ mộng nhớ người xưa
Hạ đã dần vơi gió chuyển mùa
Thấy cảnh mù sương buồn gợi nữa
Trông trời nhạt nắng tủi hờn chưa?
Duyên tình bạc bẽo vì quên hứa
Kỷ niệm thờ ơ chắc giỡn đùa?
Cứ buổi ve rền thêm quạnh quẽ.
Sông rầu rĩ gọi bóng đò đưa.

Phạn Khắc Hiền
28/7/2015

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi2_zpsi2wentto.jpeg
PHẢNG PHẤT

Phượng vĩ bao ngày phủ lối xưa
Tàn che gió lộng buổi giao mùa
Ve buồn vọng tiếng nao lòng nhỉ
Dế tủi ru tình não dạ chưa?
Nhớ thuở thu về vây cội giỡn
Chờ khi hạ đến khỏa mưa đùa
Lưu dòng kỉ niệm màu hoa thắm
Mộng cũ hôm nào phảng phất đưa.

Gió Bụi
7282015

vancali96
29-07-2015, 08:05 AM
Họa vui cùng bạn GB nào ...



NHỚ


Tìm về kỷ niệm những ngày xưa
Vẫn ngỡ đâu đây gió nghịch mùa
Lội suối cha khen thằng giỏi chữa
Băng rừng mẹ bảo nó hay chưa
Chăn trâu bắt dế tha hồ nghịch
Cắt cỏ săn chim thoải mái đùa
Dĩ vãng trôi nhanh như giấc mộng
Đâu rồi ngọn cỏ xót xa đưa ?!

Ksor 28.07.2017


http://quantri.vn/uploads/images/2/.162.jpg


QUẠNH QUẼ[/B]

(Ngũ độ thanh)

Đêm về ủ mộng nhớ người xưa
Hạ đã dần vơi gió chuyển mùa
Thấy cảnh mù sương buồn gợi nữa
Trông trời nhạt nắng tủi hờn chưa?
Duyên tình bạc bẽo vì quên hứa
Kỷ niệm thờ ơ chắc giỡn đùa?
Cứ buổi ve rền thêm quạnh quẽ.
Sông rầu rĩ gọi bóng đò đưa.

Phạn Khắc Hiền
28/7/2015


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi2_zpsi2wentto.jpeg
PHẢNG PHẤT

Phượng vĩ bao ngày phủ lối xưa
Tàn che gió lộng buổi giao mùa
Ve buồn vọng tiếng nao lòng nhỉ
Dế tủi ru tình não dạ chưa?
Nhớ thuở thu về vây cội giỡn
Chờ khi hạ đến khỏa mưa đùa
Lưu dòng kỉ niệm màu hoa thắm
Mộng cũ hôm nào phảng phất đưa.

Gió Bụi
7282015
Kỷ niệm xưa
( Ngũ độ thanh )

Nhớ mãi trong lòng kỷ niệm xưa
Sầu vương cảnh vật lúc giao mùa
Đồi mơ thuở ấy còn ghi đậm
Biển hẹn hôm nào đã xóa chưa
Tuổi ngọc vui mừng ca hát giỡn
Đầu xanh hớn hở chạy nô đùa
Xa rồi phượng đỏ vòng tay ấm
Hết cả con đường bạn hữu đưa

Vancali 7.28.15

http://s17.postimg.org/8moaixn1b/Ky_niem_xua.jpg

Gió Bụi
30-07-2015, 01:49 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/thapbaponagar1_zpsx8pgvboc.jpg
THÁP PO NAGAR

Tiêu điều cảnh vắng ngự đền xưa
Ngọn tháp tàn hoang đổ giữa mùa
Một thuở vang lừng tôn kính đã
Bao đời đảm trách phụng thờ chưa?
Hồn thiêng Thánh Mẫu âm hoài vọng
Biển mặn Bà Đen sóng mãi đùa
Bản ngã kiên trì trơ tuế nguyệt
Xuôi dòng lịch sử xót chiều đưa.

Gió Bụi
7292015

vancali96
30-07-2015, 09:45 AM
THU VỀ

(Ngũ độ thanh)

Kìa xem nắng hạ đã thôi nồng
Cảnh vật thu về những ngóng trông
Sóng hững hờ ru ngoài Cửa Việt
Mây bền bỉ lượn dưới vòm Đông
Thương người thảo tứ giăng bờ mộng
Nhớ bạn gieo hồn trải giữa sông
Gửi trọn bao điều vương vấn mãi
Vầng trăng để lộ nét tươi hồng.

Mạnh Kỷ
26/7/2015


CHỜ ĐỢI

Ngũ độ thanh

Hạ đã dần vơi trải nắng nồng
Yêu mùa cúc nở mãi hoài trong
Em về lặng lẽ bên Thành Bắc
Bạn ở âm thầm giữa Phố Đông
Chẳng sợ đường xa vòng dãy núi
Không nài lối rẽ cạnh bờ sông
Tương phùng khắc khoải bao ngày đợi
Vẫn hẹn cùng nhau kết chỉ hồng

Khắc Hiền
26/7/2015

Sầu viễn xứ

Trời xa cửa Phật với hương nồng
Biết ở quê nhà phụ mẫu trông
Nghĩa nặng gìn con tràn sóng biển
Ơn dày dạy trẻ ngát trời đông
Hoài mong đỗ đạt vui lòng mẹ
Vẫn tưởng danh thành rạng núi sông
Khắc khoải chiều nay sầu lệ đẫm
Buồn thân viễn xứ nhạt môi hồng

Vancali 7.29.15

http://s15.postimg.org/48lnrbpxn/Sau_vien_xu.jpg

Tran Xuan Sinh
31-07-2015, 05:35 PM
Nguyên văn bởi Lương Tú (facebook)


ĐẾN HUẾ


Lỡ hẹn bao lần với Huế thương
Giờ vui dạo bước những con đường
Kinh thành nắng sớm trời mơ mộng
Tháp cổ mưa chiều dạ vấn vương
Vọng khúc Nam ai sầu khắc đoạn
Hòa âm Nhã nhạc náo canh trường
Buông tà áo tím em vời vợi
Để khách xa rồi luyến mãi Hương

LươngTú

NHỚ HUẾ

Ai về Huế đẹp gửi niềm thương
Nặng nghĩa đầy ân khắp nẻo đường
Những lúc vui vầy say mộng thả
Bao lần gặp gỡ trải tình vương
Tâm lòng cháy lửa hồi quân ngũ
Bạn hữu kề vai thuở chiến trường
Đã bốn năm rồi chưa trở lại
Đêm ngày vẫn nhớ một dòng Hương./.

TXS 31/7/2015

Tran Xuan Sinh
02-08-2015, 09:16 PM
TUYÊN GIÁO
(Viết kỷ niệm 80 năm Ngành Tuyên Giáo
Họa thơ Lê Văn Thành, nguyên cán bộ tuyên giáo Vinh)

Tuyên giáo là gieo hạt nắng hồng
Cho đời kết trái được thành công
Tuyên truyền, vận động toàn dân chúng
Giáo dục, thi hành khắp núi sông
Miệng nói, tay làm theo Bác Đảng
Tai nghe, mắt thấy sánh Tiên Rồng (*)
Tám lăm năm ấy ngời trang sử
Sống mãi thời gian tựa biển đông./.

Trần Xuân Sinh
(*) Tuyên truyền-vận động, giáo dục-thực hành, miệng nói-tay làm, tai nghe-mắt thấy, ... là những nội dung Bác Hồ đã dạy đối với ngành Tuyên giáo cần làm.

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11053921_1483188095327249_1812521365757071159_n.jp g?oh=5cd15371a6070ba5549c9acd95aab26a&oe=56589008

Ảnh: Hội thơ nhân ngày Ngành Tuyên giáo thành phố Vinh. Trong ảnh: Khắc Hiền (đứng hàng đầu, thứ 5 từ trái sang, TXS thứ 3 từ phải sang, Lê Thanh Sơn - hàng 2 phía sau ông dài râu).

Khắc Hiền
03-08-2015, 07:19 AM
http://i.imgur.com/uecb1iU.jpg


GƯƠNG NGƯỜI TUYÊN GIÁO

Đã tám lăm xuân một lập trường
Những người Tuyên giáo mãi nêu gương
Trung thành với Đảng không nề khó
Tận tụy cùng dân chẳng ngại đường
Thơm thảo tình đời, bền bánh lái
Trung trinh nghĩa nước, vững dây cương
Vững vàng chân lý đường nhân nghĩa
Đoàn kết bên nhau vẹn lẽ thường

Phạm Khắc Hiền

Khắc Hiền
04-08-2015, 11:18 AM
DÁNG NGỌC

Mơ màng dáng ngọc chỉ vì ai
Khắc khoải từng đêm ngỡ thật dài
Bởi tại âm thầm mong bóng liễu
Hay là thổn thức đợi hình mai
Còn da diết vọng câu tình trỗi
Đã mỏi mòn trông giấc điệp cài
Lặng lẽ nhìn theo màu tím trải
Mà tơ tưởng đến một trang đài


Phạm Khắc Hiền 3/8/2015

Gió Bụi
05-08-2015, 04:11 AM
DÁNG NGỌC

Mơ màng dáng ngọc chỉ vì ai
Khắc khoải từng đêm ngỡ thật dài
Bởi tại âm thầm mong bóng liễu
Hay là thổn thức đợi hình mai
Còn da diết vọng câu tình trỗi
Đã mỏi mòn trông giấc điệp cài
Lặng lẽ nhìn theo màu tím trải
Mà tơ tưởng đến một trang đài


Phạm Khắc Hiền 3/8/2015

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/quanhque_zpsh7asvest.jpg
TƯỞNG

Lặng lẽ canh trường tưởng dáng ai
Đèn chong quạnh quẽ suốt đêm dài
Tơ sầu vất vưởng treo nhành liễu
Rễ nhớ âm thầm gửi cội mai
Dõi ánh trăng ngà mê mải đợi
Nhìn bông cỏ dại ước ao cài
Gom dòng kỉ niệm sàng lay lắt
Thổn thức tình hoa rữa nhụy, đài.

Gió Bụi
8042015

Khắc Hiền
08-08-2015, 05:29 PM
CON GÁI MIỀN TÂY

Con gái miền Tây vốn thật thà
Thân mời lãng tử đến vùng xa
Đơn sơ áo vải luôn cần mẫn
Giản dị quần lanh vẫn mặn mà
Lội nước gom sen nhìn cá quẫy
Bơi xuồng thả lưới ngắm cò sa
Tham quan một chuyến về sông Cửu
Khế ngọt chùm me cụng tách trà.

27-7-2015
Lệ Hà[/QUOTE]


MONG HOÀI

Giản dị miền Tây vốn thực thà
Mong hoài hữu khách những gần xa
Về thăm thảm lúa màu êm ả
Trở lại vườn nương cảnh mượt mà
Gợn sóng dòng xuôi con cá nhảy
Dâng triều nước ngược ngọn bàng sa
Sen Đồng Tháp sắc hồng tươi nụ
Khế ngọt xoài thơm ngỡ vị trà

8/8/2015
Khắc Hiền

Khắc Hiền
11-08-2015, 11:16 AM
Gửi Tăng

(NĐT-NV)

Bông hồng gửi tặng giữa chiều thu
Hỡi Bậu! lòng Qua tưởng rối bù
Ngỡ thắm màu hoa tình chẳng phụ
Sao dài nỗi nhớ mộng còn ru?
Hằng thơm những lúc hương tìm ủ
Bỗng lạnh từng đêm gió thổi ù
Chỉ tại bờ môi cười quyến rũ?
Duyên nồng lại vướng cửa trần tu

Phạm Khắc Hiền
11.8.2015

Lương Tú
11-08-2015, 04:04 PM
Gửi Tăng

(NĐT-NV)

Bông hồng gửi tặng giữa chiều thu
Hỡi Bậu! lòng ta tưởng rối bù
Ngỡ thắm màu hoa tình chẳng phụ
Sao dài nỗi nhớ mộng còn ru?
Hằng thơm những lúc hương tìm ủ
Bỗng lạnh từng đêm gió thổi ù
Chỉ tại bờ môi cười quyến rũ?
Duyên nồng lại vướng cửa trần tu

Phạm Khắc Hiền
11.8.2015


CẢM TẠ
(NV, NĐT)

Cảnh đẹp mơ màng gió vẫy thu
Bài thơ gửi tặng nghĩa thêm bù
Tươi hồng một đóa hương còn phủ
Đượm thắm bao tình biển mãi ru
Quyện lẫn lòng nhân dòng tỏa nhú
Hòa chan ý bạn chữ reo ù
Vui mừng kính tạ lời đâu đủ
Cảm mến tâm thành giữ phận tu.

Lương Tú

Khắc Hiền
13-08-2015, 09:43 PM
CHUYỆN Ô SIN THỜI @
Chuyện thật sao mà khó kể ra
Ô sin nhận việc giúp ông già
Mời ăn cứ phải cho rờ bánh
Dỗ ngủ thôi đành để vuốt hoa
Muốn dậy ôi thôi gân đã dụt
Thèm trông ới hỡi mắt đang nhòa
Thân hèn phận hẩm nào quên ngại
Mãi chịu xoay vần mặc sức xoa


Mưu gian ô sin thời @

Ai lường giúp việc khéo bày ra
Kế hiểm mưu gian thổ cụ già
Chẳng phải mời ăn đòi vuốt bánh
Đâu hề dỗ ngủ muốn nhòm hoa
Không còn tuổi mộng xương đà nhão
Cũng hết thời xuân mắt đã nhòa
Sức kiệt dầu mơi ông chả ngó
Thân mình bỏ mặc dẫu người xoa
Khắc Hiền
13/8/2015

vancali96
14-08-2015, 09:17 AM
CHUYỆN Ô SIN THỜI @
Chuyện thật sao mà khó kể ra
Ô sin nhận việc giúp ông già
Mời ăn cứ phải cho rờ bánh
Dỗ ngủ thôi đành để vuốt hoa
Muốn dậy ôi thôi gân đã dụt
Thèm trông ới hỡi mắt đang nhòa
Thân hèn phận hẩm nào quên ngại
Mãi chịu xoay vần mặc sức xoa

Nguyễn Thị Huề

Mưu gian ô sin thời @
Ai lường giúp việc khéo bày ra
Kế hiểm mưu gian thổ cụ già
Chẳng phải mời ăn đòi vuốt bánh
Đâu hề dỗ ngủ muốn nhòm hoa
Không còn tuổi mộng xương đà nhão
Cũng hết thời xuân mắt đã nhòa
Sức kiệt dầu mơi ông chả ngó
Thân mình bỏ mặc dẫu người xoa
Khắc Hiền
13/8/2015

Nỗi niềm

Nỗi khổ trong lòng khó nói ra
Mướn chi gái trẻ giữ người già
Vừa nom má thắm mơ lên núi
Nhác thấy chân dài mộng dưới hoa
Muốn ẵm vì tim sao chợt yếu
Đòi ôm bởi mắt bổng dưng nhòa
Sợ ma tối đến kêu ngồi cận
Khó ngủ lưng trần khoái được xoa

Vancali 8.13.15

http://s17.postimg.org/k3r8dqlrz/Noi_niem.jpg

Khắc Hiền
14-08-2015, 10:07 AM
http://i.imgur.com/QyFxrRY.jpg

VƯỜN EM

Vườn em chín mộng cũng lâu ngày
Mướp quả hay là nậm sữa đây
Một dải chìa ra sờ đã muốn
Hai bầu để giữ ngắm mà say
Thân chờ tạo hóa kỳ công vẽ
Dáng ngỡ càn khôn tuyệt cảnh bày
Những tưởng xuân về e thẹn lắm
Nghiêng mình úp mở giữa bàn tay
Khắc Hiền
14/8/2015

Lương Tú
14-08-2015, 03:47 PM
http://i.imgur.com/QyFxrRY.jpg


VƯỜN EM

Vườn em chín mộng cũng lâu ngày
Mướp quả hay là nậm sữa đây
Một dải chìa ra sờ đã muốn
Hai bầu để giữ ngắm mà say
Thân chờ tạo hóa kỳ công vẽ
Dáng ngỡ càn khôn tuyệt cảnh bày
Những tưởng xuân về e thẹn lắm
Nghiêng mình úp mở giữa bàn tay
Khắc Hiền
14/8/2015


QUẢ ĐẸP.

Cũng giống… người xem lịm cả ngày
Đeo vào trước ngực tưởng là... đây
Nhìn qua có phải rồi ngây rực
Nắn thử e rằng sẽ đượm say
Cảnh lạ bao chàng khen khéo vẽ
Lòng ngơ mấy cụ bảo khôn bày
Trời đem quả đẹp truyền nhân thế
Mãn nguyện không sờ đủ mát tay

Lương Tú

Gió Bụi
14-08-2015, 11:54 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/muopvusua_zpsiqzrigoy.jpg
MƯỚP LẠ

Vào xem mướp lạ thẩn thơ ngày
Cứ ngỡ cô nào bỏ lại đây
Một dãy rào mơ sờ để đắm
Hai gò đảo mộng nắn rồi say
Chàng xin hạt tốt mang về ủ
Lão ngỏ mầm tươi đặng ngắm bày
Trái lả lơi cành treo nũng nịu
Anh hùng cũng phải thập thò tay.

Gió Bụi
8142015

* Đây chỉ là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được trưng bày ở Hà Nội

Khắc Hiền
15-08-2015, 06:02 PM
Hạ và Thu

(NĐT-BL)
Ảo não không còn Hạ xốn xang
Chiều nay quạnh quẽ lá Thu vàng
Âm thầm Hạ mãn buồn sương đến
Lạnh lẽo Thu về tủi nắng sang
Những buổi bơ phờ mong Hạ múa
Chừng câu hụt hẫng luyến Thu sàng
Mùa sau gửi gắm ân tình Hạ
Khảng khái lời Thu nặng nghĩa chàng
Phạm Khắc Hiền
15/8/2015

Lương Tú
16-08-2015, 09:01 AM
Hạ và Thu

(NĐT-BL)
Ảo não không còn Hạ xốn xang
Chiều nay quạnh quẽ lá Thu vàng
Âm thầm Hạ mãn buồn sương đến
Lạnh lẽo Thu về tủi nắng sang
Những buổi bơ phờ mong Hạ múa
Chừng câu hụt hẫng luyến Thu sàng
Mùa sau gửi gắm ân tình Hạ
Khảng khái lời Thu nặng nghĩa chàng
Phạm Khắc Hiền
15/8/2015


HẠ RỒI THU

Âm thầm tiễn Hạ phách “hò, xang’
Nhịp trống chiều Thu cảnh võ vàng
Bến Hạ đìu hiu thuyền bỏ lỡ
Thu trời lạnh lẽo khách đành sang
Thờ ơ nắng Hạ rời chân chuyển
Vội vã làn Thu thả bước sàng
Vẫn ngỏ bao lời chan chứa Hạ
Vì Thu bỗng đến ngẩn ngơ chàng.

Lương Tú

Khắc Hiền
18-08-2015, 06:03 PM
VỚI ĐÀN BẦU

Vui buồn với phận một đường tơ
Đã chót say mê đến thẫn thờ
Uốn chữ yêu thương ngàn nốt nhạc
Vo dòng hận tủi vạn lời thơ
Trăng về gió lộng xôn xao bến
Bão đổ mưa sa thổn thức bờ
Chẳng thể ôm vào nhưng đắm đuối
Hai đầu níu giữ những niềm mơ

Dương Đoàn Trọng



Suối ngọt âm thanh

(Ngũ độ thanh)
Lay cần để dạo khúc tình tơ
Vẳng tiếng mà ru dạ thẫ̉n thờ
Trỗi bản Nam Bình say giấc mộng
Gieo làn Ví Dặm thoả lời thơ
Rung bầu lẫy điệu hoà sông núi
Giữ nhịp hồi âm trải bến bờ
Chỉ một dây đàn nhưng cũng thấy
Tâm hồn lạc bước giữa ngàn mơ
Phạm Khắc Hiền
18/8/2015

Khắc Hiền
21-08-2015, 10:39 PM
http://s12.postimg.org/hky3a35ot/tbmt.jpg


TA BUỒN MÌNH TA


Hạnh phúc êm đềm bỗng đổi thay
Người thương ngoảnh mặt chán chê này
Thôn Đoài ngán ngẩm tình cho nhận
Xóm Hạ âu sầu nghĩa trả vay
Nhạt nhẽo lời yêu đừng giải thích
Thờ ơ kỉ niệm chớ phân bày
Cung đàn phố cũ buông dìu dặt
Quán nhỏ ta ngồi rũ rượi say.


Ksor 13.08.2015


8-THẤY BUỒN THAY

(NĐT-NV-BL)
Bây giờ ảo não thấy buồn thay
Lỡ dở đường duyên trọn kiếp này
Tại mỏi mòn theo tình đã cháy
Nên rầu rĩ trả nợ từng vay
Chờ Ô Thước chợt âm thầm gãy
Ngỡ Nại Hà đang lấp lửng bày
Ủ rũ Thiền môn quỳ chắp lạy
Sao hờ hững mặc kẻ tìm say?

Pham Khắc Hiền

vancali96
22-08-2015, 09:54 AM
TA BUỒN MÌNH TA

Hạnh phúc êm đềm bỗng đổi thay
Người thương ngoảnh mặt chán chê này
Thôn Đoài ngán ngẩm tình cho nhận
Xóm Hạ âu sầu nghĩa trả vay
Nhạt nhẽo lời yêu đừng giải thích
Thờ ơ kỉ niệm chớ phân bày
Cung đàn phố cũ buông dìu dặt
Quán nhỏ ta ngồi rũ rượi say.

Ksor
13.08.2015

7. TỈNH VỚI SAY

Bất chợt tim mình bỗng đổi thay
Làm cho lãng tử giận nơi này
Vừa khoe những kẻ em chào đón
Đã bỏ bao chàng kiếp mượn vay
Bữa trước còn mong về nặn chỉnh
Người sau vẫn hẹn đến tô bày
Hoài trông cuộc sống vuông tròn khỏe
Nợ nghĩa ơn rồi tỉnh với say

Hoàng Giao


8-THẤY BUỒN THAY

(NĐT-NV-BL)
Bây giờ ảo não thấy buồn thay
Lỡ dở đường duyên trọn kiếp này
Tại mỏi mòn theo tình đã cháy
Nên rầu rĩ trả nợ từng vay
Chờ Ô Thước chợt âm thầm gãy
Ngỡ Nại Hà đang lấp lửng bày
Ủ rũ Thiền môn quỳ chắp lạy
Sao hờ hững mặc kẻ tìm say?

Pham Khắc Hiền

Trăng say

Cuộc tình dang dở lấy gì thay
Đoạn kết vì sao lại thế này
Lão nguyệt se duyên buồn tiếng thở
Ông trời kết phận gỡ lời thay
Làm cho bến ở sầu cung oán
Để phải người đi lỡ cuộc bày
Trống điểm canh tàn đêm lẻ bóng
Bên đèn chén cạn rủ trăng say

Vancali 8.21.15

http://s14.postimg.org/mc13emblt/Trang_say.jpg

KSOR
22-08-2015, 07:48 PM
8-THẤY BUỒN THAY

(NĐT-NV-BL)
Bây giờ ảo não thấy buồn thay
Lỡ dở đường duyên trọn kiếp này
Tại mỏi mòn theo tình đã cháy
Nên rầu rĩ trả nợ từng vay
Chờ Ô Thước chợt âm thầm gãy
Ngỡ Nại Hà đang lấp lửng bày
Ủ rũ Thiền môn quỳ chắp lạy
Sao hờ hững mặc kẻ tìm say?

Pham Khắc Hiền


Cám ơn bác Khắc Hiền đã dành thời gian vui họa bài thơ này cùng KS. Thân chúc bác buổi tối thứ 7 thật bình yên và ấm áp.


TÌNH THI HỮU


Có những ân tình tốt đẹp thay
Buồn vui mạng ảo thiết tha này
Yêu câu lục bát bây giờ trả
Mến chữ thi đường lúc khác vay
Hạc tất sang thăm trà mới để
Phong yêu đến viếng rượu vừa bày
Chong đèn thức trắng đêm tâm sự
Mượn ánh trăng vàng lướt khướt say.


Ksor 220815

Khắc Hiền
25-08-2015, 08:27 PM
http://i.imgur.com/jzhcFTC.jpg

MẸ

(NĐT-BĐ)
Thèm trông thấy Mẹ những đêm ngày
Mẹ đã xa rồi ẩn bóng mây
Nghĩa Mẹ gieo nguồn luôn trải khắp
Lòng con nhớ Mẹ mãi vun đầy
Cầu vong thỉnh Mẹ đàn nơi ấy
Tế lễ dâng Chùa Mẹ cửa đây
Cỗ quả bày mâm lời khấn Mẹ
Quỳ xin Mẹ hiểu đức tâm này
* Đàn: nền đất đắp cao hoặc đài dựng cao để tế lễ)
Phạm Khắc Hiền
25/8/2015

Gió Bụi
26-08-2015, 11:17 AM
http://i.imgur.com/jzhcFTC.jpg
MẸ

(NĐT-BĐ)
Thèm trông thấy Mẹ những đêm ngày
Mẹ đã xa rồi ẩn bóng mây
Nghĩa Mẹ gieo nguồn luôn trải khắp
Lòng con nhớ Mẹ mãi vun đầy
Cầu vong thỉnh Mẹ đàn* nơi ấy
Tế lễ dâng Chùa Mẹ cửa đây
Cỗ quả bày mâm lời khấn Mẹ
Quỳ xin Mẹ hiểu đức tâm này
(* Đàn: nền đất đắp cao hoặc đài dựng cao để tế lễ)
Phạm Khắc Hiền
25/8/2015


MẸ
(họa y đề)

MẸ tảo tần lo những tháng ngày
Bao niềm MẸ ước lẩn vào mây
Chiều rơi dáng MẸ bơ phờ lả
MẸ ngắm hình cha ảo não đầy
Dõi MẸ trăng buồn mơ thuở ấy
Thương đời MẸ xót tủi từ đây
Dầm sương dãi nắng thân cò MẸ
Cũng bởi vì con MẸ thế này.

Gió Bụi
8252015

Khắc Hiền
26-08-2015, 12:47 PM
TÌM BẠN THƠ ĐƯỜNG ( xướng)

Tìm kiếm đã nhiều khắp bốn phương
Mong sao gặp được bạn "Thơ Đường"
Cùng chung sở thích, cùng say đắm
Có thú đam mê, có sở trường
Lúc hứng tọa đàm vần, ngữ, nghĩa
Khi vui ngâm vịnh đoạn văn chương
Thi đàn họ Phạm quen Huề Nguyễn
Người giỏi thơ Đường thật dễ thương ./.
Huề Nguyễn


BẠN CHUNG ĐƯỜNG

(Tặng bạn thơ Huề Nguyễn)
Toán giỏi ,sinh tài, rạng bốn phương
Vào phây được gặp bạn chung đường
Lời trao mỗi bận chiều sang lớp
Ý gửi vài hôm buổi đến trường
Bởi thích giao lưu nguồn vốn cổ
Nên vì xướng họa cội văn chương
Ân tình chữ viết bao hoài vọng
Nét đẹp tâm hồn để mãi thương ./.
Phạm khắc Hiền

Khắc Hiền
05-09-2015, 12:55 PM
http://i.imgur.com/QU6I6Ok.jpg



PHẬN CỐI XAY

(Ngũ độ thanh)

Nghĩ lại lòng vui chẳng sánh tày
Trên chà dưới nựng cảnh nồng say
Chàng quay hối hả như chào vẫy
Thiếp ngậm mơ màng giả ưỡn lay
Há miệng rơi sàng răng cũng nẩy
Nghiêng vành đổ mẹt trấu còn bay
Vì em phận cối dâng mình mẩy
Để mặc cho người giỡn sướng tay
Phạm Khắc Hiền
04/05/2015

vancali96
05-09-2015, 09:29 PM
Hôm nay sáng thứ bảy không khí ngoài trời se lanh , em xin dán lên bài thơ cũ mời huynh Phạm Khắc Hiền xem vui cuối tuần , chúc quí huynh luôn vui mạnh bên gia đình người thân .

Ủ mộng

Ủ mộng bao ngày nghĩ đến anh
Ngoài hiên gió thổi động khung mành
Đìu hiu lại để thuyền xa bến
Quạnh quẽ làm cho lá bỏ cành
Kỷ niệm hôm nào sao mãi sáng
Ân tình một thuở tóc còn xanh
Nhìn trăng đỉnh núi buồn tâm sự
Mắt dõi chân trời lệ chảy quanh

Vancali 9.5.15

http://s22.postimg.org/s4yxi0m6p/00_U_mong.jpg

vancali96
06-09-2015, 05:33 AM
http://i.imgur.com/QU6I6Ok.jpg



PHẬN CỐI XAY

(Ngũ độ thanh)

Nghĩ lại lòng vui chẳng sánh tày
Trên chà dưới nựng cảnh nồng say
Chàng quay hối hả như chào vẫy
Thiếp ngậm mơ màng giả ưỡn lay
Há miệng rơi sàng răng cũng nẩy
Nghiêng vành đổ mẹt trấu còn bay
Vì em phận cối dâng mình mẩy
Để mặc cho người giỡn sướng tay
Phạm Khắc Hiền
04/05/2015

Xin phép được họa theo huynh , chúc huynh luôn vui mạnh .
Giã bột
( Ngũ độ thanh )

Trò chơi giã bột khó khăn tày
Kẻo kẹt quây tròn gã đắm say
Đẩy ngã chàng mê chòm tóc dựng
Khum lòn ả khoái rũ người lay
Ê chề cảnh giới thân mềm nhũn
Rã rượi tâm hồn gió thoảng bay
Nhỏ giọt từng cơn làm ước đẫm
Khi mà thỏa dạ mới dừng tay

Vancali 9.5.15

http://s10.postimg.org/w0zfszbi1/Gia_bot.jpg

KSOR
06-09-2015, 07:54 PM
http://i.imgur.com/QU6I6Ok.jpg



PHẬN CỐI XAY

(Ngũ độ thanh)

Nghĩ lại lòng vui chẳng sánh tày
Trên chà dưới nựng cảnh nồng say
Chàng quay hối hả như chào vẫy
Thiếp ngậm mơ màng giả ưỡn lay
Há miệng rơi sàng răng cũng nẩy
Nghiêng vành đổ mẹt trấu còn bay
Vì em phận cối dâng mình mẩy
Để mặc cho người giỡn sướng tay
Phạm Khắc Hiền
04/05/2015





Xin phép được họa theo huynh , chúc huynh luôn vui mạnh.

Giã Bột
( Ngũ độ thanh )

Trò chơi giã bột khó khăn tày
Kẻo kẹt quây tròn gã đắm say
Đẩy ngã chàng mê chòm tóc dựng
Khum lòn ả khoái rũ người lay
Ê chề cảnh giới thân mềm nhũn
Rã rượi tâm hồn gió thoảng bay
Nhỏ giọt từng cơn làm ước đẫm
Khi mà thỏa dạ mới dừng tay

Vancali 9.5.15

http://s10.postimg.org/w0zfszbi1/Gia_bot.jpg


Ksor xin góp họa vui cùng 2 thi hữu Khắc Hiền & vancali96 , chúc mọi người buổi tối chủ nhật mát mẻ , tươi vui ...


http://s8.postimg.org/da4o1rr8l/123.jpg


CÁI CỐI XAY


Thời quen giã gạo chẳng mong tày
Chỉ tội thân già những lúc say
Ưỡn ẹo đường xa cười gió thổi
Đòng đưa ngõ vắng khóc tình lay
Ngày mong tháng nhớ bầy chim đậu
Nắng sớm mưa chiều lũ bướm bay
Trải mấy phong trần tâm chỉ nguyện
Cho tròn hạt ngọc , ấm vòng tay.


Ksor 060915

Khắc Hiền
09-09-2015, 07:34 PM
http://s25.postimg.org/6fx9zw1fj/nui_hong_linh.jpg


HÀ TĨNH NGHĨA TÌNH NĂM THÁNG MẶN NỒNG

(Khoán thủ-Ngũ độ thanh)
HÀ ơi đất Mẹ tỏa non Hồng
TĨNH lặng cho đời cứ mỏi mong
NGHĨA nặng ngàn xưa không để khuyết
TÌNH sâu vạn thuở nỡ vơi chồng
NĂM dài ấp ủ bao hoài vọng
THÁNG rộng ôm đầy những nổi trông
Mặn muối cà dưa từng đã trải
NỒNG say cảnh đẹp mãi ghi lòng
Phạm Khắc Hiền 05/09/2015

Khắc Hiền
10-09-2015, 07:38 PM
NHẮN NGƯỜI

(nđt, tiệt hạ, bát láy, tứ quý)

Tại thẫn thờ hay đó chỉ là...?
Đang rầu rĩ bởi trách gì ta...?
Đừng nên lưỡng lự bờ môi nhé...!
Sẽ phải trầm ngâm nét mặt à...?
Hạ tiễn đi rồi ngơ ngẩn đấy...!
Đông tìm gặp kẻo rã rời nha...!
Thu này ảo não vì sao thế...?
Lỡ dở tình Xuân tiếc vậy mà...
Phạm Khắc Hiền
10,09,2015

Khắc Hiền
19-09-2015, 07:23 PM
VƯỜN THƠ VIỆT NAM THI HỮU

( Tung hoành trục khoán - Bát vận đồng âm )
THI ca vốn dĩ sắc trong ngần
HỮU xạ khi lồng cả nghĩa ân
BỐN biển tương giao dìu trí cận
PHƯƠNG trời hợp tác thỏa tình chân
MỪNG anh Khởi chữ lan tràn vận
TỤ sức gò câu chải chuốt vần
HỘI ý mà ta nào trộn lẫn
NHÂN HÒA THẮT CHẶT KHỐI ĐỒNG TÂM.
Phạm Khắc Hiền

HỒNG THOẠI
21-09-2015, 12:11 PM
VƯỜN THƠ VIỆT NAM THI HỮU

( Tung hoành trục khoán - Bát vận đồng âm )
THI ca vốn dĩ sắc trong ngần
HỮU xạ khi lồng cả nghĩa ân
BỐN biển tương giao dìu trí cận
PHƯƠNG trời hợp tác thỏa tình chân
MỪNG anh Khởi chữ lan tràn vận
TỤ sức gò câu chải chuốt vần
HỘI ý mà ta nào trộn lẫn
NHÂN HÒA THẮT CHẶT KHỐI ĐỒNG TÂM.
Phạm Khắc Hiền



VỮNG BƯỚC
BÌNH tâm nhẫn nại với gan bền
TĨNH trí khi toàn chiến hữu bên
VƯỢT ải gian nan thuyền cập bến
QUA miền trắc trở dậu chào phên
LUỒNG êm ái đẩy xa mầm bệnh
SÓNG nhẹ nhàng đưa chạm cửa đền
CẢ thảy chung tay tròn sứ mệnh
THI ĐÀN QUYẾT VỮNG BƯỚC ĐI LÊN.
HỒNG THOẠI 21.9.15

Tran Xuan Sinh
21-09-2015, 05:58 PM
Chúc mừng sinh nhật Giáo Sư Trần Xuân Sinh
sáng mãi một chữ NHÂN


Chúc Bác thanh nhàn hưởng lộc xuân
Mừng cho giai lão đẹp muôn phần
Trăm năm cội quế bền gia cảnh
Vạn thuở tông đường vững thế chân
Bản ngã cầu thân gieo ánh ngọc
Thiền môn khấn Phật rũ phong trần
Tâm hồng hẳn ắt người thêm khỏe
Chí cả vun bồi một Chữ NHÂN


Phạm Khắc Hiền

20/9/2015



VẪN NẶNG TÌNH NHÂN

Đâu còn sức nữa để mà xuân
Mắt liếc nhìn quanh được một phần
Tiếc của thời nay không đủ lực
Thương mình thuở ấy chẳng nhanh chân
Âu là kém cỏi vì duyên kiếp
Có lẽ giàu sang bởi nghiệp trần
Dẫu biết thân già lo thể dục
Nhưng rồi vẫn nặng cái tình nhân./.

TXS 21/9/2015

HỒNG THOẠI
23-09-2015, 05:31 PM
VƯỜN THƠ VIỆT NAM THI HỮU

( Tung hoành trục khoán - Bát vận đồng âm )
THI ca vốn dĩ sắc trong ngần
HỮU xạ khi lồng cả nghĩa ân
BỐN biển tương giao dìu trí cận
PHƯƠNG trời hợp tác thỏa tình chân
MỪNG anh Khởi chữ lan tràn vận
TỤ sức gò câu chải chuốt vần
HỘI ý mà ta nào trộn lẫn
NHÂN HÒA THẮT CHẶT KHỐI ĐỒNG TÂM.
Phạm Khắc Hiền



HẠ QUYẾT TÂM
GIỮ tứ Đường thi rạng sắc ngần
GÌN từ lục bát đẫm hồng ân
TRANG thề kiên quyết xua điều vẩn
BÁO nguyện trung thành giữ lẽ chân
XINH lúc chan hòa chia sẻ phận
TƯƠI khi xướng họa bổ sung vần
MÃI thừa trí lực và kiên nhẫn
TẬP THỂ XIN CÙNG HẠ QUYẾT TÂM.
HỒNG THOẠI 23.9.15

Khắc Hiền
23-09-2015, 08:24 PM
TÌNH THƠ VIỆT NAM THI HỮU

(nđt, khoán trung thủ)

KHẮC chữ duyên CÒN gửi bạn thơ
HIỀN tôi nguyện GIỮ để tôn thờ
TIN càng chí VỮNG lòng không đổi
ĐỢI sẽ gan BỀN ý chẳng lơ
NGHĨA vọng lời NGÂM hằng muốn ngỏ
TÌNH khơi bút HOẠ vẫn đang chờ
THI đường chỉ MỚI nào đâu gặp
HỮU hảo đà VUI thật bất ngờ!
Phạm Khắc Hiền
23/9/2015

Khắc Hiền
24-09-2015, 07:42 AM
TÌNH THƠ VIỆT NAM THI HỮU

(nđt, khoán trung thủ)

KHẮC chữ duyên CÒN gửi bạn thơ
HIỀN tôi nguyện GIỮ để tôn thờ
TIN càng chí VỮNG lòng không đổi
ĐỢI sẽ gan BỀN ý chẳng lơ
NGHĨA vọng lời NGÂM hằng muốn ngỏ
TÌNH khơi bút HOẠ vẫn đang chờ
THI đường chỉ MỚI nào đâu gặp
HỮU hảo đà VUI thật bất ngờ!
Phạm Khắc Hiền
23/9/2015


ÁNG THƠ ...

" Khoán trung thủ, nđt,nhất vận "
BẬU giữ ngôn TỪ thả áng thơ
HIỀN thê bút NGỮ nặng ân thờ
TIN cùng bản NGÃ đừng duyên ngớ
ĐỢi những văn TRÙNG chớ lẳng lơ
NGHĨA mặn nhờ SANH còn để nhớ
TÌNh chan đặng PHƯỚC hiểu câu chờ
THI đường bích HỢP trào dâng ngỡ
HỮU hỷ phùng LAI thức lộng ngờ ...

Bichyen Nguyen họa
23/9/2015

vancali96
24-09-2015, 08:29 AM
VƯỜN THƠ VIỆT NAM THI HỮU[/LEFT]
[LEFT]( Tung hoành trục khoán - Bát vận đồng âm )
THI ca vốn dĩ sắc trong ngần
HỮU xạ khi lồng cả nghĩa ân
BỐN biển tương giao dìu trí cận
PHƯƠNG trời hợp tác thỏa tình chân
MỪNG anh Khởi chữ lan tràn vận
TỤ sức gò câu chải chuốt vần
HỘI ý mà ta nào trộn lẫn
NHÂN HÒA THẮT CHẶT KHỐI ĐỒNG TÂM.
Phạm Khắc Hiền

HẠ QUYẾT TÂM
GIỮ tứ Đường thi rạng sắc ngần
GÌN từ lục bát đẫm hồng ân
TRANG thề kiên quyết xua điều vẩn
BÁO nguyện trung thành giữ lẽ chân
XINH lúc chan hòa chia sẻ phận
TƯƠI khi xướng họa bổ sung vần
MÃI thừa trí lực và kiên nhẫn
TẬP THỂ XIN CÙNG HẠ QUYẾT TÂM.
HỒNG THOẠI 23.9.15

Tứ ân
( Tung hoành trục khoán )

Kết sao thật đẹp cái từ ngần
Hợp ý bao người vẹn tứ ân
Thơ thới kim bằng mau vững bước
Đường dài lãng tử chớ dừng chân
Ơn cha biển rộng thăng trầm ý
Nghĩa mẹ non cao rạng rỡ vần
Trọng chữ ân tình gương hiếu đạo
Diễn Đàn Thi Hữu ngát hồng tâm

Vancali 9.23.15

http://s10.postimg.org/etsywqg15/Tu_an.jpg

hoanggiao
24-09-2015, 09:53 PM
TÌNH THƠ VIỆT NAM THI HỮU

(nđt, khoán trung thủ)

KHẮC chữ duyên CÒN gửi bạn thơ
HIỀN tôi nguyện GIỮ để tôn thờ
TIN càng chí VỮNG lòng không đổi
ĐỢI sẽ gan BỀN ý chẳng lơ
NGHĨA vọng lời NGÂM hằng muốn ngỏ
TÌNH khơi bút HOẠ vẫn đang chờ
THI đường chỉ MỚI nào đâu gặp
HỮU hảo đà VUI thật bất ngờ!
Phạm Khắc Hiền
23/9/2015


KHẮC DẠ GHI LÒNG

Khắc dạ ghi lòng bởi chuỗi thơ
Hiền nhân một thủa vẫn nghiêng thờ
Tin người ngưỡng mộ dòng anh viết
Đợi biển tôn sùng bãi cát lơ
Nghĩa cả triền miên về đón gọi
Tình sâu lặng lẽ đến mong chờ
Thi hào nhẫn nại tiềm năng mở
Hữu hiệu bền lâu ấy chẳng ngờ

Hoàng Giao

vancali96
25-09-2015, 07:47 AM
TÌNH THƠ VIỆT NAM THI HỮU
(nđt, khoán trung thủ)

KHẮC chữ duyên CÒN gửi bạn thơ
HIỀN tôi nguyện GIỮ để tôn thờ
TIN càng chí VỮNG lòng không đổi
ĐỢI sẽ gan BỀN ý chẳng lơ
NGHĨA vọng lời NGÂM hằng muốn ngỏ
TÌNH khơi bút HOẠ vẫn đang chờ
THI đường chỉ MỚI nào đâu gặp
HỮU hảo đà VUI thật bất ngờ!
Phạm Khắc Hiền
23/9/2015


[CENTER]KHẮC DẠ GHI LÒNG

Khắc dạ ghi lòng bởi chuỗi thơ
Hiền nhân một thủa vẫn nghiêng thờ
Tin người ngưỡng mộ dòng anh viết
Đợi biển tôn sùng bãi cát lơ
Nghĩa cả triền miên về đón gọi
Tình sâu lặng lẽ đến mong chờ
Thi hào nhẫn nại tiềm năng mở
Hữu hiệu bền lâu ấy chẳng ngờ

Hoàng Giao

[B]Hồn thơ
( Ngũ độ thanh )

Trăng nằm đỉnh núi dậy hồn thơ
Diễm lệ trần gian gió thẩn thờ
Liễu ngả bên hồ đâu mấy sợ
Mây vờn mặt nước thể nào lơ
Dừng chân lãng tử đầy thương nhớ
Dõi mắt hàn nhân phải đợi chờ
Vẳng tiếng côn trùng than phận lỡ
Vì sao lẻ bạn … có ai ngờ

Vancali 9.24.15

http://s11.postimg.org/uoxqamlib/Hon_tho.jpg

HỒNG THOẠI
25-09-2015, 03:19 PM
TÌNH THƠ VIỆT NAM THI HỮU

(nđt, khoán trung thủ)

KHẮC chữ duyên CÒN gửi bạn thơ
HIỀN tôi nguyện GIỮ để tôn thờ
TIN càng chí VỮNG lòng không đổi
ĐỢI sẽ gan BỀN ý chẳng lơ
NGHĨA vọng lời NGÂM hằng muốn ngỏ
TÌNH khơi bút HOẠ vẫn đang chờ
THI đường chỉ MỚI nào đâu gặp
HỮU hảo đà VUI thật bất ngờ!
Phạm Khắc Hiền
23/9/2015

Bài xướng quá hóc búa, đã khoán trung thủ lại còn ngũ độ thanh! Em cố gắng lắm mới có được mấy chữ tạm họa cùng bác:


TÌNH HỮU ÁI
TU rèn tránh PHẠM lỗi cùng thơ
DƯỠNG đức hiền HUYNH chủ động thờ
TRÍ một lần THƯƠNG lòng sẽ mở
TÂM ngàn thuở QUÝ dạ nào lơ!
HÒA bao điểm MỐI âm thầm nợ
THUẬN những bờ DUYÊN khắc khoải chờ
LẼ trọng kim BẰNG luôn nhắc nhở
TRỜI vun ái HỮU tuyệt không ngờ!
HỒNG THOẠI 25.9.15

Dạ Cổ Hoài Lang
27-10-2015, 12:17 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?1771-KH%E1%BA%AEC-HI%E1%BB%80N-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=205488&viewfull=1#post205488


PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG

Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
Đồi nương hạ đến trổ bông dày
Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
Phương Độ - Hà Giang ngăn sỏi đá
Dân no gạo đủ rộn bao ngày.

Khắc Hiền



HÀ GIANG MÙA HOA CẢI

Những thảm hoa mời bạn tới đây
Ngàn năm rực rỡ sắc tươi bày
Lưng đồi mới quyện làn sương mỏng
Hẻm núi vừa tan ngọn gió dày
Cảnh đẹp ru hồn cho dạ đắm
Xuân ngời kéo mộng để lòng say
Đồng Văn , Lũng Cú chiều hoang lạnh
Vẫy gọi bình yên trả cuối ngày.

Dạ Cổ Hoài Lang
27 / 10 / 2015


http://s8.postimg.org/7olsrd8tx/Ha_Giang_Farmer.jpg

Khắc Hiền
27-10-2015, 04:02 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=241896&viewfull=1#post241896


SA PA

SA PA cảnh đẹp vẽ lưng đồi
Thác Bạc mê hồn vẫn nhủ tôi
Lúa đã vàng bông mùa gối vụ
Ngô vừa mẩy hạt tháng lên ngôi
Du dương tiếng hát khèn ai gọi
Tha thiết lời ca sáo bạn mời
Xứ sở Bồng Lai chào đón khách
Chợ tình thúc giục mãi không thôi

Huề Nguyễn
7/10/2015


19- SA PA

(Ngũ độ thanh- Họa y đề)
Lạc bước mà say giữa khoảng đồi
Khơi vào nỗi nhớ tự lòng tôi
Thăm miền thác bạc ngời bao khoảnh
Vãn cảnh mom rừng rạng mấy ngôi
Chợ đón ngày xuân tình đã ủ
Cầu gieo buổi hạ nghĩa luôn mời
Mai về xứ lạnh bồng lai điểm
Ngõ hạnh vun trồng ắt chẳng thôi
Khắc Hiền 27/10/2015

Tran Xuan Sinh
27-10-2015, 08:45 PM
Thơ Khắc Hiền, DĐVNTH mời góp họa


PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG


Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
Đồi nương hạ đến trổ bông dày
Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
Phương Độ - Hà Giang ngăn sỏi đá
Dân no gạo đủ rộn bao ngày.


Khắc Hiền


http://www.dulich-hagiang.com/images/hinhanh/small_24134.jpg


3. DU LỊCH HÀ GIANG


Chửa đến nhưng mà vẫn mộng đây
Hà Giang núi thẳm tựa tranh bày
Đồng xanh bậc xếp trông càng rõ
Lúa mượt hàng giăng trải cũng dày
Cửa ngõ tiền tiêu đầy việc gấp
Ngôi nhà hậu cứ dễ người say
Mình ơi có lẽ cùng du lịch
Để biết nhiều thêm chuyện mỗi ngày./.



TXS 27/10/2015

Khắc Hiền
28-10-2015, 07:12 PM
ĐIỂM HẸN THU CHIỀU


Thời gian kỷ niệm khó phai mờ
Điểm hẹn thu chiều đẫm giấc mơ
Mặc khách tương phùng ươm ước mộng
Tao nhân hội kiến thỏa mong chờ
Giao lưu nặng nghĩa hòa cung nhạc
Xướng họa thân tình vọng áng thơ
Nét đẹp tâm hồn trên mạng ảo
Vui vầy bạn hữu lẽ nào lơ?
Khắc Hiền
28/10/2015

HỒNG THOẠI
29-10-2015, 11:01 AM
ĐIỂM HẸN THU CHIỀU


Thời gian kỷ niệm khó phai mờ
Điểm hẹn thu chiều đẫm giấc mơ
Mặc khách tao phùng ươm ước hẹn
Tao nhân hội kiến thỏa mong chờ
Giao lưu nặng nghĩa hòa cung nhạc
Xướng họa thân tình vọng áng thơ
Nét đẹp tâm hồn trên mạng ảo
Vui vầy bạn hữu lẽ nào lơ?
Khắc Hiền
28/10/2015





TÌNH THÂN PHỐ ẢO

Lớp bụi thời gian muốn phủ mờ
Nhưng nào lấn át được dòng mơ!
Khơi nguồn kỉ niệm luôn thèm nở
Gọi mối nhân duyên mãi ngước chờ
Vắng vẻ dăm ngày rung nỗi nhớ
Tưng bừng những lúc họa bài thơ
Tình thân phố ảo đâu gì sợ
Khoáng đạt tâm hồn há bỏ lơ?!
HỒNG THOẠI 29.10.15

Khắc Hiền
29-10-2015, 12:01 PM
EM VỀ XỨ NGHỆ (NĐT)

(Họa thư Huề Nguyễn)
Em về Xứ Nghệ hãy còn nơi
Bãi biển rừng xanh lộng đất trời
Vãn cảnh Lam Hồng khi nắng lặn
Du thuyền Cửa Hội lúc chiều rơi
Câu Kiều nhắn gửi lời thêm rõ
Điệu Ví tìm trao nghĩa trải ngời
Chữ thả thơ Nàng như kiệt tác
Thi đường học hỏi mấy nào vơi
Phạm Khắc Hiền
28/10/2015

Tran Xuan Sinh
30-10-2015, 08:12 AM
7. THƯỞNG NGỌAN HÀ GIANG

Vẫn muốn dăm lần đến tận đây
Cùng nhau thưởng ngoạn sắc phơi bày
Sao cờ Lũng Cú bay phần phật
Phố cổ Đồng Văn trải dạn dày
Những núi rừng hoa ngời vẻ đẹp (*)
Bao đời lịch sử rõ niềm say
Hà Giang cổng bắc trời Nam Việt
Đổi thịt thay da mỗi một ngày./.

TXS 30/10/2015
(*) Hoa Tam giác mạch với những cánh hóa trắng hồng, nhỏ li ti nhưng có sức hút mãnh liệt đối với du khách.

http://www.vanhoadoanhnhan.vn/images/create-new/3-doanh-nhan-song/kham-pha-y-nghia-hoa-tam-giac-m%E1%BA%A1ch-van-hoa-doanh-nhan.jpg

vancali96
30-10-2015, 08:14 AM
ĐIỂM HẸN THU CHIỀU


Thời gian kỷ niệm khó phai mờ
Điểm hẹn thu chiều đẫm giấc mơ
Mặc khách tương phùng ươm ước mộng
Tao nhân hội kiến thỏa mong chờ
Giao lưu nặng nghĩa hòa cung nhạc
Xướng họa thân tình vọng áng thơ
Nét đẹp tâm hồn trên mạng ảo
Vui vầy bạn hữu lẽ nào lơ?
Khắc Hiền
28/10/2015


TÌNH THÂN PHỐ ẢO

Lớp bụi thời gian muốn phủ mờ
Nhưng nào lấn át được dòng mơ!
Khơi nguồn kỉ niệm luôn thèm nở
Gọi mối nhân duyên mãi ngước chờ
Vắng vẻ dăm ngày rung nỗi nhớ
Tưng bừng những lúc họa bài thơ
Tình thân phố ảo đâu gì sợ
Khoáng đạt tâm hồn há bỏ lơ?!
HỒNG THOẠI 29.10.15

Tình mơ

Cánh nhạn trời xa bóng mịt mờ
Để người năm cũ chuyện tình mơ
Công viên nắng hạ thêm lòng nhớ
Ghế đá ngày thu để mắt chờ
Khiến bút tao nhân nhòe nét chữ
Cho đàn nghệ sĩ dậy hồn thơ
Thuyền nơi viễn xứ hoài vui thú
Mặc ánh trăng vàng chiếu lửng lơ

Vancali 10.29.15

http://s16.postimg.org/e1m14wwx1/Tinh_mo.jpg

Khắc Hiền
31-10-2015, 10:48 AM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/11249229_1524851131160945_5580249780821178581_n.jp g?oh=826961292ac6eb07b11337f9022eba3b&oe=56BFC91C&__gda__=1454485306_ba392ca991d2df7b3926ded7908199c a


BỞI TẠI MEN NỒNG….


Chén rượu cùng em giải nỗi sầu…
Nhân tình thế thái tại vì đâu?
Mà sai ước hẹn, người thay áo
Cũng bởi ! men nồng… lạc bước nhau ./.
Phạm Khắc Hiền
31/10/2015

HỒNG THOẠI
31-10-2015, 12:12 PM
EM VỀ XỨ NGHỆ (NĐT)

(Họa thư Huề Nguyễn)
Em về Xứ Nghệ hãy còn nơi
Bãi biển rừng xanh lộng đất trời
Vãn cảnh Lam Hồng khi nắng lặn
Du thuyền Cửa Hội lúc chiều rơi
Câu Kiều nhắn gửi lời thêm rõ
Điệu Ví tìm trao nghĩa trải ngời
Chữ thả thơ Nàng như kiệt tác
Thi đường học hỏi mấy nào vơi
Phạm Khắc Hiền
28/10/2015



LẠ!

Dẫu có lưu đày cả vạn nơi
Hầu quên bóng nhạn lẩn mây trời
Niềm thương bủa chặt vùng không nới
Nỗi nhớ ôm tròn cựa chẳng rơi
Ẩn giữa lòng ta hình tượng mới
Bừng trong cõi ngục thảm hoa ngời
Người đi trả hết câu chờ đợi
Lạ lẫm sao tình nỏ phút vơi!
HỒNG THOẠI 31.10.15

Khắc Hiền
31-10-2015, 02:17 PM
GIÁ...

Trả lại cho em mộng ước này
Bao mùa lá đổ đắm tình say
Xa lòng nỗi nhớ âm thầm chảy
Cách mặt cung sầu khắc khoải lay
Bạn thả niềm thương lời gió gọi
Ta ôm bọt sóng nước sông bày
Xuân về chạm ngõ mai đào nở
Giá được bên nhau ủ tháng ngày...
Khắc Hiền
30/10/1978

Tran Xuan Sinh
31-10-2015, 04:02 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/11249229_1524851131160945_5580249780821178581_n.jp g?oh=826961292ac6eb07b11337f9022eba3b&oe=56BFC91C&__gda__=1454485306_ba392ca991d2df7b3926ded7908199c a


BỞI TẠI MEN NỒNG….


Chén rượu cùng em giải nỗi sầu…
Nhân tình thế thái tại vì đâu?
Mà sai ước hẹn, người thay áo
Cũng bởi ! men nồng… lạc bước nhau ./.
Phạm Khắc Hiền
31/10/2015


GIẢI SẦU

Người ơi lấy rượu giải u sầu
Nỗi khổ thêm vào có được đâu
Rũ bỏ, lên chùa lo niệm Phật
Song hành đạo hữu kết liền nhau./.

TXS 31/10/2015

HỒNG THOẠI
01-11-2015, 06:26 AM
GIÁ...

Trả lại cho em mộng ước này
Bao mùa lá đổ đắm tình say
Xa lòng nỗi nhớ âm thầm chảy
Cách mặt cung sầu khắc khoải lay
Bạn thả niềm thương lời gió gọi
Ta ôm bọt sóng nước sông bày
Xuân về chạm ngõ mai đào nở
Giá được bên nhau ủ tháng ngày...
Khắc Hiền
30/10/1978



SAY

Đèn khuya rũ rượi đợi ai này?
Bước nhỏ ta về ngật ngưỡng say
Lão cóc im lìm ươm thế nhảy
Cô mèo nhấp nhổm sợ đời lay
Âm thầm lửa cũ hoài len cháy
Kĩu kịt tình xưa cứ chực bày
Mượn chút men nồng tê tái chạy
Mà ôm cuộc sống rối ren ngày...
HỒNG THOẠI 01.11.15

Khắc Hiền
01-11-2015, 06:32 AM
HÀ TĨNH QUÊ ANH

Mời em về thăm Hà Tĩnh quê anh
Cùng thưởng ngoạn chốn non xanh nước biếc
Con sông La nặng phù sa kỷ niệm
Ngọn núi Hồng tha thiết đứng chờ ai
Nhành trúc đong đưa lấp lánh trăng cài
Giao duyên để tỏ bày câu Ví Giặm
“Chứ muối ba năm, muối đang còn mặn
Chứ gừng chín tháng, gừng hãy còn cay…”
Chỉ mới nghe hồn đã ngất ngây say
Ai rứa hẩy? Ru lòng hoài lưu luyến
Dù nắng cháy da, gió Lào khắc nghiệt
Thử thách rồi qua hết cũng vì yêu
Em hỡi! Nghi Xuân vọng những câu Kiều
Mẹ vẫn hát ru êm đềm giấc ngủ
Anh lớn lên trong lời thương ấp ủ
Trong tình yêu Xứ Nghệ trái tim hồng
Hai tiếng quê hương nguyện giữ trong lòng
Dù xa cách vẫn hằng mong hằng nhớ
Hà Tĩnh giờ đây khang trang rực rỡ
Đẹp những con đường, góc phố, hàng cây
Đẹp những công trình, cao ốc vừa xây
Khu kinh tế mỗi ngày thêm dự án
Đổi mới để tương lai thêm sáng lạn
Như hòa ca cùng tiếng hát quê hương
Phạm Khắc Hiên
10/9/2015


http://www.youtube.com/watch?v=UVNK4fyxl58

Tú Lơ Khơ
01-11-2015, 08:57 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/11249229_1524851131160945_5580249780821178581_n.jp g?oh=826961292ac6eb07b11337f9022eba3b&oe=56BFC91C&__gda__=1454485306_ba392ca991d2df7b3926ded7908199c a


BỞI TẠI MEN NỒNG….


Chén rượu cùng em giải nỗi sầu…
Nhân tình thế thái tại vì đâu?
Mà sai ước hẹn, người thay áo
Cũng bởi ! men nồng… lạc bước nhau ./.
Phạm Khắc Hiền
31/10/2015




GIẢI SẦU

Người ơi lấy rượu giải u sầu
Nỗi khổ thêm vào có được đâu
Rũ bỏ, lên chùa lo niệm Phật
Song hành đạo hữu kết liền nhau./.

TXS 31/10/2015


http://s29.postimg.org/vlnuf72jr/image.jpg


SAY

Đầy vơi chén rượu chỉ thêm sầu
Nước biển bao giờ hết mặn đâu
Ngõ phận quanh co không thấy đến
Đường đời khúc khuỷu chẳng tìm nhau.


TLK

thugiangvu
01-11-2015, 09:49 PM
BỞI TẠI MEN NỒNG….

Chén rượu cùng em giải nỗi sầu…
Nhân tình thế thái tại vì đâu?
Mà sai ước hẹn, người thay áo
Cũng bởi ! men nồng… lạc bước nhau ./.
Phạm Khắc Hiền
31/10/2015

Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
GIẢI SẦU

Người ơi lấy rượu giải u sầu
Nỗi khổ thêm vào có được đâu
Rũ bỏ, lên chùa lo niệm Phật
Song hành đạo hữu kết liền nhau./.

TXS 31/10/2015

http://s29.postimg.org/vlnuf72jr/image.jpg


SAY

Đầy vơi chén rượu chỉ thêm sầu
Nước biển bao giờ hết mặn đâu
Ngõ phận quanh co không thấy đến
Đường đời khúc khuỷu chẳng tìm nhau.
TLK


Trốn việc loanh quanh muốn giải sầu
Vào BAR đánh chén được gì đâu
Lòng vòng xỉn quá quên cô vợ
Luẩn quẩn say mèm chẳng nhớ nhau

Xin phép các sư cho em góp tứ tuyệt với nhá.

Cái lém -TGV

hoanggiao
02-11-2015, 08:56 PM
8. THỎA NGUYỆN
(Họa bài Phương Độ- Hà Giang của huynh Khắc Hiền)

Chân trời thỏa nguyện đã về đây
Đất nước màu xanh tựa thảm bày
Giữa bản vườn cây cành tỏa rộng
Đầu thôn ruộng lúa hạt ken dày
Hà Giang mạnh giỏi bao niềm nhớ
Phương Độ sang giàu những chốn say
Cuộc sống bình yên trên mọi nẻo
Đồi nương hứa hẹn đẹp thêm ngày

Hoàng Giao

Khắc Hiền
03-11-2015, 03:13 PM
http://www.youtube.com/watch?v=QsByeAByu5k

Khắc Hiền
03-11-2015, 05:20 PM
http://www.youtube.com/watch?v=4r2l6tN4xFI

Đêm Nghe hát đò đưa nhớ Bác- Thanh Nga trình bày trong buổi giao lưu thơ phường Trương Thi Thành phố Vinh

Khắc Hiền
03-11-2015, 05:42 PM
MẶN NỒNG CÙNG HÀ TĨNH

(Khoán thủ -NĐT-BVĐÂ)
HÀ êm sóng vỗ thảnh thơi dòng
TĨNH tại giao hòa gió biển Đông
NGHĨA chuyển phù sa vườn trái mọng
TÌNH trao sữa mẹ giấc mơ hồng
NĂM dài ấp ủ niềm hi vọng
THÁNG rộng phô bày nỗi mỏi mong
MẶN buổi dưa cà vui lẽ sống
NỒNG say cảnh đẹp mãi ghi lòng./.
Phạm Khắc Hiền
3/11/2015

Tú Lơ Khơ
03-11-2015, 08:49 PM
MẶN NỒNG CÙNG HÀ TĨNH

(Khoán thủ -NĐT-BVĐÂ)
HÀ êm sóng vỗ thảnh thơi dòng
TĨNH tại giao hòa gió biển Đông
NGHĨA chuyển phù sa vườn trái mọng
TÌNH trao sữa mẹ giấc mơ hồng
NĂM dài ấp ủ niềm hi vọng
THÁNG rộng phô bày nỗi mỏi mong
MẶN buổi dưa cà vui lẽ sống
NỒNG say cảnh đẹp mãi ghi lòng./.
Phạm Khắc Hiền
3/11/2015





http://s4.postimg.org/zd0i3fk1p/ha_tinh.jpg


GỞI NGƯỜI HÀ TĨNH

HÀ Nam cảnh đẹp khắc đôi dòng
TĨNH lặng khung trời phủ gió đông
NGHĨA gởi câu hò môi thắm mọng
TÌNH ngân giọng lẩy má tươi hồng
NĂM tròn sẽ lắm cô hoài vọng
THÁNG đủ luôn nhiều cậu mãi mong
MẶN hãy như là ăn để sống
NỒNG men khổ cực chớ phai lòng.

TLK

nguyenxuan
03-11-2015, 10:56 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?1771-KH%E1%BA%AEC-HI%E1%BB%80N-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=205488&viewfull=1#post205488


PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG

Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
Đồi nương hạ đến trổ bông dày
Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
Phương Độ - Hà Giang ngăn sỏi đá
Dân no gạo đủ rộn bao ngày.

Khắc Hiền



9. HÀ GIANG

Hấp dẫn xuân về ở chốn đây
Rừng hoa nở thắm núi phô bày
Đồi cao chắn bậc dìu hương ngát
Phố cổ dầm sương trải đá dày
Lãng mạn Hồ Noong vầng nguyệt thỏa
Ly kỳ Quản Bạ cổng trời say
Khèn ai lảnh lót ngưng chiều hẹn
Nẻo chợ tình nhân quyến rũ ngày!

Nguyên Xuân
27/10/2015

Khắc Hiền
04-11-2015, 04:24 PM
Vấn bạn


Quê nhà vấn bạn có gì vui ?
Cuộc sống giờ đây ấy vẫn bùi
Lúc trước non lòng chân mấy ngại
Bây chừ bạc tóc bước nào lui
Công danh ảo ảnh mây trời xóa
Sự nghiệp hư vô tấc đất vùi
Ngựa chết để da người để tiếng
Trần đời bỏ lại mắt buông xuôi

Vancali 11.3.15


ĐÁP BẠN


Cuộc sống bây giờ phải nói vui
Hàng rong bắp nướng vẫn thơm bùi
Công viên bọn trẻ thường qua lại
Phố thị phe già cũng tới lui
Rượu chảy tràn sông vì miệng uống
Bia dâng khắp bể tại mồm vùi
Mau về để thấy nhiều thay đổi
Bến cảng tàu thuyền cứ ngược xuôi.

KS


NIỀM VUI


Thơ nàng gửi tới một niềm vui
Bởi có tình thân lẫn ngọt bùi
Bốn biển trùng khơi nào quản ngại
Đôi bờ nắng trải mấy hề lui
Lời yêu vẫn đó không sai hẹn
Dạ nhớ còn đây chẳng để vùi
Mộng mãi hoài thương lòng ấp ủ
Em về chốn cũ thuận buồm xuôi
4/11/2015
Phạm Khắc Hiền

HỒNG THOẠI
04-11-2015, 04:53 PM
MẶN NỒNG CÙNG HÀ TĨNH


(Khoán thủ -NĐT-BVĐÂ)
HÀ êm sóng vỗ thảnh thơi dòng
TĨNH tại giao hòa gió biển Đông
NGHĨA chuyển phù sa vườn trái mọng
TÌNH trao sữa mẹ giấc mơ hồng
NĂM dài ấp ủ niềm hi vọng
THÁNG rộng phô bày nỗi mỏi mong
MẶN buổi dưa cà vui lẽ sống
NỒNG say cảnh đẹp mãi ghi lòng./.
Phạm Khắc Hiền
3/11/2015




ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

NƯỚC khởi từ đâu mạnh mẽ dòng?
NAM tài nữ tú dập dìu đông
MƯA vời nhạc đến nâng hồn bổng
NẮNG dẫn chiều sang điểm mặt hồng
DỊU mảng trời xanh đùa cánh ngỗng
ÊM vườn quả ngọt đắm niềm mong
CHỜ chim lập tổ quây quần sống
ĐỢI khách về thăm thỏa mãn lòng.
HỒNG THOẠI 04.11.15

vancali96
05-11-2015, 09:14 AM
http://s4.postimg.org/5fdbxdesd/Van_ban_2222.jpg


Vấn bạn

Quê nhà vấn bạn có gì vui ?
Cuộc sống giờ đây ấy vẫn bùi
Lúc trước non lòng chân mấy ngại
Bây chừ bạc tóc bước nào lui
Công danh ảo ảnh mây trời xóa
Sự nghiệp hư vô tấc đất vùi
Ngựa chết để da người để tiếng
Trần đời bỏ lại mắt buông xuôi

Vancali 11.3.15

ĐÁP BẠN

Cuộc sống bây giờ phải nói vui
Hàng rong bắp nướng vẫn thơm bùi
Công viên bọn trẻ thường qua lại
Phố thị phe già cũng tới lui
Rượu chảy tràn sông vì miệng uống
Bia dâng khắp bể tại mồm vùi
Mau về để thấy nhiều thay đổi
Bến cảng tàu thuyền cứ ngược xuôi.

KS

NIỀM VUI

Thơ nàng gửi tới một niềm vui
Bởi có tình thân lẫn ngọt bùi
Bốn biển trùng khơi nào quản ngại
Đôi bờ nắng trải mấy hề lui
Lời yêu vẫn đó không sai hẹn
Dạ nhớ còn đây chẳng để vùi
Mộng mãi hoài thương lòng ấp ủ
Em về chốn cũ thuận buồm xuôi
4/11/2015
Phạm Khắc Hiền

Tây Du Ký

Bạn kể Tây Du Ký thật vui
Có duyên ăn nói giọng nghe bùi
Tề Thiên thiết bảng tinh đành chạy
Bát Giới bồ cào quỷ phải lui
Náo loạn vườn đào hoa quả hái
Nhảy cao Phật Tổ nắm tay vùi
Sa Tăng quải gánh luôn bền chí
Tam Tạng lần mò chuỗi hạt xuôi

Vancali 11.4.15

http://s22.postimg.org/4et1kxd8x/Tay_Du_ky.jpg

HỒNG THOẠI
05-11-2015, 11:47 AM
10. DIỄM LỆ HÀ GIANG
( Họa bài PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG của TG Khắc Hiền )

Ta vừa lạc đến cõi nào đây?
Cảnh trí thiên nhiên diễm lệ bày
Thảm lúa vươn mình khoe dáng đẫy
Rừng hoa ngập sắc tỏa hương dày
Cho vần lục bát âm thầm chảy
Để dạ bao người lãng đãng say
Phương Độ - Hà Giang hoài đượm cháy
Trong tim lữ khách, điểm trang ngày.
HỒNG THOẠI 05.11.15

Dạ Cổ Hoài Lang
05-11-2015, 08:31 PM
NIỀM VUI

Thơ nàng gửi tới một niềm vui
Bởi có tình thân lẫn ngọt bùi
Bốn biển trùng khơi nào quản ngại
Đôi bờ nắng trải mấy hề lui
Lời yêu vẫn đó không sai hẹn
Dạ nhớ còn đây chẳng để vùi
Mộng mãi hoài thương lòng ấp ủ
Em về chốn cũ thuận buồm xuôi
4/11/2015
Phạm Khắc Hiền

Tây Du Ký

Bạn kể Tây Du Ký thật vui
Có duyên ăn nói giọng nghe bùi
Tề Thiên thiết bảng tinh đành chạy
Bát Giới bồ cào quỷ phải lui
Náo loạn vườn đào hoa quả hái
Nhảy cao Phật Tổ nắm tay vùi
Sa Tăng quải gánh luôn bền chí
Tam Tạng lần mò chuỗi hạt xuôi

Vancali 11.4.15

http://s22.postimg.org/4et1kxd8x/Tay_Du_ky.jpg


CHUYỆN ĐÊM KHUYA

Kể chuyện canh tàn chỉ cốt vui
Khơi thêm tí lửa nướng khoai bùi
Này lang chất ngọt cho người tiến
Nọ sắn men nồng để kẻ lui
Tuyết lạnh ơ hờ mang gió ủ
Sương trong thẽ thọt lấy trăng vùi
Đêm khuya tiếng dế kêu đời bạc
Hạ bút thơ đề ý chẳng xuôi.

DCHL

http://s13.postimg.org/4709mhvwn/6603889.jpg

vancali96
06-11-2015, 09:25 AM
http://s4.postimg.org/zd0i3fk1p/ha_tinh.jpg

MẶN NỒNG CÙNG HÀ TĨNH
(Khoán thủ -NĐT-BVĐÂ)
HÀ êm sóng vỗ thảnh thơi dòng
TĨNH tại giao hòa gió biển Đông
NGHĨA chuyển phù sa vườn trái mọng
TÌNH trao sữa mẹ giấc mơ hồng
NĂM dài ấp ủ niềm hi vọng
THÁNG rộng phô bày nỗi mỏi mong
MẶN buổi dưa cà vui lẽ sống
NỒNG say cảnh đẹp mãi ghi lòng./.
Phạm Khắc Hiền
3/11/2015



GỞI NGƯỜI HÀ TĨNH

HÀ Nam cảnh đẹp khắc đôi dòng
TĨNH lặng khung trời phủ gió đông
NGHĨA gởi câu hò môi thắm mọng
TÌNH ngân giọng lẩy má tươi hồng
NĂM tròn sẽ lắm cô hoài vọng
THÁNG đủ luôn nhiều cậu mãi mong
MẶN hãy như là ăn để sống
NỒNG men khổ cực chớ phai lòng.

TLK


ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

NƯỚC khởi từ đâu mạnh mẽ dòng?
NAM tài nữ tú dập dìu đông
MƯA vời nhạc đến nâng hồn bổng
NẮNG dẫn chiều sang điểm mặt hồng
DỊU mảng trời xanh đùa cánh ngỗng
ÊM vườn quả ngọt đắm niềm mong
CHỜ chim lập tổ quây quần sống
ĐỢI khách về thăm thỏa mãn lòng.
HỒNG THOẠI 04.11.15

http://s7.postimg.org/bde94xlx7/Goi_ban_troi_xa.jpg

Tran Xuan Sinh
06-11-2015, 12:20 PM
http://www.hoasaigon.com.vn/kcfinder/upload/images/hoa-tra-my-2.jpg

HOA TRÀ MY (*)

Trà my rực rỡ cánh tươi màu
Để mãi ưu phiền lại nhớ nhau
Hữu sắc còn duyên cùng kẻ mộng
Vô tình chẳng lỗi với người sau
Nhờ ân nỡ bỏ lòng sâu nặng
Bởi nghĩa đành mang dạ nát nhàu
Vẫn biết loài hoa đầy kỷ niệm
Nên đời cảm kích những niềm đau./.

TXS 06/11/2015
(*) Hoa Trà My có tên tiếng khoa học là Camellia japonica là loài hoa biểu tượng của bang Alabama, Hoa Kỳ, cũng như của thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Hoa trà my ở Việt Nam còn gọi là hoa Hải Đường.
Sự tích kể rằng Linh mục Kamêli được phái tới Nhật Bản để truyền đạo. Ở trong rừng Nhật Bản, ông gặp một thiếu phụ (là linh hồn của cây cổ thụ).
Nhiều tình tiết tiếp dẫn phía sau của cuộc gặp gỡ này (xem Sự tích hoa trà my). Khi thiếu nữ chết, vì tình và nghĩa, nàng để lại cho ông một nhánh cây. Kamêli bẻ ngay cành cây tươi và đau đớn trở về nhà. Ít lâu sau, từ cành cây đó mọc lên một bụi cây và nở ra những bông hoa đỏ sặc sỡ. Đó chính là hoa Trà My.
Vài năm sau, vị tu sĩ giã từ Nhật Bản trở về Châu Âu. Ông là người duy nhất mang theo về một chậu hoa mà ai cũng phải trầm trồ. Kamêli đặt tên nó là Hoa Đơriađa nhưng người đời không thể nhập tâm được một cái từ khó đọc như vậy nên đã gọi tên hoa bằng tên vị linh mục: Kamêli - Hoa Trà My". Hoa Trà mi có ý nghĩa là Kiêu hảnh, coi thường tình yêu. Đôi khi nó trở thành loài hoa tình yêu (http://www.hoasaigon.com.vn/dien-hoa-tai-tphcm/hoa-tinh-yeu/).

Dạ Cổ Hoài Lang
09-11-2015, 11:09 AM
http://s11.postimg.org/fbrwgjh4j/truyen_cuoi_1.jpg


CHUYỆN NÃO VÀ TIM

Não với Tim thề chuyện thủy chung
Gần Tim , Não chợt ấm vô cùng
Tim buồn Não gảy đàn xanh nốt
Não khóc Tim hòa nhạc đỏ cung
Tháng hạ Tim cầu mong Não khỏe
Ngày xuân Não nguyện ước Tim nồng
Lành thay một mối tình Tim Não
Phải gặp Tim thì Não mới sung !

DCHL

Khắc Hiền
10-11-2015, 01:39 PM
CHUYỆN NÃO VÀ TIM


Não với Tim thề chuyện thủy chung
Gần Tim , Não chợt ấm vô cùng
Tim buồn Não gảy đàn xanh nốt
Não khóc Tim hòa nhạc đỏ cung
Tháng hạ Tim cầu mong Não khỏe
Ngày xuân Não nguyện ước Tim nồng
Lành thay một mối tình Tim Não
Phải gặp Tim thì Não mới sung !

DCHL


Tình chung


Môi viền mắt phượng dệt tình chung
Mắt lệ làm môi giận tới cùng
Những lúc môi cười ôi ảo ảnh
Khi mà mắt khóc thật mê cung
Môi hồng lãng tử mơ chăn ấm
Mắt biếc tao nhân ước quạt nồng
Quấn quit mắt môi cuồng mặc khách
Mắt nhìn đắm đuối gợi môi sung

Vancali 11.9.15



CHUYỆN MÈO VÀ CHUỘT



Khi Mèo với Chuột ở nhà chung
Vẫn cảnh Mèo xua Chuột đến cùng
Giỡn chuột Mèo treo nồi cuối ngỏ
Trêu Mèo Chuột dán mỡ đầu cung
Mèo hơn Chuột sắc vàng thân khỏe
Chuột kém mèo chân thẩm mũi nồng
Mãi chẳng tình thân Mèo khắc Chuột
Quên Mèo Chuột ẩn rốn cành sung
Phạm Khắc Hiền
10/11/2015

Nắng Xuân
10-11-2015, 05:19 PM
PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG

Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
Đồi nương hạ đến trổ bông dày
Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
Phương Độ - Hà Giang ngăn sỏi đá
Dân no gạo đủ rộn bao ngày.

Khắc Hiền



11. THẮNG CẢNH HÀ GIANG

Non bồng thỏa nguyện chốn dừng đây
Thắng cảnh Hà Giang diễm tuyệt bày
Quản Bạ căng tròn thơ bỗng sắc
Đồng Văn khắc đậm nghĩa thêm dày
Rừng ngô Lũng Cẩm tim thầm vọng
Biển lúa Su Phì dạ mãi say
Chợ bán mua tình khâu lỡ dở
Hồ Noong cõi mộng đắm nguyên ngày.

Nguyễn Thanh Toàn
10.11.2015

Dạ Cổ Hoài Lang
10-11-2015, 08:16 PM
Tình chung


Môi viền mắt phượng dệt tình chung
Mắt lệ làm môi giận tới cùng
Những lúc môi cười ôi ảo ảnh
Khi mà mắt khóc thật mê cung
Môi hồng lãng tử mơ chăn ấm
Mắt biếc tao nhân ước quạt nồng
Quấn quit mắt môi cuồng mặc khách
Mắt nhìn đắm đuối gợi môi sung

Vancali 11.9.15


http://s17.postimg.org/gsot5dcnz/Tinh_chung.jpg





CHUYỆN MÈO VÀ CHUỘT



Khi Mèo với Chuột ở nhà chung
Vẫn cảnh Mèo xua Chuột đến cùng
Giỡn chuột Mèo treo nồi cuối ngỏ
Trêu Mèo Chuột dán mỡ đầu cung
Mèo hơn Chuột sắc vàng thân khỏe
Chuột kém mèo chân thẩm mũi nồng
Mãi chẳng tình thân Mèo khắc Chuột
Quên Mèo Chuột ẩn rốn cành sung.

Phạm Khắc Hiền
10/11/2015




http://s12.postimg.org/ys9pkf3ct/Tom_Cang_va_Ca_Con11.jpg


CHUYỆN TÌNH TÔM CÁ

Cá rủ Tôm về gạo thổi chung
Tôm nghe Cá nói vội theo cùng
Tôm nhìn Cá nhảy sai vài điệu
Cá ngắm Tôm đàn lạc mấy cung
Giận Cá , Tôm ngâm dòng mặn ngọt
Buồn Tôm , Cá lội khúc chua nồng
Mồi câu sẵn đợi bầy Tôm Cá
Cá đuối Tôm hùm nhậu quá sung !

DCHL

Le Hoai Phuong
10-11-2015, 10:00 PM
PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG

Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
Đồi nương hạ đến trổ bông dày
Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
Phương Độ - Hà Giang ngăn sỏi đá
Dân no gạo đủ rộn bao ngày.

Khắc Hiền



12. LÃNG MẠN HÀ GIANG

Thỏa nguyện bao mùa vẫn đứng đây
Hà Giang vẻ đẹp khéo trưng bày
Đồng Văn đá mộng tình chan thẳm
Quản Bạ đồi tiên nghĩa kết dày
Ngắm cảnh Hồ Noong hồn mãi đọng
Trông cờ Lũng Cú dạ càng say
Tình dang dở lắm nên thành chợ
Hẹn ước gì nhau mỏi chuỗi ngày...!

Berlin, 10.11.2015
TTL Phuong

vancali96
11-11-2015, 08:45 AM
CHUYỆN NÃO VÀ TIM


Não với Tim thề chuyện thủy chung
Gần Tim , Não chợt ấm vô cùng
Tim buồn Não gảy đàn xanh nốt
Não khóc Tim hòa nhạc đỏ cung
Tháng hạ Tim cầu mong Não khỏe
Ngày xuân Não nguyện ước Tim nồng
Lành thay một mối tình Tim Não
Phải gặp Tim thì Não mới sung !

DCHL


Tình chung


Môi viền mắt phượng dệt tình chung
Mắt lệ làm môi giận tới cùng
Những lúc môi cười ôi ảo ảnh
Khi mà mắt khóc thật mê cung
Môi hồng lãng tử mơ chăn ấm
Mắt biếc tao nhân ước quạt nồng
Quấn quit mắt môi cuồng mặc khách
Mắt nhìn đắm đuối gợi môi sung

Vancali 11.9.15



CHUYỆN MÈO VÀ CHUỘT



Khi Mèo với Chuột ở nhà chung
Vẫn cảnh Mèo xua Chuột đến cùng
Giỡn chuột Mèo treo nồi cuối ngỏ
Trêu Mèo Chuột dán mỡ đầu cung
Mèo hơn Chuột sắc vàng thân khỏe
Chuột kém mèo chân thẩm mũi nồng
Mãi chẳng tình thân Mèo khắc Chuột
Quên Mèo Chuột ẩn rốn cành sung
Phạm Khắc Hiền
10/11/2015


http://s12.postimg.org/ys9pkf3ct/Tom_Cang_va_Ca_Con11.jpg


CHUYỆN TÌNH TÔM CÁ

Cá rủ Tôm về gạo thổi chung
Tôm nghe Cá nói vội theo cùng
Tôm nhìn Cá nhảy sai vài điệu
Cá ngắm Tôm đàn lạc mấy cung
Giận Cá , Tôm ngâm dòng mặn ngọt
Buồn Tôm , Cá lội khúc chua nồng
Mồi câu sẵn đợi bầy Tôm Cá
Cá đuối Tôm hùm nhậu quá sung !

DCHL

Bướm & ong

Ong bàn với bướm dạo vườn chung
Bướm thuận theo ong hưởng phước cùng
Bướm lại đùa ong bay đến ngõ
Ong bèn dối bướm lẻn vào cung
Hờn ong bướm vội tìm hoa thắm
Trách bướm ong đi kiếm rượu nồng
Bướm nói rằng ong sao yếu xịu
Ong cười bởi bướm hết còn sung

Vancali 11.10.15

http://s22.postimg.org/wdbt6hhjl/Buom_va_ong.jpg

Khắc Hiền
11-11-2015, 06:21 PM
http://www.youtube.com/watch?v=OhV3f7yGlYc
MỜI các thi huynh thi muội cùng toàn thể những người yêu dân ca .VỀ MIỀN VÍ GIẶM để nghe những làn điệu dân ca mượt mà đằm thắm của miền quê Nghệ Tĩnh

Khắc Hiền
12-11-2015, 06:12 PM
TÌNH NGHĨA BẠN HIỀN

( Khoán thủ - Độc vận )

TÌNH hồng BỐN biển thắm vần thơ
NGHĨA dệt MÙA vàng óng ả thơ
MẶN bởi XUÂN hoài ươm giấc mộng
NỒNG vì HẠ mãi nối duyên thơ
TRAO ngày THU ấy tưng bừng nhạc
GỞI tiết ĐÔNG này rộn rã thơ
BẠN hữu MONG chờ vui xướng họa
HIỀN tài NHỚ giữ rạng nguồn thơ.
Phạm Khắc Hiền
12/11/2015

Dạ Cổ Hoài Lang
12-11-2015, 09:00 PM
TÌNH NGHĨA BẠN HIỀN

( Khoán thủ - Độc vận )

TÌNH hồng BỐN biển thắm vần thơ
NGHĨA dệt MÙA vàng óng ả thơ
MẶN bởi XUÂN hoài ươm giấc mộng
NỒNG vì HẠ mãi nối duyên thơ
TRAO ngày THU ấy tưng bừng nhạc
GỞI tiết ĐÔNG này rộn rã thơ
BẠN hữu MONG chờ vui xướng họa
HIỀN tài NHỚ giữ rạng nguồn thơ.
Phạm Khắc Hiền
12/11/2015




NGHĨA TÌNH THI HỮU THẮM TƯƠI HOA MỘNG
HAI BUỔI NẮNG MƯA CÂU Ý RỘN VANG

http://s12.postimg.org/bxikpkxu5/dong_song_con_do.jpg


NGHĨA TÌNH HOA MỘNG
( Khoán Thủ - Độc Vận - Ngũ Độ Thanh )

NGHĨA cử HAI miền quyện nét THƠ
TÌNH muôn BUỔI ngóng đợi vần THƠ
THI đàn NẮNG dãi đưa nàng nguyệt
HỮU hảo MƯA dầm đón chị THƠ
THẮM mãi CÂU hò say nẻo họa
TƯƠI hoài Ý nhạc thỏa đường THƠ
HOA đời RỘN rã dường e ấp
MỘNG vẫn VANG lừng gởi chiếu THƠ.

DCHL

vancali96
13-11-2015, 08:45 AM
[LEFT]TÌNH NGHĨA BẠN HIỀN
( Khoán thủ - Độc vận )

TÌNH hồng BỐN biển thắm vần thơ
NGHĨA dệt MÙA vàng óng ả thơ
MẶN bởi XUÂN hoài ươm giấc mộng
NỒNG vì HẠ mãi nối duyên thơ
TRAO ngày THU ấy tưng bừng nhạc
GỞI tiết ĐÔNG này rộn rã thơ
BẠN hữu MONG chờ vui xướng họa
HIỀN tài NHỚ giữ rạng nguồn thơ.
Phạm Khắc Hiền
12/11/2015




http://s12.postimg.org/bxikpkxu5/dong_song_con_do.jpg


NGHĨA TÌNH HOA MỘNG
( Khoán Thủ - Độc Vận - Ngũ Độ Thanh )

NGHĨA cử HAI miền quyện nét THƠ
TÌNH muôn BUỔI ngóng đợi vần THƠ
THI đàn NẮNG dãi đưa nàng nguyệt
HỮU hảo MƯA dầm đón chị THƠ
THẮM mãi CÂU hò say nẻo họa
TƯƠI hoài Ý nhạc thỏa đường THƠ
HOA đời RỘN rã dường e ấp
MỘNG vẫn VANG lừng gởi chiếu THƠ.

DCHL

http://s12.postimg.org/gx2c3aoa5/T_nh_tho.jpg

Lệ Hà
13-11-2015, 09:43 AM
Họa thơ Phạm Khắc Hiền


13- ĐIỂM HẸN HÀ GIANG

Được ngắm trăng ngàn hạnh phúc đây
Hà Giang rạng rỡ cảnh phô bày
Trai làng gánh lúa mơ thề nặng
Gái bản trồng khoai mộng ước dày
Dạm ngõ sau mùa cho dạ mở
Mong người trước Tết để hồn say
Hoa tam giác mạch trao nàng nhé
Lũng Cú cờ sao vũ điệu ngày.

Lệ Hà

Huy Thanh
13-11-2015, 11:22 AM
Họa thơ Phạm Khắc Hiền


13- ĐIỂM HẸN HÀ GIANG

Được ngắm trăng ngàn hạnh phúc đây
Hà Giang rạng rỡ cảnh phô bày
Trai làng gánh lúa mơ thề nặng
Gái bản trồng khoai mộng ước dày
Dạm ngõ sau mùa cho dạ mở
Mong người trước Tết để hồn say
Hoa tam giác mạch trao nàng nhé
Lũng Cú cờ sao vũ điệu ngày.

Lệ Hà


14- HÀ GIANG & ĐIỂM ĐẾN

Thu tàn ngóng đợi mỏi mòn đây
Rực rỡ Hà Giang cảnh sắc bày
Lũng Cú cờ bay hồn mãi đượm
Sông Lô nước cuộn nghĩa luôn dày
Khèn rao gợi ý lòng mơ mộng
Sáo trỗi trao tình dạ đắm say
Một chuyến Đồng Văn hoài nỗi cảm
Tham quan mấy lượt vẫn còn ngày.

Huy Thanh

Ngan Hoa
14-11-2015, 10:01 AM
PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG

Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
Đồi nương hạ đến trổ bông dày
Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
Phương Độ - Hà Giang ngăn sỏi đá
Dân no gạo đủ rộn bao ngày.

Khắc Hiền

16- THAM QUAN HÀ GIANG

Bạn rủ đi liền chẳng ngại đây
Hà Giang cõi lạc hóa công bày
Hòa bình đất nước ân Người nặng
Độc lập non sông nghĩa Đảng dày
Cảnh động Hang Chui huyền ảo ngắm
Hương rừng Quản Bạ nhập nhòa say
Khâu Vai phố cổ mời du khách
Mọi chốn tham quan ở mấy ngày.

Ngàn Hoa

Khắc Hiền
15-11-2015, 06:50 AM
TÂM TƯ


Tiên Điền mãi vọng hồn thơ
Thời gian chẳng thể phai mờ dấu xưa
Trăng cài bên bức song thưa
Lơ thơ nhành liễu đung đưa trước thềm
Đôi vần lục bát êm êm
Như lời của Mẹ từng đêm vỗ về
“Đời Kiều bao nỗi tái tê”
“Gian nan nào phỉ lời thề sắt son”
Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm tuyệt phẩm mãi còn tiếng vang
Nguyễn Du sử khắc tên vàng
Năm châu bốn biển rỡ ràng tài danh
Thơ Người là một bức tranh
Lung linh cảnh sắc ngọn ngành phận thân
Trải bao dâu bể chuyển vần
Nghi Xuân nay đã nhiều phần khang trang
Tôn ông nay ghé thăm làng
Ngỡ ngàng đất cũ cảnh quan mỹ miều
Ta thêm say giữa câu Kiều
Lòng nghe dào dạt những điều tâm tư
Phạm Khắc Hiền
08/10/2015

Dạ Cổ Hoài Lang
15-11-2015, 08:32 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?1771-KH%E1%BA%AEC-HI%E1%BB%80N-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=205488&viewfull=1#post205488


PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG

Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
Đồi nương hạ đến trổ bông dày
Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
Phương Độ - Hà Giang ngăn sỏi đá
Dân no gạo đủ rộn bao ngày.

Khắc Hiền




17 - ĐẶC SẢN HÀ GIANG

Đặc sản Hà Giang lạ mắt bày
Trâu rừng gác bếp đậm đà say
Thơm nồng thắng cố vầy sương lạnh
Mát ngọt cơm lam kết nắng dày
Mèn mén vùng cao bền phận nọ
Lạp xường phố núi vững duyên đây
Mâm xôi ngũ sắc hương thầm tỏa
Rêu nướng thì ăn đến cả ngày.

DCHL

vancali96
15-11-2015, 10:23 PM
PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG

Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
Đồi nương hạ đến trổ bông dày
Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
Phương Độ - Hà Giang ngăn sỏi đá
Dân no gạo đủ rộn bao ngày.

Khắc Hiền


17 - ĐẶC SẢN HÀ GIANG

Đặc sản Hà Giang lạ mắt bày
Trâu rừng gác bếp đậm đà say
Thơm nồng thắng cố vầy sương lạnh
Mát ngọt cơm lam kết nắng dày
Mèn mén vùng cao bền phận nọ
Lạp xường phố núi vững duyên đây
Mâm xôi ngũ sắc hương thầm tỏa
Rêu nướng thì ăn đến cả ngày.

DCHL

Nét đẹp Hà Giang

Yên Bái Cao Bằng kế cận đây
Hà Giang thắng cảnh động tiên bày
Cột cờ Lũng Cú danh lam lộng
Phố cổ Đồng Văn lịch sử dày
Lắng động Bình Lâm làm gió cuộng
Hữu tình sơn nữ khiến hồn say
Ăn mừng nhà mới , duyên trai gái
Dân tộc Mông Dao đẹp tháng ngày

Vancali 11.15.15

http://s23.postimg.org/j7shr12h7/Net_dep_Ha_giang.jpg

Ngan Hoa
16-11-2015, 11:30 AM
PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG

Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
Đồi nương hạ đến trổ bông dày
Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
Phương Độ - Hà Giang ngăn sỏi đá
Dân no gạo đủ rộn bao ngày.

Khắc Hiền


17 - ĐẶC SẢN HÀ GIANG

Đặc sản Hà Giang lạ mắt bày
Trâu rừng gác bếp đậm đà say
Thơm nồng thắng cố vầy sương lạnh
Mát ngọt cơm lam kết nắng dày
Mèn mén vùng cao bền phận nọ
Lạp xường phố núi vững duyên đây
Mâm xôi ngũ sắc hương thầm tỏa
Rêu nướng thì ăn đến cả ngày.

DCHL

Nét đẹp Hà Giang

Yên Bái Cao Bằng kế cận đây
Hà Giang thắng cảnh động tiên bày
Cột cờ Lũng Cú danh lam lộng
Phố cổ Đồng Văn lịch sử dày
Lắng động Bình Lâm làm gió cuộng
Hữu tình sơn nữ khiến hồn say
Ăn mừng nhà mới , duyên trai gái
Dân tộc Mông Dao đẹp tháng ngày

Vancali 11.15.15

http://s23.postimg.org/j7shr12h7/Net_dep_Ha_giang.jpg




18- HỒI ỨC HÀ GIANG

Gió lộng sao cờ Lũng Cú đây
Đồng Văn có phải thế gian bày
Rừng hoang Quản Bạ đồi xanh mướt
Suối lạnh Hồ Noong nước thẳm dày
Phương Độ mây choàng lơi lả ngắm
Su Phì nắng phủ ngất ngây say
Trao tình thệ ước Khâu Vai hẹn
Phố cổ cùng nhau kỉ niệm ngày.

Ngàn Hoa 16-11-2015

HỒNG THOẠI
16-11-2015, 12:13 PM
TÌNH NGHĨA BẠN HIỀN

( Khoán thủ - Độc vận )

TÌNH hồng BỐN biển thắm vần thơ
NGHĨA dệt MÙA vàng óng ả thơ
MẶN bởi XUÂN hoài ươm giấc mộng
NỒNG vì HẠ mãi nối duyên thơ
TRAO ngày THU ấy tưng bừng nhạc
GỞI tiết ĐÔNG này rộn rã thơ
BẠN hữu MONG chờ vui xướng họa
HIỀN tài NHỚ giữ rạng nguồn thơ.
Phạm Khắc Hiền
12/11/2015



NIỀM HOAN LẠC

VUI vầy KẾT lại chuỗi bài thơ
VẺ đẹp LIÊN hồi thấm đẫm thơ
GỞI bạn TÌNH ca chùng nỗi nhớ
TRAO người NGHĨA cử nặng tình thơ
CÂU nhào SẮT mịn êm đềm cỏ
CHỮ đượm SON hồng nhí nhảnh thơ
NGÁT những NĂM đầy hoan lạc mở
HƯƠNG nồng THÁNG ủ vẹn làng thơ.
HỒNG THOẠI 16.11.15

Nguyễn Thị Huề
16-11-2015, 10:01 PM
Vấn bạn


Quê nhà vấn bạn có gì vui ?
Cuộc sống giờ đây ấy vẫn bùi
Lúc trước non lòng chân mấy ngại
Bây chừ bạc tóc bước nào lui
Công danh ảo ảnh mây trời xóa
Sự nghiệp hư vô tấc đất vùi
Ngựa chết để da người để tiếng
Trần đời bỏ lại mắt buông xuôi

Vancali 11.3.15


ĐÁP BẠN


Cuộc sống bây giờ phải nói vui
Hàng rong bắp nướng vẫn thơm bùi
Công viên bọn trẻ thường qua lại
Phố thị phe già cũng tới lui
Rượu chảy tràn sông vì miệng uống
Bia dâng khắp bể tại mồm vùi
Mau về để thấy nhiều thay đổi
Bến cảng tàu thuyền cứ ngược xuôi.

KS


NIỀM VUI


Thơ nàng gửi tới một niềm vui
Bởi có tình thân lẫn ngọt bùi
Bốn biển trùng khơi nào quản ngại
Đôi bờ nắng trải mấy hề lui
Lời yêu vẫn đó không sai hẹn
Dạ nhớ còn đây chẳng để vùi
Mộng mãi hoài thương lòng ấp ủ
Em về chốn cũ thuận buồm xuôi
4/11/2015
Phạm Khắc Hiền

CẢM NHẬN
Trang này xướng họa thật là vui
Bạn tặng lời yêu chỉ những bùi
Chị đã gieo vần xuân vội đến
Anh vừa trải tứ hạ liền lui
Chan hòa tiếng ngọc u sầu nấp
Quấn quyện lời thanh khắc khoải vùi
Ấm đượm hương đời hoa kết trái
Như thuyền thuận gió đẩy chèo xuôi
HN 6/11/2015

Khắc Hiền
18-11-2015, 10:28 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Sy6qNpPhGVg&feature=youtu.be


Tối nay 18/11.2015 Khối 11 Phường Bến ThủyThành Phố Vinh tỉnh Nghệ An Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
Đội văn nghệ khối Biễu diễn nhiều tiết múa ca múa nhạc Mời các thi hữu xem video hát ,múa :VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

Khắc Hiền ghi hình

Khắc Hiền
18-11-2015, 11:02 PM
http://www.youtube.com/watch?v=L5IztXHUp8w&feature=youtu.be


Mời trầu dân ca Nghệ Tĩnh văn nghệ Khối 11 phường Bến Thủy trình bày


Ghi hình Khắc Hiền

Khắc Hiền
19-11-2015, 06:30 AM
http://www.youtube.com/watch?v=vyY83rpq9bQ&feature=youtu.be

Bài ca chiến thắng .Diễn viên Thúy Hòa biểu diễn

Video Khắc Hiền

Tran Xuan Sinh
19-11-2015, 08:14 AM
http://www.youtube.com/watch?v=Sy6qNpPhGVg&feature=youtu.be


Tối nay 18/11.2015 Khối 11 Phường Bến ThủyThành Phố Vinh tỉnh Nghệ An Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
Đội văn nghệ khối Biễu diễn nhiều tiết múa ca múa nhạc Mời các thi hữu xem video hát ,múa :VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI


Khắc Hiền ghi hình


GIỌNG HÁT QUÊ HƯƠNG

Quê hương ta đó bạn bè ơi
Múa hát xem ra cũng tuyệt vời
Cứ ngỡ tay nghề chuyên nghiệp giỏi
Ai ngờ tuổi lão vẫn còn chơi./.

TXS 19/11/2015
* Hát múa của khối 11 hay quá Ông Hiền ơi!

Khắc Hiền
20-11-2015, 09:39 AM
16- NGHĨA ÂN ĐẦY

Nửa chữ ghi lòng nguyện giữ đây
Dày công dạy bảo nghĩa ân đầy
Từng trang sách cũ hương đằm nhụy
Mỗi cuốn thơ vàng quả nặng cây
Cuộc sống hoài êm nhờ đức mẹ
Tài danh mãi sáng nhớ tâm thầy
Ươm mầm trổi lớn thân bền vững
Hạnh phúc vun đầy lướt nhẹ mây
Khắc Hiền
20/11/2015

Khắc Hiền
27-11-2015, 11:05 AM
13-TỔ QUỐC THANH BÌNH


Thương về Quảng Trị những hằng mơ
Mảnh đất hùng thiêng đã rực cờ
Bến Hải cầu giăng ngời nhãn lụa
Đông Hà phố trải đẹp hàng tơ
Xa rồi thuở trước ngăn từng ngã
Để mãi ngày nay nối vạn bờ
Vãn cảnh Hiền Lương càng thấm dạ
Thanh bình Tổ quốc nhạc hòa thơ

Phạm Khắc Hiền
27/11/2015

Khắc Hiền
28-11-2015, 12:48 PM
SẮT SON

(Khoán thủ một câu Kiều)
TƯỜNG cũ rêu phong dẫu bám dày
ĐÔNG tàn xuân đến sắc màu thay
ONG vàng lả lướt mời xây tổ
BƯỚM trắng xôn xao rủ nhập bầy
ĐI chốn non cao hiềm gió tạt
VỀ miền biển rộng ngại triều vây
MẶC cho năm tháng dần trôi mãi
AI nỡ vùi chôn phẩm hạnh này?!
*Truyện Kiều : câu 0038
Phạm Khắc Hiền
24/11/2015

vancali96
28-11-2015, 11:17 PM
SẮT SON
SIZE="4"](Khoán thủ một câu Kiều)[/SIZE]
TƯỜNG cũ rêu phong dẫu bám dày
ĐÔNG tàn xuân đến sắc màu thay
ONG vàng lả lướt mời xây tổ
BƯỚM trắng xôn xao rủ nhập bầy
ĐI chốn non cao hiềm gió tạt
VỀ miền biển rộng ngại triều vây
MẶC cho năm tháng dần trôi mãi
AI nỡ vùi chôn phẩm hạnh này?!
*Truyện Kiều : câu 0038
Phạm Khắc Hiền
24/11/2015

6..Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

Số mạng

Trời cao đã tạo nghĩa ơn dày
Xanh biếc non bồng cảnh đẹp thay
Quen biết rồi xa buồn lẻ bóng
Thói đâu xúm lại giễu chung bầy
Má đào gác vắng thương giăng mắc
Hồng lệ canh trường nhớ bủa vây
Đánh đổi ân tình cho số mạng
Ghen chi khóc hận tấm thân này

Vancli 11.28.15


http://s11.postimg.org/yw82qsloz/So_mang.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
29-11-2015, 07:20 PM
SẮT SON
(Khoán thủ một câu Kiều)

TƯỜNG cũ rêu phong dẫu bám dày
ĐÔNG tàn xuân đến sắc màu thay
ONG vàng lả lướt mời xây tổ
BƯỚM trắng xôn xao rủ nhập bầy
ĐI chốn non cao hiềm gió tạt
VỀ miền biển rộng ngại triều vây
MẶC cho năm tháng dần trôi mãi
AI nỡ vùi chôn phẩm hạnh này?!
*Truyện Kiều : câu 0038
Phạm Khắc Hiền
24/11/2015

6..Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

Số mạng

Trời cao đã tạo nghĩa ơn dày
Xanh biếc non bồng cảnh đẹp thay
Quen biết rồi xa buồn lẻ bóng
Thói đâu xúm lại giễu chung bầy
Má đào gác vắng thương giăng mắc
Hồng lệ canh trường nhớ bủa vây
Đánh đổi ân tình cho số mạng
Ghen chi khóc hận tấm thân này

Vancli 11.28.15

http://s11.postimg.org/yw82qsloz/So_mang.jpg



Khi Cha Mẹ Buồn Con

MỘT đứa ham ăn bởi mặt dày
NỀN nhà cứ ngủ chán chường thay
ĐỒNG sâu vẫn đó chim thành cặp
TƯỚC vị còn đâu én hợp bầy
KHÓA lại gian nan tình vỗ cánh
XUÂN về khốn khổ nợ bao vây
HAI người uất nghẹn trong buồn bã
KIỀU khóc thương chi tủi nhục này.

DCHL


Truyện Kiều , câu 156 : Một Nền Đồng Tước Khoá Xuân Hai Kiều

vancali96
29-11-2015, 09:09 PM
SẮT SON
(Khoán thủ một câu Kiều)

TƯỜNG cũ rêu phong dẫu bám dày
ĐÔNG tàn xuân đến sắc màu thay
ONG vàng lả lướt mời xây tổ
BƯỚM trắng xôn xao rủ nhập bầy
ĐI chốn non cao hiềm gió tạt
VỀ miền biển rộng ngại triều vây
MẶC cho năm tháng dần trôi mãi
AI nỡ vùi chôn phẩm hạnh này?!
*Truyện Kiều : câu 0038
Phạm Khắc Hiền
24/11/2015

http://s11.postimg.org/yw82qsloz/So_mang.jpg



Khi Cha Mẹ Buồn Con

MỘT đứa ham ăn bởi mặt dày
NỀN nhà cứ ngủ chán chường thay
ĐỒNG sâu vẫn đó chim thành cặp
TƯỚC vị còn đâu én hợp bầy
KHÓA lại gian nan tình vỗ cánh
XUÂN về khốn khổ nợ bao vây
HAI người uất nghẹn trong buồn bã
KIỀU khóc thương chi tủi nhục này.

DCHL


Truyện Kiều , câu 156 : Một Nền Đồng Tước Khoá Xuân Hai Kiều

2..Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Má anh đào

Chữ kia nét phụng lắm công dày
Tài sắc khuynh thành khổ cực thay
Chữ nhật khuôn vàng đâu kết bạn
Mệnh căn vóc phượng khó nên bầy
Khéo mà dáng ngọc dường như đuổi
Là lượt trăng ngà thể bị vây
Ghét má anh đào duyên huyễn ảo
Nhau khi bỏ sót tội tình này

Vancali 11.29.15

http://s24.postimg.org/lf5bu2vhx/Ma_anh_dao.jpg

Khắc Hiền
01-12-2015, 06:48 AM
VẦNG TRĂNG XẺ ĐÔI
(Tung hoành-Trục khoán)
VẦNG hồng chẳng thể phôi pha
TRĂNG chìm đáy nước không nhòa bóng son
AI gieo nỗi nhớ mỏi mòn
XẺ chi duyên tủi phận hờn hỡi ai?!
LÀM cho cửa đóng then cài
ĐÔI ta cách mặt hàng ngày ngóng trông
NỬA khuya hồi ức chất chồng
IN hình bóng dáng phiêu bồng thân trai
GỐI nghiêng trăn trở đêm dài
CHIẾC chăn đơn mãi u hoài người ơi!
NỬA còn đọng lại nụ cười
SOI trong tấc dạ như khơi nỗi lòng
DẶM đường mờ mịt bụi hồng
TRƯỜNG canh đếm mộng thương chồng xa xôi!
VẦNG TRĂNG AI XẺ LÀM ĐÔI?
NỬA IN GỐI CHIẾC, NỬA SOI DẶM TRƯỜNG.
24/11/2015
Phạm Khắc Hiền
*-Truyện Kiều câu:1525

http://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/12/biet_ly_chinh_phu.jpg

HỒNG THOẠI
02-12-2015, 12:04 PM
SẮT SON

(Khoán thủ một câu Kiều)
TƯỜNG cũ rêu phong dẫu bám dày
ĐÔNG tàn xuân đến sắc màu thay
ONG vàng lả lướt mời xây tổ
BƯỚM trắng xôn xao rủ nhập bầy
ĐI chốn non cao hiềm gió tạt
VỀ miền biển rộng ngại triều vây
MẶC cho năm tháng dần trôi mãi
AI nỡ vùi chôn phẩm hạnh này?!
*Truyện Kiều : câu 0038
Phạm Khắc Hiền
24/11/2015



LÒNG NÀO NỠ DỨT NGHĨA NGƯỜI RA ĐI ( Truyện Kiều, câu thứ 3050 )



NỖI LÒNG

LÒNG trinh thiếp nguyện giữ luôn dày
NÀO kẻ vong tình chuộng đổi thay!
NỠ bẻ rào son hầu nhặt trái
DỨT tan cổng tía để chia bầy
NGHĨA hoài vạn thuở tràn tin cậy
NGƯỜI vẫn đêm ngày hiện bủa vây
RA chốn sa trường chàng cứ hãy
ĐI yên ổn dạ với nơi này.
HỒNG THOẠI 02.12.15

NGUYỄN VĂN THÁI
07-12-2015, 06:56 PM
VẦNG TRĂNG XẺ ĐÔI
(Tung hoành-Trục khoán)
VẦNG hồng chẳng thể phôi pha
TRĂNG chìm đáy nước không nhòa bóng son
AI gieo nỗi nhớ mỏi mòn
XẺ chi duyên tủi phận hờn hỡi ai?!
LÀM cho cửa đóng then cài
ĐÔI ta cách mặt hàng ngày ngóng trông
NỬA khuya hồi ức chất chồng
IN hình bóng dáng phiêu bồng thân trai
GỐI nghiêng trăn trở đêm dài
CHIẾC chăn đơn mãi u hoài người ơi!
NỬA còn đọng lại nụ cười
SOI trong tấc dạ như khơi nỗi lòng
DẶM đường mờ mịt bụi hồng
TRƯỜNG canh đếm mộng thương chồng xa xôi!
VẦNG TRĂNG AI XẺ LÀM ĐÔI?
NỬA IN GỐI CHIẾC, NỬA SOI DẶM TRƯỜNG.
24/11/2015
Phạm Khắc Hiền
*-Truyện Kiều câu:1525

http://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/12/biet_ly_chinh_phu.jpg




CHIA LY

Vầng dương lấp ló chân trời
Trăng chiều khuyết nửa chơi vơi xế tà

Ai chia hai ngả đường hoa
Xẻ phân nhật nguyệt thu ba ủ sầu
Làm mưa buốt giá đêm thâu
Đôi uyên xé lẻ, trang lầu rèm buông

Nửa tình cầu thực tha phương
In đời trong ánh tuyết gương ngậm ngùi
Gối hồng rỡn mộng ngủ vùi
Chiếc trâm buông thả rối bời tóc mây

Nửa quê tường lạnh bóng gầy
Soi xanh thăm thẳm sương vây mịt mùng
Dặm xa sóng vỗ nghìn trùng
Trường xuân cỏ úa mơ mòng giấc côi

“Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường”

NVT

Khắc Hiền
23-02-2016, 06:56 PM
http://www.youtube.com/watch?v=RvEIGKx2YcY



MỜI EM VỀ THĂM HÀ TĨNH

(Thơ Phạm Khắc Hiền)

Nghệ sỹ Thanh Nga diễn ngâm

Khắc Hiền
24-02-2016, 04:19 AM
http://www.youtube.com/watch?v=DC4Gi3y9BVE&feature=youtu.be

ĐÀN BẦU

Thơ Phạm Khắc Hiền

Thanh Nga diễn ngâm

Khắc Hiền
24-02-2016, 04:43 AM
http://www.youtube.com/watch?v=DAG11DEj4A0&feature=youtu.be

ĐỌC TẤU SÁO

CLB thơ di sản văn thơ truyền thống tỉnh Nghệ An

Khắc Hiền
20-05-2016, 11:12 AM
CÂY GÌ ?

Cây gì chẳng rõ vết hành tung
Kẻ trọng người khen muốn bạn cùng
Quả lắm mồi ăn chừng đủ thích
Rau nhiều thịt quấn cũng vừa ưng
Trời ban phận khổ nên ngồi hứng
Đất tạo mầm xanh nếu thấy mừng
Trước ngõ sau vườn tươi tốt thảy
Ai giàu phát lộc bảo trồng sung./.

TXS 19/05/2016


http://i.imgur.com/rHZqqmx.jpg



HẠNH PHÚC VIÊN MÃN


Đây rồi khoảnh khắc đẹp hình tung
Đất Mẹ bên em nhiếp ảnh cùng
Quả chín sau vườn trông đã thích
Mầm xanh trước ngỏ thấy mà ưng
Miền quê dạ đắm hoài lưu luyến
Đất tổ tình say ước mộng mừng
Hạ điểm nắng vàng ươm hạnh phúc
Đôi mình tận hưởng mãi mùa sung ./.
Khắc Hiền
20/5/2016
Bài thầy Sinh câu kết đã nói cây sung rồi không cần giải nữa Hiền xin họa lại

Khắc Hiền
19-06-2016, 09:47 AM
Hiền đang học thơ đường luật chưa được đăng bài chỉ đăng video kẻo tên ních trôi xa quá
Hôm qua đi giao lưu thơ tại xã Thanh Lương Thanh Chương một miền quê địa linh nhân kiệt của Xứ Nghệ
Chỉ đưa video lên chia vui cùng các thi hữu
Mời các bạn nghe tiếng hát ngọt ngào sâu lắng đậm chất dân ca Xứ Nghệ thể hiện cô giáo Thu Hương trường tiểu học Thang Giang Thanh Chương tỉnh Nghệ An Nghệ
http://www.youtube.com/watch?v=nPG0vUaBGO8

HỒNG THOẠI
19-06-2016, 12:08 PM
HẠNH PHÚC VIÊN MÃN



Đây rồi khoảnh khắc đẹp hình tung
Đất Mẹ bên em nhiếp ảnh cùng
Quả chín sau vườn trông đã thích
Mầm xanh trước ngỏ thấy mà ưng
Miền quê dạ đắm hoài lưu luyến
Đất tổ tình say ước mộng mừng
Hạ điểm nắng vàng ươm hạnh phúc
Đôi mình tận hưởng mãi mùa sung ./.
Khắc Hiền
20/5/2016





XUỐNG NÚI
( Kính chúc thi huynh Khắc Hiền sớm hoàn thành lớp thơ ĐL )

Những tiếng reo hò đợi vỡ tung
Chào huynh trở lại góp vui cùng
Bây giờ xuất thế tài năng dụng
Bữa trước theo thầy biển học ưng
Ghé hội Đường thi nhìn nắng hửng
Vào trang lục bát đọc thơ mừng
Tin rằng bác sẽ tràn cao hứng
Để kéo bao người bút lực sung.
HỒNG THOẠI 19.6.16

Tran Xuan Sinh
19-06-2016, 04:02 PM
HẠNH PHÚC VIÊN MÃN

Đây rồi khoảnh khắc đẹp hình tung
Đất Mẹ bên em nhiếp ảnh cùng
Quả chín sau vườn trông đã thích
Mầm xanh trước ngõ thấy mà ưng
Miền quê dạ đắm hoài lưu luyến
Đất tổ tình say ước mộng mừng
Hạ điểm nắng vàng ươm hạnh phúc
Đôi mình tận hưởng mãi mùa sung./.

Khắc Hiền
20/5/2016

XUỐNG NÚI
(Kính chúc thi huynh Khắc Hiền sớm hoàn thành lớp thơ ĐL)

Những tiếng reo hò đợi vỡ tung
Chào huynh trở lại góp vui cùng
Bây giờ xuất thế tài năng dụng
Bữa trước theo thầy biển học ưng
Ghé hội Đường thi nhìn nắng hửng
Vào trang lục bát đọc thơ mừng
Tin rằng bác sẽ tràn cao hứng
Để kéo bao người bút lực sung.

HỒNG THOẠI 19.6.16



HY VỌNG

Hẳn vậy bây giờ miếng võ tung
Từ trên Cổ Mộ xuống đây cùng
Tha hồ biểu diễn từng chiêu dựng
Có thể trưng bày những điệu ưng
Bạn hữu ngày đêm chờ cảm ứng
Bà con lối ngõ đợi vui mừng
Mong rằng sẽ đạt theo tùy hứng
Giữ được tâm hiền sáng bổ sung./.

TXS 19/06/2016

Khắc Hiền
19-06-2016, 05:31 PM
Dạ cảm ơn sếp HỒNG THOẠI và thầy Trần Xuân Sinh Khắc Hiền cũng mong muốn sẽ làm vừa lòng sếp HỒNG THOẠI và của thầy Sinh cùng các bạn hữu Khắc Hiền sẽ cố gắng hoàn thành lớp học để về với D ĐVNTH càng sớm ạ

Khắc Hiền

Khắc Hiền
19-06-2016, 05:41 PM
http://www.youtube.com/watch?v=y8YEp7CiaG4

Ngày 18/6/2016 Khắc Hiền giao lưu thơ với CLB thơ xã Thanh Lương -Thanh Chương Nghệ An .Một miền quê địa linh nhân kiệt Với thú chơi thơ và rất thích dân ca xứ Nghệ

Bài hát MỜI TRẦU dân ca xứ Nghệ 2 cô giáo Thu Hương và Vân Anh trường tiểu học xãThanh Giang biễu diễn ,trong buổi giao lưu


Khắc Hiền

Khắc Hiền
20-06-2016, 08:32 AM
ĐẤT MẸ THANH CHƯƠNG biểu diễn cô giáo Thu Hương Trường tiểu học Thanh Giang Thanh Chương Nghệ An



http://www.youtube.com/watch?v=Fl-QRxSz-54&feature=youtu.be


Khắc Hiền

Khắc Hiền
11-07-2016, 07:46 AM
Hình ảnh họp mặt thi nhân BCTNQ TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ NGÀY 10/7/2016

http://i.imgur.com/sNBP63V.jpg
http://i.imgur.com/sB6Je0Q.jpg
http://i.imgur.com/XgK1oHl.jpg
http://i.imgur.com/LKjNrKA.jpg
http://i.imgur.com/X6iMucE.jpg
http://i.imgur.com/Cl00PD6.jpg
http://i.imgur.com/UD9v6uy.jpg
http://i.imgur.com/Cr40E8a.jpg
http://i.imgur.com/66ptexD.jpg
http://i.imgur.com/xEaloYs.jpg
http://i.imgur.com/JQsohH7.jpg
http://i.imgur.com/bbn1eSK.jpg
http://i.imgur.com/wESrJuo.jpg
http://i.imgur.com/FrggBeL.jpg
http://i.imgur.com/g4cyhkO.jpg
http://i.imgur.com/AoLFa8g.jpg

Tran Xuan Sinh
11-07-2016, 09:12 AM
http://i.imgur.com/LKjNrKA.jpg

Tôi chỉ nhận ra bạn Trọng Kỷ, bạn Bùi Văn Thanh, bạn Khắc Hiền, còn lại chưa biết. Hình như có Minh Thư trong ảnh (nghiêng đầu, hàng sau).

MỪNG BẠN

Cửa lò cảnh đẹp thật là hay
BÁT CỬU THI NHÂN tới chốn này
Gái sắc trai tài vô dự hội
Chúc mừng tất cả cánh thơ bay./.

TXS 11/07/2016

Huy Thanh
11-07-2016, 09:48 AM
MỪNG BẠN

Cửa lò cảnh đẹp thật là hay
BÁT CỬU THI NHÂN tới chốn này
Gái sắc trai tài vô dự hội
Chúc mừng tất cả cánh thơ bay./.

TXS 11/07/2016


HỘI THI NHÂN

Cảnh sắc Cửa Lò thật quá hay
THI NHÂN BÁT CỬU hội nơi này
Địa linh nhân kiệt mong chờ mãi
Mộng ước thơ hồng vạn cánh bay.

Huy Thanh
11-07-2016

Khắc Hiền
11-07-2016, 10:45 AM
http://i.imgur.com/LKjNrKA.jpg

Tôi chỉ nhận ra bạn Trọng Kỷ, bạn Bùi Văn Thanh, bạn Khắc Hiền, còn lại chưa biết. Hình như có Minh Thư trong ảnh (nghiêng đầu, hàng sau).

MỪNG BẠN

Cửa lò cảnh đẹp thật là hay
BÁT CỬU THI NHÂN tới chốn này
Gái sắc trai tài vô dự hội
Chúc mừng tất cả cánh thơ bay./.

TXS 11/07/2016


Hàng trước Từ trái qua phải
!-Mạnh Trọng Kỷ
2- Hắc San
3 admin Bùi Văn Thanh
4- Phúc Tâm
5-ĐHV Đặng Phương Nam
6-ĐHV Phạm Khắc Hiền
7- Nguyễn Tuấn Thắng
Hàng sau Từ trái qua phải
1- Ngàn sâu (Minh Thư
2-Văn Bình
3-ĐHV Thúy Mùi
4- Thanh Nga
5- Thu Hiền
6 -Phu nhân Đặng Phương Nam

Khắc Hiền
11-07-2016, 03:37 PM
http://www.youtube.com/watch?v=YZyy1zlb55o&feature=youtu.be

Khắc Hiền
07-08-2016, 02:56 PM
TỰ CẢM
Thỏa mãn ngày sinh Phạm Khắc Hiền
Khung trời thuở Hạ nắng hồn nhiên
Đàn Thi luyện tứ thơm cùng nẻo
Cổ Mộ cầu danh thắm mỗi miền
Ước lễ nâng trà duyên khải hội
Mơ mùa thưởng rượu phúc đoàn viên
Cầu thêm sức khỏe tinh thần vững
Nghĩa lớn tình sâu ải vượt liền.
6/8/2016
Phạm Khắc Hiền

hoanggiao
07-08-2016, 04:52 PM
THƯỚC NGỌC KHUÔN VÀNG

TÔI dành nghĩa nặng với tình thương
NGŨ sắc chằm hoa Cổ Mộ Đường
THẬP thất trau dồi mong giữ lửa
TAM mùa giũa gọt quyết tầm chương
HIỀN trao để viết dòng nho nhã
MỚI quyện mà dâng ngữ tỏ tường
NGỘ những khuôn vàng chăm chỉ đúc
TÂM hồn thước ngọc tỏa ngàn phương .
02/08/2016
Phạm Khắc Hiền

ƯỚC NGUYỆN

TÔI hằng ước nguyện một bờ thương
NGŨ bước tìm say với luật đường
THẬP chữ ngào ươm thành vạn lửa
TAM dòng xướng họa nối ngàn chương
HIỀN đem nghĩa đẹp ngời xuân thấu
MỚI hẹn ngày xanh ngọt ý tường
NGỘ nghĩnh bao lời nghe nhẹ nhõm
TÂM này kết mộng gửi nhiều phương

Hoàng Giao
06/08/2016

hoanggiao
07-08-2016, 04:55 PM
https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-0/s526x395/13876631_10208669522953568_8516190140350576735_n.j pg?oh=328eb39353e05efdb99152ba2e084a46&oe=582323FC&__gda__=1477805290_71332822b1fb0fc684b7d67f60e1d73 b

THỎA NIỀM MƠ
(Với huynh Phạm Khắc Hiền)

Khó nhọc bao đêm xếp chữ chờ
Hôm rày xuống núi thỏa niềm mơ
Anh về xướng họa tưng bừng lối
Chị đến trồng ươm rạng rỡ bờ
Hái quả thơm mùa xanh ngọn núi
In màu tím mực đẹp dòng thơ
Êm đềm cuộc sống hồng tươi mãi
Ngập những niềm vui đỏ mỗi giờ

Hoàng Giao
06/08/2016

----------------

THỎA MỘNG THI ĐƯỜNG

Ngày đêm lặng lẽ ước mong chờ
Vẫn đợi thi Đường bút thỏa mơ
Ý gửi từ trao về vạn ngõ
Đàn reo chữ thả rộn đôi bờ
Nào hay sáo trỗi xuân tràn nhạc
Những muốn câu trào hạ ủ thơ
Tứ tuyệt vô ngồi cho đủ chỗ
Trường xưa đã nguyện đến bây giờ.

07-08-2016
Huy Thanh

-----------

TRÔNG ĐỢI VÀ MƠ

Vài ba bạn hữu tớ đang chờ
Mỗi buổi trông ngày lại tối mơ
Trỗi xướng lưng chừng lo trẩy chợ
Hòa chung khập khễnh bỏ quên bờ
Đi vào trẻ lạc tìm nguyên cớ
Chạy hỏi người chơi trốn ngõ thơ
Nếu để im lìm không gặp gỡ
Thì đây lặng lẽ đến bao giờ./.

TXS 07/08/2016

-----------

GHÉP CHỮ

Bạn đến thầm mong đã mỏi chờ
Sương chiều vẫn đợi tối nằm mơ
Đang nhìn ánh nguyệt mưa dầm bãi
Ủ mộng hàng cau nắng dãi bờ
Nguyệt tỏ bên thềm trao ý nghĩa
Thu ngời cạnh ngõ thả vần thơ
Đường thi tứ tuyệt buông lời nhủ
Ghép chữ thành câu để hẹn giờ.

07-08-2016
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
08-08-2016, 09:10 AM
TỰ CẢM
Thỏa mãn ngày sinh Phạm Khắc Hiền
Khung trời thuở Hạ nắng hồn nhiên
Đàn Thi luyện tứ thơm cùng nẻo
Cổ Mộ cầu danh thắm mỗi miền
Ước lễ nâng trà duyên khải hội
Mơ mùa thưởng rượu phúc đoàn viên
Cầu thêm sức khỏe tinh thần vững
Nghĩa lớn tình sâu ải vượt liền.
6/8/2016
Phạm Khắc Hiền

CHÚC MỪNG

Ngày sinh chẳng nhớ tội chưa Hiền
Những buổi đi về rất tự nhiên
Dẫu biết ngồi trong nhà Cổ Mộ
Thì ra trốn giữa bọn Tân Miền
Thơ làm ít ỏi quên bè bạn
Ý gửi vơi đầy giữ hội viên
Đã thấy vui vầy khi trở lại
Mừng nghe! Hãy nói gặp nhau liền./.

TXS 08/08/2016

Khắc Hiền
08-08-2016, 10:46 AM
CẦU DUYÊN
(Hạo bài BÁN DUYÊN Thơ Minh Đức )

Xuân này khắc khoải mộng cầu duyên
Khẽ đón chiều rơi áp mạn thuyền
Tựa những ca từ buông trắc ẩn
Bằng nhiều điệp khúc tỏ truân chuyên
Vần thơ luyến nhớ hoài mong đợi
Nét mặt thương trao mãi ước nguyền
Bỗng thấy tim ta hòa trống ngực
Môi nàng bẽn lẽn nắng hồng xuyên
13/7/2016
Phạm Khắc Hiền

Khắc Hiền
08-08-2016, 04:30 PM
ƠN THẦY
Học lớp thơ đường rạng chữ nhân
Lời như ngọc điểm tỏa xanh vần
Xuân về bút luyện bồi tâm đức
Hạ đến nghiên mài khắc dạ ân
Cổ Mộ em vào tươi vạn lối
Đào Viên chị đến đẹp muôn phần
Ơn thầy chỉ dẫn trò khôn tả
Nét đẹp mê hồn mỹ thiện chân ./.
27/6/2016
Phạm Khắc Hiền

Khắc Hiền
09-08-2016, 07:51 AM
"Nguyên văn bởi Nguyễn Thanh Toàn "


LỚP HỌC THÂN TÌNH
(Tặng bạn thơ Áo Trắng)

Đẽo gọt câu từ trải khắp phương
Lòng chân thật kết tỏa bông hường
Tô nền khỏe đẹp mong tròn nghĩa
Tả nếp ngoan hiền nguyện đẫm hương
Chặt chẽ vần niêm cần đủ buớc
Thờ ơ đối luật dễ sai đuờng
Tâm hồn sáng tỏ trau dồi mộng
Lặng lẽ dâng đời cảm xúc vương.

Nguyễn Thanh Toàn
13.04.2016


Họa


CỔ MỘ TÌNH THƠ


Đôi dòng xướng họa trải mười phương
Cổ Mộ tình thơ rực đóa hường
Chắt lọc lời hay gom vạn sắc
Trau dồi ý đẹp gửi ngàn hương
Vần ươm nhạc phổ từng con chữ
Bút dệt hồn bay khắp nẻo đường
Đối chuẩn hòa niêm cùng luật định
Trao đời chút vị ngọt ngào vương !
Phạm Khắc Hiền
16/7/2016



ÂN TÌNH CỔ MỘ


Cổ Mộ ân tình trải bốn phương
Rồi thơ lại đượm sắc hoa hường
Lời hay chắt lọc thêm ngời nghĩa
Lẽ phải lưu truyền cũng thắm hương
Trái ý hoà ngâm thì vỡ mộng
Đồng âm xướng họa sẽ suôn đường
Thầy cô dạy dỗ đầy tâm huyết
Đọng mãi trong trò những vấn vương
26/7/2016
Phạm Khắc Hiền

Tran Xuan Sinh
10-08-2016, 09:16 AM
ƠN THẦY
Học lớp thơ đường rạng chữ nhân
Lời như ngọc điểm tỏa xanh vần
Xuân về bút luyện bồi tâm đức
Hạ đến nghiên mài khắc dạ ân
Cổ Mộ em vào tươi vạn lối
Đào Viên chị đến đẹp muôn phần
Ơn thầy chỉ dẫn trò khôn tả
Nét đẹp mê hồn mỹ thiện chân ./.
27/6/2016
Phạm Khắc Hiền

GỬI MẤY VẦN

Ra trường Cổ Mộ hóa hiền nhân
Đã lại làm thơ, gửi mấy vần
Bạn hữu mừng vui nhiều đủ ý
Thi đàn thụ hưởng lắm hồng ân
So ngày thuở trước trừ mươi lỗi
Sánh buổi giờ đây trỗi vạn phần
Vẫn tiếc thân già không thể học
Nên đành tự sướng để dừng chân./.

TXS 10/08/2016

HỒNG THOẠI
11-08-2016, 06:33 PM
TỰ CẢM
Thỏa mãn ngày sinh Phạm Khắc Hiền
Khung trời thuở Hạ nắng hồn nhiên
Đàn Thi luyện tứ thơm cùng nẻo
Cổ Mộ cầu danh thắm mỗi miền
Ước lễ nâng trà duyên khải hội
Mơ mùa thưởng rượu phúc đoàn viên
Cầu thêm sức khỏe tinh thần vững
Nghĩa lớn tình sâu ải vượt liền.
6/8/2016
Phạm Khắc Hiền



CHÚC MỪNG BÁC PHẠM

Thì ra bác Phạm cũng đâu hiền
Bởi lẽ bao người quá ngạc nhiên
Một mảng Đường thi lừng lẫy tiếng
Vài câu lục bát thỏa thuê miền
Rèn tâm sửa tính cho hồng diện
Dũa ngọc trau ngà để ánh viên
Sở đắc tinh thần chân mĩ thiện
Mừng huynh xuất thủ trội danh liền!
HỒNG THOẠI 11.8.16

Khắc Hiền
11-08-2016, 09:38 PM
CHÚC MỪNG BÁC PHẠM


Thì ra bác Phạm cũng đâu hiền
Bởi lẽ bao người quá ngạc nhiên
Một mảng Đường thi lừng lẫy tiếng
Vài câu lục bát thỏa thuê miền
Rèn tâm sửa tính cho hồng diện
Dũa ngọc trau ngà để ánh viên
Sở đắc tinh thần chân mĩ thiện
Mừng huynh xuất thủ trội danh liền!
HỒNG THOẠI 11.8.16



HỘI NGỘ

Mừng nay bác Thoại đến thăm Hiền
Rượu chúc thơ đề cứ tự nhiên
Xuống núi luôn tìm nơi giữ lửa
Về sân phải nhớ chốn khơi miền
Rèn câu luyện ngữ mong thành nhạc
Chuốt chữ tu từ muốn vẹn viên
Hội ngộ cầm tay lòng phấn khởi
Đường thi họa xướng nhập vai liền
11/08/2016
Phạm Khắc Hiền

vancali96
14-08-2016, 07:30 AM
ƠN THẦY
Học lớp thơ đường rạng chữ nhân
Lời như ngọc điểm tỏa xanh vần
Xuân về bút luyện bồi tâm đức
Hạ đến nghiên mài khắc dạ ân
Cổ Mộ em vào tươi vạn lối
Đào Viên chị đến đẹp muôn phần
Ơn thầy chỉ dẫn trò khôn tả
Nét đẹp mê hồn mỹ thiện chân ./.
27/6/2016
Phạm Khắc Hiền

GỬI MẤY VẦN

Ra trường Cổ Mộ hóa hiền nhân
Đã lại làm thơ, gửi mấy vần
Bạn hữu mừng vui nhiều đủ ý
Thi đàn thụ hưởng lắm hồng ân
So ngày thuở trước trừ mươi lỗi
Sánh buổi giờ đây trỗi vạn phần
Vẫn tiếc thân già không thể học
Nên đành tự sướng để dừng chân./.

TXS 10/08/2016

Lớp đường thơ

Cũng vì sánh bước với tao nhân
Lớp học đường thơ tập ghép vần
Hỏng bị quê cơ cùng địa thổ
Không còn mất mặt với hoàng ân
Nhờ thầy Cổ Mộ , rèn bao tháng
Hỏi bạn Đào Viên, khá mấy phần
Cảm tạ ơn người công dạy dỗ
Ra đời chẳng ngại ... cứ bình chân

Vancali 8.13.16

Quang Chính
14-08-2016, 02:30 PM
Bài xướng:


TỰ CẢM

Thỏa mãn ngày sinh Phạm Khắc Hiền
Khung trời thuở Hạ nắng hồn nhiên
Đàn Thi luyện tứ thơm cùng nẻo
Cổ Mộ cầu danh thắm mỗi miền
Ước lễ nâng trà duyên khải hội
Mơ mùa thưởng rượu phúc đoàn viên
Cầu thêm sức khỏe tinh thần vững
Nghĩa lớn tình sâu ải vượt liền.


Ngày 06/8/2016

Phạm Khắc Hiền



Bài họa:

CHÚC MỪNG THI HUYNH

Đôi lời kính chúc Phạm huynh Hiền
Bút ngọc đề thơ rất tự nhiên
Tứ thả hào hoa bay vạn nẻo
Vần gieo lịch lãm tới trăm miền
Anh em xướng họa vui tình mãn
Bè bạn giao lưu đẹp nghĩa viên
Giai lão bách niên tràn hạnh phúc
Đường thi bác học tỏa hương liền.


Ngày 14/8/2016 - Quang Chính

Khắc Hiền
14-08-2016, 02:43 PM
BỞI SỐ …!
Gánh nặng tỳ vai Bậu đã mòn
Thương mình lội suối với trèo non
Bao mùa vất vả tiền đang thiếu
Mấy bận gian nan sức chẳng còn
Nguyện mái nhà xinh chăm bố mẹ
Mơ nồi gạo trắng địu chồng con
Phong trần một kiếp cam lòng chịu
Bởi số trời sinh quẩy lắm đòn
28/6/2016
Phạm Khắc Hiền

Khắc Hiền
18-08-2016, 10:27 AM
TÌNH THƠ HỒNG LAM

(Thuận nghịch đọc )
Hồng Lam đất trải nắng tươi cành
Bút lẫy dâng trào ý đượm xanh
Trông bạn sáng ngời xuân nhóm lửa
Đợi em chiều đắm hạ treo mành
Đồng quê cảnh trỗi kèn vang tiếng
Hội lễ hoa bừng trống chuyển thanh
Mong nhớ chữ tình thương cuộn sóng
Lồng chao ánh tỏa bóng trên thành
***
Thành trên bóng tỏa ánh chao lồng
Sóng cuộn thương tình chữ nhớ mong
Thanh chuyển trống bừng hoa lễ hội
Tiếng vang kèn trỗi cảnh quê đồng
Mành treo hạ đắm chiều em đợi
Lửa nhóm xuân ngời sáng bạn trông
Xanh đượm ý trào dâng lẫy bút
Cành tươi nắng trải đất Lam Hồng
15/8/2016

Khắc Hiền
19-08-2016, 03:16 PM
NGÀY THƠ XỨ NGHỆ

Hồng Lam cảnh đẹp đắm dương trần
Nguyệt trải đêm rằm trỗi gió xuân
Lẫy bút tay vờn câu thắm chữ
Mài nghiên mực vẽ nét tươi vần
Đường thi lục bát lời ngâm vọng
Nhịp sáo cung đàn tiếng nhạc ngân
Xứ Nghệ ngày thơ tình hữu ái
Niềm vui được đón bạn xa gần
18/08/2016
Phạm Khắc Hiền

Tran Xuan Sinh
19-08-2016, 03:23 PM
TÌNH THƠ HỒNG LAM
(Thuận nghịch đọc)

Hồng Lam đất trải nắng tươi cành
Bút lẫy dâng trào ý đượm xanh
Trông bạn sáng ngời xuân nhóm lửa
Đợi em chiều đắm hạ treo mành
Đồng quê cảnh trỗi kèn vang tiếng
Hội lễ hoa bừng trống chuyển thanh
Mong nhớ chữ tình thương sóng cuộn
Lồng chao ánh tỏa bóng trên thành
***
Thành trên bóng tỏa ánh chao lồng
Cuộn sóng thương tình chữ nhớ mong
Thanh chuyển trống bừng hoa lễ hội
Tiếng vang kèn trỗi cảnh quê đồng
Mành treo hạ đắm chiều em đợi
Lửa nhóm xuân ngời sáng bạn trông
Xanh đượm ý trào dâng lẫy bút
Cành tươi nắng trải đất Lam Hồng

15/8/2016


MONG
(Thuận nghịch độc – Họa nhân ngày Vu Lan)

Hồng sắc ngực đeo nhớ cội cành
Mẹ cha lòng rộng biển trời xanh
Trông hoài đạo hữu thi hòa mộng
Đợi mãi tình thâm nghĩa chuyển mành
Đồng cảnh ý nhân ngời dạ rõ
Tốt đời tâm đức sáng lời thanh
Mong điều được phúc nhờ ân Phật
Lồng phước đặng soi gương nguyện thành

Thành nguyện gương soi đặng phước lồng
Phật ân nhờ phúc được điều mong
Thanh lời sáng đức tâm đời tốt
Rõ dạ đầy nhân ý cảnh đồng
Mành chuyển nghĩa thâm tình mãi đợi
Mộng hòa thi hữu đạo hoài trông
Xanh ngời biển rộng lòng cha mẹ
Cành cội nhớ đeo ngực sắc hồng./.

TXS 19/08/2016

Quang Chính
20-08-2016, 03:02 PM
NGÀY THƠ XỨ NGHỆ

Hồng Lam cảnh đẹp đắm dương trần
Nguyệt trải đêm rằm trỗi gió xuân
Lẫy bút tay vờn câu thắm chữ
Mài nghiên mực vẽ nét tươi vần
Đường thi lục bát lời ngâm vọng
Nhịp sáo cung đàn tiếng nhạc ngân
Xứ Nghệ ngày thơ tình hữu ái
Niềm vui được đón bạn xa gần


18/08/2016
Phạm Khắc Hiền



NGÀY THƠ VIỆT NAM

Xứ Nghệ thân thương đẹp cõi trần
Hồng Lam cảnh sắc mát trời xuân
Đường thi lịch lãm gieo bao tứ
Lục bát hào hoa thả mấy vần
Ấm áp lời thơ tình vọng luyến
Mơ màng tiếng nhạc nghĩa vang ngân
Ngày vui gặp gỡ duyên nồng thắm
Khoảng cách không gian xích lại gần.


Ngày 20/8/2016 - Quang Chính

Khắc Hiền
20-08-2016, 10:27 PM
ẢO ẢNH

(Họa bài : CON ĐƯỜNG HƯ ẢO thơ thầy Việt Thủy)
Giao hòa khúc nhạc giữa vòm cây
Ảo ảnh tình thơ bóng nguyệt gầy
Mắt đượm ghen lòng theo ngọn gió
Mi buồn giấu phận ngắm làn mây
Mơ ngày nắng dịu hôn bờ tóc
Mộng tối trời êm gọi nét mày
Vạn vật ru mình trong giấc ngủ
Bên thềm nỗi nhớ bỗng ùa vây
14/7/2016
Phạm Khắc Hiền

Khắc Hiền
25-08-2016, 08:41 AM
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ben-thuy-que-em-ngay-ay-bay-gio-minh-thong-ft-thien-hue.DjsL5u0LbTxK.html


Nhấp chuột vào đường linh để nghe bài hát


MỜI các bạn lắng nghe làn điệu dân ca ví giăm ngọt ngào sâu lắng ,tình cảm qua tắc phẩm BẾN THỦY QUÊ EM NGÀY ẤY BÂY GIỜ tác giả Phạm Song Hương Khối 7 Phường Bến Thủy Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An Biểu diễn nghệ sỹ Minh Thông_ Thiên Huế
25/08/2016
Phạm Khắc Hiền

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13932673_643260589174020_704607364192392681_n.jpg? oh=8000fd8f9aa84fa5c59a3388e90703ee&oe=58552A35

Chân dung Tác giả Phạm Song Hương

Khắc Hiền
27-08-2016, 05:47 PM
QUÊ MÌNH HÀ TĨNH

Thân tặng anh Phạm Khắc Hiền CCB PHƯỜNG BẾN THỦY

(HỌA BÀI : MỜI EM VỀ HÀ TĨNH thơ Phạm Khắc Hiền )
Đẹp lắm anh ơi ,đẹp những con đường
Chạy dài về quê hương Trần Phú
Đây bến Tam soa ,êm đềm sông ru ngủ
Gắn tâm hồn người Đức thọ với Hương sơn
Dọc đường 8 đưa ta lên biên giới
Cửa khẩu bây giờ thay đổi có nhiều không
Suối nước Sơn Kim nghe nói tuyệt trần
Anh hãy cùng người thân ngâm minh ngày đông giá
Trên đường về rẽ qua Đồng lộc
Thắp một nén nhang. tỏ lòng biết ơn mười thiếu nữ
Chưa biết hết mùi đời đã nằm lại nơi đây
Dù em chưa đi lính một ngày
Nhưng bom đạn. ,chiến tranh ,mất mát hy sinh em từng nếm trải
Gắn bó lý tưởng mình với hội cựu chiến binh
Cho phép em gọi đồng đội nhé anh
Cùng chắp cánh vần thơ ngợi ca quê mình Hà Tĩnh
Nhắn nhủ quê hương lời tận đáy lòng
Mong quê mình giữ danh thơm truyền thống
Xứng đáng với linh hồn cố tống bí thư
Góp mấy dòng cùng với nhà thơ
Chúc anh thành công với con đường nghệ thuật. !
Bến thủy 25/8/2016
Phạm Song Hương

Khắc Hiền
28-08-2016, 08:15 AM
CỰU CHIẾN BINH DU LỊCH CỬA LÒ

Nắng đẹp ngày thu đến Cửa Lò
Tâm hồn sảng khoái bởi mình cho
Hòn Ngư gió lộng nghe chiều hát
Bãi Lữ triều êm vọng tiếng hò
Khói lửa nào quên công Đảng dạy
Bom mìn chẳng đặng sức Người lo
Màu xanh sắc phục còn tươi nét
Cựu vẫn bền tay lái vững đò
25/8/2016
Phạm Khắc Hiền

Tran Xuan Sinh
29-08-2016, 08:33 AM
CỰU CHIẾN BINH DU LỊCH CỬA LÒ

Nắng đẹp ngày thu đến Cửa Lò
Tâm hồn sảng khoái bởi mình cho
Hòn Ngư gió lộng nghe chiều hát
Bãi Lữ triều êm vọng tiếng hò
Khói lửa nào quên công Đảng dạy
Bom mìn chẳng đặng sức Người lo
Màu xanh sắc phục còn tươi nét
Cựu vẫn bền tay lái vững đò.

25/8/2016
Phạm Khắc Hiền


CHIỀU NAY VỚI BIỂN

Lâu ngày vất vả chuyện trong lò
Cũng muốn ra ngoài vợ chẳng cho
Bởi bạn tuyên truyền ưa bãi tắm
Do lời quảng cáo nghiện câu hò
May nhờ phụ nữ đà trao đổi
Đủ kiếm tiền nong vẫn sợ lo
Dễ chịu chiều nay cùng biển nước
Nhìn xa lại nhớ thuở đưa đò./.

TXS 29/08/2016

Tran Xuan Sinh
29-08-2016, 10:57 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Khen-chau-Linh_zps1rgzhoce.jpg


CHÁU NỘI VÀO ĐẠI HỌC

Cháu nội đầu lòng đỗ Ngoại thương
Tỉnh khen mười triệu vẫn khiêm nhường
Ông bà khấp khởi trao phần thưởng
Bố mẹ vui vầy chọn chỗ nương
Học hỏi cần cho đời thịnh vượng
Làm ăn phải hiểu lẽ vô thường
Mai ngày hạnh phúc cùng chia hưởng
Đạo hiếu gia đình giữ kỷ cương./.

TXS 26/08/2016

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Khen-Chau-Linh2_zpshiood36p.jpg

Huy Thanh
30-08-2016, 09:57 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Khen-chau-Linh_zps1rgzhoce.jpg


CHÁU NỘI VÀO ĐẠI HỌC

Cháu nội đầu lòng đỗ Ngoại thương
Tỉnh khen mười triệu vẫn khiêm nhường
Ông bà khấp khởi trao phần thưởng
Bố mẹ vui vầy chọn chỗ nương
Học hỏi cần cho đời thịnh vượng
Làm ăn phải hiểu lẽ vô thường
Mai ngày hạnh phúc cùng chia hưởng
Đạo hiếu gia đình giữ kỷ cương./.

TXS 26/08/2016

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Khen-Chau-Linh2_zpshiood36p.jpg

NHU & CƯƠNG

Con bà đỗ đạt chú dì thương
Điểm thật là cao vẫn nhún nhường
Lặng lẽ tâm rèn công đáng thưởng
Âm thầm tánh dưỡng việc đành nương
Chân thành nghĩa cả đời luôn thượng
Giản dị tình sâu sống mãi thường
Dẫu biết tài năng quyền được hưởng
Nhu cần dạy trẻ chớ hoài cương.

30-08-2016
Huy Thanh

Khắc Hiền
04-09-2016, 09:33 AM
ĐẦU THU
(Họa thơ Thanh Nguyệt )
Quạnh quẽ đầu thu lá trải thềm
Trăng vàng lấp lửng giữa trời đêm
Mây còn hẹn ủ bông hồng thắm
Gió vẫn tìm lay dải lụa mềm
Nhớ bạn phòng đơn mòn mỏi nữa
Thương mình gối lẻ não nề thêm
Mài nghiên bút lẫy mong bày tỏ
Lỡ giấc vần bay động cả rèm!
04/09/2016
Phạm Khắc Hiền

Tran Xuan Sinh
20-09-2016, 04:26 PM
http://topanhdep.net/wp-content/uploads/2015/10/nhung-lang-hoa-hong-dep-nhat-2.jpg




MỪNG SINH NHẬT THẦY SINH

Đất mẹ Hương Sơn mãi mặn mà
Xuân đời ngát tỏa vượt tầm xa
Cây cao bóng cả sâu tình Đảng
Đức hạnh tim son nặng nghĩa nhà
Dạy toán đưa đò vang trí mẫn
Làm thơ họa xướng vọng tài ba
Đà hơn bảy chục đầy nhân nghĩa
Chúc thọ thầy Sinh rượu với trà.

20/09/2016
Phạn Khắc Hiền



THÔI NỮA MÀ

Đồng hương cá gỗ vậy thôi mà
Bữa tiệc không làm chỉ mát xa
Tháng gửi đôi bài vui giữa chợ
Ngày ăn mấy bận ở trong nhà
Mừng anh chuẩn bị cơm nhừ chín
Đón chị chan hòa rượu đủ ba
Nước lả chè xanh nhàn nhạt uống
Đừng quên hũ mắm hổng pha trà./.

TXS 20/09/2016

Khắc Hiền
20-09-2016, 05:16 PM
THÔI NỮA MÀ

Đồng hương cá gỗ vậy thôi mà
Bữa tiệc không làm chỉ mát xa
Tháng gửi đôi bài vui giữa chợ
Ngày ăn mấy bận ở trong nhà
Mừng anh chuẩn bị cơm nhừ chín
Đón chị chan hòa rượu đủ ba
Nước lả chè xanh nhàn nhạt uống
Đừng quên hũ mắm hổng pha trà./.

TXS 20/09/2016
Ôi chà Thầy Sinh tâm hồn tươi trẻ quá bài thơ họa hay lắm rất khôi hài đúng là dân CÁ GỖ không sai với chất thơ ông đồ Xứ Nghệ
Phạm Khắc Hiền

Lương Lương Hòa
20-09-2016, 09:59 PM
CHÁU NỘI VÀO ĐẠI HỌC

Cháu nội đầu lòng đỗ Ngoại thương
Tỉnh khen mười triệu vẫn khiêm nhường
Ông bà khấp khởi trao phần thưởng
Bố mẹ vui vầy chọn chỗ nương
Học hỏi cần cho đời thịnh vượng
Làm ăn phải hiểu lẽ vô thường
Mai ngày hạnh phúc cùng chia hưởng
Đạo hiếu gia đình giữ kỷ cương./.

TXS 26/08/2016



NHU & CƯƠNG

Con bà đỗ đạt chú dì thương
Điểm thật là cao vẫn nhún nhường
Lặng lẽ tâm rèn công đáng thưởng
Âm thầm tánh dưỡng việc đành nương
Chân thành nghĩa cả đời luôn thượng
Giản dị tình sâu sống mãi thường
Dẫu biết tài năng quyền được hưởng
Nhu cần dạy trẻ chớ hoài cương.

30-08-2016
Huy Thanh



Chúc mừng
Mẹ cha gởi gắm trọn tình thưong
Dạy dỗ tỏ hay nết nhịn nhường
Thành tích giỏi giang thì trọng thưởng
Lỗi lầm ngớ ngẩn vẫn mềm nương
Học hành vững chí an đời vượng
Tu dưỡng bền tâm ấm phận thường
Tài đức nghĩa nhân hòa cộng hưởng
Đá năng mài dũa tựa kim cương.
LLH

Khắc Hiền
21-09-2016, 06:41 PM
THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ


Ngũ độ thơ đường khỏe khoắn chơi
Dùng thanh chặt chẽ biết trau lời
Âm vần xướng họa luôn nền nã
Nhạc khúc giao hòa mãi thảnh thơi
Chữ trải êm đềm trao khoái dạ
Dòng ươm rộn rã ủ say đời
Mơ màng vẫy bút hồn bay bổng
Hỏi ngã ngang huyền sắc nặng khơi
20/09/2016
Pham Khắc Hiền

Khắc Hiền
22-09-2016, 04:47 PM
THU BUỒN


Thu buồn lẻ bóng não nùng thay
Kỷ niệm thời xuân mãi chất đầy
Quạnh quẽ đường xưa màu lá rụng
Âm thầm phố mới cảnh tường vây
Tình theo gió đẩy sầu vương dạ
Nghĩa dạt dòng trôi tủi chạm mày
Vẫn nhớ bao ngày mơ nắng trải
Duyên nồng chẳng đặng đã rời tay
20/09/2016
Phạm Khắc Hiền

Khắc Hiền
23-09-2016, 07:25 AM
DẶM TRƯỜNG

Em về Phú Lộc buổi mờ sương
Đọng nét sầu tư nhuốm dặm trường
Bởi tại thời gian nhòa mắt tủi
Hay vì khoảng cách nhạt lòng thương
Bồng con buổi ấy trông đầu ngõ
Quảy gánh chiều nay đợi cuối đường
Bóng ngả bên thềm khơi kỷ niệm
Trăng thề mãi đó vẫn còn vương
06/06/2016
Phạm Khắc Hiền

Huy Thanh
23-09-2016, 01:02 PM
THƠ ĐƯỜNG NGŨ ĐỘ


Ngũ độ thơ đường khỏe khoắn chơi
Dùng thanh chặt chẽ biết trau lời
Âm vần xướng họa luôn nền nã
Nhạc khúc giao hòa mãi thảnh thơi
Chữ trải êm đềm trao khoái dạ
Dòng ươm rộn rã ủ say đời
Mơ màng vẫy bút hồn bay bổng
Hỏi ngã ngang huyền sắc nặng khơi
20/09/2016
Pham Khắc Hiền

NGŨ ĐỘ ĐƯỜNG
Thơ Đường ngũ độ thích làm chơi
Khắc khoải ngày đêm chọn chữ lời
Lặng lẽ không huyền ngơ với ngẩn
Êm đềm sắc nặng thảnh cùng thơi
Tâm hòa trải chữ tươi hồng má
Nhịp trỗi bày câu tỏ thắm đời
Biển lặng mơ màng cơn sóng vỗ
Giương buồm gió đẩy vượt trùng khơi.
22-09-2016
Huy Thanh

Huy Thanh
23-09-2016, 01:10 PM
THU BUỒN


Thu buồn lẻ bóng não nùng thay
Kỷ niệm thời xuân mãi chất đầy
Quạnh quẽ đường xưa màu lá rụng
Âm thầm phố mới cảnh tường vây
Tình theo gió đẩy sầu vương dạ
Nghĩa dạt dòng trôi tủi chạm mày
Vẫn nhớ bao ngày mơ nắng trải
Duyên nồng chẳng đặng đã rời tay
20/09/2016
Phạm Khắc Hiền

THU CHIỀU
Lá đổ thu chiều quạnh quẽ thay
Thời trai vất vả mãi đong đầy
Hồn mơ tiếng nhạc niềm đau trải
Bóng mộng câu hò nỗi khổ vây
Gió thổi mây vần hoa rụng ngõ
Thuyền chao sóng vỗ lệ vương mày
Thư tình đã viết còn trong cặp
Lặng lẽ bao mùa chẳng đến tay.
23-09-2016
Huy Thanh

Huy Thanh
23-09-2016, 01:52 PM
DẶM TRƯỜNG

Em về Phú Lộc buổi mờ sương
Nặng gánh sầu tư lắc dặm trường
Bởi tại sông ngăn nhòa mắt tủi
Hay còn núi cách nhạt lòng thương
Xa người buổi ấy trông đầu ngõ
Vắng bạn chiều nay đợi cuối đường
Bóng ngả bên thềm khơi kỷ niệm
Trăng thề mãi đó vẫn còn vương
06/06/2016
Phạm Khắc Hiền

CHIỀU PHÚ LỘC
Phú Lộc nghiêng chiều ngõ tỏa sương
Dừng bên phượng vĩ ngắm sân trường
Êm đềm nhớ bạn tâm hoài tưởng
Khắc khoải mơ tình dạ mãi thương
Bãi trước thuyền hoa tìm vạn nẻo
Bờ sau rẫy đậu kiếm muôn đường
Bằng lăng thuở nọ ngời hoa tím
Rạng rỡ trang đài cảnh thắm vương.
23-09-2016
Huy Thanh

vancali96
24-09-2016, 07:03 AM
DẶM TRƯỜNG

Em về Phú Lộc buổi mờ sương
Nặng gánh sầu tư lắc dặm trường
Bởi tại sông ngăn nhòa mắt tủi
Hay còn núi cách nhạt lòng thương
Xa người buổi ấy trông đầu ngõ
Vắng bạn chiều nay đợi cuối đường
Bóng ngả bên thềm khơi kỷ niệm
Trăng thề mãi đó vẫn còn vương
06/06/2016
Phạm Khắc Hiền

CHIỀU PHÚ LỘC
Phú Lộc nghiêng chiều ngõ tỏa sương
Dừng bên phượng vĩ ngắm sân trường
Êm đềm nhớ bạn tâm hoài tưởng
Khắc khoải mơ tình dạ mãi thương
Bãi trước thuyền hoa tìm vạn nẻo
Bờ sau rẫy đậu kiếm muôn đường
Bằng lăng thuở nọ ngời hoa tím
Rạng rỡ trang đài cảnh thắm vương.
23-09-2016
Huy Thanh

Mộng đế vương

Khói lửa hôm nào trộn lẫn sương
Nhiều năm đuổi giặc chốn sa trường
Tìm dâng đến bạn bao hoài bão
Gởi tặng cho đời những chiến thương
“ Hải Yến “ đôi lần sa cạm bẫy
“Cà Mau “ một thuở bước lên đường
Làm trai chẳng ngại ghìm tay súng
Bởi mộng anh hào chữ đế vương

Vancali 9.23.16

http://s17.postimg.org/ph5funlsv/Mong_de_vuong.jpg

Ngan Hoa
24-09-2016, 03:20 PM
DẶM TRƯỜNG

Em về Phú Lộc buổi mờ sương
Nặng gánh sầu tư lắc dặm trường
Bởi tại sông ngăn nhòa mắt tủi
Hay còn núi cách nhạt lòng thương
Xa người buổi ấy trông đầu ngõ
Vắng bạn chiều nay đợi cuối đường
Bóng ngả bên thềm khơi kỷ niệm
Trăng thề mãi đó vẫn còn vương
06/06/2016
Phạm Khắc Hiền

CHIỀU PHÚ LỘC
Phú Lộc nghiêng chiều ngõ tỏa sương
Dừng bên phượng vĩ ngắm sân trường
Êm đềm nhớ bạn tâm hoài tưởng
Khắc khoải mơ tình dạ mãi thương
Bãi trước thuyền hoa tìm vạn nẻo
Bờ sau rẫy đậu kiếm muôn đường
Bằng lăng thuở nọ ngời hoa tím
Rạng rỡ trang đài cảnh thắm vương.
23-09-2016
Huy Thanh

Mộng đế vương

Khói lửa hôm nào trộn lẫn sương
Nhiều năm đuổi giặc chốn sa trường
Tìm dâng đến bạn bao hoài bão
Gởi tặng cho đời những chiến thương
“ Hải Yến “ đôi lần sa cạm bẫy
“Cà Mau “ một thuở bước lên đường
Làm trai chẳng ngại ghìm tay súng
Bởi mộng anh hào chữ đế vương

Vancali 9.23.16

http://s17.postimg.org/ph5funlsv/Mong_de_vuong.jpg

02- BỐN MÙA VƯƠNG VẤN
Quạnh quẽ thu chiều biển trắng sương
Lầu son đã mộng giấc miên trường
Còn trông lãng tử mùa xuân nhớ
Vẫn biết trang đài cảnh hạ thương
Rủ bạn âm thầm ra ngõ phố
Tìm em lặng lẽ ngắm cung đường
Đông buồn mọi chỗ đều không thấy
Đổ lệ yêu hoài mãi vấn vương.
24.09.2016
Ngàn Hoa

Tran Xuan Sinh
24-09-2016, 05:05 PM
THU BUỒN

Thu buồn lẻ bóng não nùng thay
Kỷ niệm thời xuân mãi chất đầy
Quạnh quẽ đường xưa màu lá rụng
Âm thầm phố mới cảnh tường vây
Tình theo gió đẩy sầu vương dạ
Nghĩa dạt dòng trôi tủi chạm mày
Vẫn nhớ bao ngày mơ nắng trải
Duyên nồng chẳng đặng đã rời tay.

20/09/2016
Phạm Khắc Hiền


THU CHIỀU

Lá đổ thu chiều quạnh quẽ thay
Thời trai vất vả mãi đong đầy
Hồn mơ tiếng nhạc niềm đau trải
Bóng mộng câu hò nỗi khổ vây
Gió thổi mây vần hoa rụng ngõ
Thuyền chao sóng vỗ lệ vương mày
Thư tình đã viết còn trong cặp
Lặng lẽ bao mùa chẳng đến tay.

23-09-2016
Huy Thanh

SẮC THU

Cảnh sắc Thu về đẹp đẽ thay
Chiều mây gió đẩy lững lơ đầy
Âm thầm lũ trẻ khua chèo quậy
Lặng lẽ thân cò bủa cá vây
Lễ hội tưng bừng vui cả nước
Người ca rạng rỡ sáng đôi mày
Đêm rằm ánh nguyệt soi ngời tỏ
Rộn rã cung đàn múa dẻo tay./.

TXS 24/09/2016

hoanggiao
24-09-2016, 08:20 PM
DẶM TRƯỜNG

Em về Phú Lộc buổi mờ sương
Nặng gánh sầu tư lắc dặm trường
Bởi tại sông ngăn nhòa mắt tủi
Hay vì núi cách nhạt lòng thương
Xa người buổi ấy trông đầu ngõ
Vắng bạn chiều nay đợi cuối đường
Bóng ngả bên thềm khơi kỷ niệm
Trăng thề mãi đó vẫn còn vương
06/06/2016
Phạm Khắc Hiền





4. BAN MAI

Nắng đã lên rồi hỡi giọt sương
Vừa qua giấc ngủ một đêm trường
Chân đồi cỏ biếc hoa bừng nở
Đỉnh núi mây hồng gió mộng thương
Thảng thốt tình sông say cánh nhạn
Xa xăm mắt liễu gửi thơ đường
Nơi nào bất chợt cung trầm bổng
Một chút nao lòng điệu khúc vương

Hoàng Giao
24/09/2016

Tran Xuan Sinh
25-09-2016, 09:27 AM
Nguyên văn bởi Khắc Hiền


DẶM TRƯỜNG

Em về Phú Lộc buổi mờ sương
Nặng gánh sầu tư lắc dặm trường
Bởi tại sông ngăn nhòa mắt tủi
Hay vì núi cách nhạt lòng thương
Xa người buổi ấy trông đầu ngõ
Vắng bạn chiều nay đợi cuối đường
Bóng ngả bên thềm khơi kỷ niệm
Trăng thề mãi đó vẫn còn vương.

06/06/2016
Phạm Khắc Hiền

5. NỢ TRẢI VƯƠNG

Phú Lộc đâu nghèo giữa biển sương
Đồng quê hợp tác ngỡ nông trường
Em về ắt hẳn tình sâu nặng
Bạn hỏi âu là nghĩa mến thương
Dẫu biết vui vầy bao kỷ niệm
Mà sao thổn thức những con đường
Đành hay cuộc sống nhiều bươn chải
Vẫn thấy trong lòng nợ trải vương./.

TXS 25/09/2016

vancali96
25-09-2016, 09:08 PM
THU BUỒN


Thu buồn lẻ bóng não nùng thay
Kỷ niệm thời xuân mãi chất đầy
Quạnh quẽ đường xưa màu lá rụng
Âm thầm phố mới cảnh tường vây
Tình theo gió đẩy sầu vương dạ
Nghĩa dạt dòng trôi tủi chạm mày
Vẫn nhớ bao ngày mơ nắng trải
Duyên nồng chẳng đặng đã rời tay
20/09/2016
Phạm Khắc Hiền





SẮC THU

Cảnh sắc Thu về đẹp đẽ thay
Chiều mây gió đẩy lững lơ đầy
Âm thầm lũ trẻ khua chèo quậy
Lặng lẽ thân cò bủa cá vây
Lễ hội tưng bừng vui cả nước
Người ca rạng rỡ sáng đôi mày
Đêm rằm ánh nguyệt soi ngời tỏ
Rộn rã cung đàn múa dẻo tay./.

TXS 24/09/2016

Thu sầu

Thu vàng lá rụng cảnh buồn thay
Chốn cũ tình ta kỷ niệm đầy
Bởi gió đồi mơ người lỡ vận
Cho thuyền biển hẹn sóng cuồng vay
Mây vờn đỉnh núi nên sầu bạn
Bướm lạc vườnhoa phải trĩu mày
Ngỡ được đôi mình duyên tấm mẳn
Đâu ngờ rẽ thúy … gặp chùng tay

Vancali 96

http://s22.postimg.org/5twxacuj5/Thu_sau.jpg



Thu về cảnh sắc dần thay
Lời yêu chớm nở hương bay ngạt ngào
Mày tô rạng rỡ anh đào
Ru hồn bướm mộng ra vào ngẩn ngơ
Trăng vàng thi sĩ làm thơ
Đèm khuya gác vắng nàng mơ chuyện tình

http://s22.postimg.org/cii5d84i9/Thu_vang.jpg

nguyenxuan
26-09-2016, 06:37 AM
7. MÙA KHƠI KỶ NIỆM
(Họa Dặm trường)

Khơi mùa kỷ niệm đẫm màu sương
Có cả niềm vui lẫn đoạn trường
Vẫn ước xuân về lay thuở mộng
Luôn cầu hạ đến trải miền thương
Trông cành gió vẫy hương tràn nẻo
Dõi cảnh chiều rơi lá ngập đường
Lắng giọt thu buồn trăng lẻ mãi
Đông sầu thổn thức nợ tình vương!

Nguyên Xuân
25/9/2016

Huy Thanh
27-09-2016, 07:43 PM
SẮC THU

Cảnh sắc Thu về đẹp đẽ thay
Chiều mây gió đẩy lững lơ đầy
Âm thầm lũ trẻ khua chèo quậy
Lặng lẽ thân cò bủa cá vây
Lễ hội tưng bừng vui cả nước
Người ca rạng rỡ sáng đôi mày
Đêm rằm ánh nguyệt soi ngời tỏ
Rộn rã cung đàn múa dẻo tay./.

TXS 24/09/2016

Thu sầu

Thu vàng lá rụng cảnh buồn thay
Chốn cũ tình ta kỷ niệm đầy
Bởi gió đồi mơ người lỡ vận
Cho thuyền biển hẹn sóng cuồng vay
Mây vờn đỉnh núi nên sầu bạn
Bướm lạc vườnhoa phải trĩu mày
Ngỡ được đôi mình duyên tấm mẳn
Đâu ngờ rẽ thúy … gặp chùng tay

Vancali 96

http://s22.postimg.org/5twxacuj5/Thu_sau.jpg



Thu về cảnh sắc dần thay
Lời yêu chớm nở hương bay ngạt ngào
Mày tô rạng rỡ anh đào
Ru hồn bướm mộng ra vào ngẩn ngơ
Trăng vàng thi sĩ làm thơ
Đèm khuya gác vắng nàng mơ chuyện tình

http://s22.postimg.org/cii5d84i9/Thu_vang.jpg

THU THỔN THỨC
Sân nhà pháo nổ bẽ bàng thay
Thổn thức nhìn kia bạn hữu đầy
Trẻ đứng chờ dâu ngoài ngõ đợi
Xe dừng đón rể cạnh đường vây
Âm thầm tủi phận đành lau mắt
Lặng lẽ buồn thân phải nhíu mày
Bến đổ sầu thu ngày gặp gỡ
Tương phùng cảnh ấy đẫn đờ tay.
27-09-2016
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
28-09-2016, 04:58 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài DẶM TRƯỜNG của tác giả Phạm Khắc Hiền

10. VỀ PHÚ LỘC

Tôi về Phú Lộc giữa trời sương
Rộn rã đàn em bước tới trường
Giáo dục mầm non thành đạo tốt
Trau dồi giống đẹp giữ niềm thương
Nhân dân phấn khởi khơi tìm vốn
Cán bộ lo toan hướng dẫn đường
Được rõ quê người đang đổi mới
Xa rồi vẫn thấy nặng tơ vương./.

TXS 28/09/2016

Khắc Hiền
29-09-2016, 02:52 PM
CẢM TẠ

Xuân Đào thức dậy buổi còn sương
Anh Dũng Hoàng Giao đã xuống trường
Kiền Đức gieo tình bao mộng tưởng
Lệ Hà trọng nghĩa mấy chiều thương
Huy Thanh bút vẫy bừng cung nhạc
Trường vũ vần soi tỏa luật đường
Mãi thắm Ngàn Hoa tình bạn hữu
Sinh vừa tiếp họa bởi lòng vương
30/09/2016
Phạm Khắc Hiền

Huy Thanh
29-09-2016, 04:55 PM
13- MÃI PHẤN VƯƠNG
Huyễn hoặc ven đồi ấp ủ sương
Chiều thu quạnh quẽ bước lên trường
Bờ xưa phượng đổ mây hồng lướt
Rẻo cũ hoa rời nắng nhạt thương
Kỉ niệm êm đềm cây rũ lối
Thời gian lặng lẽ gió ru đường
Mơ màng gõ thước cầm que chỉ
Bục giảng tâm hồn mãi phấn vương.
29-09-2016
Huy Thanh

Khắc Hiền
29-09-2016, 10:30 PM
HỌA THƠ : Nguyễn Thanh Toàn


CẢNH XUÂN


(Thuận nghịch đọc bát điệp XUÂN)


Đào mến cảnh XUÂN bởi gió tràn
Tết ngời XUÂN ngọt vị nồng chan
Sao vàng lộng biển XUÂN hòa sáo
Nhạc khúc khơi XUÂN phím trỗi đàn
Trào cuộn sóng xanh Xuân mượt trải
Chảy dồn XUÂN nắng tỏa hồng lan
Trao mùa ước hẹn XUÂN kiều diễm
Chào hỏi bạn XUÂN mộng đắm ngàn
***
Ngàn đắm mộng XUÂN bạn hỏi chào
Diễm kiều XUÂN hẹn ước mùa trao
Lan hồng tỏa nắng XUÂN dồn chảy
Trải mượt XUÂN xanh sóng cuộn trào
Đàn trỗi phím XUÂN khơi khúc nhạc
Sáo hòa XUÂN biển lộng vàng sao
Chan nồng vị ngọt XUÂN ngời tết
Tràn gió bởi XUÂN cảnh mến đào
22/09/2016
Phạm Khắc Hiền

Ngan Hoa
30-09-2016, 04:18 PM
15- CHIỀU THU GIÓ THOẢNG

Vui cùng bạn hữu lúc tàn sương
Gió thoảng chiều thu chạy giữa trường
Kỉ niệm nào quên tràn nỗi nhớ
Tâm hồn vẫn mở ngập tình thương
Nhiều phen sát cạnh êm đềm ngõ
Lắm buổi kề bên rộn rã đường
Trải ý bao lần sao lặng lẽ
Hoa vàng thuở ấy mãi nồng vương.

30-09-2016
Ngàn Hoa

Bài xướng:

DẶM TRƯỜNG

Em về Phú Lộc buổi mờ sương
Đọng nét sầu tư nhuốm dặm trường
Bởi tại thời gian nhòa mắt tủi
Hay vì khoảng cách nhạt lòng thương
Bồng con buổi ấy trông đầu ngõ
Quảy gánh chiều nay đợi cuối đường
Bóng ngả bên thềm khơi kỷ niệm
Trăng thề mãi đó vẫn còn vương

06/06/2016
Phạm Khắc Hiền

Ngan Hoa
30-09-2016, 08:22 PM
Bài viết kính tặng chú Phạm Khắc Hiền:

PHẠM KHẮC HIỀN
Chẳng nghĩ làm sao Phạm Khắc Hiền
Bao ngày chữ thả nối triền miên
Từng đêm nghĩa gửi vần gieo sớm
Mỗi buổi tình trao ý họa liền
Chuyển tiết êm đềm trông cạnh ngõ
Sang mùa rộn rã đứng ngoài hiên
Bài xong mỉm nụ lòng phơi phới
Thỏa mộng Đường thi viết mãi ghiền!
30-09-2016
Ngàn Hoa

Gió Bụi
01-10-2016, 07:31 AM
16. TRĂNG TREO LỐI CŨ

Anh về phố cũ nhạt nhòa sương
Phượng vỹ nhành đơm phủ góc trường
Lặng lẽ mây dừng đong bể nhớ
Âm thầm gió quặn trỗi nguồn thương
Vàng bao kỷ niệm vùi năm tháng
Xám những dòng mơ đọng nẻo đường
Mỗi độ trăng thề treo tỏa lối
Khơi lời ước hẹn vẫn thầm vương.

Gió Bụi
09302016

Khắc Hiền
01-10-2016, 10:03 AM
HỒN QUÊ

Rộn rã lan truyền bởi tiếng ve
Đường thôn tấp nập giữa trưa hè
Nghe lòng dịu mát bằng lăng vẫy
Ngắm cảnh tươi ngời phượng vĩ che
Đất ngậm hương nồng nương gió biển
Trời ban chất ngọt tẩm hương chè
Hồn quê trỗi dậy càng tha thiết
Ủ mộng êm đềm bóng lũy tre
30/09/2016
Phạm Khắc Hiền

Huy Thanh
01-10-2016, 11:05 AM
HỒN QUÊ

Rộn rã lan truyền bởi tiếng ve
Đường thôn tấp nập giữa trưa hè
Nghe lòng dịu mát bằng lăng vẫy
Ngắm cảnh tươi ngời phượng vĩ che
Đất ngậm hương nồng nương gió biển
Trời ban chất ngọt tẩm hương chè
Hồn quê trỗi dậy càng tha thiết
Ủ mộng êm đềm bóng lũy tre
30/09/2016
Phạm Khắc Hiền

CHIỀU THU
Trên cành lá nhạt chẳng còn ve
Thả mộng nàng thu đứng tiễn hè
Lặng lẽ vành khuyên mời nhánh ủ
Êm đềm khổng tước gợi tàn che
Nhà thơ chỉ lối hòa tươi chữ
Họa sĩ bày mâm tỏa ngát chè
Gặp gỡ hàn huyên lòng thổn thức
Lam chiều ý trải cạnh bờ tre.
01-10-2016
Huy Thanh

Khắc Hiền
01-10-2016, 06:33 PM
GỬI TẶNG NGÀN HOA

Thư này gửi tới bạn Ngàn Hoa
Bút lực Đường Thi vẫn chẳng nhòa
Hiến mãi lời hay tràn ngập vở
Dâng hoài ngữ đẹp xếp đầy toa
Hương tình trổ bút trao lòng thiện
Vị nghĩa luồn văn trải nếp hòa
Trí tuệ tài năng luôn giữ lửa
Âm thầm ngưỡng mộ phái quần thoa
01/10/2014
Phạm Khắc Hiền

vancali96
01-10-2016, 08:34 PM
HỒN QUÊ

Rộn rã lan truyền bởi tiếng ve
Đường thôn tấp nập giữa trưa hè
Nghe lòng dịu mát bằng lăng vẫy
Ngắm cảnh tươi ngời phượng vĩ che
Đất ngậm hương nồng nương gió biển
Trời ban chất ngọt tẩm hương chè
Hồn quê trỗi dậy càng tha thiết
Ủ mộng êm đềm bóng lũy tre
30/09/2016
Phạm Khắc Hiền

CHIỀU THU
Trên cành lá nhạt chẳng còn ve
Thả mộng nàng thu đứng tiễn hè
Lặng lẽ vành khuyên mời nhánh ủ
Êm đềm khổng tước gợi tàn che
Nhà thơ chỉ lối hòa tươi chữ
Họa sĩ bày mâm tỏa ngát chè
Gặp gỡ hàn huyên lòng thổn thức
Lam chiều ý trải cạnh bờ tre.
01-10-2016
Huy Thanh

Hoài niệm

Qua rồi tuổi ngọc tiếng sầu ve
Một thuở bâng khuâng đến dịp hè
Chân sáo mơ màng buông tóc rối
Môi hồng e thẹn lấy dù che
Cùng ai đứng hẹn nơi hiên lớp
Vời bạn ngồi qquanh ở gánh chè
Lưu bút hằn ghi nhiều kỷ niệm
Thương hoài mực tím … những hàng tre

Vancali Oct .1.16

https://s22.postimg.org/czm77zp2p/Hoai_niem.jpg

Ngan Hoa
02-10-2016, 03:52 PM
GỬI TẶNG NGÀN HOA

Thư này gửi tới bạn Ngàn Hoa
Bút lực Đường Thi vẫn chẳng nhòa
Hiến mãi lời hay tràn ngập vở
Dâng hoài ngữ đẹp xếp đầy toa
Hương tình trổ bút trao lòng thiện
Vị nghĩa luồn văn trải nếp hòa
Trí tuệ tài năng luôn giữ lửa
Âm thầm ngưỡng mộ phái quần thoa
01/10/2016
Phạm Khắc Hiền

LẦU SON NGÕ VẮNG
(Bài họa)
Thu về rủ bạn đến vườn hoa
Liễu ủ mờ sương chiếu nhập nhòa
Thổn thức đài rơi tràn vạn chỗ
Êm đềm lá rụng để ngàn toa
Nguồn khơi Lục bát hoài thơ trỗi
Lối dậy Đường thi mãi nẻo hòa
Ngõ vắng lầu son mòn mỏi đợi
Ươm tình lãng mạn phấn hồng thoa.
02.10.2016
Ngàn Hoa

Ngan Hoa
02-10-2016, 04:45 PM
TỐ NỮ
Tố Nữ nàng trao xẻ thật dầy
Trăng ngàn sưởi ấm cõi lòng đây
Âm thầm ngõ vắng mơ tình đủ
Thổn thức chòi hoang mộng nghĩa đầy
Gió quyện êm đềm tâm mãi ngẩn
Sương hòa lặng lẽ trí hoài ngây
Ngày xưa chẳng nói lời minh thệ
Vật vã niềm đau nhớ quả nầy!
02-10-2016
Ngàn Hoa

Huy Thanh
04-10-2016, 07:58 AM
GỬI TẶNG NGÀN HOA

Thư này gửi tới bạn Ngàn Hoa
Bút lực Đường Thi vẫn chẳng nhòa
Hiến mãi lời hay tràn ngập vở
Dâng hoài ngữ đẹp xếp đầy toa
Hương tình trổ bút trao lòng thiện
Vị nghĩa luồn văn trải nếp hòa
Trí tuệ tài năng luôn giữ lửa
Âm thầm ngưỡng mộ phái quần thoa
01/10/2016
Phạm Khắc Hiền

LẦU SON NGÕ VẮNG
(Bài họa)
Thu về rủ bạn đến vườn hoa
Liễu ủ mờ sương chiếu nhập nhòa
Thổn thức đài rơi tràn vạn chỗ
Êm đềm lá rụng để ngàn toa
Nguồn khơi Lục bát hoài thơ trỗi
Lối dậy Đường thi mãi nẻo hòa
Ngõ vắng lầu son mòn mỏi đợi
Ươm tình lãng mạn phấn hồng thoa.
02.10.2016
Ngàn Hoa



LỄ HỎI
Xuân về cảnh đẹp bướm vờn hoa
Nẻo cũ chờ ai mắt lệ nhòa
Lặng lẽ sương tàn cây ủ nắng
Âm thầm nhụy rũ thuốc chờ toa
Nhìn mây đỏ thắm lòng mơ mộng
Ngắm lửa hồng tươi ngõ quyện hòa
Gửi ý tình trao nàng đã nhận
Sang hè lễ hỏi phấn chờ thoa.
04-10-2016
Huy Thanh

HỒNG THOẠI
04-10-2016, 11:38 AM
DẶM TRƯỜNG

Em về Phú Lộc buổi mờ sương
Đọng nét sầu tư nhuốm dặm trường
Bởi tại thời gian nhòa mắt tủi
Hay vì khoảng cách nhạt lòng thương
Bồng con buổi ấy trông đầu ngõ
Quảy gánh chiều nay đợi cuối đường
Bóng ngả bên thềm khơi kỷ niệm
Trăng thề mãi đó vẫn còn vương

06/06/2016
Phạm Khắc Hiền




17. VƯƠNG

Em về phố bỗng mịt mùng sương
Bão quét tan hoang cuộc hí trường
Giã biệt đêm dài ươm mộng tưởng
Chia lìa bạn thiết nghẹn lời thương
Ê chề ý nghĩ tòe đôi hướng
Não nuột cung tơ đứt mấy đường
Dẫu biết thiên duyên thường khó cưỡng
Sao lòng cứ mãi nặng nề vương!
HỒNG THOẠI 04.10.16

Khắc Hiền
04-10-2016, 07:14 PM
TỐ NỮ

Tố Nữ nàng trao xẻ thật dầy
Trăng ngàn sưởi ấm cõi lòng đây
Âm thầm ngõ vắng mơ tình đủ
Thổn thức chòi hoang mộng nghĩa đầy
Gió quyện êm đềm tâm mãi ngẩn
Sương hòa lặng lẽ trí hoài ngây
Ngày xưa chẳng nói lời minh thệ
Vật vã niềm đau nhớ quả nầy!
02-10-2016
Ngàn Hoa



THU RỤNG

Ảo não mùa thu lá rụng dầy
Sương mù lạnh lẽo xót tình đây
Đừng quên sắc phượng um tùm đỏ
Để ngắm màu sen trĩu trịt đầy
Quạnh quẽ phòng đơn mờ mắt lả
Im lìm gác nhỏ nẫu hồn ngây
Ngưng chiều thổn thức bao hoài niệm
Hụt hững lòng son thuở gió nầy!
Phạm Khắc Hiền
04/10/2016

Huy Thanh
05-10-2016, 10:18 AM
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Nh%E1%BA%A5t_chi_mai.jpg/300px-Nh%E1%BA%A5t_chi_mai.jpg

NHẤT CHI MAI
Hiên đình cổ thụ nhất chi mai
Lặng lẽ ngàn năm bóng thả dài
Chuyển tiết hoa hồng mơ ngõ hẹn
Giao mùa nụ thắm đợi cành khai
Bằng lăng gió vũ ngời tươi nguyệt
Phượng vĩ cành rung đỏ thắm đài
Rực rỡ hằng yêu từ thuở trước
Hiên đình cổ thụ nhất chi mai.
05-10-2016
Huy Thanh

vancali96
06-10-2016, 10:06 AM
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Nh%E1%BA%A5t_chi_mai.jpg/300px-Nh%E1%BA%A5t_chi_mai.jpg

NHẤT CHI MAI
Hiên đình cổ thụ nhất chi mai
Lặng lẽ ngàn năm bóng thả dài
Chuyển tiết hoa hồng mơ ngõ hẹn
Giao mùa nụ thắm đợi cành khai
Bằng lăng gió vũ ngời tươi nguyệt
Phượng vĩ cành rung đỏ thắm đài
Rực rỡ hằng yêu từ thuở trước
Hiên đình cổ thụ nhất chi mai.
05-10-2016
Huy Thanh

Bạch mai

Hiện hữu dương trần đóa bạch mai
Hương thơm tỏa ngát tháng năm dài
Bâng khuâng lữ khách chân liền bước
Rộn rã tao đàn bút vội khai
Vẽ sắc nhu mì thân liễu thứ
Tô son rực rỡ dáng trang đài
Âm thầm chiếc bóng trong vườn vắng
Hiện hữu dương trần đóa bạch mai

Vancali 10.5.16

https://s18.postimg.org/4pcim8xx5/Bach_mai.jpg

Nguyễn Thị Huề
14-10-2016, 09:40 AM
VĨNH BIỆT ANH HIỀN!
Dù HN chỉ cùng anh trên mạng ảo nhưng rất thân, những mong có ngày xóa ảo ...HuHu Hu... Không ngờ anh ra đi sớm vậy...Hu Hu Hu...

Khóc gọi anh Hiền chẳng tiếng ơi
Vần thơ ứ nghẹn biết bao lời
Đau lòng tựa thể ngàn dao cắt
Đất lở sông tràn suối lệ rơi
14/10/2016i

nguyenxuan
15-10-2016, 08:32 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14705824_1181168551969348_7632482576090830064_n.jp g?oh=be1306c4dbfb4b81697a0869ee254803&oe=586D248B


BUỒN NHỚ

Mãi nhớ thi nhân Phạm Khắc Hiền
Mong cầu tịnh thổ ngủ bình yên
Từng ra chiến trận qua nhiều nỗi
Đã viết tình thơ gửi khắp miền
Bỏ lại sông đời sang cõi phật
Xa rời biển mộng hóa hồn tiên
Gia đình bạn hữu buồn da diết
Cách biệt ngàn thu chốn cửu tuyền!

Nguyên Xuân
14/10/2016

NGUYỄN VĂN THÁI
15-10-2016, 09:01 AM
"NÉN NHANG" THƯƠNG NHỚ!

Sét lóe bên tai phút ngỡ ngàng
Sao anh vội vã! ... Cuộc ly tan
Vườn thơ lá rủ - cành hoa gẫy
Giàn nhạc tâm giao lặng tiếng đàn!


CẦU MONG LINH HỒN ANH SỚM SIÊU THOÁT!
15 - 9 - 2016
Nguyễn Văn Thái

TruongVu
15-10-2016, 09:22 AM
VĨNH HẰNG

( Vần thơ tiễn biệt bác Khắc Hiền )

Trời xanh bỗng chốc đã giăng mù
Dáo dác chim chiều vọng cõi tu
Bể khổ trần gian lòng thánh thiện
Vòng tay thượng đế vị nhân từ
Hoài thương cất bút về an nghỉ
Mãi nguyện cho người bước lãng du
Trút lá hanh vàng rơi tiễn biệt
Êm đềm giấc ngủ suốt ngàn thu.

TruongVu
15-10-2016

vancali96
15-10-2016, 10:50 AM
KHÓC ANH PHẠM KHẮC HIỀN

Một cánh chim chiều lại vút bay
Rời xa khổ lụy thế gian này
Vừa nghe, thảng thốt - hồn tan chảy
Mới đọc, bàng hoàng - dạ ngất say
Xướng họa Đường thi nào mấy đãy!
Giao lưu bạn hữu chửa bao ngày!
Cầu huynh cực lạc nơi miền ấy
Dâng nén hương lòng giấu lệ cay.
HỒNG THOẠI 14.10.16

Tiễn bạn

Chim chiều mỏi cánh đã ngừng bay
Giã biệt tao nhân mạng ảo này
Bỏ lại kim bằng Thi Hữu vọng
Không còn hội ngộ Diễn Đàn say
Tin hung sét đánh buồn nguyên buổi
Chuyện gỡ lòng đau quặn cả ngày
Khấn nguyện Hiền huynh về cực lạc
Nhang lòng tiễn bạn lệ sầu cay

Vancali 10.14.16

Tran Xuan Sinh
15-10-2016, 11:00 AM
SAO ĐÀNH

Sao đành dứt bỏ vậy Hiền ơi
Chút khổ trần gian rũ sạch rồi
Nẫu ruột tình con nào thể vợi
Đau lòng nghĩa vợ chẳng hề vơi
Ông trời thấu hiểu mưa tầm tã
Bạn hữu yêu thương bụng rã rời
Thắp nén trầm hương lời nấc nghẹn
Châu buồn nức nở lệ trào rơi./. (*)

TXS 15/10/2016
(*) Châu là lệ, ở đây “Châu” còn là tên vợ của PKH

manhky
15-10-2016, 03:22 PM
http://4.bp.blogspot.com/-IPmYFz-XQmA/VaEkHiaYU8I/AAAAAAAAWZw/DVRMmaGwxyA/s1600/phan%25C6%25B0u.png
THƯƠNG K HIỀN



Hàng ngày bạn đến đọc thơ chơi
Tứ ngọt vần thơm rạng rỡ lời
Xót cảnh từ đây buồn lặng lẽ
Thương Hiền cô quạnh đón sương rơi.

Mạnh Kỷ

Dạ Cổ Hoài Lang
16-10-2016, 12:08 PM
https://s21.postimg.org/ynp2mcv47/ddfd.jpg



VĨNH BIỆT BẠN HIỀN

Viết những dòng thơ gởi bạn HIỀN
Chân vừa dạo bước cõi thần tiên
Còn thương chữ đẹp bao mùa KHẮC
Mãi nhớ lời thơm vạn thuở ghiền
Đã tứ trưng bày niêm chửa PHẠM
Sao lòng cất giữ luật nào xiên
Chiều mưa nhỏ lệ thi đàn KHÓC
Vĩnh biệt ngàn thu cám cảnh miền.

DCHL

Thanh Nguyệt
17-10-2016, 06:22 PM
TIỄN CHÚ PHẠM KHẮC HIỀN

Bến Thủy chiều nay lạnh tiếng đàn
Tơ trầm ảm đạm quấn vòng tang
Vừa đây ngọn thỏ còn tươi tắn
Mới đó dòng tin đã phũ phàng
Ngũ độ Đường thi ngơ ngẩn khóc
Tam huyền Dạ khúc não nề than
Nay người xứ Nghệ về vô thỉ
Nguyện ước còn treo lệ mấy hàng.

Thanh Nguyệt - 14/10/2016

(*) Chú là tấm gương học hỏi không ngừng. Tuổi ngoài 70 vẫn ngày đêm khổ luyện. Lớp trung cấp bây giờ còn treo một lời hẹn ước. Hic... Cháu bận rộn nên chưa kịp họa thơ chú mà chú đã ra đi, cháu thật là áy náy. Hic... Nguyện cầu hương linh chú được an nhiên...

Tran Xuan Sinh
07-12-2016, 11:22 AM
Nhân ngày "Thất tuần" thi hữu Phạm Khắc Hiền, Chi Hội Kiều học Nghệ An đã tổ chức dâng hương và đọc thơ trước bàn thờ. Ấn phẩm thơ của nhiều tác giả đã được in và dâng lên trước án.

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15400906_1884009031843545_2395787420857907355_n.jp g?oh=c0c060e08e79e1ce3f5a396fe0f021ac&oe=58C07D13
Bìa của ấn phẩm


https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15420858_1884009051843543_6198940131674821076_n.jp g?oh=b58c20247154c6d13ea8c5d6fc1e8e50&oe=58F7E222
Mục lục của ấn phẩn (Nguyễn Thị Xuân Đào ở cột trái, còn lại các bạn VNTH ở cột phải)


https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15380720_1884009021843546_3944167423270071235_n.jp g?oh=07a23b67c5a5ac73454dcf1ae127791e&oe=58C3D027
Phần cuối của trang 2, phần giới thiệu.

Nếu còn thiếu bài của bạn nào thì xin gửi tiếp vào đây để gửi tới gia đình Th PKH.

NGUYỄN VĂN THÁI
07-12-2016, 12:10 PM
Nhân ngày "Thất tuần" thi hữu Phạm Khắc Hiền, Chi Hội Kiều học Nghệ An đã tổ chức dâng hương và đọc thơ trước bàn thờ. Ấn phẩm thơ của nhiều tác giả đã được in và dâng lên trước án.

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15400906_1884009031843545_2395787420857907355_n.jp g?oh=c0c060e08e79e1ce3f5a396fe0f021ac&oe=58C07D13
Bìa của ấn phẩm


https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15420858_1884009051843543_6198940131674821076_n.jp g?oh=b58c20247154c6d13ea8c5d6fc1e8e50&oe=58F7E222
Mục lục của ấn phẩn (Nguyễn Thị Xuân Đào ở cột trái, còn lại các bạn VNTH ở cột phải)


https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15380720_1884009021843546_3944167423270071235_n.jp g?oh=07a23b67c5a5ac73454dcf1ae127791e&oe=58C3D027
Phần cuối của trang 2, phần giới thiệu.

Nếu còn thiếu bài của bạn nào thì xin gửi tiếp vào đây để gửi tới gia đình Th PKH.


Một việc làm rất có ý nghĩa! Chắc nơi chín suối thi hữu thi huynh Phạm Khắc Hiền yên lòng mãn nguyện!
Em xin bày tỏ lòng trân trọng cảm ơn bác Trần Xuân Sinh đã đưa thông tin này, giúp cho mọi người nhớ lại và dành phút giây tưởng nhớ tới người bạn, người anh rất được quý trọng trong thihuu!
Xin được thắp nén tâm nhang bái vọng, chúc cho linh hồn nhà thơ Phạm Khắc Hiền siêu thoát!

Nguyễn Văn Thái

nguyenxuan
07-12-2016, 04:20 PM
Nhân ngày "Thất tuần" thi hữu Phạm Khắc Hiền, Chi Hội Kiều học Nghệ An đã tổ chức dâng hương và đọc thơ trước bàn thờ. Ấn phẩm thơ của nhiều tác giả đã được in và dâng lên trước án.

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15400906_1884009031843545_2395787420857907355_n.jp g?oh=c0c060e08e79e1ce3f5a396fe0f021ac&oe=58C07D13
Bìa của ấn phẩm


https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15420858_1884009051843543_6198940131674821076_n.jp g?oh=b58c20247154c6d13ea8c5d6fc1e8e50&oe=58F7E222
Mục lục của ấn phẩn (Nguyễn Thị Xuân Đào ở cột trái, còn lại các bạn VNTH ở cột phải)


https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15380720_1884009021843546_3944167423270071235_n.jp g?oh=07a23b67c5a5ac73454dcf1ae127791e&oe=58C3D027
Phần cuối của trang 2, phần giới thiệu.

Nếu còn thiếu bài của bạn nào thì xin gửi tiếp vào đây để gửi tới gia đình Th PKH.




Xin được thắp nén tâm nhang bái vọng, chúc cho linh hồn thi huynh Phạm Khắc Hiền siêu thoát!
Cảm ơn anh Trần Xuân Sinh đã làm một việc rất ý nghĩa góp phần động viên gia đình thi huynh Phạm Khắc Hiền.
Theo mục lục thì còn thiếu bài của thi hữu Thanh Nguyệt viết ngày 14/10 nhưng đăng trong trang của thi hữu Phạm Khắc Hiền ngày 17/10

http://vnthihuu.net/showthread.php?906-Kh%E1%BA%AFc-Hi%E1%BB%81n-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt&p=264600&viewfull=1#post264600

TIỄN CHÚ PHẠM KHẮC HIỀN

Bến Thủy chiều nay lạnh tiếng đàn
Tơ trầm ảm đạm quấn vòng tang
Vừa đây ngọn thỏ còn tươi tắn
Mới đó dòng tin đã phũ phàng
Ngũ độ Đường thi ngơ ngẩn khóc
Tam huyền Dạ khúc não nề than
Nay người xứ Nghệ về vô thỉ
Nguyện ước còn treo lệ mấy hàng.

Thanh Nguyệt - 14/10/2016

Tran Xuan Sinh
07-12-2016, 04:47 PM
Xin được thắp nén tâm nhang bái vọng, chúc cho linh hồn thi huynh Phạm Khắc Hiền siêu thoát!
Cảm ơn anh Trần Xuân Sinh đã làm một việc rất ý nghĩa góp phần động viên gia đình thi huynh Phạm Khắc Hiền.
Theo mục lục thì còn thiếu bài của thi hữu Thanh Nguyệt viết ngày 14/10 nhưng đăng trong trang của thi hữu Phạm Khắc Hiền ngày 17/10

http://vnthihuu.net/showthread.php?906-Kh%E1%BA%AFc-Hi%E1%BB%81n-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt&p=264600&viewfull=1#post264600

TIỄN CHÚ PHẠM KHẮC HIỀN

Bến Thủy chiều nay lạnh tiếng đàn
Tơ trầm ảm đạm quấn vòng tang
Vừa đây ngọn thỏ còn tươi tắn
Mới đó dòng tin đã phũ phàng
Ngũ độ Đường thi ngơ ngẩn khóc
Tam huyền Dạ khúc não nề than
Nay người xứ Nghệ về vô thỉ
Nguyện ước còn treo lệ mấy hàng.

Thanh Nguyệt - 14/10/2016

Cảm ơn Nguyên Xuân đã nhắc nhở. Xin lỗi Thanh Nguyệt, người in ấn ghi sít tên trong mục lục, nhưng trong ấn phẩm đã có ở trang 39 (cùng trang TXS). TXS chụp ảnh 2 trang này gửi lên để các bạn rõ.
TXS

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15420820_1884113675166414_470871401247709851_n.jpg ?oh=d02a4ed08c48f08547708a208efef1af&oe=58F71D3A

NGUYỄN VĂN THÁI
07-12-2016, 09:51 PM
Thi huynh Khắc Hiền họ Phạm chứ không phải họ Nguyễn đâu bác Thái.

Cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang đã nhắc lỗi!

Dạ Cổ Hoài Lang
12-12-2016, 10:52 PM
https://s23.postimg.org/6u96oxiln/images.jpg



ĐÊM MƯA TƯỞNG NHỚ BẠN HIỀN

Sướng khổ buồn vui giữa cuộc đời
Anh giờ bỏ lại những đầy vơi
Non tiên cõi phật hoa vừa nở
Thắng cảnh danh lam rượu đã mời
Quạnh quẽ hồn thơ ngày viết lách
Âu sầu mắt lệ buổi rong chơi
Từng trang cất giữ bao hoài niệm
Chẳng khóc mà tim bỗng nghẹn lời.

DCHL