Xem phiên bản đầy đủ : Khắc Hiền - Thơ Đường luật
Trang :
1
[
2]
3
4
5
6
7
8
9
10
caoletrantranquoc
30-01-2012, 12:10 AM
THƠ MỪNG
Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
Việt về ấm áp tình bằng hữu
Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
Hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà
khachien1254720
28.1.2012
Y ĐỀ: THƠ MỪNG
Thơnày xin viết gửi phương xa
Mừng chúc xuân đời thắm nét hoa
Diễn hát mời vào nơi ngõ phố
Đàn ca thĩnh đến ở hiên nhà
Việt thì mộng lắm lòng nhân hậu
Nam lại mơ nhiều ý vị tha
Thi thố xướng hòa cùng chúng bạn
Hữu tình đẹp nghĩa sẽ cho đà ...
clttq
MỪNG TẾT
Thơ bay theo gió tận nơi xa
Mừng Tết Nhâm Thìn đẹp thắm hoa
Diễn khúc văn chương vui khối phố
Đàn ca thơ phú rộn nhà nhà
Việt về nối lại tình lai láng
Nam đến se liền nghĩa thướt tha
Thi sĩ thả hồn trên bến mộng
Hữu tình sông núi bóng la đà .
Mạnh Kỷ
28/01/2012
QUÝ TÌNH BẠN HỮU
Thơ rượu rót mời bạn ở xa
Mừng cùng cạn chén phú thành hoa
Diễn ngâm mấy bản nghe vang phố
Đàn hát dăm câu thấy vọng nhà
Việt bảo dệt vần nên bắt lấy
Nam thưa đan ý mới buông tha
Thi văn nối kết tình duyên đẹp
Hữu vẽ, tả tô sắc đậm đà
clttq
THƠ MỪNG SUM HỌP VÀO
RẰM THÁNG GIÊNG
Thơ hòa nhạc tấu tự ngàn xa
Mừng Hội thơ nhà* rực sắc hoa
Diễn giả truyền tin qua từng hướng
Đàn bầu hòa nhạc tới muôn nhà
Việt Nam một dạ tình đằm thắm
Nam Bắc đồng lòng nghĩa thiết tha
Thi họa giao lưu tình thắm thiết
Hữu duyên sum họp đã trên đà.
……………………………..
* Sinh nhật vnthihuu.net
Đại học Đại Nam, 28.1.2012
Trần Thị Thanh Liêm
/QUOTE]
VỌNG NGUYÊN TIÊU
Thơ nắng ươm lòng tỏa khắp xa
Mừng vui hội ngộ giữa muôn hoa
Diễn ngâm hào hứng vang muôn lối
Đàn phách tưng bừng dậy mọi nhà
Việt cổ xướng vần đâu chịu kém
Nam tân hòa điệu chẳng cho tha
Thi đàn vững tiến tinh thần mới
Hữu ái muôn năm nghĩa đậm đà
HANSY
THƠ NHẠC NGUYÊN TIÊU
Thơ nhạc nguyên tiêu lan tỏa xa
Mừng ngày sum họp thắm ngàn hoa
Diễn ngâm thơ phú vui phường phố
Tấu khúc văn chương rộn nước nhà
Việt đến ươm vần lời ấm áp
Nam về kết tứ ý thơi tha
Tao nhân hội tụ ngàn sao sáng
Hữu khách đoàn viên mạnh thế đà
khachien1254720
29.1.2012
Họa Y Đề
Thơ họa xướng cùng khắp chốn xa
Mừng vui tình bạn đẹp như hoa
Diễn ca ý thắm tưng bừng hội
Đàn nhạc thanh hay rộn rã nhà
Việt thịnh muôn dân lòng náo nức
Nam hưng trăm họ dạ thư tha
Thi văn nồng đượm lời tươi sáng
Hữu ý tâm giao nghĩa đậm đà.
Như Mai
29-1-2012
MỪNG HỘI THƠ
Thơ viết mời người khắp nẻo xa
Mừng lần tương ngộ ngập tràn hoa
Diễn từng câu xướng mơ xây tổ
Đàn những luật niêm mộng dựng nhà
Việt dịu dàng khi xuân Mão thả
Nam hòa nhã lúc tết Thìn tha
Thi nhân háo hức ngày sinh nhật
Hữu hảo tình thâm phúc có đà ...
clttq
tuyen45-ad
30-01-2012, 12:32 AM
TÂM
---*---
Tâm đức mặc dù sống ở đâu
Bất an trong dạ chớ nên sầu
Biến không thành có là tài dũng
Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
Dòng chảy khai thông không để tắc
Đời nay phải tính đến mai sau
Vạn người như một đồng tâm ý
Biến họa thành an chẳng đổi màu.
28/1/2012
Tuyen45
Hansy
30-01-2012, 10:19 AM
THƠ NHẠC NGUYÊN TIÊU
Thơ nhạc nguyên tiêu lan tỏa xa
Mừng ngày sum họp thắm ngàn hoa
Diễn ngâm thơ phú vui phường phố
Tấu khúc văn chương rộn nước nhà
Việt đến ươm vần lời ấm áp
Nam về kết tứ ý thơi tha
Tao nhân hội tụ ngàn sao sáng
Hữu khách đoàn viên mạnh thế đà
khachien1254720
29.1.2012
HỘI MÙA XUÂN
Thơ lòng réo rắt vọng ngàn xa
Mừng hội mùa xuân đượm ngát hoa
Diễn kịch nghiêm trang khơi vạn ý
Tấu hài đùa bỡn rộn muôn nhà
Việt gia nghiên bút đua cuồn cuộn
Nam quốc thi thư họa thẩn tha
Tao nhã thú chơi rèn trí lực
Hữu tình bè bạn góp thêm đà
HANSY
Khắc Hiền
30-01-2012, 11:50 AM
TÂM
---*---
Tâm đức mặc dù sống ở đâu
Bất an trong dạ chớ nên sầu
Biến không thành có là tài dũng
Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
Dòng chảy khai thông không để tắc
Đời nay phải tính đến mai sau
Vạn người như một đồng tâm ý
Biến họa thành an chẳng đổi màu.
28/1/2012
Tuyen45
Họa y đề : TÂM
TÂM mà trong sáng sợ gì đâu
BẤT hiếu ,gian tham ,chuốc lấy sầu
BIẾN có" thành "không" là kẻ xấu
GIỮA miền trụy lạc tránh cho mau
DÒNG ân thông chảy không còn tắc
ĐỜi sống khiêm nhường nghĩ trước sau
VẠN sự bình an điều đắc ý
BIẾN nghèo thành phú chẳng thay màu
khachien1254720
30.1.2012
Khắc Hiền
30-01-2012, 03:44 PM
Hội khách thơ
Vinh dự nguyên tiêu hội khách thơ
Danh xưng âu yếm gọi nàng thơ
Sân từ vẻ đẹp xây lều mộng
Chơi chữ đường tình vẽ áng thơ
Thi mộng yêu trăng vương giấc điệp
Hữu mơ nhớ nguyệt ghép duyên thơ
Đêm xuân “thiên lý năng tương ngộ”
Nay giữa Sài Gòn vang tiếng thơ
Thanh Thanh Khiết
30.1.2012
ĐÊM XUÂN
Vinh hạnh nào hơn hiểu biết thơ
Danh còn chưa vọng đến làng thơ
Sân dàn câu chữ bồi thêm mộng
Chơi dệt ngôn từ dựng tứ thơ
Thi luật thông vần êm khúc nhạc
Hữu niêm chỉnh đối dịu đường thơ
Đêm xuân xin góp vài câu họa
Nay gửi đôi lời đến bạn thơ
khachien1254720
30.1.2012
tuyen45-ad
30-01-2012, 07:25 PM
http://sonla.gov.vn/upload/579cdce1877a42b58ced915df766e348.jpg
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
XUÂN VỀ NHỚ MẸ
Mẹ đi khuất bóng những làn mây
Để lại trong con thương nhớ đầy
Chín chữ cù lao như biển rộng
Ngàn ơn dưỡng dục tựa non dày
Xuân về kinh niệm lên tây trúc
Tết đến thỉnh cầu lại chốn đây
Trước án gia tiên con thịnh soạn
Khói hương lan tỏa quyện làn mây
khachien1254720
28.1.2012
HÌNH MẸ TRONG TIM
---*---
Tóc huyền sương gội ngả màu mây
Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
Lặn lội cánh cò trong nắng gió
Lần mò thân vạc sạm da dày
Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
Tóc huyền sương gội ngả màu mây.
30/1/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
31-01-2012, 01:37 PM
HÌNH MẸ TRONG TIM
---*---
Tóc huyền sương gội ngả màu mây
Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
Lặn lội cánh cò trong nắng gió
Lần mò thân vạc sạm da dày
Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
Tóc huyền sương gội ngả màu mây.
30/1/2012
Tuyen45
MẪU TỬ TÌNH THÂM
---*---
Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
Hình Mẹ trong con vẫn ắp đầy
Bầu sữa chắt chiu tình nghĩa nặng
Bàn chân vạn dặm vết chai dày
Bước qua xác chết lòng không ngại *
Thân gái đêm trường dạ vững đây!
Mẫu tử tình thâm còn sáng mãi
Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
BXP 31.1.2012
* Năm 1945 người chết đói đầy đường, canh khuya thân gái dặm trường, nhưng Mẹ tôi vì các con vẫn bước qua xác chết mà đi.
MẸ Ở TRONG TIM
---*---
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
Tin con hình mẹ mãi luôn đầy
Sinh thành bú mớm tình sâu nặng
Chăm sóc dạy nuôi nghĩa mãi dày
Kinh tế nổi chìm lòng chẳng nản
Cuộc đời sóng gió chí bền đây
Trong con mẹ vẫn luôn tồn tại
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
31/1/2012
Tuyen45
TRẦN THỊ THANH LIÊM
31-01-2012, 02:38 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối lương duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!
NhuMai
31-01-2012, 08:24 PM
NHỚ NGƯỜI XƯA !
[/SIZE]
Người xưa lặng lẽ bóng vờn mây
Mấy chục năm qua nỗi nhớ đầy
Xuân đến trông theo hồn gió lộng
Tết về ngó lại mộng sương dày
Bao năm biền biệt tình còn đó
Bấy độ cách ly nghĩa vẫn đây
Dẫu đã lên thuyền còn đắm đuối
Duyên đời lơ lững bóng vờn mây !
Mạnh Kỷ
27/01/2012
Bài họa 2:
Y ĐỀ
Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây
Trở lại trần gian hưởng phúc đầy
Con cháu cúng cơm bày thật đủ
Rể dâu dâng bạc xếp luôn dầy
Nhớ ơn dưỡng dục còn nguyên đó
Cảm nghĩa sinh thành vẫn trọn đây
Ly biệt âm dương lòng mộng mẹ
Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây
daonamxuong
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
Mẹ đi khuất nẻo phía chân mây
Để lệ lòng con cứ ứ đầy
"Chín cữ cù lao" tình trĩu nặng
"Thâm ân mẫu tử" nghĩa sâu dày
"Bàn chân vạn nẻo" mơ còn dấu
"Bầu sữa chắt chiu" tưởng vẫn đây
Xuân, Hạ, Thu, Đông: Hình bóng Mẹ
Rỡ ràng! - dù ở khuất trời mây!
BXP 27.1.2012
XUÂN VỀ NHỚ MẸ
Mẹ đi khuất bóng những làn mây
Để lại trong con thương nhớ đầy
Chín chữ cù lao như biển rộng
Ngàn ơn dưỡng dục tựa non dày
Xuân về kinh niệm lên tây trúc
Tết đến thỉnh cầu lại chốn đây
Trước án gia tiên con thịnh soạn
Khói hương lan tỏa quyện làn mây
khachien1254720
28.1.2012
TIẾNG VỌNG
Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
Ngấn lệ rưng rưng khóe mắt đầy
Mải nhớ thân cò soi ruộng cạn
Nào quên kiếp vạc mỏi đêm dày
Sương chìm bóng huyễn hình đâu khuất
Khói loãng hương mờ dáng vẫn đây
Vẳng thoáng bên tai lời dạy bảo
Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
DA
HÌNH MẸ TRONG TIM
---*---
Tóc huyền sương gội ngả màu mây
Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
Lặn lội cánh cò trong nắng gió
Lần mò thân vạc sạm da dày
Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
Tóc huyền sương gội ngả màu mây.
30/1/2012
Tuyen45
MẪU TỬ TÌNH THÂM
---*---
Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
Hình Mẹ trong con vẫn ắp đầy
Bầu sữa chắt chiu tình nghĩa nặng
Bàn chân vạn dặm vết chai dày
Bước qua xác chết lòng không ngại *
Thân gái đêm trường dạ vững đây!
Mẫu tử tình thâm còn sáng mãi
Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
BXP 31.1.2012
* Năm 1945 người chết đói đầy đường, canh khuya thân gái dặm trường, nhưng Mẹ tôi vì các con vẫn bước qua xác chết mà đi.
MẸ Ở TRONG TIM
---*---
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
Tin con hình mẹ mãi luôn đầy
Sinh thành bú mớm tình sâu nặng
Chăm sóc dạy nuôi nghĩa mãi dày
Kinh tế nổi chìm lòng chẳng nản
Cuộc đời sóng gió chí bền đây
Trong con mẹ vẫn luôn tồn tại
Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
31/1/2012
Tuyen45
[/FONT][/B]
Thâm Ân Phụ Mẫu
Thâm ân phụ mẫu quá trời mây
Tình cảm bao la biển chẳng đầy
Cao quý ơn cha công đức trọng
Thiêng liêng tình mẹ nghĩa sâu dày
Cả đời trẻ thệ ghi tâm khảm
Tròn kiếp con nguyền khắc dạ đây
Chữ hiếu một đời xin nhớ mãi
Thâm ân phụ mẫu quá trời mây!
Như Mai
31-12012
Khắc Hiền
31-01-2012, 09:59 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!
Mừng trang web Diễn đàn Việt Nam thi hữu
sinh nhật một tuổi
Xuân về mừng báo lại tròn niên
Bè bạn gần xa khắp mọi miền
Hội tụ văn chương chung một khối
Giao lưu thơ phú chẳng hề riêng
Hương thơm trang web tươi màu báo
Vị ngọt thi ca thắm sắc duyên
Tết đến nguyên tiêu đầy một tuổi
Tao đàn nhộn nhịp ước ao nguyền
khachien1254720
31.1.2012
tuyen45-ad
02-02-2012, 08:04 AM
Mừng trang web Diễn đàn Việt Nam thi hữu
sinh nhật một tuổi
Xuân về mừng báo lại tròn niên
Bè bạn gần xa khắp mọi miền
Hội tụ văn chương chung một khối
Giao lưu thơ phú chẳng hề riêng
Hương thơm trang web tươi màu báo
Vị ngọt thi ca thắm sắc duyên
Tết đến nguyên tiêu đầy một tuổi
Tao đàn nhộn nhịp ước ao nguyền
khachien1254720
31.1.2012
CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền
1/2/2012
tuyen45
Khắc Hiền
02-02-2012, 09:30 AM
CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền
1/2/2012
tuyen45
THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012
Hansy
02-02-2012, 12:58 PM
THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
LUẬT THƠ ĐƯỜNG
HAI - SÁU cùng THANH đã lắm niên
BỐN thì TÂM ĐIỂM ở bao miền
NHẤT TAM NGŨ cũng DU DI chút
NHỊ TỨ LỤC thời phải để RIÊNG
ĐỐI Ý – ĐỐI THANH cùng ĐỐI LOẠI
ĐIỆP TỪ - CHÁNH NỮU thật vô duyên
Xướng họa chỉn chu cho khéo nhé
Năm sáu chữ sao thỏa mộng nguyền
HANSY
tuyen45-ad
02-02-2012, 03:33 PM
[CENTER]
Tuyen45 posts nhầm xin lỗi[IMG]
http://farm2.static.flickr.com/1313/1386911269_d8aa3a0660.jpg
CỬA SỔ NHÀ BÊN
---*---
Cửa sổ em ngồi ngóng đợi ai ?
Chân buồn buông thõng tủi đôi hài
Mắt nhìn tư lự đi đâu đó ?
Váy áo buông khuy chẳng thấy cài.
2/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
02-02-2012, 03:39 PM
Tuyen45 xin lỗi posts nhẫm
http://www.truongviet.net/music/52007/96_1179787616.jpg
MIỀN TÂY
---*---
Miền tây mây núi trập trùng
Rừng xanh bát ngát cả vùng mênh mông
Chiều chiều đứng hóng gió đong
Núi non hùng vĩ mà không thấy người…
2/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
02-02-2012, 03:41 PM
Tuyen45 xin lỗi posts nhẫm
http://muacuoi.vn/Pictures/tin01/71798cuoitrung1.jpg
RƯỚC DÂU
---*---
Làng quê đám cưới rước dâu
không xe không pháo mà giàu yêu thương
Dâu rể đi bộ trên đường
Cầu tre đôi nhịp vấn vương tình làng…
2/2/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
02-02-2012, 05:10 PM
http://farm2.static.flickr.com/1313/1386911269_d8aa3a0660.jpg
EM NGỒI CỬA SỔ
Em ngồi cửa sổ lặng nhìn ai
Vắt chéo đôi chân đệm gót hài
Tay gối trên tay lòng nghĩ ngợi
Tóc dài bối ót áo không cài
khachien
2.1.2012
Khắc Hiền
02-02-2012, 05:40 PM
http://www.truongviet.net/music/52007/96_1179787616.jpg
NGẮM CẢNH THIÊN NHIÊN
Ngắm cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời
Cầu vồng bảy sắc uốn lưng đồi
Nắng buông vàng nhạt trên nương rẫy
Bàng bạc làn mây tận cuối trời
khachien
2.1.2012
Khắc Hiền
02-02-2012, 06:20 PM
http://muacuoi.vn/Pictures/tin01/71798cuoitrung1.jpg
ĐÁM CƯỚI
Đám cưới hai em thật rộn ràng
Giờ không cách trở bỡi đò ngang
Cầu tre nâng bước tình duyên thắm
Hai họ đưa dâu giăng nối hàng
khachien
2.1.2012
daonamxuong
02-02-2012, 07:08 PM
THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
LUẬT THƠ ĐƯỜNG
HAI - SÁU cùng THANH đã lắm niên
BỐN thì TÂM ĐIỂM ở bao miền
NHẤT TAM NGŨ cũng DU DI chút
NHỊ TỨ LỤC thời phải để RIÊNG
ĐỐI Ý – ĐỐI THANH cùng ĐỐI LOẠI
ĐIỆP TỪ - CHÁNH NỮU thật vô duyên
Xướng họa chỉn chu cho khéo nhé
Năm sáu chữ sao thỏa mộng nguyền
HANSY
ĐÔI LỜI
Tôi tuổi hơi già, cỡ ... lão niên
Chân chưa đi khắp các phương, miền
Buồn nhìn thơ Bạn, xin chia xẻ ...
Tủi ngắm chữ Người, kính hỏi riêng ...
Có lẽ văn chương chưa trọn nợ?
Hình như câu ý chẳng tròn duyên?
Vần từ lỡ họa vụng về lắm
Trách khéo mà chi khó vẹn nguyền
daonamxuong
NhuMai
02-02-2012, 10:17 PM
MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I
Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.
Đại học Đại Nam, 31/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!
CHÚC MỪNG SINH VN THI HỮU
---*---
Thi Hữu diễn đàn mới một niên
Hương xuân tỏa ngát khắp từng miền
Vòng tay kết nối tình thi sĩ
Ánh mắt bắc cầu nghĩa bạn riêng
Bốn biển năm châu về hội tụ
Ba miền đất nước chắp tơ duyên
Muội huynh chung sức xây nhà mới
Tay nắm trong tay ước hẹn nguyền
1/2/2012
tuyen45
THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012
LUẬT THƠ ĐƯỜNG
HAI - SÁU cùng THANH đã lắm niên
BỐN thì TÂM ĐIỂM ở bao miền
NHẤT TAM NGŨ cũng DU DI chút
NHỊ TỨ LỤC thời phải để RIÊNG
ĐỐI Ý – ĐỐI THANH cùng ĐỐI LOẠI
ĐIỆP TỪ - CHÁNH NỮU thật vô duyên
Xướng họa chỉn chu cho khéo nhé
Năm sáu chữ sao thỏa mộng nguyền
HANSY
ĐÔI LỜI
Tôi tuổi hơi già, cỡ ... lão niên
Chân chưa đi khắp các phương, miền
Buồn nhìn thơ Bạn, xin chia xẻ ...
Tủi ngắm chữ Người, kính hỏi riêng ...
Có lẽ văn chương chưa trọn nợ?
Hình như câu ý chẳng tròn duyên?
Vần từ lỡ họa vụng về lắm
Trách khéo mà chi khó vẹn nguyền
daonamxuong
Chúc Mừng Sinh Nhật Diễn Đàn Thi Hữu
Trang thơ Thi Hữu đúng tròn niên
Hội tụ danh nhân khắp các miền
Đoàn kết vui vầy không tách biệt
Đồng tâm hòa hợp chẳng chung riêng
Trí luôn trong sáng tươi màu thắm
Tình mãi thiết thân rạng nét duyên
Xây dựng Diễn Đàn thêm lớn mạnh
Tiếng tăm vang dội đẹp mong nguyền.
Như Mai
2-2-2012
Hansy
03-02-2012, 03:09 PM
Chúc Mừng Sinh Nhật
Diễn Đàn Thi Hữu
Trang thơ Thi Hữu đúng tròn niên
Hội tụ danh nhân khắp các miền
Đoàn kết vui vầy không tách biệt
Đồng tâm hòa hợp chẳng chung riêng
Trí luôn trong sáng tươi màu thắm
Tình mãi thiết thân rạng nét duyên
Xây dựng Diễn Đàn thêm lớn mạnh
Tiếng tăm vang dội đẹp mong nguyền.
Như Mai
CHÚC MỪNG
Cầu chúc nhà ta mãi vĩnh niên
Tiếng thơ vang tới tận bao miền
Tâm tư hòa quyện vui thân chiếc
Xướng họa tim lòng đẹp nét riêng
Thi hữu giao tình mơ hạnh ngộ
Diễn đàn kết bạn mộng kỳ duyên
Mùa sang nắng mới vờn trong gió
Sánh bước bên nhau trọn ý nguyền
HANSY
Duyên An
03-02-2012, 03:15 PM
THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012
CHÚC VUI
Mọi người họp mặt buổi tân niên
Kết nối trang thơ tỏa khắp miền
Tiếng chúc câu chào vui bạn mới
Chung trà chén rượu thỏa tình riêng
Nam âu nữ lụa hình tha thướt
Mắt ánh môi cười nét dáng duyên
Chỉ tiếc, bao nhiêu điều vướng bận
Đành thôi ! lắm việc lỗi câu nguyền
DA
Khắc Hiền
03-02-2012, 09:37 PM
HƯƠNG XUÂN
Bát ngát hương xuân tỏa khắp nhà
Lưng trời én liệng rộn ràng ca
Người ưa trẩy hội xem non nước
Kẻ thích vãn chùa ngắm sắc hoa
Phố thị chuyển mình dang cánh rộng
Làng quê thay dáng vượt tầm xa
Gái trai mơ ước tình duyên đẹp
Vườn hạnh xum xuê thỏa ý già
khachien1254720
3.2.2012
manhky
04-02-2012, 07:09 AM
HƯƠNG XUÂN
Bát ngát hương xuân tỏa khắp nhà
Lưng trời én liệng rộn ràng ca
Người ưa trẩy hội xem non nước
Kẻ thích vãn chùa ngắm sắc hoa
Phố thị chuyển mình dang cánh rộng
Làng quê thay dáng vượt tầm xa
Gái trai mơ ước tình duyên đẹp
Vườn hạnh xum xuê thỏa ý già
khachien1254720
3.2.2012
SINH NHẬT THI ĐÀN
Diễn đàn thi hữu đẹp chung nhà
Sinh nhật tròn năm rộn tiếng ca
Muôn nẻo dồn về tô sắc thắm
Khắp nơi kéo đến điểm tươi hoa
Hồn thơ em gửi tình lai láng
Nghiên bút anh trao bóng mượt xa
Đây đó ngập tràn bao kỷ niệm
Vườn ươm tri thức mãi không già.
Mạnh Kỷ
04/01/2012
buixuanphuong09
04-02-2012, 08:04 AM
Nguyên văn bởikhachien
THÚ CHƠI ĐƯỜNG LUẬT
Thú chơi Đường luật đã bao niên
Xướng họa thơ ca nối mọi miền
Trang web tao đàn đà bắc nhịp
Vườn hồng thi hữu kết niềm riêng
Xa xôi chẳng ngại năng lui tới
Thiên lý khôn ngăn vẫn thắm duyên
Huynh Muội ento trong chốc lát
Bút hòa câu chữ sáng tâm nguyền
khachien1254720
2.2.2012
KIÊN TÂM HỌC HỎI
Đường luật lơ mơ mấy chục niên
Một năm lên mạng học trăm miền
Ý từ cóp nhặt vui cùng bạn
Niêm luật bó gò khổ nỗi riêng
Xướng hoạ giao lưu thành chuyển nghiệp
Cầu thơ nối nhịp đã nên duyên
Kiên tâm học hỏi nên thành quả
Bình đẳng Trí - Nông thoả ước nguyền
BXP 2.2.2012
tuyen45-ad
04-02-2012, 11:48 PM
Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết
HƯƠNG XUÂN
Bát ngát hương xuân tỏa khắp nhà
Lưng trời én liệng rộn ràng ca
Người ưa trẩy hội xem non nước
Kẻ thích vãn chùa ngắm sắc hoa
Phố thị chuyển mình dang cánh rộng
Làng quê thay dáng vượt tầm xa
Gái trai mơ ước tình duyên đẹp
Vườn hạnh xum xuê thỏa ý già
khachien1254720
3.2.2012
SINH NHẬT THI ĐÀN
Diễn đàn thi hữu đẹp chung nhà
Sinh nhật tròn năm rộn tiếng ca
Muôn nẻo dồn về tô sắc thắm
Khắp nơi kéo đến điểm tươi hoa
Hồn thơ em gửi tình lai láng
Nghiên bút anh trao bóng mượt xa
Đây đó ngập tràn bao kỷ niệm
Vườn ươm tri thức mãi không già.
Mạnh Kỷ
04/01/2012
HƯƠNG XUÂN
---*---
“Hương Xuân”ngào ngạt tỏa đầy nhà
Con cháu mừng vui rộn tiếng ca
Cao tuổi hồn thơ tâm sáng tỏ
Người già trí tuệ dạ thăng hoa
Đường thi sắc nước ngời tiên tổ
Bản nhạc du dương vọng mãi xa
Đất nước vườn hoa đua nở thắm
Cao niên bô lão trí chưa già.
4/2/2012
Tuyen45
Hansy
05-02-2012, 02:41 PM
MẾN DUYÊN THƠ
Nâng cánh buồm thơ, cập bến thơ
Tâm hồn trong sáng, áng văn thơ
Hồn nhiên tính cách vui tình bạn
Thoải mái tinh thần đẹp nghĩa thơ
Ấm áp làng quê, say tiếng hát
Mặn mà khối phố, mến duyên thơ
Diễn đàn để lại bao tình cảm
Mặc khách tao nhân rạng tứ thơ
khachien1254720
TÌNH THƠ
Một trời lãng đãng mộng hoài thơ
Góp chút hương hoa đẹp ý thơ
Đất Bắc anh thư ngời dạ bút
Miền Nam lừng lẫy rạng hồn thơ
Thi nhân xao xuyến chao lòng ước
Thi hữu bâng khuâng luyến láy thơ
Trang web thân thương gom nghĩa lại
Ngàn năm vang vọng mãi tình thơ
HANSY
tuyen45-ad
06-02-2012, 12:04 AM
THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---
Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống đánh
Đắp bồi ngôn ngữ tựa chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc cả vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa
5/2/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
07-02-2012, 11:37 AM
RỒNG ĐẾN
Rồng đến quê ta rộn tiếng cười
Rừng xanh biển biếc ruộng vườn tươi
Giữ gìn sông núi nguyên bờ cõi
Bảo vệ đất trời vẹn đảo khơi
Trái chín ngon lành dâng khắp chốn
Hoa thơm ngào ngạt tỏa muôn nơi
Xuân về mang lại nhiều hơi ấm
Phúc,Lộc, Thọ, Khang quyện thắm đời
khachien1254720
7.2.2012
Hansy
07-02-2012, 06:21 PM
RỒNG ĐẾN
Rồng đến quê ta rộn tiếng cười
Rừng xanh biển biếc ruộng vườn tươi
Giữ gìn sông núi nguyên bờ cõi
Bảo vệ đất trời vẹn đảo khơi
Trái chín ngon lành dâng khắp chốn
Hoa thơm ngào ngạt tỏa muôn nơi
Xuân về mang lại nhiều hơi ấm
Phúc,Lộc, Thọ, Khang quyện thắm đời
khachien1254720
HỘI LONG VÂN
Long Vân mở hội rạng bao cười
Rồng lượn mây hồng đất nước tươi
Phía Bắc vững vàng yên khắp cõi
Trời Nam mạnh tiến vọng xa khơi
Trai tài ra sức vang nhiều chốn
Gái đảm gắng lòng đẹp mọi nơi
Năm mới cầu mong trời dịu ấm
Hiển vinh khoa cử xứng trên đời
HANSY
TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-02-2012, 03:15 PM
RỒNG ĐẾN
Rồng đến quê ta rộn tiếng cười
Rừng xanh biển biếc ruộng vườn tươi
Giữ gìn sông núi nguyên bờ cõi
Bảo vệ đất trời vẹn đảo khơi
Trái chín ngon lành dâng khắp chốn
Hoa thơm ngào ngạt tỏa muôn nơi
Xuân về mang lại nhiều hơi ấm
Phúc,Lộc, Thọ, Khang quyện thắm đời
khachien1254720
HỘI LONG VÂN
Long Vân mở hội rạng bao cười
Rồng lượn mây hồng đất nước tươi
Phía Bắc vững vàng yên khắp cõi
Trời Nam mạnh tiến vọng xa khơi
Trai tài ra sức vang nhiều chốn
Gái đảm gắng lòng đẹp mọi nơi
Năm mới cầu mong trời dịu ấm
Hiển vinh khoa cử xứng trên đời
HANSY
EM ĐẾN
Em đến nhà ta rộn tiếng cười
Cơm ngon nước ngọt miệng cười tươi
Giữ gìn hòa khí trong nhà nhỏ
Khích lệ sức trai tự đảo khơi
Việc thiện em làm từ khắp chốn
Hoa thơm người tặng có muôn nơi
Gian nan đều vượt niềm vui đến
Trọn nghĩa thảo thơm đẹp cuộc đời.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm
manhky
08-02-2012, 05:16 PM
RỒNG ĐẾN
Rồng đến quê ta rộn tiếng cười
Rừng xanh biển biếc ruộng vườn tươi
Giữ gìn sông núi nguyên bờ cõi
Bảo vệ đất trời vẹn đảo khơi
Trái chín ngon lành dâng khắp chốn
Hoa thơm ngào ngạt tỏa muôn nơi
Xuân về mang lại nhiều hơi ấm
Phúc,Lộc, Thọ, Khang quyện thắm đời
khachien1254720
7.2.2012
BỨC HỌA TƯƠI
Nhâm Thìn lấp lánh ánh hoa cười
Non nước ngời ngời bức họa tươi
Năm tháng giữ gìn miền địa giới
Thời gian bảo vệ tận xa khơi
Hoa thơm quả ngọt tung muôn nẻo
Lộc thắm chồi xanh tỏa mọi nơi
Thơ phú xuân về hồn rạo rực
Trào dâng sức sống đẹp yêu đời .
Mạnh Kỷ
08/02/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
09-02-2012, 01:29 PM
RỒNG ĐẾN
Rồng đến quê ta rộn tiếng cười
Rừng xanh biển biếc ruộng vườn tươi
Giữ gìn sông núi nguyên bờ cõi
Bảo vệ đất trời vẹn đảo khơi
Trái chín ngon lành dâng khắp chốn
Hoa thơm ngào ngạt tỏa muôn nơi
Xuân về mang lại nhiều hơi ấm
Phúc,Lộc, Thọ, Khang quyện thắm đời
khachien1254720
7.2.2012
EM ĐẾN
Em đến nhà ta rộn tiếng cười
Cơm ngon nước ngọt miệng cười tươi
Giữ gìn hòa khí trong nhà nhỏ
Khích lệ sức trai tự đảo khơi
Việc thiện em làm từ khắp chốn
Hoa thơm người tặng có muôn nơi
Gian nan đều vượt niềm vui đến
Trọn nghĩa thảo thơm đẹp cuộc đời.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Tình thân kẻ sỹ
Kẻ sỹ chào nhau ánh mắt cười
Chiều xuân loang nắng má môi tươi
Men nồng cạn chén cơn mơ gợi
Rượu ngọt nâng ly giấc mộng khơi
Tiếng phú trời rung vang mọi ngả
Lời thơ đất chuyển vọng bao nơi
Nhịp cầu xướng hoạ nên tri kỷ
Nặng nghĩa hồn vui để đẹp đời
Thanh Thanh Khiết
9.2.2012
Khắc Hiền
10-02-2012, 01:19 PM
Hôm nay 10.2.2012 (19 tháng giêng Nhâm Thìn )
Hội văn học nghệ thuật Thành Phố VINH
Hội thơ đường luật unesco Hồng Lam tổ chúc giao lưu thơ NGUYÊN TIÊU
Tại đền thờ vua Quang TRUNG tại đỉnh Quyết Sơn thành phố vinh
NGÀY HỘI NGUYÊN TIÊU
Rồng về tô đẹp vạn màu xuân
Nhớ Bác muôn phương dệt thắm vần
Ngày hội nguyên tiêu trên núi Quyết
lam Giang ẩn hiện bóng hoàng vân
khachien1254720
http://ni9.upanh.com/b2.s13.d3/332d506fd0e426549036ba370b602e05_40768139.anhonghi enongky.bmp
ảnh trên
KHẮC HIỀN và MẠNH KỶ trong ngày hội
manhky
10-02-2012, 02:48 PM
[QUOTE=khachien1254720;40446]
Hôm nay 10.2.2012 (19 tháng giêng Nhâm Thìn )
Hội văn học nghệ thuật Thành Phố VINH
Hội thơ đường luật unesco Hồng Lam tổ chúc giao lưu thơ NGUYÊN TIÊU
Tại đền thờ vua Quang TRUNG tại đỉnh Quyết Sơn thành phố vinh
NGÀY HỘI NGUYÊN TIÊU
Rồng về tô đẹp vạn màu xuân
Nhớ Bác muôn phương dệt thắm vần
Ngày hội nguyên tiêu trên núi Quyết
lam Giang ẩn hiện bóng hoàng vân
khachien1254720
HỘI NGỘ NGUYÊN TIÊU
Đất trời phố Đỏ vọng thơ Xuân
Hội ngộ Nguyên Tiêu hướng nhịp vần
Thắm đượm hồn thơ ngời sắc mới
Nhâm Thìn sán lạn nổi phong vân
Mạnh Kỷ
10/02/2012
manhky
10-02-2012, 02:55 PM
MỜI CÁC BẠN LẨY KIỀU
Bốn câu thơ của Nguyễn du
Ngày Xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Mạnh Kỷ mời họa
Khắc Hiền
10-02-2012, 04:56 PM
http://ni3.upanh.com/b3.s25.d1/ee1c6dc7e17392db331970eafe42c3db_40775953.img2206. jpg
Ảnh : khắc Hiền tự chụp
MỜI CÁC BẠN LẨY KIỀU
Bốn câu thơ của Nguyễn du
Ngày Xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Mạnh Kỷ mời họa
DÂNG CÀNH HOA THƠ
Đời người thoắt tựa bóng thoi
Đam mê thi phú dẫu ngoài mấy mươi
Hồn thơ bay vút lâng trời
Thăm đền Nguyễn Huệ dâng vài lẵng hoa
khachien1254720
10.2.2012
MÙA XUÂN
Mùa xuân thắm thoắt con thoi
Tuổi xuân nay đã vượt ngoài bảy mươi
Nắng xuân sưởi ấm đất trời
Cành xuân trước ngõ điểm vài nụ hoa
Ngô Sỹ LONG
10.2.2012
Bạch Hồng Ngọc
10-02-2012, 06:20 PM
Hôm nay 10.2.2012 (19 tháng giêng Nhâm Thìn )
Hội văn học nghệ thuật Thành Phố VINH
Hội thơ đường luật unesco Hồng Lam tổ chúc giao lưu thơ NGUYÊN TIÊU
Tại đền thờ vua Quang TRUNG tại đỉnh Quyết Sơn thành phố vinh
NGÀY HỘI NGUYÊN TIÊU
Rồng về tô đẹp vạn màu xuân
Nhớ Bác muôn phương dệt thắm vần
Ngày hội nguyên tiêu trên núi Quyết
lam Giang ẩn hiện bóng hoàng vân
khachien1254720
http://ni9.upanh.com/b2.s13.d3/332d506fd0e426549036ba370b602e05_40768139.anhonghi enongky.bmp
ảnh trên
KHẮC HIỀN và MẠNH KỶ trong ngày hội
Họa:
Hội thơ Thành phố buổi đầu xuân
Xiết chặt tay nhau để hợp vần
Núi Quyết hồn thiêng ngời sắc tỏa
Sông Lam cuộn sóng đẹp hồng vân
10/2/2012
manhky
10-02-2012, 07:10 PM
[QUOTE=khachien1254720;40446]
Hôm nay 10.2.2012 (19 tháng giêng Nhâm Thìn )
Hội văn học nghệ thuật Thành Phố VINH
Hội thơ đường luật unesco Hồng Lam tổ chúc giao lưu thơ NGUYÊN TIÊU
Tại đền thờ vua Quang TRUNG tại đỉnh Quyết Sơn thành phố vinh
NGÀY HỘI NGUYÊN TIÊU
Rồng về tô đẹp vạn màu xuân
Nhớ Bác muôn phương dệt thắm vần
Ngày hội nguyên tiêu trên núi Quyết
lam Giang ẩn hiện bóng hoàng vân
khachien1254720
HỘI NGỘ NGUYÊN TIÊU
Đất trời phố Đỏ vọng thơ Xuân
Hội ngộ Nguyên Tiêu hướng nhịp vần
Thắm đượm hồn thơ ngời sắc mới
Nhâm Thìn sán lạn nổi phong vân
Mạnh Kỷ
10/02/2012
XUÂN
Rằm Xuân lồng lộng bức tranh Xuân
Hoa núi nghiêng soi nguyệt gọi vần
Thi tứ tràn về dồn ngọn bút
Nâng tay thảo chữ Bác đằng vân
Bùi Hải Dương
10/02//2012
manhky
10-02-2012, 07:15 PM
http://ni3.upanh.com/b3.s25.d1/ee1c6dc7e17392db331970eafe42c3db_40775953.img2206. jpg
Ảnh : khắc Hiền tự chụp
MỜI CÁC BẠN LẨY KIỀU
Bốn câu thơ của Nguyễn du
Ngày Xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Mạnh Kỷ mời họa
DÂNG CÀNH HOA THƠ
Đời người thoắt tựa bóng thoi
Đam mê thi phú dẫu ngoài mấy mươi
Hồn thơ bay vút lâng trời
Thăm đền Nguyễn Huệ dâng vài lẵng hoa
khachien1254720
10.2.2012
MÙA XUÂN
Mùa xuân thắm thoắt con thoi
Tuổi xuân nay đã vượt ngoài bảy mươi
Nắng xuân sưởi ấm đất trời
Cành xuân trước ngõ điểm vài nụ hoa
Ngô Sỹ LONG
10.2.2012
NGUYÊN TIÊU
Thời gian thắm thoắt con thoi
Hồng Lam thi hữu tuổi ngoài hai mươi
Hương sen quyện ngát đất trời
Nguyên tiêu mừng Đảng tặng vài lẳng hoa .
Bùi Hải Dương
10/02/2012
Khắc Hiền
10-02-2012, 07:41 PM
http://www.youtube.com/watch?v=gJX6X1gtz74
Mời quý thi hữu thưởng thức bài thơ: Nỗi Nhớ Sông Thương của Khắc Hiền qua giọng ngâm của của Nghệ sỹ Hồng Loát.[/CENTER]
Khắc Hiền
10-02-2012, 11:00 PM
MỜI CÁC BẠN LẨY KIỀU
Bốn câu thơ của Nguyễn du
Ngày Xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Mạnh Kỷ mời họa
DÂNG CÀNH HOA THƠ
Đời người thoắt tựa bóng thoi
Đam mê thi phú dẫu ngoài mấy mươi
Hồn thơ bay vút lâng trời
Thăm đền Nguyễn Huệ dâng vài lẵng hoa
khachien1254720
10.2.2012
MÙA XUÂN
Mùa xuân thắm thoắt con thoi
Tuổi xuân nay đã vượt ngoài bảy mươi
Nắng xuân sưởi ấm đất trời
Cành xuân trước ngõ điểm vài nụ hoa
Ngô Sỹ LONG
10.2.2012
NGUYÊN TIÊU
Thời gian thắm thoắt con thoi
Hồng Lam thi hữu tuổi ngoài hai mươi
Hương sen quyện ngát đất trời
Nguyên tiêu mừng Đảng tặng vài lẳng hoa .
Bùi Hải Dương
10/02/2012
TRỞ LẠI
Thời gian thấm thoắt đưa thoi
Quay đi ngoảnh lại đã ngoài năm mươi
Dầm mưa giãi nắng lộng trời
Nay về quê cũ, chăm vài vườn hoa
10/2/2012
Bạch Hồng Ngọc
Khắc Hiền
11-02-2012, 01:05 PM
TRĂNG THƠ
Gió đưa trăng khẽ lay màn
Sắt se nỗi nhớ lệ tràn thấm vai
Trăng ơi sao nỡ đùa dai
Để cho đôi ngã trúc mai héo mòn
Trăng khuyết ai xoay trăng tròn
Hai đầu nỗi nhớ ai còn cho ai
Hoa tàn nhưng nhụy chưa phai
Nắng mưa chớ để phí hoài đời hoa
Trời trong trăng nước giao hòa
Trăng ơi sao nỡ để ta một mình
khachien1254720
11.2.2012
Bạch Hồng Ngọc
11-02-2012, 04:24 PM
TRĂNG THƠ
Gió đưa trăng khẽ lay màn
Sắt se nỗi nhớ lệ tràn thấm vai
Trăng ơi sao nỡ đùa dai
Để cho đôi ngã trúc mai héo mòn
Trăng khuyết ai xoay trăng tròn
Hai đầu nỗi nhớ ai còn cho ai
Hoa tàn nhưng nhụy chưa phai
Nắng mưa chớ để phí hoài đời hoa
Trời trong trăng nước giao hòa
Trăng ơi sao nỡ để ta một mình
khachien1254720
11.2.2012
THƠ -TRĂNG
Trăng len khe cửa chạm màn
Gọi thơ tỉnh giấc, hương tràn ấm vai
Ơ kìa! trăng uốn dẻo dai
Để cho ánh tỏa, cành mai hao mòn
Trăng khuyết rồi trăng lại tròn
Bao lần như thế, hỏi còn nhớ ai
Đào, Mai, Cúc đã dần phai
Hồn thơ ngơ ngẩn, nhớ hoài tình hoa
Xuân sang trời đất an hòa
Thơ- trăng tình quyện, còn ta nhớ mình
11/2/2012
Khắc Hiền
11-02-2012, 05:05 PM
Cảm ơn Bạch Hồng Ngọc đã họa bài thơ lục bát rất hay
NhuMai
11-02-2012, 10:25 PM
HƯƠNG XUÂN
Bát ngát hương xuân tỏa khắp nhà
Lưng trời én liệng rộn ràng ca
Người ưa trẩy hội xem non nước
Kẻ thích vãn chùa ngắm sắc hoa
Phố thị chuyển mình dang cánh rộng
Làng quê thay dáng vượt tầm xa
Gái trai mơ ước tình duyên đẹp
Vườn hạnh xum xuê thỏa ý già
khachien1254720
3.2.2012
Sắc Xuân
Én đem xuân đến với muôn nhà
Gió hát tuyệt vời những khúc ca
Quyến rũ đào, mai khoe sắc thắm
Ngọt ngào hồng, cúc tỏa hương hoa
Nắng vàng óng ánh cùng nơi chốn
Mây biếc lung linh khắp nẻo xa
Tươi thắm đất trời xinh diễm lệ
Muôn năm vẫn trẻ mãi không già.
Như Mai
11-2-2012
manhky
12-02-2012, 11:24 AM
VỀ ĐẤT NGHỆ...!
Thơ vui
Đường về đất Nghệ khá lôi thôi
Đi đứng quanh co mỏi lại ngồi
Trên xuống "Cửa Rào"khôn lối tiến
Dưới lên "Cổng Chốt khó đường lui
Ngoài vô "Cầu Cấm"ngăn chân bước
Trong đến "Lam Giang"lại cắt đôi
Đành phải lên bè xuôi Cửa Hội
Dùng cơm ăn với cá không đuôi .!
Mạnh Kỷ
12/02 2012
Khắc Hiền
12-02-2012, 12:19 PM
VỀ ĐẤT NGHỆ...!
Thơ vui
Đường về đất Nghệ khá lôi thôi
Đi đứng quanh co mỏi lại ngồi
Trên xuống "Cửa Rào"khôn lối tiến
Dưới lên "Cổng Chốt khó đường lui
Ngoài vô "Cầu Cấm"ngăn chân bước
Trong đến "Lam Giang"lại cắt đôi
Đành phải lên bè xuôi Cửa Hội
Dùng cơm ăn với cá không đuôi .!
Mạnh Kỷ
12/02 2012
HẸN VỀ ĐẤT NGHỆ
Hẹn về đất Nghệ nhớ đừng thôi
Đêm đợi ngày mong cứ đứng ngồi
Cổng Chốt mở toang mời bạn đến
Lam Giang giăng cánh đón người lui*
Cửa Lò ,Cửa Hội nay thành một
Phù Mát, Sao Va lại kết đôi
Du lịch Thành Vinh leo núi Quyết
Biển xanh tắm mát thả buông đuôi
khachien1254720
12.2.2012
*Lui : Du khách lui tới
Khắc Hiền
12-02-2012, 07:20 PM
Nguyên văn bởi khachien1254720
MỜI CÁC BẠN LẨY KIỀU
Bốn câu thơ của Nguyễn du
Ngày Xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Mạnh Kỷ mời họa
DÂNG CÀNH HOA THƠ
Đời người thoắt tựa bóng thoi
Đam mê thi phú dẫu ngoài mấy mươi
Hồn thơ bay vút lâng trời
Thăm đền Nguyễn Huệ dâng vài lẵng hoa
khachien1254720
10.2.2012
MÙA XUÂN
Mùa xuân thắm thoắt con thoi
Tuổi xuân nay đã vượt ngoài bảy mươi
Nắng xuân sưởi ấm đất trời
Cành xuân trước ngõ điểm vài nụ hoa
Ngô Sỹ LONG
10.2.2012
NGUYÊN TIÊU
Thời gian thắm thoắt con thoi
Hồng Lam thi hữu tuổi ngoài hai mươi
Hương sen quyện ngát đất trời
Nguyên tiêu mừng Đảng tặng vài lẳng hoa .
Bùi Hải Dương
10/02/2012
TRỞ LẠI
Thời gian thấm thoắt đưa thoi
Quay đi ngoảnh lại đã ngoài năm mươi
Dầm mưa giãi nắng lộng trời
Nay về quê cũ, chăm vài vườn hoa
10/2/2012
Bạch Hồng Ngọc
NGÀY XUÂN
Ngày xuân con én dệt đường thoi
Kim Ô sáng dọi, nay đà mấy mươi
Lộc non xanh tận mây trời
Huệ, LAN thơm ngát,tình đời nở hoa
Nguyễn Văn Tiêu
12.2.2012
ĐI LỄ ĐẦU XUÂN
Cuộc đời như thể con thoi
Loanh quanh luẩn quẩn, tuổi ngoài năm mươi
Tây thiên - Thiền viện cầu trời
Thắp hương thành kính, dâng vài đóa hoa
Bạch Hồng Ngọc
Khắc Hiền
13-02-2012, 02:26 PM
GIEO BÚT
Mão qua rạo rực đón Thìn sang
Gieo bút ngày xuân gửi mấy hàng
Chúc bạn xướng hay nhiều tứ ngọc
Mong người họa giỏi lắm câu vàng
Lời thanh để lại bao say đắm
Ý nhã còn lưu phút ngỡ ngàng
Thi hữu ba miền tình thắm thiết
Thơ đường đất Việt rạng muôn trang
khachien1254720
13.2.2012
Khắc Hiền
21-02-2012, 08:53 AM
KỂ CHUYỆN TÌNH
Xôn xao giây phút đón xuân sang
Lữ khách dừng chân họa mấy hàng
Trau chuốt ngôn từ gieo ý ngọc
Điểm tô câu chữ thốt lời vàng
Hồng hoang thuở ấy bao say đắm
Thực tế hôm nay bấy ngỡ ngàng
Thôn nữ vẫn mơ lần hẹn ước
Bóng câu vó ngựa nét đài trang
12.2.2012
nguyenthilan
Khắc Hiền
21-02-2012, 09:04 AM
KỂ CHUYỆN TÌNH
Xôn xao giây phút đón xuân sang
Lữ khách dừng chân họa mấy hàng
Trau chuốt ngôn từ gieo ý ngọc
Điểm tô câu chữ thốt lời vàng
Hồng hoang thuở ấy bao say đắm
Thực tế hôm nay bấy ngỡ ngàng
Thôn nữ vẫn mơ lần hẹn ước
Bóng câu vó ngựa nét đài trang
12.2.2012
nguyenthilan
BÓNG CÂU
Bóng câu vó ngựa nét đài trang
Thôn nữ lời thơ gửi ý sang
Sắc tím chiều hôm còn tỏa sáng
Nhạt nhòa cuối buổi ánh dương vàng
Đông về mai nở hình như sớm
Xuân đến đào phô chẳng muộn màng
Dồn bút thi nhân còn mộng ước
Đắm say thuở ấy chốn hồng hoang
khachien1254720
14.2.2012
Khắc Hiền
21-02-2012, 09:10 AM
Khachien1254720 bị mất 10 bài viết 2 trang sau cùng
Khắc Hiền
21-02-2012, 09:23 AM
TÌNH TA
Cao vút lưng trời cánh én bay
Đôi ta đằm thắm biết bao ngày
Đường xưa nguyện ước chừ còn đó
Bến cũ hẹn hò vẫn chốn nay
Kỷ niệm một thời đầy luyến ái
Nhớ hoài bao độ đậm men say
Thời gian giữ mãi tình nồng ấm
Lắng động trong tim giữ đất này
khachien1254720
15.2.2012
buixuanphuong09
21-02-2012, 02:15 PM
RỒNG ĐẾN
Rồng đến quê ta rộn tiếng cười
Rừng xanh biển biếc ruộng vườn tươi
Giữ gìn sông núi nguyên bờ cõi
Bảo vệ đất trời vẹn đảo khơi
Trái chín ngon lành dâng khắp chốn
Hoa thơm ngào ngạt tỏa muôn nơi
Xuân về mang lại nhiều hơi ấm
Phúc,Lộc, Thọ, Khang quyện thắm đời
khachien1254720
7.2.2012
HOA NHÂN ÁI
Xuân sang Thi Hữu hả hê cười
Sinh nhật tròn năm mãi sáng tươi
Hình ảnh lên trang tràn nắng mới
Vần thơ phủ sóng ngát trùng khơi
Duyên thơ bè bạn xen từng ngõ
Tình nghĩa Diễn đàn toả khắp nơi.
Mái ấm thân thương ta hội tụ
Muôn Hoa Nhân Ái hiến dâng đời.
BXP 16.02.2012
tuyen45-ad
22-02-2012, 08:00 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/17/b3/Xa-sung-HP_7.jpg
SÚNG NỔ ĐÒI CÔNG LÝ
---*---
Hoa cà súng nổ đòi công lý
Tiên Lãng ông Vươn bắn lộng quyền
Một lũ núp danh người cán bộ
Cậy quyền mượn lực trấn dân đen
Cường hào trung cổ xưa còn kém
Bạo chúa thời nay thật thấp hèn
Tổ chức cướp ngày vơ vật chất
Dân lành ức chế đến cuồng điên.
18/2/2012
Tuyen45
http://dddn.vcmedia.vn/P5inccccccccccccloy2lsBqhjffc/Image/2012/01/cuongche_9b338.jpg
tuyen45-ad
24-02-2012, 12:43 AM
http://vietmymagazine.net/uploads/cms/80zfcli1.jpg
BẾN ĐỜI
---*---
Phận liễu thân cô lạc bến đời
Tha hương trôi nổi giữa mù khơi
Thuyền tình mất lái trong đêm tối
Thân gái định phương mắt chẳng rời
Thừa nắng nước da, thêm nghị lực
Thiếu son má phấn, chí không vơi
Sống nơi đất khách đầu xanh bạc
Phận liễu thân cô lạc bến đời.
22/2/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
24-02-2012, 08:03 AM
THÔN MÌNH
---*---
Em đến đất Âu mờ tuyết trắng
Như con chim lạc hết đường bay
Tìm nàng anh lục tung phương Bắc
Kiếm bạn đây mò khắp biển Tây
Ngôn ngữ bất đồng bao hủ tục
Nói cười không hiểu trái ngang đầy
Thôi về quê mẹ vui cày cấy
Đồng ruộng thôn mình mãi đắm say.
23/2/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
24-02-2012, 04:05 PM
http://vietmymagazine.net/uploads/cms/80zfcli1.jpg
BẾN ĐỜI
---*---
Phận liễu thân cô lạc bến đời
Tha hương trôi nổi giữa mù khơi
Thuyền tình mất lái trong đêm tối
Thân gái định phương mắt chẳng rời
Thừa nắng nước da, thêm nghị lực
Thiếu son má phấn, chí không vơi
Sống nơi đất khách đầu xanh bạc
Phận liễu thân cô lạc bến đời.
22/2/2012
Tuyen45
THÂN CÔ
Mình em ,quạnh quẻ, giữa dòng đời
Nước chảy thân bèo dạt sóng khơi
Vớ vẩn mắt say tình chẳng bám
Mờ xa sương họa nghĩa buông rời
Trào tuôn nhạc úa, đời hoang hoải
Tưới chảy thơ sầu, kiếp mãi vơi
Giọt nắng, chan đầy đầu mái bạc
Mình em, quạnh quẻ giữa dòng đời
khachien1254720
24.2.2012
Khắc Hiền
24-02-2012, 09:27 PM
THÔN MÌNH
---*---
Em đến đất Âu mờ tuyết trắng
Như con chim lạc hết đường bay
Tìm nàng anh lục tung phương Bắc
Kiếm bạn đây mò khắp biển Tây
Ngôn ngữ bất đồng bao hủ tục
Nói cười không hiểu trái ngang đầy
Thôi về quê mẹ vui cày cấy
Đồng ruộng thôn mình mãi đắm say.
23/2/2012
Tuyen45
QUÊ MÌNH
Đông về tuyết phủ màu phơi trắng
Xuân đến mây sa lướt nhẹ bay
Mấy độ người đi miền đất bắc
Bao ngày em ở chốn trời tây
Bất đồng ngôn ngữ, gồng tâm chịu
Chẳng rõ âm thanh,gánh dạ đầy
Xứ lạ ngày đêm buồn chất ngất
Quê mình tổ ấm mãi mê say
khachien1254720
24.2.2012
vancali96
25-02-2012, 05:21 AM
http://vietmymagazine.net/uploads/cms/80zfcli1.jpg
BẾN ĐỜI
---*---
Phận liễu thân cô lạc bến đời
Tha hương trôi nổi giữa mù khơi
Thuyền tình mất lái trong đêm tối
Thân gái định phương mắt chẳng rời
Thừa nắng nước da, thêm nghị lực
Thiếu son má phấn, chí không vơi
Sống nơi đất khách đầu xanh bạc
Phận liễu thân cô lạc bến đời.
22/2/2012
Tuyen45
THÂN CÔ
Mình em ,quạnh quẻ, giữa dòng đời
Nước chảy thân bèo dạt sóng khơi
Vớ vẩn mắt say tình chẳng bám
Mờ xa sương họa nghĩa buông rời
Trào tuôn nhạc úa, đời hoang hoải
Tưới chảy thơ sầu, kiếp mãi vơi
Giọt nắng, chan đầy đầu mái bạc
Mình em, quạnh quẻ giữa dòng đời
khachien1254720
24.2.2012
Cám ơn huynh Khachien ghé thăm
Sầu viễn xứ
Viễn xứ bơ bơ giửa chợ đời
Tù ngày bỏ bến vượt ngàn khơi
Thương mình đất khách lòng chua xót
Nhớ bạn quê hương dạ rã rời
Tuyết trắng khung trời tim héo úa
Lửa hồng lò sưởi lệ buồn vơi
Lang thang bóng chiếc sầu cô lữ
Viễn xứ bơ vơ giửa chợ đời
Vancali 2.24.12
tuyen45-ad
25-02-2012, 09:44 AM
UỐNG CẠN GIỌT SẦU
---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.
24/2/2012
Tuyen45
TRẦN THỊ THANH LIÊM
25-02-2012, 05:46 PM
THƠ ĐƯỜNG
Xưa nay Đường luật dễ nào chơi
Đối ngẫu mà sai lắm kẻ cười
Niêm luật chửa thông chừng lọng cọng
Thất ngôn chẳng thạo khó khơi khơi
Ngẫm suy tìm tứ gom câu đẹp
Cân nhắc thâu vần kết mộng ngời
Tuyệt cú khai nguồn lời trau chuốt
Dâng đời thưởng lãm tự muôn nơi.
Đại học Đại Nam, 17/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Khắc Hiền
25-02-2012, 10:39 PM
UỐNG CẠN GIỌT SẦU
---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.
24/2/2012
Tuyen45
ẢO VỌNG CUỘC ĐỜI
[B][I]
Giọt lệ sầu rơi biết mấy chai
Làm sao đong được thứ vơi đầy
Gom thương em gửi,vào mây gió
Góp nhớ người trao, chữa thấu ai
Dứt đoạn đường tình đau dạ gái
Chia ly lối mộng nhói tim trai
Buồn vương man mác lòng tê tái
ảo vọng cuộc đời nghiệp chướng tai
25.2.2012
khachien1254720[/I
TRẦN THỊ THANH LIÊM
26-02-2012, 12:48 AM
Xin trân trọng cảm ơn quý thi hữu về bài thơ hay: Nỗi Nhớ Sông Thương của Khắc Hiền qua giọng ngâm của của Nghệ sỹ Hồng Loát. Nhân đây xin thỉnh giáo TH mấy vần thơ sau:
TÌNH CHẲNG PHAI MẦU
Thuyền biển xôn xao tựa thuở đầu
Lắm thương nhiều nhớ dẫu bên nhau
Trăng ngà tràn ngập mơn man tắm
Con sóng nhấp nhô ôm ấp vào
Cuộc sống đói no thương mái bạc
Ân tình dâu bể quý khăn nâu
Gia đình êm ấm chung tay dựng
Dù khó khăn tình chẳng phai màu.
Đại học Đại Nam, 25/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Khắc Hiền
26-02-2012, 06:35 PM
THƠ ĐƯỜNG
Xưa nay Đường luật dễ nào chơi
Đối ngẫu mà sai lắm kẻ cười
Niêm luật chửa thông chừng lọng cọng
Thất ngôn chẳng thạo khó khơi khơi
Ngẫm suy tìm tứ gom câu đẹp
Cân nhắc thâu vần kết mộng ngời
Tuyệt cú khai nguồn lời trau chuốt
Dâng đời thưởng lãm tự muôn nơi.
Đại học Đại Nam, 17/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm
UYÊN BÁC THI ĐƯỜNG
Thích thể thi Đường cứ thế chơi
Làm sao tránh khỏi sự chê cười
Người tài đối ngẫu xây lầu ái
Kẻ giỏi ngôn từ vượt sóng khơi
Năm sáu lời hay nên ý ngọc
Hai hai lỗi chạm xóa câu ngời
Chín mươi sáng tạo cùng chung thể
Uyên bác thi Đường tỏa mọi nơi
khachien1254720
26.2.2012
Khắc Hiền
26-02-2012, 06:47 PM
Xin trân trọng cảm ơn quý thi hữu về bài thơ hay: Nỗi Nhớ Sông Thương của Khắc Hiền qua giọng ngâm của của Nghệ sỹ Hồng Loát. Nhân đây xin thỉnh giáo TH mấy vần thơ sau:
TÌNH CHẲNG PHAI MẦU
Thuyền biển xôn xao tựa thuở đầu
Lắm thương nhiều nhớ dẫu bên nhau
Trăng ngà tràn ngập mơn man tắm
Con sóng nhấp nhô ôm ấp vào
Cuộc sống đói no thương mái bạc
Ân tình dâu bể quý khăn nâu
Gia đình êm ấm chung tay dựng
Dù khó khăn tình chẳng phai màu.
Đại học Đại Nam, 25/02/2012
Trần Thị Thanh Liêm
XUÂN ĐỜI
Vợ chồng ý hợp với tâm đầu
Sướng khổ vui buồn vẫn có nhau
Xưa trẻ chồi non luôn ấp ủ
Nay già lá úa vẫn ôm vào
Làn da trắng nõn nay pha sạm
Mái tóc nhung huyền đã hóa nâu
Chẳng nhạt hương nồng khi tuổi hạc
Xuân đời thắm mãi đẹp muôn màu
khachien1254720
26.2.2012
tuyen45-ad
26-02-2012, 10:16 PM
UỐNG CẠN GIỌT SẦU
---*---
Ly này ly nữa tính chi chai
Hũ rượu Thạch Sanh mãi cứ đầy
Uống nữa uống vơi dòng lệ nhớ
Uống đi uống cạn giọt sầu ai
Giữa miền hoang đảo tim hai trái
Một cõi sơn hà dạ chí Trai
Uống tiếp uống say tình bốc lửa
Cho đời quên hết chuyện ngang tai.
24/2/2012
Tuyen45
ẢO VỌNG CUỘC ĐỜI
[I]
Giọt lệ sầu rơi biết mấy chai
Làm sao đong được thứ vơi đầy
Gom thương em gửi,vào mây gió
Góp nhớ người trao, chữa thấu ai
Dứt đoạn đường tình đau dạ gái
Chia ly lối mộng nhói tim trai
Buồn vương man mác lòng tê tái
ảo vọng cuộc đời nghiệp chướng tai
25.2.2012
khachien1254720[/I
RƯỢU SAY NÓI THẬT
[B]---*---
Chén vui chén chúc chửa vơi chai
Chưa cạn bồi thêm vò lại đầy
Rượu ngấm men đời lời nói thật
Tửu say đầu rỗng chẳng thù ai
Vu quy kiệu rước sang thân gái
Lễ cưới xe đưa đẹp mặt trai
Cuộc sống dương trần may lại rủi
Thị phi ngang trái bỏ ngoài tai
26/2/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
29-02-2012, 02:29 PM
CHỢ QUÊ
Chợ quê thậm thịch lúc mờ sương
Người bán,kẻ mua,khắp cả đường
Ngọn muống,rau lang,lon mắm muối
Đọi vừng,lòng luộc,hũ cà tương
Vào trong chen chúc như ngày hội
Ra cửa đông vui cũng khác thường
Dạo gót vòng vành dòm nỏ chán
Ra về ngoảnh lại bụng còn vương .
Mạnh Kỷ
29/02/2012
Họa y đề : CHỢ QUÊ
Chợ quê nhóm họp buổi tinh sương
Vài bó rau lang với mẻ,đường
Khoai ,sắn dưa hồng xen muối,mắm
Bắp ngô, chuối chín lẫn cà ,tương
Người gần vội bán không kèo néo
Kẻ ngái nhanh mua ấy lẽ thường
Chân chất tình người đầy mến mộ
Ngọt ngào phiên chợ mãi tơ vương
khachien1254720
29.2.2012
Khắc Hiền
01-03-2012, 12:32 PM
http://files.myopera.com/khavico/albums/5881342/Da%20Lat%20-%20Mai%20Anh%20Dao%205.JPG
CẢM XUÂN
Đào khoe lộng lẫy trước hiên nhà
Tô đẹp ngày xuân nét đậm đà
Rừng núi chập chùng chim lượn hót
Phố phường náo nức tiếng vang ca
Nước non vui đón niềm an lạc
Dân tộc mừng reo cảnh thái hòa
Cùng với năm châu đường hội nhập
Đồng hành tiến bước bạn cùng ta
khachien1254720
1.3.2012
manhky
01-03-2012, 09:19 PM
http://files.myopera.com/khavico/albums/5881342/Da%20Lat%20-%20Mai%20Anh%20Dao%205.JPG
CẢM XUÂN
Đào khoe lộng lẫy trước hiên nhà
Tô đẹp ngày xuân nét đậm đà
Rừng núi chập chùng chim lượn hót
Phố phường náo nức tiếng vang ca
Nước non vui đón niềm an lạc
Dân tộc mừng reo cảnh thái hòa
Cùng với năm châu đường hội nhập
Đồng hành tiến bước bạn cùng ta
khachien1254720
1.3.2012
XUÂN VỀ
Xuân về lộc thắm đến từng nhà
Đất nước sang trang tiến mạnh đà
Làng xóm tưng bừng vang khúc hát
Phố phường rộn rã vọng lời ca
Quê hương chào đón niềm hoan lạc
Xã hội nâng niu cảnh phúc hòa
Cuộc sống ngày càng thêm ấm đẹp
Cùng nhau tiến mạnh thỏa lòng ta .
Mạnh Kỷ
0/1/03/2012
tuyen45-ad
02-03-2012, 08:44 AM
http://www.dunglac.org/upload/article/1279720496.jpg
BÔNG HOA TẶNG VỢ
---*---
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.
Tuyen45
tuyen45-ad
03-03-2012, 02:49 PM
http://www.dunglac.org/upload/article/1279720496.jpg
BÔNG HOA TẶNG VỢ
---*---
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.
Tuyen45
ĐÓA HỒNG 8/3
Nồng nàn dâng tặng giữa hương đời
Một đóa hồng mơ trọn nghĩa tôi
Mến chúc chị em tràn sức sống
Cầu mong cô bác rạng ngời thôi
Tài năng vượt trội luôn vang tiếng
Đức hạnh vươn xa mãi thắm tươi
Gia đạo yên vui chồng vợ hưởng
Nhảy cao đá lẹ xứng trên đời
HANSY
BÔNG HỒNG 8/3
---*---
Tình thơ giăng díu với tình đời
Dâng đóa hồng tôi tặng vợ tôi
Cầu chúc em yêu xinh trẻ mãi
Ước mong bạn quý đẹp bền thôi
Dung nhan tồn tại cùng năm tháng
Sắc nước dài lâu vĩnh cửu tươi
Miệng nhoẻn môi cười đầy hạnh phúc
Tình thương tràn ngập vẹn tình đời
3/3/2012
Tuyên45
Khắc Hiền
04-03-2012, 05:59 PM
http://www.dunglac.org/upload/article/1279720496.jpg
BÔNG HOA TẶNG VỢ
---*---
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.
Tuyen45
ĐÓA HỒNG 8/3
Anh vẫn bên em sống trọn đời
Đóa hồng xinh đẹp của lòng tôi
Ngọt bùi chia sẽ bên nhau hưởng
Cay đắng cùng san nhẹ gánh thôi
Mái ấm gia đình nào chẳng nhạt
Hương nồng làng xóm lại thêm tươi
Đảm đang tháo vát tâm trong sáng
Ngọn lửa tình yêu giữ trọn đời
khachien1254720
4.3.2012
tuyen45-ad
05-03-2012, 12:55 AM
ĐÓA HỒNG 8/3
Anh vẫn bên em sống trọn đời
Đóa hồng xinh đẹp của lòng tôi
Ngọt bùi chia sẽ bên nhau hưởng
Cay đắng cùng san nhẹ gánh thôi
Mái ấm gia đình nào chẳng nhạt
Hương nồng làng xóm lại thêm tươi
Đảm đang tháo vát tâm trong sáng
Ngọn lửa tình yêu giữ trọn đời
khachien1254720
4.3.2012
HOA HỒNG 8/3
---*---
Nguyện sống bên em suốt cuộc đời
Bông hồng kia chính trái tim tôi
Sắc màu thắm đỏ không phai nhạt
Hương nhụy dịu êm mãi thế thôi
Hai nửa đường tròn luôn gắn chặt
Một vầng mặt nguyệt vẫn vàng tươi
Tặng mình gìn giữ xây cơ nghiệp
Tổ ấm vén vun dựng cuộc đời.
4/3/2012
Tuyen45
buixuanphuong09
05-03-2012, 08:08 AM
Nguyên văn bởikhachien
CẢM XUÂN
Đào khoe lộng lẫy trước hiên nhà
Tô đẹp ngày xuân nét đậm đà
Rừng núi chập chùng chim lượn hót
Phố phường náo nức tiếng vang ca
Nước non vui đón niềm an lạc
Dân tộc mừng reo cảnh thái hòa
Cùng với năm châu đường hội nhập
Đồng hành tiến bước bạn cùng ta
khachien1254720
1.3.2012
XUÂN VUI
Xuân đến mang vui khắp nước nhà
Tưng bừng lễ hội lại đưa đà
Liền anh, liền chị vang câu hát
Quan họ, chiếu chèo dậy tiếng ca
Chốn chốn nhân tâm tràn hỉ lạc
Nơi nơi cuộc sống ngập an hoà
Đường lên phía trước chung xây dựng
To đẹp đàng hoàng đất nước ta.
BXP 4.2.2012
Khắc Hiền
05-03-2012, 01:16 PM
http://www.youtube.com/watch?v=gJX6X1gtz74
MỜI các thi hữu thưởng thức bài thơ Nỗi nhớ Sông Thương của Khắc Hiền
Qua giọng ngâm của nữ nghệ sỹ HỒNG LOÁT
Nỗi nhớ sông Thương
Nối nhớ Thương Giang trong giấc mơ
Tao đàn hội ngộ nặng tình thơ
Câu then tiếng hát ai mong đợi
Quan họ lời ca khách vẫn chờ
Bạn đến chơi nhà lòng quyến luyến
người về vãn cảnh dạ còn ngơ
Hàn huyên ôm mộng dòng sông lặng
Xao xuyến con tim phút sững sờ ./.
Khachien1254720
5/3/2012
Bạch Hồng Ngọc
05-03-2012, 07:02 PM
Nỗi nhớ sông Thương
Nối nhớ Thương Giang trong giấc mơ
Tao đàn hội ngộ nặng tình thơ
Câu then tiếng hát ai mong đợi
Quan họ lời ca khách vẫn chờ
Bạn đến chơi nhà lòng quyến luyến
người về vãn cảnh dạ còn ngơ
Hàn huyên ôm mộng dòng sông lặng
Xao xuyến con tim phút sững sờ ./.
Khachien1254720
5/3/2012
Bài họa
34- NỖI NHỚ
Quê nhà nỗi nhớ cả trong mơ
Bát ngát hương đồng ngợp tứ thơ
Xô Viết ngàn năm còn tỏa tiếng
Thành Vinh vạn đại vẫn mong chờ
Người con Xứ Nghệ ngời tươi nét
Sông núi quê nhà đẹp ngẩn ngơ
Mời bạn cùng về thăm một chuyến
Trống xưa còn đó tha hồ sờ
05/3/2012
Bạch Hồng Ngọc
Thơ em họa không được hay nên thỉnh thoảng mới dám họa của anh vài bài, có gì anh góp ý cho em nhé
Khắc Hiền
05-03-2012, 07:46 PM
Bạch HỒNG Ngọc thân mến Hồng Ngọc khiêm tốn quá . Bài họa rất hay đổi luật của bài xướng và sát ý sát đề như vậy là chuẩn quá rồi đúng với lối chơi xướng họa thơ đường luật rồi còn gì hơn nữa . KHẮC HIỀN chúc HỒNG NGỌC vui khỏe ngày càng có nhiều thơ hay , xây dựng diễn đàn ngày càng lớn mạnh
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
05-03-2012, 10:13 PM
Nỗi nhớ sông Thương
Nối nhớ Thương Giang trong giấc mơ
Tao đàn hội ngộ nặng tình thơ
Câu then tiếng hát ai mong đợi
Quan họ lời ca khách vẫn chờ
Bạn đến chơi nhà lòng quyến luyến
người về vãn cảnh dạ còn ngơ
Hàn huyên ôm mộng dòng sông lặng
Xao xuyến con tim phút sững sờ ./.
Khachien1254720
5/3/2012
SÔNG THƯƠNG SÔNG YÊU
Thương nhớ vẫn đầy cả giấc mơ
Tình bao năm đã hóa bài thơ
Xa xôi biết mấy, hoài trông ngóng
Gần gũi ngay đây nỗi đợi chờ
Sâu thẳm buồng tim ngàn thắm thiết
Lắng chìm giấc ngủ một ngu ngơ
Yêu mà xa vắng thêm nồng đượm
Cả mối tình anh đến sững sờ
K Đ - T T C
TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-03-2012, 11:52 PM
ĐÓA HỒNG 8/3
Anh vẫn bên em sống trọn đời
Đóa hồng xinh đẹp của lòng tôi
Ngọt bùi chia sẽ bên nhau hưởng
Cay đắng cùng san nhẹ gánh thôi
Mái ấm gia đình nào chẳng nhạt
Hương nồng làng xóm lại thêm tươi
Đảm đang tháo vát tâm trong sáng
Ngọn lửa tình yêu giữ trọn đời
khachien1254720
4.3.2012
BÔNG HỒNG 8-3
Tôi đã tặng nàng cả cuộc đời
Bông hoa hồng đỏ của lòng tôi
Chua cay no đói đều chia sẻ
Bùi ngọt an vui thảy tặng thôi
Đón nhận hương nồng mơ cảnh cũ
Nếm nêm vị ngọt hưởng ngày tươi
Mừng vui hạnh phúc tình say đắm
Nguyện ước bên nhau trọn cuộc đời.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 03/3/2012
Trần Thị Thanh Liêm
TẶNG EM NHÂN NGÀY 8/3
Gửi tặng em tôi cả cuộc đời
Đóa hồng tình nghĩa của lòng tôi
Tâm tình lắng đọng đều chia sẻ
Ơn đức cao dày thảy tặng thôi
Tiếng nhạc du dương lòng hớn hở
Vầng trăng tròn trịa mộng xinh tươi
Chung tay xây đắp ngôi nhà nhỏ
Hạnh phúc bên nhau trọn cuộc đời.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 04/3/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
06-03-2012, 06:55 PM
Xứ nghệ
Tặng:TH người xứ Nghệ
Xứ nghệ tương truyền nơi địa linh
Sản sinh nhân kiệt trí anh minh
Đất cằn sống khó lòng luôn sáng
Bão lắm đời nghèo dạ mãi trinh
Chén rượu thâm tình vang tiếng tốt
Câu thơ trọng nghĩa vọng danh vinh
Thiên nhiên thoáng đãng xây nên tính
Lớn bé ai ai cũng nặng tình
Thanh Thanh Khiết
6.3.2012
Khắc Hiền
07-03-2012, 08:11 AM
Xứ nghệ
Tặng:TH người xứ Nghệ
Xứ nghệ tương truyền nơi địa linh
Sản sinh nhân kiệt trí anh minh
Đất cằn sống khó lòng luôn sáng
Bão lắm đời nghèo dạ mãi trinh
Chén rượu thâm tình vang tiếng tốt
Câu thơ trọng nghĩa vọng danh vinh
Thiên nhiên thoáng đãng xây nên tính
Lớn bé ai ai cũng nặng tình
Thanh Thanh Khiết
6.3.2012
MIỀN QUÊ XỨ NGHỆ
Miền quê xứ Nghệ đẹp lung linh
Nhân kiệt bao đời tỏa ánh minh
Đời sống tuy nghèo tâm vẫn sáng
Dân sinh dẫu khó dạ kiên trinh
Con người nhân ái ban hồng phúc
Sông núi hữu tình tặng hiển vinh
Mời bạn về đây thăm Phố Đỏ
Rạng danh Xô Viết thắm ân tình
khachien1254720
7.3.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-03-2012, 12:15 AM
Xứ nghệ
Tặng:TH người xứ Nghệ
Xứ nghệ tương truyền nơi địa linh
Sản sinh nhân kiệt trí anh minh
Đất cằn sống khó lòng luôn sáng
Bão lắm đời nghèo dạ mãi trinh
Chén rượu thâm tình vang tiếng tốt
Câu thơ trọng nghĩa vọng danh vinh
Thiên nhiên thoáng đãng xây nên tính
Lớn bé ai ai cũng nặng tình
Thanh Thanh Khiết
6.3.2012
XỨ NGHỆ QUÊ TÔI
Quê tôi Xứ Nghệ quả chân tình
Cuộc sống bây giờ rất hạnh vinh
Tiếng Bác ân cần còn sống động
Lời người dạy bảo vẫn nguyên trinh
Câu thơ chói rạng ngời lên ánh
Lời tựa huy hoàng tỏ sáng minh
Non nước con người luôn khoáng đạt
Lưu danh xô viết đẹp lung linh
06/3/2012
Bạch Hồng Ngọc
MIỀN QUÊ XỨ NGHỆ
Miền quê xứ Nghệ đẹp lung linh
Nhân kiệt bao đời tỏa ánh minh
Đời sống tuy nghèo tâm vẫn sáng
Dân sinh dẫu khó dạ kiên trinh
Con người nhân ái ban hồng phúc
Sông núi hữu tình tặng hiển vinh
Mời bạn về đây thăm Phố Đỏ
Rạng danh Xô Viết thắm ân tình
khachien1254720
7.3.2012
ĐẸP LUNG LINH
Bầu trời xứ Nghệ đẹp lung linh
Nơi có tên Người Hồ Chí Minh
Sử sách lưu truyền ngời dũng khí
Bia đời để lại nét kiên trinh
Hoa thơm ngan ngát tình êm đẹp
Quả ngọt thơm ngon bóng hiển vinh
Khúc ruột miền Trung đầy biến động
Mà lòng trong sáng đẹp nhân tình .
Mạnh Kỷ
07/03/2012
Bình minh
Tiếng vọng câu hò trên đất linh
Xôn xao chim hót gọi bình minh
Bụi hồng nắng phủ màu thanh khiết
Khóm huệ sương ôm sắc trắng trinh
Gió đón thi nhân thăm xứ Nghệ
Mây chờ mặc khách ghé thành Vinh
Sông Lam giải lụa trời ban tặng
Cảnh đẹp nơi đây thật hữu tình
Thanh Thanh Khiết
7.3.2012
Khắc Hiền
08-03-2012, 04:07 PM
Xứ nghệ
Tặng:TH người xứ Nghệ
Xứ nghệ tương truyền nơi địa linh
Sản sinh nhân kiệt trí anh minh
Đất cằn sống khó lòng luôn sáng
Bão lắm đời nghèo dạ mãi trinh
Chén rượu thâm tình vang tiếng tốt
Câu thơ trọng nghĩa vọng danh vinh
Thiên nhiên thoáng đãng xây nên tính
Lớn bé ai ai cũng nặng tình
Thanh Thanh Khiết
6.3.2012
XỨ NGHỆ QUÊ TÔI
Quê tôi Xứ Nghệ quả chân tình
Cuộc sống bây giờ rất hạnh vinh
Tiếng Bác ân cần còn sống động
Lời người dạy bảo vẫn nguyên trinh
Câu thơ chói rạng ngời lên ánh
Lời tựa huy hoàng tỏ sáng minh
Non nước con người luôn khoáng đạt
Lưu danh xô viết đẹp lung linh
06/3/2012
Bạch Hồng Ngọc
MIỀN QUÊ XỨ NGHỆ
Miền quê xứ Nghệ đẹp lung linh
Nhân kiệt bao đời tỏa ánh minh
Đời sống tuy nghèo tâm vẫn sáng
Dân sinh dẫu khó dạ kiên trinh
Con người nhân ái ban hồng phúc
Sông núi hữu tình tặng hiển vinh
Mời bạn về đây thăm Phố Đỏ
Rạng danh Xô Viết thắm ân tình
khachien1254720
7.3.2012
ĐẸP LUNG LINH
Bầu trời xứ Nghệ đẹp lung linh
Nơi có tên Người Hồ Chí Minh
Sử sách lưu truyền ngời dũng khí
Bia đời để lại nét kiên trinh
Hoa thơm ngan ngát tình êm đẹp
Quả ngọt thơm ngon bóng hiển vinh
Khúc ruột miền Trung đầy biến động
Mà lòng trong sáng đẹp nhân tình .
Mạnh Kỷ
07/03/2012
Bình minh
Tiếng vọng câu hò trên đất linh
Xôn xao chim hót gọi bình minh
Bụi hồng nắng phủ màu thanh khiết
Khóm huệ sương ôm sắc trắng trinh
Gió đón thi nhân thăm xứ Nghệ
Mây chờ mặc khách ghé thành Vinh
Sông Lam giải lụa trời ban tặng
Cảnh đẹp nơi đây thật hữu tình
Thanh Thanh Khiết
7.3.2012
NGÁT HƯƠNG TÌNH
Ghé thăm Dũng Quyết chốn tâm linh
Nguyễn Huệ ( Quang Trung )ánh rực minh
Bàng bạc sương dăng hồn ảo mộng
Mơ màng khói quyện bóng hồng trinh
Lam Giang khí phách tình dào dạt
Đất Thánh kiên cường nghĩa diệu vinh
Đi khắp thế gian về xứ Nghệ
Thành xưa in dấu ngát hương tình .
Mạnh Kỷ
08/03/2012
TRI ÂN
Miền quê xứ Nghệ đất uy linh
Trống dục Cồn Mô vọng nhật minh
Xô Viết đứng lên lòng quyết chí
Công Nông nổi dậy dạ kiên trinh
Đánh tan xâm lược đời khang thái
Xóa sách bóng thù sống hiển vinh
Non nước thanh bình vang tiếng hát
Tri ân xin gửi khúc tâm tình
khachien1254720
8.3.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-03-2012, 11:28 PM
Bình minh
Tiếng vọng câu hò trên đất linh
Xôn xao chim hót gọi bình minh
Bụi hồng nắng phủ màu thanh khiết
Khóm huệ sương ôm sắc trắng trinh
Gió đón thi nhân thăm xứ Nghệ
Mây chờ mặc khách ghé thành Vinh
Sông Lam giải lụa trời ban tặng
Cảnh đẹp nơi đây thật hữu tình
Thanh Thanh Khiết
7.3.2012
NGÁT HƯƠNG TÌNH
Ghé thăm Dũng Quyết chốn tâm linh
Nguyễn Huệ ( Quang Trung )ánh rực minh
Bàng bạc sương dăng hồn ảo mộng
Mơ màng khói quyện bóng hồng trinh
Lam Giang khí phách tình dào dạt
Đất Thánh kiên cường nghĩa diệu vinh
Đi khắp thế gian về xứ Nghệ
Thành xưa in dấu ngát hương tình .
Mạnh Kỷ
08/03/2012
TRI ÂN
Miền quê xứ Nghệ đất uy linh
Trống dục Cồn Mô vọng nhật minh
Xô Viết đứng lên lòng quyết chí
Công Nông nổi dậy dạ kiên trinh
Đánh tan xâm lược đời khang thái
Xóa sách bóng thù sống hiển vinh
Non nước thanh bình vang tiếng hát
Tri ân xin gửi khúc tâm tình
khachien1254720
8.3.2012
Họa tá vận
MIỀN TRUNG
Xe chạy đường mòn Hồ Chí Minh
Qua miền Xứ Nghệ ghé thành Vinh
Ngọn cờ xô viết danh sông núi
Nhịp trống ba mươi tiếng đất linh
Núi quyết uy nguy ngời nhân kiệt
Sông lam lượn dáng đẹp kiên trinh
Tỉnh nghèo gian khó bao danh tiếng
Mời bạn về thăm thắm nghĩa tình
08/3/2012
BHN
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/DSC0080820-20Copy20320-20Copy-1.jpg
Chữ Tình
Xứ Nghệ ngàn năm đất vẫn linh
Con người tâm thẳng tính quang minh
Cầu Ngư nữ tú gìn lòng trắng
Rước Hến nam thanh giữ dạ trinh
Bổng tiếng Đò Đưa vang biển Việt
Trầm thanh Phường Vải vọng trời Vinh
Đền Cuông lễ hội trang huyền thoại
Tha lỗi Mỵ Châu bởi chữ tình
Thanh Thanh Khiết
7.3.2012
TTK kg phải ng xứ N , viết có gì sai xin đc miễm thứ
Sửa Bài Viết
tuyen45-ad
09-03-2012, 10:25 AM
QUAN RỞM
---*---
Huyênh hoanh đầy tớ tưởng ta sang
Đảng cử dân bầu tạo bậc thang
Lắm kẻ leo lên mưu xúc bạc
Nhiều tên cố bám cốt vơ vàng
Say mê mỹ nữ quên công việc
Chìm đắm tửu men bỏ chữ khang
Trụy lạc sa hoa hô tiết kiệm
Thời nay quan rởm đã đang tràn.
7/3/2012
Tuyen45
TIẾNG THƠM ĐỂ LẠI
---*---
Sống đời ai cũng muốn mình sang
Danh vọng gặp thời bước chắc thang
Buôn lớn vào cầu mua ngọc quý
Lãi to sắm két để tiền vàng
Bao người ghen ghét nhìn khâm phục
Những kẻ cạnh tranh nói thật khang
Lợi nhuận thu về công đức hết
Tiếng thơm để lại mãi lan tràn.
9/3/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
09-03-2012, 12:14 PM
Chữ Tình
Xứ Nghệ ngàn năm đất vẫn linh
Con người tâm thẳng tính quang minh
Cầu Ngư nữ tú gìn lòng trắng
Rước Hến nam thanh giữ dạ trinh
Bổng tiếng Đò Đưa vang biển Việt
Trầm thanh Phường Vải vọng trời Vinh
Đền Cuông lễ hội trang huyền thoại
Tha lỗi Mỵ Châu bởi chữ tình
Thanh Thanh Khiết
7.3.2012
TTK kg phải ng xứ N , viết có gì sai xin đc miễm thứ
Sửa Bài Viết
THẮM ÂN TÌNH
Ngàn năm xứ Nghệ vẫn còn linh
Hiếu học nên Người *rất sáng minh
Văn hóa danh nhân đây có Bác*
Hiền tài dân tộc mãi nguyên trinh
Ngục trung nhật ký vang lời Việt
Độc lập tuyên ngôn vọng tiếng Vinh*
Đi khắp năm châu lòng ái quốc
Rạng ngời chất Nghệ thắm ân tình
khachien1254720
9.3.2012
ghi chú : người* chỉ BÁC HỒ CHÍ MINH
Bác* : HỒ CHÍ MỊNH là người anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới
Tiếng Vinh *: Bác Hồ di khắp mọi miền trên thế giới nhưng Người về thăm quê không pha giọng nói
manhky
09-03-2012, 01:49 PM
Chữ Tình
Xứ Nghệ ngàn năm đất vẫn linh
Con người tâm thẳng tính quang minh
Cầu Ngư nữ tú gìn lòng trắng
Rước Hến nam thanh giữ dạ trinh
Bổng tiếng Đò Đưa vang biển Việt
Trầm thanh Phường Vải vọng trời Vinh
Đền Cuông lễ hội trang huyền thoại
Tha lỗi Mỵ Châu bởi chữ tình
Thanh Thanh Khiết
7.3.2012
TTK kg phải ng xứ N , viết có gì sai xin đc miễm thứ
Sửa Bài Viết
THẮM ÂN TÌNH
Ngàn năm xứ Nghệ vẫn còn linh
Hiếu học nên Người *rất sáng minh
Văn hóa danh nhân đây có Bác*
Hiền tài dân tộc mãi nguyên trinh
Ngục trung nhật ký vang lời Việt
Độc lập tuyên ngôn vọng tiếng Vinh*
Đi khắp năm châu lòng ái quốc
Rạng ngời chất Nghệ thắm ân tình
khachien1254720
9.3.2012
ghi chú : người* chỉ BÁC HỒ CHÍ MINH
Bác* : HỒ CHÍ MỊNH là người anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới
Tiếng Vinh *: Bác Hồ di khắp mọi miền trên thế giới nhưng Người về thăm quê không pha giọng nói
MỐI THÂM TÌNH
Ngàn năm đất Nghệ vẫn an linh
Lịch sử bao đời đã chứng minh
Dũng khí ,kiên cường,tình bất tử
Hào hoa phong nhã,nghĩa trung trinh
Hồn thiêng Dũng Quyết luôn còn đó
Tiếng hát Làng Sen mãi tồn vinh
Lăng mộ mẹ Người ngời Đại Huệ
Lam giang chở nặng mối thâm tình .
Mạnh Kỷ
09/03/2012
Khắc Hiền
10-03-2012, 11:04 AM
SÔNG LAM
Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .
khachien1254720
10.3.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
10-03-2012, 01:24 PM
[QUOTE=khachien1254720;42710]
SÔNG LAM
Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .
khachien1254720
10.3.2012
Lam Giang
Lam Giang sóng lặng nhẹ bơi chèo
Ngút ngát mây vờn vui gió reo
Lấp lánh bên trời hoa nắng nhẩy
Lung linh dưới nước bóng thuyền treo
Đá ngầm Phù Thạch xem cường cạn
Cửa Hội núi Thành ngó thuỷ triều
Cảnh đẹp gọi mời hồn mặc khách
Đắm say cặp bến thả giây neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
manhky
10-03-2012, 04:38 PM
[QUOTE=khachien1254720;42710]
SÔNG LAM
Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .
khachien1254720
10.3.2012
Lam Giang
Lam Giang sóng lặng nhẹ bơi chèo
Ngút ngát mây vờn vui gió reo
Lấp lánh bên trời hoa nắng nhẩy
Lung linh dưới nước bóng thuyền treo
Đá ngầm Phù Thạch xem cường cạn
Cửa Hội núi Thành ngó thuỷ triều
Cảnh đẹp gọi mời hồn mặc khách
Đắm say cặp bến thả giây neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
SÔNG QUÊ
Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .
Mạnh Kỷ
10/03/2012
tuyen45-ad
10-03-2012, 08:59 PM
[QUOTE=khachien1254720;42710]
SÔNG LAM
Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .
khachien1254720
10.3.2012
Lam Giang
Lam Giang sóng lặng nhẹ bơi chèo
Ngút ngát mây vờn vui gió reo
Lấp lánh bên trời hoa nắng nhẩy
Lung linh dưới nước bóng thuyền treo
Đá ngầm Phù Thạch xem cường cạn
Cửa Hội núi Thành ngó thuỷ triều
Cảnh đẹp gọi mời hồn mặc khách
Đắm say cặp bến thả giây neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
SÔNG QUÊ
Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .
Mạnh Kỷ
10/03/2012
DÒNG THƯƠNG
---*---
Thuyền lướt dòng thương lái nhẹ chèo
Trăng thu vằng vặc sáo diều reo
Mây trôi lờ lững ngang đầu núi
Sóng vỗ lô xô bóng nguyệt treo
Vang vọng tiếng cồng vui điệu nhạc
Bổng trầm em hát khúc tình triều
Đôi bờ điện sáng soi dòng nước
Hạ cánh buồm anh chốt chặt neo
10/3/2012
Tuyen45
tuyen45-ad
10-03-2012, 09:23 PM
QUY LUẬT
---*---
Nặng gánh dương trần trán lắm nhăn
Nụ cười gò má vội đi nhanh
Bờ my vết đậu chim ngang dọc
Đuôi mắt hằn sâu tuổi ngọc tàn
Nguyệt lặn Ngân Hà bờ ám tối
Sao mờ Đông Hải mộng mơ tan
Lời nguyền danh vọng còn chưa tới
Tây Trúc gọi về với núi ngàn.
10/3/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
11-03-2012, 12:29 AM
SÔNG LAM
Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .
khachien1254720
10.3.2012
SÔNG QUê
Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .
Mạnh Kỷ
10/03/2012
DÒNG THƯƠNG
---*---
Thuyền lướt dòng thương lái nhẹ chèo
Trăng thu vằng vặc sáo diều reo
Mây trôi lờ lững ngang đầu núi
Sóng vỗ lô xô bóng nguyệt treo
Vang vọng tiếng cồng vui điệu nhạc
Bổng trầm em hát khúc tình triều
Đôi bờ điện sáng soi dòng nước
Hạ cánh buồm anh chốt chặt neo
10/3/2012
Tuyen45
Chuyện đất Nghệ
Thục Vương không giữ được tay chèo
Để giặc mang gươm truy duổi reo
Sách ngọc còn ghi lời mãi đọng
Sử vàng đã chép tiếng luôn treo
Cồn Rùa Nguyễn Huệ bàn xây nghiệp
Dũng Quyết Tây Sơn lệnh dựng triều
Cửa hội núi Thành là địa lợi
Tầm nhìn sáng xuốt ý ban neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
Khắc Hiền
11-03-2012, 06:21 AM
SÔNG LAM
Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .
khachien1254720
10.3.2012
SÔNG QUê
Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .
Mạnh Kỷ
10/03/2012
DÒNG THƯƠNG
---*---
Thuyền lướt dòng thương lái nhẹ chèo
Trăng thu vằng vặc sáo diều reo
Mây trôi lờ lững ngang đầu núi
Sóng vỗ lô xô bóng nguyệt treo
Vang vọng tiếng cồng vui điệu nhạc
Bổng trầm em hát khúc tình triều
Đôi bờ điện sáng soi dòng nước
Hạ cánh buồm anh chốt chặt neo
10/3/2012
Tuyen45
Chuyện đất Nghệ
Thục Vương không giữ được tay chèo
Để giặc mang gươm truy duổi reo
Sách ngọc còn ghi lời mãi đọng
Sử vàng đã chép tiếng luôn treo
Cồn Rùa Nguyễn Huệ bàn xây nghiệp
Dũng Quyết Tây Sơn lệnh dựng triều
Cửa hội núi Thành là địa lợi
Tầm nhìn sáng xuốt ý ban neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
XUÂN KỶ DẬU
Dẹp Nguyễn phò Lê vững chống chèo
Mùa xuân Kỷ Dậu tiếng quân reo
Mãn Thanh đại bại hồn tan tác
Nguyễn Huệ lập công cờ mãi treo
Dũng Quyết bia lưu ơn dựng nghiệp
Trung Đô dấu tích nhớ vương triều
Tài ba dũng tướng ngời nam Việt
Áo vãi cờ đào cập bến neo
khachien1254720
11.3.2012[/LEFT][
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-03-2012, 06:30 AM
SỐNG, ĐI...
Sống có nghĩa là đang chết đi
Sống là dang dở đoạn đường đi
Sống trong kỷ niệm hoài nhung nhớ
Sống với duyên tình mãi tặng đi
Sống để mà mang tin tưởng đến
Sống còn phải dắt đợi trông đi
Sống yêu thương cả đời xa rộng
Sống chẳng cho mình cứ chết đi
CHẾT, VỀ
Chết mới thành ra bước trở về
Chết thì hoàn tất để mang về
Chết cùng dâu bể luôn dời đổi
Chết với nguyệt hoa cứ hiện về
Chết giữa tình người vơi lại ắp
Chết bên bạn hữu đến không về
Chết chưa hề biết điều ân hận
Chết chẳng mất đi vẫn trở về
Kiền Đức - 11/03/12
Khắc Hiền
11-03-2012, 07:44 AM
QUY LUẬT
---*---
Nặng gánh dương trần trán lắm nhăn
Nụ cười gò má vội đi nhanh
Bờ my vết đậu chim ngang dọc
Đuôi mắt hằn sâu tuổi ngọc tàn
Nguyệt lặn Ngân Hà bờ ám tối
Sao mờ Đông Hải mộng mơ tan
Lời nguyền danh vọng còn chưa tới
Tây Trúc gọi về với núi ngàn.
10/3/2012
Tuyen45
VĨNH HẰNG
Người già tóc bạc nếp da nhăn
Sức yếu chân xiêu bước chẳng nhanh
Má hóp lưng còng môi khô héo
Răng long lợi nhú họng hơi tàn
Ngày xuân lặng lẽ mưa ngâp lối
Tuổi hạc xôn xao nắng úa tan
Quy luật luân hồi trời đã định
vĩnh hằng Tây trúc kiếp muôn ngàn
khachien1254720
11.3.2012
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-03-2012, 08:29 AM
SỐNG, ĐI...
Sống có nghĩa là đang chết đi
Sống là dang dở đoạn đường đi
Sống trong kỷ niệm hoài nhung nhớ
Sống với duyên tình mãi tặng đi
Sống để mà mang tin tưởng đến
Sống còn phải dắt đợi trông đi
Sống yêu thương cả đời xa rộng
Sống chẳng cho mình cứ chết đi
CHẾT, VỀ
Chết mới thành ra bước trở về
Chết thì hoàn tất để mang về
Chết cùng dâu bể luôn dời đổi
Chết với nguyệt hoa cứ hiện về
Chết giữa tình người vơi lại ắp
Chết bên bạn hữu đến không về
Chết chưa hề biết điều ân hận
Chết chẳng mất đi vẫn trở về
Kiền Đức - 11/03/12
buixuanphuong09
11-03-2012, 10:13 AM
Nguyên văn bởikhachien
SÔNG LAM
Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .
khachien1254720
10.3.2012
QUÊ HƯƠNG!
Dưới chân Hồng Lĩnh đã buông neo
Rạo rực tim tôi lớp sóng triều
Đất Tổ diết da chùm khế ngọt
Quê hương lồng lộng tấm gương treo
Đình Phùng trận Vụ danh muôn thủa *
Trần Phú Luận cương tiếng dậy reo
Tùng Ảnh biết bao danh tuấn kiệt
Sóng to, gió cả vững chân chèo.
BXP 10.3.2012
* Trận đánh nổi tiếng nhất làtrận Vụ Quang vào năm 1894
manhky
11-03-2012, 10:23 AM
SÔNG LAM
Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .
khachien1254720
10.3.2012
SÔNG QUê
Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .
Mạnh Kỷ
10/03/2012
DÒNG THƯƠNG
---*---
Thuyền lướt dòng thương lái nhẹ chèo
Trăng thu vằng vặc sáo diều reo
Mây trôi lờ lững ngang đầu núi
Sóng vỗ lô xô bóng nguyệt treo
Vang vọng tiếng cồng vui điệu nhạc
Bổng trầm em hát khúc tình triều
Đôi bờ điện sáng soi dòng nước
Hạ cánh buồm anh chốt chặt neo
10/3/2012
Tuyen45
Chuyện đất Nghệ
Thục Vương không giữ được tay chèo
Để giặc mang gươm truy duổi reo
Sách ngọc còn ghi lời mãi đọng
Sử vàng đã chép tiếng luôn treo
Cồn Rùa Nguyễn Huệ bàn xây nghiệp
Dũng Quyết Tây Sơn lệnh dựng triều
Cửa hội núi Thành là địa lợi
Tầm nhìn sáng xuốt ý ban neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
XUÂN KỶ DẬU
Dẹp Nguyễn phò Lê vững chống chèo
Mùa xuân Kỷ Dậu tiếng quân reo
Mãn Thanh đại bại hồn tan tác
Nguyễn Huệ lập công cờ mãi treo
Dũng Quyết bia lưu ơn dựng nghiệp
Trung Đô dấu tích nhớ vương triều
Tài ba dũng tướng ngời nam Việt
Áo vãi cờ đào cập bến neo
khachien1254720
11.3.2012[/
VỮNG ĐƯỜNG CHÈO
Nghệ An muôn thuở vững đường chèo
Sông Cả oai hùng đẩy sóng reo
Bến Thủy bình minh tràn nắng tỏa
Thành sơn rạng rỡ níu trăng treo
Sử ghi Nguyễn Huệ lừng danh tiếng
Bia tạc tiền nhân đẹp việc triều
Một dãi miền Trung đầy biến cố
Tàu qua giông tố thả buông neo .
Mạnh Kỷ
11/03/2012
vancali96
11-03-2012, 12:21 PM
SÔNG LAM
Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .
khachien1254720
10.3.2012
SÔNG QUê
Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .
Mạnh Kỷ
10/03/2012
DÒNG THƯƠNG
---*---
Thuyền lướt dòng thương lái nhẹ chèo
Trăng thu vằng vặc sáo diều reo
Mây trôi lờ lững ngang đầu núi
Sóng vỗ lô xô bóng nguyệt treo
Vang vọng tiếng cồng vui điệu nhạc
Bổng trầm em hát khúc tình triều
Đôi bờ điện sáng soi dòng nước
Hạ cánh buồm anh chốt chặt neo
10/3/2012
Tuyen45
Chuyện đất Nghệ
Thục Vương không giữ được tay chèo
Để giặc mang gươm truy duổi reo
Sách ngọc còn ghi lời mãi đọng
Sử vàng đã chép tiếng luôn treo
Cồn Rùa Nguyễn Huệ bàn xây nghiệp
Dũng Quyết Tây Sơn lệnh dựng triều
Cửa hội núi Thành là địa lợi
Tầm nhìn sáng xuốt ý ban neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
XUÂN KỶ DẬU
Dẹp Nguyễn phò Lê vững chống chèo
Mùa xuân Kỷ Dậu tiếng quân reo
Mãn Thanh đại bại hồn tan tác
Nguyễn Huệ lập công cờ mãi treo
Dũng Quyết bia lưu ơn dựng nghiệp
Trung Đô dấu tích nhớ vương triều
Tài ba dũng tướng ngời nam Việt
Áo vãi cờ đào cập bến neo
khachien1254720
11.3.2012[/
VỮNG ĐƯỜNG CHÈO
Nghệ An muôn thuở vững đường chèo
Sông Cả oai hùng đẩy sóng reo
Bến Thủy bình minh tràn nắng tỏa
Thành sơn rạng rỡ níu trăng treo
Sử ghi Nguyễn Huệ lừng danh tiếng
Bia tạc tiền nhân đẹp việc triều
Một dãi miền Trung đầy biến cố
Tàu qua giông tố thả buông neo .
Mạnh Kỷ
11/03/2012
Đức thánh
Nhẫn nhục dân quân tướng giỏi chèo
Bất thần Vạn Kiếp tiếng hò reo
Chương Dương múa kiếm Tàu thua chạy
Hàm Tử công thành giặc chết treo
Hưng Đạo lừng danh đe Bắc bộ
Thoát Hoan khiếp vía sợ Nam triều
Bạch Đằng chiến sử đời ghi nhớ
Đánh bại lương thuyền bỏ lại neo
Vancali 3.10.12
Khắc Hiền
11-03-2012, 12:42 PM
Nguyên văn bởi khachien1254720
SÔNG LAM
Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .
khachien1254720
10.3.2012
Lam Giang
Lam Giang sóng lặng nhẹ bơi chèo
Ngút ngát mây vờn vui gió reo
Lấp lánh bên trời hoa nắng nhẩy
Lung linh dưới nước bóng thuyền treo
Đá ngầm Phù Thạch xem cường cạn
Cửa Hội núi Thành ngó thuỷ triều
Cảnh đẹp gọi mời hồn mặc khách
Đắm say cặp bến thả giây neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
SÔNG QUÊ
Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .
Mạnh Kỷ
10/03/2012
DÒNG THƯƠNG
---*---
Thuyền lướt dòng thương lái nhẹ chèo
Trăng thu vằng vặc sáo diều reo
Mây trôi lờ lững ngang đầu núi
Sóng vỗ lô xô bóng nguyệt treo
Vang vọng tiếng cồng vui điệu nhạc
Bổng trầm em hát khúc tình triều
Đôi bờ điện sáng soi dòng nước
Hạ cánh buồm anh chốt chặt neo
10/3/2012
Tuyen45
HỒ TRỊ AN
Mênh mông sóng nước nhẹ tay chèo
Réo rắt lưng trời chim hót reo
Thác cũ điệp trùng không dấu hiện
Trăng non lơ lửng vẫn xa treo
Sóng ngầm cuộn mạnh trong tầng thẳm
Thuyền nhẹ trôi êm đỉnh ngọn triều
Tỏa đến ngàn nơi tình yêu lớn
Vẫn nâng thuyền nhỏ bến chiều neo.
K Đ - T T C
Chuyện đất Nghệ
Thục Vương không giữ được tay chèo
Để giặc mang gươm truy duổi reo
Sách ngọc còn ghi lời mãi đọng
Sử vàng đã chép tiếng luôn treo
Cồn Rùa Nguyễn Huệ bàn xây nghiệp
Dũng Quyết Tây Sơn lệnh dựng triều
Cửa hội núi Thành là địa lợi
Tầm nhìn sáng xuốt ý ban neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
XUÂN KỶ DẬU
Dẹp Nguyễn phò Lê vững chống chèo
Mùa xuân Kỷ Dậu tiếng quân reo
Mãn Thanh đại bại hồn tan tác
Nguyễn Huệ lập công cờ mãi treo
Dũng Quyết bia lưu ơn dựng nghiệp
Trung Đô dấu tích nhớ vương triều
Tài ba dũng tướng ngời nam Việt
Áo vãi cờ đào cập bến neo
khachien1254720
11.3.2012[/
VỮNG ĐƯỜNG CHÈO
Nghệ An muôn thuở vững đường chèo
Sông Cả oai hùng đẩy sóng reo
Bến Thủy bình minh tràn nắng tỏa
Thành sơn rạng rỡ níu trăng treo
Sử ghi Nguyễn Huệ lừng danh tiếng
Bia tạc tiền nhân đẹp việc triều
Một dãi miền Trung đầy biến cố
Tàu qua giông tố thả buông neo .
Mạnh Kỷ
11/03/2012
QUÊ HƯƠNG!
Dưới chân Hồng Lĩnh đã buông neo
Rạo rực tim tôi lớp sóng triều
Đất Tổ diết da chùm khế ngọt
Quê hương lồng lộng tấm gương treo
Đình Phùng trận Vụ danh muôn thủa *
Trần Phú Luận cương tiếng dậy reo
Tùng Ảnh biết bao danh tuấn kiệt
Sóng to, gió cả vững chân chèo.
BXP 10.3.2012
* Trận đánh nổi tiếng nhất làtrận Vụ Quang vào năm 1894
Đức thánh
Nhẫn nhục dân quân tướng giỏi chèo
Bất thần Vạn Kiếp tiếng hò reo
Chương Dương múa kiếm Tàu thua chạy
Hàm Tử công thành giặc chết treo
Hưng Đạo lừng danh đe Bắc bộ
Thoát Hoan khiếp vía sợ Nam triều
Bạch Đằng chiến sử đời ghi nhớ
Đánh bại lương thuyền bỏ lại neo
Vancali 3.10.12
tuyen45-ad
11-03-2012, 02:22 PM
Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết
SÔNG LAM
Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .
khachien1254720
10.3.2012
[/B
Lam Giang
Lam Giang sóng lặng nhẹ bơi chèo
Ngút ngát mây vờn vui gió reo
Lấp lánh bên trời hoa nắng nhẩy
Lung linh dưới nước bóng thuyền treo
Đá ngầm Phù Thạch xem cường cạn
Cửa Hội núi Thành ngó thuỷ triều
Cảnh đẹp gọi mời hồn mặc khách
Đắm say cặp bến thả giây neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
SÔNG QUê
Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .
Mạnh Kỷ
10/03/2012
DÒNG THƯƠNG
---*---
Thuyền lướt dòng thương lái nhẹ chèo
Trăng thu vằng vặc sáo diều reo
Mây trôi lờ lững ngang đầu núi
Sóng vỗ lô xô bóng nguyệt treo
Vang vọng tiếng cồng vui điệu nhạc
Bổng trầm em hát khúc tình triều
Đôi bờ điện sáng soi dòng nước
Hạ cánh buồm anh chốt chặt neo
10/3/2012
Tuyen45
HỒ TRỊ AN
Mênh mông sóng nước nhẹ tay chèo
Réo rắt lưng trời chim hót reo
Thác cũ điệp trùng không dấu hiện
Trăng non lơ lửng vẫn xa treo
Sóng ngầm cuộn mạnh trong tầng thẳm
Thuyền nhẹ trôi êm đỉnh ngọn triều
Tỏa đến ngàn nơi tình yêu lớn
Vẫn nâng thuyền nhỏ bến chiều neo.
K Đ - T T C
Chuyện đất Nghệ
Thục Vương không giữ được tay chèo
Để giặc mang gươm truy duổi reo
Sách ngọc còn ghi lời mãi đọng
Sử vàng đã chép tiếng luôn treo
Cồn Rùa Nguyễn Huệ bàn xây nghiệp
Dũng Quyết Tây Sơn lệnh dựng triều
Cửa hội núi Thành là địa lợi
Tầm nhìn sáng xuốt ý ban neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
XUÂN KỶ DẬU
Dẹp Nguyễn phò Lê vững chống chèo
Mùa xuân Kỷ Dậu tiếng quân reo
Mãn Thanh đại bại hồn tan tác
Nguyễn Huệ lập công cờ mãi treo
Dũng Quyết bia lưu ơn dựng nghiệp
Trung Đô dấu tích nhớ vương triều
Tài ba dũng tướng ngời nam Việt
Áo vãi cờ đào cập bến neo
khachien1254720
11.3.2012[/
VỮNG ĐƯỜNG CHÈO
Nghệ An muôn thuở vững đường chèo
Sông Cả oai hùng đẩy sóng reo
Bến Thủy bình minh tràn nắng tỏa
Thành sơn rạng rỡ níu trăng treo
Sử ghi Nguyễn Huệ lừng danh tiếng
Bia tạc tiền nhân đẹp việc triều
Một dãi miền Trung đầy biến cố
Tàu qua giông tố thả buông neo .
Mạnh Kỷ
11/03/2012
QUÊ HƯƠNG!
Dưới chân Hồng Lĩnh đã buông neo
Rạo rực tim tôi lớp sóng triều
Đất Tổ diết da chùm khế ngọt
Quê hương lồng lộng tấm gương treo
Đình Phùng trận Vụ danh muôn thủa *
Trần Phú Luận cương tiếng dậy reo
Tùng Ảnh biết bao danh tuấn kiệt
Sóng to, gió cả vững chân chèo.
BXP 10.3.2012
* Trận đánh nổi tiếng nhất làtrận Vụ Quang vào năm 1894
Đức thánh
Nhẫn nhục dân quân tướng giỏi chèo
Bất thần Vạn Kiếp tiếng hò reo
Chương Dương múa kiếm Tàu thua chạy
Hàm Tử công thành giặc chết treo
Hưng Đạo lừng danh đe Bắc bộ
Thoát Hoan khiếp vía sợ Nam triều
Bạch Đằng chiến sử đời ghi nhớ
Đánh bại lương thuyền bỏ lại neo
Vancali 3.10.12
[SIZE="5"][COLOR="red"]VỮNG LÁI CHÈO
---*---
Sóng cả biển Đông vững lái chèo
Năm châu bè bạn vỗ tay reo
Non sông nước việt ta gìn giữ
Xương thị ông cha chẳng thể treo
Lịch sử ngàn năm còn sáng chói
Mốc son bia đá rạng vương triều
Việt Nam độc lập bền muôn thuở
Con cháu dựng xây níu chắc neo
11/3/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
12-03-2012, 04:15 PM
SỐNG, ĐI...
Sống có nghĩa là đang chết đi
Sống là dang dở đoạn đường đi
Sống trong kỷ niệm hoài nhung nhớ
Sống với duyên tình mãi tặng đi
Sống để mà mang tin tưởng đến
Sống còn phải dắt đợi trông đi
Sống yêu thương cả đời xa rộng
Sống chẳng cho mình cứ chết đi
CHẾT, VỀ
Chết mới thành ra bước trở về
Chết thì hoàn tất để mang về
Chết cùng dâu bể luôn dời đổi
Chết với nguyệt hoa cứ hiện về
Chết giữa tình người vơi lại ắp
Chết bên bạn hữu đến không về
Chết chưa hề biết điều ân hận
Chết chẳng mất đi vẫn trở về
Kiền Đức - 11/03/12
SỐNG , Ở...
Sống ở trên đời lắm nẽo đi
Sống mà thanh thản cần chi đi
Sống cho mọi nẽo thêm yêu mến
Sống để muôn phương vơi khổ đi
Sống bỡi nhâm tâm ngàn lối bước
Sống vì nhân loại vạn đường đi
Sống yêu tổ quốc xa gần đến
Sống chẳng yêu đời bạn cứ đi
khachien1254720
12.3.2012
CHẾT, ĐI...
Chết không có lối để người về
Chết sống như kia chớ vội về
Chết bỡi lòng tham không kẻ đến
Chết vì trí dũng lắm người về
Chết cho nhân loại không ân hận
Chêt giữ hòa bình thỏa nỗi về
Chết cũng trăm ngàn phương cách chết
Chết lưu danh mãi rộng đường về
khachien1254720
12.3.2012
Lương Lương Hòa
12-03-2012, 10:59 PM
Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
SỐNG, ĐI...
Sống có nghĩa là đang chết đi
Sống là dang dở đoạn đường đi
Sống trong kỷ niệm hoài nhung nhớ
Sống với duyên tình mãi tặng đi
Sống để mà mang tin tưởng đến
Sống còn phải dắt đợi trông đi
Sống yêu thương cả đời xa rộng
Sống chẳng cho mình cứ chết đi
CHẾT, VỀ
Chết mới thành ra bước trở về
Chết thì hoàn tất để mang về
Chết cùng dâu bể luôn dời đổi
Chết với nguyệt hoa cứ hiện về
Chết giữa tình người vơi lại ắp
Chết bên bạn hữu đến không về
Chết chưa hề biết điều ân hận
Chết chẳng mất đi vẫn trở về
Kiền Đức - 11/03/12
SỐNG , Ở...
Sống ở trên đời lắm nẽo đi
Sống mà thanh thản cần chi đi
Sống cho mọi nẽo thêm yêu mến
Sống để muôn phương vơi khổ đi
Sống bỡi nhâm tâm ngàn lối bước
Sống vì nhân loại vạn đường đi
Sống yêu tổ quốc xa gần đến
Sống chẳng yêu đời bạn cứ đi
khachien1254720
12.3.2012
CHẾT, ĐI...
Chết không có lối để người về
Chết sống như kia chớ vội về
Chết bỡi lòng tham không kẻ đến
Chết vì trí dũng lắm người về
Chết cho nhân loại không ân hận
Chêt giữ hòa bình thỏa nỗi về
Chết cũng trăm ngàn phương cách chết
Chết lưu danh mãi rộng đường về
khachien1254720
12.3.2012
SỐNG CÒN
Sống còn đeo đuổi bước đường đi
Sống góp trần gian trả nợ đi
Sống để yêu vì người lỡ bước
Sống cần níu kéo kẻ quay đi
Sống gian dối lắm thì vay lại
Sống nghĩa nhân nhiều được gởi đi
Sống trọn yêu thương nào phải dễ
Sống hành chân thiện, ác bay đi.
CHẾT CÒN
Chết nhường sự sống chỗ đi về
Chết để khai sinh cõi phúc về
Chết rủ sạch trơn vòng luẩn quẩn
Chết trôi đi hết lối tìm về
Chết còn toan tính gì khôn khéo
Chết bởi khen chê bấy vụng về
Chết, tiếng đời lưu vào vạn thuở
Chết thơm, sống mãi gọi người về.
nguyenthilan
tuyen45-ad
14-03-2012, 01:20 PM
[B][CENTER][FONT="Georgia"][SIZE="4"][COLOR="darkred"]Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết
SÔNG LAM
Sông Lam thuyền lướt nhẹ tay chèo
Hồng Lĩnh thông vờn tựa sáo reo
Lãng đãng mây trời làn gió nổi
Bâng khuâng mặt nước cánh buồm treo
Nửa vầng trăng khuyết chao nghiêng sóng
Một tấm tình si ngả lệch triều
Lấp lánh đôi bờ soi ánh điện
Người đi lưu luyến thả hồn neo .
khachien1254720
10.3.2012
[/B
Lam Giang
Lam Giang sóng lặng nhẹ bơi chèo
Ngút ngát mây vờn vui gió reo
Lấp lánh bên trời hoa nắng nhẩy
Lung linh dưới nước bóng thuyền treo
Đá ngầm Phù Thạch xem cường cạn
Cửa Hội núi Thành ngó thuỷ triều
Cảnh đẹp gọi mời hồn mặc khách
Đắm say cặp bến thả giây neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
SÔNG QUê
Dào dạt sông quê nhịp chống chèo
Đồi bên xào xạc tiếng thông reo
Cầu dăng thấp thoáng xe qua lại
Mây thả bồng bềnh gió níu treo
Thuyền đến Lam Giang đừng ngại cạn
Bè xuôi phố biển chớ lo triều
Bạn về ta tặng bông hoa nắng
Nhấp nhánh đầy thuyền cập bến neo .
Mạnh Kỷ
10/03/2012
DÒNG THƯƠNG
---*---
Thuyền lướt dòng thương lái nhẹ chèo
Trăng thu vằng vặc sáo diều reo
Mây trôi lờ lững ngang đầu núi
Sóng vỗ lô xô bóng nguyệt treo
Vang vọng tiếng cồng vui điệu nhạc
Bổng trầm em hát khúc tình triều
Đôi bờ điện sáng soi dòng nước
Hạ cánh buồm anh chốt chặt neo
10/3/2012
Tuyen45
HỒ TRỊ AN
Mênh mông sóng nước nhẹ tay chèo
Réo rắt lưng trời chim hót reo
Thác cũ điệp trùng không dấu hiện
Trăng non lơ lửng vẫn xa treo
Sóng ngầm cuộn mạnh trong tầng thẳm
Thuyền nhẹ trôi êm đỉnh ngọn triều
Tỏa đến ngàn nơi tình yêu lớn
Vẫn nâng thuyền nhỏ bến chiều neo.
K Đ - T T C
Chuyện đất Nghệ
Thục Vương không giữ được tay chèo
Để giặc mang gươm truy duổi reo
Sách ngọc còn ghi lời mãi đọng
Sử vàng đã chép tiếng luôn treo
Cồn Rùa Nguyễn Huệ bàn xây nghiệp
Dũng Quyết Tây Sơn lệnh dựng triều
Cửa hội núi Thành là địa lợi
Tầm nhìn sáng xuốt ý ban neo
Thanh Thanh Khiết
10.3.2012
XUÂN KỶ DẬU
Dẹp Nguyễn phò Lê vững chống chèo
Mùa xuân Kỷ Dậu tiếng quân reo
Mãn Thanh đại bại hồn tan tác
Nguyễn Huệ lập công cờ mãi treo
Dũng Quyết bia lưu ơn dựng nghiệp
Trung Đô dấu tích nhớ vương triều
Tài ba dũng tướng ngời nam Việt
Áo vãi cờ đào cập bến neo
khachien1254720
11.3.2012[/
VỮNG ĐƯỜNG CHÈO
Nghệ An muôn thuở vững đường chèo
Sông Cả oai hùng đẩy sóng reo
Bến Thủy bình minh tràn nắng tỏa
Thành sơn rạng rỡ níu trăng treo
Sử ghi Nguyễn Huệ lừng danh tiếng
Bia tạc tiền nhân đẹp việc triều
Một dãi miền Trung đầy biến cố
Tàu qua giông tố thả buông neo .
Mạnh Kỷ
11/03/2012
QUÊ HƯƠNG!
Dưới chân Hồng Lĩnh đã buông neo
Rạo rực tim tôi lớp sóng triều
Đất Tổ diết da chùm khế ngọt
Quê hương lồng lộng tấm gương treo
Đình Phùng trận Vụ danh muôn thủa *
Trần Phú Luận cương tiếng dậy reo
Tùng Ảnh biết bao danh tuấn kiệt
Sóng to, gió cả vững chân chèo.
BXP 10.3.2012
* Trận đánh nổi tiếng nhất làtrận Vụ Quang vào năm 1894
Đức thánh
Nhẫn nhục dân quân tướng giỏi chèo
Bất thần Vạn Kiếp tiếng hò reo
Chương Dương múa kiếm Tàu thua chạy
Hàm Tử công thành giặc chết treo
Hưng Đạo lừng danh đe Bắc bộ
Thoát Hoan khiếp vía sợ Nam triều
Bạch Đằng chiến sử đời ghi nhớ
Đánh bại lương thuyền bỏ lại neo
Vancali 3.10.12
VỮNG LÁI CHÈO
---*---
Sóng cả biển Đông vững lái chèo
Năm châu bè bạn vỗ tay reo
Non sông nước việt ta gìn giữ
Xương thị ông cha chẳng thể treo
Lịch sử ngàn năm còn sáng chói
Mốc son bia đá rạng vương triều
Việt Nam độc lập bền muôn thuở
Con cháu dựng xây níu chắc neo
11/3/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
14-03-2012, 02:56 PM
Sỹ phu Bắc Hà
Nhân kiệt sinh nơi đất địa linh
Song toàn văn võ chuộng hoà bình
Tri âm xa cách càng sâu nghĩa
Tri kỷ kề bên mãi nặng tình
Đợi tết mong nhìn đào bích thắm
Chờ xuân ước ngắm thuỷ tiên xinh
Đêm trăng cùng bạn vui thơ phú
Giặc đến xông pha - chẳng tiếc mình
Thanh Thanh Khiết
Khắc Hiền
14-03-2012, 11:42 PM
Sỹ phu Bắc Hà
Nhân kiệt sinh nơi đất địa linh
Song toàn văn võ chuộng hoà bình
Tri âm xa cách càng sâu nghĩa
Tri kỷ kề bên mãi nặng tình
Đợi tết mong nhìn đào bích thắm
Chờ xuân ước ngắm thuỷ tiên xinh
Đêm trăng cùng bạn vui thơ phú
Giặc đến xông pha - chẳng tiếc mình
Thanh Thanh Khiết
ÔNG ĐỒ XỨ NGHỆ
Ông đồ xứ Nghệ dậy uy linh
Kẻ sỹ rạng ngời trí thiện bình
Gét kẻ túi cơm quân bội nghĩa
Khinh người giá áo thứ vong tình
Đường đời trinh bạch như bông tuyết
Lối sống thanh cao tựa nụ xinh
Giặc đến xông pha vì vận nước
Sa trường quyết chiến xả thân mình
khachien1254720
14.3.2012
Quốc Quyền
15-03-2012, 06:10 AM
Sỹ phu Bắc Hà
Nhân kiệt sinh nơi đất địa linh
Song toàn văn võ chuộng hoà bình
Tri âm xa cách càng sâu nghĩa
Tri kỷ kề bên mãi nặng tình
Đợi tết mong nhìn đào bích thắm
Chờ xuân ước ngắm thuỷ tiên xinh
Đêm trăng cùng bạn vui thơ phú
Giặc đến xông pha - chẳng tiếc mình
Thanh Thanh Khiết
ÔNG ĐỒ XỨ NGHỆ
Ông đồ xứ Nghệ dậy uy linh
Kẻ sỹ tâm ngời, trí thiện bình
Gét đứa túi cơm quân bội nghĩa
Khinh người giá áo thứ vong tình
Đường đời trinh bạch như bông tuyết
Lối sống thanh cao tựa nụ xinh
Giặc đến xông pha vì vận nước
Sa trường quyết chiến xả thân mình
khachien1254720
14.3.2012
CHÍ PHÈO VŨ ĐẠI
Quốc Quyền
Chí Phèo đệ tử của lưu linh
Vũ Đại năm xưa lắm bất bình
Bá Kiến cường hào khơi ác nghĩa
Chí ta lương thiện chịu oan tình
Nam Cao tốt bút lòng thương thảo
Thị Nở xấu người nết đẹp xinh
Xã hội buộc ràng đường tội lỗi
Dân đen bế tắc cuộc đời mình
15.03.2012
Bạch Hồng Ngọc
15-03-2012, 07:32 AM
Sỹ phu Bắc Hà
Nhân kiệt sinh nơi đất địa linh
Song toàn văn võ chuộng hoà bình
Tri âm xa cách càng sâu nghĩa
Tri kỷ kề bên mãi nặng tình
Đợi tết mong nhìn đào bích thắm
Chờ xuân ước ngắm thuỷ tiên xinh
Đêm trăng cùng bạn vui thơ phú
Giặc đến xông pha - chẳng tiếc mình
Thanh Thanh Khiết
ÔNG ĐỒ XỨ NGHỆ
Ông đồ xứ Nghệ dậy uy linh
Kẻ sỹ tâm ngời, trí thiện bình
Gét đứa túi cơm quân bội nghĩa
Khinh người giá áo thứ vong tình
Đường đời trinh bạch như bông tuyết
Lối sống thanh cao tựa nụ xinh
Giặc đến xông pha vì vận nước
Sa trường quyết chiến xả thân mình
khachien1254720
14.3.2012
CHÍ PHÈO VŨ ĐẠI
Quốc Quyền
Chí Phèo đệ tử của lưu linh
Vũ Đại năm xưa lắm bất bình
Bá Kiến cường hào khơi ác nghĩa
Chí ta lương thiện chịu oan tình
Nam Cao tốt bút lòng thương thảo
Thị Nở xấu người nết đẹp xinh
Xã hội buột ràng đường tội lỗi
Dân đen bế tắc cuộc đời mình
15.03.2012
Họa tá vận:
GÁI QUÊ CHOA
Gái quê Xứ Nghệ thật là xinh
Chăm chỉ khôn ngoan lại đẹp tình
Quân tử xiêu lòng lo chuyện rối
Tiểu nhân xấu bụng phá yên bình
Quanh năm vất vả không quên bạn
Suốt tháng gian nan chẳng nhớ mình
Nơi đó quê choa tên Xứ Nghệ
Ngàn năm văn hiếu đất uy linh
15/3/2012
Bạch Hồng Ngọc
Khắc Hiền
15-03-2012, 01:31 PM
5 - CHÍ PHÈO VŨ ĐẠI
Quốc Quyền
Chí Phèo đệ tử của lưu linh
Vũ Đại năm xưa lắm bất bình
Bá Kiến cường hào khơi ác nghĩa
Chí ta lương thiện chịu oan tình
Nam Cao tốt bút lòng thương thảo
Thị Nở xấu người nết đẹp xinh
Xã hội buột ràng đường tội lỗi
Dân đen bế tắc cuộc đời mình
15.03.2012
6 - Thầy Đồng
Thiên linh linh địa cũng linh linh
cứ rót đầy nha rụ một bình
tiền quẻ vài trăm ma mới tính
đô la ít chục quỷ thêm tình
thầy đồng xác phải vô say xỉn
hồn vía nguoi về mới được xinh
tín nử thiện nam nên rủng rỉnh
làm vui kẻ khuất mẹ cha mình
CS
7 - THẦY MO
Quốc Quyền
Quẻ bói đầu năm đúng hiển linh
Thầy mo đã phán - giữ yên bình!
Rượu ngon chớ đắm rồi vương nghiệp,
Gái đẹp đừng say để lụy tình!
Quỷ kế chân dài nhiều bẫy ngọt,
Mưu ma váy ngắn lắm trò xinh.
Xem đời Từ Hải ngày xưa ấy
Lấy đó làm gương để dạy mình!
15.03.2012
8 - Chớ tin
Thưa rằng bói toán có đâu linh
Giấy mực tốn hao mãi viết bình
Dạ hiểm lòng tham người hữu ý
Trí mơ hồn mộng kẻ vô tình
Chờ duyên tháng rộng đời thôi thắm
Đợi số ngày dài tuổi nhạt xinh
Ta sống chân thành rồi sẽ gặp
Một chàng hoàng tử của riêng mình
Thanh Thanh Khiết
15.3.2012
[/SIZE][/LEFT][/B]
9 - GIỮ THÂN MÌNH
[B]
Em vừa mười tám đẹp lung linh
Thiên hạ bao nhiêu kẻ phẩm bình
Tiếng mẹ khuyên răn đầy hiếu nghĩa
Lời cha dạy bảo nặng ân tình
Con như bông huệ màu trinh trắng
Thiếu nữ nụ hồng sắc thắm xinh
Lắm đứa trăng hoa cần phải lánh
Một thời phận gái giữ thân mình
khachien1254720
15.3.2012[/B
Bùi Thanh Thanh Khiết
15-03-2012, 07:58 PM
THÁI BÌNH
Đất trời non nước sáng lung linh
Lịch sử ngàn năm chọn thái bình
Tuấn kiệt bao đời ngời dũng khí
Anh hùng muôn thuở rạng thâm tình
Xuân về hoa nở hương ngan ngát
Tết đến chồi lên lộc thắm xinh
Ngắm cảnh giang san tình rạo rực
Hồn thơ bay bổng đẹp quê mình .
Mạnh Kỷ
14/03/2012
ÔNG ĐỒ XỨ NGHỆ
Ông đồ xứ Nghệ dậy uy linh
Kẻ sỹ tâm ngời, trí thiện bình
Gét đứa túi cơm quân bội nghĩa
Khinh người giá áo thứ vong tình
Đường đời trinh bạch như bông tuyết
Lối sống thanh cao tựa nụ xinh
Giặc đến xông pha vì vận nước
Sa trường quyết chiến xả thân mình
khachien1254720
14.3.2012
Ông đồ
Ông đồ ngồi viết dáng oai linh
Nét sổ trò theo chẳng phải bình
Sớm tối kèm rèn nên nặng nghĩa
Ngày đêm cặp luyện đã sâu tình
Câu thơ ngọt ý như hồng thắm
Chén rượu thơm lòng tựa cúc xinh
Hình bóng thân quen in nhớ mãi
Ơn thày ghi khắc giữa tim mình
Thanh Thanh Khiết
14.3.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
17-03-2012, 12:00 AM
Về làng
Vừa qua dịp tết ghé về làng
Nhà cửa bây giờ đã chỉnh trang
Vườn trước nhấp nhô hàng mận đỏ
Thềm sau thấp thoáng dẫy cam vàng
Cho nên ngắm thấy không còn khổ
Bởi thế nhìn vào cũng đã sang
Lối xóm vi vu xe máy chạy
Ngày xuân náo nức cảnh thanh nhàn
Thanh Thanh Khiết
Khắc Hiền
18-03-2012, 01:19 PM
Về làng
Vừa qua dịp tết ghé về làng
Nhà cửa bây giờ đã chỉnh trang
Vườn trước nhấp nhô hàng mận đỏ
Thềm sau thấp thoáng dẫy cam vàng
Cho nên ngắm thấy không còn khổ
Bởi thế nhìn vào cũng đã sang
Lối xóm vi vu xe máy chạy
Ngày xuân náo nức cảnh thanh nhàn
Thanh Thanh Khiết
XUỐNG LÀNG
Tuổi hạc lâu năm mới xuống làng
Quê nghèo thay đổi nét khang trang
Lầu son nối tiếp khung trời tím
Đường nhựa lan xa giữa nắng vàng
Quê mẹ hết buồn đời khốn khổ
Đất cha vui thú cảnh giàu sang
Vi vu lối xóm xe qua lại
Lão giả an chi cuộc sống nhàn
khachien1254720
18.3.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-03-2012, 02:21 PM
ĐẾN VỚI LÀNG
Nhất quyết ra đi đến với làng
Nhớ lo chuẩn bị đủ hành trang
Sông quê bến nước tìm người quí
Xóm cũ làng xưa chọn bạn vàng
Mặc gió hay mưa xuyên hướng đến
Kệ mây hoặc bão thẳng phương sang
Hoàng hôn tím nhuộm xin đừng ngại
Dõi mắt trông theo chon bước nhàn .
Mạnh Kỷ
17/03/2012
TRỞ LẠI LÀNG
Bạn hữu cùng nhau trở lại làng
Thăm phòng đọc sách, thấy khang trang
Khung tranh rõ đẹp: bằng danh dự
Đế ngọc càng xinh: tấm bảng vàng
Giá sách Lim Lào nhìn chắc chắn
Thủ thư Sến Nhật ngắm trông sang
Hàng ngày già trẻ đua nhau đọc
Cuộc sống quê tôi cũng đã nhàn
18/3/2012
Bạch Hồng Ngọc
XUỐNG LÀNG
Tuổi hạc lâu năm mới xuống làng
Quê nghèo thay đổi nét khang trang
Lầu son nối tiếp níu mây xanh
Đường nhựa lan xa trải nắng vàng
Quê mẹ hết buồn đời khốn khổ
Đất cha vui thú cảnh giàu sang
Vi vu lối xóm xe qua lại
Lão giả an chi cuộc sống nhàn
khachien1254720
18.3.2012
Gia Trang
Gạch lát từ xa tới cổng làng
Hàng cau thẳng tiến gặp Gia Trang
Mái xanh mây quẩn long lanh sáng
Tường biếc nắng ôm óng ánh vàng
Nụ hé đường duyên khơi lối đến
Hoa cười vẻ đẹp mở đường sang
Trà trưa tửi tối câu thơ phú
Êm ả điền viên phúc ấm nhàn
Thanh Thanh Khiết
18.3.2012
tuyen45-ad
18-03-2012, 06:35 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
Về làng
Vừa qua dịp tết ghé về làng
Nhà cửa bây giờ đã chỉnh trang
Vườn trước nhấp nhô hàng mận đỏ
Thềm sau thấp thoáng dẫy cam vàng
Cho nên ngắm thấy không còn khổ
Bởi thế nhìn vào cũng đã sang
Lối xóm vi vu xe máy chạy
Ngày xuân náo nức cảnh thanh nhàn
Thanh Thanh Khiết
QUÊ MẸ
---*---
Ngày xuân náo nức cảnh thanh nhàn
Xóm dưới thôn trên mở hội làng
Nữ tú phấn son tôn sắc đẹp
Nam thanh áo mũ hợp thời trang
Sân đình bốn đội thi quan họ
Hồ Trúc năm anh bắt vịt vàng
Quê mẹ ấm no nhà khói bếp
Đất cha đổi mới dựng lầu sang.
18/3/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
18-03-2012, 11:02 PM
NÉT BÚT ĐẦU XUÂN
Đầu xuân nâng bút thảo đôi vần
Gửi đến thi đàn khúc nhạc xuân
Đất nước thanh bình vui dạ Bác
Quê hương đổi mới thỏa lòng dân
Yêu thơ vượt suối nề chi khó
Quý bạn băng sông chẳng ngại ngần
Chúc chị khang cường tươi khỡi sắc
Tâm hồn sáng tựa ánh trăng ngân
Thanh Hải
T.P Bắc Giang
CÁNH THƠ XUÂN
Nhớ bạn Sông Thương thảo mấy vần
Gửi người thi nữ cánh thơ xuân
Nghe câu quan họ sâu tình nước
Vọng tiếng đò đưa nặng nghĩa dân
Cánh phượng lung linh vầng nhật tỏ
Quai thao lúng liếng ánh trăng ngần
Hẹn ngày tái ngộ vui câu hát
Nhạc nổi thơ hòa lại rộn ngân
khachien1254720
18.3.2012
manhky
19-03-2012, 07:53 AM
NÉT BÚT ĐẦU XUÂN
Đầu xuân nâng bút thảo đôi vần
Gửi đến thi đàn khúc nhạc xuân
Đất nước thanh bình vui dạ Bác
Quê hương đổi mới thỏa lòng dân
Yêu thơ vượt suối nề chi khó
Quý bạn băng sông chẳng ngại ngần
Chúc chị khang cường tươi khỡi sắc
Tâm hồn sáng tựa ánh trăng ngân
Thanh Hải
T.P Bắc Giang
CÁNH THƠ XUÂN
Nhớ bạn Sông Thương thảo mấy vần
Gửi người thi nữ cánh thơ xuân
Nghe câu quan họ sâu tình nước
Vọng tiếng đò đưa nặng nghĩa dân
Cánh phượng lung linh vầng nhật tỏ
Quai thao lúng liếng ánh trăng ngần
Hẹn ngày tái ngộ vui câu hát
Nhạc nổi thơ hòa lại rộn ngân
khachien1254720
18.3.2012
[/B
TÁI NGỘ
Ta trở về đây đẹp những vần
Lâu rồi tái ngộ rộn ràng xuân
Sông Thương dào dạt vui hồn nước
Phố Đỏ hào hùng thỏa ý dân
Chén rượu dầm thơ tình sáng lạn
Ấm trà ướp nhạc nghĩa trong ngần
Hòa chung khúc hát câu quan họ
Ngan ngát hương nồng sóng mãi ngân .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-03-2012, 08:48 AM
NÉT BÚT ĐẦU XUÂN
Đầu xuân nâng bút thảo đôi vần
Gửi đến thi đàn khúc nhạc xuân
Đất nước thanh bình vui dạ Bác
Quê hương đổi mới thỏa lòng dân
Yêu thơ vượt suối nề chi khó
Quý bạn băng sông chẳng ngại ngần
Chúc chị khang cường tươi khỡi sắc
Tâm hồn sáng tựa ánh trăng ngân
Thanh Hải
T.P Bắc Giang
CÁNH THƠ XUÂN
Nhớ bạn Sông Thương thảo mấy vần
Gửi người thi nữ cánh thơ xuân
Nghe câu quan họ sâu tình nước
Vọng tiếng đò đưa nặng nghĩa dân
Cánh phượng lung linh vầng nhật tỏ
Quai thao lúng liếng ánh trăng ngần
Hẹn ngày tái ngộ vui câu hát
Nhạc nổi thơ hòa lại rộn ngân
khachien1254720
18.3.2012
TÁI NGỘ
Ta trở về đây đẹp những vần
Lâu rồi tái ngộ rộn ràng xuân
Sông Thương dào dạt vui hồn nước
Phố Đỏ hào hùng thỏa ý dân
Chén rượu dầm thơ tình sáng lạn
Ấm trà ướp nhạc nghĩa trong ngần
Hòa chung khúc hát câu quan họ
Ngan ngát hương nồng sóng mãi ngân .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
Khai xuân
Đầu năm khai bút thả đôi vần
Phượng múa rồng bay vẽ tụng xuân
Tiếng chúc nhờ mây trao vạn tộc
Câu mừng cậy gió gửi muôn dân
Lời thơ vụng dại đâu lo lắng
Tiếng phú non tơ chẳng ngại ngần
Miễn có tâm thành lòng dạ sáng
Trăm xuân vọng mãi khúc ca ngân
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
tuyen45-ad
19-03-2012, 01:19 PM
NÉT BÚT ĐẦU
XUÂN
Đầu xuân nâng bút thảo đôi vần
Gửi đến thi đàn khúc nhạc xuân
Đất nước thanh bình vui dạ Bác
Quê hương đổi mới thỏa lòng dân
Yêu thơ vượt suối nề chi khó
Quý bạn băng sông chẳng ngại ngần
Chúc chị khang cường tươi khỡi sắc
Tâm hồn sáng tựa ánh trăng ngân
Thanh Hải
T.P Bắc Giang
CÁNH THƠ XUÂN
Nhớ bạn Sông Thương thảo mấy vần
Gửi người thi nữ cánh thơ xuân
Nghe câu quan họ sâu tình nước
Vọng tiếng đò đưa nặng nghĩa dân
Cánh phượng lung linh vầng nhật tỏ
Quai thao lúng liếng ánh trăng ngần
Hẹn ngày tái ngộ vui câu hát
Nhạc nổi thơ hòa lại rộn ngân
khachien1254720
18.3.2012
TÁI NGỘ
Ta trở về đây đẹp những vần
Lâu rồi tái ngộ rộn ràng xuân
Sông Thương dào dạt vui hồn nước
Phố Đỏ hào hùng thỏa ý dân
Chén rượu dầm thơ tình sáng lạn
Ấm trà ướp nhạc nghĩa trong ngần
Hòa chung khúc hát câu quan họ
Ngan ngát hương nồng sóng mãi ngân .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
Khai xuân
Đầu năm khai bút thả đôi vần
Phượng múa rồng bay vẽ tụng xuân
Tiếng chúc nhờ mây trao vạn tộc
Câu mừng cậy gió gửi muôn dân
Lời thơ vụng dại đâu lo lắng
Tiếng phú non tơ chẳng ngại ngần
Miễn có tâm thành lòng dạ sáng
Trăm xuân vọng mãi khúc ca ngân
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
NGUYÊN TIÊU KHAI BÚT
---*---
Ngày tết nguyên tiêu bút thảo vần
Hồn thơ bay bổng giữa trời xuân
Non sông hết giặc yên lòng Bác
Tổ quốc mạnh giàu hợp ý dân
Đất nước lời ca chung điệu nhạc
Hai miền tiếng hát quyện trong ngần
Đêm rằm mặt nguyệt lung linh sáng
Quan họ bài tròi mãi vọng ngân.
19/3/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-03-2012, 07:26 PM
Sáng xuân
Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
Gió hát đời vui vẽ áng thơ
Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
Líu lo chim hót chào ngày mới
Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
XUÂN CHIỀU !
Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
Trời cao lồng lộng thả vần thơ
Én về trước ngõ lòng man mác
Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
Đêm xuân
Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
Bối rối bờ môi hé nét thơ
Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
Khắc Hiền
19-03-2012, 10:15 PM
Sáng xuân
Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
Gió hát đời vui vẽ áng thơ
Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
Líu lo chim hót chào ngày mới
Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
XUÂN CHIỀU !
Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
Trời cao lồng lộng thả vần thơ
Én về trước ngõ lòng man mác
Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
Đêm xuân
Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
Bối rối bờ môi hé nét thơ
Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
BỒI HỒI
Tâm hồn sáng đẹp đáng tôn thờ
Ngan ngát hương lòng lấp lánh tơ
Pha chút niềm vui vào bản nhạc
Lẫn thêm nỗi nhớ với lời thơ
Bồng bềnh mây trắng nơi tiên cảnh
Thấp thoáng trăng ngà chốn ảo mơ
Bóng đã xa vời còn níu lại
Bồi hồi nhung nhớ đứng như ngơ .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
XÚC ĐỘNG
Đàn bầu ai dạo khúc ơ thờ
Ngọt tiếng dân ca rộn khúc tơ
Lên bỗng xuống trầm êm điệu nhạc
Du dương lan tỏa dịu lời thơ
Một giây êm ái ru ngàn giấc
Nửa trái dịu dàng hát vạn mơ
Tân cổ tấu hòa không lạc phách
Người nghe xúc động dạ lòng ngơ
khachien1254720
19.3.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
20-03-2012, 12:20 AM
Sáng xuân
Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
Gió hát đời vui vẽ áng thơ
Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
Líu lo chim hót chào ngày mới
Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
2 - XUÂN CHIỀU !
Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
Trời cao lồng lộng thả vần thơ
Én về trước ngõ lòng man mác
Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
3 - Đêm xuân
Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
Bối rối bờ môi hé nét thơ
Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
4 - Dáng xuân
Dáng xuân nà nuột đến thẫn thờ
Sường tròn vấn vít ngọn non tơ
Bồng bềnh suối tóc cài mây biếc
Khép nép bờ mi điểm giọt thơ
Ngây ngất môi hồng say như rượu
Hương nồng quấn quýt chẳng là mơ
Dáng xuân huyền ảo như tiên nữ
Ai ngắm trời xuân chẳng ngẩn ngơ?
TND
5 - BỒI HỒI
Tâm hồn sáng đẹp đáng tôn thờ
Ngan ngát hương lòng lấp lánh tơ
Pha chút niềm vui vào bản nhạc
Lẫn thêm nỗi nhớ với lời thơ
Bồng bềnh mây trắng nơi tiên cảnh
Thấp thoáng trăng ngà chốn ảo mơ
Bóng đã xa vời còn níu lại
Bồi hồi nhung nhớ đứng như ngơ .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
6 - XÚC ĐỘNG
Đàn bầu ai dạo khúc ơ thờ
Ngọt tiếng dân ca rộn khúc tơ
Lên bỗng xuống trầm êm điệu nhạc
Du dương lan tỏa dịu lời thơ
Một giây êm ái ru ngàn giấc
Nửa trái dịu dàng hát vạn mơ
Tân cổ tấu hòa không lạc phách
Người nghe xúc động dạ lòng ngơ
khachien1254720
19.3.2012
7 - Thêu khăn hồng
Đường kim tuân lệnh ngón tay thờ
Tạo dáng đôi chim ngậm chỉ tơ
Khóm trúc xanh mây treo tiếng ước
Cành mai vàng nắng dán câu thơ
Hành trang để cạnh đêm ru mộng
Kỷ vật mang theo tối dỗ mơ
Năm tháng xa người còn chút bóng
Nơi lòng nỗi nhớ nghẹn ngào ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
Khắc Hiền
20-03-2012, 10:19 AM
Sáng xuân
Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
Gió hát đời vui vẽ áng thơ
Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
Líu lo chim hót chào ngày mới
Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
2 - XUÂN CHIỀU !
Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
Trời cao lồng lộng thả vần thơ
Én về trước ngõ lòng man mác
Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
3 - Đêm xuân
Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
Bối rối bờ môi hé nét thơ
Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
4 - Dáng xuân
Dáng xuân nà nuột đến thẫn thờ
Sường tròn vấn vít ngọn non tơ
Bồng bềnh suối tóc cài mây biếc
Khép nép bờ mi điểm giọt thơ
Ngây ngất môi hồng say như rượu
Hương nồng quấn quýt chẳng là mơ
Dáng xuân huyền ảo như tiên nữ
Ai ngắm trời xuân chẳng ngẩn ngơ?
TND
BỒI HỒI
Tâm hồn sáng đẹp đáng tôn thờ
Ngan ngát hương lòng lấp lánh tơ
Pha chút niềm vui vào bản nhạc
Lẫn thêm nỗi nhớ với lời thơ
Bồng bềnh mây trắng nơi tiên cảnh
Thấp thoáng trăng ngà chốn ảo mơ
Bóng đã xa vời còn níu lại
Bồi hồi nhung nhớ đứng như ngơ .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
6 - XÚC ĐỘNG
Đàn bầu ai dạo khúc ơ thờ
Ngọt tiếng dân ca rộn khúc tơ
Lên bỗng xuống trầm êm điệu nhạc
Du dương lan tỏa dịu lời thơ
Một giây êm ái ru ngàn giấc
Nửa trái dịu dàng hát vạn mơ
Tân cổ tấu hòa không lạc phách
Người nghe xúc động dạ lòng ngơ
khachien1254720
19.3.2012
7 - Thêu khăn hồng
Đường kim tuân lệnh ngón tay thờ
Tạo dáng đôi chim ngậm chỉ tơ
Khóm trúc xanh mây treo tiếng ước
Cành mai vàng nắng dán câu thơ
Hành trang để cạnh đêm ru mộng
Kỷ vật mang theo tối dỗ mơ
Năm tháng xa người còn chút bóng
Nơi lòng nỗi nhớ nghẹn ngào ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
8 - KỶ VẬT
[B]
Kỷ vật nhìn vào lại ngẩn ngơ
Khăn hồng một mảnh nặng duyên tơ
Bồ câu tạo dáng khơi niềm mộng
Khóm trúc in hình ủ nỗi mơ
Giữ mãi hương nồng trong nốt nhạc
Cầm lâu vị ngọt hóa bài thơ
Đường kim mũi chỉ còn tươi nét
Nỗi nhớ riêng ai cứ thẩn thờ
khachien1254720
20.3.2012[
manhky
20-03-2012, 03:18 PM
[B]Sáng xuân
Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
Gió hát đời vui vẽ áng thơ
Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
Líu lo chim hót chào ngày mới
Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
2 - XUÂN CHIỀU !
Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
Trời cao lồng lộng thả vần thơ
Én về trước ngõ lòng man mác
Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
3 - Đêm xuân
Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
Bối rối bờ môi hé nét thơ
Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
4 - Dáng xuân
Dáng xuân nà nuột đến thẫn thờ
Sường tròn vấn vít ngọn non tơ
Bồng bềnh suối tóc cài mây biếc
Khép nép bờ mi điểm giọt thơ
Ngây ngất môi hồng say như rượu
Hương nồng quấn quýt chẳng là mơ
Dáng xuân huyền ảo như tiên nữ
Ai ngắm trời xuân chẳng ngẩn ngơ?
TND
BỒI HỒI
Tâm hồn sáng đẹp đáng tôn thờ
Ngan ngát hương lòng lấp lánh tơ
Pha chút niềm vui vào bản nhạc
Lẫn thêm nỗi nhớ với lời thơ
Bồng bềnh mây trắng nơi tiên cảnh
Thấp thoáng trăng ngà chốn ảo mơ
Bóng đã xa vời còn níu lại
Bồi hồi nhung nhớ đứng như ngơ .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
6 - XÚC ĐỘNG
Đàn bầu ai dạo khúc ơ thờ
Ngọt tiếng dân ca rộn khúc tơ
Lên bỗng xuống trầm êm điệu nhạc
Du dương lan tỏa dịu lời thơ
Một giây êm ái ru ngàn giấc
Nửa trái dịu dàng hát vạn mơ
Tân cổ tấu hòa không lạc phách
Người nghe xúc động dạ lòng ngơ
khachien1254720
19.3.2012
7 - Thêu khăn hồng
Đường kim tuân lệnh ngón tay thờ
Tạo dáng đôi chim ngậm chỉ tơ
Khóm trúc xanh mây treo tiếng ước
Cành mai vàng nắng dán câu thơ
Hành trang để cạnh đêm ru mộng
Kỷ vật mang theo tối dỗ mơ
Năm tháng xa người còn chút bóng
Nơi lòng nỗi nhớ nghẹn ngào ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
8 - KỶ VẬT
Kỷ vật nhìn vào lại ngẩn ngơ
Khăn hồng một mảnh nặng duyên tơ
Bồ câu tạo dáng khơi niềm mộng
Khóm trúc in hình ủ nỗi mơ
Giữ mãi hương nồng trong nốt nhạc
Cầm lâu vị ngọt hóa bài thơ
Đường kim mũi chỉ còn tươi nét
Nỗi nhớ riêng ai cứ thẩn thờ
khachien1254720
20.3.2012
9 KÉN TƠ
Những điều trân trọng thật nên thờ
Óng ánh vàng ươm tựa kén tơ
Dẫu biết mịt mù nơi bến họa
Hay chăng trầm lắng chốn sông thơ
Mênh mang nắng trãi tình nồng đượm
Bát ngát mây giăng nghĩa lộng mơ
Xa cách để lòng thêm gắn bó
Cho hồn lai láng bóng triều ngơ .
Mạnh Kỷ
20/03/2012
thái thanh tâm
20-03-2012, 03:32 PM
TUY XA MÀ GẦN
(gửi tặng bạn thơ Nguyễn Thị Lan 1966)
Thơ em viết hoạ chung vần
Mà người không biết ở gần hay xa
Ngày ngày ta cứ vào ra
trên Internet tuy xa mà gần
Nhấp chuột đã thấy liền vần
Mạch thơ trong trẻo,nẻo gần nẻo xa
Thơ văn liên kết hai ta
Tình thơ,tình bạn,ở xa vẫn gần ./.
khachien1254720
Gần xa ta vẫn chung vần
Chung rồi chẳng rõ ở gần hay xa
Thôi thì tất cả chúng ta
Gần xa chẳng kể, miễn là yêu thơ...
Thái Thanh Tâm (TTT)
Khắc Hiền
20-03-2012, 05:17 PM
Gần xa ta vẫn chung vần
Chung rồi chẳng rõ ở gần hay xa
Thôi thì tất cả chúng ta
Gần xa chẳng kể, miễn là yêu thơ...
Thái Thanh Tâm (TTT)
YÊU THƠ
Gần xa chung một cung vần
Mối tình bằng hữu ngại ngần chi xa
Bây giờ ta lại gặp ta
Vườn hồng thi hữu một nhà chung vui
khachien1254720
20.3.2012
Khắc Hiền
20-03-2012, 08:55 PM
Những vần thơ về Bắc Giang giao lưu với sông Thương
VỀ QUÊ BẠN
Bắc Giang quê bạn thật anh linh
Người đẹp thơ hay nặng nghĩa tình
Bến Lục trau mình con gái ngọc
Xương Giang luyện trí đấng trai xinh
Tao nhân muôn thuở còn in bóng
Mặc khách ngàn năm tạc dáng hình
Tôi đã về thăm vùng Phủ Lạng
Yêu thương tha thiêt ngỡ quê mình ./.
ĐẾN HẸN LẠI LÊN
Về dự Đường Thi đất địa linh
Người đi trẫy hội nghĩa ân tình
Sông Thương chào đón lời quan họ
Núi Quyết nâng niu cánh trúc xinh
Khao khát hương quê về bến nhớ
Mỏi mòn xứ bạn đến ghi hình
Tâm giao cách trở đường xa ngái
Đến hẹn lại lên xứ Lạng mình ./.
BẮC GIANG ƠI
Từ bữa giao lưu đến bữa nay
Bắc Giang ơi dạ nhớ lòng say
Nhớ trầu cánh phượng lung linh gợi
Say nón quai thao lúng liếng bay
Gửi chút tình thương về chốn ấy
Đón nhiều duyên nợ đến từ đây
Vấn vương lắm cũng đành vương vấn
Ngày tháng trông mong đợi tháng ngày ./.
ĐẾN NGHỆ AN
Cùng hội thơ Đường đến Nghệ An
Thăm khu di tích ở Nam Đàn
Thăm nhà thờ tổ gia đình Bác
Thắp nén tâm nhang mộ Mẹ Loan
Vời vợi ước mơ thành phố đỏ
Tơ duyên vương nặng bến sông Lam
Mình về Bến Thủy cho ta nhắn
Đến hẹn nhớ về với Bắc Giang ./.
khachien1254720
20/3/2012
manhky
20-03-2012, 09:26 PM
N[COL
OR="green"]
hững vần thơ về Bắc Giang giao lưu với sông Thương
VỀ QUÊ BẠN
Bắc Giang quê bạn thật anh linh
Người đẹp thơ hay nặng nghĩa tình
Bến Lục trau mình con gái ngọc
Xương Giang luyện trí đấng trai xinh
Tao nhân muôn thuở còn in bóng
Mặc khách ngàn năm tạc dáng hình
Tôi đã về thăm vùng Phủ Lạng
Yêu thương tha thiêt ngỡ quê mình ./.
ĐẾN HẸN LẠI LÊN
Về dự Đường Thi đất địa linh
Người đi trẫy hội nghĩa ân tình
Sông Thương chào đón lời quan họ
Núi Quyết nâng niu cánh trúc xinh
Khao khát hương quê về bến nhớ
Mỏi mòn xứ bạn đến ghi hình
Tâm giao cách trở đường xa ngái
Đến hẹn lại lên xứ Lạng mình ./.
BẮC GIANG ƠI
Từ bữa giao lưu đến bữa nay
Bắc Giang ơi dạ nhớ lòng say
Nhớ trầu cánh phượng lung linh gợi
Say nón quai thao lúng liếng bay
Gửi chút tình thương về chốn ấy
Đón nhiều duyên nợ đến từ đây
Vấn vương lắm cũng đành vương vấn
Ngày tháng trông mong đợi tháng ngày ./.
ĐẾN NGHỆ AN
Cùng hội thơ Đường đến Nghệ An
Thăm khu di tích ở Nam Đàn
Thăm nhà thờ tổ gia đình Bác
Thắp nén tâm nhang mộ Mẹ Loan
Vời vợi ước mơ thành phố đỏ
Tơ duyên vương nặng bến sông Lam
Mình về Bến Thủy cho ta nhắn
Đến hẹn nhớ về với Bắc Giang ./.
khachien1254720
20/3/2012
HỒNG LAM VỚI SÔNG THƯƠNG
Hồng Lam về lại với Sông Thương
Nối nhịp thi nhân suốt dặm trường
Tiếng hát đò đưa ngời xứ sở
Lời ru quan họ rạng quê hương
Vần thơ anh gửi thơm hương vải
Chén rượu em trao ngọt vị đường
Bấy độ giao lưu tình thắm đượm
Bao ngày xướng họa dạ tơ vương .
Mạnh Kỷ
20/03/2012[/COLOR]
TRẦN THỊ THANH LIÊM
21-03-2012, 06:17 PM
[B]Sáng xuân
Đắm giữa mùa yêu đến thẫn thờ
Bình minh nhuộm thắm sắc non tơ
Mây vờn lộc biếc xây lầu mộng
Gió hát đời vui vẽ áng thơ
Trước ngõ đào hoa bừng thức giấc
Bên thềm nụ cúc vẫn còn mơ
Líu lo chim hót chào ngày mới
Vẻ đep hồn xuân ai nỡ ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
2 - XUÂN CHIỀU !
Chiều buông nắng nhạt bóng ơ thờ
Sóng dạt dào đưa nhện nhả tơ
Biển rộng mênh mang hòa bản nhạc
Trời cao lồng lộng thả vần thơ
Én về trước ngõ lòng man mác
Hoa nở sau nhà dạ mộng mơ
Vương vấn cuộc đời thuyền cách bến
Bồi hồi xúc động tựa hồn ngơ .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
3 - Đêm xuân
Mắt ủ niềm vui đến thẫn thờ
Đêm xuân mải miết vẽ đường tơ
Bâng khuâng mái tóc che màu thắm
Bối rối bờ môi hé nét thơ
Nguyệt ngó giăng mùng tìm giấc mộng
Mây nhìn thả gió kiếm cơn mơ
Nguồn ân mạch ái nồng hương lửa
Núi chuyển trời rung đất ngẩn ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
4 - Dáng xuân
Dáng xuân nà nuột đến thẫn thờ
Sường tròn vấn vít ngọn non tơ
Bồng bềnh suối tóc cài mây biếc
Khép nép bờ mi điểm giọt thơ
Ngây ngất môi hồng say như rượu
Hương nồng quấn quýt chẳng là mơ
Dáng xuân huyền ảo như tiên nữ
Ai ngắm trời xuân chẳng ngẩn ngơ?
TND
BỒI HỒI
Tâm hồn sáng đẹp đáng tôn thờ
Ngan ngát hương lòng lấp lánh tơ
Pha chút niềm vui vào bản nhạc
Lẫn thêm nỗi nhớ với lời thơ
Bồng bềnh mây trắng nơi tiên cảnh
Thấp thoáng trăng ngà chốn ảo mơ
Bóng đã xa vời còn níu lại
Bồi hồi nhung nhớ đứng như ngơ .
Mạnh Kỷ
19/03/2012
6 - XÚC ĐỘNG
Đàn bầu ai dạo khúc ơ thờ
Ngọt tiếng dân ca rộn khúc tơ
Lên bỗng xuống trầm êm điệu nhạc
Du dương lan tỏa dịu lời thơ
Một giây êm ái ru ngàn giấc
Nửa trái dịu dàng hát vạn mơ
Tân cổ tấu hòa không lạc phách
Người nghe xúc động dạ lòng ngơ
khachien1254720
19.3.2012
7 - Thêu khăn hồng
Đường kim tuân lệnh ngón tay thờ
Tạo dáng đôi chim ngậm chỉ tơ
Khóm trúc xanh mây treo tiếng ước
Cành mai vàng nắng dán câu thơ
Hành trang để cạnh đêm ru mộng
Kỷ vật mang theo tối dỗ mơ
Năm tháng xa người còn chút bóng
Nơi lòng nỗi nhớ nghẹn ngào ngơ
Thanh Thanh Khiết
19.3.2012
8 - KỶ VẬT
Kỷ vật nhìn vào lại ngẩn ngơ
Khăn hồng một mảnh nặng duyên tơ
Bồ câu tạo dáng khơi niềm mộng
Khóm trúc in hình ủ nỗi mơ
Giữ mãi hương nồng trong nốt nhạc
Cầm lâu vị ngọt hóa bài thơ
Đường kim mũi chỉ còn tươi nét
Nỗi nhớ riêng ai cứ thẩn thờ
khachien1254720
20.3.2012
9 KÉN TƠ
Những điều trân trọng thật nên thờ
Óng ánh vàng ươm tựa kén tơ
Dẫu biết mịt mù nơi bến họa
Hay chăng trầm lắng chốn sông thơ
Mênh mang nắng trãi tình nồng đượm
Bát ngát mây giăng nghĩa lộng mơ
Xa cách để lòng thêm gắn bó
Cho hồn lai láng bóng triều ngơ .
Mạnh Kỷ
20/03/2012
10. CHIỀU XUÂN
Chiều xuân dạo mát chốn tôn thờ
Lúa chín vàng lay óng tựa tơ
Rạo rực hồn say cùng cảnh trí
Bâng khuâng tâm cảm bởi hồn thơ
Tấm lòng mách bảo tình lưu luyến
Thơ tứ phô bày nỗi ước mơ
Làng xã tĩnh yên thơm vị lúa
Lâng lâng dậy khúc mộng tình ngơ.
Đại học Đại Nam, 21/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
21-03-2012, 07:30 PM
Ngọt ngào
Bạn viết lời thơ quá ngọt ngào
Một ngày vắng bóng đã nôn nao
Bởi mong kiếm chữ chiều chia sẻ
Tại đợi tìm từ sáng đổi trao
Xướng hoạ hồn mơ tâm thánh thiện
Vần gieo dạ mộng ý thanh tao
Sao nay bỗng thấy lòng nhung nhớ
Chẳng biết nhân duyên tự thuở nào
Thanh Thanh Khiết
21.3.2012
tuyen45-ad
22-03-2012, 12:55 AM
Ngọt ngào
Bạn viết lời thơ quá ngọt ngào
Một ngày vắng bóng đã nôn nao
Bởi mong kiếm chữ chiều chia sẻ
Tại đợi tìm từ sáng đổi trao
Xướng hoạ hồn mơ tâm thánh thiện
Vần gieo dạ mộng ý thanh tao
Sao nay bỗng thấy lòng nhung nhớ
Chẳng biết nhân duyên tự thuở nào
Thanh Thanh Khiết
21.3.2012
CẬU THẾ NÀO ?
---*---
Nghĩa cũ hương quê vẫn ngạt ngào
Tình đầu chớm nở đã nao nao
Mấy ngày chửa gặp lòng sôi sục
Dăm tháng chưa thư dạ đảo trao
Tuổi ngọc một thời chung một lớp
Xuân thì mới hết gọi mày tao
Ra trường đất nước đường muôn nẻo
Gặp lại giờ này ... cậu thế nào ..?
21/3/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-03-2012, 07:05 PM
Cảm tạ
Cảm tạ tình thâm của bạn thơ
Dòng vui trao gửi quý vô bờ
Lời thương xao xuyến như đàn ngọt
Tiếng nhớ bâng khuâng tựa phím tơ
Tháng tháng gieo vần mây đợi gió
Ngày ngày xướng hoạ nắng chờ mưa
Bao nhiêu trang viết trong từng chữ
Chia sẻ nỗi lòng ngọt giấc mơ
Thanh Thanh Khiết
tuyen45-ad
23-03-2012, 10:11 PM
http://www.travel365.com.vn/images/tours/halong0002.jpg
HẠ LONG
---*---
Nổi tiếng Hạ Long tự bao giờ
Hương trời sắc nước đẹp vần thơ
Vàng đen óng ánh mây vờn núi
Đảo đá lô nhô sóng vỗ bờ
Đánh giặc cha ông ngời sử sách
Dựng xây con cháu nổi cơ đồ
Tàu thuyền tấp nập ra vào bến
Du khách bốn phương cứ hẹn hò.
23/3/2012
Tuyen 45
tuyen45-ad
24-03-2012, 10:28 PM
http://www.vietdiscovery.com/images/image/tourhalong/hon-trong-mai.jpg
KỲ QUAN HẠ LONG
---*---
Biển biếc mây xanh cảnh hữu tình
Ban mai chiêm ngưỡng giữa bình minh
Kỳ quan thế giới trời ban tặng
Di sản Hạ Long đất Quảng Ninh
Bãi Cháy, Bài Thơ ghi sử sách
Vọng Phu, Trống Mái tạc tên hình
Muôn màu sắc thái thiên nhiên tạo
Hồn nước hùng thiêng mãi hiển vinh.
24/3/2012
Tuyen45
http://bauchon.tuoitre.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=362632
Khắc Hiền
25-03-2012, 01:34 PM
http://www.youtube.com/watch?v=LwzHbnA2Lvc
Mời các thi hữu thưởng thức bài thơ Cánh Thơ Xuân của khachien1254720 qua giọng ngâm của Nghệ Sỹ Hồng Loát.
CÁNH THƠ XUÂN
Nhớ bạn sông Thương thảo mấy vần
Gửi người thi nữ cánh thơ xuân
Nghe câu Quan Họ sâu tình nước
Vọng tiếng đò đưa nặng nghĩa dân
Cánh Phượng lung linh vầng nhật tỏ
Quai thao lúng liếng ánh trăng ngần
Hẹn ngày tái ngộ vui câu hát
Nhạc nổi thơ hòa lại rộn ngân ./.
Khachien1254720
25.3.2012
Khắc Hiền
25-03-2012, 03:29 PM
http://www.youtube.com/watch?v=6Y9248RiIEU
Mời quý thi hữu thưởng thức bài thơ Xuân của Mạnh Kỷ qua giọng ngâm của Nghệ Sỹ Hồng Loát.
XUÂN
Xuân rải màn sương phủ trắng đồng
Xuân lùa sóng nước chạy triền sông
Xuân gieo nắng ấm tươi cành biếc
Xuân thả gió lành mát nụ bông
Xuân đến từng nhà trao lộc thắm
Xuân đi khắp nẻo tặng hương nồng
Xuân hòa điệu nhạc du dương mộng
Xuân họa vần thơ náo nức lòng ./.
Mạnh Kỷ
25.3.2012
Ngọc Châu
25-03-2012, 03:43 PM
Hôm nay mới đọc Đường luật thi của Mạnh Kỷ. Phải nói là trữ tình, khác với thơ các cụ ở Hội thơ Đường Unesco (mình vừa nhận Tuyển tập mới - tập 7 thì phải do NXB Công an Nhân dân ấn hành). Sách dày 1500 trang nhưng bài hay không nhiều.
Năm ngoái có một thời kì NC viết thơ luật Đường lia lịa, đăng ở nhiều nơi lắm (vì NC biên tập hộ cho ba trang WEb vanthoviet.com-Vandanviet.net, thời kì đầu còn giúp cho cả anh Đức Thọ của Thơdươngdatviẹt nữa). Năm nay lại thấy thích dịch thơ nên mãi mới có hai bài luật Đường, dán vào đây để bạn đọc cho vui nhá
CÂY LỤC HUYỀN HỒI SINH
Chàng từ ngày ấy mặc cây đàn
Treo vách âm thầm bám bụi than
Tri kỉ gần, không người nhịp phách
Ca nương xa, thiếu tiếng ca vàng
Xót hồn thi tứ rung tơ nhắc
Đau phím đàn ngà nứt tiếng than
Nàng chợt đến, trời xanh thức tỉnh
Khiến hòa thanh réo rắt không gian…
-----
SEN TÀN
Sen úa tàn rồi đấy biết không
Dẫu hương còn thoảng chút trên đồng
Cánh hồng phai nhợt theo màu hạ
Nhụy trắng ngả vàng trước gió đông
Kẻ sớm thay lòng chào cúc mới
Người khuya đổi dạ đón nhài nhung
Riêng ta hồn ủ trong hè mãi
Nhuộm sắc hông liên giữ đỏ lòng…
tuyen45-ad
25-03-2012, 08:35 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-Rr6GnYCCK0M/T20aFXD7icI/AAAAAAAAJ04/d6vNI7HKLC0/s682/IMG_0780.JPG
NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---
Thơ đường ngày hội vui tình bạn
Mến khách Quảng Ninh lời chẳng cạn
Tay nắm trong tay dạ xốn xang
Miệng cười ánh mắt lòng vô hạn
Ba miền quen lạ họa thơ chơi
Đất nước gần xa ca chửa ngán
Thi hữu bốn phương hội tụ về
Thơ đường ngày hội vui tình bạn
24/3/2012
Tuyen45
TRẦN THỊ THANH LIÊM
26-03-2012, 07:31 PM
Men Say
Ai thả hương đời ngan ngát bay
Hoà vào vũ trụ chút men say
Khung trời lồng lộng ôm tia nắng
Dáng biển mênh mang trải sóng đầy
Bến hẹn dập dờn thuyền chở mộng
Bờ mơ thấp thoáng gió hôn cây
Hỡi chàng thi sỹ hồn lai láng
Thắp sáng hồn thơ đẹp những ngày
Mạnh Trọng Kỷ
Thơ Say
Bờ vui thắp sáng để thơ bay
Bến thả men nồng nguyệt đắm say
Tấc dạ khoan dung cơn mộng thẳm
Tấm lòng dịu ngọt giấc mơ đầy
Niềm thương hoà hợp như sông – suối
Nỗi nhớ êm mềm tựa nước – cây
Núi cách mây ngăn đâu xá kể
Tâm hồn kề cận đã bao ngày
Thanh Thanh Khiêt
26.3.2012
HỘI THƠ ĐƯỜNG
Mở hội Thơ Đường Hạ Long bay
Mừng vui sum họp thỏa lòng say
Tám câu tủm tỉm ghi tâm đẹp
Bảy chữ lung linh góp tiếng đầy
Mạnh bút hiền nhân tâm thánh thiện
Hành văn tứ tuyệt lộc tươi cây
Say sưa thi sỹ bên nhau họa
Giải trí bằng thơ đẹp vạn ngày.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Quý thi hữu KhaChien (KC) quý mến!
Thanh Liêm (TL) rất cảm ơn KC đã động viên TL rất nhiều. KC bút lực tuôn trào, TL thì làm đã kém lại còn rất bận nên đã thất lễ với KC rất nhiều. Rất mong KC lượng thứ cho.
Hôm nay TL sang thăm KC & xin gửi lại thỉnh giáo quý thi hữu một bài nho nhỏ.
Xin chúc KC & quý quyến sức khỏe dồi dào, hồn thơ sống mãi với vnthihuu.net KC nhé!
Trân trọng!
TTTLiem
tuyen45-ad
27-03-2012, 11:49 AM
https://lh6.googleusercontent.com/-Rr6GnYCCK0M/T20aFXD7icI/AAAAAAAAJ04/d6vNI7HKLC0/s682/IMG_0780.JPG
NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG
---*---
Thơ đường ngày hội vui tình bạn
Mến khách Quảng Ninh lời chẳng cạn
Tay nắm trong tay dạ xốn xang
Miệng cười ánh mắt lòng vô hạn
Ba miền quen lạ họa thơ chơi
Đất nước gần xa ca chửa ngán
Thi hữu bốn phương hội tụ về
Thơ đường ngày hội vui tình bạn
24/3/2012
Tuyen45
Hội ba miền
Hội ngộ ba miền xây nghĩa bạn
Bao lời trao đổi tình chưa cạn
Quảng Ninh lễ hội rất tưng bừng
Hà Nội thơ đường nào giới hạn
Viễn xứ tao nhân dạ chả sờn
Quê nhà mặc khách chân nào ngán
Sài gòn nao nức gởi người đi
Hội ngộ ba miền xây nghĩa bạn
Vancali 3.25.1
HỘI QUÁN ĐƯỜNG THI
Hội quán Đường thi luôn lắm bạn
Nghĩa tình thắm thiết không hề cạn
Câu thơ tri kỷ tựa mưa rào
Điệu nhạc tri âm xua nắng hạn
Xướng họa xuân thu chẳng thể lơ
Giao lưu năm tháng đâu nào ngán
Giữa đời tình cảm ước bền lâu
Hội quán Đường thi luôn lắm bạn
HANSY
LỄ HỘI ĐƯỜNG THI
---*---
Thi đường lễ hội vui bè bạn
Huynh muội duyên thơ chưa thể cạn
Tay bắt môi cười nghĩa chứa chan
Miệng chào mắt sáng tình không hạn
Lời thơ vịnh họa dạ tâm đồng
Tiếng hát dao du lòng chẳng ngán
Già trẻ xa gần vẫn dẻo chân
Thi đường lễ hội vui bè bạn.
26/3/2012
Tuyen45
MÙA THƠ
Nối mạng mùa thơ ta kết bạn
Tâm đầu hợp ý tình sâu cạn
Tám câu liền lạc chẳng dư thừa
Bảy chữ tròn vành nào hữu hạn
Ý tại lời ngoài lựa tứ hay
Hữu trung người ngọc nhìn chưa ngán
Giao lưu vần điệu lắng hồn say
Nối mạng mùa thơ ta kết bạn
HANSY
Khắc Hiền
27-03-2012, 10:33 PM
HỘI THƠ ĐƯỜNG
Mở hội Thơ Đường Hạ Long bay
Mừng vui sum họp thỏa lòng say
Tám câu tủm tỉm ghi tâm đẹp
Bảy chữ lung linh góp tiếng đầy
Mạnh bút hiền nhân tâm thánh thiện
Hành văn tứ tuyệt lộc tươi cây
Say sưa thi sỹ bên nhau họa
Giải trí bằng thơ đẹp vạn ngày.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 26/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Quý thi hữu KhaChien (KC) quý mến!
Thanh Liêm (TL) rất cảm ơn KC đã động viên TL rất nhiều. KC bút lực tuôn trào, TL thì làm đã kém lại còn rất bận nên đã thất lễ với KC rất nhiều. Rất mong KC lượng thứ cho.
Hôm nay TL sang thăm KC & xin gửi lại thỉnh giáo quý thi hữu một bài nho nhỏ.
Xin chúc KC & quý quyến sức khỏe dồi dào, hồn thơ sống mãi với vnthihuu.net KC nhé!
Trân trọng!
TTTLiem
THƠ ĐƯỜNG MỞ HỘI
Thơ đường mở hội đón rồng bay
Đất Quảng tao nhân mặc sức say
Đảo đứng điệp trùng mây trắng muốt
Biển oằn cuộn sóng nước trong đầy
Thiên Cung thạch nhũ tuơi màu ngọc
Động kết cành hoa thắm sắc cây
Thăm vịnh Hạ long lòng quyến luyến
Diễn đàn thi phú rộn bao ngày
khachien1254720
27.3.2012
Khắc Hiền
27-03-2012, 10:44 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-Rr6GnYCCK0M/T20aFXD7icI/AAAAAAAAJ04/d6vNI7HKLC0/s682/IMG_0780.JPG
THƠ ĐƯỜNG VỚI HẠ LONG
Ngày hội thơ Đường lộng áng thơ
Rồng thiêng hội tụ chẳng phai mờ
Thiên cung lầu ái thêu hồn mộng
Trồng mái biển tình dệt bóng mơ
Trùng điệp đảo khơi mây đón gió
Mênh mông sóng nước cát xô bờ
Hạ Long thảm ngọc thiên nhiên tặng
Giục khách tao nhân đến với thơ
khahien1254720
27.3.2012
manhky
28-03-2012, 08:40 AM
https://lh6.googleusercontent.com/-Rr6GnYCCK0M/T20aFXD7icI/AAAAAAAAJ04/d6vNI7HKLC0/s682/IMG_0780.JPG
THƠ ĐƯỜNG VỚI HẠ LONG
Ngày hội thơ Đường lộng áng thơ
Rồng thiêng hội tụ chẳng phai mờ
Thiên cung lầu ái thêu hồn mộng
Trồng mái biển tình dệt bóng mơ
Trùng điệp đảo khơi mây đón gió
Mênh mông sóng nước cát xô bờ
Hạ Long thảm ngọc thiên nhiên tặng
Giục khách tao nhân đến với thơ
khahien1254720
27.3.2012
ĐƯỜNG THI HỘI TỤ
Đường thi hội tụ đẹp tình thơ
Hồn nước lung linh chẳng nhạt mờ
Dáng dấp Quảng Ninh ngời vạn cảnh
Hình hài Tổ Quốc lộng hồn mơ
Bức tranh trời biển liền chung dải
Bến hẹn văn chương nối nhịp bờ
Khúc hát non sông tình thắm mãi
Hương đời ngan ngát quyện cùng thơ .
Mạnh Kỷ
28/03/2012
Bạch Hồng Ngọc
28-03-2012, 11:16 AM
THƠ ĐƯỜNG VỚI HẠ LONG
Ngày hội thơ Đường lộng áng thơ
Rồng thiêng hội tụ chẳng phai mờ
Thiên cung lầu ái thêu hồn mộng
Trồng mái biển tình dệt bóng mơ
Trùng điệp đảo khơi mây đón gió
Mênh mông sóng nước cát xô bờ
Hạ Long thảm ngọc thiên nhiên tặng
Giục khách tao nhân đến với thơ
khahien1254720
27.3.2012
27.3.2012
ĐƯỜNG THI HỘI TỤ
Đường thi hội tụ đẹp tình thơ
Hồn nước lung linh chẳng nhạt mờ
Dáng dấp Quảng Ninh ngời vạn cảnh
Hình hài Tổ Quốc lộng hồn mơ
Bức tranh trời biển liền chung dải
Bến hẹn văn chương nối nhịp bờ
Khúc hát non sông tình thắm mãi
Hương đời ngan ngát quyện cùng thơ .
Mạnh Kỷ
28/03/2012
Họa vui:
HỘI THƠ ĐƯỜNG
Luật đường mở hội rộn làng thơ
Phố cảng ngàn năm chẳng nhạt mờ
Biển biếc diệu kỳ ngời chiều tím
Đảo xanh huyền bí đẹp sáng mơ
Gió quần cuộn cát đùa trên bến
Sóng lộng hôn mây mải vỗ bờ
Lữ khách thập phương về hội tụ
Hạ long thơ mộng ướp hồn thơ
28/3/2012
Bạch Hồng Ngọc
Bùi Thanh Thanh Khiết
28-03-2012, 09:56 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/13018026741142527372_574_574.jpg
Khắc Hiền
28-03-2012, 11:10 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/13018026741142527372_574_574.jpg
CÁNH HOA THƯ
Nhận cánh hoa thư buổi tối nay
Bông hồng đỏ thắm đậm đà thay
Lời vàng bạn gửi tình tha thiết
Ý ngọc người trao nghĩa đắm say
Nguyệt gác non ngời thêu ý đẹp
Sương sà biển biếc dệt từ hay
Niềm vui dào dạt cùng thi phú
Sảng khoái tâm hồn lộng gió mây
khachien1254720
28.3.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-03-2012, 12:25 AM
Đầy – vơi
Đông tàn cành lá lững lờ rơi
Én liệng trời xuân chẳng muốn rời
Ngó bộ gần xa , khi ẩn hiện
Xem chừng sâu , cạn lúc đầy - vơi
Đường thi rộn rã âm thanh vọng
Thơ phú dạt dào tựa sóng khơi
Thi sỹ thả hồn lòng rạo rực
Cho đời thắm đẹp hỡi người ơi
Mạnh Trọng Kỷ
Xuân về
Xuân thả nắng vàng đẹp quá ơi
Kia ngàn hoa thắm mộng tình khơi
Mừng xuân mặc khách trà chiêu chút
Chúc tết thi nhân rượu nhắp vơi
Ý ngọc tâm trong từ chặt chẽ
Lời vàng lòng sáng tứ không rời
Bơi lơi gió lộng chào năm mới
Ngả ngớn cành xanh mấy lá rơi
Thanh Thanh Khiết
Bạch Hồng Ngọc
29-03-2012, 06:56 AM
CÁNH HOA THƯ
Nhận cánh hoa thư buổi tối nay
Bông hồng đỏ thắm đậm đà thay
Lời vàng bạn gửi tình tha thiết
Ý ngọc người trao nghĩa đắm say
Nguyệt gác non ngời thêu ý đẹp
Sương sà biển biếc dệt từ hay
Niềm vui dào dạt cùng thi phú
Sảng khoái tâm hồn lộng gió mây
khachien1254720
28.3.2012
BÊN NHAU
Anh ở bên em cả tối nay
Lời thề năm ấy chẳng hề thay
Không ăn mà dạ nào còn đói
Chẳng uống sao lòng lại cứ say
Thuở trước kề môi tràn mộng đẹp
Bây giờ âu yếm vút điều hay
Cuộc đời thay đổi nào ai biết
Thức trọn đêm nay hưởng gió mây.
29/3/2012
Bạch hồng Ngọc
TRẦN THỊ THANH LIÊM
29-03-2012, 10:01 AM
Nguyên văn bởi khachien1254720
CÁNH HOA THƯ
Nhận cánh hoa thư buổi tối nay
Bông hồng đỏ thắm đậm đà thay
Lời vàng bạn gửi tình tha thiết
Ý ngọc người trao nghĩa đắm say
Nguyệt gác non ngời thêu ý đẹp
Sương sà biển biếc dệt từ hay
Niềm vui dào dạt cùng thi phú
Sảng khoái tâm hồn lộng gió mây
khachien1254720
28.3.2012
BÊN NHAU
Anh ở bên em cả tối nay
Lời thề năm ấy chẳng hề thay
Không ăn mà dạ nào còn đói
Chẳng uống sao lòng lại cứ say
Thuở trước kề môi tràn mộng đẹp
Bây giờ âu yếm vút điều hay
Cuộc đời thay đổi nào ai biết
Thức trọn đêm nay hưởng gió mây.
29/3/2012
Bạch hồng Ngọc
PHONG THƯ
Lặng ngắm mai đào tết đến nay
Hoa tươi thắm đỏ lá đang thay
Nâng ly rượu trắng bầu đang cạn
Nhận lá thư nàng dạ cứ say
Kiến thức mênh mang nhân mãi mãi
Tâm hồn sảng khoái cảm hay hay
Đào mai thi họa tình say đắm
Giải trí bằng thơ cưỡi gió mây
Trần Thị Thanh Liêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-03-2012, 10:59 AM
CÁNH HOA THƯ
Nhận cánh hoa thư buổi tối nay
Bông hồng đỏ thắm đậm đà thay
Lời vàng bạn gửi tình tha thiết
Ý ngọc người trao nghĩa đắm say
Nguyệt gác non ngời thêu ý đẹp
Sương sà biển biếc dệt từ hay
Niềm vui dào dạt cùng thi phú
Sảng khoái tâm hồn lộng gió mây
khachien1254720
28.3.2012
BÊN NHAU
Anh ở bên em cả tối nay
Lời thề năm ấy chẳng hề thay
Không ăn mà dạ nào còn đói
Chẳng uống sao lòng lại cứ say
Thuở trước kề môi tràn mộng đẹp
Bây giờ âu yếm vút điều hay
Cuộc đời thay đổi nào ai biết
Thức trọn đêm nay hưởng gió mây.
29/3/2012
Bạch hồng Ngọc
Quên đi
Xin đừng nhắc nhở đến hôm nay
Cái chuyện tình yêu đã đổi thay
Ngõ trúc vương buồn tràn vị đắng
Vườn mai nhỏ lệ nhạt men say
Khi xưa xót dạ ai nào biết
Lúc ấy đau lòng người có hay
Lỡ dở mùa vui về bến vắng
Hoàng hôn vẫn sáng tựa màu mây
Thanh Thanh Khiết
29.3.2012
Khắc Hiền
29-03-2012, 02:42 PM
Đầy – vơi
Đông tàn cành lá lững lờ rơi
Én liệng trời xuân chẳng muốn rời
Ngó bộ gần xa , khi ẩn hiện
Xem chừng sâu , cạn lúc đầy - vơi
Đường thi rộn rã âm thanh vọng
Thơ phú dạt dào tựa sóng khơi
Thi sỹ thả hồn lòng rạo rực
Cho đời thắm đẹp hỡi người ơi
Mạnh Trọng Kỷ
Xuân về
Xuân thả nắng vàng đẹp quá ơi
Kia ngàn hoa thắm mộng tình khơi
Mừng xuân mặc khách trà chiêu chút
Chúc tết thi nhân rượu nhắp vơi
Ý ngọc tâm trong từ chặt chẽ
Lời vàng lòng sáng tứ không rời
Bơi lơi gió lộng chào năm mới
Ngả ngớn cành xanh mấy lá rơi
Thanh Thanh Khiết
XUÂN SANG
Xuân sang đẹp lắm hỡi ai ơi !
Biển thắm ,trời quang ,gió lộng khơi
Trăng gác đầu non luôn tỏa sáng
Gió đưa cuối bãi mãi không vơi
Trang thơ chép dở còn vương lại
Bài phú chửa xong chẳng muốn rời
Cánh én chao nghiêng tìm bạn mới
Hoa xoan tím nhuộm cánh rơi rơi .
Mạnh Kỷ
29/03/2012
Sắc xuân
Náo nức muôn loài gọi …tết ơi
Đầy trời cảnh sắc tiết xuân khơi
Quê cha ấm áp niềm vui ngập
Đất mẹ dịu hiền nỗi khổ vơi
Rượu ngọt luyến lưu đâu muốn bước
Men nồng bịn rịn chẳng mong rời
Xanh xanh bát ngát màu mây thả
Thấp thoáng vòm cây hoa nắng rơi
Thanh Thanh Khiết
29.3.2012
XUÂN ĐẾN
Xuân về sắc thắm bạn đời ơi !
Én liệng chao nghiêng lộng gió khơi
Hoa thả hương nồng tình chẳng cạn
Nụ đơm nhụy thắm nghĩa không vơi
Người đi trẩy hội còn lưu luyến
Kẻ đến du xuân chữa muốn rời
Nhộn nhịp phố phường mừng tết tới
Cành xanh lấp lánh giọt sương rơi
khachien1254720
29.3.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-03-2012, 05:33 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/13018026741142527372_574_574.jpg
TRÔNG CHỜ
Thấp thỏm trông chờ mấy bữa nay
Phải chăng đông đến lá vờn thay
Mây ngàn giăng mộng lòng vương lạnh
Gió biển thả hồn dạ thấm say
Dào dạt triều lên hòa ý hợp
Nồng nàn nắng trãi tạo từ hay
Bao giờ xuân lại hương ngan ngát
Thơ phú rộn ràng đẩy bóng mây .
Mạnh Kỷ
29/03/2012
Bên nhau **
Bên nhau ngắm nguyệt trọn đêm nay
Lấp lánh sao trời ôi ! đẹp thay
Ánh mắt mơ huyền hồn đắm đuối
Làn môi chín mọng dạ mê say
Bàn tay ủ lại khi nào nhỉ ?
Mái tóc buông lơi lúc chẳng hay
Vũ trụ bồng bềnh lay nhịp thở
Hương trầm loang toả tận tầng mây
Thanh Thanh Khiết
29.3.2012
Khắc Hiền
29-03-2012, 06:11 PM
CÁNH HOA THƯ
Nhận cánh hoa thư buổi tối nay
Bông hồng đỏ thắm đậm đà thay
Lời vàng bạn gửi tình tha thiết
Ý ngọc người trao nghĩa đắm say
Nguyệt gác non ngời thêu ý đẹp
Sương sà biển biếc dệt từ hay
Niềm vui dào dạt cùng thi phú
Sảng khoái tâm hồn lộng gió mây
khachien1254720
28.3.2012
BÊN NHAU
Anh ở bên em cả tối nay
Lời thề năm ấy chẳng hề thay
Không ăn mà dạ nào còn đói
Chẳng uống sao lòng lại cứ say
Thuở trước kề môi tràn mộng đẹp
Bây giờ âu yếm vút điều hay
Cuộc đời thay đổi nào ai biết
Thức trọn đêm nay hưởng gió mây.
29/3/2012
Bạch hồng Ngọc
Quên đi
Xin đừng nhắc nhở đến hôm nay
Cái chuyện tình yêu đã đổi thay
Ngõ trúc vương buồn tràn vị đắng
Vườn mai nhỏ lệ nhạt men say
Khi xưa xót dạ ai nào biết
Lúc ấy đau lòng người có hay
Lỡ dở mùa vui về bến vắng
Hoàng hôn vẫn sáng tựa màu mây
Thanh Thanh Khiết
29.3.2012
BÓNG MÂY BAY
Tình là bể khổ vốn xưa nay
Vị ngọt hương đời lắm đổi thay
Tóc kết thời xanh tan gối mộng
Môi kề tuổi thắm nát lòng say
Sâu vương xâu chuỗi nào ai biết
Buồn tủi giăng đầy mấy kẻ hay
Trót để con tim nơi giá lạnh
bên nhau chỉ thoảng bóng làn mây
khachien1254720
29.3.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-03-2012, 06:44 PM
XUÂN ĐẾN
Xuân về sắc thắm bạn đời ơi !
Én liệng chao nghiêng lộng gió khơi
Hoa thả hương nồng tình chẳng cạn
Nụ đơm nhụy thắm nghĩa không vơi
Người đi trẩy hội còn lưu luyến
Kẻ đến du xuân chữa muốn rời
Nhộn nhịp phố phường mừng tết tới
Cành xanh lấp lánh giọt sương rơi
khachien1254720
29.3.2012
Mở “NET”
Có hẹn mà sao mưa mãi rơi
Mây đen xối nước gió không rời
Ngoài sân ngập lối chờ nào cạn
Trước ngõ tràn đừơng đợi chẳng vơi
Kẻ sỹ nóng lòng câu phú tả..
Thi nhân sốt ruột tứ thơ khơi
Online gõ chữ tìm tên bạn
Mở “NÉT”thi đàn vọng tiếng ơi
Thanh Thanh Khiết
29.3.2012
Khắc Hiền
29-03-2012, 08:03 PM
XUÂN ĐẾN
Xuân về sắc thắm bạn đời ơi !
Én liệng chao nghiêng lộng gió khơi
Hoa thả hương nồng tình chẳng cạn
Nụ đơm nhụy thắm nghĩa không vơi
Người đi trẩy hội còn lưu luyến
Kẻ đến du xuân chữa muốn rời
Nhộn nhịp phố phường mừng tết tới
Cành xanh lấp lánh giọt sương rơi
khachien1254720
29.3.2012
Mở “NET”
Có hẹn mà sao mưa mãi rơi
Mây đen xối nước gió không rời
Ngoài sân ngập lối chờ nào cạn
Trước ngõ tràn đừơng đợi chẳng vơi
Kẻ sỹ nóng lòng câu phú tả..
Thi nhân sốt ruột tứ thơ khơi
Online gõ chữ tìm tên bạn
Mở “NÉT”thi đàn vọng tiếng ơi
Thanh Thanh Khiết
29.3.2012
TRANG WEB DIỄN ĐÀN
Thi nhân sao để cánh thơ rơi
Đã kết tri âm nỡ cách rời
Mến vận đường thi từ chẳng cạn
yêu dòng lục bát tứ nào vơi
Chiều chiều mở "NET"hòa câu chữ
Tối tối online quyện ý khơi
Kẻ sỹ miệt mài khi thả phú
Tao đàn xướng họa muội huynh ơi
khachien1254720
29.3.2012
tuyen45-ad
29-03-2012, 10:07 PM
HỌA BÀI THƯƠNG ĐỜI VIỄN XỨ
CỦA SƯƠNG ANH
MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rồi
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.
27/3/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
29-03-2012, 10:28 PM
TRANG WEB DIỄN ĐÀN
Thi nhân sao để cánh thơ rơi
Đã kết tri âm nỡ cách rời
Mến vận đường thi từ chẳng cạn
yêu dòng lục bát tứ nào vơi
Chiều chiều mở "NET"hòa câu chữ
Tối tối online quyện ý khơi
Kẻ sỹ miệt mài khi thả phú
Tao đàn xướng họa muội huynh ơi
khachien1254720
29.3.2012
Chớ để mất
Nghĩa bạn thâm giao chớ để rơi
Bao năm kề cận nỡ sao rời
Có thời lưu lạc tình đâu cạn
Một thủa nổi trôi nghĩa chẳng vơi
Bé đã nhừơng cơm …nghe mẹ kể
Lớn rồi sẻ áo …thấy cha khơi
Niềm vui giữ trọn bao năm tháng
Một phút tan tành xót quá ơi !
Thanh Thanh Khiết
29.3.2012
Khắc Hiền
29-03-2012, 11:40 PM
Chớ để mất
Nghĩa bạn thâm giao chớ để rơi
Bao năm kề cận nỡ sao rời
Có thời lưu lạc tình đâu cạn
Một thủa nổi trôi nghĩa chẳng vơi
Bé đã nhừơng cơm …nghe mẹ kể
Lớn rồi sẻ áo …thấy cha khơi
Niềm vui giữ trọn bao năm tháng
Một phút tan tành xót quá ơi !
Thanh Thanh Khiết
29.3.2012
CHỚ BUÔNG RƠI
Cầm chèo vững lái chớ buông rơi
Bão giật thuyền nghiêng chớ tách rời
Dẫu có nổi trôi không nhụt chí
Hay khi chìm đắm chớ chơi vơi
Thuận dòng mát mái trăng lồng bóng
Ngược nước giông buồm gió lộng khơi
Ngàn dặm nước non về cập bến
Vẳng nghe khúc hát tiếng à ơi !
khachien1254720
29.3.2012
Khắc Hiền
30-03-2012, 10:49 AM
MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rồi
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.
27/3/2012
Tuyen45
ĐẤT VIỆT
Hòa bình khép lại nỗi buồn vơi
Thống nhất Bắc Nam đẹp vạn lời
Viễn xứ người đi nay trở lại
Quê hương khách đến tự ngàn khơi
Tự cường dân tộc ngàn năm cũ
Vững mạnh nước non mấy thủa rồi
Hội ngập đa phương không bỏ ngõ
Muôn năm Đất Việt chớ buông rơi
khachien1254720
30.3.2012
tuyen45-ad
30-03-2012, 06:31 PM
MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rồi
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.
27/3/2012
Tuyen45
ĐÓN MỜI
Bao năm đủ để nỗi buồn vơi
Tình thắm muôn nơi đẹp vạn lời
Tình nghĩa bao la ra hải ngoại
Nhân duyên trang trải đến ngàn khơi
Tự tình dân tộc ngàn năm cũ
Luyến ái quê hương mấy thủa rồi
Về lại giang san trong tổ ấm
Nghe lòng ngân ngấn lệ mừng rơi
KIỀN ĐỨC - 30/03/12
ĐẤT VIỆT
Hòa bình khép lại nỗi buồn vơi
Thống nhất Bắc Nam đẹp vạn lời
Viễn xứ người đi nay trở lại
Quê hương khách đến tự ngàn khơi
Tự cường dân tộc ngàn năm cũ
Vững mạnh nước non mấy thủa rồi
Hội ngập đa phương không bỏ ngõ
Muôn năm Đất Việt chớ buông rơi
khachien1254720
30.3.2012
HÓA GIẢI HẬN THÙ
---*---
Oán trả truyền đời chẳng thể vơi
Anh em hòa giải nói bằng lời
Một thời chinh chiến vùi chôn chặt
Mấy thuở giao tranh chớ bới khơi
Sát cánh chung tay xây tổ quốc
Kề vai góp sức đã làm rồi
Chặn luồng bành trướng đa phương tới
Độc lập hòa bình chớ đánh rơi.
29/3/2012
Tuyen45
vancali96
30-03-2012, 07:41 PM
MỜI NGƯỜI VIỄN XỨ
---*---
Tháng tư khép lại để sầu vơi
Hóa giải hận thù tỏ ý lời
Mở cửa đa phương mời hải ngoại
Dọn đường thông thoáng đón xa khơi
Vườn xưa cây trái hoa đua nở
Làng cũ nhà xây ngói mới rồi
Viễn xứ người về vui dạ hội
Buồn thương lẫn lỗn giọt châu rơi.
27/3/2012
Tuyen45
ĐÓN MỜI
Bao năm đủ để nỗi buồn vơi
Tình thắm muôn nơi đẹp vạn lời
Tình nghĩa bao la ra hải ngoại
Nhân duyên trang trải đến ngàn khơi
Tự tình dân tộc ngàn năm cũ
Luyến ái quê hương mấy thủa rồi
Về lại giang san trong tổ ấm
Nghe lòng ngân ngấn lệ mừng rơi
KIỀN ĐỨC - 30/03/12
ĐẤT VIỆT
Hòa bình khép lại nỗi buồn vơi
Thống nhất Bắc Nam đẹp vạn lời
Viễn xứ người đi nay trở lại
Quê hương khách đến tự ngàn khơi
Tự cường dân tộc ngàn năm cũ
Vững mạnh nước non mấy thủa rồi
Hội ngập đa phương không bỏ ngõ
Muôn năm Đất Việt chớ buông rơi
khachien1254720
30.3.2012
HÓA GIẢI HẬN THÙ
---*---
Oán trả truyền đời chẳng thể vơi
Anh em hòa giải nói bằng lời
Một thời chinh chiến vùi chôn chặt
Mấy thuở giao tranh chớ bới khơi
Sát cánh chung tay xây tổ quốc
Kề vai góp sức đã làm rồi
Chặn luồng bành trướng đa phương tới
Độc lập hòa bình chớ đánh rơi.
29/3/2012
Tuyen45
[/I][/B]
Chim Việt
Bao lần dĩ vãng cố tìm vơi
Giáp mặt hai ta tỏ cạn lời
Chén rượu hàn huyên vui tái ngộ
Tay đàn xum hợp mộng trùng khơi
Con Rồng lỗi lạc còn lưu dấu
Cháu Lạc thông minh chứng tỏ rồi
Nhất định chung lòng xây vận mới
Dân giàu nước mạnh khổ nghèo rơi
Vancali 3.30.12
Bùi Thanh Thanh Khiết
30-03-2012, 11:06 PM
CHỚ BUÔNG RƠI
Cầm chèo vững lái chớ buông rơi
Bão giật thuyền nghiêng chớ tách rời
Dẫu có nổi trôi không nhụt chí
Hay khi chìm đắm chớ chơi vơi
Thuận dòng mát mái trăng lồng bóng
Ngược nước giông buồm gió lộng khơi
Ngàn dặm nước non về cập bến
Vẳng nghe khúc hát tiếng à ơi !
khachien1254720
29.3.2012
Đêm buồn
Đêm buồn chợt thấy mảnh sao rơi
Gió cuốn như ai đã sẻ rời
Nguyệt lặng lững lờ trong khắc khoải
Thơ trầm lơ lửng giữa đầy vơi
Cơn mơ thổn thức nào ai tỏ
Giấc mộng xuyến xao chẳng muốn khơi
Bóng tối buông mành che giọt tủi
Dòng trôi không lối gọi đâu ơi
Thanh Thanh Khiết
30.3.2012
Khắc Hiền
31-03-2012, 03:01 AM
Đêm buồn
Đêm buồn chợt thấy mảnh sao rơi
Gió cuốn như ai đã sẻ rời
Nguyệt lặng lững lờ trong khắc khoải
Thơ trầm lơ lửng giữa đầy vơi
Cơn mơ thổn thức nào ai tỏ
Giấc mộng xuyến xao chẳng muốn khơi
Bóng tối buông mành che giọt tủi
Dòng trôi không lối gọi đâu ơi
Thanh Thanh Khiết
30.3.2012
NGÀY NHỚ
Người đi nhung nhớ giọt sầu rơi
Để một thân ai đến rã rời
Nguyệt lặn non ngàn lòng khắc khoải
Sao mờ biển biếc dạ chơi vơi
Chăn đơn ủ mộng vương buồn tủi
Gối chiếc ôm mơ chạm nỗi khơi
Đêm đợi ngày mong không thấy bóng
Thương thầm gửi gió hỡi người ơi !
khachien1254720
31.3.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
31-03-2012, 12:57 PM
CHIỀU QUÊ
Triền sông cánh gió lộng nghiêng diều
Bãi vắng dương tà nhuốm tịch liêu
Gió nhẹ rung lay nhành cỏ dại
Vàng buông thoáng vọng tiếng chim kêu
Lơ mơ phiến lá rơi buồn ngủ
Lãng đãng làn mây phủ ráng chiều
Chuyến cuối đò ngang về bến đậu
Hoàng hôn xuống nhẹ cảnh đìu hiu
DA
Chiều rơi **
Lanh lảnh tầng cao tiếng sáo diều
Bầu trời nhập nhoạng sắc cô liêu
Ngoài sân vắng lặng gà không gáy
Trong bếp im lìm mèo chẳng kêu
Mây chụm lững lờ chờ thả tối
Gió lùa lả lướt bỏ rơi chiều
Cồn dâu bãi mía trong nhoà nhạt
Trúc ngả tre nghiêng cảnh hắt hiu
Thanh Thanh Khiết
31.3.2012
manhky
31-03-2012, 04:31 PM
CHIỀU QUÊ
Triền sông cánh gió lộng nghiêng diều
Bãi vắng dương tà nhuốm tịch liêu
Gió nhẹ rung lay nhành cỏ dại
Vàng buông thoáng vọng tiếng chim kêu
Lơ mơ phiến lá rơi buồn ngủ
Lãng đãng làn mây phủ ráng chiều
Chuyến cuối đò ngang về bến đậu
Hoàng hôn xuống nhẹ cảnh đìu hiu
DA
Chiều rơi **
Lanh lảnh tầng cao tiếng sáo diều
Bầu trời nhập nhoạng sắc cô liêu
Ngoài sân vắng lặng gà không gáy
Trong bếp im lìm mèo chẳng kêu
Mây chụm lững lờ chờ thả tối
Gió lùa lả lướt bỏ rơi chiều
Cồn dâu bãi mía trong nhoà nhạt
Trúc ngả tre nghiêng cảnh hắt hiu
Thanh Thanh Khiết
31.3.2012
BUỒN VƯƠNG
Chao đảo ngả nghiêng một cánh diều
Hương trời ,sắc nắng ,cảnh đơn liêu
Buồn vương điệu nhạc bầy chim gọi
Não nuột ca ngâm lũ ếch kêu
Những đám mây vàng trôi lởn vởn
Từng chùm bèo lục chạy xoay chiều
Xa trông sông nước xanh mờ ảo
Thấp thoáng hình ai bóng quạnh hiu .
Mạnh Kỷ
31/03/2012
++++
Khắc Hiền
01-04-2012, 07:41 AM
CHIỀU QUÊ
Triền sông cánh gió lộng nghiêng diều
Bãi vắng dương tà nhuốm tịch liêu
Gió nhẹ rung lay nhành cỏ dại
Vàng buông thoáng vọng tiếng chim kêu
Lơ mơ phiến lá rơi buồn ngủ
Lãng đãng làn mây phủ ráng chiều
Chuyến cuối đò ngang về bến đậu
Hoàng hôn xuống nhẹ cảnh đìu hiu
DA
Chiều rơi **
Lanh lảnh tầng cao tiếng sáo diều
Bầu trời nhập nhoạng sắc cô liêu
Ngoài sân vắng lặng gà không gáy
Trong bếp im lìm mèo chẳng kêu
Mây chụm lững lờ chờ thả tối
Gió lùa lả lướt bỏ rơi chiều
Cồn dâu bãi mía trong nhoà nhạt
Trúc ngả tre nghiêng cảnh hắt hiu
Thanh Thanh Khiết
31.3.2012
ĐỒNG QUÊ
Bay vút trời cao một cánh diều
Thuyền ai cập bến cuối Sông Liêu
Lao xao vườn phú thơ ca gọi
Xào xạc bờ tre nhạc gió kêu
Những nụ mai vàng ôm nắng sớm
Từng chùm mận đỏ đội mưa chiều
Đông quê lúa chín hương ngào ngạt
vọng tiếng ru hời ngọt giấc hiu
khachien1254720
1.4.2102
Khắc Hiền
01-04-2012, 12:48 PM
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
Mong manh
Nắng hè gay gắt ban trưa
Hoa sầu khô héo chờ mưa đẹp tình
Mong manh từng cánh hoa xinh
Gió vi vu nhẹ rời cành phai mau .
TGV
Hạ về
Hạ về lồng lộng giấc trưa
Lập loè lửa lựu gió đưa gợi tình
Phượng hồng mở cánh tươi xinh
Không gian êm ả thanh bình …yêu sao
Thanh Thanh Khiết
TRƯA HÈ
Kẽo cà vọng lắc hè trưa
Không gian vang vọng ve đưa nhạc tình
Bên đồi khóm trúc uốn xinh
Dưới đầm sen ,súng soi mình đẹp sao !
Mạnh Kỷ
01/04/2012
Hè SANG
Hè sang nóng nực ban trưa
Lắc lư võng lác mẹ đưa chân tình
Lời rụ giấc ngủ tuơi xinh
Nặng lòng ân ái thanh bình sướng sao!
khachien1254720
1.4.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
01-04-2012, 03:04 PM
HẠ ĐẾN THẬT RỒI
Bổng trầm khúc nhạc đón vầng dương
Giọt nắng vỡ tan rụng xuống vườn
Lửa lựu lập lòe phô sắc thắm
Sen hồng lấp lánh tỏa mùi hương
Trời xanh lác đác chim bay lượn
Biển biếc dập dờn sóng chạy vương
Hạ đến thật rồi thêm náo nhiệt
Mừng vui gặp bạn đẹp thân thương .
Mạnh Kỷ
31/03/2012
Hạ ơi !
Ríu rít chim chuyền dưới bóng dương
Cây xanh lả lướt dỡn trong vườn
Sen vàng khiêm nhượng mong nhoà sắc
Cúc trắng kiêu sa muốn lộng hương
Mặc khách đam mê màu nắng trải
Thi nhân đắm đuối ráng mây vương
Hồn mơ duyên đến giăng lời mộng
Hạ nối niềm tin ngọt tiếng thương
Thanh Thanh Khiết
1.4.2012
Khắc Hiền
01-04-2012, 10:41 PM
HẠ ĐẾN THẬT RỒI
Bổng trầm khúc nhạc đón vầng dương
Giọt nắng vỡ tan rụng xuống vườn
Lửa lựu lập lòe phô sắc thắm
Sen hồng lấp lánh tỏa mùi hương
Trời xanh lác đác chim bay lượn
Biển biếc dập dờn sóng chạy vương
Hạ đến thật rồi thêm náo nhiệt
Mừng vui gặp bạn đẹp thân thương .
Mạnh Kỷ
31/03/2012
Hạ ơi !
Ríu rít chim chuyền dưới bóng dương
Cây xanh lả lướt dỡn trong vườn
Sen vàng khiêm nhượng mong nhoà sắc
Cúc trắng kiêu sa muốn lộng hương
Mặc khách đam mê màu nắng trải
Thi nhân đắm đuối ráng mây vương
Hồn mơ duyên đến giăng lời mộng
Hạ nối niềm tin ngọt tiếng thương
Thanh Thanh Khiết
1.4.2012
HÈ BUÔNG
Xuân đã qua rồi rực ánh dương
Cuốc kêu dồn dập chạy qua vườn
Cánh hoa hồng trắng phô màu mới
Nhụy búp sen vàng tỏa ngát hương
Bản nhạc ve sầu buồn dục dã
Lời ru gió biển mãi còn vương
Hè buông hơi nóng tràn muôn nẻo
Thơ phú dịu dàng ngập nhớ thương .
Mạnh Kỷ
01/04/2012
HẠ SANG
Hoàng hôn khép lại bóng tà dương
Ríu rít đàn chim rộn góc vườn
Cúc trắng khiêm nhường không nhạt sắc
Sen vàng bình dị lại thơm hương
Hạ sang phượng đỏ lòng còn vấn
Xuân đến đào tươi dạ mãi vương
Mặc khách đê mê trong giấc mộng
Tao nhân vịnh cảnh viết lời thương
khachien1254720
1.4.2012
tuyen45-ad
02-04-2012, 10:59 AM
NHÂN HÒA
---*---
Sống đời bình dị chẳng cuồng ngông
Dũng võ phòng thân chớ tấn công
Thấu lý từ tâm ngời chữ đức
Đẹp tình vẹn nghĩa trí minh thông
Bớt thù dựng nghiệp luôn yên ấm
Thêm bạn xây đời tất lập công
Thế thái nhân hòa vui trọn vẹn
Chẳng cần thế thủ kẻ sau hông.
Tuyen45
TRẦN THỊ THANH LIÊM
02-04-2012, 04:50 PM
HẠ ĐẾN THẬT RỒI
Bổng trầm khúc nhạc đón vầng dương
Giọt nắng vỡ tan rụng xuống vườn
Lửa lựu lập lòe phô sắc thắm
Sen hồng lấp lánh tỏa mùi hương
Trời xanh lác đác chim bay lượn
Biển biếc dập dờn sóng chạy vương
Hạ đến thật rồi thêm náo nhiệt
Mừng vui gặp bạn đẹp thân thương .
Mạnh Kỷ
31/03/2012
Hạ ơi !
Ríu rít chim chuyền dưới bóng dương
Cây xanh lả lướt dỡn trong vườn
Sen vàng khiêm nhượng mong nhoà sắc
Cúc trắng kiêu sa muốn lộng hương
Mặc khách đam mê màu nắng trải
Thi nhân đắm đuối ráng mây vương
Hồn mơ duyên đến giăng lời mộng
Hạ nối niềm tin ngọt tiếng thương
Thanh Thanh Khiết
1.4.2012
HÈ BUÔNG
Xuân đã qua rồi rực ánh dương
Cuốc kêu dồn dập chạy qua vườn
Cánh hoa hồng trắng phô màu mới
Nhụy búp sen vàng tỏa ngát hương
Bản nhạc ve sầu buồn dục dã
Lời ru gió biển mãi còn vương
Hè buông hơi nóng tràn muôn nẻo
Thơ phú dịu dàng ngập nhớ thương .
Mạnh Kỷ
01/04/2012
HẠ SANG
Hoàng hôn khép lại bóng tà dương
Ríu rít đàn chim rộn góc vườn
Cúc trắng khiêm nhường không nhạt sắc
Sen vàng bình dị lại thơm hương
Hạ sang phượng đỏ lòng còn vấn
Xuân đến đào tươi dạ mãi vương
Mặc khách đê mê trong giấc mộng
Tao nhân vịnh cảnh viết lời thương
khachien1254720
1.4.2012
HẠ THƯƠNG ƠI!
Ra rả ve ngân dưới ánh dương
Cây cam trĩu quả nắng tươi vườn
Hàng tre kĩu kịt, soi gương nước
Cành mít la đà, tỏa mật hương
Mến cảnh vật vui, nhìn hạ đến
Ngâm câu thơ mượt, vịnh xuân vương
Xôn xao phượng đỏ hồn mơ mộng
Tận đáy lòng gieo trọn chữ thương.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 01/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
02-04-2012, 11:29 PM
Nguyên văn bởi thái thanh tâm
Say
Ừ nhỉ trần gian lắm cái say
Tiền tài danh vọng… tất đều say
Bồ bồ, bịch bịch nhiều người thích
Thẩn thẩn, thơ thơ ối bác say
Ánh mắt hút hồn, ồ bạn đắm
Tấm lòng khắc khoải, ớ ta say
Bóng câu một thoáng vèo qua cửa
Hãy gấp lên nào kẻo hết say !
Thái Thanh Tâm
Đã say
Đã sống làm người ai cũng say
Nhưng ta tự chọn lấy niềm say
Xe đua tốn bạc chê không mộng
Gà đá hao tiền ghét chẳng say
Liễu ngõ rù rì ong vẫn tỉnh
Hoa tường rủ rỉ bướm đâu say
Thanh tâm kết bạn vui thơ phú
Lục Bát - Đường thi như đã say
Thanh Thanh Khiết
manhky
03-04-2012, 03:13 PM
SAY THƠ .
Từ thuở say thơ mãi đến giờ
Miệt mài thêu dệt chọn đường tơ
Vần niêm chải chuốt trao hồn mộng
Ý tứ dũa mài gửi bóng mơ
Nỗi nhớ Đường Thi tràn sóng đợi
Niềm thương lục bát ngập sông chờ
Văn chương biển rộng thuyền đua nhịp
Nghiên bút ngày đêm rộn bến bờ.
Mạnh Kỷ
03/04/2012
tuyen45-ad
03-04-2012, 09:46 PM
SAY THƠ .
Từ thuở say thơ mãi đến giờ
Miệt mài thêu dệt chọn đường tơ
Vần niêm chải chuốt trao hồn mộng
Ý tứ dũa mài gửi bóng mơ
Nỗi nhớ Đường Thi tràn sóng đợi
Niềm thương lục bát ngập sông chờ
Văn chương biển rộng thuyền đua nhịp
Nghiên bút ngày đêm rộn bến bờ .
Mạnh Kỷ
03/04/2012
YÊU THƠ
---*---
Tuổi ngọc yêu thơ đến tận giờ
Mái đầu trắng bạc vẫn vương tơ
Trắc bằng con chữ như sai khiến
Niêm luật câu từ tưởng giấc mơ
Lời hẹn nàng thơ lòng khấp khởi
Tiếng hò thi hữu dạ mong chờ
Tuần trăng hội tụ vui thi họa
Đêm tối qua sông ngóng đến bờ.
3/4/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
04-04-2012, 01:08 PM
SAY THƠ .
Từ thuở say thơ mãi đến giờ
Miệt mài thêu dệt chọn đường tơ
Vần niêm chải chuốt trao hồn mộng
Ý tứ dũa mài gửi bóng mơ
Nỗi nhớ Đường Thi tràn sóng đợi
Niềm thương lục bát ngập sông chờ
Văn chương biển rộng thuyền đua nhịp
Nghiên bút ngày đêm rộn bến bờ
Mạnh Kỷ
03/04/2012
Tình thơ
Đường luật duyên thơ tự bấy giờ
Tâm hồn bay bổng đẹp cung tơ
Trao lời hợp ý hoa thêu mộng
Gửi tiếng đồng tâm bướm dệt mơ
Sóng nhớ trời nam chiều hạ ngóng
Dòng thương biển bắc sáng xuân chờ
Mây lành nhờ gió đem tin nhắn
Nhất định thuyền vui sẽ cặp bờ
Thanh Thanh Khiết
4.4.2012
Khắc Hiền
04-04-2012, 01:38 PM
HƯƠNG ĐƯỜNG THI
Nhìn đóa hồng nhung gió khẽ bay
Hương thơm dào dạt khắp nơi này
Mưa chiều gọi tứ hòa trong nước
Nắng sớm ươm vần gửi bóng mây
Vị ngọt đường thi lưu luyến lạ
Men thơm lục bát vấn vương dày
Tình thơ man mác ru hồn mộng
Xao xuyến cõi lòng mãi đắm say
khachien1254720
4.4.2012
manhky
04-04-2012, 06:25 PM
HƯƠNG ĐƯỜNG THI
Nhìn đóa hồng nhung gió khẽ bay
Hương thơm dào dạt khắp nơi này
Mưa chiều gọi tứ hòa trong nước
Nắng sớm ươm vần gửi bóng mây
Vị ngọt đường thi lưu luyến lạ
Men thơm lục bát vấn vương dày
Tình thơ man mác ru hồn mộng
Xao xuyến cõi lòng mãi đắm say
khachien1254720
4.4.2012
NIỀM VUI
Chiều xuân gió thổi lá bay bay
Hương bưởi pha thơ chút vị này
Thoang thoảng vần thơ hòa sóng biển
Đậm đà ý tứ vút trời mây
Đường thi thơm ngọt tình chan chứa
Lục bát ngát hương nghĩa chất dày
Năm tháng thả hồn trong xướng họa
Niềm vui man mác ngả nghiêng say .
Mạnh Kỷ
04/04/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
04-04-2012, 06:56 PM
Nguyên văn bởi khachien1254720
HƯƠNG ĐƯỜNG THI
Nhìn đóa hồng nhung gió khẽ bay
Hương thơm dào dạt khắp nơi này
Mưa chiều gọi tứ hòa trong nước
Nắng sớm ươm vần gửi bóng mây
Vị ngọt đường thi lưu luyến lạ
Men thơm lục bát vấn vương dày
Tình thơ man mác ru hồn mộng
Xao xuyến cõi lòng mãi đắm say
khachien1254720
4.4.2012
NIỀM VUI
Chiều xuân gió thổi lá bay bay
Hương bưởi pha thơ chút vị này
Thoang thoảng vần thơ hòa sóng biển
Đậm đà ý tứ vút trời mây
Đường thi thơm ngọt tình chan chứa
Lục bát ngát hương nghĩa chất dày
Năm tháng thả hồn trong xướng họa
Niềm vui man mác ngả nghiêng say .
Mạnh Kỷ
04/04/2012
Hội làng
Đường ngang ngõ dọc rợp cờ bay
Mở hội đình làng vui quá này
Nữ tú khăn lam ngời bóng nước
Nam thanh áo đỏ rạng chân mây
Đền ơn khởi tổ công sâu nặng
Trả hiếu tiền nhân nghĩa rộng dày
Bởi thế hàng năm khơi tích cũ
Ngừơi người náo nức đến mê say
Thanh Thanh Khiết
4.4.2012
tuyen45-ad
05-04-2012, 09:49 AM
Nguyên văn bởi khachien1254720
HƯƠNG ĐƯỜNG THI
Nhìn đóa hồng nhung gió khẽ bay
Hương thơm dào dạt khắp nơi này
Mưa chiều gọi tứ hòa trong nước
Nắng sớm ươm vần gửi bóng mây
Vị ngọt đường thi lưu luyến lạ
Men thơm lục bát vấn vương dày
Tình thơ man mác ru hồn mộng
Xao xuyến cõi lòng mãi đắm say
khachien1254720
4.4.2012
NIỀM VUI
Chiều xuân gió thổi lá bay bay
Hương bưởi pha thơ chút vị này
Thoang thoảng vần thơ hòa sóng biển
Đậm đà ý tứ vút trời mây
Đường thi thơm ngọt tình chan chứa
Lục bát ngát hương nghĩa chất dày
Năm tháng thả hồn trong xướng họa
Niềm vui man mác ngả nghiêng say .
Mạnh Kỷ
04/04/2012
Hội làng
Đường ngang ngõ dọc rợp cờ bay
Mở hội đình làng vui quá này
Nữ tú khăn lam ngời bóng nước
Nam thanh áo đỏ rạng chân mây
Đền ơn khởi tổ công sâu nặng
Trả hiếu tiền nhân nghĩa rộng dày
Bởi thế hàng năm khơi tích cũ
Ngừơi người náo nức đến mê say
Thanh Thanh Khiết
4.4.2012
NGÀY HỘI
---*---
Nguyên tiêu ngày hội phướn tung bay
Xum họp đông vui quá thật này
Tiếng trống khai trương vang bốn biển
Lời thơ giới thiệu vọng tầng mây
Tôn vinh lục bát ngôn dân giã
Kính trọng đường thi chữ nghĩa dày
Cổ vũ người người ham sáng tác
Động viên thi sĩ hãy hăng say.
4/4/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
05-04-2012, 05:15 PM
Cõi mơ
Trăng nghiêng chở nặng một thuyền thơ
Ghé bến Đường thi bạn đã chờ
Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
Lăn tăn sóng vỗ vui bờ mộng
Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
Thắp nến dâng trầm cầu mãi mãi
Tình thơ xin giữ chẳng bao mờ
Thanh Thanh Khiết
Bạch Hồng Ngọc
05-04-2012, 05:45 PM
HƯƠNG ĐƯỜNG THI
Nhìn đóa hồng nhung gió khẽ bay
Hương thơm dào dạt khắp nơi này
Mưa chiều gọi tứ hòa trong nước
Nắng sớm ươm vần gửi bóng mây
Vị ngọt đường thi lưu luyến lạ
Men thơm lục bát vấn vương dày
Tình thơ man mác ru hồn mộng
Xao xuyến cõi lòng mãi đắm say
khachien1254720
4.4.2012
HƯƠNG QUÊ
Trời xanh lộng gió thả diều bay
Bát ngát hương quê ở chốn này
Tiếng sáo vi vu trên chót vót
Cánh diều uốn lượn giữa trời mây
Đồng làng nhộn nhịp say tình thắm
Xóm nhỏ vui tươi tỏa nghĩa dày
Nhớ quá quê nhà lòng xuyến lạ
Hương quê dào dạt mối tình say
05/4/2012
TRẦN THỊ THANH LIÊM
05-04-2012, 07:11 PM
Nguyên văn bởi khachien1254720
HƯƠNG ĐƯỜNG THI
Nhìn đóa hồng nhung gió khẽ bay
Hương thơm dào dạt khắp nơi này
Mưa chiều gọi tứ hòa trong nước
Nắng sớm ươm vần gửi bóng mây
Vị ngọt đường thi lưu luyến lạ
Men thơm lục bát vấn vương dày
Tình thơ man mác ru hồn mộng
Xao xuyến cõi lòng mãi đắm say
khachien1254720
4.4.2012
NIỀM VUI
Chiều xuân gió thổi lá bay bay
Hương bưởi pha thơ chút vị này
Thoang thoảng vần thơ hòa sóng biển
Đậm đà ý tứ vút trời mây
Đường thi thơm ngọt tình chan chứa
Lục bát ngát hương nghĩa chất dày
Năm tháng thả hồn trong xướng họa
Niềm vui man mác ngả nghiêng say .
Mạnh Kỷ
04/04/2012
Hội làng
Đường ngang ngõ dọc rợp cờ bay
Mở hội đình làng vui quá này
Nữ tú khăn lam ngời bóng nước
Nam thanh áo đỏ rạng chân mây
Đền ơn khởi tổ công sâu nặng
Trả hiếu tiền nhân nghĩa rộng dày
Bởi thế hàng năm khơi tích cũ
Ngừơi người náo nức đến mê say
Thanh Thanh Khiết
4.4.2012
LỆ SƠN QUÊ HƯƠNG TÔI
Lệ Sơn hoa ngát khói hương bay,
Đổi thịt thay da khắp chốn này.
Vượt lũ Sông Gianh cầu sáng điện,
Về quê Văn Hóa núi mờ mây.
Anh lên Tiên Động giong buồm rộng,
Chị xuống Phong Nha ruỗi lái* dày.
Diệt hết đói nghèo tâm thánh thiện,
Sơn thanh thủy tú đắm lòng say.
................................
* bánh lái, mái chèo (dùng để lái thuyền)
Đại học Đại Nam Hà Nội, 05/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm
tuyen45-ad
06-04-2012, 12:07 PM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
Ngày xưa
Ngày xưa náo nức chỉ mong yêu
Cuộc sống vô tư ước thật nhiều
Gió đến mơn man nghe dạ rối
Mây về ve vuốt thấy lòng xiêu
Chim non ngơ ngác nằm chờ sáng
Trẻ dại thẫn thờ đứng ngóng chiều
Rút nắng làm tơ đan thảm mộng
Niềm mơ tuổi ngọc đẹp như thêu
Thanh Thanh Khiết
XUÂN THÌ
---*---
Xuân thì ngày ấy bước vào yêu
Phía trước tương lai mộng ước nhiều
Tiếng gọi Miền Nam lòng rạo rực
Lời nguyền Tây Bắc dạ nghiêng xiêu
Tối cầm lệnh gọi mong mau sáng
Mai nhận giấy mời đợi mãi chiều
Tâm đắc một điều đi cứu nước
Giấc mơ đẹp tựa bức tranh thêu.
6/4/2012
Tuyen45
manhky
07-04-2012, 05:36 PM
NHỚ .
Nhớ bóng chiều xuân dáng ngọt ngào
Nhớ từng con chữ nhảy xôn xao
Nhớ đài sen đứng chờ bông súng
Nhớ nụ tầm xuân đợi cánh đào
Nhớ tứ Đường Thi hồn gió gửi
Nhớ vần lục bát mộng mây trao
Nhớ ơi dẫu cách xa ngàn dặm
Nhớ mãi đừng quên mộng thủa nào .
Mạnh Kỷ
07/04/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
07-04-2012, 07:21 PM
NHỚ .
Nhớ bóng chiều xuân dáng ngọt ngào
Nhớ từng con chữ nhảy xôn xao
Nhớ đài sen đứng chờ bông súng
Nhớ nụ tầm xuân đợi cánh đào
Nhớ tứ Đường Thi hồn gió gửi
Nhớ vần lục bát mộng mây trao
Nhớ ơi dẫu cách xa ngàn dặm
Nhớ mãi đừng quên mộng thủa nào .
Mạnh Kỷ
07/04/2012
Thương
Thương tiếng cười vui quá ngọt ngào
Thương chiều bóng nắng nhảy lao xao
Thương môi tím lịm như hoa cúc
Thương má hồng tươi tựa nụ đào
Thương ngắm đường duyên vui nghĩa gửi
Thương trông vẻ đẹp thoả tình trao
Thương xuân ngày ấy bao thơ mộng
Thương …để hôm nay tiếc mãi nào !
Thanh Thanh Khiết
7.3.2012
tuyen45-ad
08-04-2012, 01:19 AM
Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
NHỚ .
Nhớ bóng chiều xuân dáng ngọt ngào
Nhớ từng con chữ nhảy xôn xao
Nhớ đài sen đứng chờ bông súng
Nhớ nụ tầm xuân đợi cánh đào
Nhớ tứ Đường Thi hồn gió gửi
Nhớ vần lục bát mộng mây trao
Nhớ ơi dẫu cách xa ngàn dặm
Nhớ mãi đừng quên mộng thủa nào .
Mạnh Kỷ
07/04/2012
Thương
Thương tiếng cười vui quá ngọt ngào
Thương chiều bóng nắng nhảy lao xao
Thương môi tím lịm như hoa cúc
Thương má hồng tươi tựa nụ đào
Thương ngắm đường duyên vui nghĩa gửi
Thương trông vẻ đẹp thoả tình trao
Thương xuân ngày ấy bao thơ mộng
Thương …để hôm nay tiếc mãi nào !
Thanh Thanh Khiết
7.3.2012
NHỚ
---*---
Nhớ bánh rán tôm với bột ngào
Nhớ hồ Trúc bạch nước xanh xao
Nhớ ngày vác súng con ra trận
Nhớ buổi hành quân mẹ tặng đào
Nhớ dáng ai cao môi đỏ thắm
Nhớ hình người đẹp nụ hôn trao
Nhớ khi tạm biệt lời hò hẹn
Nhớ lúc trở về tiếc thế nào !
7/4/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
08-04-2012, 09:43 AM
Tình thơ
Tình thơ dấu ái tơ vương đầy
Sẻ ngọt chia vui suốt tháng ngày
Dệt mộng dặn lòng tìm tứ đẹp
Thêu mơ bảo dạ kiếm từ hay
Giao lưu thả chữ như mây cuốn
Xướng hoạ buông vần tựa gió bay
Chẳng phải tình này không đắm đuối
Hồn luôn ôm ấp những lời say
Thanh Thanh Khiết
Khắc Hiền
09-04-2012, 09:02 AM
TẤM LÒNG
Lung linh ánh bạc rải quanh nhà
Nguyệt gợi êm đềm tiếng vạc xa
Thi phẩm anh trao lời ấm áp
Bóng mây em gửi nghĩa chan hòa
Trăng thơ trời bán thương Hàn Mạc
Rau rắng ai đưa nhớ Tản Đà
Nối bước tiền nhân tâm tỏa sáng
Đôi lời san sẻ ấm lòng ta
khachien1254720
9.4.2012
manhky
09-04-2012, 12:57 PM
TẤM LÒNG
Lung linh ánh bạc rải quanh nhà
Nguyệt gợi êm đềm tiếng vạc xa
Thi phẩm anh trao lời ấm áp
Bóng mây em gửi nghĩa chan hòa
Trăng thơ trời bán thương Hàn Mạc
Rau rắng ai đưa nhớ Tản Đà
Nối bước tiền nhân tâm tỏa sáng
Đôi lời san sẻ ấm lòng ta
khachien1254720
9.4.2012
NỖI NHỚ QUÊ HUƠNG
Một thoáng buồn thôi cảnh nhớ nhà
Chiều chiều dõi mắt chốn xa xa
Vần thơ bay bổng tình lai láng
Điệu nhạc du dương nghĩa thắm hòa
Kỷ niệm làng xưa lòng bịn rịn
Hoài thương xóm cũ dạ thêm đà
Miền quê ấp ủ bao nhung nhớ
Mãi mãi ghi lòng thỏa ý ta .
Mạnh Kỷ
09/04/2012
TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-04-2012, 03:13 PM
QUÊN
Một nụ hồng trao bao ý yêu
Chia ly chẳng phải nhạt tình nhiều
Khi thương mỏi mắt mong rồi nhớ
Lúc mến hồng tâm ước lại xiêu
Dạ nguyện mây trời chờ tới sáng
Lòng mong gió núi đợi sang chiều
Ưu phiền héo cả tâm can bạn
Quên hết cho lòng khỏi mộng thêu.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 08/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Bùi Thanh Thanh Khiết
09-04-2012, 06:04 PM
TẤM LÒNG
Lung linh ánh bạc rải quanh nhà
Nguyệt gợi êm đềm tiếng vạc xa
Thi phẩm anh trao lời ấm áp
Bóng mây em gửi nghĩa chan hòa
Trăng thơ trời bán thương Hàn Mạc
Rau rắng ai đưa nhớ Tản Đà
Nối bước tiền nhân tâm tỏa sáng
Đôi lời san sẻ ấm lòng ta
khachien1254720
9.4.2012
NỖI NHỚ QUÊ HUƠNG
Một thoáng buồn thôi cảnh nhớ nhà
Chiều chiều dõi mắt chốn xa xa
Vần thơ bay bổng tình lai láng
Điệu nhạc du dương nghĩa thắm hòa
Kỷ niệm làng xưa lòng bịn rịn
Hoài thương xóm cũ dạ thêm đà
Miền quê ấp ủ bao nhung nhớ
Mãi mãi ghi lòng thỏa ý ta .
Mạnh Kỷ
Hồn thơ**
Ngâm bài mới viêt tận trong nhà
Tiếng vịnh vô tình vọng cũng xa
Lầu mộng ngọt ngào như nắng thuận
Áng thơ tươi mát tựa mưa hoà
Trọng Lư ngơ ngác tình sâu nặng
Nguyễn Bính chân quê nghĩa đậm đà
Mặc khách thi nhân lòng rộng mở
Luôn soi ánh sáng tận hồn ta
Thanh Thanh Khiết
9.4.2012
manhky
09-04-2012, 07:45 PM
ĐƯỢC
Được vào thi hữu diễn đàn thơ
Được sống chung vui một bến bờ
Được thảo đôi vần tuy giản dị
Đươc hòa mấy vận dẫu đơn sơ
Được trao bạn hữu tình nồng thắm
Đươc tặng thi nhân nghĩa chẳng mờ
Được cả nỗi niềm đầy thú vị
Được chung ý tưởng diễn đàn thơ .
Mạnh Kỷ
09/04/2012
manhky
10-04-2012, 07:59 AM
Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
ĐƯỢC...
Được vào thi hữu diễn đàn thơ
Được sống chung vui một bến bờ
Được thảo đôi vần tuy giản dị
Đươc hòa mấy vận dẫu đơn sơ
Được trao bạn hữu tình nồng thắm
Đươc tặng thi nhân nghĩa chẳng mờ
Được cả nỗi niềm đầy thú vị
Được chung ý tưởng diễn đàn thơ .
Mạnh Kỷ
09/04/2012
ĐƯỢC
Được đến bên nhau họa tứ thơ
Được vui thỏa thích cả đôi bờ
Được cùng nhịp sống dài thắm thiết
Được kết tình đời mãi chẳng sơ
Được giữ nhân tâm không tản lạc
Được lưu danh tiếng chẳng phai mờ
Được bao lưu luyến ngời muôn nẻo
Được biết nơi này rạng ý thơ
09/4/2012
ĐƯỢC...
Được gặp đồng hương ở hội thơ
Được tình thân ái đẹp hai bờ
Được mong khi có vần gieo tốt
Được nhớ lúc còn vận thả sơ
Được đến bên nhau lòng thoải mái
Được về quê cũ dạ không mờ
Được vui xướng họa lòng tươi trẻ
Được sống an hòa ở hội thơ .
Mạnh Kỷ
10/04/2012
Khắc Hiền
10-04-2012, 10:18 AM
DIỄN ĐÀN THI HỮU
Diễn đàn gặp gỡ khách văn nhân
Núi cách sông ngăn vẫn thấy gần
Tết đến rừng mơ phô trắng nụ
Xuân sang ruộng lúa trãi xanh mầm
Giao lưu bạn gửi về đôi tứ
Xướng họa người trao lại mấy vần
Thoải mái tinh thần tăng trí nhớ
Hòa chung nhịp sáo với cung đàn
khachien1254720
10.4.2012
Trần Vi Thông
10-04-2012, 11:42 AM
DIỄN ĐÀN THI HỮU
Diễn đàn gặp gỡ khách văn nhân
Núi cách sông ngăn vẫn thấy gần
Tết đến rừng mơ phô trắng nụ
Xuân sang ruộng lúa trãi xanh mầm
Giao lưu bạn gửi về đôi tứ
Xướng họa người trao lại mấy vần
Thoải mái tinh thần tăng trí nhớ
Hòa chung nhịp sáo với cung đàn
khachien1254720
10.4.2012
HẸN
Chẳng là họa sĩ, chẳng thi nhân
Nợ mối duyên thơ ngỡ thật gần
Bốn biển giao hòa tâm hé nhụy
Năm châu kết hợp đức ươm mầm
Tình thân gửi bạn ngàn câu chữ
Nghĩa thiết cho ta vạn ý vần
Hẹn nhé sang năm mình góp mặt
Kề vai cạn chén hát theo đàn
Vi Thông
Bùi Thanh Thanh Khiết
10-04-2012, 12:37 PM
DIỄN ĐÀN THI HỮU
Diễn đàn gặp gỡ khách văn nhân
Núi cách sông ngăn vẫn thấy gần
Tết đến rừng mơ phô trắng nụ
Xuân sang ruộng lúa trãi xanh mầm
Giao lưu bạn gửi về đôi tứ
Xướng họa người trao lại mấy vần
Thoải mái tinh thần tăng trí nhớ
Hòa chung nhịp sáo với cung đàn
khachien1254720
10.4.2012
HẸN
Chẳng là họa sĩ, chẳng thi nhân
Nợ mối duyên thơ ngỡ thật gần
Bốn biển giao hòa tâm hé nhụy
Năm châu kết hợp đức ươm mầm
Tình thân gửi bạn ngàn câu chữ
Nghĩa thiết cho ta vạn ý vần
Hẹn nhé sang năm mình góp mặt
Kề vai cạn chén hát theo đàn
Vi Thông
Thi nhân
Niềm vui quen biết khách thi nhân
Cách mặt – hoà thơ – ý vẫn gần
Tựa nắng buông chan cây mướt lá
Như sương ôm ấp ngọn tươi mầm
Rồng mây hợp dạ đêm xây tứ
Cá nước chung lòng sáng dựng vần
Xướng hoạ giao lưu tâm thoải mái
Vịnh ngâm tuỳ hứng lúc ôm đàn
Thanh Thanh Khiết
10.4.2012
Khắc Hiền
10-04-2012, 02:33 PM
TÌNH MẸ
Tình thương mẹ để lai muôn vàn
Khó nhọc vì con chẳng tính toan
Gió lạnh chiều đông se cặp mắt
Nắng nung trưa hạ héo buồng gan
Gian nan hết kiếp không hề oán
Vất vả một đời chẳng chút than
Thanh thản mẹ về nơi cõi Phật
Nỗi sầu ly biệt mãi chưa tan
khachien1254720
10.4.2012
tuyen45-ad
10-04-2012, 05:08 PM
DIỄN ĐÀN THI HỮU
Diễn đàn gặp gỡ khách văn nhân
Núi cách sông ngăn vẫn thấy gần
Tết đến rừng mơ phô trắng nụ
Xuân sang ruộng lúa trãi xanh mầm
Giao lưu bạn gửi về đôi tứ
Xướng họa người trao lại mấy vần
Thoải mái tinh thần tăng trí nhớ
Hòa chung nhịp sáo với cung đàn
khachien1254720
10.4.2012
HẸN
Chẳng là họa sĩ, chẳng thi nhân
Nợ mối duyên thơ ngỡ thật gần
Bốn biển giao hòa tâm hé nhụy
Năm châu kết hợp đức ươm mầm
Tình thân gửi bạn ngàn câu chữ
Nghĩa thiết cho ta vạn ý vần
Hẹn nhé sang năm mình góp mặt
Kề vai cạn chén hát theo đàn
Vi Thông
Thi nhân
Niềm vui quen biết khách thi nhân
Cách mặt – hoà thơ – ý vẫn gần
Tựa nắng buông chan cây mướt lá
Như sương ôm ấp ngọn tươi mầm
Rồng mây hợp dạ đêm xây tứ
Cá nước chung lòng sáng dựng vần
Xướng hoạ giao lưu tâm thoải mái
Vịnh ngâm tuỳ hứng lúc ôm đàn
Thanh Thanh Khiết
10.4.2012
HỘI TỤ THI NHÂN
---*---
Chẳng thi sĩ cũng chẳng danh nhân
Duyên nợ văn chương lại hóa gần
Khắp chốn giao lưu tình nảy lộc
Muôn nơi hội tụ nghĩa đâm mầm
Thơ chào muội gửi hồn trong tứ
Thi đáp huynh mời ý chứa vần
Bạn hữu gần xa tâm tỏa sáng
Vịnh ngâm theo nhịp sáo, tiêu, đàn.
10/4/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
10-04-2012, 07:35 PM
HỘI NGỘ
Được nghe khúc nhạc đượm hồn thơ
Được đứng bên ai bóng nỏ mờ
Được nhận đôi dòng luôn thắm thiết
Được trao mấy vận mãi không sơ
Được ôm nắng đẹp thêu tình bến
Được đội mây vàng dệt nghĩa bờ
Được gặp bạn bè về hội ngộ
Được cùng nghiên bút đượm hồn thơ .
Mạnh Kỷ
10/04/2012
Tri kỷ**
Được gủi nỗi niềm trong áng thơ
Được ôm thương nhớ bóng không mờ
Được xem mỗi ý lời luôn kỹ
Được đọc từng câu tiếng chẳng sơ
Được mộng trăng chờ mây vỗ bến
Được mơ nguyệt đợi gió ru bờ
Đươc luôn tâm sự cùng tri kỷ
Được biết nghĩa tình giữa áng thơ
Thanh Thanh Khiết
10.4.2012
Khắc Hiền
11-04-2012, 08:01 AM
HỘI NGỘ
Được nghe khúc nhạc đượm hồn thơ
Được đứng bên ai bóng nỏ mờ
Được nhận đôi dòng luôn thắm thiết
Được trao mấy vận mãi không sơ
Được ôm nắng đẹp thêu tình bến
Được đội mây vàng dệt nghĩa bờ
Được gặp bạn bè về hội ngộ
Được cùng nghiên bút đượm hồn thơ .
Mạnh Kỷ
10/04/2012
Tri kỷ**
Được gủi nỗi niềm trong áng thơ
Được ôm thương nhớ bóng không mờ
Được xem mỗi ý lời luôn kỹ
Được đọc từng câu tiếng chẳng sơ
Được mộng trăng chờ mây vỗ bến
Được mơ nguyệt đợi gió ru bờ
Đươc luôn tâm sự cùng tri kỷ
Được biết nghĩa tình giữa áng thơ
Thanh Thanh Khiết
10.4.2012
TRI ÂM
Được đến diễn đàn gặp bạn thơ
Được khai trí tuệ tỏ không mờ
Được nghe bài viết tình cao quý
Được đọc từng trang nghĩa chẳng sơ
Được gửi lời vàng đi bốn biển
Được gieo ý ngọc tới đôi bờ
Được luôn xướng họa cùng huynh muội
Được kết tri âm với bạn thơ
khachien1254720
11.4.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
11-04-2012, 01:34 PM
Tri kỷ
Được gủi nỗi niềm trong áng thơ
Được ôm thương nhớ bóng không mờ
Được xem mỗi ý lời luôn kỹ
Được đọc từng câu tiếng chẳng sơ
Được mộng trăng chờ mây vỗ bến
Được mơ nguyệt đợi gió ru bờ
Đươc luôn tâm sự cùng tri kỷ
Được biết nghĩa tình giữa áng thơ
Thanh Thanh Khiết
10.4.2012
NIỀM ƯỚC
Được thả hồn mình vào tứ thơ
Được nghe gió gọi qua sương mờ
Được cùng bản nhạc ca tha thiết
Được với thi đàn dạo lướt sơ
Được biết đường tơ thường lac nhịp
Được hay lối hẹn dễ sai bờ
Được vui ai biết trong niềm ước
Được cả về mình hay tứ thơ .
Mạnh Kỷ
10/04/2012
TRI ÂM
Được đến diễn đàn gặp bạn thơ
Được khai trí tuệ tỏ không mờ
Được nghe bài viết tình cao quý
Được đọc từng trang nghĩa chẳng sơ
Được gửi lời vàng đi bốn biển
Được gieo ý ngọc tới đôi bờ
Được luôn xướng họa cùng huynh muội
Được kết tri âm với bạn thơ
khachien1254720
11.4.2012
Hương thơ
Được cùng Thi Hữu dựng vườn thơ
Đươc kết đồng tâm ý khó mờ
Được đón thân tình ngày mới biết
Được mời tha thiết buổi còn sơ
Đươc trao tiếng nhớ mềm êm bến
Được gửi lời thương ngọt ấm bờ
Được bạn bốn phương vui kết nối
Đươc hoà vạn nẻo ngát hương thơ
Thanh Thanh Khiết
11.4.2012
TRẦN THỊ THANH LIÊM
11-04-2012, 04:21 PM
HƯƠNG ĐƯỜNG THI
Nhìn đóa hồng nhung gió khẽ bay
Hương thơm dào dạt khắp nơi này
Mưa chiều gọi tứ hòa trong nước
Nắng sớm ươm vần gửi bóng mây
Vị ngọt đường thi lưu luyến lạ
Men thơm lục bát vấn vương dày
Tình thơ man mác ru hồn mộng
Xao xuyến cõi lòng mãi đắm say
khachien1254720
4.4.2012
HƯƠNG QUÊ
Trời xanh lộng gió thả diều bay
Bát ngát hương quê ở chốn này
Tiếng sáo vi vu trên chót vót
Cánh diều uốn lượn giữa trời mây
Đồng làng nhộn nhịp say tình thắm
Xóm nhỏ vui tươi tỏa nghĩa dày
Nhớ quá quê nhà lòng xuyến lạ
Hương quê dào dạt mối tình say
05/4/2012
ĐƯỜNG THI
Vế luật Đường thư pháp tung bay
Mừng vui thơ triển lãm phòng này
Tám câu tủm tỉm ghi tâm dạ
Bảy chữ lung linh cưỡi gió mây
Mạnh bút hiền nhân tâm thánh thiện
Hành văn tác giả đức cao dày
Say sưa thi hữu bên nhau họa
Quốc tửu cùng nâng cốc… chớ say.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 10/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm
Khắc Hiền
11-04-2012, 07:21 PM
LỆ SƠN QUÊ HƯƠNG TÔI
Lệ Sơn hoa ngát khói hương bay,
Đổi thịt thay da khắp chốn này.
Vượt lũ Sông Gianh cầu sáng điện,
Về quê Văn Hóa núi mờ mây.
Anh lên Tiên Động giong buồm rộng,
Chị xuống Phong Nha ruỗi lái* dày.
Diệt hết đói nghèo tâm thánh thiện,
Sơn thanh thủy tú đắm lòng say.
................................
* bánh lái, mái chèo (dùng để lái thuyền)
Đại học Đại Nam Hà Nội, 05/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm
NHÂT LỆ QUÊ EM
Nhật Lệ quê em hương thoảng bay
Nhớ thời đánh Mỹ ở nơi này
Xuân Sơn bom đạn xuyên lòng đất
Tuyên Hóa "pháo đài"*phủ bóng mây
Khói lửa chiến tranh lan biển rộng
Máu đào giữ nước trãi non dày
Quảng Bình một dạ lòng son sắt
Hào khí kiên cường mãi đắm say
* Máy bay chiến lược b52 thả bom của MỸ được mệnh danh là
pháo đài bay
khachien1254720
11.4.2012
tuyen45-ad
12-04-2012, 08:19 AM
Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
ĐƯỢC
Được vào thi hữu diễn đàn thơ
Được sống chung vui một bến bờ
Được thảo đôi vần tuy giản dị
Đươc hòa mấy vận dẫu đơn sơ
Được trao bạn hữu tình nồng thắm
Đươc tặng thi nhân nghĩa chẳng mờ
Được cả nỗi niềm đầy thú vị
Được chung ý tưởng diễn đàn thơ .
Mạnh Kỷ
09/04/2012
Tri kỷ
Được gủi nỗi niềm trong áng thơ
Được ôm thương nhớ bóng không mờ
Được xem mỗi ý lời luôn kỹ
Được đọc từng câu tiếng chẳng sơ
Được mộng trăng chờ mây vỗ bến
Được mơ nguyệt đợi gió ru bờ
Đươc luôn tâm sự cùng tri kỷ
Được biết nghĩa tình giữa áng thơ
Thanh Thanh Khiết
10.4.2012
NIỀM ƯỚC
Được thả hồn mình vào tứ thơ
Được nghe gió gọi qua sương mờ
Được cùng bản nhạc ca tha thiết
Được với thi đàn dạo lướt sơ
Được biết đường tơ thường lac nhịp
Được hay lối hẹn dễ sai bờ
Được vui ai biết trong niềm ước
Được cả về mình hay tứ thơ .
Mạnh Kỷ
10/04/2012
TRI ÂM
Được đến diễn đàn gặp bạn thơ
Được khai trí tuệ tỏ không mờ
Được nghe bài viết tình cao quý
Được đọc từng trang nghĩa chẳng sơ
Được gửi lời vàng đi bốn biển
Được gieo ý ngọc tới đôi bờ
Được luôn xướng họa cùng huynh muội
Được kết tri âm với bạn thơ
khachien1254720
11.4.2012
Hương thơ
Được cùng Thi Hữu dựng vườn thơ
Đươc kết đồng tâm ý khó mờ
Được đón thân tình ngày mới biết
Được mời tha thiết buổi còn sơ
Đươc trao tiếng nhớ mềm êm bến
Được gửi lời thương ngọt ấm bờ
Được bạn bốn phương vui kết nối
Đươc hoà vạn nẻo ngát hương thơ
Thanh Thanh Khiết
11.4.2012
ĐƯỢC THÊM
---*---
Được vào Thi Hữu chốn văn thơ
Được đến sân chơi chẳng cách bờ
Được vịnh đường thi từ mộc mạc
Được ngâm lục bát tứ thô sơ
Được ca với muội tâm ngời sáng
Được hát cùng huynh trí chửa mờ
Được hưởng niềm vui quên bệnh tật
Được thêm bạn mới chốn văn thơ.
10/4/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
12-04-2012, 04:44 PM
VẪN ĐỢI
Ai về bên ấy gửi vần thơ
Thao thức bao đêm bỡi hẹn chờ
Gom nhớ giăng dài như dải lụa
Dồn thương trãi rộng tựa mành tơ
Nhìn màu mây trắng bao niềm ước
Ngắm ánh trăng vàng bấy nỗi mơ
Sông cạn đá mòn ta vẫn đợi
Cho tình thắm mãi chẳng ơ thờ
khachien1254720
12.4.2012
tuyen45-ad
12-04-2012, 05:18 PM
Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
2
GỢI Ý THƠ
Lành lạnh chiều xuân gợi ý thơ
Lung linh từng hạt nắng đang chờ
Tình đời dìu dịu tươi hương sắc
Nghĩa bạn êm đềm sáng ánh tơ
Bến hẹn mai về vui hội ngộ
Bờ mong nay dến chín niềm mơ
Nhớ ai năm tháng thầm nhung nhớ
Ôm mộng bâng khuâng luống thẩn thờ .
Mạnh Kỷ
11/04/2012
Chắp cánh thơ
Xướng họa gieo vần những áng thơ
Là ta thể nguyện nỗi mong chờ
Để cành thân ái vươn mầm nõn
Đặng nhánh ân tình nở búp tơ
Lắm lúc xuôi lòng trên biển nhớ
Nhiều khi trải dạ giữa trời mơ
Hồn như chắp cánh về muôn hướng
Điểm đến tin yêu vẫn mãi thờ
Vi Thông
Thi nhân hờn
Cơn mưa hờn dỗi chặn dòng thơ
Đã để sông thương mãi ngóng chờ
Nắng đỏ thì thầm xe chỉ thắm
Mây hồng thủ thỉ kết duyên tơ
Ngày qua thả chữ vui cơn mộng
Tháng trước gieo vần đẹp giấc mơ
Sóng nhớ bập bềnh đau ngọn bút
Thi nhân buồn giận nét ơ thờ
Thanh Thanh Khiết
10.4.2012
ĐẸP NÊN THƠ
Diễn đàn rộn rã đẹp nên thơ
Bát ngát mênh mông thỏa sức chờ
Xin gửi đôi vần gieo chỉ mộng
Và trao mấy vận dệt đường tơ
Mênh mang sóng nhạc gieo niềm nhớ
Man mác hương đời thỏa nỗi mơ
Gió thoảng mây trôi tình thắm đượm
Đường Thi xướng họa mãi tôn thờ .
Mạnh Kỷ
12/04/2012
TÌNH THẤT VỌNG
---*---
Đêm ngày chắp bút viết vần thơ
Tả nỗi lòng ta những đợi chờ
Cành trúc thầm thương đâm lộc mới
Cây sanh ngầm hiểu trổ mầm tơ
Bến thề thuở ấy rêu xanh mọc
Bờ hẹn hôm nay bụi phủ mờ
Mòn mỏi tháng năm tình thất vọng
Lệ sầu sớm tối nghĩa tôn thờ.
11/4/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
13-04-2012, 04:17 PM
HƯƠNG ĐỜI
Hoa xoan tím nhuộm rắc đầy đường
Mây trắng trôi dần nắng nhẹ vương
Róc rách suối reo đùa cánh gió
Dạt dào sóng dậy níu màn sương
Ngõ xưa tìm lại vầng trăng sáng
Lối cũ hẹn về ánh nguyệt thương
Mộng bút trao lời tình thắm đượm
Hương đời ngan ngát những canh trường .
Mạnh Kỷ
12/04/2012
Sức sống
Trúc đứng hiên ngang toả mát đường
Dù cho băng lạnh tháng đông vương
Đêm đêm gió thả cành đầy tuyết
Sáng sáng mây buông lá nặng sương
Dáng vẫn tươi ngời đời quý mến
Thân còn óng ả nguyệt yêu thương
Bao lần đến hẹn rời cung quảng
Chẳng ngại nhân gian lắm đoạn trường
Thanh Thanh Khiết
13.4.2012
Khắc Hiền
14-04-2012, 10:07 AM
Sức sống
Trúc đứng hiên ngang toả mát đường
Dù cho băng lạnh tháng đông vương
Đêm đêm gió thả cành đầy tuyết
Sáng sáng mây buông lá nặng sương
Dáng vẫn tươi ngời đời quý mến
Thân còn óng ả nguyệt yêu thương
Bao lần đến hẹn rời cung quảng
Chẳng ngại nhân gian lắm đoạn trường
Thanh Thanh Khiết
13.4.2012
MANG ĐI
Liễu rủ làm chi đứng cạnh đường
Cho lòng thổn thức mối tơ vương
Gió nâng cành nõn tuơi màu nắng
Nguyệt thả sắc vàng đậm ánh sương
Bến cũ còn đây lòng cảm mến
Sông xưa vẫn đó dạ thân thương
Xuân xanh thuở trước trăng tròn khuyết
Tuổi hạc mang đi nỗi đoạn trường
khachien
1254720
14.4.2012
Khắc Hiền
14-04-2012, 10:01 PM
BẠN NHỚ KHÔNG
Đã kết duyên thơ chữ mặn nồng
Rộn ràng trang web cứ hoài mông
Yêu câu lục bát ngời trang hạ
Thích tứ đường thi rạng sách đông
Thi phú trao người không nhạt sắc
Văn chương gửi bạn chẳng phai hồng
Vườn hoa thi hữu ngày càng thắm
Bến hẹn tao đàn bạn nhớ không
khachien1254720
14.4.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
15-04-2012, 08:34 PM
Ngại
Thu về lá rụng xác xơ cây
Cái lạnh chiều buông đã đổ đầy
Gió thả chơi vơi làn tóc mỏng
Sương rơi lướt thướt tấm thân gầy
Lòng đau sắc nhạt dòng châu xót
Não ruột hương sầu suối mắt cay
Lỗi nhịp cung đàn từ độ ấy…
Lo mưa ngại nắng có đâu say ./
Bùi Thanh Thanh Khiết
GIÓ
Nắng gọi gió về nghiêng ngả cây
Lá rơi xào xạc đổ tuôn đầy
Hàng dừa trước ngõ khoe thân mập
Khóm trúc sau nhà rũ nhánh gầy
Bấy độ thu sang lòng rối rắm
Bao lần đông tới dạ thầm cay
Vấn vương mấy vân tình lai láng
Khúc nhạc ru hồn mãi đắm say .
Mạnh kỶ
14/04/2012
Mưa
Lắm buổi chiều mưa nuôi sống cây
Cành nghiêng lướt mướt nước tràn đầy
Mây reo sắp tới mầm không ốm
Gió hát tương lai ngọn hết gầy
Bóng nguyệt muộn mằn đừng trách cứ
Hồn hoa chậm chút chớ ca cay
Niềm vui thiên địa nhân hoà hợp
Thi vị cuộc đời mãi thắm say
Thanh Thanh Khiết
15.4.2012
manhky
16-04-2012, 04:37 PM
NIỀM NHỚ
Giọt nắng chiều nay đọng mắt ai
Để niềm nhung nhớ mãi thêm dài
Lung linh bóng hẹn- vầng sao tỏa
Thấp thoáng hồn mơ- ánh nguyệt cài
Lối cũ tìm về bao ước vọng
Đường xưa điểm lại những mong hoài
Tìm đâu được nửa vành trăng ấy
Thắp sáng cho đời khỏi nhạt phai .
Mạnh Kỷ
16/04/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
17-04-2012, 08:52 AM
NIỀM NHỚ
Bài xướng
Giọt nắng chiều nay đọng mắt ai
Để niềm nhung nhớ mãi thêm dài
Lung linh bóng hẹn- vầng sao tỏa
Thấp thoáng hồn mơ- ánh nguyệt cài
Lối cũ tìm về bao ước vọng
Đường xưa điểm lại những mong hoài
Tìm đâu được nửa vành trăng ấy
Thắp sáng cho đời khỏi nhạt phai .
Mạnh Kỷ
16/04/2012
6 - Bến đậu
Hè về gió lộng được cùng ai !
Thả bước rong chân bóng đổ dài
Mấy thủa đường mơ khui cửa đóng
Bao phen lối mộng mở song cài
Men nồng thương nựng tình lưu mãi
Vị ngọt yêu chiều ý giữ hoài
Bến đậu thẳm sâu vùng ký ức
Trăm năm chỉ thắm chẳng nhoà phai
Thanh Thanh Khiết
16.4.2012
Khắc Hiền
17-04-2012, 02:56 PM
http://baohatinh.vn/img/17/t17979.jpg
hình ảnh trên nhân dân Đức Thọ đang đua thuyền trên sông LA
SÔNG LA CẢNH ĐẸP MỜI BẠN VỀ THĂM
SÔNG vẫn chờ em mãi một dòng
LA Giang anh đó ngọt ngào trong
CẢNH khuya Thiên Nhẫn trăng lồng bóng
ĐẸP tối Tam Soa buổi nước ròng
Mới khách đường xa, dừng cuối bãi
Bạn phương trời lạ, đến đầu sông
VỀ quê Trần Phú nghe phường vải
THĂM hội đò đưa dạo núi hồng
khachien1254720
17.4.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-04-2012, 06:43 AM
SÔNG LA CẢNH ĐẸP MỜI BẠN VỀ THĂM
SÔNG vẫn chờ em mãi một dòng
LA Giang anh đó ngọt ngào trong
CẢNH khuya Thiên Nhẫn trăng lồng bóng
ĐẸP tối Tam Soa buổi nước ròng
Mới khách đường xa, dừng cuối bãi
Bạn phương trời lạ, đến đầu sông
VỀ quê Trần Phú nghe phường vải
THĂM hội đò đưa dạo núi hồng
khachien1254720
17.4.2012
La giang
Sông nước mênh mang ngọt giữa dòng
La giang xuôi chảy ánh xanh trong
Cảnh mơ Ngàn Phố khi triều xuống
Đẹp mộng Hương Sơn lúc nước ròng
Mời đấy rong chân thăm bến hến
Bạn đây thả bước dạo bờ sông
Về quê Hà Tĩnh chiều mây biếc
Thăm Xứ Nghệ An buổi nắng hồng
Thanh Thanh Khiết
18.4.2012
Khắc Hiền
18-04-2012, 03:15 PM
http://nl9.upanh.com/b4.s13.d3/a5685058945ff7bed446477cfb852c80_43600469.img2764. jpg
MỘT GÓC VƯỜN XANH
Một góc vườn xanh lộng gió trời
Hương đời ngày tháng vẫn chưa vơi
Sương ôm lá thắm khi buông phú
Nắng tỏa chồi tươi lúc dạo chơi
Chén rượu dầm thơ chờ Nguyệt lặn
Chung trà ướp nhạc đón sao rơi
Rộn ràng chim hót khi sang HẠ
Một góc vườn xanh lộng gió trời
khachien1254720
18.4.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
18-04-2012, 07:02 PM
17 - Duyên lành
Đẹp tựa tình mình biết có ai ?
Đã qua năm tháng đoạn đường dài
Thu về cúc mộng niềm thương giữ
Hạ đến sen mơ nỗi nhớ cài
Lỡ một tuần trăng lòng ngóng mãi
Lầm vài con nước dạ mong hoài
Duyên lành tấu khúc đời tươi rói
Đằm thắm bao ngày chớ để phai
Thanh Thanh Khiết
18.4.2012
Khắc Hiền
18-04-2012, 08:59 PM
20-TÌNH PHAI
Đâu còn duyên thắm xót lòng ai ?
Để dạ còn vương kéo lụy dài !
Ánh mắt lùi xa cơn sóng giữ
làn môi khép lại nét then cài
Ngày xuân khơi dậy bao niềm ước
Tháng hạ thầm mong nỗi nhớ hoài
Bến hẹn trôi dần về dĩ vãng
Người ơi nở để mối tình phai
khachien125472
18.4.2012
manhky
18-04-2012, 09:16 PM
http://nl9.upanh.com/b4.s13.d3/a5685058945ff7bed446477cfb852c80_43600469.img2764. jpg
MỘT GÓC VƯỜN XANH
Một góc vườn xanh lộng gió trời
Hương đời ngày tháng vẫn chưa vơi
Sương ôm lá thắm khi buông phú
Nắng tỏa chồi tươi lúc dạo chơi
Chén rượu dầm thơ chờ Nguyệt lặn
Chung trà ướp nhạc đón sao rơi
Rộn ràng chim hót khi sang HẠ
Một góc vườn xanh lộng gió trời
khachien1254720
18.4.2012
VƯỜN AI ..
.
Cây xen kín kẽ đón hương trời
Hạ đến vườn ai đẹp chẳng vơi
Dàn lý , bí đao,vui ngạo nghễ
Khóm hồng trúc nhật,rộn đùa chơi
Ly trà ngan ngát hơi bay tỏa
Chén rượu nồng say giọt ngọt rơi
Thi thoảng chim kêu hòa với gió
Hồn thơ bay bổng quyện hương trời .
Mạnh Kỷ
18/04/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-04-2012, 04:51 PM
MỘT GÓC VƯỜN XANH
Một góc vườn xanh lộng gió trời
Hương đời ngày tháng vẫn chưa vơi
Sương ôm lá thắm khi buông phú
Nắng tỏa chồi tươi lúc dạo chơi
Chén rượu dầm thơ chờ Nguyệt lặn
Chung trà ướp nhạc đón sao rơi
Rộn ràng chim hót khi sang HẠ
Một góc vườn xanh lộng gió trời
khachien1254720
18.4.2012
Vườn đây
Bạn đến vườn đây hưởng khí trời
Mong manh hoa nắng rớt đầy vơi
Chiều về gió lộng rong chân ngắm
Sáng lại mây vờn dạo gót chơi
Rượu rót tràn ly hương ngát đọng
Trà châm nửa chén khói thơm rơi
Cũng là điểm hẹn tình thơ phú
Bạn đến vườn đây hưởng khí trời
Thanh Thanh Khiết
19.4.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-04-2012, 06:04 PM
VẤN VƯƠNG
Duyên nợ từ lâu với luật Đường
Ngày ngày hội ngộ khắp muôn phương
Người trao câu tứ thơm hương mộng
Kẻ gửi vần niêm ngọt thắm chương
Xướng họa tình thơ tràn nỗi nhớ
Giao lưu nghĩa bạn ngập niềm thương
Xuân đời trẻ mãi hồn lai láng
Thi phú tao đàn mãi vấn vương .
Mạnh Kỷ
19/04/2012
Một đời vương
Nỗi niềm xướng hoạ thể thơ Đường
Đã được giao lưu bạn tứ phương
Chẳng mộng ra người tài trích cú
Đâu mơ thành kẻ giỏi tầm chương
Lòng vui câu chữ muôn dòng mến
Dạ quý lời từ vạn sóng thương
Cuộc sống tươi ngời tâm tuý khiết
Thi đàn sánh bước một đời vương
Thanh Thanh Khiết
19.4.2012
Khắc Hiền
19-04-2012, 09:38 PM
VẤN VƯƠNG
Duyên nợ từ lâu với luật Đường
Ngày ngày hội ngộ khắp muôn phương
Người trao câu tứ thơm hương mộng
Kẻ gửi vần niêm ngọt thắm chương
Xướng họa tình thơ tràn nỗi nhớ
Giao lưu nghĩa bạn ngập niềm thương
Xuân đời trẻ mãi hồn lai láng
Thi phú tao đàn mãi vấn vương .
Mạnh Kỷ
19/04/2012
Một đời vương
Nỗi niềm xướng hoạ thể thơ Đường
Đã được giao lưu bạn tứ phương
Chẳng mộng ra người tài trích cú
Đâu mơ thành kẻ giỏi tầm chương
Lòng vui câu chữ muôn dòng mến
Dạ quý lời từ vạn sóng thương
Cuộc sống tươi ngời tâm tuý khiết
Thi đàn sánh bước một đời vương
Thanh Thanh Khiết
19.4.2012
Mãi Còn Vương
Tri âm ,tri kỷ thể thi đường
Xướng họa giao lưu với bốn phương
Dạ quý bao người tài ứng phú
Lòng say lắm kẻ giỏi văn chương
Thơ hòa,ý hợp trao lời mến
Chữ thuận lời hay gửi tiếng thương
Cuộc sống hàng ngày khơi trí tuệ
Tao đàn thi phú mãi còn vương
khachien1254720
19.4.2012
Khắc Hiền
19-04-2012, 11:32 PM
28- CŨNG BẰNG AI
Người khôn, kẻ dại cũng bằng ai ?
Tuổi thọ luôn mong mãi kéo dài !
Chỉ muốn Nam Tào quyên chép sổ
Hằng mong Bắc Đẩu rớt then cài
Cho đời trần thế tràn mơ ước
Cuộc sống nhân sinh ngập mộng hoài
Buông gió thả mây không oán hận
Thời gian đẹp mãi chẳng mờ phai
khachien1254720
Bùi Thanh Thanh Khiết
20-04-2012, 07:17 AM
Hạ vui
Sáng hạ muôn loài đón thái dương
Lung linh hoa nắng vẽ đầy vườn
Cây xanh náo nức khoe màu lá
Cỏ mướt im lìm dấu giọt sương
Bướm mộng rụt rè say gió cuốn
Hoa mơ e ấp đắm mây vương
Đồng quê lúa chín thơm mùi cốm
Diều thả lưng trời khúc vấn vương
Thanh Thanh Khiết
20.4.2012
Khắc Hiền
20-04-2012, 07:41 PM
Hạ vui
Sáng hạ muôn loài đón thái dương
Lung linh hoa nắng vẽ đầy vườn
Cây xanh náo nức khoe màu lá
Cỏ mướt im lìm dấu giọt sương
Bướm mộng rụt rè say gió cuốn
Hoa mơ e ấp đắm mây vương
Đồng quê lúa chín thơm mùi cốm
Diều thả lưng trời khúc vấn vương
Thanh Thanh Khiết
20.4.2012
SÁNG HẠ
Bình minh thức dậy đón vầng dương
Tia nắng lung linh tỏa khắp vườn
Trước cửa hồng nhung lay cánh gió
Ngoài đường phượng đỏ rẽ màn sương
Chim kêu rối tít ,tình còn vấn
Bé hát líu lo, nghĩa mãi vương
Sáng hạ ban mai ôi đẹp quá !
Thả hồn bay bỗng tứ thơ vương
khachien1254720
20.4.2012
Khắc Hiền
20-04-2012, 08:47 PM
NHỚ BÓNG AI
Mấy độ hè sang nhớ bóng ai
Bâng khuâng giấc mộng vấn vương dài
Trường xưa thuở ấy trăng mờ tỏ
Lớp cũ giờ đây gió quyện cài
Năm tháng lùi xa còn nhớ mãi
Thời gian đọng lại nỗi thương hoài
Lời văn lưu bút tình còn thắm
In đậm trong lòng chẳng thể phai
khachien1254720
20.4.2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
20-04-2012, 09:41 PM
Trang lưu bút
Ngọt ngào kỷ niệm chẳng sao vơi
Phượng đỏ ngoài kia gió đã vời
Nhớ buổi xa trường người lệ nhỏ
Thương ngày biệt lớp kẻ châu rơi
Bao năm chăm chỉ xây bờ mộng
Nhiều tháng miệt mài dựng bến đời
Từ ấy mỗi lần mây hạ biếc
Mở dòng lưu bút nhớ còn khơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
manhky
20-04-2012, 10:49 PM
NHỚ BÓNG AI
Mấy độ hè sang nhớ bóng ai
Bâng khuâng giấc mộng vấn vương dài
Trường xưa thuở ấy trăng mờ tỏ
Lớp cũ giờ đây gió quyện cài
Năm tháng lùi xa còn nhớ mãi
Thời gian đọng lại nỗi thương hoài
Lời văn lưu bút tình còn thắm
In đậm trong lòng chẳng thể phai
khachien1254720
20.4.2012
ÁNH DƯƠNG
Thấp thỏm mong chờ đợi ánh dương
Cho từng giọt nắng rụng đầy vườn
Tình mơ lai láng cùng non nước
Bóng hẹn lung linh với biển sương
Thuyền mộng chao nghiêng đùa cánh sóng
Trăng thề lấp ló giỡn mây vương
Tình xưa kỷ niệm cùng năm tháng
Khúc nhạc êm đềm nhè nhẹ vương .
Mạnh Kỷ
20/04/2012
Khắc Hiền
20-04-2012, 11:33 PM
Trang lưu bút
Ngọt ngào kỷ niệm chẳng sao vơi
Phượng đỏ ngoài kia gió đã vời
Nhớ buổi xa trường người lệ nhỏ
Thương ngày biệt lớp kẻ châu rơi
Bao năm chăm chỉ xây bờ mộng
Nhiều tháng miệt mài dựng bến đời
Từ ấy mỗi lần mây hạ biếc
Mở dòng lưu bút nhớ còn khơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
DÒNG LƯU BÚT
Nhìn dòng lưu bút nỗi đầy vơi
Nhớ thuở học sinh thật tuyệt vời
Thư viết đùa vui tà áo cuốn
Sách ghi tinh nghịch chữ nhòe rơi
Ai mang hạ đến thêu giấc mộng
Kẻ bảo hè sang dệt thắm đời
Dẫu biết thời gian đâu trở lai
Trướng xưa bạn cũ mãi luôn khơi .
khachien1254720
20.4.2012
tuyen45-ad
21-04-2012, 01:20 AM
http://d2.violet.vn/uploads/thumbnails/167/thumbnails2/Bac-Ho_ban_da.gif.jpg
BÁC VỊ CHA GIÀ
---*---
Bác vị cha già nặng nghĩa tình
Bác đưa dân tộc cập bờ vinh
Bác sang nước Pháp tìm chân lý
Bác đến châu Âu kiếm thái bình
Bác quý tự do dân hạnh phúc
Bác yêu độc lập nước an ninh
Bác lên Pác Bó xây căn cứ
Bác xuấngTân Trào lập Việt Minh.
16/4/2012
Tuyen45
manhky
21-04-2012, 08:06 AM
"]
Trang lưu bút
Ngọt ngào kỷ niệm chẳng sao vơi
Phượng đỏ ngoài kia gió đã vời
Nhớ buổi xa trường người lệ nhỏ
Thương ngày biệt lớp kẻ châu rơi
Bao năm chăm chỉ xây bờ mộng
Nhiều tháng miệt mài dựng bến đời
Từ ấy mỗi lần mây hạ biếc
Mở dòng lưu bút nhớ còn khơi
Bùi Thanh Thanh Khiết
DÒNG LƯU BÚT
Nhìn dòng lưu bút nỗi đầy vơi
Nhớ thuở học sinh thật tuyệt vời
Thư viết đùa vui tà áo cuốn
Sách ghi tinh nghịch chữ nhòe rơi
Ai mang hạ đến thêu giấc mộng
Kẻ bảo hè sang dệt thắm đời
Dẫu biết thời gian đâu trở lai
Trướng xưa bạn cũ mãi luôn khơi .
khachien1254720
20.4.2012
KỶ NIỆM
Bao năm nhung nhớ mãi không vơi
Kỷ niệm trào dâng chẳng cách vời
Một thuở bên nhau cùng phượng đỏ
Bao ngày canh cánh với hè rơi
Tình xưa gói chặt vào tâm khảm
Nghĩa cũ nâng niu cả cuộc đời
Sương gió phôi pha màu tuyết trắng
Tìm đâu bóng dáng giữa ngàn khơi .
Mạnh Kỷ
21/04/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
21-04-2012, 11:20 AM
DÒNG LƯU BÚT
Nhìn dòng lưu bút nỗi đầy vơi
Nhớ thuở học sinh thật tuyệt vời
Thư viết đùa vui tà áo cuốn
Sách ghi tinh nghịch chữ nhòe rơi
Ai mang hạ đến thêu giấc mộng
Kẻ bảo hè sang dệt thắm đời
Dẫu biết thời gian đâu trở lai
Trướng xưa bạn cũ mãi luôn khơi .
khachien1254720
20.4.2012
Tương phùng
Bao năm tình bạn có đâu vơi
Bất chợt tương phùng …chắc số vời
Đất Nghệ hôm nay hoa trái đậu
Trời Vinh ngày ấy đạn bom rơi
Đã thời chung lớp lòng lưu mãi
Có thủa cùng trường dạ nhớ đời
Ánh mắt hôm nay còn vẻ đẹp
Của thì son sắc mộng xa khơi
Thanh Thanh Khiết
21/04/2012
Khắc Hiền
21-04-2012, 01:07 PM
Tương phùng
Bao năm tình bạn có đâu vơi
Bất chợt tương phùng …chắc số vời
Đất Nghệ hôm nay hoa trái đậu
Trời Vinh ngày ấy đạn bom rơi
Đã thời chung lớp lòng lưu mãi
Có thủa cùng trường dạ nhớ đời
Ánh mắt hôm nay còn vẻ đẹp
Của thì son sắc mộng xa khơi
Thanh Thanh Khiết
21/04/2012
TÌNH BẠN
Lần vào kỷ niệm nhớ khôn vơi
Tình bạn bao năm vẫn tuyệt vời
Phượng đỏ đường xưa buồn ngấn lệ
Bằng lăng lối cũ tủi sầu rơi
Tựu trường ngày ấy chờ nhau mãi
Giã biệt hôm nay chẳng cách đời
Một thuở xuân xanh ngời sức sống
Hoàng hôn nhuộm tím lại còn khơi
khachien1254720
21.4.2012
manhky
21-04-2012, 01:51 PM
Tương phùng
Bao năm tình bạn có đâu vơi
Bất chợt tương phùng …chắc số vời
Đất Nghệ hôm nay hoa trái đậu
Trời Vinh ngày ấy đạn bom rơi
Đã thời chung lớp lòng lưu mãi
Có thủa cùng trường dạ nhớ đời
Ánh mắt hôm nay còn vẻ đẹp
Của thì son sắc mộng xa khơi
Thanh Thanh Khiết
21/04/2012
TÌNH BẠN
Lần vào kỷ niệm nhớ khôn vơi
Tình bạn bao năm vẫn tuyệt vời
Phượng đỏ đường xưa buồn ngấn lệ
Bằng lăng lối cũ tủi sầu rơi
Tựu trường ngày ấy chờ nhau mãi
Giã biệt hôm nay chẳng cách đời
Một thuở xuân xanh ngời sức sống
Hoàng hôn nhuộm tím lại còn khơi
khachien1254720
21.4.2012
HỘI NGỘ
Hội ngộ thi đàn mộng chẳng vơi
Dẫu rằng đất khách thật xa vời
Tây Đông vạn dặm sương giăng rụng
Nam Bắc ngàn trùng nắng trãi rơi
Thi phú hương thơm lan tỏa mãi
Văn chương nhụy thắm ngát muôn đời
Vần thơ xích lại tình thân thiết
Dào dạt triều dâng sóng biển khơi .
Mạnh Kỷ
21/04/2012
Khắc Hiền
21-04-2012, 02:47 PM
Tương phùng
Bao năm tình bạn có đâu vơi
Bất chợt tương phùng …chắc số vời
Đất Nghệ hôm nay hoa trái đậu
Trời Vinh ngày ấy đạn bom rơi
Đã thời chung lớp lòng lưu mãi
Có thủa cùng trường dạ nhớ đời
Ánh mắt hôm nay còn vẻ đẹp
Của thì son sắc mộng xa khơi
Thanh Thanh Khiết
21/04/2012
TÌNH BẠN
Lần vào kỷ niệm nhớ khôn vơi
Tình bạn bao năm vẫn tuyệt vời
Phượng đỏ đường xưa buồn ngấn lệ
Bằng lăng lối cũ tủi sầu rơi
Tựu trường ngày ấy chờ nhau mãi
Giã biệt hôm nay chẳng cách đời
Một thuở xuân xanh ngời sức sống
Hoàng hôn nhuộm tím lại còn khơi
khachien1254720
21.4.2012
HỘI NGỘ
Hội ngộ thi đàn mộng chẳng vơi
Dẫu rằng đất khách thật xa vời
Tây Đông vạn dặm sương giăng rụng
Nam Bắc ngàn trùng nắng trãi rơi
Thi phú hương thơm lan tỏa mãi
Văn chương nhụy thắm ngát muôn đời
Vần thơ xích lại tình thân thiết
Dào dạt triều dâng sóng biển khơi .
Mạnh Kỷ
21/04/2012
HỘI TỤ
Thi đường, mạch cảm thể nào vơi
Xướng họa giao lưu chẳng cách vời
Bạn ở Phương Nam tình chăng cạn
Mình trên Đất Bắc nghĩa nào rơi
Vườn thơ thi hữu ươm vần mãi
Bến hẹn tao nhân kết chữ đời
Bốn biển, năm châu về hội tụ
Dạt dào thi phú vượt trùng khơi
khachien1254720
21.4.2012
tuyen45-ad
21-04-2012, 11:11 PM
http://baodaklak.vn/dataimages/200909/original/images261147_Hoalan2.jpg
BẤT TẬN
---*---
Không đáy lòng tham là bất tận
Trên đời công lý bỏ cho qua
Trắng đen lẫn lộn chung nong né
Phải trái một sòng giữa chính tà
Bởi kẻ cầm cân lòng hiểm độc
Do người nảy mực dạ gian ma
Cháu con nhìn đó mà tu đức
Để phúc đến nhà đẹp mặt cha.
21/4/2012
Tuyen45
manhky
22-04-2012, 07:19 PM
SÂN CHƠI THI HỮU
Thi nhân rộn rã đẹp sân chơi
Thơ phú sắc màu tỏa mọi nơi
Ta gửi đôi vần lòng rạo rực
Bạn trao mấy vận dạ ngời ngời
Giao lưu ý ngọc- tâm hồn mở
Kết nối lời vàng- trí tuệ khơi
Non nước chung hòa vui điệu nhạc
Tình người mãi mãi chẳng hề vơi .
Mạnh Kỷ
22/04/2012
Bùi Thanh Thanh Khiết
22-04-2012, 09:23 PM
SÂN CHƠI THI HỮU
Thi nhân rộn rã đẹp sân chơi
Thơ phú sắc màu tỏa mọi nơi
Ta gửi đôi vần lòng rạo rực
Bạn trao mấy vận dạ ngời ngời
Giao lưu ý ngọc- tâm hồn mở
Kết nối lời vàng- trí tuệ khơi
Non nước chung hòa vui điệu nhạc
Tình người mãi mãi chẳng hề vơi .
Mạnh Kỷ
22/04/2012
Thi hữu
Gặp rồi ta hãy cứ vui chơi
Thi hữu giao lưu rộng khắp nơi
Bạn lạ Thanh chào mắt sáng rực
Người quen Vịt đón mặt tươi ngời
Khắc Hiền thả chữ niềm mơ gợi
Mạnh kỷ gieo vần giấc mộng khơi
Hiểu tính nhau rồi thêm trọng nể
Tháng ngày chia sẻ những đầy vơi
Thanh thanh Khiết
22.4.2012
tuyen45-ad
22-04-2012, 09:39 PM
MỘT GÓC VƯỜN XANH
Một góc vườn xanh lộng gió trời
Hương đời ngày tháng vẫn chưa vơi
Sương ôm lá thắm khi buông phú
Nắng tỏa chồi tươi lúc dạo chơi
Chén rượu dầm thơ chờ Nguyệt lặn
Chung trà ướp nhạc đón sao rơi
Rộn ràng chim hót khi sang HẠ
Một góc vườn xanh lộng gió trời
khachien1254720
18.4.2012
Vườn đây
Bạn đến vườn đây hưởng khí trời
Mong manh hoa nắng rớt đầy vơi
Chiều về gió lộng rong chân ngắm
Sáng lại mây vờn dạo gót chơi
Rượu rót tràn ly hương ngát đọng
Trà châm nửa chén khói thơm rơi
Cũng là điểm hẹn tình thơ phú
Bạn đến vườn đây hưởng khí trời
Thanh Thanh Khiết
19.4.2012
HƯƠNG TÌNH
---*---
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời
Ngào ngạt nhụy đời chẳng lúc vơi
Thoang thoảng hương tình khi bước dạo
Mặn nồng vị nghĩa lúc ngồi chơi
Vu vơ chuyện phiếm xem quỳnh nở
Rôm rả nói cười ngắm lá rơi
Hai đứa ta mình cùng hứa hẹn
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời.
22/4/2012
Tuyen45
Khắc Hiền
22-04-2012, 11:26 PM
SÂN CHƠI THI HỮU
Thi nhân rộn rã đẹp sân chơi
Thơ phú sắc màu tỏa mọi nơi
Ta gửi đôi vần lòng rạo rực
Bạn trao mấy vận dạ ngời ngời
Giao lưu ý ngọc- tâm hồn mở
Kết nối lời vàng- trí tuệ khơi
Non nước chung hòa vui điệu nhạc
Tình người mãi mãi chẳng hề vơi .
Mạnh Kỷ
22/04/2012
Thi hữu
Gặp rồi ta hãy cứ vui chơi
Thi hữu giao lưu rộng khắp nơi
Bạn lạ Thanh chào mắt sáng rực
Người quen Vịt đón mặt tươi ngời
Khắc Hiền thả chữ niềm mơ gợi
Mạnh kỷ gieo vần giấc mộng khơi
Hiểu tính nhau rồi thêm trọng nể
Tháng ngày chia sẻ những đầy vơi
Thanh thanh Khiết
22.4.2012
SÂN CHƠI TAO NHÃ
Xướng họa đường thi một thú chơi
Người ngâm,kẻ vịnh rộn muôn nơi
Thất ngôn ,thả chữ ,tình tươi thắm
Bát cú ,gieo vần ,nghĩa rạng ngời
Vận,đối,niêm, thanh,nguồn sóng vỗ
Trắc,bằng,nhạc, điệu,lướt ngàn khơi
Sân chơi tao nhã đầy thi vị
Ngan ngát hương đời chẳng thể vơi
khachien1254720
manhky
23-04-2012, 08:31 AM
SÂN CHƠI THI HỮU
Thi nhân rộn rã đẹp sân chơi
Thơ phú sắc màu tỏa mọi nơi
Ta gửi đôi vần lòng rạo rực
Bạn trao mấy vận dạ ngời ngời
Giao lưu ý ngọc- tâm hồn mở
Kết nối lời vàng- trí tuệ khơi
Non nước chung hòa vui điệu nhạc
Tình người mãi mãi chẳng hề vơi .
Mạnh Kỷ
22/04/2012
Thi hữu
Gặp rồi ta hãy cứ vui chơi
Thi hữu giao lưu rộng khắp nơi
Bạn lạ Thanh chào mắt sáng rực
Người quen Vịt đón mặt tươi ngời
Khắc Hiền thả chữ niềm mơ gợi
Mạnh kỷ gieo vần giấc mộng khơi
Hiểu tính nhau rồi thêm trọng nể
Tháng ngày chia sẻ những đầy vơi
Thanh thanh Khiết
22.4.2012
SÂN CHƠI TAO NHÃ
Xướng họa đường thi một thú chơi
Người ngâm,kẻ vịnh rộn muôn nơi
Thất ngôn ,thả chữ ,tình tươi thắm
Bát cú ,gieo vần ,nghĩa rạng ngời
Vận,đối,niêm, thanh,nguồn sóng vỗ
Trắc,bằng,nhạc, điệu,lướt ngàn khơi
Sân chơi tao nhã đầy thi vị
Ngan ngát hương đời chẳng thể vơi
khachien1254720
TỚI SÂN CHƠI
Xin mời vui vẻ tơi sân chơi
Trao gửi đôi vần đến tận nơi
Dẫu có băn khoăn nguồn cạn kiệt
Hay còn lo lắng mạch chưa ngời
Văn chương mài dũa càng thêm sáng
Thi phú thả hồn lại bóng khơi
Gặp gỡ ngày ngày tình thắm đượm
Cùng nhau xướng họa mãi không vơi .
Mạnh Kỷ
23/04/2012
TRUNGTRUNGNIEN
23-04-2012, 09:33 AM
SÂN CHƠI THI HỮU
Thi nhân rộn rã đẹp sân chơi
Thơ phú sắc màu tỏa mọi nơi
Ta gửi đôi vần lòng rạo rực
Bạn trao mấy vận dạ ngời ngời
Giao lưu ý ngọc- tâm hồn mở
Kết nối lời vàng- trí tuệ khơi
Non nước chung hòa vui điệu nhạc
Tình người mãi mãi chẳng hề vơi .
Mạnh Kỷ
22/04/2012
Thi hữu
Gặp rồi ta hãy cứ vui chơi
Thi hữu giao lưu rộng khắp nơi
Bạn lạ Thanh chào mắt sáng rực
Người quen Vịt đón mặt tươi ngời
Khắc Hiền thả chữ niềm mơ gợi
Mạnh kỷ gieo vần giấc mộng khơi
Hiểu tính nhau rồi thêm trọng nể
Tháng ngày chia sẻ những đầy vơi
Thanh thanh Khiết
22.4.2012
SÂN CHƠI TAO NHÃ
Xướng họa đường thi một thú chơi
Người ngâm,kẻ vịnh rộn muôn nơi
Thất ngôn ,thả chữ ,tình tươi thắm
Bát cú ,gieo vần ,nghĩa rạng ngời
Vận,đối,niêm, thanh,nguồn sóng vỗ
Trắc,bằng,nhạc, điệu,lướt ngàn khơi
Sân chơi tao nhã đầy thi vị
Ngan ngát hương đời chẳng thể vơi
khachien1254720
ĐIỂM HẸN KIM BẰNG
Thi hữu hẹn nhau đến điểm chơi
Diễn đàn có mặt khắp nơi nơi
Người trên vào mạng hồn tươi rói
Kẻ dưới lên trang dạ sáng ngời
Tận lực, toàn tâm – vươn tới đích
Thuận buồm, xuôi gió – tiến ra khơi
Cà phê chốn ảo ngon hơn thật
Hội ngộ kim bằng uống chẳng vơi
23.04.2012
TTN
tuyen45-ad
23-04-2012, 03:14 PM
SÂN CHƠI THI HỮU
Thi nhân rộn rã đẹp sân chơi
Thơ phú sắc màu tỏa mọi nơi
Ta gửi đôi vần lòng rạo rực
Bạn trao mấy vận dạ ngời ngời
Giao lưu ý ngọc- tâm hồn mở
Kết nối lời vàng- trí tuệ khơi
Non nước chung hòa vui điệu nhạc
Tình người mãi mãi chẳng hề vơi .
Mạnh Kỷ
22/04/2012
Thi hữu
Gặp rồi ta hãy cứ vui chơi
Thi hữu giao lưu rộng khắp nơi
Bạn lạ Thanh chào mắt sáng rực
Người quen Vịt đón mặt tươi ngời
Khắc Hiền thả chữ niềm mơ gợi
Mạnh kỷ gieo vần giấc mộng khơi
Hiểu tính nhau rồi thêm trọng nể
Tháng ngày chia sẻ những đầy vơi
Thanh thanh Khiết
22.4.2012
SÂN CHƠI TAO NHÃ
Xướng họa đường thi một thú chơi
Người ngâm,kẻ vịnh rộn muôn nơi
Thất ngôn ,thả chữ ,tình tươi thắm
Bát cú ,gieo vần ,nghĩa rạng ngời
Vận,đối,niêm, thanh,nguồn sóng vỗ
Trắc,bằng,nhạc, điệu,lướt ngàn khơi
Sân chơi tao nhã đầy thi vị
Ngan ngát hương đời chẳng thể vơi
khachien1254720
TỚI SÂN CHƠI
Xin mời vui vẻ tơi sân chơi
Trao gửi đôi vần đến tận nơi
Dẫu có băn khoăn nguồn cạn kiệt
Hay còn lo lắng mạch chưa ngời
Văn chương mài dũa càng thêm sáng
Thi phú thả hồn lại bóng khơi
Gặp gỡ ngày ngày tình thắm đượm
Cùng nhau xướng họa mãi không vơi .
Mạnh Kỷ
23/04/2012
THI HỮU SÂN CHƠI
---*---
Thi Hữu diễn đàn một chốn chơi
Bạn thơ từ ở khắp muôn nơi
Bắc vào xướng họa tình sâu nặng
Nam đến vịnh ngâm nghĩa sáng ngời
Trao đổi thất ngôn tâm rộng mở
Mạn đàm tứ tuyệt trí thêm khơi
Bốn phương hội tụ sân văn hóa
Học hỏi đêm ngày chẳng lúc vơi.
23/4/2012
Tuyen45
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-04-2012, 10:29 PM
SÂN CHƠI TAO NHÃ
Xướng họa đường thi một thú chơi
Người ngâm,kẻ vịnh rộn muôn nơi
Thất ngôn ,thả chữ ,tình tươi thắm
Bát cú ,gieo vần ,nghĩa rạng ngời
Vận,đối,niêm, thanh,nguồn sóng vỗ
Trắc,bằng,nhạc, điệu,lướt ngàn khơi
Sân chơi tao nhã đầy thi vị
Ngan ngát hương đời chẳng thể vơi
khachien1254720
Đời trẻ mãi
Thi Hữu riêng mình một lối chơi
Chân tình kết bạn khắp muôn nơi
Đêm chờ tên hiện lòng tươi rói
Sáng thấy thơ đăng mắt sáng ngời
Lục bát ngọt ngào cho mộng dệt
Đường thi đằm thắm để tình khơi
Niềm vui tao nhã nên đời trẻ
Nghĩa nặng tình nồng chẳng thể vơi
Thanh Thanh Khiết
23.4.2012
Khắc Hiền
24-04-2012, 10:50 AM
VƯỜN THƠ
Siết chặt thân tình cái bắt tay
Vườn hoa nhân ái rộ hương đầy
Vần thơ xướng họa càng thêm sáng
Khúc nhạc giao hòa mãi thật hay
Bạn hữu sum vầy như dạ mến
Xóm giềng đoàn tụ ngỡ hồn say
Cùng nhau hướng tới chân trời rộng
Hợp sức chung xây vững chốn này
Vi Thông
CẢM ƠN VƯỜN THƠ vnthihuu.net
Thi hữu cùng nhau siết chặt tay
Bốn phương huynh đệ nhiệt tâm đầy
Xướng thơ đằm thắm ngôn từ đẹp
Góp đối thâm trầm ý nghĩa hay
Tứ tuyệt thước vàng gom ý ngọt
Đường thi khuôn ngọc chứa men say
Nỗi niềm phấn khởi cùng nhau họa
Nhớ mãi công ai lập Web này.
Đại học Đại Nam, 22/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm
CÙNG NHAU XÂY DỰNG
Diễn đàn thi hữu góp chung tay
Quả ngọt,hoa thơm,hương ngát đầy
Mến vận đường thi từ mãi tỏa
Yêu dòng lục bát, tứ thơ hay
Lời thanh nghĩa rộng ,muôn người đắm
Ý nhã, uyên thâm,hữu khách say
Mặc khách , tao nhân cùng nguyện ước
Bên nhau ,xây dựng diễn đàn này .
khachien1254720
24.4.2012
Khắc Hiền
24-04-2012, 02:35 PM
Bảo Ngọc
(Tặng cháu Bảo Ngọc)
Trong ngời Bảo Ngọc đẹp như hoa
Phúc tổ trời ban dòng họ ta
Nối dõi tông đường xây sự nghiệp
Phú cường ,thịnh vượng, rạng danh gia .
khachien1254720
14.4.2012
manhky
24-04-2012, 02:41 PM
SÂN CHƠI TAO NHÃ
Xướng họa đường thi một thú chơi
Người ngâm,kẻ vịnh rộn muôn nơi
Thất ngôn ,thả chữ ,tình tươi thắm
Bát cú ,gieo vần ,nghĩa rạng ngời
Vận,đối,niêm, thanh,nguồn sóng vỗ
Trắc,bằng,nhạc, điệu,lướt ngàn khơi
Sân chơi tao nhã đầy thi vị
Ngan ngát hương đời chẳng thể vơi
khachien1254720
Đời trẻ mãi
Thi Hữu riêng mình một lối chơi
Chân tình kết bạn khắp muôn nơi
Đêm chờ tên hiện lòng tươi rói
Sáng thấy thơ đăng mắt sáng ngời
Lục bát ngọt ngào cho mộng dệt
Đường thi đằm thắm để tình khơi
Niềm vui tao nhã nên đời trẻ
Nghĩa nặng tình nồng chẳng thể vơi
Thanh Thanh Khiết
23.4.2012
TÌNH THI HỮU
Bạn đến vui thơ thỏa thích chơi
Quản gì tuổi tác với phương - nơi
Lời hay hạ bút lòng khoan khoái
Ý đẹp nâng nghiên dạ rạng ngời
Trầm bổng ngâm nga hồn gió lộng
Cao bay xướng họa bóng mây khơi
Dịu dàng thắm đẹp tình thi hữu
Tay bắt mặt mừng nghĩa chẳng vơi .
Mạnh Kỷ
24/04/2012
manhky
24-04-2012, 03:13 PM
Bảo Ngọc
(Tặng cháu Bảo Ngọc)
Trong ngời Bảo Ngọc đẹp như hoa
Phúc tổ trời ban dòng họ ta
Nối dõi tông đường xây sự nghiệp
Phú cường ,thịnh vượng, rạng danh gia .
khachien1254720
14.4.2012
CHÚC MỪNG
Mừng cháu Bảo Ngọc
Ánh Ngọc lung linh thắm tựa hoa
Niềm vui tràn ngập đến lòng ta
Ông bà cha mẹ tình thêm đượm
Hòe quế xanh tươi đẹp cảnh gia
Mạnh kỶ
24/04/2012.
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.