PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Khắc Hiền - Thơ Đường luật



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Khắc Hiền
02-09-2011, 08:39 PM
Đơn lẻ

Điện thoại rơi nguồn,chịu cách phân
Lời thương chẳng nối, vợi xa dần
Người sầu khắc khoải,mơ hình nguỵệt
Kẻ nhớ u buồn, mộng bóng vân
Sáng sáng ,trông chờ vào cánh nhạn
Chiều chiều,mỏi ngóng,đợi tình thân
Đêm thu, giá lạnh, mình đơn lẻ
Lá rụng, vương hoài, tiếng dế ngân ./.

khachien1254720

Khắc Hiền
03-09-2011, 09:31 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTowe5tO4Z8uXCe4v5u34EPfcYDpZV-fwdJdPOXjcYWFrQKK4oI



Giọt Sầu

Nặng giọt vương sầu bạn có hay
Tình vơi,nghĩa cạn,hỏi sao tày
Hương trời gửi đến bao men ngọt
Nhụy đất mang về những nỗi cay
Chẳng lẽ duyên dày sai kiếp trước
không vì phận mỏng lệch đời nay
Cô đơn quạnh quẻ ôi niềm nhớ
Vắng bóng hình em héo dạ này ./.

khachien1254720

Khắc Hiền
03-09-2011, 09:47 PM
http://a9.vietbao.vn/images/vn965/van-hoa/65216283-vnm_2011_329700.jpg




Nỗi Buồn

Bỏ vắng làm gì quạnh quẻ thay
Vùi sâu kỉ niệm mến yêu này
Tương phùng một phút làm sao ngọt
Cách trở muôn trùng chịu nổi cay
Hạnh phúc chia lìa buồn lắm nỗi
Bình yên chẳng trọn tủi ngàn ngày
Hương thơm mãi đọng trong tà áo
Giữ lại men đời chút mộng say./.

khachien1254720

Khắc Hiền
03-09-2011, 09:52 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxdkbMJEV900gBXwrzNfBcUT-_OZPo-RO6aE0X7iiC46d3Y1taiQ


BẠN TẶNG

Xuân về,bạn tặng,một nhành mai
Đặt phía tây hiên,cạnh chậu nhài
Giống ở miền xa ,mưa hữu ý
Cây trồng đất lạ,nắng chiều phai
Ngày thu gió cuốn cành luôn dẻo
Sáng hạ sương vờn,gốc vẫn dai
Nụ nở bông vàng,màu mãi thắm
Hương thơm dịu tỏa cảm ân hoài./.

khachien1254720

Khắc Hiền
03-09-2011, 09:59 PM
TUY XA MÀ GẦN
(gửi tặng bạn thơ Nguyễn Thị Lan 1966)

Thơ em viết hoạ chung vần
Mà người không biết ở gần hay xa
Ngày ngày ta cứ vào ra
trên Internet tuy xa mà gần
Nhấp chuột đã thấy liền vần
Mạch thơ trong trẻo,nẻo gần nẻo xa
Thơ văn liên kết hai ta
Tình thơ,tình bạn,ở xa vẫn gần ./.

khachien1254720

Khắc Hiền
03-09-2011, 10:01 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoakp1utyOUpDmxpbX8pWi2FarGf1J6 tPufVtpMo81-RGM9Ueyhttp://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoakp1utyOUpDmxpbX8pWi2FarGf1J6 tPufVtpMo81-RGM9Uey[/IMG]


PHƯƠNG TRỜI XA NHỚ
(Hoạ bài : Tình cách xa của Hải Yến )

Đã yêu chân thực mấy ai thay
Gần gũi bên nhau những tháng ngày
Tận hưởng niềm vui bao quả ngọt
phương trời xa nhớ mắt nhoè cay ./.

khachien1254720

Khắc Hiền
04-09-2011, 08:13 AM
Thương Em




Thương Em

Thương em , hàng xóm , bán rau xanh
Nắng đốt , mưa dầm , áo mỏng manh
Một tấm chồng hờ , duyên chẳng đặng
Hai con , mẹ gánh , phận thôi đành
Ngày ngày ,phố chợ , lo tần tảo
Tháng tháng , nhà thuê, liệu học hành
Vẫn ấm nghĩa tình , trong lối nhỏ
Chăm lo ,gìn giữ, nếp phong , thanh ./.
khachien1254720

Khắc Hiền
04-09-2011, 08:26 AM
BÓNG MAI

Nỗi nhớ đong đầy một bóng Mai
Vương buồn kỷ niệm chẳng hề phai
Đồi chè lối rẽ mây giăng mỏng
Dốc Khế đường quen nắng trải dài
Cúc tím màu tô ngời sách bạn
Nhung hường sắc nhuộn thắm môi ai
Trường xưa bạn cũ nay đâu tá
Cảnh đấy người đây mộng ước hoài ./.

khachien1254720

Khắc Hiền
04-09-2011, 08:33 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz3XGxcWbvjXI1D3aP-BHpE-aIiYtdlLSTFq-dktTkm1x6zZ9A8A


VỊNH CÂY LIỄU

Đã mang phận Liễu thế mà hay
lá mỏng,cành gầy,mấy đổi thay
Yểu điệu,uốn mình,ôm mặt nước
Lẳng lơ,soi bóng,thả thân cây
Trời sinh giống ấy,bao đời trước
Đất dưỡng cây này,vạn kiếp nay
Sinh hoá,hoá sinh,nào chẳng đổi
Màu xanh thắm mãi thế gian này

khachien1254720

Khắc Hiền
04-09-2011, 08:38 AM
QUÊ XƯA

Quê tôi xưa,trước núi sau sông
Bao nỗi buồn vui,chạnh nỗi lòng
Thần gió tây nam,lùa sáng hạ
Hồn mưa đông bắc,dội chiều đông
Nước nguồn ngập úng,làng tràn lũ
Nắng hạn,khô hanh,lúa nghẹn đòng
Bao thưở chiêm mùa làm một vụ
Lấy gì sản phẩm để lưu thông./.

khachien1254720

Nguyễn Hải Yến
04-09-2011, 09:41 AM
TÌNH CÁCH XA .

Cách biệt người thương lắm đổi thay
Tình yêu hẹn ước những đêm ngày
Bây giờ nhạt nhẽo còn đâu ngọt
Cuộc sống phương trời nghỉ cũng cay .

Hải Yến .


PHƯƠNG TRỜI XA NHỚ
(Hoạ bài : Tình cách xa của Hải Yến )

Đã yêu chân thực mấy ai thay
Gần gũi bên nhau những tháng ngày
Tận hưởng niềm vui bao quả ngọt
phương trời xa nhớ mắt nhoè cay ./.

khachien1254720

Lương Lương Hòa
04-09-2011, 12:00 PM
TUY XA MÀ GẦN
(gửi tặng bạn thơ Nguyễn Thị Lan 1966)

Thơ em viết hoạ chung vần
Mà người không biết ở gần hay xa
Ngày ngày ta cứ vào ra
trên Internet tuy xa mà gần
Nhấp chuột đã thấy liền vần
Mạch thơ trong trẻo,nẻo gần nẻo xa
Thơ văn liên kết hai ta
Tình thơ,tình bạn,ở xa vẫn gần ./.

HOA NẮNG
Em xinh như ngọn nắng hồng
Làn da trắng nõn như bông mây trời
Đôi mắt lóng lánh cười tươi
Tựa sương buổi sớm rạng ngời sắc xuân
Lời ca thánh thót thanh ngân
Em là hoa nắng trong ngần trinh nguyên.
nguyenthilan

Chào bạn KhacHien,
Nghĩ về ngày xưa, mình viết bài này tặng bạn.
Chắc rằng ai trong đời cũng muốn say với hoa nắng tinh khôi.
Chúc bạn vui.

Khắc Hiền
04-09-2011, 03:49 PM
HOA LAN HOA NẮNG

Hoa Lan Hoa Nắng tươi vần
Lan thơm phảng phất bông ngần trắng trong
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Nắng Hoa vẫn trải mênh mông đất trời
Hôm nay bạn ở xa xôi
Gửi vần HOA NẮNG kết đôi bạn bè

khachien1254720

Bạn LAN thân mến Bạn tên thưc là Hoa trên thi đàn tên Lan
Ban có tên rât phù hợp với một thi nhân
Một loài hoa chúa tể của các loài hoa .Hôm nay bạn lại gủi Bài HOA NẮNG tặng tôi thật là tuyệt vời . Không có gì sung sướng hơn đươc một bạn thơ tăng HOA NẮNG một lẳng hoa vo cùng quý gia tôi rất cảm ơn một nhà thơ có tâm hồnvĩ đai
tôi chân thành chúc nhà thơ Nguyenthilan1966 sức khoẻ yêu đời yêu thơ

Khắc Hiền
07-09-2011, 07:51 PM
Nàng Thơ

Ai đem tình buộc với nàng thơ
Sáng tối vào ra mãi ngẩn ngơ
Nghiên bút thả hồn trên bến mộng
Sách hồng neo bóng dưới sông mơ
Trời xanh thấp thoáng bao vần đợi
Mây trắng bâng khuâng mấy tứ chờ
Gửi nhớ vài câu hòa tiếng nhạc
Trao thương đôi chữ vọng dây tơ ./.

khachien1254720

Khắc Hiền
07-09-2011, 08:05 PM
Biển Gọi

Mấy gặp em đây có mấy ngày
Duyên đời nồng thắm dậy men say
Ve kêu phượng nở chào hè đến
Biển gọi tình ta em cố hay

khachien1254720

Khắc Hiền
07-09-2011, 08:25 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAU3kHUFlKuMaN2BsK6POBtmn1zg5Nt ze-taUUVXX0XZq1POItng
PHÁI ĐẸP HỘI THƠ

Hội thơ phái đẹp ngày thêm đông
Thi nữ xinh tươi tỏa ánh hồng
Bến hẹn tao nhân hoài bóng đợi
Sông chờ mặc khách mộng hình trông
Bên nhau thi tứ sôi bầu huyết
Giã bạn lời văn quặn nỗi lòng
Bịn rịn kẻ về người ở lại
Gieo vào đêm nhớ để ngày mong ./.

khachien1254720

Lương Lương Hòa
08-09-2011, 07:23 PM
Biển Gọi

Mấy gặp em đây có mấy ngày
Duyên đời nồng thắm dậy men say
Ve kêu phượng nở chào hè đến
Biển gọi tình ta em cố hay

Xin hòa với bạn mấy hàng

SÓNG SAY
Lỡ đọa trần gian, kể tháng ngày
Tri âm biển gọi - sóng cồn say
Thuyền thơ ngan ngát hương hoa nắng
Bờ cát êm xa ngân thật hay.
nguyenthilan

Cám ơn lời thương mến của bạn KhacHien nhé.
Mấy hôm việc nhiều mệt quá, không viết nổi thơ thất ngôn bát cú đâu.
Xin phép hòa mấy hàng
Chúc vui nhé bạn Hiền.

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-09-2011, 07:16 AM
Nàng Thơ

Ai đem tình buộc với nàng thơ
Sáng tối vào ra mãi ngẩn ngơ
Nghiên bút thả hồn trên bến mộng
Sách hồng neo bóng dưới sông mơ
Trời xanh thấp thoáng bao vần đợi
Mây trắng bâng khuâng mấy tứ chờ
Gửi nhớ vài câu hòa tiếng nhạc
Trao thương đôi chữ vọng dây tơ ./.



Tình thơ





Cũng từ gian díu với tình thơ



Đắm nguỵêt say trăng hồn ngác ngơ



Xướng hoạ trao thương đôi ý nguyện



Gieo vần gửi nhớ mấy lời mơ



Làn môi rạng rỡ thức thao đợi



Ánh mắt long lanh khao khát chờ



Năm tháng qua đi hoa điểm tóc



Hoàng hôn vụt đến lệ vương tơ





Bùi Thanh Thanh Khiết
9.9.2011




Thanh Thanh Khiết ghé thăm thi hữu khachien1254720 chúc bạn vui , hạnh phúc

caoletrantranquoc
09-09-2011, 11:04 AM
Nàng Thơ

Ai đem tình buộc với nàng thơ
Sáng tối vào ra mãi ngẩn ngơ
Nghiên bút thả hồn trên bến mộng
Sách hồng neo bóng dưới sông mơ
Trời xanh thấp thoáng bao vần đợi
Mây trắng bâng khuâng mấy tứ chờ
Gửi nhớ vài câu hòa tiếng nhạc
Trao thương đôi chữ vọng dây tơ ./.

khachien




Tình thơ





Cũng từ gian díu với tình thơ



Đắm nguỵêt say trăng hồn ngác ngơ



Xướng hoạ trao thương đôi ý nguyện



Gieo vần gửi nhớ mấy lời mơ



Làn môi rạng rỡ thức thao đợi



Ánh mắt long lanh khao khát chờ



Năm tháng qua đi hoa điểm tóc



Hoàng hôn vụt đến lệ vương tơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
9.9.2011

SAY THƠ CÙNG BẠN

Trau chuốt nhẹ nhàng với ý thơ
Say trong câu chữ gợi ngu ngơ
Khát hòa bè bạn lòng luôn mộng
Thèm họa kim bằng dạ mãi mơ
Tứ tuyệt ngọt ngào thong thả rót
Trắc bằng êm dịu luyến lưu chờ
Đêm trăng cạn chén trà tri ngộ
Quyến quyện thi từ kết mối tơ

clttq 9/9/2011
Mình họa bài thơ và thả vào trang nhà của Bạn
Nếu thấy không vui thì pm cho mình vào xóa nhé.
Chúc bạn luôn vui. Thân

Khắc Hiền
09-09-2011, 05:45 PM
Thả Vần Thơ

Mượn ý thả vần lúc nghỉ ngơi
Vài dòng thơ phú để vui chơi
Đường thi phóng bút lòng say đắm
Lục bát lật trang dạ thảnh thơi
Mến mộ văn chương tràn nhựa sống
Yêu thương chữ nghĩa tỏa hương đời
Cầm,Kỳ,Thi,Họa ai mà chẳng
Gửi chút tình người đến mọi nơi ./.

khachien1254720

Khắc Hiền
09-09-2011, 06:22 PM
Hoài Thương

Họa bài : nỗi buồn
Của Khachien1254720

Thuở ấu thơ ơi thương lắm thay
Ấp iu nuôi dưỡng cuộc đời này
Mẹ thơm cái ngủ bờ môi ngọt
Cha mắng bé ngoan sống mũi cay
Kỷ niệm ru êm tròn những tháng
Hành trang quạt mát biết bao ngày
Bôn ba dấn bước con đường hẹp
Yêu dấu theo ta những tỉnh say
Nguyenthilan1966

Khắc Hiền
14-09-2011, 12:40 PM
http://khachsanhoanghacualo.com/images/news/baitamnghithu.jpg



GẶP GỠ

Anh gặp em đây ở Cửa Lò
Sóng tình dào dạt dậy hồn thơ
Mây lên biển lặng , mây ôm núi
Nước nổi triều dâng , nước vỗ bờ
Rung động con tim đang thổn thức
Mơ màng mắt biếc mộng niềm mơ
Vài lời trao gửi người yêu mến
Mong đươc bên nhau thỏa đợi chờ ./.

khachien1254720

Nguyễn Hải Yến
14-09-2011, 12:42 PM
LÀM QUEN .

Trà sáng thẩn thơ ta gặp bạn
Nơi này thả bút Khắc Hiền nhân
Làm quen xướng _Họa vui lòng nhé
Mộc mạc chân tình tỏ ý thân .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
14-09-2011, 12:51 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCKMG_SNsx3TuMGsG3Sttn88YEEZ_Vm bIKqy0UiP268u7epAY7

Thu về ngắm cảnh đợi người yêu
Lá rụng vàng bay gió buổi chiều
Thuở ấy nơi đây mình ước hẹn
Em mà cặp bịch đá nồi niêu .

Hảu Yến .

Nguyễn Hải Yến
14-09-2011, 12:54 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9lJ16r4TPx4w9NE20UA6fWATItszJ4 FjdQuldhrPT8sxuQBQDqw (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_HCP9StxyMiw/Sk2tVDO1BhI/AAAAAAAAAAM/2PfP2TQg1XU/s1600-R/im12368308271.jpg&imgrefurl=http://thu-vang.blogspot.com/2009/07/nhung-trang-thu-sau-ngay-cuoi.html&h=353&w=500&sz=72&tbnid=1_mOHWr0fahPuM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Dthu%2Bv%25C3%25A0ng%26tbm%3Disch%26tb o%3Du&zoom=1&q=thu+v%C3%A0ng&docid=lur1nrU-oP13tM&hl=en&sa=X&ei=sJttTpqADOmtiQfV0PnTBA&ved=0CFoQ9QEwCQ&dur=1724)

http://eslpod.com/eslpod_blog/wp-content/uploads/2008/02/fragments_home_editor_letter_image1.gif



THU VÀNG .

Thu vàng thả mộng ước lòng mơ
Bút mực đôi dòng quyện với thơ
Sảng khoái tâm hồn bay lãng mạn
Niềm vui gửi gió những mong chờ

Hải Yến .

Khắc Hiền
15-09-2011, 07:14 AM
BẠN THÂN

Đã mến lầu thơ trau nghiệp bút
Niềm vui sỹ tử gặp tài nhân
Thi đàn bóng chữ không hề vắng
Xướng họa chân tình với bạn thân

khachien1254720



NHỚ MÃI

Nặng giọt mưa thu nước mắt yêu
Mặc lòng gió thổi chẳng xoay chiều
Cuộc đời hoa lệ nào thay đổi
Đất lạ phương trời giữ lấy niêu

khachien1254720



BẾN MƠ

Gửi lá vàng thu tận bến mơ
Mời người thi sỹ viết vần thơ
Mê trăng mến gió say tình mộng
Thấp thoáng hình ai ẩn hiện chờ

khachien1254720

Nguyễn Hải Yến
15-09-2011, 12:26 PM
LÀM QUEN .

Trà sáng thẩn thơ ta gặp bạn
Nơi này thả bút Khắc Hiền nhân
Làm quen xướng _Họa vui lòng nhé
Mộc mạc chân tình tỏ ý thân .

Hải Yến .




BẠN THÂN

Đã mến lầu thơ trau nghiệp bút
Niềm vui sỹ tử gặp tài nhân
Thi đàn bóng chữ không hề vắng
Xướng họa chân tình với bạn thân

khachien1254720

Nguyễn Hải Yến
15-09-2011, 12:28 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCKMG_SNsx3TuMGsG3Sttn88YEEZ_Vm bIKqy0UiP268u7epAY7

ĐỢI NGƯỜI YÊU .

Thu về ngắm cảnh đợi người yêu
Lá rụng vàng bay gió buổi chiều
Thuở ấy nơi đây mình ước hẹn
Em mà cặp bịch đá nồi niêu .

Hảu Yến .



NHỚ MÃI

Nặng giọt mưa thu nước mắt yêu
Mặc lòng gió thổi chẳng xoay chiều
Cuộc đời hoa lệ nào thay đổi
Đất lạ phương trời giữ lấy niêu

khachien1254720

Nguyễn Hải Yến
15-09-2011, 12:31 PM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9lJ16r4TPx4w9NE20UA6fWATItszJ4 FjdQuldhrPT8sxuQBQDqw (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_HCP9StxyMiw/Sk2tVDO1BhI/AAAAAAAAAAM/2PfP2TQg1XU/s1600-R/im12368308271.jpg&imgrefurl=http://thu-vang.blogspot.com/2009/07/nhung-trang-thu-sau-ngay-cuoi.html&h=353&w=500&sz=72&tbnid=1_mOHWr0fahPuM:&tbnh=90&tbnw=127&prev=/search%3Fq%3Dthu%2Bv%25C3%25A0ng%26tbm%3Disch%26tb o%3Du&zoom=1&q=thu+v%C3%A0ng&docid=lur1nrU-oP13tM&hl=en&sa=X&ei=sJttTpqADOmtiQfV0PnTBA&ved=0CFoQ9QEwCQ&dur=1724)

http://eslpod.com/eslpod_blog/wp-content/uploads/2008/02/fragments_home_editor_letter_image1.gif



THU VÀNG .

Thu vàng thả mộng ước lòng mơ
Bút mực đôi dòng quyện với thơ
Sảng khoái tâm hồn bay lãng mạn
Niềm vui gửi gió những mong chờ

Hải Yến .




BẾN MƠ

Gửi lá vàng thu tận bến mơ
Mời người thi sỹ viết vần thơ
Mê trăng mến gió say tình mộng
Thấp thoáng hình ai ẩn hiện chờ

khachien1254720

Hải Yến đã làm xong yêu cầu của bạn lần sau bạn muốn họa thơ của bất cứ ai bạn cứ nhấm chuột vào dười bài viết ( trả lời trích dẫn ) bạn viết bài xong đăng ( gửi trả lời ) ok .

Khắc Hiền
19-09-2011, 07:24 AM
http://www.baobinhdinh.com.vn/vanhoa-nghethuat/2007/9/48036/images/images50240_images22256_tuongdaiQT.jpg
SỬ LƯU DANH

Quang Trung mãi mãi sử lưu danh
Rạng rỡ trời Nam đất nước xanh
Tung võ Xiêm Thanh hồn bạt vía
Vung gươm Trịnh Nguyễn xác banh tành
Nghệ An đất tổ vua Lê tặng
Dũng Quyết địa linh Thượng Đế dành
Để lại nơi đây bao dấu tích
Trung Đô một thuở đất kinh thành ./.

khachien1254720

Khắc Hiền
19-09-2011, 07:37 AM
http://www.baobinhdinh.com.vn/vanhoa-nghethuat/2007/9/48036/images/images50240_images22256_tuongdaiQT.jpg/images/imag
_images22256[/IMG]
THỎA NHÂN TÌNH

Nghệ An xứ sở rạng văn minh
Dũng Quyết, Trung Đô đất địa linh
Thành quách nơi đây còn dấu tích
Mộ phần chốn ấy chắc an sinh
Nén hương con thắp lời cầu nguyện
Bông Huệ cháu dâng gửi gió lành
Hoàng Đế linh thiêng xin báo ứng
Chỗ Ngài yên nghĩ thỏa nhân tình ./.

khachien1254720[/SIZE][/COLOR]

Nguyễn Hải Yến
19-09-2011, 08:15 PM
http://i4.photobucket.com/albums/y126/aihoa/love.gif

LÀM GÌ THẾ .

Ngẫm nghỉ thơ này bạn đến chơi
Nhìn xem thấy họ cắn nhau ...trời
Dân làng vội chạy gàn đi nhé
Vỡ miệng làm sao cưới hỏi mời .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
19-09-2011, 08:22 PM
CÕNG NGƯỜI YÊU .


Ngược dốc chênh vênh cõng gái nhoài
Lưng còng gối mỏi nói làm oai
" Phình phường " * khỏe cứng anh không mệt
Giỏi quá chân này dẻo nhún dai .


" Phình phường " * mệt bở hơi tai ra nói không ra tiếng " Bình thường " là " Phình phường "


Hải Yến .

Khắc Hiền
20-09-2011, 05:50 AM
http://i4.photobucket.com/albums/y126/aihoa/love.gif

LÀM GÌ THẾ .

Ngẫm nghỉ thơ này bạn đến chơi
Nhìn xem thấy họ cắn nhau ...trời
Dân làng vội chạy gàn đi nhé
Vỡ miệng làm sao cưới hỏi mời .

Hải Yến .


BẠN ĐẾN CHƠI

Lâu ngày bạn cũ đến thăm chơi
Phòng trọ thường xuyên ú ớ...trời
Trai gái thời này sao quậy thế
Tình say chẳng cưới lấy chi mời

khachien1254720

Khắc Hiền
20-09-2011, 05:58 AM
CÕNG NGƯỜI YÊU .


Ngược dốc chênh vênh cõng gái nhoài
Lưng còng gối mỏi nói làm oai
" Phình phường " * khỏe cứng anh không mệt
Giỏi quá chân này dẻo nhún dai .


" Phình phường " * mệt bở hơi tai ra nói không ra tiếng " Bình thường " là " Phình phường "


Hải Yến .


CÕNG GÁI

Còng lưng cõng gái vẫn không nhoài
Leo dốc "phình phường" nói cũng oai
Thất thập chiều tà sức cạn hết
Sướng gì của ấy ...bộ trèo dai ./.

khachien1254720

Tùng Lâm
20-09-2011, 06:49 AM
CÕNG BÉ
Vui cùng Khachien125472 nha.
Dựng đứng ghềnh cao cõng bé nhoài,
Co chân xoạc cẳng bộ cho oai,
Phì phò nhúng nhính... anh không mệt!
Gớm nhỉ! Thân già nhéo, nhún dai.
BMT-20/9/2011
Tùng Lâm

Tùng Lâm
20-09-2011, 07:19 AM
THU VÀNG .

Thu vàng thả mộng ước lòng mơ
Bút mực đôi dòng quyện với thơ
Sảng khoái tâm hồn bay lãng mạn
Niềm vui gửi gió những mong chờ

Hải Yến .



CẢNH THU
Chiều nghiêng én liệng đẹp như mơ
Trúc lượn vài câu rạng ý thơ
Gởi đến ngàn lau thương nhớ bạn,
Bùi ngùi cánh thiệp nhắn trông chờ.

BMT-20/9/2011
Tùng Lâm

Khắc Hiền
20-09-2011, 10:08 AM
http://caibatvang.com/upload/batvang/2011/08/04/a2.jpg

NHỚ

Nhớ bóng hình ai trong giấc mơ
Gom từng kỷ niệm lẽ nào ngơ
Biển xanh nước đẩy anh nhào lộn
Sóng bạc phao dồn em lửng lơ
Thao thức, sương rời, buông nốt nhạc
Nao lòng, gió tỉnh,quyện vần thơ
Ngày hè nóng bỏng,về đây nhé
Tắm mát cho đời ,đượm sắc tơ

khachien1254720
20/9/2011

Nguyễn Hải Yến
20-09-2011, 02:44 PM
http://img.photobucket.com/albums/v318/nova_2oo2/Da%20Lat%20-%20doi%20thong/DSC_6118.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v318/nova_2oo2/Da%20Lat%20-%20doi%20thong/DSC_6118.jpg)

NGỒI BÊN ĐỒI THÔNG .

Trống trãi lòng ta những buổi chiều
Phương trời xứ lạ nhớ người yêu
Ngồi nghe sóng vỗ lời ru mộng
Gió thổi đồi thông dạ ấm nhiều .

Hải Yến .

Khắc Hiền
20-09-2011, 09:46 PM
http://img.photobucket.com/albums/v318/nova_2oo2/Da%20Lat%20-%20doi%20thong/DSC_6118.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v318/nova_2oo2/Da%20Lat%20-%20doi%20thong/DSC_6118.jpg)

NGỒI BÊN ĐỒI THÔNG .

Trống trãi lòng ta những buổi chiều
Phương trời xứ lạ nhớ người yêu
Ngồi nghe sóng vỗ lời ru mộng
Gió thổi đồi thông dạ ấm nhiều .

Hải Yến .


MÌNH EM

Nắng nhạt chiều buông buổi xế chiều
Vơi đầy xứ lạ nỗi thương yêu
Rừng thông gió thổi lòng hưu quạnh
Trống trãi mình em mộng tưởng nhiều

khachien1254720
20/9/2011

Khắc Hiền
21-09-2011, 04:24 PM
MÌNH EM

Thuyền nặng mình em chống giữa dòng
Tháng ngày chạy chợ gạo ăn đong
Một thương góa phụ nôn nao dạ
Hai xót con côi cháy bỏng lòng
Tiết liệt cả đời xin nguyện giữ
Cương thường một kiếp trả bằng xong
Quyền thê thế phụ hai vai chịu
Ai thấu cho chăng cảnh mất chồng ./.

khachien1254720
21/9/2011

Nguyễn Hải Yến
25-09-2011, 08:16 AM
BIỂN KHƠI .

Biển giữ cho mình chút sóng xanh
Thuyền trôi lạnh buốt gió qua mành
Bồng bềnh khắp nẽo trăm cay đắng
Lướt vượt trùng dương vạn ngọt lành .

Hải Yến
22/9/2011/ .

Khắc Hiền
25-09-2011, 08:07 PM
BIỂN KHƠI .

Biển giữ cho mình chút sóng xanh
Thuyền trôi lạnh buốt gió qua mành
Bồng bềnh khắp nẽo trăm cay đắng
Lướt vượt trùng dương vạn ngọt lành .

Hải Yến
22/9/2011/ .


ĐẠI DƯƠNG

Một màu biển biếc nối trời xanh
Gió đẩy trùng khơi sóng cuộn mành
Mặt nước dâng đầy nào dận dữ
Đại dương rộng lớn vẫn an lành ./.

khachien1254720
24/9/2011

Nguyễn Hải Yến
25-09-2011, 09:02 PM
BÓNG TRE ĐẦU LÀNG .

Đầu làng bóng mát những hàng tre
Đẩy lúa về đây nghỉ chút che
Những giọt mồ hôi lăn ướt áo
Nơi này gió thổi giữa trưa hè .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
25-09-2011, 10:37 PM
MONG CHỜ


Yêu chiều qúy trọng sợi vàng tơ
Nguyệt rọi muôn nơi khó hững hờ
Rượu vắng nàng thơ ly rượu nhạt
Gần hoa gió nắng cánh hoa mờ
Thương người tháng rộng ngày trăn trở
Nhớ bạn năm dài tối mộng mơ
Góc biển chân trời nhờ cánh nhạn
Mong ai nối vận thỏa công chờ .


Hải Yến

23/9/2011

Nguyễn Hải Yến
26-09-2011, 11:53 AM
http://2.bp.blogspot.com/-DHvT12GsATU/TjytX5k6oVI/AAAAAAAALYQ/VnQj9Mk4k7Y/s400/cimg0256.jpg

NGỒI MÁT .

Ngồi đây gió mát giữa trưa hè
Trắng nõn làn da yếm ngực che
Tóc thả thân hình eo đẹp quá
Tâm hồn mộng ước gửi cành tre .

Hải Yến .

Khắc Hiền
26-09-2011, 01:57 PM
BÓNG TRE

Vẫn dáng yêu kiều dưới rặng tre
Em ngồi chải tóc bóng mây che
Chân quê chất phát miền thôn dã
Mãi níu chân ai giọt nắng hè ./.

khachien1254720
26/9/2011

Tùng Lâm
26-09-2011, 02:20 PM
Vui cùng khacchien chútt xíu nha! chúc bạn an vui!
NON XANH
Xa xa sắc ngọc nhuộm non xanh,
Liễu rủ thềm hoa… giọt lệ mành,
Cúc trắng vườn ai? Hoài niệm cũ!
Người đi mãi mãi: Được an lành.
BMT-26/92011

Khắc Hiền
26-09-2011, 09:08 PM
BẠN THÂN

Đã mến lầu thơ trau nghiệp bút
Niềm vui sỹ tử gặp tài nhân
Thi đàn bóng chữ không hề vắng
Xướng họa chân tình với bạn than

khachien1254720

SAY

Quẳng gánh lo âu say tĩnh lặng
Trăng non hòa mộng với tình nhân
Hương xuân lan tỏa đêm thanh vắng
Tắm ánh nguyệt vờn ngỡ khỏa thân.
nguyenthilan


NHỚ MÃI
Nặng giọt mưa thu nước mắt yêu
Mặc lòng gió thổi chẳng xoay chiều
Cuộc đời hoa lệ nào thay đổi
Đất lạ phương trời giữ lấy niêu

khachien1254720


TÌNH QUÊ
Quê nhà nồng đượm giọt hương yêu
Giọt nắng thu mơ nhuộm khói chiều
Màu lúa vàng ươm, ươm hạt nhớ
Lời ru thơm lựng ngọt đầy niêu
Nguyenthilan








THU CHÍN

Thu chín vườn mơ dỡn nụ yêu
Hoa tình bẽn lẽn khát mây chiều
Hương thơ dệt thắm trời hoa mộng
Say chết thu nay một khắc phiêu.
nguyenthilan

BẾN MƠ

Gửi lá vàng thu tận bến mơ
Mời người thi sỹ viết vần thơ
Mê trăng mến gió say tình mộng
Thấp thoáng hình ai ẩn hiện chờ

khachien1254720



NỤ TẦM XUÂN

Thuyền chở hương tình lạc cõi mơ
đênh sông nước, ướt tim thơ
Mái chèo khua nhẹ chao mây biếc
Cánh nụ tầm xuân khẽ đợi chờ.

nguyenthilan

Nguyễn Hải Yến
26-09-2011, 09:08 PM
http://2.bp.blogspot.com/-DHvT12GsATU/TjytX5k6oVI/AAAAAAAALYQ/VnQj9Mk4k7Y/s400/cimg0256.jpg

NGỒI MÁT .

Ngồi đây gió mát giữa trưa hè
Trắng nõn làn da yếm ngực che
Tóc thả thân hình eo đẹp quá
Tâm hồn mộng ước gửi cành tre .

Hải Yến .



BÓNG TRE

Vẫn dáng yêu kiều dưới rặng tre
Em ngồi chải tóc bóng mây che
chân quê chất phát miền thôn dã
Mãi níu chân ai giọt nắng hè ./.

khachien1254720
26/9/2011




Mái tóc bù xù giống rễ tre
Ổ rơm! biết thế! Vẫn bao che
-Người "iu" tui đấy! bao la đẹp...
Duyên dáng nhìn thương lắm đấy hè!
hè hè hè...
:gn13:
Vịt hồng .


NGƯỜI IU VỊT .

Lão Vịt yêu nàng tóc rể tre
Em ngồi dạng nách chẳng thèm che
Anh nhìn chổ đó làm ngơ nhé
Dáng đẹp lưng ong bởi nắng hè .

Hải Yến .

Nguyễn Hải Yến
26-09-2011, 09:47 PM
http://i326.photobucket.com/albums/k431/mica_hvdl9/Yem%20Dao/vngirl13.jpg

YẾM ĐỎ .

Yếm đỏ môi hồng nghịch gió chơi
Làn da trắng nõn muốn đem phơi
Chiều buông ngã bóng nhìn em đẹp
Mộng ước tơ duyên mãi trọn đời .

Hải Yến .

Khắc Hiền
26-09-2011, 10:20 PM
http://2.bp.blogspot.com/-DHvT12GsATU/TjytX5k6oVI/AAAAAAAALYQ/VnQj9Mk4k7Y/s400/cimg0256.jpg

NGỒI MÁT .

Ngồi đây gió mát giữa trưa hè
Trắng nõn làn da yếm ngực che
Tóc thả thân hình eo đẹp quá
Tâm hồn mộng ước gửi cành tre .

Hải Yến .



BÓNG TRE

Vẫn dáng yêu kiều dưới rặng tre
Em ngồi chải tóc bóng mây che
chân quê chất phát miền thôn dã
Mãi níu chân ai giọt nắng hè ./.

khachien1254720
26/9/2011




Mái tóc bù xù giống rễ tre
Ổ rơm! biết thế! Vẫn bao che
-Người "iu" tui đấy! bao la đẹp...
Duyên dáng nhìn thương lắm đấy hè!
hè hè hè...
:gn13:
Vịt hồng .


NGƯỜI IU VỊT .

Lão Vịt yêu nàng tóc rể tre
Em ngồi dạng nách chẳng thèm che
Anh nhìn chổ đó làm ngơ nhé
Dáng đẹp lưng ong bởi nắng hè .

Hải Yến .


MỸ NỮ

Đẹp thế làm gì mà phải che
Ngồi trên cánh võng giữa trưa hè
Mình ong suối tóc làn da trắng
Mỹ nữ trần gian dáng rặng tre ./.

khachien1254720
26/9/2011

Khắc Hiền
26-09-2011, 10:55 PM
http://i326.photobucket.com/albums/k431/mica_hvdl9/Yem%20Dao/vngirl13.jpg

YẾM ĐỎ .

Yếm đỏ môi hồng nghịch gió chơi
Làn da trắng nõn muốn đem phơi
Chiều buông ngã bóng nhìn em đẹp
Mộng ước tơ duyên mãi trọn đời .

Hải Yến .


DA TRẮNG
Kìa em yếm đỏ mãi rong chơi
Bỏ áo đi đâu da trắng phơi
Để lộ thân hình trông đẹp quá
nồng say mộng ước kết duyên đời ./.

khachien1254720
26/9/2011

Nguyễn Hải Yến
28-09-2011, 01:15 PM
http://images.yume.vn/blog/200904/14/12785941239718267.jpg




BẰNG LĂNG .

Tím đến nôn nao - tím bất ngờ
Bằng lăng mây mẩy nở trêu thơ
Choàng tay ôm gọn mùa hoa tím
Riết mãi ...thủy chung vẫn lỏng hờ .

Hải Yến .
28/9/2011/

Nguyễn Hải Yến
28-09-2011, 01:20 PM
http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/2222222222c.jpg

http://files.myopera.com/hoacomay70/blog/22222222222222ccccc.jpg

TIỆC NGAO

Xuân về bạn đãi bữa toàn ngao
Vỏ ruột tùm hum hé mở chào
Khoái khẩu mâm trên đè xuống thấp
Quen ngồi chiếu dưới rướn mồng cao
Nòi nghêu ngoáy chọc càng ra nước
Họ ốc sôi to tốt lửa trào
Buổi tiệc tình xưa còn nhớ mãi
Sau này có dịp đến hoan giao .

Hải Yến
27/9/2011/ .

Khắc Hiền
28-09-2011, 08:17 PM
SẦU VƯƠNG

Mình em lội đến bến sông thương
Nỗi nhớ trào tuôn lạnh nẽo đường
Nặng gánh tơ lòng kham chẳng nỗi
Mong ai sẽ bớt nỗi sầu vương ./.

khachien1254720
28/9/2011

Khắc Hiền
28-09-2011, 08:39 PM
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20090602/tungcanhchimhaiau08/origin/12439349134063_yume_photo.jpg




NHỜ CHIM

Cậy gió nhờ chim sãi cánh bay
Gửi về phương ấy nhớ nhung này
Dòng Ngân vắng nhịp cầu Ô Thước
Để vợ chồng Ngưu chịu đắng cay ./.

khachien1254720
28/9/2011

Tùng Lâm
29-09-2011, 02:51 PM
SẦU VƯƠNG

Mình em lội đến bến sông thương
Nỗi nhớ trào tuôn lạnh nẽo đường
Nặng gánh tơ lòng kham chẳng nỗi
Mong ai sẽ bớt nỗi sầu vương ./.

khachien1254720
28/9/2011

TẮM MÁT
Em về tắm mát ngọn giang thương,
Trộm nhớ muốn sang cách nẻo đường…
Nặng gánh ba sinh, chìm lại nổi,
Thôi đành gột rửa chút tơ vương.
BMT-29/9/2011
Tùng Lâm

Khắc Hiền
02-10-2011, 09:45 AM
SẮC THƠ

ngàn xưa đã có một nàng thơ
tỏa sắc long lanh hồn mộng mơ
Mặc khách tao nhân vui xướng họa
Anh hùng cái thế cũng lăn vô ./.

khachien1254720
2/10/2011

Khắc Hiền
04-10-2011, 03:27 PM
]Nguyên văn bởi khachien1254720

THĂM BẠN CŨ

Lâu ngày bạn cũ đến thăm chơi
Phòng trọ thường xuyên ú ớ ...trời
Trai gái thời này sao quậy thế
Tinh say chẳng cưới lấy chi mời

khachien1254720[/SIZE]

[/COLOR]
http://i4.photobucket.com/albums/y126/aihoa/love.gif






[SIZE="5"]ỐI !...TRỜI !
---*---
Quanh hồ lũ trẻ dạo đùa chơi
Chạy đến gốc cây chúng ối !…trời !
Cô chú cắn nhau đau lắm nhỉ
Có cần bác sĩ cháu đi mời.

30/9/2011.
Tuyen45.
Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; Hôm nay lúc 02:59 PM

Khắc Hiền
04-10-2011, 06:24 PM
http://media.tinmoi.vn/thumb/2011/05/30/3_23_1306717416_88_1306716150-chuyen-la--1-_thumb_248x156.jpg


THỬA RUỘNG NÀY

Quê nhà thiếu đất đến nơi đây
Phục hóa khai hoang được ruộng này
Cỏ dại tràn lan đã phát sạch
Bờ be ba phía,chuối trồng ngay ./.

Khachien1254720
04/10/2011

Khắc Hiền
05-10-2011, 12:25 PM
(
Nguyên văn bỡi Nguyễn Hải Yến )ĐÀNH THÔI .
Thích học thơ đường thật khó ghê
Niêm vần trật lất họ cười chê
Đành thôi chẳng dám đua đòi nữa
Lạc bước tìm đâu sảng khoái mê .

Hải Yến .



Đừng Thôi

Bác học thơ đường cũng khoái ghê
Thất ngôn,tứ tuyệt,chẳng ai chê
Ngôn từ,luật,đối,thanh,niêm chuẩn
Thuận nghịch,liên vần, đọc mãi mê./.

khachien12547204/10/2011

Khắc Hiền
08-10-2011, 10:16 PM
http://farm4.static.flickr.com/3256/2488644619_481cbcce65.jpg

http://farm1.static.flickr.com/118/303309566_6020521c96.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2112/2421458561_a378d55663.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3220/2872658901_3c8b6ce99a.jpg


http://farm2.static.flickr.com/1146/855619573_e269d01d13.jpg


http://farm6.static.flickr.com/5224/5627476248_bf661b471f.jpg

Xin mời quý khách mua hàng rẻ
ớt tỏi gừng hành củ rốt rau
Lá xả cà chua tươi mộng nước
Xem này đủ loại chớ tranh nhau .

Hải Yến .


COI CHỪNG HÀNG RẺ

Quý khách nhìn đây đừng tưởng rẽ
Cà ,chua,tỏi,ớt,củ,hành,rau
Hàng chưa kiểm định tươi màu nước
Rao bán kiểu này chỉ gạt nhau ./

khachien1254720
8/10/2011

Khắc Hiền
09-10-2011, 08:17 AM
ĐỪNG CÓ DÈM PHA .

Quý Lão dèm hàng chán thật nha
Nhìn xem mọi thứ vẫn xanh mà
Rau cà mộng đỏ tươi ngon lắm
Xúm lại mua nhiều kẻo hết a .

Hải Yến .



KHÔNG DÈM PHA

Rau phun hóa chất chớ lừa nha
Tiểu ngạch tuồn vào chẳng thiếu mà
Kiểm định dấu son đâu chả thấy
Mua về của dỡm hét ê a ./.

khachien1254720
9/10/2011

Nguyễn Hải Yến
09-10-2011, 08:35 AM
ĐỪNG CÓ DÈM PHA .

Quý Lão dèm hàng chán thật nha
Nhìn xem mọi thứ vẫn xanh mà
Rau cà mộng đỏ tươi ngon lắm
Xúm lại mua nhiều kẻo hết a .

Hải Yến .
Anh ui anh sửa chữ " non " thành ngon cho em với úi ùi ui

Khắc Hiền
12-10-2011, 09:15 AM
http://seablogs.zenfs.com/u/8Cr1dXGaHxYxh8ZVGQfcjCxvrgZjKA--/photo/ap_20100720120114559.jpg

Đây rồi Thị Mẹt khoái vô ngay
Hải Yến làm quen để lấy may
Sướng ghẹo Nàng vui trò nổi tiếng
La cà thả mộng gió mây bay .

Hi thấy tên Thị Mẹt khoái thế nhảy bổ luôn vô .

Hải Yến .


TÌNH BẠN

Em gọi họa vần anh đến ngay
Sáng ra như thế mới là may
Hàn huyên một tý cho vui vẻ
Tình bạn tình thơ hương tỏa bay ./.
khachien1254720
12/10/2011

Khắc Hiền
14-10-2011, 08:36 AM
Đến với thơ

Em hãy cùng anh đến với thơ
thất ngôn tứ tuyệt vẫn đang chờ
Đề vào tứ mở hương dào dạt
Thực đến vần gieo tỏa mộng mơ
Luận trãi từ hồng đan khúc nhạc
Kết tô chữ thắm nối dây tơ
Niêm phong dính kết tình thi hữu
Em hãy cùng anh đến với thơ

khachien1254720
14/10/2011

Khắc Hiền
14-10-2011, 10:48 AM
BAN ĐẦU

Làm thơ chệch choạc buổi ban đầu
Còn để luật niêm chữ cãi nhau
Ngẫu hứng dùng từ chưa được chuẩn
Luyện rèn học hỏi quản chi đau

khachien1254720
14/10/2011

Khắc Hiền
14-10-2011, 02:19 PM
MÃI CHƠI .

Gõ phím làm thơ Sếp gật đầu
Cô này giỏi thiệt mãi tìm nhau
Ngồi chơi hết tháng tiền lương lĩnh
Quyết định trừ nghìn để biết đau .

Hi quả này chít Yến tàng lúi húi gõ phím Sếp bắt được trừ lương 1 nghìn bằng 2 triệu rưỡi VNĐ . huhuhhuhu .

Hải yến .


HỎI THĂM

Hỏi thăm Thi Nữ có đau đầu
Tình nghĩa làng thơ hiểu biết nhau
Sếp phạt trừ lương vào cuối tháng
Một ngàn cũng tiếc chớ buồn đau ./.

khachien1254720
14/10/2011

Khắc Hiền
16-10-2011, 07:56 AM
QUÊ MÌNH

Quê mình biển biếc với non xanh
Có cảng nước sâu cạnh núi Hoành
Vũng Áng,Sơn Dương tầm hiện đại
Làng xưa,phố mới đã thành danh
Kim Sơn tỏa rộng màu lam ngọc
SÔNG Trí trải dài thủy mặc tranh
Đổi mới đi lên thêm rạng rỡ
Tương lai giàu đẹp phải không anh ./.

khachien1254720
16/10/2011

Khắc Hiền
16-10-2011, 01:07 PM
"nguyên văn bởi Trần Vi Thông"

MỘT MÌNH

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xơ xác hàng cây rẽ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa quấn quýt rải cung say
Tim quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Khung trời kỷ niệm biết ai hay
Trần Vi Thông




NỖI BUỒN

Lẻ đàn chiếc nhạn dưới tầng mây
Lặng lẽ lá rơi điểm sắc gầy
Ngọn gió đìu hiu khêu giấc mộng
Giọt mưa tý tách gợi tình say
Thương người tri kỉ mi tràn lệ
Nhớ bạn tri âm khóe mắt cay
Phòng vắng buồn ôm đêm tĩnh lặng
Người đi biền biệt có đâu hay ./.

Khachien1254720
16/10/2011

cosiaus
16-10-2011, 01:25 PM
"nguyên văn bởi Trần Vi Thông"

MỘT MÌNH

Chiều tà nắng úa trải chân mây
Xơ xác hàng cây rẽ nhánh gầy
Nhạc gió hững hờ gieo khúc mộng
Đàn mưa quấn quýt rải cung say
Tim quên phố cũ ly trà đậm
Tưởng nhớ người xưa chén rượu cay
Quạnh quẽ thân mình nơi quán vắng
Khung trời kỷ niệm biết ai hay
Trần Vi Thông




NỖI BUỒN

Lẻ đàn chiếc nhạn dưới tầng mây
Lặng lẽ lá rơi điểm sắc gầy
Ngọn gió đìu hiu khêu giấc mộng
Giọt mưa tý tách gợi tình say
Thương người tri kỉ mi tràn lệ
Nhớ bạn tri âm khóe mắt cay
Phòng vắng buồn ôm đêm tĩnh lặng
Người đi biền biệt có đâu hay ./.

Khachien1254720
16/10/2011
Sò buông….

Ngàn năm trăng gió bạn là mây
tạo hóa đổi thay dạng sẽ gầy
như lá thu rơi đâu có lẫy
giống ve hạ hát cứ mê say
đò neo bến nọ đò ngần ngại
khách đợi bờ kia khách đắng cay
sự tới sự đi luân chuyển mãi
Người buông ngươì thả biết người hay??


Xin tập tểnh vài dòng nha

Khắc Hiền
17-10-2011, 08:46 AM
BẠN THƠ

Đến với diễn đàn gặp bạn thơ
Giao lưu hòa mạng mãi mong chờ
Bên nhau học hỏi cùng vui thú
Thổ lộ tâm tình thỏa ước mơ
Xướng họa vần gieo thêm thắm đượm
Trao nhau tứ trãi chẳng thờ ơ
Sân chơi trí tuệ lòng thanh thản
Kết nối chân thành không vẫn vơ

khachien1254720
17/10/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
17-10-2011, 10:59 AM
BẠN THƠ

Đến với diễn đàn gặp bạn thơ
Giao lưu hòa mạng mãi mong chờ
Bên nhau học hỏi cùng vui thú
Thổ lộ tâm tình thỏa ước mơ
Xướng họa vần gieo thêm thắm đượm
Trao nhau tứ trãi chẳng thờ ơ
Sân chơi trí tuệ lòng thanh thản
Kết nối chân thành không vẫn vơ

khachien1254720



Rủ nhau





Lầu mộng mình cùng vẽ áng thơ



Niềm mong ngày tháng đã luôn chờ



Trời nam khói toả đâu ngăn ước



Biển bắc mây giăng chẳng cản mơ



Xướng hoạ trao tình - vui … bạn ớ



Gieo vần gửi nhớ - thích … tôi ơ



Thôi ta rũ bỏ sầu dương thế



Theo cánh diều bay hết vướng vơ





Bùi Thanh Thanh Khiết



17.10,2011

Chúc bạn vui

Khắc Hiền
18-10-2011, 10:00 PM
VUI LÊN

Nâng chén cùng em cuộc rượu này
Men nồng tình thắm chạm môi cay
Du dương khúc nhạc êm đềm lắm
Giữ mãi cho đời mộng ước say ./.

khachien1254720
18/10/2011

Khắc Hiền
19-10-2011, 02:02 PM
NIỀN Vui BÀY TỎ

Gặp bạn Sông Thương vui lạ lùng
Tuôn bầu tâm sự nỗi niềm chung
Trà thơm trò chuyện tình lưu luyến
Rươu nhạt hàn huyên nghĩa mặn nồng
Thơ phú từ lâu dồn nén dạ
Văn chương phút chốc tỏa men lòng
Tương đồng lý tưởng hồn say đắm
Tri kỷ tao nhân tặng mấy dòng .

khachien1254720
18/10/2011

Khắc Hiền
19-10-2011, 02:17 PM
MÃI LUNG LINH
"Tô Hồng"
Gặp người Quan họ tại Thành Vinh
Vui lắm Bắc Giang thắm đượm tình
Vào hội giao lưu lòng rạo rực
Ra về lưu luyến dạ đinh ninh
Điêu hát mời trầu,câu ví dặm
Quyện vào xướng họa mãi lung linh .

khachien1254720
18/10/2011

Khắc Hiền
19-10-2011, 02:31 PM
TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG XÔ VIẾT
"Đăng Triệu"
Núi Quyết, sông Lam cảnh hữu tình
Quảng Trường,Tượng Bác giữ thành Vinh
Trung Đô ,Nguyễn Huệ hồn nhân kiệt
Xứ Nghệ_Bác Hồ,chốn địa linh
Biển cả triều dâng ,dòng lịch sử
Cõi bờ, thác đỗ,cuộc trường chinh
Về đây ôn những ngày Xô Viết
Liềm búa công nông sóng biểu tình .

khachien1254720
18/10/2011

Lương Lương Hòa
19-10-2011, 04:08 PM
BẠN THƠ

Đến với diễn đàn gặp bạn thơ
Giao lưu hòa mạng mãi mong chờ
Bên nhau học hỏi cùng vui thú
Thổ lộ tâm tình thỏa ước mơ
Xướng họa vần gieo thêm thắm đượm
Trao nhau tứ trãi chẳng thờ ơ
Sân chơi trí tuệ lòng thanh thản
Kết nối chân thành không vẫn vơ

khachien1254720
17/10/2011


Hòa vui

Gặp bạn hòa vui mấy ý thơ
Gió trăng tô vẽ thỏa câu chờ
Này làn sóng lượn khơi hoa mộng
Kia cánh diều bay gọi bướm mơ
Bến nước câu hò ngân réo rắt
Tầng mây điệu lý vắt ầu ơ
Quê hương thấm đượm bao tình nghĩa
Chấp bút say sưa, hỡi bạn thơ.
nguyenthilan

Chào bạn KhacHien, Hòa rất muốn theo đúng vần nhưng không đủ trình độ.
Chúc bạn vui, mong đừng bắt lỗi nhé.

Bùi Thanh Thanh Khiết
20-10-2011, 01:50 PM
Chúc bạn luôn vui , nhân ngày 20.10



http://tranganhdep.com/wp-content/uploads/2010/02/top-beautiful-flower-garden01.jpg

Khắc Hiền
20-10-2011, 07:30 PM
KÍNH TẶNG PHỤ NỮ VIỆT NAM NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP NHẤT


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20080324/le_songtuongnhu/origin/101456hoa_hong_tieu_muoi-resize.jpgthắm màu



Phụ nữ VIỆT NAM rạng nước nhà
Công,dung,ngôn,hạnh,thắm màu hoa
Kiên cường,dũng cảm lòng trung hiếu
Lịch sử đời đời vẫn ngợi ca

khachien1254720
20/10/2011

Khắc Hiền
22-10-2011, 04:59 PM
THĂm BẠN
Nghe lời than thở lệ trào tuôn
Bấm nét vào trang thăm bạn luôn
Chóng mặt đau đầu mua thuốc uống
Vài ngày sẽ khõi nhớ đừng buồn
khachien1254720

Khắc Hiền
24-10-2011, 02:26 PM
http://eva.vn/upload/news/2009-08-11/thac-nuoc-dep-nhat-trung-quoc%205.jpg


XEM TRANH

Một vùng sơn thủy cảnh lam danh
Thác đỗ dòng tuôn rải bức mành
Mây trắng lưng trời bay lãng đãng
Cây xanh sườn núi uốn nghiêng cành
Bầy chim dang cánh bay chầm chậm
Đàn cá tung tăng lướt phóng nhanh
Phong cảnh hữu tình hòa ánh bạc
Hoa rừng sắc nước đẹp màu tranh .

khachien1254720
24/10/2011

Khắc Hiền
25-10-2011, 09:36 AM
THĂM LẠI CHIẾN TRƯƠNG XƯA

Giữa rừng hoang vắng cảnh buồn teo
Gió lạnh mưa phùn mãi bám theo
Đường hẹp bùn ra còn nhẽo nhoẹt
Lối sâu đất lở vẫn nhèo nheo
Đồi cao khấp khểnh men chân bước
Đá dựng chênh vênh vịn vách leo
Thăm lại chiến trường di tích cũ
Nơi đây trận đánh giữa lưng đèo

khachien1254720
25/10/2011

Nguyễn Hải Yến
27-10-2011, 11:16 PM
NHÌN EM GIỐNG MÈO .

Nhìn em mặt vẻ giống con mèo
Mắt xếch râu hùm miệng gọi meo
Chuột sợ co mình nhanh chạy trốn
Cười lăn đắc chí vỗ tay reo .

Hải Yến .

Khắc Hiền
28-10-2011, 10:33 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/YKjS.Z.cHx7vhzfgBu1K4xvr.hhxCCLYDWo-/photo/20110117010622802.jpg


CỨ NGẠI
Mênh mông biển sóng nước lô xô
Em chẳng cùng tôi tắm Cửa Lò
Cứ ngại tung mình vờn sóng bạc
Nằm trên bè nứa ngó vu vơ .
khachien1254720
28/10/2011

Bạch Hồng Ngọc
04-11-2011, 12:39 PM
http://eva.vn/upload/news/2009-08-11/thac-nuoc-dep-nhat-trung-quoc%205.jpg


XEM TRANH

Một vùng sơn thủy cảnh lam danh
Thác đỗ dòng tuôn rải bức mành
Mây trắng lưng trời bay lãng đãng
Cây xanh sườn núi uốn nghiêng cành
Bầy chim dang cánh bay chầm chậm
Đàn cá tung tăng lướt phóng nhanh
Phong cảnh hữu tình hòa ánh bạc
Hoa rừng sắc nước đẹp màu tranh .

khachien1254720
24/10/2011





CẢNH ĐẸP

Sơn thủy hữu tình đẹp cảnh danh
Xuôi dòng thác đổ trắng mành mành
Lững lờ mây lượng loanh quanh núi
Nhôn nhịp suối reo ríu rít cành
Mặt nước gợn lên hồ dậy sóng
Hàng cây in bóng lướt qua nhanh
Núi rừng tỏa dáng đời thơ mộng
Cảnh sắc nơi này đẹp hóa tranh

04/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
04-11-2011, 09:00 PM
XEM TRANH

Một vùng sơn thủy cảnh lam danh
Thác đỗ dòng tuôn rải bức mành
Mây trắng lưng trời bay lãng đãng
Cây xanh sườn núi uốn nghiêng cành
Bầy chim dang cánh bay chầm chậm
Đàn cá tung tăng lướt phóng nhanh
Phong cảnh hữu tình hòa ánh bạc
Hoa rừng sắc nước đẹp màu tranh .

khachien1254720
24/10/2011
Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết
CẢNH ĐẸP

Sơn thủy hữu tình đẹp cảnh danh
Xuôi dòng thác đổ trắng mành mành
Lững lờ mây lượng loanh quanh núi
Nhôn nhịp suối reo ríu rít chim
Mặt nước gợn lên hồ dậy sóng
Hàng cây in bóng lướt qua nhanh
Núi rừng tỏa dáng đời thơ mộng
Cảnh sắc nơi này đẹp hóa tranh

04/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

BỨC HỌA DANH

Đất nước muôn màu bức họa danh
Nắng vàng từng sợi kết buông mành
Bồng bềnh mây thả trôi lơ lửng
Lác đác mưa rơi níu trĩu cành
Chim nhạn giăng hàng bay vội vã
Bồ nông nhớn nhác vút lao nhanh
Thuyền tình xuôi ngược ,đầy thơ mộng
Sương bac là là dệt bức tranh./.
Mạnh Kỷ
4/10/2011

Khắc Hiền
05-11-2011, 02:37 PM
MANG NẶNG HỒN THƠ

Giang san chứa nặng hồn thơ,
Dù trên mọi nẻo đêm mơ gặp Rồng.
Bâng khuâng luống những trông mong,
Hoa đời thắm đượm vui lòng cõi Nam.
Bồi hồi ngóng đợi bao năm,
Hành hương hội tụ,xa xăm nhớ nguồn.
Mừng vui lệ chảy, mưa tuôn,
Quê hương Thái Tổ thiêng khuôn vọng về...
Mạnh Kỷ
5/11/2011
LUÔN VỌNG VỀ
Đền Đô mang nặng tình thơ
Ngàn năm văn hiến nằm mơ thấy Rồng
Bao đời con cháu nhớ mong
Ơn vua Thái Tổ-Lạc Hồng nước Nam
Thăng Long ,Hà Nội ngàn năm
Nhớ ơn nhà Lý về thăm cội nguồn
Nghĩa tình ơn nặng càng tuôn
Từ Sơn -Đất Báng ta luôn vọng về...
khachien1254720
5/11/2011

Khắc Hiền
05-11-2011, 02:48 PM
EM Hiền xin chân thành cảm ơn Bác manhky và anh Bạch Hồng Ngọc đã ghé thăm và họa thơ của em Hiền
Em chúc bác và anh mạnh khỏe yêu đời yêu thơ ...

Khắc Hiền
05-11-2011, 10:38 PM
http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/jrkrdaxcmhu.gif?t=1300746419


VUI CHUYỆN NGAO SÒ ỐC HẾN
Quế Hằng

Cô HẾN xinh xinh mé xóm đông
Nỗi lòng NGÁN ngẩm cảnh không chồng
Lão SÒ giàu sụ mơ cùng tưởng
Anh ỐC nghèo xơ mộng với trông
Ông Huyện già khòm TRÙNG TRỤC xác
Thày Đề TRAI tráng tơ hơ mông
Quan tham lớn giọng NGHÊU NGAO giảng
KÉO bầy nhũng nhiễu lại chơi ngông
QH



Bài Họa


GÁI ĐẸP

Cô gái xinh xinh ở mé đông
Mởn mơn khoe sắc để tìm chồng
Mắt xinh môi thắm bao người mộng
Vóc liễu mình ngà lắm kẻ trông
Tướng bước khoan thai đưa đẩy ngực
Dáng đi uyển chuyển lắc lư mông
Cây si trước cổng trồng la liệt
Khối lão si tình chết tật ngông.

Như Mai

Bài họa.

KIẾM CHỒNG !

Đèn chăng lấp lánh phía Hồ Đông
Gợi cảm ,cô em kiếm tấm chồng
Vắt vẻo ,cheo kheo nhiều kẻ thấy
Ngả nghiêng co duỗi lắm người trông
Gió lay, ve vãn,phanh phui áo
Quần bận thướt tha bó sát mông
Mấy vị đầu đơn mong chọn vợ
Nhắm nha, nhắm nhót,chạy lông ngông !
Mạnh Kỷ
2/10/2011

YÊU ANH

Em nằm hóng mát cạnh hồ đông
Nâng cánh hồng tươi của quý chồng
Vợ đẹp ra đường nhiều kẻ ngắm
Gái xinh xuống phố lắm người trông
Xa nhau lòng những luôn nhung nhớ
Gặp gỡ tâm thường những luống mông
Phố xá đèn chăng đêm lộng lẫy
Yêu anh chân thực chẳng chơi ngông ...

khachien1254720
5/11/2011

thi met
06-11-2011, 12:00 PM
THÍCH NGHE ĐÀN
Em đây thị mẹt thích nghe đàn
Hết nghe đàn dọc lại đàn ngang
Đàn .... ông vang vọng đường chiến trận
Đàn ... bà thánh thót góc nhà sàn
Sáo Sở vẫn ru dài Hán trận
Gà Lương còn gáy sớm Tần quan
Đêm nay lạnh lẽo thân chiếc bóng
Mong ai chia sẻ chút mơ màng
tm
:gn13:
hix hix ...., ghé chơi nhà bác chút nhá

cosiaus
06-11-2011, 12:31 PM
THÍCH NGHE ĐÀN
Em đây thị mẹt thích nghe đàn
Hết nghe đàn dọc lại đàn ngang
Đàn .... ông vang vọng đường chiến trận
Đàn ... bà thánh thót góc nhà sàn
Sáo Sở vẫn ru dài Hán trận
Gà Lương còn gáy sớm Tần quan
Đêm nay lạnh lẽo thân chiếc bóng
Mong ai chia sẻ chút mơ màng
tm
:gn13:
hix hix ...., ghé chơi nhà bác chút nhá


Thích …đàn

Nghe đồn thị mẹt thich “ nghe đàn”
Đàn độc huyền cầm đứng móc ngang
Đàn sáo xổ lồng bay tán loạn
Đàn bà nhí nhảnh nhảy rồi sàn(g)
Đàn Trương* réo rắt tan binh Sở
Đàn Bá* tan tành khóc áo quan
Đàn gảy không dây khi bị ngứa
Đàn lia mắt nhắm chẳng chi màng

Khắc Hiền
06-11-2011, 07:07 PM
CHỜ EM

Không biết bây giờ em ở đâu
Núi cao biển rộng chẳng nhìn thâu
Mênh mang sóng nước càng hiu quạnh
Mong mỏi buồn vương nhớ dạ sầu ...
khachien1254720
6/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
06-11-2011, 09:25 PM
RŨ SẠCH

Chẳng hiểu vì sao lại vấn vương
Để rồi sầu não chốn vô thường
Tháng năm khắc khoải tìm trang nhã
Rũ sạch hết đi chuyện giữa đường


6/11/2011

Sang thăm bạn và để lại vài câu cho vui

NhuMai
06-11-2011, 09:47 PM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz3XGxcWbvjXI1D3aP-BHpE-aIiYtdlLSTFq-dktTkm1x6zZ9A8A


VỊNH CÂY LIỄU

Đã mang phận Liễu thế mà hay
lá mỏng,cành gầy,mấy đổi thay
Yểu điệu,uốn mình,ôm mặt nước
Lẳng lơ,soi bóng,thả thân cây
Trời sinh giống ấy,bao đời trước
Đất dưỡng cây này,vạn kiếp nay
Sinh hoá,hoá sinh,nào chẳng đổi
Màu xanh thắm mãi thế gian này

khachien1254720



Bức Tranh Sông Nước

Hình dung ẻo lả nét hay hay
Liễu rủ bên hồ đẹp lắm thay
Nắng rọi làn tơ xuyên kẽ lá
Mưa lùa giọt biếc đọng nhành cây
Dịu dàng mảnh khảnh từ lâu lắm
Thon thả yêu kiều tự bấy nay
Sông nước, trời mây in dáng nọ
Bức tranh thủy mặc đáng yêu này.

Như Mai

6-11-2011

vancali96
07-11-2011, 10:02 AM
[http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/jrkrdaxcmhu.gif?t=1300746419[CENTER]/CENTER]VUI CHUYỆN NGAO SÒ ỐC HẾN
Quế Hằng

Cô HẾN xinh xinh mé xóm đông
Nỗi lòng NGÁN ngẩm cảnh không chồng
Lão SÒ giàu sụ mơ cùng tưởng
Anh ỐC nghèo xơ mộng với trông
Ông Huyện già khòm TRÙNG TRỤC xác
Thày Đề TRAI tráng tơ hơ mông
Quan tham lớn giọng NGHÊU NGAO giảng
KÉO bầy nhũng nhiễu lại chơi ngông
QH



Bài Họa


GÁI ĐẸP

Cô gái xinh xinh ở mé đông
Mởn mơn khoe sắc để tìm chồng
Mắt xinh môi thắm bao người mộng
Vóc liễu mình ngà lắm kẻ trông
Tướng bước khoan thai đưa đẩy ngực
Dáng đi uyển chuyển lắc lư mông
Cây si trước cổng trồng la liệt
Khối lão si tình chết tật ngông.

Như Mai

Bài họa.

KIẾM CHỒNG !

Đèn chăng lấp lánh phía Hồ Đông
Gợi cảm ,cô em kiếm tấm chồng
Vắt vẻo ,cheo kheo nhiều kẻ thấy
Ngả nghiêng co duỗi lắm người trông
Gió lay, ve vãn,phanh phui áo
Quần bận thướt tha bó sát mông
Mấy vị đầu đơn mong chọn vợ
Nhắm nha, nhắm nhót,chạy lông ngông !
Mạnh Kỷ
2/10/2011

YÊU ANH
Em nằm hóng mát cạnh hồ đông
Nâng nhánh hồng tươi của quý chồng
Vợ đẹp ra đường nhiều kẻ ngắm
Gái xinh xuống phố lắm người trông
Xa nhau lòng những luôn nhung nhớ
Gặp gỡ tâm thường những luống mông
Phố xá đèn chăng đêm lộng lẫy
Yêu anh chân thực chẳng chơi ngông...
khachien1254720
5/11/2011

http://i40.tinypic.com/2112nmx.jpg

Khắc Hiền
07-11-2011, 02:41 PM
RŨ SẠCH

Chẳng hiểu vì sao lại vấn vương
Để rồi sầu não chốn vô thường
Tháng năm khắc khoải tìm trang nhã
Rũ sạch hết đi chuyện giữa đường


6/11/2011

Sang thăm bạn và để lại vài câu cho vui



QUÉT SẠCH

Quét sạch trong đời những tật vương
Vương tình "yêu quái" chớ coi thường
Thủy chung-nhân nghĩa-ngời sau trước
Không để gương trong _ lấm bụi đường ./.

khachien1254720
6/11/2011

Khắc Hiền
07-11-2011, 05:44 PM
Cảm Ơn bạn Vancali đã ghé thăm trang thơ cử Hiền

Khắc Hiền
08-11-2011, 07:51 AM
HƯƠNG QUÊ

Thênh thang lối xóm mấy thu qua
Lác đác ven non có mấy nhà
Khóm trúc vàng hoe khoe nắng sớm
Bờ tre xanh thắm trẻ chiều tà
Bạn bè thôn xóm tình nồng thắm
Bằng hữu muôn nơi nghĩa đậm đà
Hương sắc thôn quê ngời mộng tưởng
Bản làng tươi sáng đẹp hồn ta


BH- Ngọc(12/8)




NHỚ QUÊ !

Hình ảnh lên đường thoáng hiện qua
Xa quê biền biệt nhớ muôn nhà
Cây đa đầu ngõ ôm tia nắng
Giếng nước cuối thôn rọi bóng tà
Những buổi hội hè càng gắn bó
Bao lần sum họp mạnh thêm đà
Nôi đời ngan ngát,tình sâu nặng
Gửi gắm vần thơ gọi chút quà !
Mạnh Kỷ
7/11/2011



CẢNH QUÊ

Đã mấy thu rồi chỉ thoáng qua
Hương Sơn quê mới rạng muôn nhà
Đồi Keo xanh thắm ôm sương sớm
Ruộng lúa vàng ươm trãi nắng tà
Nghĩa nước sắt son càng gắn bó
Tình dân thắm thiết mạnh thêm đà
Hội làng tiếng hát người say đắm
Ví dặm đò đưa mãi thiết tha

khachien1254720
8/11/2011

vancali96
08-11-2011, 10:43 AM
HƯƠNG QUÊ

Thênh thang lối xóm mấy thu qua
Lác đác ven non có mấy nhà
Khóm trúc vàng hoe khoe nắng sớm
Bờ tre xanh thắm trẻ chiều tà
Bạn bè thôn xóm tình nồng thắm
Bằng hữu muôn nơi nghĩa đậm đà
Hương sắc thôn quê ngời mộng tưởng
Bản làng tươi sáng đẹp hồn ta


BH- Ngọc(12/8)




NHỚ QUÊ !

Hình ảnh lên đường thoáng hiện qua
Xa quê biền biệt nhớ muôn nhà
Cây đa đầu ngõ ôm tia nắng
Giếng nước cuối thôn rọi bóng tà
Những buổi hội hè càng gắn bó
Bao lần sum họp mạnh thêm đà
Nôi đời ngan ngát,tình sâu nặng
Gửi gắm vần thơ gọi chút quà !
Mạnh Kỷ
7/11/2011


CẢNH QUÊ

Đã mấy thu rồi chỉ thoáng qua
Hương Sơn quê mới rạng muôn nhà
Đồi Keo xanh thắm ôm sương sớm
Ruộng lúa vàng ươm trãi nắng tà
Nghĩa nước sắt son càng gắn bó
Tình dân thắm thiết mạnh thêm đà
Hội làng tiếng hát người say đắm
Ví dặm đò đưa mãi thiết tha

khachien1254720
8/11/2011


Kỷ niệm quê nhà

Mấy độ xuân rồi én lượn qua
Buồn thân lữ khách sống xa nhà
Thương hoài khóm trúc sương mờ ảo
Nhớ mãi hàng cao nắng xế tà
Đã hết ngày vui cùng rượu đế
Còn đâu bữa tiệc với kỳ đà
Dân quê chât phác lòng nhân hậu
Tánh lại hiền hòa dể thứ tha

Vancali 11.7.11

Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần vui mạnh .

Khắc Hiền
08-11-2011, 12:21 PM
Hiền chân thành cảm ơn Vancali đã ghé thăm trang thơ của Hiền ,xin chúc Vancali vui khỏe ,Vancali họa thơ nhanh và hay lắm

NhuMai
10-11-2011, 09:56 PM
HƯƠNG QUÊ

Thênh thang lối xóm mấy thu qua
Lác đác ven non có mấy nhà
Khóm trúc vàng hoe khoe nắng sớm
Bờ tre xanh thắm trẻ chiều tà
Bạn bè thôn xóm tình nồng thắm
Bằng hữu muôn nơi nghĩa đậm đà
Hương sắc thôn quê ngời mộng tưởng
Bản làng tươi sáng đẹp hồn ta


BH- Ngọc(12/8)




NHỚ QUÊ !

Hình ảnh lên đường thoáng hiện qua
Xa quê biền biệt nhớ muôn nhà
Cây đa đầu ngõ ôm tia nắng
Giếng nước cuối thôn rọi bóng tà
Những buổi hội hè càng gắn bó
Bao lần sum họp mạnh thêm đà
Nôi đời ngan ngát,tình sâu nặng
Gửi gắm vần thơ gọi chút quà !
Mạnh Kỷ
7/11/2011


CẢNH QUÊ

Đã mấy thu rồi chỉ thoáng qua
Hương Sơn quê mới rạng muôn nhà
Đồi Keo xanh thắm ôm sương sớm
Ruộng lúa vàng ươm trãi nắng tà
Nghĩa nước sắt son càng gắn bó
Tình dân thắm thiết mạnh thêm đà
Hội làng tiếng hát người say đắm
Ví dặm đò đưa mãi thiết tha

khachien1254720
8/11/2011


Kỷ niệm quê nhà

Mấy độ xuân rồi én lượn qua
Buồn thân lữ khách sống xa nhà
Thương hoài khóm trúc sương mờ ảo
Nhớ mãi hàng cao nắng xế tà
Đã hết ngày vui cùng rượu đế
Còn đâu bữa tiệc với kỳ đà
Dân quê chât phác lòng nhân hậu
Tánh lại hiền hòa dể thứ tha

Vancali 11.7.11

Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần vui mạnh .


Tha Hương

Lìa nơi đất mẹ bấy năm qua
Da diết lòng ai xót cảnh nhà
Nghe nhớ cồn cào khi giấc sớm
Chạng thương khắc khoải lúc canh tà
Anh em ruột thịt tình yêu mến
Bè bạn thiết thân nghĩa đậm đà
Vương vấn tâm hồn tâm trỉu nặng
Nỗi sầu dai dẳng khó buông tha..

Như Mai

10-11-2011

Khắc Hiền
15-11-2011, 09:38 PM
http://thoduongdatviet.com/pic/introduce/Dem_2634567157695056250.jpg

B
Bài thơ : Chiều tối của Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh là nhà cách mạng,
Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam,
đồng thời cũng là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc.
Bên cạnh sự nghiệp cách mạng vĩ đại,
Người cũng để lại một sự nghiệp văn học đa dạng, phong phú.

Bài thơ Mộ ( Chiều tối ) là một bài thơ , một bức tranh
Vẽ về một cảnh chiều tối ở một vùng quê sơn cước.
Bài thơ trong “ Nhật ký trong tù “
Đã giúp ta hiểu rõ vẻ đẹp tâm hồn
của chính bản thân người đã sáng tạo ra nó,
nhà cách mạng, nhà thơ Hồ Chí Minh.

klhachien1254720
15/11/2011

Khắc Hiền
21-11-2011, 03:09 PM
http://lucbat.com/lucbat.com/admin/upload/file/cuoi_291x200.jpg

Tội thân em lấy chồng xa
Nỗi buồn thắt quặn quê nhà từng đêm .
Đêm trăng tỏa sáng bên thềm
Tình thương nỗi nhớ Mẹ hiền Cha yêu .

Hải Yến .

Vội vàng

Trách mình lỡ lấy chồng xa
Để lòng mang nặng nhớ nhà đêm đêm
Nhớ khi chân bước qua thềm
Cầu tre cách trở vội vàng vì yêu .

khachien1254720
21/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
21-11-2011, 08:21 PM
BẠN THƠ


Đến với diễn đàn gặp bạn thơ
Giao lưu hòa mạng mãi mong chờ
Bên nhau học hỏi cùng vui thú
Thổ lộ tâm tình thỏa ước mơ
Xướng họa vần gieo thêm thắm đượm
Trao nhau tứ trãi chẳng thờ ơ
Sân chơi trí tuệ lòng thanh thản
Kết nối chân thành không vẫn vơ

khachien1254720
17/10/2011



KẾT BẠN

Gặp nhau ta kết mối tình thơ
Vui họa nồng say thỏa đợi chờ
Suốt tháng giao lưu ngàn ý mộng
Quanh năm học hỏi vạn lần mơ
Tinh sâu ghi nhớ không trăng trớ
Nghĩa nặng khắc tâm chẳng ậm ờ
Điểm đến con tim ngời sắc đẹp
Kết tình bằng hữu hết bơ vơ

21/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
22-11-2011, 05:51 AM
http://nf2.upanh.com/b4.s22.d3/5f532f1aef9e80be8ab8ba8f645964bd_38168632.daoyen2. bmp


Đảo Yến
Sương mờ đảo rộng mấy hôm nay
Sóng vỗ xô bờ nước mặn bay
Hải yến về đây xây tổ ấm
Đất lành chim đậu mãi thêm đầy .
Khắc Hiền

Khắc Hiền
22-11-2011, 09:44 AM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/2996201980061153358S600x600Q85.jpg]


Lạc đàn


Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
Biết là mẹ vịt đang mong chờ
Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

17/11/2011
BHN
[/CENTER][/COLOR][/SIZE]


Chờ mẹ

Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
Hôm nay đi chợ sao lâu thế
Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011


TỰ TIN

Này chú vịt con chớ có ngơ
Mẹ không bên cạnh cớ sao chờ ?
Tập bơi thỏa thích sao cho giỏi
Mai lỡ té ao chẳng bất ngờ

( Ghé thăm và trêu tỷ Khiết một tí nghe. Chúc tỷ luôn vui. )
HỒNG THOẠI



Tự lập

Lần đầu rời mẹ dáng ngu ngơ
Phía trước hồ, ao rộng đón chờ
Chập chững vào đời mong tự lập
Vịt con, chí lớn mẹ nào ngờ.

Sao Hôm



Đâu ngờ

Vịt non trẻ dại lại lơ ngơ
Ảo vọng bờ xa tôm cá chờ
Lạc lối bơi vào nơi nước xoáy
May thay suýt chết - mẹ đâu ngờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011


KHÔNG NGỜ

Mẹ kêu khản tiếng bé làm ngơ
Mải miết rong chơi chẳng có chờ
Lạc lối rồi đây ôi khổ quá
Mênh mông sóng cả bé không ngờ

22/11/2011

Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; Hôm nay lúc 07:49 AM

Bạn không bao giờ sai.

BHN



Tập bơi
Hồ rộng chíp ơi đừng ngớ ngơ
Tập bơi mạnh dạn me đang chờ
Mai ngày khôn lớn theo anh chị
Lặn lội tài ba chẳng bất ngờ

khắc Hiền
22/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
22-11-2011, 10:39 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi khachien1254720 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=32345#post32345)

http://nf2.upanh.com/b4.s22.d3/5f532f1aef9e80be8ab8ba8f645964bd_38168632.daoyen2. bmp

Đảo Yến
Sương mờ đảo rộng mấy hôm nay
Sóng vỗ xô bờ nước mặn bay
Hải yến về đây xây tổ ấm
Đất lành chim đậu mãi thêm đầy
Khắc Hiền
22/11/2011


TỔ YẾN

Tổ Yến giăng đầy đẹp sáng nay
Từng đàn xây tổ ngổn ngang bay
Nơi đây sóng nước đêm ngày vỗ
Đảo biển bình yên Yến đóng đầy

22/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
22-11-2011, 02:30 PM
Đảo Yến
Sương mờ đảo rộng mấy hôm nay
Sóng vỗ xô bờ nước mặn bay
Hải yến về đây xây tổ ấm
Đất lành chim đậu mãi thêm đầy
Khắc Hiền
22/11/2011

TỔ YẾN

Tổ Yến giăng đầy đẹp sáng nay
Từng đàn xây tổ ngổn ngang bay
Nơi đây sóng nước đêm ngày vỗ
Đảo biển bình yên Yến đóng đầy

22/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


NHÀ YẾN

Nhộn nhịp yến về mấy bữa nay
Dọc ngang trời biển chúng lao bay
Tìm sườn đảo đứng xây nhà mới
Chắc hẳn nay mai con cháu đầy !
Mạnh Kỷ
22/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
23-11-2011, 06:53 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=32362#post32362)
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/2996201980061153358S600x600Q85.jpg



LẠC ĐÀN

Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
Biết là mẹ vịt đang mong chờ
Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

17/11/2011
BHN




Chờ mẹ

Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
Hôm nay đi chợ sao lâu thế
Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


Bùi Thanh Thanh Khiết
18.11.2011



TỰ TIN

Này chú vịt con chớ có ngơ
Mẹ không bên cạnh cớ sao chờ ?
Tập bơi thỏa thích sao cho giỏi
Mai lỡ té ao chẳng bất ngờ

( Ghé thăm và trêu tỷ Khiết một tí nghe. Chúc tỷ luôn vui. )
HỒNG THOẠI



Tự lập

Lần đầu rời mẹ dáng ngu ngơ
Phía trước hồ, ao rộng đón chờ
Chập chững vào đời mong tự lập
Vịt con, chí lớn mẹ nào ngờ.

Sao Hôm



Đâu ngờ

Vịt non trẻ dại lại lơ ngơ
Ảo vọng bờ xa tôm cá chờ
Lạc lối bơi vào nơi nước xoáy
May thay suýt chết - mẹ đâu ngờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.11.2011



KHÔNG NGỜ

Mẹ kêu khản tiếng bé làm ngơ
Mải miết rong chơi chẳng có chờ
Lạc lối rồi đây ôi khổ quá
Mênh mông sóng cả bé không ngờ

22/11/2011





Tập bơi
Hồ rộng chíp ơi đừng ngớ ngơ
Tập bơi mạnh dạn me đang chờ
Mai ngày khôn lớn theo anh chị
Lặn lội tài ba chẳng bất ngờ

khắc Hiền
22/11/2011


CHÍP LẠC ĐÀN

Mêng mông sóng cả Chíp bơi ngơ
Lạc lối về nhà Mẹ ngóng chờ
Chẳng biết làm sao kêu ngú ngớ
Hú hồn hú vía quả ngù ngờ.

23/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
23-11-2011, 09:45 PM
http://nf6.upanh.com/b4.s7.d2/273833776193536375a81329c801e244_38230446.sentrang .bmp





Sen Trắng Nở

Sen nở vào mùa bạn đến đây
Giữa vuông ao nhỏ nước vơi đầy
Nhị vàng nắng gắt hương thơm dịu
Bông trắng bùn tanh sắc vẫn tươi
Lá động chập chờn đuôi cá vẫy
Nước soi thấp thoáng bóng mây bay
Bạn về xứ bạn,sen thường nhớ
Nguyện kết đài gương thỏa dạ này .
khachien1254720
23/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 08:00 AM
XA quê

Xuân về hoa nở đất thơm hương
Giã biệt quê nhà bao mến thương
Dưới bóng trăng thề câu nguyện ước
Bên bờ suối hẹn lệ còn vương
Tình ta chan chứa theo năm tháng
Nghĩa bạn trào dâng thấm nẽo đường
Núi cách sông ngăn nào cản dạ
Nhớ ai da diết suốt canh trường .
khachien1254720
24/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 11:07 AM
http://cholontourist.com.vn/images/Thong-tin-du-lich/nuihong.jpg


AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011


Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011

manhky
24-11-2011, 12:47 PM
XA quê

Xuân về hoa nở đất thơm hương
Giã biệt quê nhà bao mến thương
Dưới bóng trăng thề câu nguyện ước
Bên bờ suối hẹn lệ còn vương
Tình ta chan chứa theo năm tháng
Nghĩa bạn trào dâng thấm nẽo đường
Núi cách sông ngăn nào cản dạ
Nhớ ai da diết suốt canh trường .
khachien1254720
24/11/2011

NHỚ QUÊ !

Sen nở, nhụy vàng, ngan ngát hương
Một miền quê mẹ, ấm thân thương
Bao năm biền biệt, lòng nhung nhớ
Một thuở xa vời, dạ vấn vương
Kỷ niệm trào dâng, hòa với sóng
Thời gian lắng đọng, dõi theo đường
Nỗi niềm xa cách, tình chan chứa
Xúc động, bâng khuâng, suốt dặm trường
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
24-11-2011, 01:31 PM
XA quê

Xuân về hoa nở đất thơm hương
Giã biệt quê nhà bao mến thương
Dưới bóng trăng thề câu nguyện ước
Bên bờ suối hẹn lệ còn vương
Tình ta chan chứa theo năm tháng
Nghĩa bạn trào dâng thấm nẽo đường
Núi cách sông ngăn nào cản dạ
Nhớ ai da diết suốt canh trường .
khachien1254720
24/11/2011

NHỚ QUÊ !

Sen nở, nhụy vàng, ngan ngát hương
Một miền quê mẹ, ấm thân thương
Bao năm biền biệt, lòng nhung nhớ
Một thuở xa vời, dạ vấn vương
Kỷ niệm trào dâng, hòa với sóng
Thời gian lắng đọng, dõi theo đường
Nỗi niềm xa cách, tình chan chứa
Xúc động, bâng khuâng, suốt dặm trường
Mạnh Kỷ
24/11/2011



TRỞ LẠI

Ta trở lại quê thơ tỏa hương
Bao nhiêu trìu mến...nỗi xa thương
Ra đi để lại câu thề hẹn
Trở lại xóa đi giọt lệ vương
Cuộc sống nổi trôi theo sóng gió
Tình đời phiêu bạt suốt bao đường
Trong ta tất yếu tình trên cả
Vẫn đó thân quen tiếng trống trường

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

manhky
24-11-2011, 07:30 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011
ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 07:38 PM
Nối nhịp cầu thơ

Hồng Ngọc Mạnh Kỷ bạn mến thương
Lời thơ xướng họa ý am tường
Khắc Hiền vui lắm dang tay đón
Nối nhip cầu thơ mọi nẻo đường

Khachien1254720
24/1/2011




CẦU THƠ !

Thi huynh ,thi hữu,bạn thân thương
Xướng họa cùng nhau mới tỏ tường
Hội tụ ngày ngày vui rạo rực
Cầu thơ nối nhịp ,bước qua đường .
Mạnh Kỷ
24/11/2011[/B]



Tao Đàn
Cầu thơ nối nhịp bến sông thương
Thi hữu hôm nay ý tận tường
Mặc khách tao nhân vui xướng họa
Tao đàn tỏa sáng áng thi đường
khachien1254720
24/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 07:57 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011
ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011


ĐIỂM HẸN
Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
Biển biếc non ngàn thắm bức tranh
Dũng Quyết Sao Va đây điểm hẹn
Cửa Lò tắm mát nước trong lành

khachien1254720
24/11/2011

Khắc Hiền
24-11-2011, 08:43 PM
BẠN TỐT

Bạn quý đi rồi tiếc thuở nao
Bạn về luôn nhớ bánh ai trao
Bạn ôn chuyện cũ niềm thương lắng
Bạn gọi tình xưa nỗi nhớ trào
Bạn vắng khi vui không thích đãi
Bạn xa lúc hội chẳng chờ khao
Bạn thân để lại bao vương vấn
Bạn tốt giúp mình vượt dốc cao
khachien1254720
24/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
24-11-2011, 09:15 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi khachien1254720 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=32699#post32699)

Nối nhịp cầu thơ

Hồng Ngọc Mạnh Kỷ bạn mến thương
Lời thơ xướng họa ý am tường
Khắc Hiền vui lắm dang tay đón
Nối nhip cầu thơ mọi nẻo đường

Khachien1254720
24/1/2011




CẦU THƠ !

Thi huynh ,thi hữu,bạn thân thương
Xướng họa cùng nhau mới tỏ tường
Hội tụ ngày ngày vui rạo rực
Cầu thơ nối nhịp ,bước qua đường .
Mạnh Kỷ
24/11/2011[/B]




Tao Đàn
Cầu thơ nối nhịp bến sông thương
Thi hữu hôm nay ý tận tường
Mặc khách tao nhân vui xướng họa
Tao đàn tỏa sáng áng thi đường
khachien1254720
24/11/2011


NHỊP CẦU TÌNH

Nhịp cầu thi hữu đượm tình thương
Gắn bó với nhau hiểu rất tường
Xướng họa đời vui ngời trí tuệ
Giao lưu học hỏi sáng thơ đường

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
24-11-2011, 09:26 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011

Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011
ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011




ĐIỂM HẸN
Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
Biển biếc non ngàn thắm bức tranh
Dũng Quyết Sao Va đây điểm hẹn
Cửa Lò tắm mát nước trong lành

khachien1254720
24/11/2011



XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

Quê tôi Xứ Nghệ đẹp lừng danh
Nét đẹp tự nhiên tựa thảm tranh
Cửa ngõ miền trung thành phố đỏ
Con cháu rồng tiên hưởng mát lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Lương Lương Hòa
24-11-2011, 10:30 PM
BẠN TỐT

Bạn quý đi rồi tiếc thuở nao
Bạn về luôn nhớ bánh ai trao
Bạn ôn chuyện cũ niềm thương lắng
Bạn gọi tình xưa nỗi nhớ trào
Bạn vắng khi vui không thích đãi
Bạn xa lúc hội chẳng chờ khao
Bạn thân để lại bao vương vấn
Bạn tốt giúp mình vượt dốc cao
khachien1254720
24/11/2011

TRI ÂM
Đọc thơ lòng bỗng thấy nao nao
Tình bạn chân thành đã gởi trao
Một tiếng chèo khua trăng thổn thức
Vài lời thơ lượn sóng dâng trào
Thu tàn mòn mỏi nào mong đợi
Đông đến co ro hết khát khao
Xin gởi tri âm vào câu chữ
Nguyệt khuyết đêm xa bóng mãi cao.
nguyenthilan

manhky
25-11-2011, 08:28 AM
BẠN TỐT

Bạn quý đi rồi tiếc thuở nao
Bạn về luôn nhớ bánh ai trao
Bạn ôn chuyện cũ niềm thương lắng
Bạn gọi tình xưa nỗi nhớ trào
Bạn vắng khi vui không thích đãi
Bạn xa lúc hội chẳng chờ khao
Bạn thân để lại bao vương vấn
Bạn tốt giúp mình vượt dốc cao
khachien1254720
24/11/2011

SAY !

Say người con gái dạ nôn nao
Say mối tình đầu em đã trao...
Say tiếng đàn ca hồn tĩnh lặng
Say lời tâm sự mộng rưng trào
Say mây lơ lửng-ai đem tới
Say gió hửng hờ- bạn gửi khao
Say cả bóng hình đầy mộng mị
Say rồi cứ ngỡ giấc mơ cao !
Mạnh Kỷ
25/11/2011

Khắc Hiền
25-11-2011, 09:16 AM
TRI ÂM
Đọc thơ lòng bỗng thấy nao nao
Tình bạn chân thành đã gởi trao
Một tiếng chèo khua trăng thổn thức
Vài lời thơ lượn sóng dâng trào
Thu tàn mòn mỏi nào mong đợi
Đông đến co ro hết khát khao
Xin gởi tri âm vào câu chữ
Nguyệt khuyết đêm xa bóng mãi cao.
nguyenthilan


TRI KỈ
Nguyệt khuyết đêm tàn bóng mãi cao
Lời thơ xướng họa cứ dâng trào
Đường thi kết nối tình bằng hữu
Lục bát gieo vần nghĩa mãi trao
Đông đến Thu tàn lòng ngóng đợi
Xuân về Hạ mãn dạ còn nao
Chân thành xin gửi lời tâm huyết
tri kỉ tri âm luôn khát khao .
khachien1254720
25/11/2011

Khắc Hiền
25-11-2011, 10:34 AM
http://nf5.upanh.com/b2.s10.d3/be4df1d545b82505acf818aa4682cdaa_38279365.choidu.b mp



CHƠI ĐU
Bốn cột tre ngà nối đất trời
Vui xuân trai gái thả hồn bơi
Trai gò chân đạp tung theo gió
Gái uốn lưng xoay tít tận trời
"Biển biếc"vô tình toan mở cánh
"Gò đồi" bỏ mặc thả chơi vơi
Đường đua cộng sự hồn bay bỗng
Khoái chí chơi đu nắc nẻ cười
Khachien1254720
25/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 12:02 PM
(Bạch Hồng Ngọc cũng có bài về đu xuân)

ĐU XUÂN

Sáu cột tre già chụm ngất trời
Tết về thôn xóm thỏa sức chơi
Trai tài khéo nhún vờn xuân đẹp
Gái đảm bay cao vút rạng ngời
Non nước hồng tươi lan khắp chốn
Hương đời nồng ấm tỏa muôn nơi
Chơi đu khoái chí hồn thơ sáng
Xuân đến thái lai rộn tiếng cười

Bùi văn Thanh
(12-2010)

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 12:26 PM
(Bạch Hồng Ngọc cũng có bài về đu xuân)

ĐU XUÂN

Sáu cột tre già chụm ngất trời
Tết về thôn xóm thỏa sức chơi
Trai tài khéo nhún vờn xuân đẹp
Gái đảm bay cao vút rạng ngời
Non nước hồng tươi lan khắp chốn
Hương đời nồng ấm tỏa muôn nơi
Chơi đu khoái chí hồn thơ sáng
Xuân đến thái lai rộn tiếng cười

Bùi văn Thanh
(12-2010)



ĐU XUÂN 2

Mấy cọc tre ngà cắm chơi vơi
Gái trai mải miết rủ nhau chơi
Tay cầm chắc nịch tha hồ nhún
Chân đạp vững vàng thoải mái bơi
Nắng ấm hồng tơ trời sáng đẹp
Mưa xuân nhè nhẹ đất thêm ngời
Quê nhà rộn rã chào năm mới
Khởi sắc đu xuân nét tuyệt vời

25/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
25-11-2011, 12:30 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011


Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011


ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011


ĐIỂM HẸN

Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
Biển biếc non ngàn thắm tựa tranh
Dũng Quyết,Sao Va đây điểm hẹn
Cửa Lò tắm mát nước trong lành
khachien1254720
24/11/2011



XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

Quê tôi Xứ Nghệ đẹp lừng danh
Nét đẹp tự nhiên tựa thảm tranh
Cửa ngõ miền trung thành phố đỏ
Con cháu rồng tiên hưởng mát lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc



XỨ NGHỆ NỔI DANH

Xứ Nghệ càng ngày càng nổi danh
Làng sen quê Bác đẹp bao tranh
Trời thu tươi mát tình ngời sáng
Điệu ví ngân nga đượm tiếng lành

25/11/2011



Bạn không bao giờ sai.

BHN

RẠNG NGỜI XỨ NGHỆ

Đây rồi Xứ Nghệ rạng ngời danh
Sông núi con người càng tuyệt tranh
Mời bạn trở về nơi chiến tuyến
Truông Bồn máu lửa ... đã ngon lành

25/11/2011


CÂU HÒ XỨ NGHỆ

Câu hò Xứ Nghệ mãi vang danh
Tiếng hát Làng Sen dệt bức tranh
Ví dặm em ca ngời xứ sỡ
Đò đưa anh hát ngọt hương lành
khachien1254720
25/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
25-11-2011, 12:57 PM
AI VỀ XỨ NGHỆ ?

Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
Hữu tình non nước sáng ngời tranh
Bạn về ta đón trong niềm ước
Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011



Về thăm Xứ Nghệ

Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
khachien1254720
24/11/2011



ĐẤT NGHỆ

Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
Mời người một chuyến bao lưu luyến
Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc




BỨC HỌA DANH

Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
Biển trời non nước,tựa như tranh
Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
Mạnh Kỷ
24/11/2011



ĐIỂM HẸN

Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
Biển biếc non ngàn thắm tựa tranh
Dũng Quyết,Sao Va đây điểm hẹn
Cửa Lò tắm mát nước trong lành
khachien1254720
24/11/2011




XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

Quê tôi Xứ Nghệ đẹp lừng danh
Nét đẹp tự nhiên tựa thảm tranh
Cửa ngõ miền trung thành phố đỏ
Con cháu rồng tiên hưởng mát lành

24/11/2011
Bạch Hồng Ngọc




XỨ NGHỆ NỔI DANH

Xứ Nghệ càng ngày càng nổi danh
Làng sen quê Bác đẹp bao tranh
Trời thu tươi mát tình ngời sáng
Điệu ví ngân nga đượm tiếng lành

25/11/2011




Bạn không bao giờ sai.

BHN

RẠNG NGỜI XỨ NGHỆ

Đây rồi Xứ Nghệ rạng ngời danh
Sông núi con người càng tuyệt tranh
Mời bạn trở về nơi chiến tuyến
Truông Bồn máu lửa ... đã ngon lành

25/11/2011



CÂU HÒ XỨ NGHỆ

Câu hò Xứ Nghệ mãi vang danh
Tiếng hát Làng Sen dệt bức tranh
Ví dặm em ca ngời xứ sỡ
Đò đưa anh hát ngọt hương lành
khachien1254720
25/11/2011



ĐẤT XÔ VIẾT

Xô Viết năm xưa mãi đượm danh
Cao trào cách mạng quyết giành tranh
Đỉnh cao muôn trượng hồn dân tộc
Cuộc chiến thành công tỏa điềm lành
25/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
25-11-2011, 04:01 PM
Nửa Góc Trời
(ntd-mltn 374)

Nửa góc trời như áng lụa đào
Chim về kiếm tổ gọi lao xao
Mây trôi mặc gió hờn lơ lửng
Nước chảy quên trăng tủi dạt dào
Một thoáng buông đi làn khói mỏng
Ngàn năm vá lại mảnh tình đau
Bên kia ngọn núi là nhung nhớ
Quạnh quẽ chiều sương tím bạc màu

ntd





Xin nửa trời riêng...

Xin nửa trời riêng áp má đào
Để lòng thanh tịnh, chẳng xôn xao
Bao điều tâm sự trôi lơ đãng
Những nét ưu tư chảy dạt dào
Nép vội nơi này chôn khổ lụy
Rời xa chốn ấy quẳng niềm đau
Ngày mai tươi sáng, đang chờ đó...
Thắp nụ cười xinh, mãi thắm màu

NSCĐ





Bình Minh Đẹp

Bình minh tươi thắm sắc tơ đào
Quang cảnh tuyệt vời dạ xuyến xao
Ngọn gió ngọt ngào thơ đắm đuối
Áng mây duyên dáng tứ dồi dào
Giọt sương lóng lánh xua phiền muộn
Ánh nắng dịu dàng xóa hận đau
Buổi sáng chim ca hồn sảng khoái
Lung linh quyến rũ với muôn màu!

Như Mai



XUÂN SANG

Xuân sang cho nắng thắm hoa đào
Vạn vật tưng bừng cảnh xốn xao
Ngọn bút đề thơ lòng rạo rực
Cây đàn dạo khúc dạ thêm dào
Én chao trước ngõ,tăng niềm nhớ
Gió gội sau nhà giảm nỗi đau
Đạo lý, cỗi nguồn ,gương lấp lánh
Vừng dương chiếu tỏa đẹp đa mau .
M K
25/11/2011


BÌNH MINH NGÀY MỚI

Chân tròi rực rỡ một màu đào
Biển nước mênh mông chẳng sóng xao
Phẳng lặng cành cây chờ gió thổi
Im lìm chiếc lá đợi mưa dào
Giọt sương tẩy sạch bao phiền muộn
Sợi nắng cuốn đi hết khổ đau
Bình minh ngày mới đang chờ đón
Cuộc sống hôm nay dậy sắc màu
khachien1254720
25/11/2011

Khắc Hiền
26-11-2011, 09:31 AM
http://inlinethumb43.webshots.com/49258/2243010140061153358S600x600Q85.jpg


TÌNH MẬU TỬ
Tình mậu tử đời đời không cạn
Dang cánh mềm che chở đàn con
Còn trời,còn nước,còn non
Ấp iu tình Mẹ để con vuông tròn
Khắc Hiền
26/11/2011

Khắc Hiền
26-11-2011, 10:21 AM
http://images.yume.vn/photo/pictures/20090925/duonglieu01qt/origin/epiphyllum-oxypetalum-animation-4056271253875613.gif


HOA QUỲNH
Bông Quỳnh càng ngắm lại càng xinh
Đứng sát cành dao ẩn dấu tình
Trăng thích mặc trăng đùa... lặng lẽ
Gió vờn kệ gói hỏi...làm thinh
Hương thơm nhè nhẹ không khoe nhụy
Sắc đẹp lung linh chẳng cậy mình
Xao xuyến bao người mê mẩn ngắm
Phong nàng vương miện môt đời trinh .
PTLD

khachien125420
26/11/2011

Khắc Hiền
26-11-2011, 09:26 PM
http://nf8.upanh.com/b2.s23.d4/9d16ccfa41c6d51efb7025b5e8bff681_38335998.trangthu .bmp


SAY TRĂNG
Mơn man vuốt ánh trăng rằm
Say mê quá bước lên thăm Quảng Hàn
Mây giăng trắng giải non ngàn
Gió lùa vạt áo níu làn mi xanh
Tiếng thơ ai thả bên gành
Êm êm như tiếng lòng anh vọng về
Tơ vang trãi khắp sơn khê
Hồn ta bay giữa bộn bề ánh trăng .
khachien125472
26/11/2011

Lương Lương Hòa
26-11-2011, 10:44 PM
http://images.yume.vn/photo/pictures/20090925/duonglieu01qt/origin/epiphyllum-oxypetalum-animation-4056271253875613.gif


HOA QUỲNH
Bông Quỳnh càng ngắm lại càng xinh
Đứng sát cành dao ẩn dấu tình
Trăng thích mặc trăng đùa... lặng lẽ
Gió vờn kệ gói hỏi...làm thinh
Hương thơm nhè nhẹ không khoe nhụy
Sắc đẹp lung linh chẳng cậy mình
Xao xuyến bao người mê mẩn ngắm
Phong nàng vương miện môt đời trinh .
PTLD

khachien125420
26/11/2011



QUỲNH HOA
Quỳnh hoa lặng lẽ giữa vườn xinh
Phong nhụy đằm hương ủ giọt tình
Nắng hạ mến yêu trao dáng ngọc
Mưa xuân chìu chuộng tặng màu trinh
Thu vàng man mác lòng e ấp
Đông xám mịt mờ dáng lặng thinh
Đêm xuống tỉ tê lay cánh mỏng
Trời lên thương nhớ khép duyên mình.
nguyenthilan
Lúc này nhiều việc quá, đầu óc mụ rồi, không viết nổi cho đúng được.
Mong bạn Khachien thông cảm

Khắc Hiền
27-11-2011, 12:53 PM
BIỂN BỜ
Biển cả rộng bao la
Thuyền anh càng nhỏ bé
Đung đưa như chiếc lá
Sóng đẩy thuyền vươn xa

Bờ em cát trắng phau
Sóng xanh biếc một màu
Có khi hờn dữ dội
Nhưng mãi luôn bên nhau

khachien1254720
27/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
27-11-2011, 01:31 PM
BIỂN BỜ
Biển anh rộng bao la
Thuyền em càng nhỏ bé
Đung đưa như chiếc lá
Sóng nâng thuyền vươn xa

Bờ em cát trắng phau
Sóng xanh biếc một màu
Có khi hờn dữ dội
Đêm ngày luôn bên nhau

khachien1254720
27/11/2011





NHẠC TÌNH

Khúc nhạc tình la la
Biển khơi còn nhỏ bé
Gió hùa qua nón lá
Cánh sóng tìm khơi xa

Bờ cát trắng phau phau
Nốt nhạc đã phai màu
Tiếng sóng dồn vang dội
Khúc nhạc tình trao nhau

27/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
27-11-2011, 08:23 PM
Hoa chờ
Chờ hoa không nỡ để hoa chờ
Mơ mộng muôn vàn cái mộng mơ
Biết được trời xe nào được biết
Ngờ đâu đất đẩy có đâu ngờ
Trúc mai ngồi tựa bên mai trúc
Bờ sóng chao nghiêng cạnh sóng bờ
Cát trắng mịn màng khoe trắng cát
Mờ trăng in dấu mặc trăng mờ
ptld
khachien125472
27/11/2011

Bạch Hồng Ngọc
27-11-2011, 09:09 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi khachien1254720 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=33058#post33058)

Hoa chờ
Chờ hoa không nỡ để hoa chờ
Mơ mộng muôn vàn cái mộng mơ
Biết được trời xe nào biết được
Ngờ đâu đất đẩy có đâu ngờ
Trúc mai ngồi tựa bên mai trúc
Bờ sóng chao nghiêng cạnh sóng bờ
Cát trắng mịn màng khoe trắng cát
Mờ trăng in dấu mặc trăng mờ
ptld
khachien125472
27/11/2011


TẢN MẠN MÔNG LUNG


Chờ mưa, chờ gió, gió mưa chờ
Mơ tường gì đâu, đâu tưởng mơ
Biết có hồn thơ, thơ có biết
Ngờ đâu trẻ não, não đâu ngờ
Trúc xanh ngả dáng, ngời xanh trúc
Bờ cỏ khoe mình, mượt cỏ bờ
Cát mịn bờ đê, chiều mịn cát
Mờ gương một thuở, ngắm gương mờ

27/11/2011

Khắc Hiền
28-11-2011, 10:07 AM
TIM VÀ THƠ
Giữa hai đầu nỗi nhớ
Là trái tim ngu ngơ
Là vạn ngàn hy vọng
Nối nhịp yêu đôi bờ

Giữa hai đầu nỗi nhớ
Dòng sông xanh lặng lờ
Mong thuyền neo bến cũ
Ôm ấp nàng trăng thơ

Giữa hai đầu nỗi nhớ
Mây trắng vờn lơ phơ
Cánh buồm nâu thấp thoáng
In dấu không phai mờ

Giữa hai đầu nỗi nhớ
Tâm hồn cứ vẫn vơ
Chiều hoàng hôn tím sẫm
Tan vào cõi hư vô
khachien1254720
28/11/2011

manhky
28-11-2011, 04:45 PM
DUYÊN THƠ
Nguyện với lòng say một sắc hoa
Duyên thơ cầu nối thắm tình ta
Nguồn trong tươi mát như dòng sữa
Gặp gió sương phơi chẳng nhạt nhòa
Khắc Hiền
28/11/2011


BÂNG KHUÂNG !

Xoan lả lơi bay những cánh hoa
Xuân về đẹp lắm tấm lòng ta
Bâng khuâng năm hết,ngày chưa cạn
Sóng nước trào dâng,lệ chẳng nhòa !

Mạnh Kỷ
28/11/2011

Khắc Hiền
28-11-2011, 04:46 PM
http://nf5.upanh.com/b6.s21.d2/0bae638caeaccccc22e1399aa393154a_38367355.hoaphung .bmp



DUYÊN THƠ
Nguyện với lòng say một sắc hoa
Duyên thơ cầu nối thắm tình ta
Nguồn trong tươi mát như dòng sữa
Gặp gió sương phơi chẳng nhạt nhòa
Khắc Hiền
28/11/2011

manhky
28-11-2011, 04:51 PM
Hoa chờ
Chờ hoa không nỡ để hoa chờ
Mơ mộng muôn vàn cái mộng mơ
Biết được trời xe nào được biết
Ngờ đâu đất đẩy có đâu ngờ
Trúc mai ngồi tựa bên mai trúc
Bờ sóng chao nghiêng cạnh sóng bờ
Cát trắng mịn màng khoe trắng cát
Mờ trăng in dấu mặc trăng mờ
ptld
khachien125472
27/11/2011


VẤN VƯƠNG !

Chờ em thấp thỏm ,biết em chờ
Mơ chốn hoa đời,ấy chốn mơ
Biết chẳng yên lòng ,vì chẳng biết
Ngờ không đạt ý ,bởi không ngờ
Xa vời bến nhớ ,bóng vời xa
Bờ đến sông thương ,mơ đến bờ
Vương vấn làm chi,thêm vấn vương
Mờ xa cánh nhạn ,tít xa mờ .
Mạnh Kỷ
28/11/2011

Khắc Hiền
28-11-2011, 08:05 PM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Diễn đàn thi hữu đẹp làm sao
Những áng thơ hay đáng tự hào
Sáng sớm điểm tâm dăm bảy vận
Xế chiều lót dạ vài ba câu
Cưỡi mây,giỡn gió,hồn vương vấn
Lội biển,đùa trăng,mộng dạt dào
Nghiên bút nặng tình vui bất tận
Cho lòng xao xuyến dạ nôn nao !

Mạnh Kỷ
28/11/2011


THI HỮU DIỄN ĐÀN
Thi hữu diễn đàn sáng ánh sao
Tao nhân hội tụ xứng anh hào
Đêm đêm thưởng thức vài ba vận
Tối tối vịnh ngâm dăm bảy câu
Vờn gió mê trăng từ thắm đượm
Cưỡi mây đắm nguyệt tứ dồi dào
Văn chương khoe sắc muôn ngàn tía
Tỏa áng thi đường hữu khách nao
.khachien1254720
28/11/2011

Khắc Hiền
28-11-2011, 09:50 PM
http://nf1.upanh.com/b3.s21.d3/7cc4cf1323cb852526fa6448c27d64bd_38382131.cautho.b mp



CẤU THƠ
Nối nhịp cầu thơ thắm nghĩa tinh
Tâm hồn đẹp tựa ánh bình minh
Bên nhau có phải duyên kỳ ngộ
Mà khắc trong tim một bóng hình
khắc Hiền
28/11/2011

Khắc Hiền
29-11-2011, 08:59 AM
http://www.ctu.edu.vn/~dvxe/cay_co_web/trang_2.jpg

358. Bông Trang

Vàng tươi lấm tấm cánh hoa duyên
Thanh nhã khoe xinh nét diệu huyền
Khi cắm trong bình hương vẫn giữ
Đoan trang hình thái vẻ trinh nguyên.

Như Mai

17-8-2011

Bông Trang

Giản dị vàng hoa ôi ! quá duyên
Ươm màu nắng nhạt gợi u huyền
Gội sương hứng bụi lòng luôn giữ
Nét đẹp tâm hồn mãi vẹn nguyên

Bùi Thanh Thanh Khiết
27.11.2022

TẶNG HOA

Em tặng hoa vàng đẹp nét duyên
Dệt tình trong mộng sáng vân huyền
Bờ mi rưng ướt bao xao xuyến
Tình nghĩa lâu rồi vẫn vẹn nguyên

27/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Tươi nguyên

Cánh trang kết dệt nở nhìn duyên
Ánh sáng ngời lên trong mắt huyền
Bởi sắc vàng hoa nhìn cuốn hút
Khen đông giá lạnh vẫn tươi nguyên

Bùi Thanh Thanh Khiết
28.11.2011

BÔNG TRANG VÀNG

Bông trang vàng nở quyện hồn duyên
Tỏa sắc hương thu rõ ánh huyền
Mát dịu lan lan hồn mộng mị
Cảnh, Người, muôn thuở vẫn trinh nguyên

29/11/2011

Bạn không bao giờ sai.

BHN

HOA TRANG
Rực rỡ vàng tươi ngắm rất duyên
Gội sương tắm mát ánh trăng huyền
Hoa trang khoe sắc tươi màu nhị
Nét đẹp dâng đời mãi vẹn nguyên
khachien1254720
29/11/2011

Khắc Hiền
29-11-2011, 10:43 AM
CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011

NhuMai
30-11-2011, 07:49 AM
CHỮ TÂM
Chữ tâm rạng rỡ nét hồng tươi
Tỏa sáng soi chung mọi lớp người
Có phải cành nhân đơm quả phúc
Cho đời xanh thắm mãi ai ơi .
khachien 12654720
29/11/2011

ĐỨC
Đức hạnh đời đời mãi thắm tươi
Chỉ hồng xuyên suốt đến từng người
Niềm vui nở rộ hoa thơm ngát
Nhịp sống thời gian ,đẹp bạn ơi .
Mạnh Kỷ
29/11/2011


Tâm – Đức

Tâm- Đức trao đời rạng nét tươi
“Dĩ Văn Tải Đạo” (1) đến muôn người
Nghĩa nhân tỏa sáng vườn hoa trí
Thắm đẹp muôn lòng đất nước ơi!

(1)Dùng văn để chuyển tải đạo

Như Mai

29-11-2011

Khắc Hiền
30-11-2011, 09:13 AM
"Nguyên văn bởi manhky "

THƠ !

Thơ tình ướp với nhụy hương đời
Thơ gửi nỗi lòng chút lả lơi
Thơ vẫn chờ trăng về mọi nẻo
Thơ còn đợi gió đến muôn nơi
Thơ say bên chén trà người đãi
Thơ nhạt cạnh ly rượu khách mời
Thơ mến tặng người trong cõi mộng
Thơ là giọt nắng thả chơi vơi !
Mạnh Kỷ
29/11/2011

NHẠC !
Nhac tình ươm nụ với xuân đời
Nhạc nghĩa neo lòng chẳng buông lơi
Nhạc gửi vầng trăng vờn khắp nẻo
Nhạc đưa ngọn gió trãi muôn nơi
Nhạc hòa trang viết lời mong ước
Nhạc ướp bông hoa để tặng mời
Nhạc vẫn trao người trong giấc mộng
Nhạc là hương tỏa lúc đầy vơi
khắc Hiền
30/11/2011

Khắc Hiền
30-11-2011, 09:22 AM
2

Nguyên văn bởi Duyên An

BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011

CHẲNG NHẠT PHAI

Năm tháng hoa đời chẳng nhạt phai
Mối tình sau trước vẫn còn dài
Xuân sang én lượn nom hồ hởi
Hạ đến cuốc kêu vẻ nhớ ai
Lời ước ngày nào luôn đẹp mãi
Câu thề dạo ấy rộn duyên hài
Vấn vương sâu nặng bao lưu luyến
Mong được trọn đời khỏi đắng cay !
Mạnh Kỷ
29/11/2011

PHÙ DU
Chiều tà sắc nắng đã dần phai
Nhìn bước mình đi đã trãi dài
Bến vắng con đò luôn nhớ bạn
Trời xa cánh nhạn tủi mong ai
Ngày xanh héo hát mờ nhân ảnh
phận úa quạnh hiu nhạt bóng hài
Để lại cho đời bao mộng tưởng
Phù du một kiếp thấy mà cay
khachien1254720
30/11/2011

Khắc Hiền
30-11-2011, 10:10 AM
http://i1130.photobucket.com/albums/m536/hoamuoigio_71/Chuamedat.gif

379. Đung đưa

Hoa chua me đất
Cánh hoa mỏng tanh yếu ớt
Màu tím hồng phơn phớt đung đưa
Gió vô tình cứ mãi giỡn đùa
Làm hoa lả lướt sớm trưa ven đường
Chẳng thấy ong bướm nào thương
Nhụy hoa vàng rộm vấn vương tơ lòng
KT 19.8.11
Nguyên văn bởi NhuMai


Cùng nhẩy

Hoà chung cùng Tím điệu tănggô
Bốn bước rung rinh như sóng xô
Nắng đến niềm vui thêm rực rỡ
Mưa về nương cội chẳng cần ô !

Bùi Thanh Thanh Khiết
30.11.2011

ĐUNG ĐƯA
Bông đưa bông đẩy kiểu tâng gô
Cánh mượt nụ xinh gió nhẹ xô
Nắng sớm khoe màu thêm rực rỡ
Tuyết sương mưa dội chẳng che ô
khachien1254720
30/11/2011

tuyen45-ad
30-11-2011, 12:27 PM
2

Nguyên văn bởi Duyên An

BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc

Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011

CHẲNG NHẠT PHAI

Năm tháng hoa đời chẳng nhạt phai
Mối tình sau trước vẫn còn dài
Xuân sang én lượn nom hồ hởi
Hạ đến cuốc kêu vẻ nhớ ai
Lời ước ngày nào luôn đẹp mãi
Câu thề dạo ấy rộn duyên hài
Vấn vương sâu nặng bao lưu luyến
Mong được trọn đời khỏi đắng cay !
Mạnh Kỷ
29/11/2011

PHÙ DU
Chiều tà sắc nắng đã dần phai
Nhìn bước mình đi đã trãi dài
Bến vắng con đò luôn nhớ bạn
Trời xa cánh nhạn tủi mong ai
Ngày xanh héo hát mờ nhân ảnh
phận úa quạnh hiu nhạt bóng hài
Để lại cho đời bao mộng tưởng
Phù du một kiếp thấy mà cay
khachien1254720
30/11/2011





CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45

Khắc Hiền
30-11-2011, 05:46 PM
"Nguyên văn bởi manhky"

NỖI NIỀM VỚI THƠ

Thơ nguồn sức sống, tỏa nơi nơi
Trí tuệ mênh mông, thả cánh bơi
Nghiên bút, chèo khua,tình chẳng cạn
Tâm hồn buông mộng,nghĩa không vơi
Trời xanh,non nước,nơi hò hẹn
Biển biếc,sơn hà,chốn dạo chơi
Đây đó nỗi niềm vui bất tận
Hòa vào vũ trụ,giữa ngàn khơi
Mạnh Kỷ
30/11/2011



Nhịp Cầu thơ

Thi hữu thi huynh ở khắp nơi
Buông vần thả chữ cánh thư bơi
Vài câu lục bát tình không cạn
Đôi tứ đường thi nghĩa chẳng vơi
Thi quán giao lưu nơi điểm hẹn
Tao đàn xướng hoạ chốn vui chơi
Nỗi niềm đây đó vui khôn tả
Bắc nhịp cầu thơ vượt biển khơi
khachien1254720
30/11/2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
30-11-2011, 06:53 PM
Nguyên văn bởi Duyên An

BÓNG XUÂN

Trời xa bóng tuyết lạnh mờ phai
Phớt nhẹ nàng xuân chạm suối dài
Nắng ấm len về phương bắc nhớ
Đông hàn vẫy biệt cõi nam ai
Phòng đơn ủ kín loài chăn chiếu
Đất bạc nằm im lũ dép hài
Gió chướng mang về hương vị tết
Mai vàng hẹn nở phút nồng cay

DA


XUÂN VỀ

Xuân về sắc mới chẳng phôi phai
Tia nắng lung linh rọi ánh dài
Én đã xôn xao ngoài xóm bãi
Ong đà nhớn nhác trước nhà ai
Chàng trai sắm sữa từ đôi dép
Thiếu nữ lo toan cả khối hài
Đây đó niềm vui càng tỏa ấm
Đào,mai,đua nở ,rượu-mừng-cay .

Mạnh Kỷ
28/11/2011


BUỒN

Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai
Đồng xa cánh gió mải trôi dài
Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa
Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai
Bóng bẩy môi son mềm lụa áo
Kiêu sa má phấn mướt vân hài
Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng
Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay

DA


ĐÔNG TÀN

Đông tàn xua cái rét dần phai
Mưa nhẹ báo xuân ướt tóc dài
Lũ én liệng chao trên ruộng lẻ
Đàn ong bay vút giữa vườn ai
Tiếng cười mấy ả đang mua dép
Giọng nói vài anh mải bán hài
Nắng tỏa hồn xuân khắp ngõ vắng
Rượi đào đã mở đượn hơi cay.

29/11/2011
Bạch Hồng Ngọc


Nắng đợi

Nắng đi nắng đến nắng không phai
Vườn thuý chiều nay bóng đổ dài
Lá thắm chờ mây người có hiểu ?
Hoa tươi đợi gió biết chăng ai ?
Đường mơ vẫn vẹn lưu hình ảnh
Lối mộng còn nguyên ghi dấu hài
Xuân đến cầu mong Rồng cặp bến
Tương phùng chén đón ngọt - nồng – cay !

Bùi Thanh Thanh Khiết
29.11.2011


NHỚ THU

Thu đi mà giọt nhớ không phai
Mong đợi, niềm yêu mãi kéo dài
Xóm vắng thu đi nhiều buồn tẻ
Đồng quang đông đến lắm bi ai
Nét thêu biển rộng đâu còn đẹp
Đường dệt núi cao lại khôi hài
Nỗi nhớ tình thu lòng xáo trộn
Màng mơ trở lại thấy cay cay

30/11/2011
BHN



CHÉN RƯỢU CAY
---*---
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng phai
Tháng năm xa cách quãng đường dài
Trong lòng nổi cộm hình thương nhớ
Đáy dạ hằn sâu bóng dáng ai
Ngõ trúc sân đình ghi dấu ấn
Vườn nghè bậc đá vết chân hài
Xuân này hứa hẹn về quần tụ
Gặp mặt chúc nhau chén rượu cay.

30/11/2011
Tuyen45




Nhớ mãi





Kỷ niệm quê nghèo chẳng thể phai



Dòng trôi dạt chảy tháng năm dài



Chơi diều cánh thắm còn bao kẻ ?




Tắm nước sông xanh sót lại ai ?



Nhớ bạn luôn mơ ôm aỏ ảnh



Thương mình mãi mộng ấp hình hài



Hoàng hôn bóng xế hồn tan nát



Lực bất tòng tâm - giọt lệ cay





Bùi Thanh Thanh Khiết



30.11.2011

tuyen45-ad
02-12-2011, 07:18 AM
GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.

1/12/2011
Tuyen45

Khắc Hiền
02-12-2011, 10:39 AM
GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.

1/12/2011
Tuyen45


MÂY
Mây ôm đỉnh núi khép bàn chân
Mây lửng lờ trôi cảnh mến thân
Mây trải ngàn xa muôn sắc thắm
Mây giăng vạn nẽo chốn dương trần
Mây in mặt nước thương sông vắng
Mây phủ trăng mờ nhớ quý nhân
Mây trút mưa tràn đất ngập úng
Mây hòa quyện gió chẳng dừng chân
khachien1254720
2/12/2011

manhky
02-12-2011, 10:56 AM
GIÓ
---*---
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân
Gió tung tà áo trắng ngang thân
Gió lùa rừng Trúc hoa tươi sắc
Gió quẩn biển Đông cát bụi trần
Gió thổi sóng xô vào bến vắng
Gió đem hồn nước đến lòng nhân
Gió vờn mái tóc ngang vai óng
Gió kính quý cô hãy nghỉ chân.

1/12/2011
Tuyen45
MÂY
Mây ôm đỉnh núi khép bàn chân
Mây lửng lờ trôi cảnh mến thân
Mây trải ngàn xa muôn sắc thắm
Mây giăng vạn nẽo chốn dương trần
Mây in mặt nước thương sông vắng
Mây phủ trăng mờ nhớ quý nhân
Mây trút mưa tràn đất ngập úng
Mây hòa quyện gió chẳng dừng chân
khachien1254720
2/12/2011

TRĂNG !

Trăng là mái ấm, Cuội dừng chân
Trăng với trời sao, vẻ cận thân
Trăng thả ánh vàng, xua gió bụi
Trăng xuyên bóng tối,rũ phong trần
Trăng sang Bắc Đẩu, ngồi mơ mộng
Trăng đến Ngân Hà, soi bóng nhân
Trăng hẹn mây vàng đùa ngộ nghĩnh
Trăng là mái ấm Cuội dừng chân
Mạnh Kỷ
02/12/2011

Khắc Hiền
02-12-2011, 11:02 AM
THĂM BẠN
Đến thăm nhà bạn thấy mà say
Nắng đẹp trời trong gió thoảng bay
Đầu ngõ cau lùn xanh sắc lá
Sau vườn cam quả chín vàng cây
Ao sâu cá trắm đùa trong nước
Lồng trúc họa mi giỡn bóng mây
Một thoáng Thanh Sơn lòng thổn thức
Nghĩa tình bằng hữu dạt dào thay
khachien1254720
2/12/2011[/I]

manhky
02-12-2011, 11:17 AM
THĂM BẠN
Đến thăm nhà bạn thấy mà say
Nắng đẹp trời trong gió thoảng bay
Đầu ngõ cau lùn xanh sắc lá
Sau vườn cam quả chín vàng cây
Ao sâu cá trắm đùa trong nước
Lồng trúc họa mi giỡn bóng mây
Một thoáng Thanh Sơn lòng thổn thức
Nghĩa tình bằng hữu dạt dào thay
khachien1254720
2/12/2011

TRỞ VỀ QUÊ MẸ

Trở về quê mẹ,mộng hồn say
Nắng nhẹ,trời trong,gió phất bay
Lúa trãi vàng ươm,phô trĩu hạt
Ngô giăng xanh mượt,uốn nghiêng cây
Dừa vươn khắp bãi,mang đầy nước
Liễu rũ quanh hồ,thả tóc mây
Xóm cũ,làng xưa,đà đổi mới
Nhà nhà rộn rã,thật vui thay .
Mạnh Kỷ
02/12/2011

tuyen45-ad
06-12-2011, 01:17 PM
THƠ MỜI HOẠ


LẠI KÉN CHỒNG

Em gái Thành Đông lại kén chồng
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực
Tính tình nhân ái...sức tương đồng
Biết bao xuân đã đi qua ngõ
Quân tử xa gần có cảm thông...

Xuân Hồng


http://hovanthien39.vnweblogs.com/gallery/3257/89969-Cogaiquanhohoz2.jpg


BÀI HOẠ


ƯỚM HỎI

Anh đây đủ chuẩn để làm chồng
Ướm hỏi Xuân Hồng có dám không ?
Phong độ xuềnh xoàng ưa giản dị
Lửa tình ấm áp mến mềm lòng
Vẫn quen ân ái câu thơ cổ
Còn thích ngao du chốn ngoại đồng
Sông cạn nước vào bao mới đủ
Triều dâng lắm lối mới hanh thông…!

20-11-2011
Hồ Văn Thiện



NGỎ LỜI
---*---
Xuân Hồng quảng cáo kén tìm chồng
Phủ Lạng ngỏ lời có nhận không ..?
Quắc thước thân hình tình bốc lửa
Tráng cường bảnh lão cháy tơ lòng
Ngày đêm đèn sách viêm màng túi
Năm tháng văn thơ ví cạn đồng
Nay tuổi thất tuần duyên đứt đoạn
Muốn chung chăn gối chắc em thông.

5/12/2011
Tuyen45

NhuMai
17-12-2011, 05:53 PM
http://inlinethumb43.webshots.com/49258/2243010140061153358S600x600Q85.jpg


TÌNH MẪU TỬ

Tình mẫu tử đời đời không cạn
Dang cánh mềm che chở đàn con
Còn trời,còn nước,còn non
Ấp yêu tình Mẹ để con vuông tròn .

Khắc Hiền

26/11/2011


Tình Mẹ

Nghĩa tha thiết muôn đời chẳng cạn
Đức biển trời sâu nặng lòng con
Tình thương đằm thắm quá non
Mẹ cho cả để đời con vẹn tròn.

Như Mai

17-12-2011

Lương Lương Hòa
17-12-2011, 10:51 PM
http://inlinethumb43.webshots.com/49258/2243010140061153358S600x600Q85.jpg


TÌNH MẪU TỬ

Tình mẫu tử đời đời không cạn
Dang cánh mềm che chở đàn con
Còn trời,còn nước,còn non
Ấp yêu tình Mẹ để con vuông tròn .

Khắc Hiền

26/11/2011


Tình Mẹ

Nghĩa tha thiết muôn đời chẳng cạn
Đức biển trời sâu nặng lòng con
Tình thương đằm thắm quá non
Mẹ cho cả để đời con vẹn tròn.

Như Mai

17-12-2011

MẸ ƠI !
Tình ấp ủ đá mòn sông cạn
Vượt trùng khơi che rạng đời con
Mẹ ơi, ơn Mẹ tày non
Chắt chiu hạnh phúc cho con đầy tròn.
Lương Lương Hòa

Khắc Hiền
19-12-2011, 02:31 PM
THƯ GIÃN

Tâm hồn bay bỗng giữa tầng không
Thư giãn một mình cuối bến sông
Trông cỏ ngậm sương khoe sắc thắm
Nhìn hoa đón nắng tỏa hương nồng
Trời xanh gió lướt an trong dạ
Mây nhạt thuyền trôi sảng khoái lòng
Chim én chào xuân vang khúc nhạc
Vần thơ sưởi ấm trái tim hồng .
khachien 1254720
19/12/2011
BTV.vnthihuu

Khắc Hiền
19-12-2011, 02:50 PM
CHIA TAY
Gió lay xào xạc lá vàng rơi
Những tưởng bên nhau chẳng thể rời
Giã biệt thuyền đi lòng hửng hụt
Bâng khuâng bến đợi dạ chơi vơi
Tình thương tràn ngâp cùng sông rộng
Nỗi nhớ dâng đầy khắp biển khơi
Thơ thẩn vào ra ôm bóng Nguyệt
San buồn sẽ nhớ với thơ ơi
khachien1254720
19/12/2011

manhky
19-12-2011, 04:49 PM
CHIA TAY
Gió lay xào xạc lá vàng rơi
Những tưởng bên nhau chẳng thể rời
Giã biệt thuyền đi lòng hửng hụt
Bâng khuâng bến đợi dạ chơi vơi
Tình thương tràn ngâp cùng sông rộng
Nỗi nhớ dâng đầy khắp biển khơi
Thơ thẩn vào ra ôm bóng Nguyệt
San buồn sẽ nhớ với thơ ơi
khachien1254720
19/12/2011

ĐẦY-VƠI !

Đông tàn, cánh lá lửng lờ rơi
Chim vụt bay qua, chẳng muốn rời
Ngó bộ gần xa khi ẩn hiễn
Xem chừng sâu,cạn,lúc đầy vơi
Đường Thi rộn rã, âm thanh vọng
Thơ phú dạt dào, tựa sóng khơi
Thi sỹ thả hồn,lòng rạo rực
Cho đời thắm đẹp hỡi người ơi !

Mạnh Kỷ
19/12/2011

Khắc Hiền
20-12-2011, 07:54 AM
CẢM NGHĨ
Yêu thơ ai nỡ nghĩ gần xa
Cứ để tâm hồn ngập sắc hoa
Xướng họa lan dần miền đất lạ
Cho đời thêm rộn tiếng chim ca
khachien1254720

Khắc Hiền
28-12-2011, 09:04 AM
CHỮ TÌNH
Chữ tình bán chẳng mua
Dù có cho không lấy
Mặc họ thừa không vay
Chữ tình lúc đắng cay
Có khi còn chua chát
Mà sao người cứ say
khachien1254720
28/12/2011

Khắc Hiền
29-12-2011, 01:27 PM
TIM THƠ
Trao em một nữa trái tim thơ
MỘT để phần anh chút dại khờ
Xao xuyến đêm dài hong nỗi nhớ
Thả hồn bay bỗng cõi hoang sơ .
khachien1254720
29/12/2011

tuyen45-ad
29-12-2011, 02:08 PM
THƠ MỜI HỌA

http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

VẪN ĐỢI RỒNG
---*---
Mèo vàng tro bếp nhuộm đen lông
Xuân đến trông mong thế võ rồng
Dự án chớ tham treo lủng lẳng
Công trình đừng để nợ lung tung
Biển Đông bành trướng vung gươm dọa
Biên giới bá quyền đá vẹo hông
Rửa hận non sông người vẫn đợi
Rồng bay phun lửa kiếm đao thông

28 12/ 2011
Tuyen45



____

Khắc Hiền
29-12-2011, 02:11 PM
MỘT

"ĐTLT"
Một cái bắt tay đượm nghĩa tình
Một lời nhắn nhủ dạ đinh ninh
Một câu an ủi lòng sâu lắng
Một phút nhìn nhau lặng cả mình
Một nụ cười duyên vui hạnh phúc
Một vần thơ đẹp tỏa văn minh
Một lần gặp gỡ tình xao xuyến
Một thoáng bên nhau chan chứa tình .
khachien1254720
29/12/2011

manhky
29-12-2011, 08:49 PM
TIM THƠ
Trao em một nữa trái tim thơ
MỘT để phần anh chút dại khờ
Xao xuyến đêm dài hong nỗi nhớ
Thả hồn bay bỗng cõi hoang sơ .
khachien1254720
29/12/2011


BÓNG ...!

Vầng trăng sẽ nửa gửi vào thơ
Từ chỗ khôn ngoan lại hóa khờ
Chuyện cũ qua rồi thôi miễn nhớ
Chim sa ,xúi quẩy bóng tàn sơ !

Mạnh Kỷ
29/12/2011
XUÂN...

Thổn thức xuân về vút ý thơ
Lang thang bến cũ, hóa mù khờ
Bao năm lối vắng ngàn thương nhớ
Trở lại xuân này xóa cảnh sơ

29/12/2011
Bạch Hồng Ngọc

Khắc Hiền
30-12-2011, 03:33 PM
Buồn
hững hờ nhìn những đám mây trôi
Nhớ bạn vui buồn mấy lúc nguôi
Giá lạnh chiều đông môi tím ngắt
Trách trời nở để cảnh chia phôi

Dòng nước hửng hờ gió hắt hiu
Bên bờ tơ liễu rủ liêu xiêu
Hoàng hôn bao phủ lòng se sắt
Ai biết ai hay gió đổi chiều .
khachien1254720
30/12 2011

manhky
30-12-2011, 06:36 PM
Buồn
hững hờ nhìn những đám mây trôi
Nhớ bạn vui buồn mấy lúc nguôi
Giá lạnh chiều đông môi tím ngắt
Trách trời nở để cảnh chia phôi

Dòng nước hửng hờ gió hắt hiu
Bên bờ tơ liễu rủ liêu xiêu
Hoàng hôn bao phủ lòng se sắt
Ai biết ai hay gió đổi chiều .
khachien1254720
30/12 2011

CHỜ AI !

Bồng bềnh mây trắng lửng lờ trôi
Nỗi nhớ riêng ai có thể nguôi ?
Sương lạnh lắng sâu đời nặng trĩu
Mưa phùn ướt át cảnh phai phôi

Nhớ buổi Đông về vắng quạnh hiu
Buông mành tơ liễu bóng xiêu xiêu
Chim trời sãi cánh bay về tổ
Thấp thỏm chờ ai những lúc chiều!

Mạnh Kỷ
30/12/2011

Khắc Hiền
31-12-2011, 07:49 AM
MẾN DUYÊN THƠ
Nâng cánh buồm thơ,cập bến thơ
Tâm hồn trong sáng,áng văn thơ
Hồn nhiên tính cách vui tình bạn
Thoải mái tinh thần đẹp nghĩa thơ
Ấm áp làng quê ,say tiếng hát
Mặn mà khối phố ,mến duyên thơ
Diễn đàn để lại bao tình cảm
Mặc khách tao nhân rạng tứ thơ ,
khachien1254720
31/12/2011
BTV.vnthihuu

manhky
31-12-2011, 08:08 AM
MẾN DUYÊN THƠ
Nâng cánh buồm thơ,cập bến thơ
Tâm hồn trong sáng,áng văn thơ
Hồn nhiên tính cách vui tình bạn
Thoải mái tinh thần đẹp nghĩa thơ
Ấm áp làng quê ,say tiếng hát
Mặn mà khối phố ,mến duyên thơ
Diễn đàn để lại bao tình cảm
Mặc khách tao nhân rạng tứ thơ ,
khachien1254720
31/12/2011

DẠT DÀO THƠ

Diễn đàn thi hữu đẹp hồn thơ
Vui bước đường đời thắm sắc thơ
Vương vấn bao ngày lòng ngưỡng mộ
Xốn xang bấy độ dạ yêu thơ
Xuân về ấp ủ bao thi tứ
Tết đến nâng niu mấy vận thơ
Chỉ có văn chương đời sáng lạn
Mênh mang nỗi nhớ diễn đàn thơ .

Mạnh Kỷ
31/12/2011

NhuMai
31-12-2011, 07:56 PM
MẾN DUYÊN THƠ
Nâng cánh buồm thơ,cập bến thơ
Tâm hồn trong sáng,áng văn thơ
Hồn nhiên tính cách vui tình bạn
Thoải mái tinh thần đẹp nghĩa thơ
Ấm áp làng quê ,say tiếng hát
Mặn mà khối phố ,mến duyên thơ
Diễn đàn để lại bao tình cảm
Mặc khách tao nhân rạng tứ thơ ,
khachien1254720
31/12/2011

DẠT DÀO THƠ

Diễn đàn thi hữu đẹp hồn thơ
Vui bước đường đời thắm sắc thơ
Vương vấn bao ngày lòng ngưỡng mộ
Xốn xang bấy độ dạ yêu thơ
Xuân về ấp ủ bao thi tứ
Tết đến nâng niu mấy vận thơ
Chỉ có văn chương đời sáng lạn
Mênh mang nỗi nhớ diễn đàn thơ .

Mạnh Kỷ
31/12/2011



Xuân Thơ

Ánh nắng xuân hồng tỏa ý thơ
Nồng nàn xinh đẹp đượm duyên thơ
Mênh mông bát ngát mây vờn núi
Thăm thẳm bao la biển lộng thơ
Say cảm đất trời tha thiết dạ
Mến thương non nước ngọt ngào thơ
Cảnh quang tuyệt mỹ và thanh tú
Tô điểm muôn đời bóng dáng thơ.

Như Mai

31-12-2011

Khắc Hiền
31-12-2011, 09:09 PM
THẮM SẮC XUÂN
Xuân của đất trời ,xuân thắm xuân
Xuân đời thi hữu ngái như gần
Vấn vương câu chữ năng bồi chí
Hòa quyện văn từ gắng luyện tâm
Sảng khoái tâm hồn vui bất tận
Thanh nhàn sức sống đẹp vô ngần
Thi đàn rộng mở mang thời đại
Đổi mới từng ngày rộn bước chân
khachien1254720
1/1/2012

manhky
01-01-2012, 09:32 AM
THẮM SẮC XUÂN
Xuân của đất trời ,xuân thắm xuân
Xuân đời thi hữu ngái như gần
Vấn vương câu chữ thêm bồi chí
Hòa nhập văn chương sáng chữ tâm
Sảng khoái tâm hồn vui bất tận
Thanh nhàn sức sống đẹp vô ngần
Thi đàn rộng mở mang thời đại
Đổi mới từng ngày rộn bước chân
khachien1254720
1/1/2012

TÔ ĐIỂM XUÂN

Xuân nở ngàn hoa tô điểm xuân
Xuân cùng bạn hữu đến xa gần
Cho hồn thơ phú vui trong dạ
Để mộng thi ca đẹp nỗi tâm
Xướng họa ngày đêm tình rạo rực
Giao lưu năm tháng nghĩa trong ngần
Vui đời thi sĩ lòng thanh thản
Nghiên bút hành quân rộn nhịp chân .

Mạnh Kỷ
01/01/2012

tuyen45-ad
01-01-2012, 12:07 PM
http://farm6.static.flickr.com/5058/5400463981_c902f08821.jpg


CHÚC MỪNG NĂM MỚI
---*---
Chúc bạn xuân về trẻ khỏe nhiều
Bạc tiền đầy túi thả phanh tiêu
Vinh hoa phúc lộc người người mến
Con cháu đông vui những sớm chiều.

31/12/2011
Tuyen45

manhky
01-01-2012, 02:07 PM
1

NHÂN DỊP NĂM MỚI 2012 KHẴC HIỀN KÍNH CHÚC THẦY GIÁO ƯU TÚ MẠNH TRỌNG KỶ VÀ GIA ĐÌNH AN KHANG MẠNH KHỎE

XIN TẶNG THẦY BÀI THƠ


MÃI XUÂN
Bao năm gieo hạt cho đời
Không hề mệt mỏi tình người thêm vui
Khó khăn gian khổ đẩy lùi
Bài ca sư phạm sáng ngời vang lên
Tiếng thầy nhen nhóm mọi miền
Ước mơ lý tưởng đẹp bền tương lai
Xây nền văn hóa lâu dài
Nghề cao quý nhất ngày nay rạng ngời
Vinh quang sự nghiệp trồng người
Cho đời đẹp mãi nụ cười mãi xuân

khachien1254720
1-1-2012

CẢM ƠN BẠN KHẮC HIỀN

Ngọt ngào năm tháng đẹp cho đời
Sướng, khổ, vui, buồn, vẫn sáng soi
Nghiệp giáo thủy chung tình sáng lạn
Cảm ơn bạn hữu ghé vào chơi

Vào chơi bạn có một đôi lời
Quà tặng giữ gìn để chẳng vơi
Chúc bạn an khang,phúc lộc thắm
Để hồn thơ lại bay muôn nơi.

Mạnh Kỷ
01/01/2011

Khắc Hiền
01-01-2012, 09:01 PM
THƠ
Thơ chờ - thơ đón cảnh xuân sang
Thơ đợi -thơ mong mai thắm vàng
Thơ quý - thơ yêu miền đất Việt
Thơ say - thơ mến chốn đài trang
Thơ tình - thơ nghĩa lời chan chứa
Thơ thiếp - thơ chàng tứ dội vang
Thơ mộng - thơ mơ niềm khát vọng
Thơ ca - thơ xướng dạ hoài mang
khachien1254720
1-1-2012

manhky
01-01-2012, 09:07 PM
THƠ XUÂN

Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
01/01/2011

Bạch Hồng Ngọc
01-01-2012, 09:53 PM
THƠ

Thơ chờ - thơ đón cảnh xuân sang
Thơ đợi -thơ mong mai thắm vàng
Thơ quý - thơ yêu miền đất Việt
Thơ say - thơ mến chốn đài trang
Thơ tình - thơ nghĩa lời chan chứa
Thơ thiếp - thơ chàng tứ dội vang
Thơ mộng - thơ mơ niềm khát vọng
Thơ ca - thơ xướng dạ hoài mang
khachien1254720
1-1-2012

THƠ 1

Thơ chào- Bạn hữu đã năng sang
Thơ đón- hân hoan thắm nghĩa vàng
Thơ đến- muôn nơi mời xướng họa
Thơ vào- mọi nẻo gọi sang trang
Thơ hài - thoải mái tình tươi thắm
Thơ kết - mê li nghĩa mãi vang
Thơ xóa - buồn rầu đời rộng mở
Thơ tình - xáo xuyến lại đeo mang

01/2012


Bạch Hồng Ngọc

Bạch Hồng Ngọc
01-01-2012, 10:14 PM
THƠ

Thơ chờ - thơ đón cảnh xuân sang
Thơ đợi -thơ mong mai thắm vàng
Thơ quý - thơ yêu miền đất Việt
Thơ say - thơ mến chốn đài trang
Thơ tình - thơ nghĩa lời chan chứa
Thơ thiếp - thơ chàng tứ dội vang
Thơ mộng - thơ mơ niềm khát vọng
Thơ ca - thơ xướng dạ hoài mang
khachien1254720
1-1-2012

THƠ 1

Thơ chào- Bạn hữu đã năng sang
Thơ đón- hân hoan thắm nghĩa vàng
Thơ đến- muôn nơi mời xướng họa
Thơ vào- mọi nẻo gọi sang trang
Thơ hài - thoải mái tình tươi thắm
Thơ kết - mê li nghĩa mãi vang
Thơ xóa - buồn rầu đời rộng mở
Thơ tình - xáo xuyến lại đeo mang

01/2012


Bạch Hồng Ngọc



THƠ 2

Thơ mang- ý tứ thật giàu sang
Thơ muốn- luôn luôn đẹp sắc vàng
Thơ thả- mơ say cho lộng lẫy
Thơ bay- mộng đẹp để hoàng trang
Thơ mơ- nghĩa thắm lời bay bổng
Thơ mộng- tình nồng tiếng rộn vang
Thơ xoáy- tâm can bao kẻ xấu
Thơ hồng- lý trí đẹp đa mang

01/2012
Bạch Hồng Ngọc

NhuMai
03-01-2012, 07:38 AM
THƠ

Thơ chờ - thơ đón cảnh xuân sang
Thơ đợi -thơ mong mai thắm vàng
Thơ quý - thơ yêu miền đất Việt
Thơ say - thơ mến chốn đài trang
Thơ tình - thơ nghĩa lời chan chứa
Thơ thiếp - thơ chàng tứ dội vang
Thơ mộng - thơ mơ niềm khát vọng
Thơ ca - thơ xướng dạ hoài mang
khachien1254720
1-1-2012

THƠ 1

Thơ chào- Bạn hữu đã năng sang
Thơ đón- hân hoan thắm nghĩa vàng
Thơ đến- muôn nơi mời xướng họa
Thơ vào- mọi nẻo gọi sang trang
Thơ hài - thoải mái tình tươi thắm
Thơ kết - mê li nghĩa mãi vang
Thơ xóa - buồn rầu đời rộng mở
Thơ tình - xáo xuyến lại đeo mang

01/2012
Bạch Hồng Ngọc



THƠ 2

Thơ mang- ý tứ thật giàu sang
Thơ muốn- luôn luôn đẹp sắc vàng
Thơ thả- mơ say cho lộng lẫy
Thơ bay- mộng đẹp để hoàng trang
Thơ mơ- nghĩa thắm lời bay bổng
Thơ mộng- tình nồng tiếng rộn vang
Thơ xoáy- tâm can bao kẻ xấu
Thơ hồng- lý trí đẹp đa mang

01/2012
Bạch Hồng Ngọc




Hương Thơ

Thơ cười quyến rũ đón xuân sang
Thơ điểm nhành mai rộ sắc vàng
Thơ ngợi khen hoài trai tuấn kiệt
Thơ ca tụng mãi gái đài trang
Thơ lưu bao kiếp danh còn chấn
Thơ để nhiều đời tiếng vẫn vang
Thơ ngọt vị say đầy nỗi nhớ
Thơ nồng hương thắm ý mênh mang!

Như Mai

3-1-2011

Bùi Thanh Thanh Khiết
03-01-2012, 08:01 AM
THƠ XUÂN

Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
01/1/2012






THƠ HỘI HỘI THƠ

Thơ ai như nắng tỏa trăm nhà
Thơ nở rực trời vạn sắc hoa
Thơ ấm lòng đêm người viễn xứ
Thơ say tim khách nẻo đường xa
Thơ in trong trí thời ly loạn
Thơ khắc vào tranh buổi thái hòa
Thơ mãi hát lên từ tuổi trẻ
Thơ yêu tóc bạc vẫn còn ca!




KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG


THƠ

Thơ chờ - thơ đón cảnh xuân sang
Thơ đợi -thơ mong mai thắm vàng
Thơ quý - thơ yêu miền đất Việt
Thơ say - thơ mến chốn đài trang
Thơ tình - thơ nghĩa lời chan chứa
Thơ thiếp - thơ chàng tứ dội vang
Thơ mộng - thơ mơ niềm khát vọng
Thơ ca - thơ xướng dạ hoài mang

khachien1254720
1-1-2012

Thơ ! thơ !





Thơ đã trao xuân đến mọi nhà



Thơ còn thơm ngát tựa ngàn hoa



Thơ yêu lộc biếc đường dù lạ



Thơ mến chồi xanh mặc lối xa



Thơ hát cơn mơ trong tĩnh lặng



Thơ ru giấc mộng giữa an hoà



Thơ đem cái đẹp cho hồn sáng



Thơ tựa phím đàn vang tiếng ca





Bùi Thanh Thanh Khiết



3.1.2012

Khắc Hiền
03-01-2012, 08:35 AM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc gàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012

manhky
03-01-2012, 11:21 AM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,thi đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
ngàn hoa đua nở lòng phơi phới
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012

MỪNG CHÚC NHAU

Vui quá ta mình được gặp nhau
Tình thơ thắm thiết quá tình đầu
Bàn tay không nắm - lời phong phú
Ánh mắt chẳng trao - ý cực giàu
Lộc nở trong tim, thơ đầm ấm
Xuân về tận dạ, mộng dài sâu
Hương bay ngan ngát tràn đây đó
Chúc bạn chúc mình vui mãi lâu

Kiền Đức-Trương Thế Công

XUÂN ĐẾN

Diễn đàn thi hữu kết bên nhau
Tạo móng,xây nền tự buổi đầu
Phúc,lộc,tài hoa,luôn tỏa sáng
Tâm,hồng,trí tuệ,mãi thêm giàu
Mênh mang biển học,không hề cạn
Bát ngát văn chương,chẳng phải sâu
Xuân đến muôn ngàn hoa nở rộ
Hương đời ngan ngát,thắm bền lâu .

Mạnh Kỷ
03/01/2011

Khắc Hiền
03-01-2012, 06:59 PM
GIÃ BẠN

Trà thơm ngan ngát tỏa hương chờ
Lữ khách đường dài nặng nghĩa thơ
Chín đợi ,mười mong,vàng gió mộng
Năm chờ,bảy ước,tím trăng mơ
Thi nhân rảo bươc về giao hội
Con nhện quay guồng đến nhả tơ
Giã bạn người về rưng rưng lệ
Dáng ai ngoảnh lại khuất sương mờ

Mạnh Kỷ
03/01/2011

NGÓNG AI
Hoa thơm ngan ngát vẫn đang chờ
Mặc khách ,tao nhân rạng tứ thơ
Bát ngát,trời xanh,vờn gió lộng
Mênh mông,biển biếc tản sương mơ
Ngày thơ nhộn nhịp,lời vang vọng
Đêm hội tưng bừng,tiếng phím tơ
Giã bạn ra về mắt ướt lệ
Ngóng ai bóng khuất ánh trăng mờ.
khachien1254720
3/1/2012

tuyen45-ad
05-01-2012, 12:57 PM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc gàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012




HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

5/1/2012
Tuyen45

Trần Vi Thông
05-01-2012, 03:44 PM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,thi đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
ngàn hoa đua nở lòng phơi phới
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012

MỪNG CHÚC NHAU

Vui quá ta mình được gặp nhau
Tình thơ thắm thiết quá tình đầu
Bàn tay không nắm - lời phong phú
Ánh mắt chẳng trao - ý cực giàu
Lộc nở trong tim, thơ đầm ấm
Xuân về tận dạ, mộng dài sâu
Hương bay ngan ngát tràn đây đó
Chúc bạn chúc mình vui mãi lâu

Kiền Đức-Trương Thế Công

XUÂN ĐẾN

Diễn đàn thi hữu kết bên nhau
Tạo móng,xây nền tự buổi đầu
Phúc,lộc,tài hoa,luôn tỏa sáng
Tâm,hồng,trí tuệ,mãi thêm giàu
Mênh mang biển học,không hề cạn
Bát ngát văn chương,chẳng phải sâu
Xuân đến muôn ngàn hoa nở rộ
Hương đời ngan ngát,thắm bền lâu .

Mạnh Kỷ
03/01/2011




HẸN GẶP NHAU

Mỗi độ xuân về hẹn gặp nhau
Bắc-Nam dẫu cách trở hai đầu
Mừng em lực bút còn sung mãn
Chúc bác nguồn thơ vẫn mạnh giàu
Họa xướng mình ghi tâm nghĩa rộng
Giao lưu bạn khắc cốt tình sâu
Vòng tay Thi hữu đầy thân ái
Giã biệt khi về quyến luyến lâu

Vi Thông

Khắc Hiền
05-01-2012, 07:04 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào hạnh phúc đời no ấm
MỚI đến thanh bình sống vẻ vang vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720

05/01/2012

manhky
05-01-2012, 08:07 PM
ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào đổi mới càng no ấm
MỚI đến hòa nhập đã vọng vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720

05/01/2012


MỪNG XUÂN

Đất nước mừng Xuân rạng rỡ sang
Mở trang lịch sử sáng đàng hoàng
Tưng bừng mở hội thơ ngân mãi
Náo nức ra quân nhạc vọng vang
Nẻo đến tương lai ngời chiếu rạng
Đường đi tới bến rực hào quang
Diễn đàn thi hữu luôn hòa nhập
Hạnh phúc chờ ta đã rõ ràng.

Mạnh Kỷ
05/01/2011

Bạch Hồng Ngọc
06-01-2012, 08:56 AM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào đổi mới càng no ấm
MỚI đến hòa nhập đã vọng vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720

05/01/2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN BÌNH THỊNH PHÁT

CHÚC cho năm mới được khang trang
MỪNG đón quê ta đẹp rộn ràng
NĂM đến muôn nơi tràn khí thế
MỚI về khắp nẻo lại đàng hoàng
AN toàn thực phẩm đừng lơ đãng
BÌNH ổn thị trường chớ phá ngang
THỊNH Vượng gia phong đầy lộc biếc
PHÁT tài phát lộc lại càng sang

01/2012
Bạch Hồng Ngọc

vancali96
06-01-2012, 09:12 AM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012

HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

5/1/2012
Tuyen45


Duyên hội ngộ

Quây quần bạn hữu phút kề nhau
Trống nhạc rùm beng đến nhức đầu
Rộn rã người mừng mau tiến chức
Xôn xao kẻ chúc được sang giàu
Huynh mong Tết đến tình lai láng
Tỷ thích Xuân về nghĩa đậm sâu
Bốn bể Tao Đàn duyên hội ngộ
Nhâm-Thìn kết bạn ước dài lâu

Vancali 1.5.12

Chúc quí huynh tỷ ngay an vui.:gn18: :)

Chúc huynh Khachien luôn an vui

Lương Lương Hòa
06-01-2012, 10:16 AM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào đổi mới càng no ấm
MỚI đến hòa nhập đã vọng vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720

05/01/2012

XUÂN MỚI
Mừng đón xuân vui sắp bước sang
Chúc nhà nhà phúc lộc trang hoàng
Năm cười tài đức thêm tươi sáng
Mới rộn công danh đắc vẻ vang
An lạc tâm bình đời rực rỡ
Khang hòa thế mạnh nước vinh quang
Thịnh hào già trẻ cùng chung sức
Vượng khí xưa nay mãi rỡ ràng.
nguyenthilan

vancali96
06-01-2012, 10:43 AM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào đổi mới càng no ấm
MỚI đến hòa nhập đã vọng vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720

05/01/2012




MỪNG XUÂN

Đất nước mừng Xuân rạng rỡ sang
Mở trang lịch sử sáng đàng hoàng
Tưng bừng mở hội thơ ngân mãi
Náo nức ra quân nhạc vọng vang
Nẻo đến tương lai ngời chiếu rạng
Đường đi tới bến rực hào quang
Diễn đàn thi hữu luôn hòa nhập
Hạnh phúc chờ ta đã rõ ràng.

Mạnh Kỷ
05/01/2011





CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN BÌNH THỊNH PHÁT

CHÚC cho năm mới được khang trang
MỪNG đón quê ta đẹp rộn ràng
NĂM đến muôn nơi tràn khí thế
MỚI về khắp nẻo lại đàng hoàng
AN toàn thực phẩm đừng lơ đãng
BÌNH ổn thị trường chớ phá ngang
THỊNH Vượng gia phong đầy lộc biếc
PHÁT tài phát lộc lại càng sang

01/2012
Bạch Hồng Ngọc


XUÂN MỚI
Mừng đón xuân vui sắp bước sang
Chúc nhà nhà phúc lộc trang hoàng
Năm cười tài đức thêm tươi sáng
Năm rộn công danh đắc vẻ vang
An lạc tâm bình đời rực rỡ
Khang hòa thế mạnh nước vinh quang
Thịnh hào già trẻ cùng chung sức
Vượng khí xưa nay mãi rỡ ràng.
nguyenthilan

Chúc Tết !

Chúc bạn thơ đường chữ đẹp sang
Mừng cho đôi lứa mộng huy hoàng
Huynh đầy tài lộc lời thơ vọng
Tỷ đượm xuân tình giọng hát vang
Bình dị tâm hồn luôn sáng suốt
An lành cuộc sống mãi vinh quang
Hồng ân thượng đế đầy may mắn
Phát triển doanh thương...khéo buộc ràng

Vancali 1.5.12

tuyen45-ad
06-01-2012, 03:49 PM
Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012



http://www.gdtd.vn/dataimages/201003/original/images321140_IMG_0119.jpg


HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Chúc bác chúc cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

5/1/2012
Tuyen45


HẸN GẶP NHAU

Mỗi độ xuân về hẹn gặp nhau
Bắc-Nam dẫu cách trở hai đầu
Mừng em lực bút còn sung mãn
Chúc bác nguồn thơ vẫn mạnh giàu
Họa xướng mình ghi tâm nghĩa rộng
Giao lưu bạn khắc cốt tình sâu
Vòng tay Thi hữu đầy thân ái
Giã biệt khi về quyến luyến lâu

Vi Thông


Duyên hội ngộ

Quây quần bạn hữu phút kề nhau
Trống nhạc rùm beng đến nhức đầu
Rộn rã người mừng mau tiến chức
Xôn xao kẻ chúc được sang giàu
Huynh mong Tết đến tình lai láng
Tỷ thích Xuân về nghĩa đậm sâu
Bốn bể Tao Đàn duyên hội ngộ
Nhâm-Thìn kết bạn ước dài lâu

Vancali 1.5.12

Chúc quí huynh tỷ ngay an vui.


ĐẦU XUÂN GẶP MẶT
---*---
Tết đến xuân về gặp mặt nhau
Bạn xưa ý hợp vẫn tâm đầu
Chúc anh sức mạnh dư cường tráng
Mừng chị sắc tài lực khỏe giàu
Tiếng hát du dươg tình mãi đậm
Lời thơ ấm nghĩa tứ hồn sâu
Trong tay nắm chặt lòng lưu luyến
Tiễn biệt chào mời bịn rịn lâu.

6/12/2011
Tuyen45

Khắc Hiền
07-01-2012, 02:56 PM
LỜI THƠ THI HỮU
Lời thơ thi hữu ngát văn chương
Vườn hạnh xum xuê với thể Đường
Tứ tuyệt vần gieo luôn đượm sắc
Thất ngôn nhạc lượn tỏa thơm hương
Vui lòng bè bạn từ muôn nẻo
Vừa ý anh em khắp mọi phương
Điểm hẹn diễn đàn vui hội ngộ
Sông ngăn núi cách vẫn thầm thương
khachien1254720
7/1/2012

NhuMai
07-01-2012, 03:24 PM
LỜI THƠ THI HỮU
Lời thơ thi hữu ngát văn chương
Vườn hạnh xum xuê với thể Đường
Tứ tuyệt vần gieo luôn đượm sắc
Thất ngôn nhạc lượn tỏa thơm hương
Vui lòng bè bạn từ muôn nẻo
Vừa ý anh em khắp mọi phương
Điểm hẹn diễn đàn vui hội ngộ
Sông ngăn núi cách vẫn thầm thương
khachien1254720
7/1/2012



Bạn Thơ

Từ đẹp vận hay uyển chuyển chương
Nối tâm Thi Hữu bước chung đường
Lời thơ tươi sáng phô hoa gấm
Câu chữ ngọt ngào dậy sắc hương
Đất Bắc ý nồng giăng khắp chốn
Trời Nam nghĩa thắm rãi muôn phương
Xa xôi vạn dặm nhưng thân thiết
Tình bạn thi đàn thật dễ thương!

Như Mai

7-12-2012

Duyên An
07-01-2012, 03:59 PM
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,tao đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc gàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
Ngàn hoa đua nở tình ngan ngát
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu
khachien1254720
2/1/2012



GẶP BẠN

Mở ngõ vườn thơ quen biết nhau
Thanh tân bỡ ngỡ phút ban đầu
Vần niêm luật giữ thêm tình nghĩa
Trắc định bằng gieo chẳng khó giàu
Mấy khúc du xuân lời lắng đọng
Từng câu thưởng nguyệt ý thâm sâu
Sang năm kính chúc điều như nguyện
Phúc lộc an lành được mải lâu

DA

Bùi Thanh Thanh Khiết
07-01-2012, 07:27 PM
LỜI THƠ THI HỮU

Lời thơ thi hữu ngát văn chương
Vườn hạnh xum xuê với thể Đường
Tứ tuyệt vần gieo luôn đượm sắc
Thất ngôn nhạc lượn tỏa thơm hương
Vui lòng bè bạn từ muôn nẻo
Vừa ý anh em khắp mọi phương
Điểm hẹn diễn đàn vui hội ngộ
Sông ngăn núi cách vẫn thầm thương
khachien1254720
7/1/2012



Bạn Thơ

Từ đẹp vận hay uyển chuyển chương
Nối tâm Thi Hữu bước chung đường
Lời thơ tươi sáng phô hoa gấm
Câu chữ ngọt ngào dậy sắc hương
Đất Bắc ý nồng giăng khắp chốn
Trời Nam nghĩa thắm rãi muôn phương
Xa xôi vạn dặm nhưng thân thiết
Tình bạn thi đàn thật dễ thương!

Như Mai

7-12-2012




Nghĩa lớn





Chúng mình tụ hội để tầm chương



Năm tháng cùng vui với luật Đường



Bẩy chữ khêu mơ đầy vẻ đẹp



Bốn câu hái mộng nức mùi hương



Thu mây xanh biếc trao trăm nẻo



Nhặt nắng vàng ươm gửi tứ phương



Mặc khách tao nhân thành nghĩa lớn



Ngày ngày xướng hoạ ngọt lời thương





Bùi Thanh Thanh Khiết



7.1.2011

manhky
07-01-2012, 08:34 PM
LỜI THƠ THI HỮU

Lời thơ thi hữu ngát văn chương
Vườn hạnh xum xuê với thể Đường
Tứ tuyệt vần gieo luôn đượm sắc
Thất ngôn nhạc lượn tỏa thơm hương
Vui lòng bè bạn từ muôn nẻo
Vừa ý anh em khắp mọi phương
Điểm hẹn diễn đàn vui hội ngộ
Sông ngăn núi cách vẫn thầm thương
khachien1254720
7/1/2012


Bạn Thơ

Từ đẹp vận hay uyển chuyển chương
Nối tâm Thi Hữu bước chung đường
Lời thơ tươi sáng phô hoa gấm
Câu chữ ngọt ngào dậy sắc hương
Đất Bắc ý nồng giăng khắp chốn
Trời Nam nghĩa thắm rãi muôn phương
Xa xôi vạn dặm nhưng thân thiết
Tình bạn thi đàn thật dễ thương!

Như Mai

7-12-2012

Nghĩa lớn

Chúng mình tụ hội để tầm chương
Năm tháng cùng vui với luật Đường
Bẩy chữ khêu mơ đầy vẻ đẹp
Bốn câu hái mộng nức mùi hương
Thu mây xanh biếc trao trăm nẻo
Nhặt nắng vàng ươm gửi tứ phương
Mặc khách tao nhân thành nghĩa lớn
Ngày ngày xướng hoạ ngọt lời thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.1.2011

DIỄN ĐÀN THI HỮU

Diễn đàn thi hữu sáng từng chương
Xướng họa giao lưu chung một đường
Sóng nhạc dạt dào hồn thắm đượm
Ngàn hoa thấp thoáng mộng thơm hương
Xuân về tỏa ấm vui muôn dặm
Tết đến rộn ràng dậy bốn phương
Dẫu có xa vời nơi bến vắng
Trào dâng kỷ niệm mối tình thương .

Mạnh Kỷ
07/01/2011

Khắc Hiền
08-01-2012, 10:34 AM
NẮNG


Thủ nhất thanh,độc vận Xuân


Nắng gọi én về báo tiết Xuân
Nắng buông hơi ấm,ngọt hương Xuân
Nắng lùa sóng nước ru hồn nhạc
Nắng đẩy mây trời soi bóng Xuân
Nắng ngắm muôn hoa tươi nụ thắm
Nắng nhìn bao lộc điểm cành Xuân
Nắng mong cuộc sống đầy hoan lạc
Nắng muốn bốn mùa nhuộm sắc Xuân .

07/01/2012


Nắng


Nắng muốn bốn mùa nhuộm sắc xuân
Nắng không phai lạt mặc qua xuân
Nắng chiều dịu ngọt thương mây hạ
Nắng sáng oi nồng nhớ gió xuân
Nắng thả mùi hương cho tháng tết
Nắng trao vẻ đẹp tặng ngày xuân
Nắng soi tia sáng vào trong mắt
Nắng gợi lòng ta nhớ chúa xuân

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2012


NẮNG

Nắng gợi lòng ta nhớ chúa xuân
Nắng về lộng lẫy cánh hoa xuân
Nắng xua giá lạnh tình nồng ấm
Nắng đẩy sương tan nghĩa thắm xuân
Nắng rọi lung linh màu đất hạ
Nắng soi lấp lánh sắc trời xuân
Nắng xây cuộc sống thêm bền vững
Nắng tỏa bốn mùa súc sống xuân
khachien125472
8/1/2012

tuyen45-ad
08-01-2012, 02:16 PM
LỜI THƠ THI HỮU

Lời thơ thi hữu ngát văn chương
Vườn hạnh xum xuê với thể Đường
Tứ tuyệt vần gieo luôn đượm sắc
Thất ngôn nhạc lượn tỏa thơm hương
Vui lòng bè bạn từ muôn nẻo
Vừa ý anh em khắp mọi phương
Điểm hẹn diễn đàn vui hội ngộ
Sông ngăn núi cách vẫn thầm thương
khachien1254720
7/1/2012


Bạn Thơ

Từ đẹp vận hay uyển chuyển chương
Nối tâm Thi Hữu bước chung đường
Lời thơ tươi sáng phô hoa gấm
Câu chữ ngọt ngào dậy sắc hương
Đất Bắc ý nồng giăng khắp chốn
Trời Nam nghĩa thắm rãi muôn phương
Xa xôi vạn dặm nhưng thân thiết
Tình bạn thi đàn thật dễ thương!

Như Mai

7-12-2012

Nghĩa lớn

Chúng mình tụ hội để tầm chương
Năm tháng cùng vui với luật Đường
Bẩy chữ khêu mơ đầy vẻ đẹp
Bốn câu hái mộng nức mùi hương
Thu mây xanh biếc trao trăm nẻo
Nhặt nắng vàng ươm gửi tứ phương
Mặc khách tao nhân thành nghĩa lớn
Ngày ngày xướng hoạ ngọt lời thương

Bùi Thanh Thanh Khiết
7.1.2011

DIỄN ĐÀN THI HỮU

Diễn đàn thi hữu sáng từng chương
Xướng họa giao lưu chung một đường
Sóng nhạc dạt dào hồn thắm đượm
Ngàn hoa thấp thoáng mộng thơm hương
Xuân về tỏa ấm vui muôn dặm
Tết đến rộn ràng dậy bốn phương
Dẫu có xa vời nơi bến vắng
Trào dâng kỷ niệm mối tình thương .

Mạnh Kỷ
07/01/2011



TÌNH THI HỮU
---*---
Vường thơ thi hữu điểm bao chương
Cây trái hoa tươi thể luật đường
Bay bướm câu từ hồn nghĩa rộng
Bổng trầm tiết tấu ngát mùi hương
Xa gần tỷ đệ vui quần tụ
Muôn nẻo muội huynh khắp bốn phương
Chốn hẹn giao lưu cùng xướng họa
Chan hòa tình cảm thật thân thương.

8/1/2012
Tuyen45

buixuanphuong09
08-01-2012, 07:35 PM
Nguyên văn bởi khachien
ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào đổi mới càng no ấm
MỚI đến hòa nhập đã vọng vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720
05/01/2012

ĐÓN NHÂM THÌN

MỪNG Tết Nhâm Thìn đã sắp sang
CHÚC cho đất nước mãi huy hoàng
NĂM qua Thi Hữu Hắc cơ phá
MỚI đến Hương Xuân tiếng dậy vang
AN lộc Tết vui bừng sắc thắm
KHANG bình Xuân trải ánh thiều quang
THỊNH an chốn chốn đều tươi đẹp
VƯỢNG khí cha ông mãi buộc ràng

BXP 8.1.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
08-01-2012, 07:39 PM
http://nh4.upanh.com/b5.s2.d2/17e5533d689b44111f84909698c22ab4_39768834.img2827. jpg
THĂM THI HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG

Quà thăm chỉ thuốc thuốc thang thang
Với Dị* thi huynh tới Cẩm Giàng.
Cổng rộng vườn xinh sao thoáng đãng,
Cửa cao nhà đẹp thực xênh xang.
Con ngoan vợ thảo như ngà ngọc,
Thi hữu tình thâm tựa bạc vàng.
Mời bạn sum vầy nâng chén thọ,
Mừng huynh vui vẻ hưởng ngày nhàn.

Đại học Hà Nội, 08/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm
.................................................. ...............
* Thi hữu: Công Văn Dị

Bùi Thanh Thanh Khiết
08-01-2012, 07:57 PM
Xuân – Mơ





Xuân cho hy vọng để vào mơ



Xuân tặng người đời bao ứơc mơ



Xuân thả nắng vàng nuôi nụ mộng



Xuân gieo mây trắng dưỡng hoa mơ



Xuân đưa gió thuận tròn nỗi khát



Xuân gửi mưa hoà thoả niềm mơ



Xuân thắm lưu tình thuyền cặp bến



Xuân cười e ấp vẫn còn mơ





Bùi Thanh Thanh Khiết



8.1.2011

Khắc Hiền
08-01-2012, 11:26 PM
Xuân – Mơ





Xuân cho hy vọng để vào mơ



Xuân tặng người đời bao ứơc mơ



Xuân thả nắng vàng nuôi nụ mộng



Xuân gieo mây trắng dưỡng hoa mơ



Xuân đưa gió thuận tròn nỗi khát



Xuân gửi mưa hoà thoả niềm mơ



Xuân thắm lưu tình thuyền cặp bến



Xuân cười e ấp vẫn còn mơ





Bùi Thanh Thanh Khiết



8.1.2011








XUÂN MỘNG MƠ

Xuân đã về đây thực chẳng mơ
Xuân cho hy vọng để người mơ
Xuân trao vị ngọt đầy yêu dấu
Xuân thả hương nồng bấy ước mơ
Xuân tặng cho đời bao giấc mộng
Xuân xây cuộc sống thỏa hồn mơ
Xuân yêu tình nghĩa không phai nhạt
Xuân đẩy mùa xuân cập bến mơ
khachien1254720
8/1/2012

manhky
09-01-2012, 08:15 AM
Xuân -Mơ


Xuân cho hy vọng để vào mơ
Xuân tặng người đời bao ứơc mơ
Xuân thả nắng vàng nuôi nụ mộng
Xuân gieo mây trắng dưỡng hoa mơ
Xuân đưa gió thuận tròn nỗi khát
Xuân gửi mưa hoà thoả niềm mơ
Xuân thắm lưu tình thuyền cặp bến
Xuân cười e ấp vẫn còn mơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2011

XUÂN MỘNG MƠ


Xuân đã về đây thực chẳng mơ
Xuân cho hy vọng để người mơ
Xuân trao vị ngọt đầy yêu dấu
Xuân thả hương nồng bấy ước mơ
Xuân tặng cho đời bao giấc mộng
Xuân xây cuộc sống thỏa hồn mơ
Xuân yêu tình nghĩa không phai nhạt
Xuân đẩy mùa xuân cập bến mơ
khachien1254720
8/1/2011

XUÂN !

Xuân đến rồi kia - sao vẫn mơ !
Xuân nhìn cảnh Tết vắng cành mơ
Xuân soi nước lộng tìm mây mộng
Xuân thả nắng vàng dệt thảm mơ
Xuân thương lắm kẻ còn xa xứ
Xuân nhớ bao người thiếu bóng mơ
Xuân buồn ngâm vịnh vài thi tứ
Xuân lại bồi hồi hẹn với mơ !

Mạnh Kỷ
09/01/2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-01-2012, 08:39 AM
Nguyên văn bởi khachien

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào đổi mới càng no ấm
MỚI đến hòa nhập đã vọng vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720
05/01/2012

ĐÓN NHÂM THÌN

MỪNG Tết Nhâm Thìn đã sắp sang
CHÚC cho đất nước mãi huy hoàng
NĂM qua Thi Hữu Hắc cơ phá
MỚI đến Hương Xuân tiếng dậy vang
AN lộc Tết vui bừng sắc thắm
KHANG bình Xuân trải ánh thiều quang
THỊNH an chốn chốn đều tươi đẹp
VƯỢNG khí cha ông mãi buộc ràng

BXP 8.1.2012





Chúc mừng





Mừng ngày tiễn Mão đón Rồng sang



Chúc bước tiến thăng tựa phượng hoàng



Năm đấy danh lừng chuông gõ rộn



Mới rồi tiếng vọng trống khua vang



An luôn trí tuệ như tia sáng



Khang vĩnh hồn trong tựa ánh quang



Thịnh mãi nối dòng nhiều thế hệ



Vượng nhuần phát đạt khó thôi ràng





Bùi Thanh Thanh Khiết

8.1.2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
09-01-2012, 09:13 AM
Xuân -Mơ


Xuân cho hy vọng để vào mơ
Xuân tặng người đời bao ứơc mơ
Xuân thả nắng vàng nuôi nụ mộng
Xuân gieo mây trắng dưỡng hoa mơ
Xuân đưa gió thuận tròn nỗi khát
Xuân gửi mưa hoà thoả niềm mơ
Xuân thắm lưu tình thuyền cặp bến
Xuân cười e ấp vẫn còn mơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2011

XUÂN MỘNG MƠ


Xuân đã về đây thực chẳng mơ
Xuân cho hy vọng để người mơ
Xuân trao vị ngọt đầy yêu dấu
Xuân thả hương nồng bấy ước mơ
Xuân tặng cho đời bao giấc mộng
Xuân xây cuộc sống thỏa hồn mơ
Xuân yêu tình nghĩa không phai nhạt
Xuân đẩy mùa xuân cập bến mơ

khachien1254720
8/1/2011

XUÂN !

Xuân đến rồi kia - sao vẫn mơ !
Xuân nhìn cảnh Tết vắng cành mơ
Xuân soi nước lộng tìm mây mộng
Xuân thả nắng vàng dệt thảm mơ
Xuân thương lắm kẻ còn xa xứ
Xuân nhớ bao người thiếu bóng mơ
Xuân buồn ngâm vịnh vài thi tứ
Xuân lại bồi hồi hẹn với mơ !

Mạnh Kỷ
09/01/2012





Xuân thì !





Xuân thì tròn tuổi bắt đầu mơ !



Xuân nở nụ cười nơi giấc mơ



Xuân ấp hình thương trong mộng tưởng



Xuân ôm bóng nhớ giữa cơn mơ



Xuân như nguyệt khuyết soi sông ảo



Xuân tựa trăng rằm rọi suối mơ



Xuân sắc nồng nàn như nắng ấm



Xuân nhìn mây biếc một trời mơ





Bùi Thanh Thanh Khiết



9.1.2012

Khắc Hiền
09-01-2012, 11:08 AM
Xuân -Mơ


Xuân cho hy vọng để vào mơ
Xuân tặng người đời bao ứơc mơ
Xuân thả nắng vàng nuôi nụ mộng
Xuân gieo mây trắng dưỡng hoa mơ
Xuân đưa gió thuận tròn nỗi khát
Xuân gửi mưa hoà thoả niềm mơ
Xuân thắm lưu tình thuyền cặp bến
Xuân cười e ấp vẫn còn mơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2011

XUÂN MỘNG MƠ


Xuân đã về đây thực chẳng mơ
Xuân cho hy vọng để người mơ
Xuân trao vị ngọt đầy yêu dấu
Xuân thả hương nồng bấy ước mơ
Xuân tặng cho đời bao giấc mộng
Xuân xây cuộc sống thỏa hồn mơ
Xuân yêu tình nghĩa không phai nhạt
Xuân đẩy mùa xuân cập bến mơ

khachien1254720
8/1/2011

XUÂN !

Xuân đến rồi kia - sao vẫn mơ !
Xuân nhìn cảnh Tết vắng cành mơ
Xuân soi nước lộng tìm mây mộng
Xuân thả nắng vàng dệt thảm mơ
Xuân thương lắm kẻ còn xa xứ
Xuân nhớ bao người thiếu bóng mơ
Xuân buồn ngâm vịnh vài thi tứ
Xuân lại bồi hồi hẹn với mơ !

Mạnh Kỷ
09/01/2012

Xuân thì !

Xuân thì tròn tuổi bắt đầu mơ !
Xuân nở nụ cười nơi giấc mơ
Xuân ấp hình thương trong mộng tưởng
Xuân ôm bóng nhớ giữa cơn mơ
Xuân như nguyệt khuyết soi sông ảo
Xuân tựa trăng rằm rọi suối mơ
Xuân sắc nồng nàn như nắng ấm
Xuân nhìn mây biếc một trời mơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
9.1.2012

XUÂN LẠI
Xuân lại bồi hồi hẹn với thơ
Xuân đưa đầo thắm tặng nàng mơ
Xuân sang cành biếc tràn hoa lá
Xuân đến sắc màu dệt ước mơ
Xuân nhớ người thân còn viễn xứ
Xuân thương bạn hữu để trong mơ
Xuân vui chấp bút vài vần tứ
Xuân đẹp tình đời mãi mộng mơ
khachien1254720
9/1/2012

manhky
09-01-2012, 12:39 PM
Xuân -Mơ


Xuân cho hy vọng để vào mơ
Xuân tặng người đời bao ứơc mơ
Xuân thả nắng vàng nuôi nụ mộng
Xuân gieo mây trắng dưỡng hoa mơ
Xuân đưa gió thuận tròn nỗi khát
Xuân gửi mưa hoà thoả niềm mơ
Xuân thắm lưu tình thuyền cặp bến
Xuân cười e ấp vẫn còn mơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2011

XUÂN MỘNG MƠ


Xuân đã về đây thực chẳng mơ
Xuân cho hy vọng để người mơ
Xuân trao vị ngọt đầy yêu dấu
Xuân thả hương nồng bấy ước mơ
Xuân tặng cho đời bao giấc mộng
Xuân xây cuộc sống thỏa hồn mơ
Xuân yêu tình nghĩa không phai nhạt
Xuân đẩy mùa xuân cập bến mơ

khachien1254720
8/1/2011

XUÂN !

Xuân đến rồi kia - sao vẫn mơ !
Xuân nhìn cảnh Tết vắng cành mơ
Xuân soi nước lộng tìm mây mộng
Xuân thả nắng vàng dệt thảm mơ
Xuân thương lắm kẻ còn xa xứ
Xuân nhớ bao người thiếu bóng mơ
Xuân buồn ngâm vịnh vài thi tứ
Xuân lại bồi hồi hẹn với mơ !

Mạnh Kỷ
09/01/2012

Xuân thì !

Xuân thì tròn tuổi bắt đầu mơ !
Xuân nở nụ cười nơi giấc mơ
Xuân ấp hình thương trong mộng tưởng
Xuân ôm bóng nhớ giữa cơn mơ
Xuân như nguyệt khuyết soi sông ảo
Xuân tựa trăng rằm rọi suối mơ
Xuân sắc nồng nàn như nắng ấm
Xuân nhìn mây biếc một trời mơ

Bùi Thanh Thanh Khiết
9.1.2012

XUÂN LẠI
Xuân lại bồi hồi hẹn với thơ
Xuân đưa đầo thắm tặng nàng mơ
Xuân sang cành biếc tràn hoa lá
Xuân đến sắc màu dệt ước mơ
Xuân nhớ người thân còn viễn xứ
Xuân thương bạn hữu để trong mơ
Xuân vui chấp bút vài vần tứ
Xuân đẹp tình đời mãi mộng mơ
khachien1254720
9/1/2012


XUÂN HẸN

Xuân hẹn với ta đến bến mơ
Xuân cùng non nước dạo trong mơ
Xuân say lộc thắm khoe trời mộng
Xuân mến chồi xanh điểm biển mơ
Xuân gửi chữ tình khắc bóng ước
Xuân trao chút nghĩa tới trăng mơ
Xuân chờ lễ hội vui thi tứ
Xuân đợi chúng mình trọn khúc mơ .

Mạnh Kỷ
09/01/2012

NhuMai
09-01-2012, 09:42 PM
NẮNG


Thủ nhất thanh,độc vận Xuân


Nắng gọi én về báo tiết Xuân
Nắng buông hơi ấm,ngọt hương Xuân
Nắng lùa sóng nước ru hồn nhạc
Nắng đẩy mây trời soi bóng Xuân
Nắng ngắm muôn hoa tươi nụ thắm
Nắng nhìn bao lộc điểm cành Xuân
Nắng mong cuộc sống đầy hoan lạc
Nắng muốn bốn mùa nhuộm sắc Xuân .

07/01/2012


Nắng


Nắng muốn bốn mùa nhuộm sắc xuân
Nắng không phai lạt mặc qua xuân
Nắng chiều dịu ngọt thương mây hạ
Nắng sáng oi nồng nhớ gió xuân
Nắng thả mùi hương cho tháng tết
Nắng trao vẻ đẹp tặng ngày xuân
Nắng soi tia sáng vào trong mắt
Nắng gợi lòng ta nhớ chúa xuân

Bùi Thanh Thanh Khiết
8.1.2012


NẮNG

Nắng gợi lòng ta nhớ chúa xuân
Nắng về lộng lẫy cánh hoa xuân
Nắng xua giá lạnh tình nồng ấm
Nắng đẩy sương tan nghĩa thắm xuân
Nắng rọi lung linh màu đất hạ
Nắng soi lấp lánh sắc trời xuân
Nắng xây cuộc sống thêm bền vững
Nắng tỏa bốn mùa súc sống xuân
khachien125472
8/1/2012


Nắng

Nắng tỏa bốn mùa sức sống xuân
Nắng cười rạng rỡ đón ngày xuân
Nắng xinh duyên dáng khoe hương thắm
Nằng đẹp tuyệt vời lộng sắc xuân
Nắng nghĩa trao người câu hát ngọt
Nắng tình tặng bạn khúc ca xuân
Nắng đem ấm áp cho muôn loại
Nắng gởi trần gian những nét xuân.

Như Mai

9-1-2012

Khắc Hiền
10-01-2012, 06:34 AM
ĐÓN NHÂM THÌN
2012


Nhâm Thìn rộn rã Việt Nam ơi
Xuân Hạ Thu Đông vượng khí trời
Lan tỏa thi ca ngời ý đẹp
Danh lừng xướng họa rạng từ tươi
Non sông gấm vóc luôn bền vững
Bờ cõi tài nguyên mạnh tuyệt vời
Bỡi lẽ hiền tài tâm trí dũng
Đức nhân anh kiệt tỏa muôn nơi .
khachien1254720
10.1.2012

buixuanphuong09
10-01-2012, 08:58 AM
Nguyên văn bởi khachien
GẶP GỠ ĐẦU XUÂN

Thi hữu ,thi đàn gặp gỡ nhau
Vườn thơ vui tựa phút ban đầu
Chúc anh tết đến đức tài lắm
Chúc chị xuân sang phúc lộc giàu
Cánh nhạn trao lời say nghĩa thắm
Nụ đào gửi ý đẹp tình sâu
ngàn hoa đua nở lòng phơi phới
Hương nhụy thi Đường tỏa ngát lâu

khachien1254720
2/1/2012

GIỮ LẤY GIỌT THẦM

Thi Hữu duyên thơ hội ngộ nhau
Mối giao lưu ý hợp tâm đầu
Câu thơ xướng hoạ tâm trong sáng
Bạn hữu giao lưu trí mãi giầu
Mỗi khúc ca ngâm tình thắm đượm
Từng bài thơ vịnh nghĩa thâm sâu
Trần ai ai biết lòng ta nhỉ?
Giữ lấy giọt thầm bền chặt lâu.

BXP 10.1.2012

Lương Lương Hòa
10-01-2012, 10:03 AM
XUÂN
Xuân đến bao lần xuân vẫn thơ
Xuân thơ tươi thắm thỏa mong chờ
Xuân cười vạt nắng hồng hương phấn
Xuân hát làn mây biếc sắc tơ
Xuân gọi tin yêu ươm trái mộng
Xuân reo sức sống đón hoa mơ
Xuân an hòa khắp miền non nước
Xuân thái bình vui lộng tứ thơ.
nguyenthilan

Chúc Bạn KhacHien năm mới tràn đầy niềm vui

Lương Lương Hòa
10-01-2012, 11:47 AM
Chúc Xuân
Xuân vẫy gọi kìa Đất Nước ơi !
Muôn hoa đua nở bốn phương trời
Mai khoe áo mới vàng mây thắm
Cúc diện váy hồng ngọt nắng tươi
Chúc phúc bạn bè vui rộn rã
Hòa thơ thi hữu sáng ngời ngời
Tri giao tương ngộ mừng xuân mới
Gởi tặng niềm tin đến mọi nơi.
nguyenthilan

Khắc Hiền
11-01-2012, 05:04 PM
XUÂN
Xuân đến bao lần xuân vẫn thơ
Xuân thơ tươi thắm thỏa mong chờ
Xuân cười vạt nắng hồng hương phấn
Xuân hát làn mây biếc sắc tơ
Xuân gọi tin yêu ươm trái mộng
Xuân reo sức sống đón hoa mơ
Xuân an hòa khắp miền non nước
Xuân thái bình vui lộng tứ thơ.
nguyenthilan

Chúc Bạn KhacHien năm mới tràn đầy niềm vui

XUÂN LAI
Xuân về sợi nắng dệt vần thơ
Xuân đến cùng ai toại ý chờ
Xuân tặng phú cường lòng phấn chấn
Xuân trao tài lộc dạ thầm mơ
Xuân hòa khang thái ru cành mộng
Xuân thuận an bình nhịp phách tơ
Xuân gửi niềm vui cùng đất nước
Xuân lai rạng rỡ chúc nàng thơ
khachien

Chúc bạn nguyenthilan năm mới an bình khang thái

Bùi Thanh Thanh Khiết
11-01-2012, 08:45 PM
manhky;37725]
MONG CHỜ

Bạn đến chơi nhà..đâu phải mơ !
Cùng nhau xướng họa thỏa mong chờ
Nâng ly rượu ngọt pha hương nhạc
Chạm chén trà thơm lẫn vị thơ
Mở túi tri âm tràn nỗi nhớ
Dốc bầu tâm sự vẽ đường tơ
Vấn vương sâu nặng tình chan chứa
Xúc động trào dâng thật chẳng ngờ !

Mạnh Kỷ
11/01/2012





Tương phùng





Tương phùng ngơ ngác tựa đang mơ



Thật đã từ lâu mãi ngóng chờ



Nguyệt khuyết thẹn thùng vương giấc điệp



Trăng tròn e ấp ghép duyên thơ



Trà khan nghĩa nặng càng tươi mộng



Rượu nhạt tình đầy vẫn thắm tơ



Nắng ấm tràn lan xao xuyến lạ



Đời vui lộc biếc chẳng còn ngờ





Bùi Thanh Thanh Khiết



11.1.2012

Khắc Hiền
12-01-2012, 07:02 AM
MONG CHỜ

Bạn đến chơi nhà..đâu phải mơ !
Cùng nhau xướng họa thỏa mong chờ
Nâng ly rượu ngọt pha hương nhạc
Chạm chén trà thơm lẫn vị thơ
Mở túi tri âm tràn nỗi nhớ
Dốc bầu tâm sự vẽ đường tơ
Vấn vương sâu nặng tình chan chứa
Xúc động trào dâng thật chẳng ngờ !

Mạnh Kỷ
11/01/2012


Tương phùng

Tương phùng ngơ ngác tựa đang mơ
Thật đã từ lâu mãi ngóng chờ
Nguyệt khuyết thẹn thùng vương giấc điệp
Trăng tròn e ấp ghép duyên thơ
Trà khan nghĩa nặng càng tươi mộng
Rượu nhạt tình đầy vẫn thắm tơ
Nắng ấm tràn lan xao xuyến lạ
Đời vui lộc biếc chẳng còn ngờ

Bùi Thanh Thanh Khiết
11.1.2012

GẶP GỠ
Gặp gỡ thi nhân thực chẳng mơ
Từ lâu trong dạ mãi mong chờ
Tao đàn ngâm vịnh vang lời nhạc
Thi hữu xướng ca vọng tiếng thơ
Đón tết nguyên tiêu say giấc mộng
Mừng năm rồng lượn thắm duyên thơ
Xuân về lan tỏa tình bè bạn
Xao xuyến lòng tôi thật khó ngờ
khachien1254720
12.1.2012

Duyên An
12-01-2012, 08:31 AM
ĐÓN NHÂM THÌN
1012


Nhâm Thìn rộn rã Việt Nam ơi
Xuân Hạ Thu Đông vượng khí trời
Lan tỏa thi ca ngời ý đẹp
Danh lừng xướng họa rạng từ tươi
Non sông gấm vóc luôn bền vững
Bờ cõi tài nguyên mạnh tuyệt vời
Bỡi lẽ hiền tài tâm trí dũng
Đức nhân anh kiệt tỏa muôn nơi .
khachien1254720
10.1.2012


TẾT ĐẾN

Tết đến huy hoàng đất nước ơi
Dung dăng trải lụa áng mây trời
Muôn màu náo nhiệt chào xuân mới
Vạn nẻo cười vui nét thắm tươi
Phố chợ mời chào không cách biệt
Làng quê đón rước dẫu xa vời
Mai đào rộn sánh vai tương hội
Thắm đỏ ươm vàng dạo khắp nơi

DA

Khắc Hiền
12-01-2012, 12:36 PM
XUÂN NHỚ BÁC

Xuân về ảnh Bác đẹp hồng tươi
Xuân đến quê hương rạng đất trời
Xuân kết tình đời trên vạn nẻo
Xuân mang nhân ái trải trăm nơi
Xuân săn chân bước canh biên giới
Xuân vững tay chèo giữ đảo khơi
Xuân rộn trời thơ vần hý lộng
Xuân mừng ý Đảng, toại lòng Người

12-01-2012
BHD



XUÂN MANG TÌNH BÁC

Xuân sang rạng rỡ vạn màu tươi
Xuân đến quê hương vượng khí trời
Xuân nhớ hình Người vươn vạn nẻo
Xuân yêu bóng Bác tỏa muôn nơi
Xuân này tay súng canh biên giới
Xuân nguyện bền gan dữ biển khơi
Xuân rộn lời ca ngời gió lộng
Xuân mang tình Bác đến bao người

khachien1254720
12.1.2011

buixuanphuong09
12-01-2012, 02:39 PM
Nguyên văn bởi khachien



ĐÓN NHÂM THÌN
2012




Nhâm Thìn rộn rã Việt Nam ơi
Xuân Hạ Thu Đông vượng khí trời
Lan tỏa thi ca ngời ý đẹp
Danh lừng xướng họa rạng từ tươi
Non sông gấm vóc luôn bền vững
Bờ cõi tài nguyên mạnh tuyệt vời
Bỡi lẽ hiền tài tâm trí dũng
Đức nhân anh kiệt tỏa muôn nơi .

khachien1254720
10.1.2012





ĐÓN NHÂM THÌN 2012





Tết sắp đến rồi các bạn ơi!



Gió mơn man lướt, sáng mây trời



Mưa bay lất phất ươm mầm thắm



Nắng toả mênh mang ủ nụ tươi



Đất nước sang xuân bừng sức sống



Quê hương đổi mới tiến xa vời



Tình thân Thi Hữu thêm bền chặt



Cánh sóng Hương Xuân toả khắp nơi.





BXP



Sáng 10/1/2012 tôi phải đi HN dự lễ vu qui cô cháu gái, tối qua mới về, vào TH đọc bài của Ong vò vẽ, viêt đôi dòng tâm sự nhưng post mãi không được, mạng của tôi trục trặc quá. Qua những dòng tin nhắn trao đổi với VT tôi rất vui, sẽ dần lấy lại cảm hứng hoà cùng TH. Hiện tại tôi có chút việc riêng nên tâm trạng hơi xáo động, chưa thể hoạ thơ nhiều. Mong các bạn thơ thông cảm.

Bùi Thanh Thanh Khiết
12-01-2012, 08:40 PM
GẶP GỠ

Gặp gỡ thi nhân thực chẳng mơ
Từ lâu trong dạ mãi mong chờ
Tao đàn ngâm vịnh vang lời nhạc
Thi hữu xướng ca vọng tiếng thơ
Đón tết nguyên tiêu say giấc mộng
Mừng năm rồng lượn thắm duyên thơ
Xuân về lan tỏa tình bè bạn
Xao xuyến lòng tôi thật khó ngờ

khachien
12.1.2012





XUÂN THƠ ĐẾN

Xuân đến nhà nhà mang ước mơ
Kìa ai gặp gỡ khỏi mong chờ
Trao nhau ấm áp như hơi thở
Đổi lại nồng nàn những ý thơ
Lòng lại gặp lòng say nét nhạc
Vận cùng hòa vận đậm cung tơ
Thật hay,người ở muôn nơi chốn
Giao tiếp hòa vui khó thể ngờ

Kiền đức-Trương thế Công

THƠ GIAO LƯU

Cuộc đời nhiều việc tựa như mơ
Thơ phú giao lưu mãi đợi chờ
Cánh nhạn trao duyên ngời bến họa
Văn chương kết bạn rạng hồn thơ
Những mong ý hợp tình nồng đượm
Không để tâm ngăn mộng rối tơ
Bãng lãng mây trôi vờn cánh sóng
Hoa lòng vẫn nở đẹp không ngờ

Mạnh Kỷ
12/01/2012





Xuân với thi nhân





Thi nhân dạo gót tới rừng mơ



Náo nức bao năm khao khát chờ



Bến vắng mong ong trao ý mộng



Bờ hoang ngóng bướm thả lời thơ



Đêm đêm ngắm nguyệt trông se chỉ



Sáng sáng nhìn mây đợi nối tơ



Ngày tháng trôi qua hồn rệu rã



Xuân về dạ héo ai mà ngờ !





Bùi Thanh Thanh Khiết



13.1.2011

Khắc Hiền
17-01-2012, 08:22 PM
THƠ XUÂN

Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
01/01/2011



THƠ

Thơ góp niềm vui tới vạn nhà
Thơ cùng hòa quyện tựa trăm hoa
Thơ mong chóng đến ngày sum họp
Thơ ước lâu về phút cách xa
Thơ chẳng cầu danh không thắng bại
Thơ đâu chuộng tước mãi an hòa
Thơ là tiếng nói từ sâu thẳm
Thơ vẫn rộn ràng những điệu ca

Trần Vũ



THƠ MỪNG XUÂN

Thơ mừng XUÂN đến , tới muôn nhà
Thơ chúc non sông thắm sắc hoa
Thơ mến tài hiền vươn khắp nẻo
Thơ yêu nhân kiệt tỏa phương xa
Thơ luôn khát vọng tình bằng hữu
Thơ vẫn hoài mong nghĩa thái hòa
Thơ góp niềm vui cùng đất nước
Thơ chào năm mới rộn lời ca .

khachien1254720
17.1.2012

manhky
18-01-2012, 12:39 PM
THƠ XUÂN

Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
01/01/2011


THƠ

Thơ góp niềm vui tới vạn nhà
Thơ cùng hòa quyện tựa trăm hoa
Thơ mong chóng đến ngày sum họp
Thơ ước lâu về phút cách xa
Thơ chẳng cầu danh không thắng bại
Thơ đâu chuộng tước mãi an hòa
Thơ là tiếng nói từ sâu thẳm
Thơ vẫn rộn ràng những điệu ca

Trần Vũ


THƠ MỪNG XUÂN

Thơ mừng XUÂN đến , tới muôn nhà
Thơ chúc non sông thắm sắc hoa
Thơ mến tài hiền vươn khắp nẻo
Thơ yêu nhân kiệt tỏa phương xa
Thơ luôn khát vọng tình bằng hữu
Thơ vẫn hoài mong nghĩa thái hòa
Thơ góp niềm vui cùng đất nước
Thơ chào năm mới rộn lời ca .

khachien1254720
17.1.2012


THƠ CHÀO XUÂN MỚI

Thơ nhạc ngân vang đến mỗi nhà
Thơ chào Xuân mới với ngàn hoa
Thơ trao nắng ấm đi rừng thẳm
Thơ tặng bông hồng vượt đảo xa
Thơ muốn muôn người chung một mối
Thơ mong Xã hội sống chan hòa
Thơ tình lai láng hương ngan ngát
Thơ gắn vào đời khúc tráng ca .

Mạnh Kỷ
18/01/2012

tuyen45-ad
20-01-2012, 11:38 PM
THƠ XUÂN

Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .

Mạnh Kỷ
01/01/2011


THƠ

Thơ góp niềm vui tới vạn nhà
Thơ cùng hòa quyện tựa trăm hoa
Thơ mong chóng đến ngày sum họp
Thơ ước lâu về phút cách xa
Thơ chẳng cầu danh không thắng bại
Thơ đâu chuộng tước mãi an hòa
Thơ là tiếng nói từ sâu thẳm
Thơ vẫn rộn ràng những điệu ca

Trần Vũ


THƠ MỪNG XUÂN

Thơ mừng XUÂN đến , tới muôn nhà
Thơ chúc non sông thắm sắc hoa
Thơ mến tài hiền vươn khắp nẻo
Thơ yêu nhân kiệt tỏa phương xa
Thơ luôn khát vọng tình bằng hữu
Thơ vẫn hoài mong nghĩa thái hòa
Thơ góp niềm vui cùng đất nước
Thơ chào năm mới rộn lời ca .

khachien1254720
17.1.2012


THƠ CHÀO XUÂN MỚI

Thơ nhạc ngân vang đến mỗi nhà
Thơ chào Xuân mới với ngàn hoa
Thơ trao nắng ấm đi rừng thẳm
Thơ tặng bông hồng vượt đảo xa
Thơ muốn muôn người chung một mối
Thơ mong Xã hội sống chan hòa
Thơ tình lai láng hương ngan ngát
Thơ gắn vào đời khúc tráng ca .

Mạnh Kỷ
18/01/2012



THƠ
---*---
Thơ đem hồn nước đến nhà nhà
Thơ gọi xuân về nở thắm hoa
Thơ gửi Tình thương nơi hoạn nạn
Thơ chia nỗi nhớ kẻ phương xa
Thơ dâng nhân loại lòng kiêu hãnh
Thơ trả núi sông cảnh hợp hòa
Thơ chúc người người đời hạnh phúc
Thơ cùng chiến sĩ hát quân ca.

9/1/2012
Tuyen45

Quốc Quyền
21-01-2012, 03:41 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào hanh phúc đời no ấm
MỚI đến thanh bình sống vẻ vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720

05/01/2012


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/1a/a7/tetam-chaua-3.jpg

ĐÓN XUÂN NHÂM THÌN

ĐÓN chào năm mới Nhâm Thìn sang
XUÂN thắm hồng tươi vạn hợp hoàng
TÀI đến liền tay lời chúc vọng
LỘC vào tiếp ngõ khúc ca vang
HẠNH chờ quý phái trao ân phước
PHÚC đợi hiền nhân ban ánh quang
AN lạc đời vui cùng thế cuộc
LÀNH duyên hưởng phước chẳng ai ràng

Quốc Quyền

NhuMai
21-01-2012, 03:45 PM
http://www.shoptenmien.com/images/stories/news/rongviet.jpg

ĐÓN RỒNG VÀNG

MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào hạnh phúc đời no ấm
MỚI đến thanh bình sống vẻ vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng

khachien1254720

05/01/2012








http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/1a/a7/tetam-chaua-3.jpg

ĐÓN XUÂN NHÂM THÌN

ĐÓN chào năm mới Nhâm Thìn sang
XUÂN thắm hồng tươi vạn hợp hoàng
TÀI đến liền tay lời chúc vọng
LỘC vào tiếp ngõ khúc ca vang
HẠNH chờ quý phái trao ân phước
PHÚC đợi hiền nhân ban ánh quang
AN lạc đời vui cùng thế cuộc
LÀNH duyên hưởng phước chẳng ai ràng

Quốc Quyền


Mừng Năm Mới

Mừng tết rạng ngời nét diễm sang
Chúc quê hương mãi đẹp huy hoàng
Năm trao phú quý còn âm hưởng
Mới tặng vinh hoa mãi vọng vang
An ổn nhẹ nhàng vui hạnh phúc
Khang bình thoải mái sống vinh quang
Thịnh hưng đất nước dân giàu mạnh
Vượng sắc tự do chẳng buộc ràng.

Như Mai

21-1-2012

Bùi Thanh Thanh Khiết
21-01-2012, 10:58 PM
Phải Quyết Theo

Họp mặt đầu xuân háo hức theo
Vui thêm bước nữa có chi nghèo
Anh em mất bớt - ân tình tóp
Bạn hữu quên dần - nghĩa khí teo
Đọc tập “Hương Xuân” mong vượt bể
Trông ngày “Sinh nhật” muốn băng đèo
Lâu rồi chơi mạng đâu tường mặt
Bỏ lỡ lần này tiếc mãi treo…!

Quốc Quyền




ĐỂ MÀ TREO
---*---
Mê nàng tố nữ tối, ngày theo
Quay lại em ê…cậu cử nghèo
Một đống thơ văn như cỏ héo
Ba đồng chẳng đáng, túi tiền teo
Cả năm không giám mua cây kẹo
Suốt tháng phấn son liệu có đèo?
Này chớ ! tớ đây còn lắm mẹo
Không ưng thì ế để mà treo.

19/1/2012
Tuyen45





PHẢI TREO !

Các bác chơi thơ ta học theo
Tiếc rằng niêm luật hãy còn nghèo
Lôi thôi xướng họa vần hơi bí
Lếch thếch giao lưu tứ bị teo
Ngó ngược ,nhìn qua tìm đến suối
Ngóng xuôi,trông lai chạy lên đèo
Tưởng như trót lọt không thi lại
Rút cuộc cuối cùng vẫn phải treo !

MẠNH kỶ
19/01/2012





Chớ theo !





Thơ phú người ơi chớ có theo



Thi nhân kim cổ phận thường nghèo



Trà khan ngắm nguyệt ôi ! bụng lép



Rượu lạt trông trăng ấy !ruột teo



Cõi mộng lung linh tình mãi giữ



Cơn mơ thấp thoáng nghĩa luôn đèo



Tâm hồn đa cảm mong chia sẻ



Bởi vậy thường xuyên nồi phải treo





Bùi Thanh Thanh Khiết



21.1.2012

Khắc Hiền
22-01-2012, 08:59 AM
Phải Quyết Theo


Họp mặt đầu xuân háo hức theo
Vui thêm bước nữa có chi nghèo
Anh em mất bớt - ân tình tóp
Bạn hữu quên dần - nghĩa khí teo
Đọc tập “Hương Xuân” mong vượt bể
Trông ngày “Sinh nhật” muốn băng đèo
Lâu rồi chơi mạng đâu tường mặt
Bỏ lỡ lần này tiếc mãi treo…!

Quốc Quyền


---*-
-ĐỂ MÀ TREO-


Mê nàng tố nữ tối, ngày theo
Quay lại em ê…cậu cử nghèo
Một đống thơ văn như cỏ héo
Ba đồng chẳng đáng, túi tiền teo
Cả năm không giám mua cây kẹo
Suốt tháng phấn son liệu có đèo?
Này chớ ! tớ đây còn lắm mẹo
Không ưng thì ế để mà treo.

19/1/2012
Tuyen45



PHẢI TREO !


Các bác chơi thơ ta học theo
Tiếc rằng niêm luật hãy còn nghèo
Lôi thôi xướng họa vần hơi bí
Lếch thếch giao lưu tứ bị teo
Ngó ngược ,nhìn qua tìm đến suối
Ngóng xuôi,trông lai chạy lên đèo
Tưởng như trót lọt không thi lại
Rút cuộc cuối cùng vẫn phải treo !

MẠNH kỶ
19/01/2012



Chớ theo !


Thơ phú người ơi chớ có theo
Thi nhân kim cổ phận thường nghèo
Trà khan ngắm nguyệt ôi ! bụng lép
Rượu lạt trông trăng ấy !ruột teo
Cõi mộng lung linh tình mãi giữ
Cơn mơ thấp thoáng nghĩa luôn đèo
Tâm hồn đa cảm mong chia sẻ
Bởi vậy thường xuyên nồi phải treo

Bùi Thanh Thanh Khiết
21.1.2012




MÃI THEO


Kim cổ mê thơ cứ mãi theo
Phải chăng số phận kết duyên nghèo
Ngắm trăng hư thực bao huyền bí
Nhìn gió mông lung lại tóp teo
Sáng sáng yêu vần luôn cất giữ
Đêm đêm mến chữ phải mang đèo
Tao nhân đa cảm tình chia sẽ
Mặc khách sầu vương nghĩa chẳng treo
khachien1254720
22.1.2012

manhky
22-01-2012, 06:57 PM
CHÚC TẾT BÁC MẠNH TRỌNG KỶ

Ngày xuân hạnh phúc bình an đến
Năm mới vinh hoa phú quý về
Điều gì không muốn bay đi hết
Để lại quanh năm sự tốt lành
khachien1254720
22.1.2012


THẮM LỘC TIỀN

Cảm động Xuân sang đón bạn Hiền
Lời chúc tốt đẹp ,sống bình yên
Tình thơ lai láng hương ngan ngát
Chuc bạn,chúc ta thắm lộc tiền

Mạnh Kỷ
22/01/2012

Bạch Hồng Ngọc
22-01-2012, 08:58 PM
CẢM ƠN

Xuân sang anh gửi tặng cành đào
Với mấy vần thơ đẹp ngàn sao
Em cảm ơn Anh, nhiều nhiều lắm
Tình thêm thắm thiết, thật tự hào

22/1/2012

Em cảm ơn anh Khắc Hiền nhiều, Kính chúc Đại gia đình Anh mạnh khỏe,đón tết vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự an bình.


http://vnthihuu.net/upload/file/sig.gif

Bạch Hồng Ngọc
22-01-2012, 09:03 PM
CHÚC TẾT NHÂM THÌN

Chúc Anh năm mới thật an bình
Sức khỏe vô biên đầu mẫn minh
Thơ phúc ngày càng sâu ý tứ
Cuộc đời rộng mở thật chân tình.

30 tết
Bạch Hồng Ngọc

Lương Lương Hòa
22-01-2012, 10:25 PM
CHÚC XUÂN
Xuân vui như ý Rồng bay đến
Phước thọ lộc tài Tết đón về.
Gia quyến an khang con cháu thảo
Cửa nhà thịnh vượng tử tôn vinh.
nguyenthilan
Chúc thi hữu Khachien năm mới thật vui

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-01-2012, 04:34 PM
TẾT ĐẾN

Tết đến huy hoàng đất nước ơi
Dung dăng trải lụa áng mây trời
Muôn màu náo nhiệt chào xuân mới
Vạn nẻo cười vui nét thắm tươi
Phố chợ mời chào không cách biệt
Làng quê đón rước dẫu xa vời
Mai đào rộn sánh vai tương hội
Thắm đỏ ươm vàng dạo khắp nơi

DA

ĐÓN NHÂM THÌN 2012
Cờ hồng rực rỡ quá trời ơi
Hà Nội vào xuân vượng khí trời
Mong chị trao lời tình ý đẹp
Chờ anh lựa tứ bút mực tươi
Vườn thơ trí tuệ bao người xướng
Làng phú tình ca lắm kẻ mời
Nhất định Nhâm Thìn cần mẫn họa
Để hương Thi Hữu tỏa muôn nơi.
23/01/2012
Trần Thị Thanh Liêm

Khắc Hiền
23-01-2012, 06:39 PM
GIAO THỪA

NHÂM THÌN 2012


Giao thừa thời khắc đón Rồng sang
Hoa pháo mừng Xuân thật rỡ ràng
Xứ Nghệ lời ca vang Phố Đỏ
Thành Vinh tiếng hát vọng Lam Giang
Quê hương phát triển đời no ấm
Đất nước thanh bình sống vẻ vang
Sắc đẹp Đào Mai tô cảnh tết
Nhâm Thìn rộn rã tiếp hành trang
khachien1254720
Giao thừa Nhâm Thìn 2012

manhky
23-01-2012, 10:52 PM
d"]
GIAO THỪA



NHÂM THÌN 2012


Giao thừa thời khắc đón Rồng sang
Hoa pháo mừng Xuân thật rỡ ràng
Xứ Nghệ lời ca vang Phố Đỏ
Thành Vinh tiếng hát vọng Lam Giang
Quê hương phát triển đời no ấm
Đất nước thanh bình sống vẻ vang
Sắc đẹp Đào Mai tô cảnh tết
Nhâm Thìn rộn rã tiếp hành trang

khachien1254720


Giao thừa Nhâm Thìn 2012



ĐÓN XUÂN SANG


Nghinh tân tống cựu đón Xuân sang
Hoa nở tầng không đẹp rõ ràng
Đất nước oai hùng lừng bóng núi
Quê hương lẫm liệt sáng triền giang
Điệu hò xứ Nghệ nghe tha thiết
Tiếng hát Làng Sen sóng vọng vang
Rầm rập bước chân ngàn vạn dặm
Nhâm Thìn náo nức chuyển sang trang .[/COLOR]



Mạnh Kỷ
23/01/2012

Khắc Hiền
24-01-2012, 08:25 AM
Nguyên văn bởi buixuanphuong09 "

NHÂM THÌN
---*---
(2)
Nắng mới xuân về rực ánh hồng
Hình ai tỏa sáng tựa gương trong
Âm thanh nhạc vọng hồn non nước
Mơ mộng quân ca mãi đẹp lòng
Tích cổ đời xưa truyền hậu thế
Hợp hòa thiên hạ kẻ chờ trông
I giờ chuông điểm giao thừa đến
Nâng bút nhà thơ múa họa dòng.

16/1/2012
Tuyen45

NHÂM THÌN

Nắng đậu cành non những búp hồng
Hoa cười hớn hở đón trời trong
Âm vang khúc hát còn in dạ
Mùi mẫn điệu ca đã thoả lòng
"Thành quách lâu đài" tim vẫn nhớ
"Hương Xuân hương nguyện" mắt còn trông.
Ì ầm pháo nổ mang Xuân đến
Nắng tụ hồn thơ viết những dòng....

BXP 21.1.2012

Hoạ bài của Tuyen45 toát mồ hôi vẫn còn nhiều gượng ép nhưng cũng cứ post lên đây để góp vui. Chúc các bạn thơ một mùa Xuân tràn đầy hạnh phúc.

Bài họa 2
NHÂM THÌN

Nắng mới xuân sang mở nụ hồng
Hương đời xuyến động dấu vào trong
Ân tình tỏa sáng ngời trong dạ
Mộng ái lung linh sáng tấm lòng
Thắm đỏ tình xưa đang đứng đợi
Hồng tươi nghĩa cũ lại ngồi trông
Ì à ì ạch bao điều lạ
Nét bút chao nghiêng họa ít dòng

Mồng một tết
Bạch Hồng Ngọc


Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

"Ngọc Trắng Hồng"

Họa bài 3

NHÂM THÌN

Nắng gọi nàng xuân mở cánh hồng
Hoa cười đùa giỡn hạt sương trong
Âm vang tiếng nhạc êm êm dạ
Mùi mẫn lời ca dịu dịu lòng
Thắm đượm tình ai bao tháng đợi
Hồng tươi nghĩa bạn bấy ngày trông
Ì ầm pháo nổ giao thừa đón
Nét chữ vần thơ gửi tấc lòng

khachien1254720
24.1.2012

Khắc Hiền
25-01-2012, 08:50 AM
Mừng Nguyên tiêu





Mừng tết nguyên tiêu kế cận rồi



Vui ngày tròn tuổi bạn hiền ơi !



Cầu mong thi hữu danh muôn chốn




Ươc mộng vườn thơ tiếng khắp nơi



Bao lúc khó khăn lòng chẳng đổi



Vài lần sự cố dạ không vơi



Như trời hội tụ muôn sao sáng



Đẹp nghĩa đồng tâm ánh rạng ngời





Bùi Thanh Thanh Khiết



24.1.2012





MỪNG SINH NHẬT
DIỄN ĐÀN VIỆT NAM THI HỮU



Nguyên Tiêu họp mặt đã gần rồi
Sinh nhật tròn năm các bạn ơi
Xướng họa lời thơ còn vọng mãi
Giao lưu trí tuệ đến muôn nơi
Diễn đàn thi hữu tình không cạn
Nhập hội tao đàn nghĩa chẳng vơi
Chuyển tải văn chương tròn đạo lý
Đồng tâm hợp ý rạng ngời ngời
khachien1254720
25.1.2012

tuyen45-ad
27-01-2012, 01:23 PM
http://sonla.gov.vn/upload/579cdce1877a42b58ced915df766e348.jpg




NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45

Khắc Hiền
28-01-2012, 07:02 AM
http://sonla.gov.vn/upload/579cdce1877a42b58ced915df766e348.jpg



NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---

Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

26/1/2012
Tuyen45





XUÂN VỀ NHỚ MẸ


Mẹ đi khuất bóng những làn mây
Để lại trong con thương nhớ đầy
Chín chữ cù lao như biển rộng
Ngàn ơn dưỡng dục tựa non dày
Xuân về kinh niệm lên tây trúc
Tết đến thỉnh cầu lại chốn đây
Trước án gia tiên con thịnh soạn
Khói hương lan tỏa quyện làn mây
khachien1254720
28.1.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-01-2012, 03:16 PM
Nguyên văn bởi khachien1254720
ĐÓN NHÂM THÌN
1012
Nhâm Thìn rộn rã Việt Nam ơi
Xuân Hạ Thu Đông vượng khí trời
Lan tỏa thi ca ngời ý đẹp
Danh lừng xướng họa rạng từ tươi
Non sông gấm vóc luôn bền vững
Bờ cõi tài nguyên mạnh tuyệt vời
Bỡi lẽ hiền tài tâm trí dũng
Đức nhân anh kiệt tỏa muôn nơi .
khachien1254720
10.1.2012
ĐÓN NHÂM THÌN 2012
Cờ hồng rực rỡ quá huynh ơi
Hà Nội vào xuân vượng khí trời
Mong tỷ trao lời tình ý đẹp
Chờ huynh lựa tứ bút mực tươi
Vườn thơ trí tuệ bao người xướng
Làng phú tình ca lắm vị mời
Nhất định Nhâm Thìn cần mẫn họa
Để hương Đường luật tỏa muôn nơi.
23/01/2012
Xin cảm ơn thi huynh (H) đã tặng Thanh Liêm (TL) bài thơ rất hay. Nhân đây TL xin gởi tới H cùng quý độc giả vnthihuu.net những lời chúc phúc tốt đẹp nhất nhân dịp đầu xuân năm mới.
Trân trọng kính chúc!
TL Trần Thị Thanh Liêm

Khắc Hiền
28-01-2012, 07:27 PM
THƠ MỪNG

Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
Việt về ấm áp tình bằng hữu
Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

khachien1254720
28.1.2012

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-01-2012, 10:35 PM
THƠ MỪNG

Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
Việt về ấm áp tình bằng hữu
Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

khachien1254720
28.1.2012

THƠ MỪNG SUM HỌP VÀO
RẰM THÁNG GIÊNG

Thơ hòa nhạc tấu tự ngàn xa
Mừng Hội thơ nhà* rực sắc hoa
Diễn giả truyền tin qua từng hướng
Đàn bầu hòa nhạc tới muôn nhà
Việt Nam một dạ tình đằm thắm
Nam Bắc đồng lòng nghĩa thiết tha
Thi họa giao lưu tình thắm thiết
Hữu duyên sum họp đã trên đà.
……………………………..
* Sinh nhật vnthihuu.net
Đại học Đại Nam, 28.1.2012
Trần Thị Thanh Liêm

caoletrantranquoc
28-01-2012, 11:31 PM
Xem bài viết

THƠ MỪNG

Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
Việt về ấm áp tình bằng hữu
Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
Thi họa văn chương ngời nghiệp bút

hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

khachien1254720
28.1.2012


Y ĐỀ: THƠ MỪNG

Thơ này xin viết gửi phương xa
Mừng chúc xuân đời thắm nét hoa
Diễn hát mời vào nơi ngõ phố
Đàn ca thĩnh đến ở hiên nhà
Việt thì mộng lắm lòng nhân hậu
Nam lại mơ nhiều ý vị tha
Thi thố xướng hòa cùng chúng bạn

Hữu tình đẹp nghĩa sẽ cho đà ...

clttq


MỪNG TẾT

Thơ bay theo gió tận nơi xa
Mừng Tết Nhâm Thìn đẹp thắm hoa
Diễn khúc văn chương vui khối phố
Đàn ca thơ phú rộn nhà nhà
Việt về nối lại tình lai láng
Nam đến se liền nghĩa thướt tha
Thi sĩ thả hồn trên bến mộng

Hữu tình sông núi bóng la đà .

Mạnh Kỷ
28/01/2012


QUÝ TÌNH BẠN HỮU

Thơ rượu rót mời bạn ở xa
Mừng cùng cạn chén phú thành hoa
Diễn ngâm mấy bản nghe vang phố
Đàn hát dăm câu thấy vọng nhà
Việt bảo dệt vần nên bắt lấy
Nam thưa đan ý mới buông tha
Thi văn nối kết tình duyên đẹp
Hữu vẽ, tả tô sắc đậm đà

clttq

Khắc Hiền
29-01-2012, 03:06 PM
THƠ MỪNG


Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
Việt về ấm áp tình bằng hữu
Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
Hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

khachien1254720
28.1.2012


Y ĐỀ: THƠ MỪNG


Thơnày xin viết gửi phương xa
Mừng chúc xuân đời thắm nét hoa
Diễn hát mời vào nơi ngõ phố
Đàn ca thĩnh đến ở hiên nhà
Việt thì mộng lắm lòng nhân hậu
Nam lại mơ nhiều ý vị tha
Thi thố xướng hòa cùng chúng bạn
Hữu tình đẹp nghĩa sẽ cho đà ...

clttq

MỪNG TẾT


Thơ bay theo gió tận nơi xa
Mừng Tết Nhâm Thìn đẹp thắm hoa
Diễn khúc văn chương vui khối phố
Đàn ca thơ phú rộn nhà nhà
Việt về nối lại tình lai láng
Nam đến se liền nghĩa thướt tha
Thi sĩ thả hồn trên bến mộng
Hữu tình sông núi bóng la đà .

Mạnh Kỷ
28/01/2012


QUÝ TÌNH BẠN HỮU


Thơ rượu rót mời bạn ở xa
Mừng cùng cạn chén phú thành hoa
Diễn ngâm mấy bản nghe vang phố
Đàn hát dăm câu thấy vọng nhà
Việt bảo dệt vần nên bắt lấy
Nam thưa đan ý mới buông tha
Thi văn nối kết tình duyên đẹp
Hữu vẽ, tả tô sắc đậm đà

clttq



THƠ MỪNG SUM HỌP VÀO
RẰM THÁNG GIÊNG


Thơ hòa nhạc tấu tự ngàn xa
Mừng Hội thơ nhà* rực sắc hoa
Diễn giả truyền tin qua từng hướng
Đàn bầu hòa nhạc tới muôn nhà
Việt Nam một dạ tình đằm thắm
Nam Bắc đồng lòng nghĩa thiết tha
Thi họa giao lưu tình thắm thiết
Hữu duyên sum họp đã trên đà.
……………………………..
* Sinh nhật vnthihuu.net
Đại học Đại Nam, 28.1.2012
Trần Thị Thanh Liêm
/QUOTE]



VỌNG NGUYÊN TIÊU

Thơ nắng ươm lòng tỏa khắp xa
Mừng vui hội ngộ giữa muôn hoa
Diễn ngâm hào hứng vang muôn lối
Đàn phách tưng bừng dậy mọi nhà
Việt cổ xướng vần đâu chịu kém
Nam tân hòa điệu chẳng cho tha
Thi đàn vững tiến tinh thần mới
Hữu ái muôn năm nghĩa đậm đà

HANSY



THƠ NHẠC NGUYÊN TIÊU


Thơ nhạc nguyên tiêu lan tỏa xa
Mừng ngày sum họp thắm ngàn hoa
Diễn ngâm thơ phú vui phường phố
Tấu khúc văn chương rộn nước nhà
Việt đến ươm vần lời ấm áp
Nam về kết tứ ý thơi tha
Tao nhân hội tụ ngàn sao sáng
Hữu khách đoàn viên mạnh thế đà

khachien1254720
29.1.2012

NhuMai
29-01-2012, 09:31 PM
THƠ MỪNG


Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
Việt về ấm áp tình bằng hữu
Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
Hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

khachien1254720
28.1.2012


Y ĐỀ: THƠ MỪNG


Thơnày xin viết gửi phương xa
Mừng chúc xuân đời thắm nét hoa
Diễn hát mời vào nơi ngõ phố
Đàn ca thĩnh đến ở hiên nhà
Việt thì mộng lắm lòng nhân hậu
Nam lại mơ nhiều ý vị tha
Thi thố xướng hòa cùng chúng bạn
Hữu tình đẹp nghĩa sẽ cho đà ...

clttq

MỪNG TẾT


Thơ bay theo gió tận nơi xa
Mừng Tết Nhâm Thìn đẹp thắm hoa
Diễn khúc văn chương vui khối phố
Đàn ca thơ phú rộn nhà nhà
Việt về nối lại tình lai láng
Nam đến se liền nghĩa thướt tha
Thi sĩ thả hồn trên bến mộng
Hữu tình sông núi bóng la đà .

Mạnh Kỷ
28/01/2012


QUÝ TÌNH BẠN HỮU


Thơ rượu rót mời bạn ở xa
Mừng cùng cạn chén phú thành hoa
Diễn ngâm mấy bản nghe vang phố
Đàn hát dăm câu thấy vọng nhà
Việt bảo dệt vần nên bắt lấy
Nam thưa đan ý mới buông tha
Thi văn nối kết tình duyên đẹp
Hữu vẽ, tả tô sắc đậm đà

clttq



THƠ MỪNG SUM HỌP VÀO
RẰM THÁNG GIÊNG


Thơ hòa nhạc tấu tự ngàn xa
Mừng Hội thơ nhà* rực sắc hoa
Diễn giả truyền tin qua từng hướng
Đàn bầu hòa nhạc tới muôn nhà
Việt Nam một dạ tình đằm thắm
Nam Bắc đồng lòng nghĩa thiết tha
Thi họa giao lưu tình thắm thiết
Hữu duyên sum họp đã trên đà.
……………………………..
* Sinh nhật vnthihuu.net
Đại học Đại Nam, 28.1.2012
Trần Thị Thanh Liêm
/QUOTE]



VỌNG NGUYÊN TIÊU

Thơ nắng ươm lòng tỏa khắp xa
Mừng vui hội ngộ giữa muôn hoa
Diễn ngâm hào hứng vang muôn lối
Đàn phách tưng bừng dậy mọi nhà
Việt cổ xướng vần đâu chịu kém
Nam tân hòa điệu chẳng cho tha
Thi đàn vững tiến tinh thần mới
Hữu ái muôn năm nghĩa đậm đà

HANSY



THƠ NHẠC NGUYÊN TIÊU


Thơ nhạc nguyên tiêu lan tỏa xa
Mừng ngày sum họp thắm ngàn hoa
Diễn ngâm thơ phú vui phường phố
Tấu khúc văn chương rộn nước nhà
Việt đến ươm vần lời ấm áp
Nam về kết tứ ý thơi tha
Tao nhân hội tụ ngàn sao sáng
Hữu khách đoàn viên mạnh thế đà

khachien1254720
29.1.2012


Họa Y Đề

Thơ họa xướng cùng khắp chốn xa
Mừng vui tình bạn đẹp như hoa
Diễn ca ý thắm tưng bừng hội
Đàn nhạc thanh hay rộn rã nhà
Việt thịnh muôn dân lòng náo nức
Nam hưng trăm họ dạ thư tha
Thi văn nồng đượm lời tươi sáng
Hữu ý tâm giao nghĩa đậm đà.

Như Mai

29-1-2012