NhuMai

  1. Vườn Cây - Hoa Của Tôi Và Các Bạn!

    Quote Nguyên văn bởi NhuMai Xem bài viết


    177. Bông Trang

    Vàng tươi lấm tấm cánh hoa duyên
    Thanh nhã khoe xinh nét diệu huyền
    Khi cắm trong bình hương vẫn giữ
    Đoan trang hình thái vẻ trinh nguyên.

    Như Mai

    17-8-2011
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Ngọt Mãi Hương Thơ!

    Quote Nguyên văn bởi NhuMai Xem bài viết
    Thương Người Cô Phụ

    Người cô phụ trong nỗi buồn se thắt
    Sống cuộc đời hiu quạnh tháng ngày qua
    Chạnh lòng đau ôn kỷ niệm đậm đà
    Chua xót quá biết bao là nỗi nhớ!

    Nghĩa ân ái, tình yêu thương chồng vợ
    Tim trĩu buồn buốt giá dạ thương đau
    Trời ngày xuân quang đãng sáng tươi màu,
    Thiếu phụ vẫn nghe u sầu trỉu nặng.

    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Ngọt Mãi Hương Thơ!

    Quote Nguyên văn bởi NhuMai Xem bài viết
    MỐI TÌNH CHUNG THUỶ CỦA OR-PHÊ VÀ Ơ-RI-ĐIX.

    (CHUYỆN CỔ THẦN THOẠI HI LẠP tập 3)


    (Như Mai Phổ Thơ)


    1. Khúc nhạc vang lên quả lạ kì,
    Núi rừng ngơ ngẩn hỏi điều chi
    Cỏ cây, dã thú đều ngoan ngoãn,
    Giai điệu ru lòng cũng hiếm khi.

    2. Suối sông im lặng chẳng rì rào,
    Truyền đạt tin này bảo với nhau:
    “Tiếng các loài kia xin nhỏ lại,
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Vườn Cây - Hoa Của Tôi Và Các Bạn!

    [QUOTE=NhuMai;24546]


    1. Vườn Cây –Hoa Của Tôi Và Các Bạn

    (Tự Họa)

    Vườn tươi rạng rỡ sắc thương yêu…
    Cây đẹp xinh duyên nét diễm kiều
    Hoa thắm ngọt ngào say dạ nhớ…
    Của tinh trân quí đắm hồn xiêu…
    Tôi trao tâm huyết theo ngày tháng
    nguyện nhiệt tình với sáng chiều.
    Các loại sưu tầm không ngại khó
    Bạn chung sức
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Ngọt Mãi Hương Thơ!

    Quote Nguyên văn bởi NhuMai Xem bài viết
    ÔNG THẦN KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG

    Xưa kia có một ông thần
    Tánh tình khắc khổ nghiêm trang lạnh lùng
    Chẳng là nghiêm với dân làng
    Mà còn nghiêm với bản thân của mình.

    Bao nhiêu điều lệ luật hình
    Ông đều muốn khắp dân tình nghe theo
    Chấp hành nghiêm nhặt mọi điều
    Không hề nhân nhượng giàu nghèo mặc ai.

    Dầu cho tước lớn quyền
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 2/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối