thanhqs

  1. Giọt thơ

    Quote Nguyên văn bởi thanhqs Xem bài viết


    THƠ VÀ TÔI

    Ngày rộng đã khép hờ
    Dung dăng màu ảo ảnh
    Rùng mình bên bờ lạnh
    Néo níu những vần thơ

    Ta quên về, nhung nhớ
    Khỏa thân với ngôn từ
    Tiền kiếp xưa nhắc nhở
    Đã quen nhau rồi ư ?

    Em duyên dáng-tiên sa
    Bủa vây ngọc ngà thể
    Sao mà yêu đến thế
    Để ta mãi không già
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Giọt thơ

    Quote Nguyên văn bởi thanhqs Xem bài viết


    RU

    Còn chi nữa trăng lên ,chiều lãng nhách
    Từng đàn chim về ngủ dáng bơ phờ
    Rằng không em ánh trăng vàng hiu quạnh
    Lòng phiêu du đâu là bến với bờ

    Từ dạo ấy ta mơ về dĩ vãng
    Có chim hồng cánh nhạn cứ bay sang
    Em bên tôi có sương mờ loãng đoãng
    Ủ vần thơ em dệt lắm mơ màng!

    Từ dạo ấy lòng tơ vương cỏ rối
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Giọt phai

    Quote Nguyên văn bởi thanhqs Xem bài viết
    Thế là m đã về bình yên,cảm ơn tất cả !

    HÌNH NHƯ

    Hình như…
    Ta chưa bao giờ…
    Nghe những tiếng thì thầm của gió
    Nghe những tiếng ầm ào của bão
    Chưa bao giờ ?

    Em có biết không em ?

    Chối bỏ
    Như là ta không có
    Không có ta, không có em .
    Hu uơ…

    Xuân mọng chín đầu mùa ?

    Trái tim vần cô đơn
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Giọt thơ

    Quote Nguyên văn bởi thanhqs Xem bài viết


    TA ĐÃ YÊU EM

    Đêm trằn trọc
    Sương mưa móc
    …Thấu xương …
    Đừng như vầy ở bên phía người thương !

    Ôm tim hồng chảy máu,
    Như tan vào bến đậu .
    Giấc mơ bềnh bồng…
    …Cái lạnh đêm đông

    Cứ dồn về đây, cô đơn, buốt .
    Suối hương nồng đừng tắt ngùn ngụt
    Chảy cháy lên hừng hực
    Và, em thương
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Giọt thơ

    Quote Nguyên văn bởi thanhqs Xem bài viết

    TRĂNG MÙA ĐÔNG

    Trăng đông lạnh lẽo lạnh lùng ghê,
    Tỏa cái ơ hờ ở cõi mê .
    Giá buốt khơi sâu vào lặng lặng,
    Khua hồn ngọc rét bủa thê lê !

    TRỐN MÀU

    Hỏi người đã lắm thương đau,
    Lẩn trong trời nhớ một màu trắng ngây.
    Người đời dễ mấy ai hay ?
    Trong màu trắng ấy có mây trốn màu !

    MÃI MÃI
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối