Tím cong


TÍM CONG



Chiều hôm nay thật lạ,[YOUTUBE][/YOUTUBE]

Nắng vương vàng ngoài song,

Nghiêng nghiêng giữa trời hồng

Cong một vầng mây tím

***

Vầng mây tím chiều cong,

Tóc thề vương nắng hồng

Em về qua thật nhẹ,

Ta giữ hồn nhớ mong!

****

Sao hồn ta mênh mông,

Đi quanh nhặt sợi hồng,

Thổi cho vương màu tím,

Hỏi em lòng ấm không?

****

Chút tím chiều bớt cong,

Nghe xa xót trong lòng,

Tình trôi qua thật nhẹ

Cho ta chút hoài mong.

***

Nắng vẫn ánh nắng hồng,

Em vẫn còn nhớ trông

Ta mãi còn phiêu bạt.

Chiều nay có lạ không?

NT

  1. Thơ đường luật quangtri

    Quote Nguyên văn bởi Ut xe ôm Xem bài viết
    HÙNG TÂM
    Chia tay thấm thoát mấy năm dài
    Hội ngộ nơi này vui lắm thay
    Nét bút hòa trao còn đậm sắc
    Lời thơ xướng gởi rõ cao tài
    Vượt qua bể tục danh hiền sĩ
    Lướt khỏi sông mê bậc đức tài
    Hẹn khách hùng tâm chung nhịp bước
    Hồi chuông bát nhã vọng ngân hoài

    TM(1/7/11)
    BÓNG HOÀNG HÔN
    Bên sông khói sóng nhẹ loang dài,
    Đứng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Gánh chè buồn

    Quote Nguyên văn bởi Ut xe ôm Xem bài viết
    GÁNH CHÈ BUỒN

    Buồn tênh phố nhỏ nghèo,
    Con đường bụi cuốn theo,
    Guộc gầy trong nắng lửa,
    Tiếng ai rao trong chiều.

    Hàng phượng còn đỏ máu,
    Cát bay theo gió Lào,
    Liêu xiêu gánh chè nhỏ,
    Mẹ ơi,nhớ mà đau.

    Cháu bây giờ đã lớn,
    Con giờ đây đã già,
    Cha mẹ người thiên cổ,
    Sao lòng còn xót xa!

    Quảng
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Thơ đường luật quangtri

    Quote Nguyên văn bởi Ut xe ôm Xem bài viết
    THU LẠNH

    Vợi nắng buồn thu chút lạnh về,
    Chiều nghiêng giọt gió đậu môi tê,
    Vàng chia lá rủ chao lòng phố,
    Tím tụ mây hong buốt nẻo quê.
    Chợt nặng chân chiêu chờ vợ thảo.
    Nghe đầy môi mọng gọi hiền thê
    Trong cây dòng nhựa ru xanh lá,
    Cỏ biếc chờ nhau để trọn thề.
    Út xe ôm
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Lục bát giao mùa

    Quote Nguyên văn bởi Ut xe ôm Xem bài viết
    CHIM NON BỖNG GIÀ

    Lạc cánh thơ chao điệu buồn,
    Hạc non vỗ cánh bên truông níu trời.
    Nhìn ngàn mây nhuộm trùng khơi,
    Gió đưa hạt mặn bón lời hẹn nhau.
    Bay về đâu nỗi đời đau,
    Hẹn chi giữa chốn lách lau xót lòng.
    Bước quen quên nhớ buồn không,
    Nhớ em muốn gọi sao trông ngỡ ngàng.
    Xênh xang vần điệu mơ màng,
    Đi chưa kịp gọi vội
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Bóng hoàng hôn

    Quote Nguyên văn bởi Ut xe ôm Xem bài viết
    BÓNG HOÀNG HÔN
    Bên sông khói sóng nhẹ loang dài,
    Đứng ngắm cảnh chiều hoài cảm thay!
    Bức họa thiên nhiên tô quá tuyệt
    Tranh thêu vũ trụ dệt sao tài!
    Như dòng thơ đẹp ru hồn bạn
    Tựa tiếng đàn hay luyến giọng ai
    Nhẹ đón màn đêm dần xuống chậm,
    Đi vào cô tịch có ai hoài!!!
    Út xe ôm
    Chuyên mục
    Chưa phân loại