hạ vàng...

...hạ tím nửa vầng trăng úa
hạ xanh một khoảng trời trong
hạ trắng mênh mông sóng bạc
hạ vàng chiếc lá ngoài song...

hạ là bát ngát dòng sông
hạ là dạt dào sóng vỗ
hạ gửi vầng trăng xẻ nữa
hạ rơi chiếc lá cuối cùng !!!

  1. Áo cũ


    Áo cũ sờn vai đã mấy mùa
    Bởi nghèo nên chẳng có tiền mua
    Lấy thơm ủ dạ cơn mưa táp
    Mang sạch che thân trận gió lùa
    Chỉ sứt kim mòn không trách giận
    Khuy sờn nút lệch chẳng phân bua
    Thà nghèo cố giữ lòng chung thủy
    Hơn lắm sang giàu bỏ nghĩa xưa !

    Cập nhật 16-07-2013 lúc 08:28 PM bởi hạ vàng

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Thì ra...

    thì ra, ta chỉ còn ta
    uống dăm ba chén vội ngà ngà say
    thì ra, uống cạn ly đầy
    tri âm mới biết còn ai mà chờ !
    còn chăng, chén rượu vần thơ
    còn chăng đây nửa cuộc cờ dở dang
    còn chăng một cuộc tình tàn
    giữa cơn hấp hối vội vàng lâm chung...!
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. lặng lẽ-mênh mông

    Mênh mông
    Mênh mông đời rộng mênh mông buồn
    Lá rụng vàng sân lá rụng tuôn
    Sương sớm sầu thương sương sớm rũ
    Ráng chiều nhung nhớ ráng chiều buông
    Ngân nga đồng vọng ngân nga kệ
    Thánh thót chùa xa thánh thót chuông
    Thờ thẩn một mình thờ thẩn bóng
    Ánh trăng vàng nhạt ánh trăng suông

    thutim

    Lặng lẽ
    Lặng lẽ chiều rơi lặng lẽ buồn
    Nước khe róc rách nước khe tuôn
    Đào phai nhớ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. giữ lại...


    (Tặng em, một thời để nhớ)

    Xin giữ lại bài thơ năm cũ
    Giữ lao xao một chút hương thầm
    Dù xa lắc vẫn còn mong ngóng
    Em một chiều chợt ghé về thăm

    Xin giữ lại chút hương trong gió
    Chút sắc màu của bướm và hoa
    Chờ em mãi em ko về nữa
    ...

    Cập nhật 01-03-2013 lúc 12:26 PM bởi hạ vàng

    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Tôi như...

    Tôi như chiếc lá lạc tràng giang
    Một cánh bèo trôi dạt mấy hàng
    Trót nợ tang bồng nên lận đận
    Lỡ vay hồ thỉ phải gian nan
    Thân tằm đến thác tơ còn vướng
    Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn chan*
    Chỉ mong mưa gió thôi vùi dập
    Để kiếp phù dung chẳng vội tàn
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối