• Việt Nam Thi Hữu

    gửi bởi Đăng tin ngày 09-08-2013 11:26 AM

    Tác giả nguyenthilan www.vnthihuu.net



    MƯA

    Mưa dầm dề say mèm phiến lá
    Ngoài song thưa lả chả giọt đau
    Áo khăn cũng nhuộm u sầu
    Gió trăng ngơ ngẩn, bóng câu xa mờ.

    Bong bóng nổi đôi bờ thương nhớ
    Bơi theo dòng òa vỡ tan nhanh
    Từng cơn gió rít qua mành
    Cô phòng se sắt đoạn đành tiếng tơ.

    Bến giang đầu mưa ngâu nức nở
    Cuối trời mây duyên lỡ tình xa
    Tìm đâu một ánh trăng ngà?
    Mịt mờ sóng nước, lụa là cuốn trôi.

    Hết rồi thôi! Bước đời mòn mỏi?
    Lả hạt sương về cõi hư vô
    Đêm đen lật những nấm mồ
    Tịch liêu hoang lạnh vập vồ quanh đây...

    nguyenthilan
    BTV.vnthihuu
    gửi bởi Đăng tin ngày 05-08-2013 03:05 PM

    Cảm Tạ




    Xin thay mặt gia đình của SLV - Nhà Thơ Trần Vi Thông xin chân thành cảm tạ toàn thể BQT, BĐH và các thành viên của Diễn Đàn vnthihuu.net đã không ngại đường xá xa xôi, đến dự lễ an táng, tiễn đưa SLV Trần Vi Thông về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến chú Người Lính và các thành viên của diễn đàn vnthidan.eazy.vn , Chú Phương Đông và các thành viên của Diễn Đàn vnthidan.net cũng đã không ngại khó khăn, vất vả để đến chia buồn cùng gia đình và thân quyến.

    Diễn đàn Thi Hữu trong suốt hơn 2 năm qua đã như là một đứa con tinh thần thiêng liêng nhất của SLV Trần Vi Thông, tâm nguyện lớn nhất của SLV Trần Vi Thông trong những ngày tháng cuối của cuộc đời là Thi Hữu ngày một gắn bó, đoàn kết và phát triển, trở thành một điểm đến thân thương của các thi hữu gần xa.

    Gia đình vô cùng biết ơn tình yêu thương, tấm lòng của các bạn bè thi hữu đã dành cho người ba của con, SLV Trần Vi Thông. Chính những sự yêu thương này của các bác, các cô, các chú đã tiếp thêm nghị lực và nguồn sống cho ba con trong suốt nhiều năm qua và cả khi nhắm mắt, ba cũng đã vô cùng mãn nguyện. Con xin thay mặt gia đình một lần nữa được cảm ơn tất cả các cô, chú, các anh chị ở các diễn đàn thi thơ vì tình cảm trân quý của mọi người dành cho ba con nói riêng và gia đình con nói chung.

    Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, xin mọi người thứ lỗi.

    Thay Mặt Gia Đình SLV - Trần Vi Thông

    Đồng Cảm Tạ
    gửi bởi Đăng tin ngày 29-07-2013 09:37 AM

    Tác giả TRẦN NHƯ CHUYÊN www.vnthihuu.net



    THU VÀNG

    Mẹ ngồi vá víu canh thâu
    Lật vành khăn quệt bã trầu vào đêm
    Ánh đèn vít bóng còng thêm
    Đường kim trăn trở, giấc mềm ngổn ngang.

    Còn đâu tiếng guốc dịu dàng
    Lời ru đứt giữa hoang mang nắng chiều
    Hơn mười năm vắng mẹ yêu
    Vẫn văng vẳng biết bao điều nghĩa nhân.

    Tây phương trút gánh hồng trần
    Tình thơ dâng tặng mùa xuân đất trời
    Giơ tay hứng giọt mưa rơi
    Lăn qua năm tháng vọng lời nước non.

    Vành trăng xoay đến độ tròn
    Bông hồng cài trái tim con rạng ngời
    Nước trong nguồn mãi chẳng vơi
    Hóa thân dòng sữa nuôi lời ca bay.

    Mùa Vu Lan đến đất này*
    Nén nhang thành kính nói thay tấm lòng
    Vườn chùa rộn cánh bướm ong
    Tuổi thơ trở lại ngược dòng thời gian.

    Tiếng chuông lay giấc mộng ngàn
    Đường về nhòa nắng, hương ngan ngát tình…!


    *Mùa Vu Lan Nhâm Thìn (2012) Chùa Hồng Phúc – Mỹ Trung.
    Trần Như Chuyên.

    BTV.vnthihuu
    (PT)

    gửi bởi Đăng tin ngày 25-07-2013 11:45 AM

    Tác giả Quốc Quyền - www.vnthihuu.net


    ĐOÀN KẾT

    Biển đảo quê ta, lũ cướp ngày

    Mưu đồ chiếm đoạt, chúng thầm say

    Bày ra “chín khúc” mơ điều bậy (1)

    Vẽ lại “ba hào” ngỡ chuyện hay (2)

    Thuở ấy thù qua gông siết cổ

    Bây giờ địch tới xích cùm tay

    Toàn dân nước Việt cần chung sức

    Chặn đứng xâm lăng hiểm họa này!


    Quốc Quyền
    Tháng 7/2013


    (1) Đường lưỡi bò gồm 9 đoạn liếm gần hết biển Đông
    (2) Bản đồ đáng giá “ba hào” Tàu vừa cho vẽ lại có bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ta


    Tác phẩm đạt giải 1 Cuộc thi Thơ Đường Luật Lần I - 2013


    .
    gửi bởi Đăng tin ngày 25-07-2013 11:28 AM

    Tác giả Kiều Thành - www.vnthihuu.net


    ÂN TÌNH MÃI ĐƯỢM

    Trào dâng nỗi nhớ suốt đêm ngày

    Lắng giọt ân tình mãi đắm say

    Mắt chứa niềm vui ngời cảnh đẹp

    Thơ choàng giấc mộng rạng điều hay

    Tâm hồn rộn rã ngày trao ý

    Kỷ niệm êm đềm buổi siết tay

    Nhịp trỗi tim hoà ngân thánh thót

    Cùng chung trọn kiếp thế gian này


    Kiều Thành
    Tháng 7/2013


    Tác phẩm đạt giải 2 Cuộc thi Thơ Đường Luật Lần I - 2013


    .
    gửi bởi Đăng tin ngày 25-07-2013 11:18 AM

    Tác giả Vân Nhi - www.vnthihuu.net



    ĐƯỜNG QUÊ

    Gió thoảng mây trôi tận cuối ngày

    Lưng trời khói tỏa cánh diều say

    Mờ xa uốn khúc dòng sông đẹp

    Nhẹ khuất xô bờ nốt nhạc hay

    Nắng đợi sương tan vờn kẽ lá

    Hoa chờ bướm lượn khép vòng tay

    Đường quê tiếng sáo ai dìu dặt

    Ngỡ cảnh thiên thai đặt chốn này!


    Vân Nhi
    Tháng 7/2013


    Tác phẩm đạt giải 3 Cuộc thi Thơ Đường Luật Lần I - 2013


    .
    gửi bởi Đăng tin ngày 21-07-2013 10:58 AM

    Tác giả TRẦN TRUNG DŨNG www.vnthihuu.net


    Đoán Mò

    Yêu rồi ra ngẩn vào ngơ
    Ruột gan bối rối đợi chờ vấn vương.
    Người ơi trăm nhớ ngàn thương
    Hàng me đứng lặng bên đường mình anh.

    Yêu rồi tình vẽ bức tranh
    Mà tâm hồn để đầu ghềnh cuối khe.
    Hết xuân non nỉ tiếng ve
    Khác gì tâm sự thấy nghe nặng lòng.

    Yêu rồi thấp thỏm chờ trông
    Dõi nhìn đầu phố bóng hồng có qua
    Lúc thật gần, khi lại xa
    Ấy ơi có biết người ta bồi hồi?.

    Trăm phần trăm đã yêu rồi...

    Trung Dũng
    04-4-2013
    BTV.vnthihuu
    (PT)
    Trang 129/176 ĐầuĐầu ... 29 79 119 127 128 129 130 131 139 ... CuốiCuối
  • Lịch

    Tháng 4   2026
    Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
  • Blog mới

  • Bài viết mới

    buixuanphuong09

    ĐÔI DÒNG CẢM THỤ
    (Đáp tạ bài "Khúc ca tuệ giác" của thầy AI)

    Tám tám mùa Xuân giữ vẹn tròn
    Tâm già khát

    Trang thơ Bùi Xuân Phượng NEW

    buixuanphuong09 Hôm nay, 03:40 PM Tới bài cuối cùng