Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 174

Chủ đề: THƠ NGUYỄN ÍCH THÔNG

Threaded View

  1. #11
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Ích Thông Xem bài viết
    TRẨY HỘI NGÀY XUÂN

    Cảnh lạ hai mình hãy ngắm chơi
    Kỳ công tạo hóa giữa mây trời
    Thuyền nan một chiếc anh từng chải
    Cỏ sậy đôi bờ thiếp vẫn bơi
    Tóc xõa hương tình bay mọi ngả
    Môi cười nhựa sống thả từng nơi
    Cùng em trẩy hội mùa xuân mới
    Tổ quốc ngàn năm mãi tuyệt vời!

    Quang Chính

    SAU CHIẾN THẮNG

    Giặc dữ tan rồi lại được chơi
    Đại thắng vì ta hợp lẽ trời
    Vạn Kiếp đường thông tha hồ chạy
    Bạch Đằng thoáng đãng thỏa lòng bơi
    Vũ khúc Bài Bông chơi mấy chỗ
    "Thái bình diên yến" đặt nhiều nơi
    Từ nay vẫn còn cần cố gắng
    Lập được công to sẽ được vời!

    Nguyễn ích thông


    Uí giừi ơi, các bậc sư cứ hù thơ đường thì Thugiang hụt hơi lun áh .
    vài hàng vui với các anh , mong các anh không chấp Thugiang nhé.
    thân mến Chúc các anh an vui luôn .
    TGV



    Bến đợi

    giúp việc xong rồi mới được chơi
    Anh mà trốn mẹ , chạy đằng trời
    Trên đường phố nhỏ em đều biết
    Xuống biển thì anh chẳng biết bơi

    Muốn gặp em đây nên lội giỏi
    Qua dòng nước mặn sóng muôn nơi
    Thuyền em neo đợi bên CÀ NÁ
    Lọn tóc thơm hương vẫn cố vời. .

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 10-07-2017 lúc 04:41 AM


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình