+ Trả lời chủ đề
Trang 94/98 ĐầuĐầu ... 44 84 92 93 94 95 96 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 931 tới 940 của 978

Chủ đề: Thơ bốn câu - giao lưu mời thi hữu

  1. #931
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐẮNG

    Tình xưa không có nào đâu tiếc
    Nghĩa cũ dối lừa chẳng thể thương
    Yêu chị lấy em người đánh tráo
    Đón dâu đêm tối mịt mù sương...

    21.5.13 - TTT



    CHẤP NHẬN
    ---*---
    Vương vấn người xưa còn mãi tiếc
    Chập chờn tình cũ những là thương
    Ở đời đâu dễ cầu mà được
    Chấp nhận luật trời chịu gió sương.

    22/5/2013
    Tuyen45



    MẶC GIÓ SƯƠNG

    Vương vấn tuổi xuân sao chẳng tiếc
    Hồn nhiên bắt bướm vẫn còn thương
    Vô tư phá phách như ma quỷ
    Đầu bạc cứ vui mặc gió sương

    Huy Thanh

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #932
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2

    BÂNG KHUÂNG
    ---*---

    Bằng lăng cánh tím xạc xào rơi
    Rực tím đường quê tím cả trời
    Trầm bổng nhạc ve kêu hạ tới
    Bâng khuâng em gái mộng đầy vơi.

    22/5/2012
    Tuyen45








    MÀU TÍM HOA SIM
    ---*---

    Hoa sim cánh tím đọng sương rơi
    Tím cả làng quê, tím góc trời
    Duyên cũ Hữu Loan còn thắm mãi
    Tình xưa người lính dạ chẳng vơi.

    23/5/2013
    Tuyen45.
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #933
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    BAY MỘT PHÚT

    Hanh hao ước gặp được làn mây
    Thỏa nỗi mong chờ thỏa sức say
    Gió cuốn mây bay hồn cất cánh
    Tầm cao thoáng một phút vơi đầy

    Trần Thị Lợi

    TRĂNG TRÒN
    ---*---

    Trăng tròn nổi bật giữa vầng mây
    Bước dạo bên em những đắm say
    Bản nhạc côn trùng xa vọng lại
    Trong tôi hạnh phúc cứ dâng đầy.

    25/5/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  7. #934
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    HẠ SẮP TÀN


    Hạ đã vàng hoe báo sắp tàn
    Xa xa tiếng cuốc vọng lời than
    Ve ngân đứt quảng buồn ai oán
    Phượng nhạt sắc gầy, giọt nắng tan .

    Mạnh Kỷ
    25/05/2013

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #935
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    VỊ ĐẮNG
    ---*---

    Nghĩa xưa tàn lụi còn chi tiếc
    Tình cũ héo khô thấy vẫn thương
    Vị đắng trái vườn vì bạc đãi
    Đậm hương hoa núi bởi pha sươmg

    22/5/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  11. #936
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    TỶ PHÚ MUỐN LÀM TỪ THIỆN

    Thiên hạ giầu sang lắm bạc vàng
    Còn mình đại tỷ phú thời gian
    Tìm mãi cách xài mà chả hết
    Ai cần hãy đến để tôi san

    22.5.13 - TTT
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  13. #937
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    CHIỀU BIỂN

    Hoàng hôn trước biển tím tầng mây
    Sóng hát rì rào nhịp đắm say
    Thuyền lộng xa khơi vừa cập bến
    Lòng người hớn hở cá khoang đầy.

    25/05/2013
    TXS
    NÀO BIẾT

    Đôi khi ước dạo chín tầng mây
    Hít thở sâu vào tới mức say
    Nào biết thiên đình đầy khí lạnh
    Nhiễm phải, thành ra kiếp đọa đầy

    Trần Thị Lợi

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  15. #938
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    NÀO BIẾT

    Đôi khi ước dạo chín tầng mây
    Hít thở sâu vào tới mức say
    Nào biết thiên đình đầy khí lạnh
    Nhiễm phải, thành ra kiếp đọa đầy

    Trần Thị Lợi
    NGÀY MAI

    Thinh không im lặng ảo huyền mây
    Nào biết còn ai có đắm say
    Cõi ấy là ta hay kẻ khác?
    Triều dâng con sóng mãi vơi đầy.

    Nguyễn Văn Thái
    26 - 5 - 2013

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #939
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NÀO BIẾT

    Đôi khi ước dạo chín tầng mây
    Hít thở sâu vào tới mức say
    Nào biết thiên đình đầy khí lạnh
    Nhiễm phải, thành ra kiếp đọa đầy

    Trần Thị Lợi



    NGÀY MAI

    Thinh không im lặng ảo huyền mây
    Nào biết còn ai có đắm say
    Cõi ấy là ta hay kẻ khác?
    Triều dâng con sóng mãi vơi đầy.

    Nguyễn Văn Thái
    26 - 5 - 2013



    BÓNG MÂY

    E thẹn chị Hằng núp bóng mây
    Mơ màng chú Cuội tỉnh hay say
    Lung linh ánh nguyệt đêm huyền ảo
    Cõi thế hân hoan phúc vẹn đầy

    Huy Thanh

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #940
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    NÀO BIẾT


    Đôi khi ước dạo chín tầng mây
    Hít thở sâu vào tới mức say
    Nào biết thiên đình đầy khí lạnh
    Nhiễm phải, thành ra kiếp đọa đầy


    Trần Thị Lợi
    THẬT SAO

    Thật sao, Lợi đến cửu trùng mây
    Cho tớ đi theo, chẳng thể say
    Uống thuốc, lên trời đâu sợ lạnh
    Thế là khỏe mạnh, sức tràn đầy.

    TXS

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 94/98 ĐầuĐầu ... 44 84 92 93 94 95 96 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình