
Nguyên văn bởi
Dương Đoàn Trọng
TÌNH THI HỮU
Thi tỷ thi muội ngồi đu
Mang câu lục bát mà ru chiều hè
Muộn rồi chẳng muốn ra về
Nhà Công Thi hữu bốn bề thơm hoa
Rượu Cẩm tím xẫm rót ra
Chuốc nhau một chút ngà ngà men thơ
Chùa Bà đẹp đến ngẩn ngơ ( chùa Bà Già HN )
Tiếc rằng sen muộn bây giờ chưa hoa
Tình thân chẳng muốn rời xa
Câu thơ mộc mạc đem mà tặng nhau
Dương Đoàn Trọng
TÌNH LƯU LUYẾN
Chiều vui cùng bạn chơi đu
Nụ cười gọi gió về ru nắng hè
Tình thơ hò hẹn cùng về
Hồ Tây Phú Thượng bốn bề thơm hoa
Chủ nhà niềm nở bước ra
Sánh vai Dung, Dị giao hòa khách thơ
Tâm thành chẳng thể làm ngơ
Nước mơ, xoài, đủ chẳng chờ mùa hoa
Hương thơm rượu cẩm bay xa
Tình lưu luyến, khách, chủ nhà bên nhau
Trần Thị Lợi