1.237- HOA QUẢ SƠN
Rạng ngời núi Quả
Anh cả Hoa Sơn
Tính Tề hay giận trách hờn
Ngưu Ma còn sợ, thích hơn cả Trời.
Ngàn Hoa
DUYÊN PHẬT ĐÀ
Từ nơi trứng đá
Nên quả Tề Thiên
Để rồi quy phục cửa Thiền
Trừ Ma, diệt Quỷ nên duyên Phật Đà
BXP 21.8.2015
|
|
||
1.237- HOA QUẢ SƠN
Rạng ngời núi Quả
Anh cả Hoa Sơn
Tính Tề hay giận trách hờn
Ngưu Ma còn sợ, thích hơn cả Trời.
Ngàn Hoa
DUYÊN PHẬT ĐÀ
Từ nơi trứng đá
Nên quả Tề Thiên
Để rồi quy phục cửa Thiền
Trừ Ma, diệt Quỷ nên duyên Phật Đà
BXP 21.8.2015
|
|
||
1.238- TUỔI XUÂN
Tuổi xuân mơ mộng
Bay bổng thiên thai
Đường về lạc bước có ngày
Du sơn ngoạn thủy đào mai non bồng.
Ngàn Hoa
TUỔI HỒNG
Tuổi hồng đẹp đẽ
Muôn vẻ hồn nhiên
Lòng không gợn chút ưu phiền
Ươm mơ, ủ mộng say miền khát khao.
BXP 21.8.2015
|
|
||
1.239- TÚI BA GANG
Bến sông giặt áo
Chim bảo "ba gang"
Ngày mai sẽ chở lấy vàng
Xây ba tầng rộng cho chàng ngạc nhiên.
Ngàn Hoa
CỨ THỎA …!
Tôm chiên mực nướng
Chả phượng nem công
Có tiền hưởng thụ thỏa lòng
Rồi về phụng dưỡng Tổ Tông cũng vừa.
BXP 21.8.2015
|
|
||
1.240- GHEN TỴ
Tiểu nhân ghen tỵ
Trãi bị vu oan
Tru di tam tộc bẽ bàng
Hồn bay vất vưởng kêu than tới Trời.
Ngàn Hoa
ỨC TRAI
Ức Trai đại thụ
Bị lũ lộng thần
Lệ Chi gây vết máu bầm
Sao Khuê lộng tỏa muôn năm chẳng mờ.
BXP 21.8.2015
|
|
||
1.241- LUẬT PHÁP
Hàng rào luật pháp
Nhấm nháp rồi xong
Cây rừng chặt đốn chất chồng
Giơ cao đánh khẽ, chớ không phạt gì.
Ngàn Hoa
MẤT KIẾM …
Bởi vì mất biến
Bảo kiếm Thượng phương
Cho nên Lâm tặc coi thường
Bao Thanh Thiên cũng vô phương giải nàn.
BXP 21.8.2015
Tạm biệt Ngàn Hoa, tạm biệt những vần thơ Song tứ mà bác rất yêu thích để nghỉ ngơi trị bệnh.
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||