+ Trả lời chủ đề
Trang 37/40 ĐầuĐầu ... 27 35 36 37 38 39 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 361 tới 370 của 396

Chủ đề: Thơ Như Mai

  1. #361
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    THƠ MỪNG


    Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
    Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
    Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
    Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
    Việt về ấm áp tình bằng hữu
    Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
    Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
    Hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

    khachien1254720
    28.1.2012


    Y ĐỀ: THƠ MỪNG


    Thơnày xin viết gửi phương xa
    Mừng chúc xuân đời thắm nét hoa
    Diễn hát mời vào nơi ngõ phố
    Đàn ca thĩnh đến ở hiên nhà
    Việt thì mộng lắm lòng nhân hậu
    Nam lại mơ nhiều ý vị tha
    Thi thố xướng hòa cùng chúng bạn
    Hữu tình đẹp nghĩa sẽ cho đà ...

    clttq

    MỪNG TẾT


    Thơ bay theo gió tận nơi xa
    Mừng Tết Nhâm Thìn đẹp thắm hoa
    Diễn khúc văn chương vui khối phố
    Đàn ca thơ phú rộn nhà nhà
    Việt về nối lại tình lai láng
    Nam đến se liền nghĩa thướt tha
    Thi sĩ thả hồn trên bến mộng
    Hữu tình sông núi bóng la đà .

    Mạnh Kỷ
    28/01/2012

    QUÝ TÌNH BẠN HỮU


    Thơ rượu rót mời bạn ở xa
    Mừng cùng cạn chén phú thành hoa
    Diễn ngâm mấy bản nghe vang phố
    Đàn hát dăm câu thấy vọng nhà
    Việt bảo dệt vần nên bắt lấy
    Nam thưa đan ý mới buông tha
    Thi văn nối kết tình duyên đẹp
    Hữu vẽ, tả tô sắc đậm đà

    clttq



    THƠ MỪNG SUM HỌP VÀO
    RẰM THÁNG GIÊNG


    Thơ hòa nhạc tấu tự ngàn xa
    Mừng Hội thơ nhà* rực sắc hoa
    Diễn giả truyền tin qua từng hướng
    Đàn bầu hòa nhạc tới muôn nhà
    Việt Nam một dạ tình đằm thắm
    Nam Bắc đồng lòng nghĩa thiết tha
    Thi họa giao lưu tình thắm thiết
    Hữu duyên sum họp đã trên đà.
    ……………………………..
    * Sinh nhật vnthihuu.net
    Đại học Đại Nam, 28.1.2012
    Trần Thị Thanh Liêm
    /QUOTE]


    VỌNG NGUYÊN TIÊU

    Thơ nắng ươm lòng tỏa khắp xa
    Mừng vui hội ngộ giữa muôn hoa
    Diễn ngâm hào hứng vang muôn lối
    Đàn phách tưng bừng dậy mọi nhà
    Việt cổ xướng vần đâu chịu kém
    Nam tân hòa điệu chẳng cho tha
    Thi đàn vững tiến tinh thần mới
    Hữu ái muôn năm nghĩa đậm đà

    HANSY

    THƠ NHẠC NGUYÊN TIÊU


    Thơ nhạc nguyên tiêu lan tỏa xa
    Mừng ngày sum họp thắm ngàn hoa
    Diễn ngâm thơ phú vui phường phố
    Tấu khúc văn chương rộn nước nhà
    Việt đến ươm vần lời ấm áp
    Nam về kết tứ ý thơi tha
    Tao nhân hội tụ ngàn sao sáng
    Hữu khách đoàn viên mạnh thế đà

    khachien1254720
    29.1.2012
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 29-01-2012 lúc 06:34 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  3. #362
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết
    THƠ MỪNG


    Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
    Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
    Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
    Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
    Việt về ấm áp tình bằng hữu
    Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
    Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
    Hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

    khachien1254720
    28.1.2012


    Y ĐỀ: THƠ MỪNG


    Thơnày xin viết gửi phương xa
    Mừng chúc xuân đời thắm nét hoa
    Diễn hát mời vào nơi ngõ phố
    Đàn ca thĩnh đến ở hiên nhà
    Việt thì mộng lắm lòng nhân hậu
    Nam lại mơ nhiều ý vị tha
    Thi thố xướng hòa cùng chúng bạn
    Hữu tình đẹp nghĩa sẽ cho đà ...

    clttq

    MỪNG TẾT


    Thơ bay theo gió tận nơi xa
    Mừng Tết Nhâm Thìn đẹp thắm hoa
    Diễn khúc văn chương vui khối phố
    Đàn ca thơ phú rộn nhà nhà
    Việt về nối lại tình lai láng
    Nam đến se liền nghĩa thướt tha
    Thi sĩ thả hồn trên bến mộng
    Hữu tình sông núi bóng la đà .

    Mạnh Kỷ
    28/01/2012

    QUÝ TÌNH BẠN HỮU


    Thơ rượu rót mời bạn ở xa
    Mừng cùng cạn chén phú thành hoa
    Diễn ngâm mấy bản nghe vang phố
    Đàn hát dăm câu thấy vọng nhà
    Việt bảo dệt vần nên bắt lấy
    Nam thưa đan ý mới buông tha
    Thi văn nối kết tình duyên đẹp
    Hữu vẽ, tả tô sắc đậm đà

    clttq



    THƠ MỪNG SUM HỌP VÀO
    RẰM THÁNG GIÊNG


    Thơ hòa nhạc tấu tự ngàn xa
    Mừng Hội thơ nhà* rực sắc hoa
    Diễn giả truyền tin qua từng hướng
    Đàn bầu hòa nhạc tới muôn nhà
    Việt Nam một dạ tình đằm thắm
    Nam Bắc đồng lòng nghĩa thiết tha
    Thi họa giao lưu tình thắm thiết
    Hữu duyên sum họp đã trên đà.
    ……………………………..
    * Sinh nhật vnthihuu.net
    Đại học Đại Nam, 28.1.2012
    Trần Thị Thanh Liêm
    /QUOTE]


    VỌNG NGUYÊN TIÊU

    Thơ nắng ươm lòng tỏa khắp xa
    Mừng vui hội ngộ giữa muôn hoa
    Diễn ngâm hào hứng vang muôn lối
    Đàn phách tưng bừng dậy mọi nhà
    Việt cổ xướng vần đâu chịu kém
    Nam tân hòa điệu chẳng cho tha
    Thi đàn vững tiến tinh thần mới
    Hữu ái muôn năm nghĩa đậm đà

    HANSY

    THƠ NHẠC NGUYÊN TIÊU


    Thơ nhạc nguyên tiêu lan tỏa xa
    Mừng ngày sum họp thắm ngàn hoa
    Diễn ngâm thơ phú vui phường phố
    Tấu khúc văn chương rộn nước nhà
    Việt đến ươm vần lời ấm áp
    Nam về kết tứ ý thơi tha
    Tao nhân hội tụ ngàn sao sáng
    Hữu khách đoàn viên mạnh thế đà

    khachien1254720
    29.1.2012

    Họa Y Đề

    Thơ họa xướng cùng khắp chốn xa
    Mừng vui tình bạn đẹp như hoa
    Diễn ca ý thắm tưng bừng hội
    Đàn nhạc thanh hay rộn rã nhà
    Việt thịnh muôn dân lòng náo nức
    Nam hưng trăm họ dạ thư tha
    Thi văn nồng đượm lời tươi sáng
    Hữu ý tâm giao nghĩa đậm đà.

    Như Mai

    29-1-2012

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  5. #363
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.546 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9
    THƠ MỪNG

    Thơ xuân rộn rã khắp gần xa
    Mừng tết nguyên tiêu thắm sắc hoa
    Diễn tấu lời thơ vang mọi hướng
    Đàn ca điệu nhạc vọng muôn nhà
    Việt về ấm áp tình bằng hữu
    Nam đến nồng say nghĩa thiết tha
    Thi họa văn chương ngời nghiệp bút
    Hữu duyên tương ngộ mạnh thêm đà

    khachien1254720
    28.1.2012


    Y ĐỀ: THƠ MỪNG


    Thơnày xin viết gửi phương xa
    Mừng chúc xuân đời thắm nét hoa
    Diễn hát mời vào nơi ngõ phố
    Đàn ca thĩnh đến ở hiên nhà
    Việt thì mộng lắm lòng nhân hậu
    Nam lại mơ nhiều ý vị tha
    Thi thố xướng hòa cùng chúng bạn
    Hữu tình đẹp nghĩa sẽ cho đà ...

    clttq

    MỪNG TẾT


    Thơ bay theo gió tận nơi xa
    Mừng Tết Nhâm Thìn đẹp thắm hoa
    Diễn khúc văn chương vui khối phố
    Đàn ca thơ phú rộn nhà nhà
    Việt về nối lại tình lai láng
    Nam đến se liền nghĩa thướt tha
    Thi sĩ thả hồn trên bến mộng
    Hữu tình sông núi bóng la đà .

    Mạnh Kỷ
    28/01/2012

    QUÝ TÌNH BẠN HỮU


    Thơ rượu rót mời bạn ở xa
    Mừng cùng cạn chén phú thành hoa
    Diễn ngâm mấy bản nghe vang phố
    Đàn hát dăm câu thấy vọng nhà
    Việt bảo dệt vần nên bắt lấy
    Nam thưa đan ý mới buông tha
    Thi văn nối kết tình duyên đẹp
    Hữu vẽ, tả tô sắc đậm đà

    clttq



    THƠ MỪNG SUM HỌP VÀO
    RẰM THÁNG GIÊNG


    Thơ hòa nhạc tấu tự ngàn xa
    Mừng Hội thơ nhà* rực sắc hoa
    Diễn giả truyền tin qua từng hướng
    Đàn bầu hòa nhạc tới muôn nhà
    Việt Nam một dạ tình đằm thắm
    Nam Bắc đồng lòng nghĩa thiết tha
    Thi họa giao lưu tình thắm thiết
    Hữu duyên sum họp đã trên đà.
    ……………………………..
    * Sinh nhật vnthihuu.net
    Đại học Đại Nam, 28.1.2012
    Trần Thị Thanh Liêm
    /QUOTE]


    VỌNG NGUYÊN TIÊU

    Thơ nắng ươm lòng tỏa khắp xa
    Mừng vui hội ngộ giữa muôn hoa
    Diễn ngâm hào hứng vang muôn lối
    Đàn phách tưng bừng dậy mọi nhà
    Việt cổ xướng vần đâu chịu kém
    Nam tân hòa điệu chẳng cho tha
    Thi đàn vững tiến tinh thần mới
    Hữu ái muôn năm nghĩa đậm đà

    HANSY

    THƠ NHẠC NGUYÊN TIÊU


    Thơ nhạc nguyên tiêu lan tỏa xa
    Mừng ngày sum họp thắm ngàn hoa
    Diễn ngâm thơ phú vui phường phố
    Tấu khúc văn chương rộn nước nhà
    Việt đến ươm vần lời ấm áp
    Nam về kết tứ ý thơi tha
    Tao nhân hội tụ ngàn sao sáng
    Hữu khách đoàn viên mạnh thế đà

    khachien1254720
    29.1.2012


    Họa Y Đề

    Thơ họa xướng cùng khắp chốn xa
    Mừng vui tình bạn đẹp như hoa
    Diễn ca ý thắm tưng bừng hội
    Đàn nhạc thanh hay rộn rã nhà
    Việt thịnh muôn dân lòng náo nức
    Nam hưng trăm họ dạ thư tha
    Thi văn nồng đượm lời tươi sáng
    Hữu ý tâm giao nghĩa đậm đà.

    Như Mai
    29-1-2012



    MỪNG HỘI THƠ

    Thơ viết mời người khắp nẻo xa
    Mừng lần tương ngộ ngập tràn hoa
    Diễn từng câu xướng mơ xây tổ
    Đàn những luật niêm mộng dựng nhà
    Việt dịu dàng khi xuân Mão thả
    Nam hòa nhã lúc tết Thìn tha
    Thi nhân háo hức ngày sinh nhật
    Hữu hảo tình thâm phúc có đà ...

    clttq

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  7. #364
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    TÂM
    ---*---

    Tâm đức mặc dù sống ở đâu
    Bất an trong dạ chớ nên sầu
    Biến không thành có là tài dũng
    Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
    Dòng chảy khai thông không để tắc
    Đời nay phải tính đến mai sau
    Vạn người như một đồng tâm ý
    Biến họa thành an chẳng đổi màu.

    28/1/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  9. #365
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.271 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6
    MỪNG SINH NHẬT VNTHIHUU.NET LẦN I

    Mừng Web trang vàng trọn nhất niên ,
    Cùng nhau hội tụ tự ba miền.
    Bắc Trung Nam nghĩa đều viên mãn,
    Sỹ phú nông tình chẳng tách riêng.
    Sông núi sản sinh nhiều thi sỹ,
    Đất trời gửi gắm mối giao duyên.
    Đón mừng sinh nhật tròn năm tuổi,
    Hội ngộ tao nhân thỏa ước nguyền.

    Đại học Đại Nam, 31/01/2012
    Trần Thị Thanh Liêm
    Xin kính mời quý thi hữu góp họa cho vui!
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 31-01-2012 lúc 07:02 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  11. #366
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết





    NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
    ---*---

    Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
    Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
    Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
    Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
    Tây Trúc cha về nơi cực lạc
    Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
    Đông qua bao bận hình không nhạt
    Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

    26/1/2012
    Tuyen45




    NHỚ NGƯỜI XƯA !
    [/SIZE

    Người xưa lặng lẽ bóng vờn mây
    Mấy chục năm qua nỗi nhớ đầy
    Xuân đến trông theo hồn gió lộng
    Tết về ngó lại mộng sương dày
    Bao năm biền biệt tình còn đó
    Bấy độ cách ly nghĩa vẫn đây
    Dẫu đã lên thuyền còn đắm đuối
    Duyên đời lơ lững bóng vờn mây !

    Mạnh Kỷ
    27/01/2012

    Bài họa 2:

    Y ĐỀ

    Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây
    Trở lại trần gian hưởng phúc đầy
    Con cháu cúng cơm bày thật đủ
    Rể dâu dâng bạc xếp luôn dầy
    Nhớ ơn dưỡng dục còn nguyên đó
    Cảm nghĩa sinh thành vẫn trọn đây
    Ly biệt âm dương lòng mộng mẹ
    Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây

    daonamxuong


    NGÀY XUÂN NHỚ MẸ

    Mẹ đi khuất nẻo phía chân mây
    Để lệ lòng con cứ ứ đầy
    "Chín cữ cù lao" tình trĩu nặng
    "Thâm ân mẫu tử" nghĩa sâu dày
    "Bàn chân vạn nẻo" mơ còn dấu
    "Bầu sữa chắt chiu" tưởng vẫn đây
    Xuân, Hạ, Thu, Đông: Hình bóng Mẹ
    Rỡ ràng! - dù ở khuất trời mây!

    BXP 27.1.2012


    XUÂN VỀ NHỚ MẸ

    Mẹ đi khuất bóng những làn mây
    Để lại trong con thương nhớ đầy
    Chín chữ cù lao như biển rộng
    Ngàn ơn dưỡng dục tựa non dày
    Xuân về kinh niệm lên tây trúc
    Tết đến thỉnh cầu lại chốn đây
    Trước án gia tiên con thịnh soạn
    Khói hương lan tỏa quyện làn mây
    khachien1254720
    28.1.2012


    TIẾNG VỌNG

    Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
    Ngấn lệ rưng rưng khóe mắt đầy
    Mải nhớ thân cò soi ruộng cạn
    Nào quên kiếp vạc mỏi đêm dày
    Sương chìm bóng huyễn hình đâu khuất
    Khói loãng hương mờ dáng vẫn đây
    Vẳng thoáng bên tai lời dạy bảo
    Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây

    DA


    HÌNH MẸ TRONG TIM
    ---*---

    Tóc huyền sương gội ngả màu mây
    Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
    Lặn lội cánh cò trong nắng gió
    Lần mò thân vạc sạm da dày
    Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
    Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
    Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
    Tóc huyền sương gội ngả màu mây.

    30/1/2012
    Tuyen45


    MẪU TỬ TÌNH THÂM
    ---*---

    Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
    Hình Mẹ trong con vẫn ắp đầy
    Bầu sữa chắt chiu tình nghĩa nặng
    Bàn chân vạn dặm vết chai dày
    Bước qua xác chết lòng không ngại *
    Thân gái đêm trường dạ vững đây!
    Mẫu tử tình thâm còn sáng mãi
    Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây

    BXP 31.1.2012

    * Năm 1945 người chết đói đầy đường, canh khuya thân gái dặm trường, nhưng Mẹ tôi vì các con vẫn bước qua xác chết mà đi.


    MẸ Ở TRONG TIM
    ---*---

    Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
    Tin con hình mẹ mãi luôn đầy
    Sinh thành bú mớm tình sâu nặng
    Chăm sóc dạy nuôi nghĩa mãi dày
    Kinh tế nổi chìm lòng chẳng nản
    Cuộc đời sóng gió chí bền đây
    Trong con mẹ vẫn luôn tồn tại
    Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây

    31/1/2012
    Tuyen45



    Tặng Như Mai Những bài thơ viết về mẹ đầu xuân Nhâm Thìn đọc cho vui.
    Hôm rồi Như Mai giới thiệu Về mạng bên nhà Như Mai. Tuyen45 vào đăng ký Xong không tìm Thấy mục đăng bài nên đành thôi .
    Chào Như Mai
    "À Như Mai năm nay bao tuổi nhỉ ? Để Xưng hô cho thân mật .

    [/COLOR]
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 31-01-2012 lúc 03:06 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  13. #367
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết





    NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
    ---*---
    Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
    Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
    Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
    Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
    Tây Trúc cha về nơi cực lạc
    Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
    Đông qua bao bận hình không nhạt
    Xuân đến con chờ chỉ thấy mây

    26/1/2012
    Tuyen45



    NHỚ NGƯỜI XƯA !
    [/SIZE]

    Người xưa lặng lẽ bóng vờn mây
    Mấy chục năm qua nỗi nhớ đầy
    Xuân đến trông theo hồn gió lộng
    Tết về ngó lại mộng sương dày
    Bao năm biền biệt tình còn đó
    Bấy độ cách ly nghĩa vẫn đây
    Dẫu đã lên thuyền còn đắm đuối
    Duyên đời lơ lững bóng vờn mây !

    Mạnh Kỷ
    27/01/2012


    Bài họa 2:

    Y ĐỀ

    Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây
    Trở lại trần gian hưởng phúc đầy
    Con cháu cúng cơm bày thật đủ
    Rể dâu dâng bạc xếp luôn dầy
    Nhớ ơn dưỡng dục còn nguyên đó
    Cảm nghĩa sinh thành vẫn trọn đây
    Ly biệt âm dương lòng mộng mẹ
    Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây

    daonamxuong


    NGÀY XUÂN NHỚ MẸ

    Mẹ đi khuất nẻo phía chân mây
    Để lệ lòng con cứ ứ đầy
    "Chín cữ cù lao" tình trĩu nặng
    "Thâm ân mẫu tử" nghĩa sâu dày
    "Bàn chân vạn nẻo" mơ còn dấu
    "Bầu sữa chắt chiu" tưởng vẫn đây
    Xuân, Hạ, Thu, Đông: Hình bóng Mẹ
    Rỡ ràng! - dù ở khuất trời mây!

    BXP 27.1.2012



    XUÂN VỀ NHỚ MẸ

    Mẹ đi khuất bóng những làn mây
    Để lại trong con thương nhớ đầy
    Chín chữ cù lao như biển rộng
    Ngàn ơn dưỡng dục tựa non dày
    Xuân về kinh niệm lên tây trúc
    Tết đến thỉnh cầu lại chốn đây
    Trước án gia tiên con thịnh soạn
    Khói hương lan tỏa quyện làn mây
    khachien1254720
    28.1.2012


    TIẾNG VỌNG

    Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
    Ngấn lệ rưng rưng khóe mắt đầy
    Mải nhớ thân cò soi ruộng cạn
    Nào quên kiếp vạc mỏi đêm dày
    Sương chìm bóng huyễn hình đâu khuất
    Khói loãng hương mờ dáng vẫn đây
    Vẳng thoáng bên tai lời dạy bảo
    Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây

    DA


    HÌNH MẸ TRONG TIM
    ---*---

    Tóc huyền sương gội ngả màu mây
    Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
    Lặn lội cánh cò trong nắng gió
    Lần mò thân vạc sạm da dày
    Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
    Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
    Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
    Tóc huyền sương gội ngả màu mây.

    30/1/2012
    Tuyen45


    MẪU TỬ TÌNH THÂM
    ---*---

    Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
    Hình Mẹ trong con vẫn ắp đầy
    Bầu sữa chắt chiu tình nghĩa nặng
    Bàn chân vạn dặm vết chai dày
    Bước qua xác chết lòng không ngại *
    Thân gái đêm trường dạ vững đây!
    Mẫu tử tình thâm còn sáng mãi
    Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây

    BXP 31.1.2012

    * Năm 1945 người chết đói đầy đường, canh khuya thân gái dặm trường, nhưng Mẹ tôi vì các con vẫn bước qua xác chết mà đi.


    MẸ Ở TRONG TIM
    ---*---

    Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
    Tin con hình mẹ mãi luôn đầy
    Sinh thành bú mớm tình sâu nặng
    Chăm sóc dạy nuôi nghĩa mãi dày
    Kinh tế nổi chìm lòng chẳng nản
    Cuộc đời sóng gió chí bền đây
    Trong con mẹ vẫn luôn tồn tại
    Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây

    31/1/2012
    Tuyen45

    [/COLOR]
    [/FONT][/B]

    Tặng Như Mai Những bài thơ viết về mẹ đầu xuân Nhâm Thìn đọc cho vui.
    Hôm rồi Như Mai giới thiệu Về mạng bên nhà Như Mai. Tuyen45 vào đăng ký Xong không tìm Thấy mục đăng bài nên đành thôi .
    Chào Như Mai
    "À Như Mai năm nay bao tuổi nhỉ ? Để Xưng hô cho thân mật .

    [/COLOR]
    [/SIZE]

    Thâm Ân Phụ Mẫu

    Thâm ân phụ mẫu quá trời mây
    Tình cảm bao la biển chẳng đầy
    Cao quý ơn cha công đức trọng
    Thiêng liêng tình mẹ nghĩa sâu dày
    Cả đời trẻ thệ ghi tâm khảm
    Tròn kiếp con nguyền khắc dạ đây
    Chữ hiếu một đời xin nhớ mãi
    Thâm ân phụ mẫu quá trời mây!

    Như Mai

    31-12012

    Cám ơn Bác Tuyền đã ghé thăm trang thơ NM, Bác gọi NM bầng cháu được rồi ! Chúc Bác một năm mới vui khỏe an lạc!
    Lần sửa cuối bởi NhuMai; 31-01-2012 lúc 10:58 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  15. #368
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.806
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Như Mai
    Thâm Ân Phụ Mẫu

    Thâm ân phụ mẫu quá trời mây
    Tình cảm bao la biển chẳng đầy
    Cao quý ơn cha công đức trọng
    Thiêng liêng tình mẹ nghĩa sâu dày
    Cả đời trẻ thệ ghi tâm khảm
    Tròn kiếp con nguyền khắc dạ đây
    Chữ hiếu một đời xin nhớ mãi
    Thâm ân phụ mẫu quá trời mây!

    Như Mai
    31-12012

    KHÔNG THỂ QUÊN!

    Dẫu ở phương trời khuất bóng mây
    Lòng con hình Mẹ vẫn chan đầy
    "Mẹ nằm chỗ ướt" tình thương nặng
    "Chỗ ráo xê con" yêu quí dày
    Biền biệt con đi...còn xót nhớ
    Thân già cô quạnh...vẫn thương đây
    Biển trời ơn Mẹ sao quên được?
    Dẫu ở phương trời khuất bóng mây

    BXP 31.1.2012

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #369
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    NHỚ NGƯỜI XƯA !
    [/SIZE]

    Người xưa lặng lẽ bóng vờn mây
    Mấy chục năm qua nỗi nhớ đầy
    Xuân đến trông theo hồn gió lộng
    Tết về ngó lại mộng sương dày
    Bao năm biền biệt tình còn đó
    Bấy độ cách ly nghĩa vẫn đây
    Dẫu đã lên thuyền còn đắm đuối
    Duyên đời lơ lững bóng vờn mây !

    Mạnh Kỷ
    27/01/2012


    Bài họa 2:

    Y ĐỀ

    Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây
    Trở lại trần gian hưởng phúc đầy
    Con cháu cúng cơm bày thật đủ
    Rể dâu dâng bạc xếp luôn dầy
    Nhớ ơn dưỡng dục còn nguyên đó
    Cảm nghĩa sinh thành vẫn trọn đây
    Ly biệt âm dương lòng mộng mẹ
    Xuân về Từ Mẫu hãy nương mây

    daonamxuong


    NGÀY XUÂN NHỚ MẸ

    Mẹ đi khuất nẻo phía chân mây
    Để lệ lòng con cứ ứ đầy
    "Chín cữ cù lao" tình trĩu nặng
    "Thâm ân mẫu tử" nghĩa sâu dày
    "Bàn chân vạn nẻo" mơ còn dấu
    "Bầu sữa chắt chiu" tưởng vẫn đây
    Xuân, Hạ, Thu, Đông: Hình bóng Mẹ
    Rỡ ràng! - dù ở khuất trời mây!

    BXP 27.1.2012



    XUÂN VỀ NHỚ MẸ

    Mẹ đi khuất bóng những làn mây
    Để lại trong con thương nhớ đầy
    Chín chữ cù lao như biển rộng
    Ngàn ơn dưỡng dục tựa non dày
    Xuân về kinh niệm lên tây trúc
    Tết đến thỉnh cầu lại chốn đây
    Trước án gia tiên con thịnh soạn
    Khói hương lan tỏa quyện làn mây
    khachien1254720
    28.1.2012


    TIẾNG VỌNG

    Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây
    Ngấn lệ rưng rưng khóe mắt đầy
    Mải nhớ thân cò soi ruộng cạn
    Nào quên kiếp vạc mỏi đêm dày
    Sương chìm bóng huyễn hình đâu khuất
    Khói loãng hương mờ dáng vẫn đây
    Vẳng thoáng bên tai lời dạy bảo
    Ảo huyền tiếng mẹ vọng cung mây

    DA


    HÌNH MẸ TRONG TIM
    ---*---

    Tóc huyền sương gội ngả màu mây
    Tần tảo tháng năm chẳng đủ đầy
    Lặn lội cánh cò trong nắng gió
    Lần mò thân vạc sạm da dày
    Mẹ đi ngày ấy đời nghèo khó
    Con ngỡ hình “người”vẫn ở đây
    Giữa chốn thiên thu mờ cõi phật
    Tóc huyền sương gội ngả màu mây.

    30/1/2012
    Tuyen45


    MẪU TỬ TÌNH THÂM
    ---*---

    Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây
    Hình Mẹ trong con vẫn ắp đầy
    Bầu sữa chắt chiu tình nghĩa nặng
    Bàn chân vạn dặm vết chai dày
    Bước qua xác chết lòng không ngại *
    Thân gái đêm trường dạ vững đây!
    Mẫu tử tình thâm còn sáng mãi
    Dẫu rằng Mẹ đã khuất trời mây

    BXP 31.1.2012

    * Năm 1945 người chết đói đầy đường, canh khuya thân gái dặm trường, nhưng Mẹ tôi vì các con vẫn bước qua xác chết mà đi.


    MẸ Ở TRONG TIM
    ---*---

    Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây
    Tin con hình mẹ mãi luôn đầy
    Sinh thành bú mớm tình sâu nặng
    Chăm sóc dạy nuôi nghĩa mãi dày
    Kinh tế nổi chìm lòng chẳng nản
    Cuộc đời sóng gió chí bền đây
    Trong con mẹ vẫn luôn tồn tại
    Mẹ ở Vĩnh Hằng khuất núi mây

    31/1/2012
    Tuyen45

    [/FONT][/B]



    Thâm Ân Phụ Mẫu

    Thâm ân phụ mẫu quá trời mây
    Tình cảm bao la biển chẳng đầy
    Cao quý ơn cha công đức trọng
    Thiêng liêng tình mẹ nghĩa sâu dày
    Cả đời trẻ thệ ghi tâm khảm
    Tròn kiếp con nguyền khắc dạ đây
    Chữ hiếu một đời xin nhớ mãi
    Thâm ân phụ mẫu quá trời mây!

    Như Mai

    31-12012


    TAN VÀO MÂY GIÓ

    Bóng mẹ bay vào cõi gió mây
    Như sương từng giọt nhỏ đong đầy
    Tràn qua ánh mắt viền cung mỏng
    Rụng xuống bờ tim phủ lớp dày
    Lạnh chiếu cô phòng hình vướng đó
    Hoang thềm vắng bếp dáng quanh đây
    Con ôm nỗi nhớ tìm vô vọng
    Bóng mẹ tan vào cõi gió mây

    DA

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  19. #370
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Nguyên văn bởi NhuMai



    Hoa Mai Vàng

    Mai vàng nổi tiếng gọi danh hoa
    Vui đón Xuân về hé nụ ra…
    Diễm lệ cao sang duyên dáng cảnh,
    Thanh tân quí phái rạng tươi nhà
    Sắc xinh rực rỡ … trao người đến
    Lộc thắm ngọt ngào… gởi khách xa…
    Trang điểm đất trời tình ý đượm…
    Thiên nhiên kỳ thú bạn cùng ta…!

    Như Mai



    4 - HOA XUÂN

    Trời nam sáng rực ánh xuân hoa
    Khép nép kiêu kỳ nở hé ra
    Gốc cỗi niềm xưa lay nắng sớm
    Cành trơ nụ nõn đứng sân nhà
    Tươi vàng tiễn biệt trời đông rét
    Mỏng cánh mơ chờ bóng tết xa
    Gió khẽ đong đưa đường bướm lượn
    Trà thơm rượu ngọt bạn và ta

    DA

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 37/40 ĐầuĐầu ... 27 35 36 37 38 39 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình