+ Trả lời chủ đề
Trang 1/13 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 129

Chủ đề: Góc Đường - Trần Vũ

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3

    Góc Đường - Trần Vũ

    Trang này Trần Vũ gom góp lại những bài thơ Đường mà Trần Vũ đã họa cùng các bạn, chắc mất nhiều lắm. Thôi thì có nhiêu post bấy nhiêu, bạn nào còn lưu xin góp vào bổ sung ạ...hì hì...


    VÀO CÕI THƠ

    Anh dắt tay em vào cõi thơ
    Nàng xuân đang đợi ý mong chờ
    Thuyền trăng chở mộng về nơi hẹn
    Buồm gió đưa hương đến nẻo mơ
    Sóng bạc lao xao trời biển biếc
    Đồi xanh chim hót nắng non tơ
    Chiều đang thi hoạ con sông lá
    Anh dắt em về với cõi thơ

    Bùi Hải Dương

    VẦN THƠ

    Nhớ em, anh viết tặng vần thơ
    Gộp những yêu thương nỗi đợi chờ
    Lùa gió xua trăng về bến mộng
    Vạch mây dẫn nắng đến thuyền mơ
    Lá hoa phơi sắc ngời hương nhụy
    Ong bướm khoe tình rợp cánh tơ
    Một cõi tương tư đầy huyễn hoặc
    Nhớ em, anh viết tặng vần thơ

    Trần Vũ



    Tào lao

    Tối lẻn ông nhà ghé mạng chơi
    Cùng nhau xúm lại "tám"chung lời
    Anh kia lãng mạn ưa nhòm gái
    Chị nọ đa tình khoái tắm hơi
    Tiền rẻ như bèo người trách phận
    Xăng lên tựa gió kẻ than đời
    Nói trăng nói cuội tào lao sự
    Ngủ giấc qua ngày khoẻ bạn ơi

    Vancali

    CŨNG PHẢI –ƠI!!!

    Luật khó như vầy, cứ bảo –chơi?
    Nói ra, người lại trách –nhiều lời!
    Đường thi thả tứ -đâu nhàn nhã?
    Lục bát gieo vần -chả mệt hơi!
    Tốn kém thời gian…hoài của thế?
    Tổn hao giờ giấc…phí công đời!
    Thơ làm lúc hứng nghe bà gọi
    Nhỡ có bực mình cũng phải -Ơi!!!

    Vịt hồng



    “ẤY” ƠI…!

    “ẤY” khoái thơ Đường -cứ họa chơi!
    Tìm thêm chữ-nghĩa đổi trao lời
    Gieo vần thoải mái -không hoài sức
    Thả tứ yên tâm -chẳng tổn hơi
    Bẩy chữ chia ra -đừng ngại nó!
    Tám câu kết lại -cứ yêu đời!
    Mai này lúc gánh thơ rao bán
    Khối kẻ bu vào gọi: -“ẤY” ơi!

    Trần Vũ

    Gọi là “Ấy” cho nó chung chung nhỉ…ai cũng được…hì hì


    CỨ VIỆC CHƠI!

    Nếu thích? Xin mời–cứ việc chơi!
    Thấy vui tìm đến...hãy nghe lời!
    Tim yêu cho tới khi…ngừng đập
    Lòng mến chẳng lìa lúc…hết hơi
    Thanh thản môi cười câu -tạ thế
    Hồn nhiên mắt nhắm chữ -ơn đời
    Đường ngay lối thẳng…vui mà sống
    Mai mốt “Chúa khều”? nhớ phải -ơi!

    Vịt hồng


  2. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    Đổi đời

    Bắc Mỹ dường như chuộng quí bà
    Mạnh ăn được nói có quyền la
    Ra đường õng ẹo còn chưa đã
    Làm bếp than van thế mới tà
    Số vợ an nhàn hay kẻ cả
    Thân chồng cực khổ dám kêu ca
    Chẳng bù mấy ổng bên Châu Á
    Lỡ chạy sang đây nghĩ thật là

    Vancali 96


    Ấy Cũng Là…!

    Xuất xứ Hà Đông có khối bà
    Chê chồng kiếm chuyện…suốt ngày la
    Việc nhà dấm dớ...cà kê đã…
    Chuyện xóm lê la...rục rịch tà
    Lắm lúc tàng tàng mê bóng đá
    Nhiều khi tửng tửng khoái đờn ca
    Số đề, bài bạc cười ha hả
    Phúc phận trời cho -ấy cũng là!

    Trần Vũ


  3. #3
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    Sắc già
    (Họa sợ già của VMT)

    Nắng nhạt trời xuân nhiễu sắc già
    Hãy nhìn lão hac múa quyền nha
    Khi thì ngắm cảnh vờn ong bướm
    Lúc lại chơi cờ hái nhụy hoa
    Bạch quả bền gân hòa rượu đế
    Hồng sâm trợ khí ướp chân gà
    Đêm hè trở giấc ông tìm quạt
    Phành phạch không xong đổ tại bà

    Vancali

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần say xỉn hì hì ....


    HIẾU KHÁCH!

    Chiều tà dạo phố…một cha già
    Xách cặp, lần mò bước nhẩn nha
    Láng cháng nghi chàng ong kiếm nhụy
    Chờn vờn tưởng chú bướm tìm hoa
    Mồi chài, mẹ mối -xua bầy ngỗng
    Săn đón, cò bơ -thúc lũ gà
    Cái tướng cha này trông khá -xộp!
    Bay không “hiếu khách” biết tay bà!

    Trần Vũ


  4. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    Áo vàng

    Áo vàng lơ lửng rủ tình treo
    Lãng tử khòm lưng ráng sức trèo
    Hí hửng tay vờn toan bấu béo
    Bỗng dưng gió nổi vụt bay vèo
    Trật chân ngả chuối hình nhăn nhéo
    Dập trán sưng bầm mặt tái teo
    Vội lết về nhà thân móp méo
    Nhủ lòng bỏ tật hết rình leo

    Vancali 4.29.11




    QÚA CHEO LEO

    Bằng khen kiếm cái để về treo
    Dẫu biết bon chen mấy cũng trèo
    Giám đốc vào-ra đì lắt léo
    Nhân viên đi-đứng hoạnh vòng vèo
    Cuối lương bản mặt hình như –méo?
    Đầu tháng ví tiền chắc chắn -teo !
    Chủ nợ qua thăm toàn liếc xéo
    Đời tui thật quá sức cheo leo

    Vịt hồng





    “CUNG NGUYỆT”

    Cố bò lên đỉnh ngắm...trăng treo
    Chửa biết ra sao? gã thử -trèo !
    Lối nhỏ rong rêu nhiều ngoắt nghéo
    Dốc cao sỏi đá lắm vòng vèo
    Khi đi hớn hở cười -chưa méo!
    Lúc đến ỉu xìu mếu -đã teo!
    Đã thế! mồm cha này rất dẻo
    Về khoe:“cung nguyệt” tớ vừa leo

    Trần Vũ

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  6. #5
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Trần Vũ Xem bài viết
    Áo vàng


    Áo vàng lơ lửng rủ tình treo
    Lãng tử khòm lưng ráng sức trèo
    Hí hửng tay vờn toan bấu béo
    Bỗng dưng gió nổi vụt bay vèo
    Trật chân ngả chuối hình nhăn nhéo
    Dập trán sưng bầm mặt tái teo
    Vội lết về nhà thân móp méo
    Nhủ lòng bỏ tật hết rình leo

    Vancali 4.29.11



    QÚA CHEO LEO

    Bằng khen kiếm cái để về treo
    Dẫu biết bon chen mấy cũng trèo
    Giám đốc vào-ra đì lắt léo
    Nhân viên đi-đứng hoạnh vòng vèo
    Cuối lương bản mặt hình như –méo?
    Đầu tháng ví tiền chắc chắn -teo !
    Chủ nợ qua thăm toàn liếc xéo
    Đời tui thật quá sức cheo leo

    Vịt hồng




    “CUNG NGUYỆT”

    Cố bò lên đỉnh ngắm...trăng treo
    Chửa biết ra sao? gã thử -trèo !
    Lối nhỏ rong rêu nhiều ngoắt nghéo
    Dốc cao sỏi đá lắm vòng vèo
    Khi đi hớn hở cười -chưa méo!
    Lúc đến ỉu xìu mếu -đã teo!
    Đã thế! mồm cha này rất dẻo
    Về khoe:“cung nguyệt” tớ vừa leo

    Trần Vũ



    Nghèo
    Đắm mãi vào thơ phận lắt leo
    Thân hình còm cõi ốm tong teo
    Trông chờ bán sách tiền không đến
    Ngóng đợi buôn thơ bạc hết vèo
    Vợ trách chàng ngơ còn mãi với
    Con chê bố dại lại chơi trèo
    Trà khan rượu nhạt hồn mơ mộng
    Gió mát đêm thanh ngắm thỏ treo

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    28.5.2011

    Chúc TV vui

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    CHÚC!

    Năm mới chúc người tặng mấy câu:
    Nghĩa nhân hãy nhớ đặt lên đầu
    Đúng-sai kịp nghĩ suy dừng lại
    Phải-trái thời phân tích trước sau
    Nẻo chánh lần theo không hối hận
    Đường ngay thẳng bước chẳng u sầu
    Lợi danh trước mắt đừng ham hố!
    Hạnh phúc từ tim, chớ kiếm đâu?

    Trần Vũ

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    V qua thăm bạn, xin họa với bạn bài thơ này theo "chủ đề thời sự" nóng hổi.
    Chúc bạn vui trong tình Thi hữu.


    QUYẾT MỘT LÒNG

    Truyền thống ngàn năm giọt máu hồng
    Quân thù liệu thắng nổi ta không?
    Rừng xanh biển lớn niềm trông cậy
    Núi biếc sông dài nỗi ước mong
    Tổ quốc ba miền lên tiếng gọi
    Nhân dân bốn bể đáp lời thông
    An nguy xã tắc hòa chung sức
    Đoàn kết bên nhau quyết một lòng

    Trần Vũ




    Một lòng

    Tự cổ lừng danh giống Lạc Hồng
    Khi nghèo - giặc đến - đánh tay không
    Toàn dân hạnh phúc là mơ ươc
    Đất nước bình an vẫn nguyện mong
    Gặp gỡ luận bàn khơi lối tắc
    Ngoại giao đàm phán gợi đường thông
    Ngăm nghe bành chướng thì chờ đấy
    Nước Việt toàn dân quyết một lòng…

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    15.6.2011

    HÃY ĐỒNG LÒNG
    ĐDB

    Lũ giặc lăm le chiếm biển hồng
    Con Rồng cháu Lạc hỏi đành không?
    Hãy nghe dòng máu quê hương gọi
    Và hiểu tâm hồn đất nước mong
    Tuổi trẻ ngàn xưa nuôi chí lớn
    Tâm già muôn thuở dạy tình thông
    Quân Tàu tan xác hằn bao trận
    Lật lại sử sanh để nhớ lòng

    Quốc Quyền 15/06/11

    GIẶC TÀU NGHE ĐÂY !
    ĐDB

    Gạt bỏ âm mưu chiếm đảo hồng !
    Đừng tham bành trướng có nghe không?
    Địa linh vang dội mi nên biết
    Nhân kiệt oai hùng bay chớ mong
    Máu chảy thành sông xưa đã sợ
    Xương phơi từng đống nay mau thông!
    Nước Nam phải để dân Nam ở
    Từ cổ chí kim đã dặn lòng.

    Quốc Quyền

    Nhớ không ?

    Oanh liệt Đống Da trang sử hồng
    Hỏi rằng lũ giặc có ghi không ?
    Năm châu lên án khôn đường muốn
    Bốn biển phê bình khó nhẽ mong
    Vẫn cứ tâm tham chưa muốn khép
    Cho nên trí tối chẳng sao thông
    Việt Nam truyền thống tình yêu nước
    Giữ vẹn non sông mãi hết lòng

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    16.6.2011
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Trần Vũ Xem bài viết
    Sắc già
    (Họa sợ già của VMT)

    Nắng nhạt trời xuân nhiễu sắc già
    Hãy nhìn lão hac múa quyền nha
    Khi thì ngắm cảnh vờn ong bướm
    Lúc lại chơi cờ hái nhụy hoa
    Bạch quả bền gân hòa rượu đế
    Hồng sâm trợ khí ướp chân gà
    Đêm hè trở giấc ông tìm quạt
    Phành phạch không xong đổ tại bà

    Vancali

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần say xỉn hì hì ....


    HIẾU KHÁCH!

    Chiều tà dạo phố…một cha già
    Xách cặp, lần mò bước nhẩn nha
    Láng cháng nghi chàng ong kiếm nhụy
    Chờn vờn tưởng chú bướm tìm hoa
    Mồi chài, mẹ mối -xua bầy ngỗng
    Săn đón, cò bơ -thúc lũ gà
    Cái tướng cha này trông khá -xộp!
    Bay không “hiếu khách” biết tay bà!

    Trần Vũ
    SỢ SƯ TỬ HÀ ĐÔNG

    Ngoại bẩy mươi xuân chửa thấy già

    Tình xuân vẫn dậy (chớ cười nha!)
    Dịp may thích ngắm...thi Hoa hậu!
    Vận đến cũng thèm....chuyện bướm hoa!
    Vẫn mộng ngày thanh sơi "phở tái"
    Còn mơ đêm vắng chén "canh gà!"
    Cốt gân chưa nhão còn sung sức
    Nhưng sợ...Hà Đông Sư tử bà!

    BXP 19.06.2011

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.804 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    Lễ Phật

    Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
    Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
    Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
    Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
    Vài bóng chim ngàn bay trước gió
    Từng vầng mây bạc lượn trên không
    Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
    Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

    Vancali 6.27.11

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...


    Xin họa làm quen với bạn .

    Mộng pháo hồng

    Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
    Duyên còn e ấp chốn phòng không.
    Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
    Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
    Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
    Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
    Đêm xuân con én bay đầu ngõ
    Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng

    Bảo Loan 6.27.11

    RU TÌNH

    Hái tặng riêng em một đóa hồng
    Ru người yên giấc
    mộng mùa đông
    Lời ca sóng vỗ niềm hiu quạnh
    Khúc hát sông gieo nỗi ấm nồng
    Gió lộng trao tin miền viễn xứ
    Mây vờn gởi nhớ cõi hư không
    Tình ta đợi phút giây tao ngô
    Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng

    Trần Vũ

    LỠ DỠ

    Chớ hái tặng riêng một nụ hồng
    Hãy cho thi phú cuốn vào đông
    Thiết tha câu chữ đan hơi lạnh
    Vương vấn ý từ dệt gió nồng
    Mưa lũ sụt sùi buồn có đến ?
    Bão giông thổn thức nhớ về không
    Phút giây tương ngộ e như đã...
    Lỡ dỡ ân duyên vợ với chồng

    cobengangtang
    27/6/2011

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    NGANG TRÁI

    Chiếc bóng thời gian mãi chất chồng
    Hỏi rằng: Em có đợi ta không?
    Ước mơ chóng vỡ bao cơn mộng
    Hy vọng mau tan những giấc nồng
    Cay đắng kẻ trông ngày nắng hạ
    Ngậm ngùi người ngóng buổi mưa đông
    Tình yêu vốn dĩ nhiều ngang trái
    Bạc kiếp thương thân phận má hồng

    Vi Thông

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/13 1 2 3 11 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình