+ Trả lời chủ đề
Trang 39/204 ĐầuĐầu ... 29 37 38 39 40 41 49 89 139 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 381 tới 390 của 2034

Chủ đề: trang thơ :Lê Thanh Sơn

  1. #381
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Trăng - hoa

    Ánh trăng tuôn sáng khắp trời đêm
    E ấp cánh nhài trắng muốt thêm
    Hương ngát nhẹ nhàng bay khắp nẻo
    Quyện vào giấc ngủ nồng nàn êm.

    Sao Hôm

    SAO ĐÀNH

    Sáng đường xanh biển bóng viền đêm
    Ánh hải đăng chồng ngọn sóng thêm
    Chở trọn miền mơ rời bến cũ
    Thuyền ơi ! nỡ biệt bãi bờ êm

    DA

    Lạc bước

    Tìm đường bến hẹn suốt thâu đêm
    Lạc bước bờ xưa nên khó thêm
    Có ngọn hải đăng luôn thắp sáng
    Gió về đã tắt một lần êm

    Thanh Thanh Khiết
    10.8.2012

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #382
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi lethanhson
    Người đẹp


    Lầu tây người đẹp chốn Chương Đài
    Tóc liễu, mắt huyền dáng mảnh mai
    Tiếng hát lời thơ nghe quyến rũ
    Xa rồi lưu luyến mộng mơ hoài

    Lê Thanh Sơn


    Ma Cao về chốn quê nhà
    Anh em làng xóm uống trà cười vui
    Tranh nhau kể chuyện cho tui
    Nghe mà hài hước tiếng cười rộn vang .

    Hải Yến cảm ơn anh Lê Thanh Sơn ghé nhà em em bây giờ quen luật thơ đường rồi phải có thời gian em mói đáp anh được hi hi

    Hải Yến .
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  • #383
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Tình xưa cũ


    Khắc khoải
    tình xưa
    mãi nhớ lâu

    Ví ai
    xa cách
    biết tìm đâu?

    Một thời
    ân ái
    giờ đôi ngã

    Mang nặng
    trong ta
    một mối sầu.

    11. 8. 2012
    LÊ Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 11-08-2012 lúc 04:19 AM


  • #384
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Đời thừơng


    Đời thường ham chức trọng giàu
    Ưng chi phận bạc lại nghèo tránh xa
    Thảo thơm xin giữ nết nhà
    Thủy chung son sắt lánh xa kẻ hờ

    11. 8. 2012
    Lê Thanh Sơn

    CUỘC SỐNG

    Một yêu tình cảm sang giàu
    Hai khi gặp cảnh đói nghèo chớ xa
    Ba quyết giữ trọn phong nhà
    Bốn luôn chung thủy, năm xa hững hờ

    11/8/2012
    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #385
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Lời ru


    Tiếng ru ai thoáng nghẹn lời
    Trách chi số phận cuộc đời biệt nhau
    Biển Đông còn lắm khúc sâu
    Thuyền bươn sóng cả biết đâu bãi bờ
    Trót yêu đừng quá tôn thờ
    Biết xoay thế cuộc ngọn cờ sáng mưa
    Xót xa cho khúc tình xưa
    Trong buốt giá, tiếng người đưa thêm sầu

    12. 8. 2012
    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 24-07-2016 lúc 10:03 AM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #386
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3


    Tình biệt ly


    Thửa ấy giá mình chẳng gặp nhau
    Làm chi mang nặng mối âu sầu
    Nét buồn ánh mắt buông thăm thẳm
    Chẳng vội quay đầu giục bước mau

    Lạc bước trần ai lắm bể dâu
    Thế gian ít gặp mối tâm đầu
    Khói, mây vương gió luôn tan hợp
    Chỉ tại đa sầu khắc nỗi đau

    Hạnh phúc kiếm tìm tận đẩu đâu
    Thương người sớm tối khúc kinh cầu
    Chia tay thấm đậm tình xa xót
    Day dứt trong lòng ít ngủ sâu

    Ta vẫn trông chờ mộng ước sau
    Thời gian thấm thoát tóc pha mau
    Lẻ loi chiếc bóng mơ nguồn cội
    Giấc mộng đêm trường lại nhói đau

    13. 8. 2012
    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 27-04-2015 lúc 03:12 PM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #387
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3


    Tây Bắc

    Đường lên Tây bắc quá xa xôi
    Núi dựng, thung sâu cảnh tuyệt vời
    Thấp thóang,mây ngàn ôm phố núi
    Điện trong sương sớm ngỡ sao trời

    Hùng vĩ nước non chất ngất trời
    Tình người Tây Bắc thật mà vui
    Ở đây nắng chiếu không nhiều lắm
    Đêm lạnh trùm chăn lại nhớ người.

    Hè mà se lạnh như thu ấm
    Mến cảnh xa nhà muốn ở lâu
    Thắng cố rượu ngon chèn chặt dạ
    Xa rồi núi thẳm chẳng quên đâu

    16. 8. 2012
    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 27-04-2015 lúc 03:15 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #388
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết


    Tây Bắc

    Đường lên Tây bắc quá xa xôi
    Núi dựng, thung sâu cảnh tuyệt vời
    Thấp thóang,mây ngàn ôm phố núi
    Điện trong sương sớm ngỡ sao trời

    Hùng vĩ nước non chất ngất trời
    Tình người Tây Bắc thật mà vui
    Ở đây nắng chiếu không nhiều lắm
    Đêm lạnh trùm chăn lại nhớ đồi

    Hè mà se lạnh như thu ấm
    Mến cảnh xa nhà muốn ở lâu
    Thắng cố rượu ngon chèn chặt dạ
    Xa rồi núi thẳm chẳng quên đâu

    16. 8. 2012
    Lê Thanh Sơn
    Tây Bắc Anh đến


    Anh đến miền tây lên bản xôi
    Thung sâu núi thẳm cánh sao vời
    Mây giăng lả lướt ,ôm sườn núi
    Sương sớm lung linh dưới nắng trời

    Tây Bắc-Thành Vinh chung cảnh trời
    Tình người mến mộ nỗi lòng vui
    Ở đây đêm lạnh sương rơi lắm
    Trắng nở hoa ban khắp núi đồi

    Mến cảnh ,mến người,tình sưởi ấm
    Lên đây ,chắc hẳn cũng dừng lâu
    Men nồng Thắng Cố ,say Hoa Thái
    Quyện chặt hương đời mãi khắc sâu

    Khắc Hiền
    16.8.2012

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • #389
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Giang hồ


    Vai mang bầu rượu túi thơ
    Ngược xuôi thi khách giang hồ Đông - Tây
    Rượu say khướt ngủ am mây
    Sáng ra mới biết nơi đây núi ngàn

    19. 8. 2012
    Lê Thanh Sơn

  • Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #390
    Banned
    Hiện Đang :    HONGLINH64 đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 320
    Thanks
    354
    Thanked 1.434 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    19
    SIZE="5"]Tình cũ[/SIZE]


    Khắc khoải
    tình xưa
    mãi nhớ lâu

    Vì ai
    xa cách
    biết tìm đâu?

    Một thời
    ân ái
    giờ đôi ngả

    Mang nặng
    trong ta
    một mối sầu

    11. 8. 2012
    Lê Thanh Sơn

    Ám ảnh

    Tình đầu ám ảnh đã bao lâu
    Tự nhủ đừng buồn có được đâu
    Vẫn biết duyên xưa là vọng ảo
    Mà sao lòng mãi nặng u sầu

    Thanh Thanh Khiết
    11.8.2012
    [/COLOR][/B]

    TÌNH ĐẦU

    Bởi nhẽ
    tình đầu
    mới nhớ lâu!

    Thu tàn
    Đông đến
    mộng còn đâu?

    Em ơi!
    nếu rẽ
    về nơi ấy

    Hãy để
    cho anh
    gữi bớt sầu!!!

    Hồng Lĩnh

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HONGLINH64 vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 39/204 ĐầuĐầu ... 29 37 38 39 40 41 49 89 139 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình