-
Bạn Mới
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2013
Bài gửi : 27
Thanks
- 101
- Thanked 196 Times in 27 Posts
Nhớ về chốn xưa.
Thân chào BĐH&Quý thi hữu Diễn đàn VNTH,
chúc nhiều sức khoẻ và mong được đón mừng
của quý bạn cho góp niềm vui văn thơ nơi đây.
NgôthanhHuy
DẤU PHAI.
Ta hứng sương trời đêm nay cuối.
Biết còn mai nữa, đến hay không?
Nợ trần chưa trả, đi sao được?
Còn đó hồn thơ, luật chẳng tròn.
Ta hồi quê cũ, không ai đón.
Lạc lõng xuôi qua những nẻo đường.
Thơm phức gió lùa, hương hoa sứ.
Gợi lòng chưa trót, tình còn vương.
Một chữ yêu thương mà gắn bó.
Ta khách sang sông, viễn xứ về.
Nếm lại phù sa, triều sóng vỗ.
Đời không may mắn, lắm nhiêu khuê.
Nắng biết có còn về lại nữa?
Cùng ta trò chuyện nhắc hôm nào.
Cơn mơ chợt đến rồi tan mất.
Bóng ngả bên đường ngất xót đau.
NgôthanhHuy
Lần sửa cuối bởi ngothanhhuy; 08-04-2013 lúc 10:01 AM
-
14 Thành viên dưới đây cảm ơn ngothanhhuy vì bài viết hữu ích này
HỒNG THOẠI, Huy Thanh, Lương Lương Hòa, lethanhson, NGUYỄN VĂN THÁI, nguyenxuan, nvhung, Phong Trần, thugiangvu, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn