-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Tuổi: 60
Bài gửi : 1.638
Thanks
- 12.245
- Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
Chào thi hữu NgôthanhHuy,
Cám ơn bạn tặng thơ, gởi đến bạn nét ngọt ngào tinh khiết của quê xưa nha.
Hè quê
Nắng trưa đổ lửa
Thuyền dựa bờ đê
Gọi tuổi thơ về
Mân mê tóc rối
Mưa hè tắm gội
Một kiếp rong rêu
Rửa sạch bóng chiều
Trong lên đáy mắt
Lời thơ góp nhặt
Khoảnh khắc yêu thương
Ấm những hạt sương
Ru tròn nhân thế.
LLH
Lần sửa cuối bởi Lương Lương Hòa; 18-04-2013 lúc 09:11 PM
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn