Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 978

Chủ đề: Thơ bốn câu - giao lưu mời thi hữu

Threaded View

  1. #10
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐẮNG

    Tình xưa không có nào đâu tiếc
    Nghĩa cũ dối lừa chẳng thể thương
    Yêu chị lấy em người đánh tráo
    Đón dâu đêm tối mịt mù sương...

    21.5.13 - TTT



    CHẤP NHẬN
    ---*---
    Vương vấn người xưa còn mãi tiếc
    Chập chờn tình cũ những là thương
    Ở đời đâu dễ cầu mà được
    Chấp nhận luật trời chịu gió sương.

    22/5/2013
    Tuyen45



    MẶC GIÓ SƯƠNG

    Vương vấn tuổi xuân sao chẳng tiếc
    Hồn nhiên bắt bướm vẫn còn thương
    Vô tư phá phách như ma quỷ
    Đầu bạc cứ vui mặc gió sương

    Huy Thanh

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình