-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2012
Tuổi: 66
Bài gửi : 85
Thanks
- 1.208
- Thanked 760 Times in 92 Posts
Thơ PHAN NGỌC HẢI
NGUYỆT QUÍ …!
--- ooo ---
(Viết nhân ngày giỗ Ba – mồng bốn tháng năm âm lịch)
Thuở sinh thời,
Ba ghiền Trà, kiêng rượu!
Đất nước mình khốn khó …
sau chiến tranh!
Những lá trà to – không mùi …
đắng, chát
Bông Nguyệt Quí già –
ba ướp … dịu, thanh!
Nhiều năm sau,
Chúng con khôn lớn
Cuộc sống trong ngoài
tươm tất, đỡ lo toan….!
Trà Nguyệt Quí
vẫn theo ba - sớm, tối
Như tình đời
Sau, trước … vẹn toàn!
Người ta trồng mía lau –
ngày khai mộ
Con giâm nhành Nguyệt Quí
dưới chân Ba
Hoa nở trắng
sau những đêm mưa đổ
Hương ngạt ngào …
Mỗi bước – con xa!
PHAN NGỌC HẢI
Trích từ trang Thơ nhà:
http://phanngochai.vanthoviet.com/ne...-qui.html?l=vn
Lần sửa cuối bởi phanngochai; 17-09-2012 lúc 01:59 AM
-
18 Thành viên dưới đây cảm ơn phanngochai vì bài viết hữu ích này
Đoàn Kiên, buixuanphuong09, HỒNG THOẠI, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, maihuongqth, NGUYỄN ĐĂNG THUYẾT, NGUYỄN VĂN THÁI, phamvanta_bn, Phạm Ngọc Hùng, Phong Trần, quanlenh, Sao Hôm, Thu Phong, thylan, Trần Như Chuyên, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn