-  
 
     
    
 
         
              
         
    
 
           
            
                Bạn Thâm Giao
            
             
             
  
 
Hiện Đang :    
  
   
 
     
 
Tham gia ngày : Aug 2012
 
                     
                     
                    
 
Bài gửi : 331 
    
 
     
 Thanks
- 983
   
    
        - Thanked 2.604 Times in 322 Posts
 
    
 - Blog Entries
 - 3
   
                 
                 
                 
                 
                         
                
 
             
          
         
             
                 
                 
                         
                         
                 
                     
                         
                            Hiểu lòng nhau, dừng bước – lặng im
Điều nói ra bây giờ … không thật!
*Mọi ngôn từ lúc này đều là thừa-thậm chí vô duyên...
...sướng thật !
Em như cá … giữa vùng nước lợ
*khổ con người ta chưa ?
Bài thơ hay lắm ! 
Chúc mừng bạn
minhthu
 
                        
 
                      
                     
                  
              
             
             
          
      
         
    
 
  
- 
	
	
	
	
		
			9 Thành viên dưới đây cảm ơn minhthu vì bài viết hữu ích này
		
	
	
	 
 
 
    
		
                
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn không thể gửi chủ đề mới
 
		- Bạn không thể gửi trả lời
 
		- Bạn không thể gửi file đính kèm
 
		- Bạn không thể sửa bài viết của mình
 
	
	
	Nội quy diễn đàn