Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 844

Chủ đề: Thơ Hà Đức Cơ

Threaded View

  1. #11
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ Xem bài viết
    MÃI CÒN
    Mãi còn trong trái tim ta
    Không phai ký ức, toàn là chuyện xưa
    Nhớ khi dãi nắng dầm mưa
    Mò tôm tát cá sớm trưa trên đồng
    Nhớ thời cắp sách, khăn hồng
    Leo cây hái quả, vui không muốn về
    Lưng trâu vắt vẻo chiều quê
    Lắng nghe tiếng sáo say mê cánh diều
    Thế rồi thương thế rồi yêu
    Thế rồi hò hẹn bao điều bâng khuâng...
    Vui, buồn, đau khổ, lâng lâng
    Trong tim vẫn sáng như vầng thái dương
    Mãi còn yêu mãi còn thương
    Mãi còn day dứt, tơ vương, mãi còn...
    Hà Đức Cơ

    Mãi còn chi lắm Đức Cơ !
    Tiêu bớt cái cũ, để thờ cái nay
    Vợ mà biết được thì gay.

    Xuân Sinh
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 05-11-2012 lúc 09:15 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình