+ Trả lời chủ đề
Trang 70/76 ĐầuĐầu ... 20 60 68 69 70 71 72 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 691 tới 700 của 758

Chủ đề: Thơ Duyên An

  1. #691
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Phuongnhiaodai đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Bài gửi : 33
    Thanks
    510
    Thanked 337 Times in 33 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết


    CHỈ LÀ

    Chỉ là tại ngọn gió lay
    Vờ đôi mắt khép khoe dài mi cong

    Bởi môi son ấy phớt hồng
    Nên tim ta lỡ thinh không tình vào

    Hờn chi chẳng một tiếng chào
    Ra đi mang cả ngọt ngào thân quen

    Để trong hiu hắt ánh đèn
    Ta và bóng lại đan xen nỗi buồn


    DA
    Cũng vì...

    Cũng vì những giọt mưa tuôn
    Để trăng ngại nỗi đèn đường hắt hiu

    Gần nhau có được bao nhiêu
    Mà như trả hết một chiều nắng phai

    Rời xa bóng đổ nghiêng dài
    Sầu chan chứa ngõ lạc loài gót quên

    Vườn khuya lại rót mưa đêm
    Có người đợi mãi bên thềm hứng trăng

    30/10/2012
    Phuongnhiaodai


  2. #692
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Phuongnhiaodai Xem bài viết
    Cũng vì...

    Cũng vì những giọt mưa tuôn
    Để trăng ngại nỗi đèn đường hắt hiu

    Gần nhau có được bao nhiêu
    Mà như trả hết một chiều nắng phai

    Rời xa bóng đổ nghiêng dài
    Sầu chan chứa ngõ lạc loài gót quên

    Vườn khuya lại rót mưa đêm
    Có người đợi mãi bên thềm hứng trăng

    30/10/2012
    Phuongnhiaodai


    ĐÊM MƠ

    Ngoài thềm lá khép sương giăng
    Vườn khuya nghiêng rụng vết Hằng chênh chao

    Câu thơ ai thả rơi vào
    Giữa cô đơn để xuyến xao cõi lòng

    Lời mênh mông ý mênh mông
    Ngẩn ngơ tim chợt cấy trồng ngẩn ngơ

    Bây giờ cho đến bao giờ
    Chiêm bao muộn giấc để chờ chiêm bao

    Đêm trần gió khẽ lao xao
    Phải chăng thuyền mộng phương nào ghé thăm


    DA


  3. #693
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết


    ĐÊM MƠ

    Ngoài thềm lá khép sương giăng
    Vườn khuya nghiêng rụng vết Hằng chênh chao

    Câu thơ ai thả rơi vào
    Giữa cô đơn để xuyến xao cõi lòng

    Lời mênh mông ý mênh mông
    Ngẩn ngơ tim chợt cấy trồng ngẩn ngơ

    Bây giờ cho đến bao giờ
    Chiêm bao muộn giấc để chờ chiêm bao

    Đêm trần gió khẽ lao xao
    Phải chăng thuyền mộng phương nào ghé thăm


    DA
    CHIÊM BAO
    Tơ vương ai thả giăng giăng
    Cho ai vấn vít cung hằng đảo chao
    Vương ra rồi lại cuộn vào
    Càng vương càng cuộn càng xao xuyến lòng
    Rối bời trước khoảng mênh mông
    Gỡ càng thêm rối bềnh bồng, lơ ngơ
    Thẩn thơ từng phút từng giờ
    Thực, hư, hư, thực, mong chờ xiết bao
    Bức rèm gió động lao xao
    Ngỡ người trong mộng hôm nào ghé thăm
    Hà Đức Cơ


  4. #694
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ Xem bài viết
    CHIÊM BAO
    Tơ vương ai thả giăng giăng
    Cho ai vấn vít cung hằng đảo chao
    Vương ra rồi lại cuộn vào
    Càng vương càng cuộn càng xao xuyến lòng
    Rối bời trước khoảng mênh mông
    Gỡ càng thêm rối bềnh bồng, lơ ngơ
    Thẩn thơ từng phút từng giờ
    Thực, hư, hư, thực, mong chờ xiết bao
    Bức rèm gió động lao xao
    Ngỡ người trong mộng hôm nào ghé thăm
    Hà Đức Cơ


    HỎI AI ?

    Rơi chiều nhuộm ráng chiều giăng
    Gió lay cành mỏng lá quằn xôn xao

    Thu gom vàng cánh thu vào
    Sông ngơ ngác sóng thuyền chao sóng lòng

    Bến chờ đợi chốn mênh mông
    Đường tơ quấn quít xoay vòng ngu ngơ

    Quên ngày tháng lạc giấc giờ
    Tình xa một thoáng đã ngờ chiêm bao

    Vết hằn muôn thuở còn đau
    Vườn xưa khép ngõ khách nào về thăm


    DA


  5. #695
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết


    HỎI AI ?

    Rơi chiều nhuộm ráng chiều giăng
    Gió lay cành mỏng lá quằn xôn xao

    Thu gom vàng cánh thu vào
    Sông ngơ ngác sóng thuyền chao sóng lòng

    Bến chờ đợi chốn mênh mông
    Đường tơ quấn quít xoay vòng ngu ngơ

    Quên ngày tháng lạc giấc giờ
    Tình xa một thoáng đã ngờ chiêm bao

    Vết hằn muôn thuở còn đau
    Vườn xưa khép ngõ khách nào về thăm


    DA
    LỐI XƯA
    Lối xưa giờ để sương giăng
    Nhà xưa rỗng ruột mái bằng lao xao
    Vườn xưa khách cũ không vào
    Ngang qua trông thấy quặn đau trong lòng
    *
    Từ trong sâu thẳm mênh mông
    Thời hoàng kim nhớ lại lòng ngẩn ngơ
    Nhớ nhung hồi tưởng từng giờ
    Bạn bầu mong nhớ, đợi chờ biết bao
    *
    Lỗi lầm dao cắt thêm đau
    Cửa dù còn mở, khó vào hỏi thăm
    Hà Đức Cơ

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  7. #696
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    …Quên ngày tháng lạc giấc giờ
    Tình xa một thoáng đã ngờ chiêm bao

    Vết hằn muôn thuở còn đau
    Vườn xưa khép ngõ khách nào về thăm

    DA


    Đường quên - ngõ cũ vẫn chờ
    Chị hằng trốn biệt hững hờ biết bao

    Làm mây nhìn xót xa đau
    Ánh sao côi cút không vào ghé thăm

    Thanh Thanh Khiết
    6.11.2012

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #697
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    …Quên ngày tháng lạc giấc giờ
    Tình xa một thoáng đã ngờ chiêm bao

    Vết hằn muôn thuở còn đau
    Vườn xưa khép ngõ khách nào về thăm

    DA


    Đường quên - ngõ cũ vẫn chờ
    Chị hằng trốn biệt hững hờ biết bao

    Làm mây nhìn xót xa đau
    Ánh sao côi cút không vào ghé thăm

    Thanh Thanh Khiết
    6.11.2012
    Đường không quên_lối mãi chờ
    Trăng xa mười sáu dại khờ cơn đau
    Thôi đành lạc giấc chiêm bao
    Thuyền neo bến mộng ngọt ngào đến thăm


    DA

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  • #698
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.873
    Thanked 5.980 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hà Đức Cơ Xem bài viết
    LỐI XƯA
    Lối xưa giờ để sương giăng
    Nhà xưa rỗng ruột mái bằng lao xao
    Vườn xưa khách cũ không vào
    Ngang qua trông thấy quặn đau trong lòng
    *
    Từ trong sâu thẳm mênh mông
    Thời hoàng kim nhớ lại lòng ngẩn ngơ
    Nhớ nhung hồi tưởng từng giờ
    Bạn bầu mong nhớ, đợi chờ biết bao
    *
    Lỗi lầm dao cắt thêm đau
    Cửa dù còn mở, khó vào hỏi thăm
    Hà Đức Cơ
    TỊCH LIÊU

    Xưa mờ tơ nhện phủ giăng
    Thềm rêu dấu cổ vết hằn xanh xao

    Hiên xiêu lạc mảnh trăng vào
    Hồn hoa cô quạnh buồn nao cõi lòng

    Vô thường trải chốn mênh mông
    Bể dâu hoan lạc giữa dòng ngác ngơ

    Thương đời trách phút ngại giờ
    Trăm năm chẳng cách bến bờ là bao

    Tịch liêu đậu xuống niềm đau
    Vườn hoang giếng cạn tình nào ghé thăm


    DA

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  • #699
    Avatar của Hà Đức Cơ
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Hà Đức Cơ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 807
    Thanks
    3.985
    Thanked 4.337 Times in 789 Posts
    Nguyên văn bởi Duyên An
    TỊCH LIÊU

    Xưa mờ tơ nhện phủ giăng
    Thềm rêu dấu cổ vết hằn xanh xao

    Hiên xiêu lạc mảnh trăng vào
    Hồn hoa cô quạnh buồn nao cõi lòng

    Vô thường trải chốn mênh mông
    Bể dâu hoan lạc giữa dòng ngác ngơ

    Thương đời trách phút ngại giờ
    Trăm năm chẳng cách bến bờ là bao

    Tịch liêu đậu xuống niềm đau
    Vườn hoang giếng cạn tình nào ghé thăm

    DA

    TÌNH XƯA NỐI LẠI

    Tơ lòng bao mối còn giăng
    Gió sương thổn thức cung hằng xôn xao

    Đêm đêm sao sáng chiếu vào
    Đàn ai ngân khúc nao nao tiếng lòng

    Nguyệt cầm nhịp giữa mênh mông
    Thánh tha thánh thót cho lòng ngẩn ngơ

    Tơ vương vương vấn từng giờ
    Cầm tay nhau hãy còn ngờ chiêm bao

    Chôn sâu nhé ký ức đau
    Tình xưa nối lại nhịp cầu siêng thắm
    Hà Đức Cơ

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Hà Đức Cơ vì bài viết hữu ích này


  • #700
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    TỊCH LIÊU

    Xưa mờ tơ nhện phủ giăng
    Thềm rêu dấu cổ vết hằn xanh xao

    Hiên xiêu lạc mảnh trăng vào
    Hồn hoa cô quạnh buồn nao cõi lòng

    Vô thường trải chốn mênh mông
    Bể dâu hoan lạc giữa dòng ngác ngơ

    Thương đời trách phút ngại giờ
    Trăm năm chẳng cách bến bờ là bao

    Tịch liêu đậu xuống niềm đau
    Vườn hoang giếng cạn tình nào ghé thăm

    DA

    TÌNH XƯA NỐI LẠI

    Tơ lòng bao mối còn giăng
    Gió sương thổn thức cung hằng xôn xao

    Đêm đêm sao sáng chiếu vào
    Đàn ai ngân khúc nao nao tiếng lòng

    Nguyệt cầm nhịp giữa mênh mông
    Thánh tha thánh thót cho lòng ngẩn ngơ

    Tơ vương vương vấn từng giờ
    Cầm tay nhau hãy còn ngờ chiêm bao

    Chôn sâu nhé ký ức đau
    Tình xưa nối lại nhịp cầu siêng thăm
    Hà Đức Cơ


    Gặp gỡ

    Hồm rồi một chút mưa giăng
    Về đây tụ hợp kim bằng lao xao

    Vườn thơ thi hữu ra vào
    Bút say xướng họa đổi trao tấc lòng

    Câu từ bay vút mênh mông
    Thi nhân má thắm môi hồng ngác ngơ

    Niềm vui ngắn lại từng giờ
    Chia tay mà vẫn còn ngờ chiêm bao...


    Thanh Thanh Khiet
    9.11.2012
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 70/76 ĐầuĐầu ... 20 60 68 69 70 71 72 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình