+ Trả lời chủ đề
Trang 48/75 ĐầuĐầu ... 38 46 47 48 49 50 58 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 471 tới 480 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #471
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Tình xuân

    Đêm say ríu gót thềm mơ
    Sớm he hé cửa chợt ngờ ngợ xuân
    Tiếng cười ai xích tới gần
    Hương thời gian thoảng dấu chân hải hồ.

    Mịt mờ mây giục sóng xô
    Chẳng son phấn vẫn điểm tô đất trời
    Tháng ngày mê mải rong chơi
    Phút giây trở lại rạng ngời núi sông.

    Má em khơi dậy sắc hồng
    Hoa lay cánh én, hương lồng hồn thơ
    Ngọn nguồn trở giấc tình cờ
    Chồi non hờn nắng, gió tơ tưởng đào.

    Đông qua gửi dáng hanh hao
    Lúm đồng tiền ngỏ lối vào vườn yêu
    Xuân ơi! Hãy đến thật nhiều
    Tình anh đan thả liêu xiêu tiếng lòng.

    Đã nghe vi vút bướm ong
    Mùa duyên trái ngọt ủ trong nắng vàng
    Hạt sương đọng sáng xiên ngang
    Lời ca lan tỏa muộn màng mà say…
    THANH TÙNG

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #472
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Xuân tình

    Anh chờ hái trọn vườn xuân
    Lọc trong thiên kỷ nối vần thơ say
    Sẻn so bòn ánh sáng ngày
    Cô đặc đêm tối xếp dày hoàng hôn.

    Đôi vai mỏi gánh bồn chồn
    Lật chiều nhung nhớ vùi chôn mặt trời
    Đêm tàn lắng phía sương rơi
    Hòa tan cay đắng đếm lời yêu thương.

    Mưa rơi xé vụn canh trường
    Tiếng đời bầm dập - chiếu giường cầm ca
    Giòn thơm mãi nhớ dưa cà
    Vẽ vòng vo ước mơ xa chập chờn.

    Anh vừa gieo hết nguồn cơn
    Đã nghe nắng phủ xanh rờn dàn ve
    Cồn cào khát cháy trưa hè
    Tình yêu nở - gió mây khoe sắc màu.

    Bốn mùa mê mải tìm nhau
    Gối đầu nỗi nhớ thuộc làu ban mai
    Ngày vui kéo tới reo hoài
    Vườn xuân đổi gió đợi ai trao lời.

    Dựa lưng nhường mắt dạo chơi
    Tìm nơi sâu thẳm nối lời thương yêu !
    THANH TÙNG

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  5. #473
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Tình bút

    Khai bút hoa đào lay sắc xuân
    Hồn thơ nương tựa cánh thiên thần
    Văn chương tải đạo tìm muôn lối
    Thi pháp dụng nhân lạc mấy vần !
    Ngọn gió trong veo còn mắc lỗi
    Màn sương mờ ảo chẳng chồn chân
    Hương tình dậy sóng ngời tâm thức
    Có ngại chi phiền chút tấm thân !

    THANH TÙNG

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  7. #474
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Chu Thiên Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 25
    Thanks
    64
    Thanked 178 Times in 29 Posts
    …Mưa rơi xé vụn canh trường
    Tiếng đời bầm dập - chiếu giường cầm ca
    Giòn thơm mãi nhớ dưa cà
    Vẽ vòng vo ước mơ xa chập chờn….

    TNC

    Vui vài câu có gì sai xin dc chỉ giáo bạn nhé

    Trăng lu lạnh ngắt đêm trường
    Chỉ còn tiếng gió ru buồn ngân ca
    Niềm đau vỡ mảnh cọ cà
    Rách tan nỗi nhớ gấm hoa …tự ngày

    Thiên Tú

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Chu Thiên Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #475
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Xuân đời

    Ngang dòng tạo hóa mấy mươi xuân
    Gió xối, mưa sa trải mấy lần
    Nung nấu văn chương truyền nhiệt huyết
    Luyện rèn thơ phú tỏ lòng nhân
    Bao dung - nghĩa cả - hồn siêu thoát
    Độ lượng - tâm cao – tứ xuất thần
    Thanh bạch trọn đời tươi sắc nắng
    Ung dung tự tại dáng tùng quân.

    THANH TÙNG

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  11. #476
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Tình hoa

    Lắng tìm từng giọt ca ngân
    Lọc trong dòng nhớ nối vần thơ yêu
    Dấu giày đo vạt nắng chiều
    Gửi vào nơi ấy bao nhiêu tiếng lòng.

    Anh se từng sợi ước mong
    Tỏa lan huyết mạch thành dòng đăm chiêu
    Tặng đời giây phút liêu xiêu
    Con tim hối hả đan nhiều chói chang.

    Tóc mai gài gió ngỡ ngàng
    Tình yêu nở giữa hiên ngang tiếng cười
    Bông hoa bừng sáng xuân tươi
    Bờ vai em quyện đất trời tỏa hương.

    Cánh hoa dầu dãi dặm trường
    Ngấm thêm mưa nắng vấn vương gió ngàn
    Hòa vào tím biếc thời gian
    Trao tay em dẫn vô vàn lời yêu.

    Bông hoa ấp ủ muôn điều
    Làn môi em thoáng chút kiêu sa mà
    Ngày mai mồng tám tháng ba
    Ánh hồng lên má – đậm đà tháng năm.
    THANH TÙNG

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #477
    Avatar của Thanh Hiền
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thanh Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 55
    Thanks
    2.126
    Thanked 519 Times in 55 Posts
    Blog Entries
    29
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    Tình hoa

    Lắng tìm từng giọt ca ngân
    Lọc trong dòng nhớ nối vần thơ yêu
    Dấu giày đo vạt nắng chiều
    Gửi vào nơi ấy bao nhiêu tiếng lòng.

    Anh se từng sợi ước mong
    Tỏa lan huyết mạch thành dòng đăm chiêu
    Tặng đời giây phút liêu xiêu
    Con tim hối hả đan nhiều chói chang.

    Tóc mai gài gió ngỡ ngàng
    Tình yêu nở giữa hiên ngang tiếng cười
    Bông hoa bừng sáng xuân tươi
    Bờ vai em quyện đất trời tỏa hương.

    Cánh hoa dầu dãi dặm trường
    Ngấm thêm mưa nắng vấn vương gió ngàn
    Hòa vào tím biếc thời gian
    Trao tay em dẫn vô vàn lời yêu.

    Bông hoa ấp ủ muôn điều
    Làn môi em thoáng chút kiêu sa mà
    Ngày mai mồng tám tháng ba
    Ánh hồng lên má – đậm đà tháng năm.
    Thì em cũng đùa với anh đây, thế là hòa nha.

    Lời hoa

    Xuân sang mặc áo mưa bay
    Tình anh, lưu lại giấu giày bên hiên
    Màn sương rẽ lối cửa thiền
    Nén nhang gõ cửa thần tiên cồn cào.

    Tơ lòng thả giấc chiêm bao
    Duyên thơ lỡ bước lạc vào mê cung
    Chớm hè bén giọt tương phùng
    Ngờ đâu đôi lứa có chung khoảnh trời.

    Bờ vai rung cánh hoa tươi
    Lúm đồng tiền giấu nụ cười dở dang
    Ngày vui lệ ứa đôi hàng
    Khúc ca ẩn chứa mênh mang dáng hình.

    Chói chang kìa giọt nắng xinh
    Dậy lên khóe mắt mối tình trăng xa
    Bờ môi mấp máy ngọc ngà
    Chờ ngày mồng tám tháng ba nhận lời.

    Con tim gửi ánh xuân khơi
    Lọc bầu máu nóng đầy vơi hẹn thề
    Ngọn nguồn khởi sắc đam mê

    Cầm tay anh giữa bộn bề niềm vui !


    7/3/2013
    Hương Giang

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này


  15. #478
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1


    Xin gửi Anh : Trần Như Chuyên hai bức ảnh tong ngày lễ sinh nhật DĐVNTH lần 2 tại thủ đô Hà Nội

    Khắc Hiền

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  17. #479
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Thu vàng


    Mẹ ngồi vá víu canh thâu
    Lật vành khăn quệt bã trầu vào đêm
    Ánh đèn vít bóng còng thêm
    Đường kim trăn trở, giấc mềm ngổn ngang.

    Còn đâu tiếng guốc dịu dàng
    Lời ru đứt giữa hoang mang nắng chiều
    Hơn mười năm vắng mẹ yêu
    Vẫn văng vẳng biết bao điều nghĩa nhân.

    Tây phương trút gánh hồng trần
    Tình thơ dâng tặng mùa xuân đất trời
    Giơ tay hứng giọt mưa rơi
    Lăn qua năm tháng vọng lời nước non.

    Vành trăng xoay đến độ tròn
    Bông hồng cài trái tim con rạng ngời
    Nước trong nguồn mãi chẳng vơi
    Hóa thân dòng sữa nuôi lời ca bay.

    Mùa Vu Lan đến đất này *
    Nén nhang thành kính nói thay tấm lòng
    Vườn chùa rộn cánh bướm ong
    Tuổi thơ trở lại ngược dòng thời gian.

    Tiếng chuông lay giấc mộng ngàn
    Đường về nhòa nắng, hương ngan ngát tình… !


    *Mùa Vu Lan Nhâm Thìn (2012) Chùa Hồng Phúc – Mỹ Trung.
    Trần Như Chuyên.
    THANH TÙNG

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  19. #480
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.885 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Tình xa


    Xuân vừa gõ cửa tháng ba
    Vườn hồng chớm nhú nụ hoa hé cười
    Áo dài níu áo dài ơi
    Anh vừa say đến nửa vời lại thôi !

    Nhành đào chen chúc đâm chồi
    Ngày vui nở rộ hoa trôi ngợp đường
    Dòng đời chảy tới muôn phương
    Riêng em đơn giản - khiêm nhường thế sao ?

    Sớm hôm tất tả ra vào
    Công tư trọn vẹn gửi trao nghĩa tình
    Lời ca vắt vẻo trúc xinh
    Duyên thơ mở ngỏ ta mình dựa vai .

    Thảo thơm làn tóc mây cài
    Tâm hồn nở hé - ban mai ùa về
    Giọt sương đong nắng vân vê
    Hình như em giấu lời thề trong tim …
    THANH TÙNG

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 48/75 ĐầuĐầu ... 38 46 47 48 49 50 58 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình