+ Trả lời chủ đề
Trang 1/9 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 84

Chủ đề: Quê tôi

  1. #1
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46

    Quê tôi



    [COLOR="blue"]TRANG THƠ của ĐINH HÒA /QUÊ TÔI
    QUÊ TÔI


    Thương nhơ lắm khúc đò đưa sứ nghệ
    Nặng nghĩa tình của giận với thương
    Con đường xưa đâu còn dấu loanh quanh
    Bức đồ họa rừng xanh biển biếc.
    Quê tôi đó đẹp như muôn quê khác
    Biển biếc sóng xô lướt nhẹ mạn thuyền
    Cánh đồng xanh hẹn ước vụ bội thu
    Rừng xòe tán dưới nền trời xanh biếc.
    Quê tôi đó muôn ngàn đời tiếp nối
    Đang sinh sôi từng bước đi lên
    Người với quê bịn rịn lúc chia tay
    Quê lưu luyến người ơi bao giờ trở lại.
    Ôi câu hát đò đưa nặng trĩu
    Cố níu người đã tuột khỏi vòng tay
    Tình quê xưa nuôi ai lớn từng ngày
    Trao tri thức người mang đi mãi mãi.
    Có phải chăng đất lành chim đậu
    Thương cho quê ấp ủ ngày đêm
    Câu đò đưa ru ta lúc ấu thơ
    Thầm nhắc nhủ sông có nguồn chim có tổ.
    Người ơi người xa quê người có biết
    Đất mẹ luôn dang rộng cánh tay
    Đón chào con ở khắp phương trời
    Về xây dựng quê hương mình giầu đẹp.
    Và vang mãi khúc đò đưa tha thiết...


    Hà nội 8-3-2013
    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 16-03-2013 lúc 08:47 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    SÔNG BÙNG


    Sông Bùng quê tôi nhỏ thôi và uốn khúc
    Nước hiền hòa theo nhịp thủy chiều dâng
    Khúc quanh co chảy qua cánh đồng làng
    Chiều hè đến trẻ bơi cùng trâu nghé.
    Cánh đồng rộng ngát thơm mùi hương lúa
    Nhờ phù sa tưới mát của dòng sông
    Thêu dệt lên bức họa đồng quê
    Của muôn thuở không bao giờ phai nhạt.
    Để đến lúc cuối đời phiêu bạt
    Vội chạy về "úp mặt vào sông quê"
    Nghe thô thô nhưng rất ân tình
    Bởi nó gắn cả một thời thơ ấu.
    Đêm hè đến ánh trăng vàng nghiêng bóng
    Gió hưu hưu thổi mát cánh đồng quê
    Dòng sông xanh in đậm dưới nền trời
    Đang gợi nhớ gợi thương người xa cách.


    Hà nội 10-3-2013
    ĐH

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    LÈN HAI VAI


    Chỉ có hai vai không có đầu
    Sừng sững dưới trời đã bao lâu
    Thiên hạ nói rằng anh hùng cổ
    Đầu rơi vẫn đuổi giặc đến đây
    Thời xưa truyền thuyết là như vậy
    Anh hùng hóa đá ở chốn này
    Truyện đời ghi nhớ công ơn ấy
    Vẫn gọi người là lèn hai vai.


    (Sự tích lèn dá hai vai nằm trên
    ba xã ở Diễn châu Nghệ an)


    Hà nội 11-3-2013
    ĐH

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    Vẫn là




    Nghệ an ơi tiếng ai hò đấy nhỉ
    Nước non xanh xứ nghệ xanh xanh
    Dòng sông Lam uốn khúc quanh quanh
    Cầu bến Thủy đất Trường thi lịch sử


    Bạn có lần nào qua xứ nghệ
    Có khi nào nghe tiếng quê choa
    Nghe ngang ngang tưng tức bên tai
    Nhưng rất thật không thể nào quên được


    Không còn nữa cảnh tương cà mắm nhút
    Khởi sắc thay da đổi thịt hằng ngày
    Quê hương ta tha thiết bao ngày
    Nay đã có quảng trường mang tên Bác


    Bạn có dịp về thăm quê Bác
    Mời bạn nghe khúc ví dặm dân ca
    Đất quê choa hát ví dặm quê choa
    Ôi ! xứ nghệ ta vẫn là xứ nghệ.

    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 15-04-2013 lúc 10:03 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 1


    Sao đêm nay dài thế
    Chị Hằng đi đâu rồi
    Bầu trời sâu thăm thẳm
    Lấp lánh ánh sao đêm
    Ta thấy lòng man mác
    Một mình trong đêm dài
    Tiếng côn trùng ai oán
    Chan đầy bao tiếc thương.
    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 28-03-2013 lúc 09:36 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 2


    Đêm nay là đêm nay
    Sao vẫn dài thế nhỉ
    Đã ba lần tỉnh mộng
    Mà màn trời vẫn buông
    Trằn trọc không chớp mắt
    Đêm dài lắm mộng phiền
    Đành ra ngoài hóng mát
    Thả hồn trong màn đêm.

    ĐH

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 3


    Bỗng nhiên ta tỉnh giấc
    Mộng đẹp vỡ tan rồi
    Cố nhắm mắt để thấy
    Mộng vàng ơi ở đâu
    Chỉ còn tiếng dế kêu
    Ru ta vào huyền ảo.
    ĐH

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 4


    Đêm nay chia tay em
    Đêm đang dài bỗng ngắn
    Tay trong tay nóng ấm
    Nhảy nhót trái tim hồng
    Trong vòng tay khép chặt
    Hơi thở hổn hển thêm
    Run run làn môi mọng
    Nụ hôn chao ngọt ngào
    Bỗng dưng ta thấy sợ
    Khi vừng dương ửng hồng
    Phải xa em mãi mãi
    Vòng tay càng chặt hơn.
    ĐH

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 5
    CHÀO MUỘI
    Đàn ai thánh thót trong đêm
    Não lòng nhẹ bước bên thềm thẩn thơ
    Đêm nay sầu cảnh ngẩn ngơ
    Một mình lững thững bơ vơ dưới trời
    Bao nhiêu ngang trái trong đời
    Xuân tàn, hè nóng thôi thời nhiêu khê
    Muội ơi hãy đợi ngày về.
    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 15-04-2013 lúc 10:04 PM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 6

    Trời khuya càng thanh vắng
    Bầu trời không gợn mây
    Đêm cuối tuần trăng khuyết
    Giống con thuyền cô đơn
    Một mình bên cửa sổ
    Ngắm con thuyền xa xăm
    Sao thuyền trăng không lướt
    Mà tụt sau ngọn tre
    Làn gió nhè nhẹ thổi
    Lạnh lòng ta trong đêm
    Giầu lòng nghe văng vẳng
    Đâu đó tiếng thở dài.
    ĐH

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/9 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình