+ Trả lời chủ đề
Trang 81/518 ĐầuĐầu ... 31 71 79 80 81 82 83 91 131 181 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 801 tới 810 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #801
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TRÔNG VỀ

    Bâng khuâng cảnh cũ thoáng tơ vương
    Cánh áo thư sinh vướng bụi đường
    Bụi chuối sau nhà lòng vẫn nhớ
    Bờ tre trước ngõ dạ còn thương
    Hành trang góp nhặt hòa mưa gió
    Sự nghiệp tung hoành gối tuyết sương
    Chiếc lá phong trần tìm lối cũ
    Vời trông dáng Mẹ, dáng quê hương.

    LLH



    NHỚ

    Đất khách chiều buông,khói xám vương,
    Quê xa mờ mịt khuất bao đường.
    Sông xưa nước cả còn xanh nhớ,
    Bến cũ lau già vẫn trắng thương?
    Mẹ bạc tóc chờ bao sáng nắng,
    Cha còng lưng đợi mấy chiều sương.
    Đời theo gió bão trôi bao nẻo.
    Vẫn mãi đêm nằm nhớ cố hương.

    phamanhoa


    NGÁT HƯƠNG

    Tình đã ngăn đôi mắt lệ vương
    Hải âu tung cánh chọn riêng đường
    Bần cư phố thị không ai mến
    Phú ngụ đồng quê lắm kẻ thương
    Song cửa màn hồng che chắn gió
    Ruộng vườn áo bạc dãi dầm sương
    Lãng du năm tháng chân trời lạ
    Một sớm quay về...vẫn ngát hương!

    Huy Thanh

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #802
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.714 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
    ĐẦY TỚ

    Quan thanh liêm mấy ai giàu
    Thực làm đầy tớ trước sau chung tình
    Cùng vì Tổ Quốc quang vinh
    Sẵn sàng dâng hiến đời mình, quên thân

    Trần Thị Lợi

    NÔNG DÂN
    Nuôi heo cắc củm làm giàu
    Giá thu mua thấp biết đâu sự tình
    Thôi thì lao động là vinh
    Ngồi chờ chính sách, dân mình ấm thân!?
    ntl
    Lần sửa cuối bởi Lương Lương Hòa; 29-03-2013 lúc 10:01 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  5. #803
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐẦY TỚ

    Quan thanh liêm mấy ai giàu
    Thực làm đầy tớ trước sau chung tình
    Cùng vì Tổ Quốc quang vinh
    Sẵn sàng dâng hiến đời mình, quên thân

    Trần Thị Lợi


    NÔNG DÂN
    Nuôi heo cắc củm làm giàu
    Giá thu mua thấp biết đâu sự tình
    Thôi thì lao động là vinh
    Ngồi chờ chính sách, dân mình ấm thân!?
    ntl


    THI NHÂN

    Thi nhân chẳng mộng sang giàu
    Ý người hay dở làm dâu trọn tình
    Mong sao con cháu hiển vinh
    Sớm hôm cày cấy tự mình nuôi thân

    Huy Thanh

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #804
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    CHẲNG GẶP NHAU

    Kỷ niệm ngày thơ toàn quốc (Quảng Ninh)


    Vẫn biết lần này chẳng gặp nhau
    Dẫu anh đến trước em về sau
    Đất trời Yên Tử mưa hờn dỗi
    Non nước Hạ Long sóng tủi sầu
    Bãi Cháy thiêu đi bao kỷ niệm
    Sông Thương ủ lại những niềm đau
    Vần thơ năm trước còn lưu giữ
    Bến hẹn bây giờ mãi đợi nhau .

    Mạnh Kỷ
    29/03/2013


    THUỘC VỀ NHAU

    Cao xanh đã định thuộc về nhau
    Em lớn tuổi hơn, anh đến sau
    Làng xóm cảm thông lòng bớt tủi
    Gia đình hạnh phúc dạ vơi sầu
    Chông gai vững chí nhiều vui sướng
    Thử thách bền tâm nhẹ khổ đau
    Thề nguyện đất trời dù vật đổi
    Sông sâu ta vẫn hiểu tình nhau

    Huy Thanh

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #805
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    LẠC CẢNH ĐẠI NAM VĂN HIẾN

    Hữu duyên chờ đợi bậc cao hiền
    Kim điện uy nghi trên đất thiêng
    Soi bóng ngũ hành bên suối mộng
    Kỳ quan vườn thú thích xem liền

    Nghìn năm lịch sử lưu danh lại
    Chợt thấy bình an tâm lặng yên
    Hãy đến ngay đi vùng đất Thủ
    Đại Nam Văn Hiến chốn thần tiên


    Huy Thanh

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #806
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    LẠC CẢNH ĐẠI NAM VĂN HIẾN

    Hữu duyên chờ đợi bậc cao hiền
    Kim điện uy nghi trên đất thiêng
    Soi bóng ngũ hành bên suối mộng
    Kỳ quan vườn thú thích xem liền

    Nghìn năm lịch sử lưu danh lại
    Chợt thấy bình an tâm lặng yên
    Hãy đến ngay đi vùng đất Thủ
    Đại Nam Văn Hiến chốn thần tiên


    Huy Thanh



    ĐẠI NAM - BÌNH DƯƠNG

    Có phải Đại Nam mảnh đất thiêng
    Bình Dương nới ấy đẹp và thiêng
    Chùa vàng dát lá bao kỳ vĩ
    Động núi thênh thang nối tiếp liền


    Đã mấy năm qua chưa trở lại
    Mà lòng vẫn sáng, dạ còn yên
    Huy Thanh giá ở gần ta nhỉ
    Rủ bạn cùng thăm ngắm cảnh tiên

    Trần Xuân Sinh
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 30-03-2013 lúc 03:30 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #807
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÓN BẠN
    ---*---

    Hoàng hôn sắc tím tím sơn hà
    Xao xuyến lòng ta đón bạn xa
    Thấp thỏm ngồi chờ trên bến vắng
    Gợi bao kỷ niệm tháng ngày qua .

    30/3/2012
    Tuyen45

    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 30-03-2013 lúc 05:39 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  15. #808
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    ĐÓN BẠN
    ---*---

    Hoàng hôn sắc tím tím sơn hà
    Xao xuyến lòng ta đón bạn xa
    Thấp thỏm ngồi chờ trên bến vắng
    Gợi bao kỷ niệm tháng ngày qua .

    30/3/2012
    Tuyen45
    TRÔNG BẠN

    Ngàn dặm non sông bao hải hà
    Mừng trông đón bạn đến từ xa
    Ngày tháng bên nhau trên đất khách
    Kỉ niệm buồn vui đã trải qua

    Huy Thanh

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #809
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    THẮM VƯỜN THƠ

    Chiều vàng lộng gió cánh buồm thơ
    Phiêu lãng mây hồng mộng bến mơ
    Tri kỷ giao tình xây nghĩa khí
    Xuân chiều hương ngát thắm vườn thơ.

    Nguyễn Văn Thái



    DUYÊN THƠ

    Sông chiều mơ mộng thả chai thơ
    Mộng ước duyên trời cặp bến mơ
    Sóng vỗ bềnh bồng trôi lặng lẽ
    Nguyệt tơ ai đó đọc bài thơ

    Huy Thanh

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #810
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHẲNG GẶP NHAU

    Kỷ niệm ngày thơ toàn quốc (Quảng Ninh)

    Vẫn biết lần này chẳng gặp nhau
    Dẫu anh đến trước em về sau
    Đất trời Yên Tử mưa hờn dỗi
    Non nước Hạ Long sóng tủi sầu
    Bãi Cháy thiêu đi bao kỷ niệm
    Sông Thương ủ lại những niềm đau
    Vần thơ năm trước còn lưu giữ
    Bến hẹn bây giờ mãi đợi nhau .

    Mạnh Kỷ
    29/03/2013


    HIỂU NHAU

    Anh em đã có lúc bên nhau
    Chắc chắn ta còn những dịp sau
    Vạn dặm không xa tình ấm áp
    Nghìn trùng hết lạnh nghĩa cô sầu
    Giao lưu đã vấn lời êm ái
    Xướng họa từng vương nỗi khổ đau
    Đã hiểu lòng càng thêm quý trọng
    Tin rằng mãi mãi vẫn trong nhau

    Trần Thị Lợi


    THUỘC VỀ NHAU

    Cao xanh đã định thuộc về nhau
    Em lớn tuổi hơn, anh đến sau
    Làng xóm cảm thông lòng bớt tủi
    Gia đình hạnh phúc dạ vơi sầu
    Chông gai vững chí nhiều vui sướng
    Thử thách bền tâm nhẹ khổ đau
    Thề nguyện đất trời dù vật đổi
    Sông sâu ta vẫn hiểu tình nhau

    Huy Thanh
    DUYÊN THƠ

    Duyên thơ Văn Miếu đến cùng nhau
    Gặp gỡ vui mừng hẹn dịp sau
    Ấm áp xuân sang lòng hết tủi
    Nồng nàn tết đến dạ không sầu
    Giao lưu khắp chốn tình đầy đặn
    Xướng họa muôn phương nghĩa nặng sâu
    Học tập trau dồi thêm kiến thức
    Hàng ngày mạng ảo vẫn bên nhau

    Trần Thị Lợi

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 81/518 ĐầuĐầu ... 31 71 79 80 81 82 83 91 131 181 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình