+ Trả lời chủ đề
Trang 2/9 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 84

Chủ đề: Quê tôi

  1. #11
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 7


    Có lẽ cũng đêm nay
    Nơi đảo xa bạn hỡi
    Từ tuyến đầu Tổ quốc
    Sóng gió quất ngang người.
    Cuộc sống đầy thiếu thốn
    Đối đầu bao gian nguy
    Cái chết đang rình rập
    Xa tình thương gia đình.
    Và cũng đêm nay thôi
    Vùng biên xa heo hút
    Lặng yên bông súng gác
    Giữ yên vùng biên cương.
    Sương giá lạnh thấu sương
    Muỗi rừng đầy như trấu
    Sốt rét tím thâm môi
    Ôi biên giới hải đảo
    Các anh thật anh hùng.
    Và cũng cùng đêm nay
    Nơi trái tim Tổ quốc
    Cuộc sống vui tươi mát
    Chan hòa lời yêu thương
    Đêm nay sẽ qua đi
    Rồi đêm mai lại đến.
    ĐH

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 8


    Đêm nay
    Ai đang thức
    Ai lắng nghe nhịp đập của trái tim
    Nó mách bảo gì
    Khi chìm trong giấc mộng
    Khi hạnh phúc tràn dâng trong nhung lụa bao quanh
    Tay trong tay tỏa ngát vị hương
    Từng hơi thở ngập tràn hạnh phúc
    Ai mơ thấy nơi đảo xa Tổ quốc
    Có những người đang đội nắng phơi sương
    Đem tuổi xuân chắn giữ biên cương
    Để đất nước có giấc mơ dài đẹp
    Ai cũng biết và hiểu nhiều hơn thế
    Nhưng dám làm thì chỉ có các anh
    Dám hy sinh nhận khó về mình
    Không nối tiếc không một lời rên rỉ
    Đêm nay
    Ai nhớ đến anh
    Có lẽ
    Chỉ mẹ thôi
    Anh ạ.
    ĐH

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 9


    Mẹ...
    Đêm trắng đêm
    Mẹ đã thức bao đêm rồi mẹ nhỉ
    Nhưng giọt sương trên tóc
    Những giọt đời lăn trên gò má nhăn nheo
    Nước mắt mẹ đâu còn để khóc
    Cho những đứa con bạc mệnh
    Cho cuộc đời không một chút may
    Gà đã gáy canh ba
    Mẹ vẫn ngồi ngóng đợi.
    ĐH

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 10

    Đêm nay dưới ánh trăng vàng
    Cảnh khuya thanh tịnh lòng càng buồn thêm
    Trong màn đêm phủ êm êm
    Gợi thương gợi nhớ êm đềm năm nao
    Nhớ khi nô nức tiếng chào
    Mừng vui tay bắt người vào kẻ ra
    Nhưng năm tháng rạng đời ta
    Hân hoan hạnh phúc như là trong mơ
    Công danh đăng tỏa bất ngờ
    Nhìn lên,nhìn xuống mình thời vẫn may
    Qua bao nhiêu nỗi đắng cay
    Vẹn toàn gia thất an hay đời người
    Những gì năm tháng vui cười
    Những gì có được cho người hôm nay
    Nhắc câu thắm lắm chóng phai
    Bằng lòng thoang thoảng hoa nhài thơm lâu.
    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 15-04-2013 lúc 09:44 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 11
    (Chờ xem quỳnh nở ngủ quên)

    Ta nghe quỳnh nở về đêm
    Hiếu kỳ ta thức trọn đêm chờ quỳnh
    Hưu hưu gió mát một mình
    Thiu thiu trong giấc mộng tình đắm say
    Hương quỳnh phủ kín quanh ai
    Ru hồn anh tới ban mai ửng hồng
    Bàng hoàng dụi mắt rạng đông
    Ôi quỳnh ủ rũ uổng công anh chờ.
    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 15-04-2013 lúc 09:45 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24
    ĐÊM NAY 11
    (Chờ xem quỳnh nở ngủ quên)

    Ta nghe quỳnh nở về đêm
    Hiếu kỳ ta thức trọn đêm chờ quỳnh
    Hưu hưu gió mát một mình
    Thiu thiu trong giấc mộng tình đắm say
    Hương quỳnh phủ kín quanh ai
    Ru hồn anh tới ban mai ửng hồng
    Bàng hoàng dụi mắt rạng đông
    Ôi quỳnh ủ rũ uổng công anh chờ.
    ĐH


    ĐÊM QUỲNH HƯƠNG ...

    Mở ra buổi sáng tinh mơ
    Quỳnh hương xếp cánh thẹn bờ mi ai
    Tóc xuân sợ nhớ vắn dài
    Kết vần thơ đợi đêm hoài công phu

    Song thưa gió lộng vi vu
    Quỳnh hương mở cánh nhẹ ru vào hồn
    Thơ anh tim đập bồn chồn
    Nhịp nhàng khoan nhặt cứ dồn nhặt khoan

    Quỳnh hương ơi hỡi là nàng
    Anh ve vuốt mộng tơ vàng hoa mơ
    Trắng đêm anh thức đợi chờ ...

    HRPT
    6/4/2013

    Lần sửa cuối bởi HR PT; 07-04-2013 lúc 01:31 AM
    HRPT

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    //-)) (()) //-\\ Quỳnh

    Hương quỳnh tỏa ngát trong đêm
    Thẹn thùng e ấp bên thềm trăng soi
    Đêm khuya vắng bóng người coi
    Không gian tĩnh lặng trăng soi bóng quỳnh.
    Quỳnh ơi sao lại một mình
    Trăng vàng tỏa sáng in hình bóng em
    Rèm thưa có được ai xem
    Cánh hoa ngà ngọc ai đem em về.
    Chắc em chót hẹn lỡ thề
    Chờ chàng quân tử đi về trong đêm
    Mỏi mòn thức trắng bên thềm
    Bình minh hé rạng thân mềm tả tơi.
    The phòng vắng bóng quỳnh ơi
    Chàng về ngõ đóng thôi thời năm sau
    Quay về lòng giạ buốt đau
    Biết bao giờ được cùng nhau sum vầy.
    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 15-04-2013 lúc 09:50 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 12
    ĐỘC ẨM
    Một mình một tách trà xinh
    Một cuồn sách nhỏ,một mình suy tư
    Bao điều ngẫm nghĩ giá như
    Chọn đúng dòng chảy bây chừ an khang
    Phải chăng mình đã vội vàng
    Cửa đời rộng mở bước quàng bước xiên
    Buồn tinh ngẫm nghĩ liên miên
    Bằng lòng số phận định thiên cả rồi
    Hương trà nghi ngút buông trôi
    Cảnh khuya ngụm nước trà rồi đăm chiêu.
    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 15-04-2013 lúc 09:53 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   


    Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #20
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 13


    Trà thơm thoang thoảng vị hoa nhài
    Độc ẩm bên thềm nghĩ tương lai
    Đơn phương độc mã tung hoành mãi
    Ngoảnh đầu nhìn lại chẳng giống ai.
    ĐH

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/9 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình