+ Trả lời chủ đề
Trang 3/9 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 84

Chủ đề: Quê tôi

  1. #21
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    //\// //-\\ (()) //\// //_// //\// ((-,,-










    Mềm thay liễu phủ mặt hồ
    Gợn bay làn gió tóc cô bên đường
    Em đi tới bến tình thương
    E rằng gặp phải đoạn trường tân thanh.
    Chân em lướt nhẹ nhanh nhanh
    Đường dài sao chẳng song hành cùng ai
    Gập ghềnh đầy những chông gai
    Thân bồ liễu đợi ngày mai xa vời.
    Một mình chèo chống giữa trời
    Làm sao đến được bến đời người ơi
    Gian nan có lúc đầy vơi
    Xuân thu hé mở đông thời tới ngay.
    Lạnh lùng băng giá có hay
    Thân em đau buốt buồn thay cõi lòng
    Bến tình hạnh phúc em mong
    Liệu còn đủ sức đứng trong con thuyền.
    Ai ơi hai chữ thuyền quyên
    Lênh đênh sóng nước con thuyền tới đâu
    Chòng chành sóng vỗ hai đầu
    Lòng thuyền nao núng đâu đây tiếng lòng.
    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 15-04-2013 lúc 09:14 AM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 14
    (Nghĩ về đồng đội)


    Ai đã từng là lính
    Đã từng chung chiếu đất màn trời
    Cùng chia nhau củ sắn củ khoai
    Đêm giá lạnh đắp chung mền chăn mỏng
    Nói sao hết những điều sâu thẳm
    Ký ức xưa cứ hiện mãi trong ta
    Vẫn còn đây như mới hôm qua
    Thật thắm thiết thật đậm tình đồng chí
    Và có lẽ chỉ có tình đồng chí
    Mới bền lâu thẳng thắn yêu thương
    Sống bên nhau giản dị bình thường
    Không phân biệt giàu nghèo đẳng cấp
    Đó vốn quý của tình đồng chí
    Đồng đội ơi không thể phai nhòa.
    ĐH

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÊM NAY 15


    Nhớ đêm mình chia tay
    Thời gian như ngắn lại
    Sao hôm vừa mới lặn
    Sao mai đã mọc rồi
    Ngấn lệ muốn tuôn trào
    Lượn vòng quanh khóe mắt
    Với bao điều ước hẹn
    Ngày mai anh sẽ về
    Em nắm chặt tay anh
    Người ơi đừng bội ước.
    ĐH

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    LỠ ĐÒ

    Ôi thôi đò đã qua sông
    Ôi thôi em đã theo chồng về dinh
    Kiếp này mình chẳng chung tình
    Kiếp sau chưa chắc chúng mình bên nhau.
    Ngậm ngùi ôm chọn nỗi đau
    Nhìn đoàn dâu rể khuất sau tre làng
    Em về bên ấy với chàng
    Xin đừng quên lũy tre làng người ơi
    Se duyên cũng tại ông trời
    Khi về quê mẹ sang chơi thăm nhà
    ĐH
    [/CENTER][/COLOR]
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 15-04-2013 lúc 10:33 PM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    \\_// Ế T T Í C H


    Thời gian ơi cứ trôi hoài trôi mãi
    Có thể nào lấy lại ngày hôm qua
    Ấy chính là vết tích đã ghi
    Rất đậm nét ngày hôm qua là đấy.


    Có nhưng phút đi vào lịch sử
    Tô thắm hồng để lại đời sau
    Những nỗi đau thì phải cố quên
    Vào dĩ vãng mà xóa đi vết tích.


    Có những nét cố quên theo dĩ vãng
    Mà tình đầu ám ảnh mãi bên ta
    Quên lam sao phút thổn thức trong ta
    Ôi vết tích không thể nào phai nhạt.


    Không thể cưỡng lại thời gian được
    Cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua
    Gương mặt ta dần hiện nếp nhăn
    Vết tích ấy là thời gian ban tặng.


    Còn ta sống lấy gì làm vết tích
    Để cho đời công nhận có ta
    Ngày hôm qua có bóng hình ta
    Mà con cháu không thể nào oán trách.


    Có thể xóa hay là không xóa
    Vết tích là đánh dấu thời gian
    Xóa đi để cái mới mọc lên
    Hay giữ lại thêm phần đậm nét.

    ĐH

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ƯỚC NGUYỆN



    Em ơi sao thích trăng rằm
    Mặt tròn vành vạnh đang nằm hay lăn
    Đêm rằm ánh sáng lạnh tanh
    Có gì thổn thức cùng anh hỡi nàng.
    Muộn màng nàng đến với chàng
    Trăng thanh in bóng dưới hàng cây xanh
    Có gì cứ nói cùng anh
    Dãi bầy ước nguyện năm canh đêm rằm.
    Thỏa lòng mong đợi bao năm
    Trăng rằm in bóng ta nằm bên nhau
    Thế rồi ước hẹn trầu cau
    Chọn ngày tháng tốt đưa mau em về.
    Em ơi giữ trọn lời thề
    Trăng tròn hay khuyết vẫn kề bên nhau
    Những ngày trăng khuyết lướt mau
    Con thuyền trăng chở mình bay đến bờ.
    Bến tình hạnh phúc đang chờ
    Thuyền trăng cập bến ước mơ bao ngày
    Tình duyên đến bến cầu may
    Thuyền quyên kề gối xứng thay anh hùng.
    Em ơi ước nguyện cuối cùng
    Trăng tròn hay khuyết vẫn chung tình nồng.
    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 16-04-2013 lúc 09:57 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    TUYẾT ĐẦU HẠ



    Ta chỉ biết tuyết rơi trên màn bạc
    Chưa một lần thấy tuyết thật ở nơi đâu
    Trời bắc âu hay vùng đông bắc á
    Tuyết trắng xòa theo gió tuyết bung bay.

    Ngày hôm nay đầu hè oi ả
    Hoa xoan đào rụng ta ngỡ tuyết rơi
    Ngẩng đầu lên ta thấy từng chùm
    Bông tuyết trắng xen đầy trong kẽ lá.

    Rụng trắng xóa phủ lớp dày trên đất
    Tuyết đầu hè bão táp tuyết lòng ta.

    ĐH


    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 20-04-2013 lúc 10:47 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của ĐỒNGĐỘI
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    ĐỒNGĐỘI đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 233
    Thanks
    854
    Thanked 1.890 Times in 233 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Đinh Hòa Xem bài viết
    ĐÊM NAY 14
    (Nghĩ về đồng đội)


    Ai đã từng là lính
    Đã từng chung chiếu đất màn trời
    Cùng chia nhau củ sắn củ khoai
    Đêm giá lạnh đắp chung mền chăn mỏng
    Nói sao hết những điều sâu thẳm
    Ký ức xưa cứ hiện mãi trong ta
    Vẫn còn đây như mới hôm qua
    Thật thắm thiết thật đậm tình đồng chí
    Và có lẽ chỉ có tình đồng chí
    Mới bền lâu thẳng thắn yêu thương
    Sống bên nhau giản dị bình thường
    Không phân biệt giàu nghèo đẳng cấp
    Đó vốn quý của tình đồng chí
    Đồng đội ơi không thể phai nhòa.
    ĐH
    Tìm nhau đồng đội
    Xa rồi một thuở chiến chinh
    Dang tay đón nhận êm đềm hôm nay
    Sao quên được những tháng ngày
    Ký ức nối lại vòng tay thân tình

    Thương lắm tuổi trẻ chúng mình
    Dâng cho đất nước dặm nghìn gian lao
    Hôm nay đón nhận ngọt ngào
    Thiêng liêng đồng đội- tìm nhau bây giờ.
    ĐỒNG ĐỘI- 19/4/2013

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn ĐỒNGĐỘI vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46


    HÈ VỀ
    Hoa phượng nở thắm tươi mầu nắng sớm
    Tiếng ve kêu rộn rã bước vào hè
    Đi bên em theo nhịp trống trường tan
    Ánh nắng quện chói lòa tà áo trắng.

    Một tín hiệu phát ra tràn sức sống
    Tươi như hoa mọng như quả chín cành
    Cơn nam phong hây hẩy ngày hè
    Xô suối tóc vắt ngang làn môi mọng.

    Sau khóe mắt muốn nói gì em hỡi
    Ửng má hồng e ấp nụ cười xinh
    Sua tan đi cái nóng bức trời hè
    Làm xao động trong anh theo năm tháng.
    ĐH

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    Cánh hoa rơi


    Những cánh hoa lã tã
    Rơi trên mặt đất dày
    Người đi qua đi lại
    Thản nhiên dẫm lên hoa.


    Còn đâu hương mới sắc
    như khi ở trên cành
    Tự nhiên biến thành rác
    Vướng víu bận tâm người.


    Kìa những cánh hoa rơi
    Cũng một thời vang vọng
    Mỉm cười và kiêu hãnh
    hồn nhiên tươi thắm tươi.


    Nhưng có gì tránh được
    Quy luật của tự nhiên
    Hoa phủ lên mặt đất
    Là về với cuội nguồn.


    Hoa im lìm lặng lẽ
    Mặc cho ai dẫm lên
    Bằng lòng với số phận
    Lần chót lót chân người.


    Và chỉ có một người
    Chị lao công hiền dịu
    Nhẹ nhàng đưa cánh chổi
    Gom hoa về một nơi.


    Để hoa về một chốn
    Cho đỡ tủi thân hoa
    Đã làm đẹp cho đời
    Cũng một thời vang vọng.
    ĐH

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/9 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình