+ Trả lời chủ đề
Trang 4/9 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 84

Chủ đề: Quê tôi

  1. #31
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    HỤT HẪNG
    Tay cầm quyết định nghỉ hưu
    Mà lòng phảng phất đừu hưu bồn chồn
    Phải xa các bạn đồng môn
    Xa bàn ghế tựa về thôn dưỡng già.

    Vợ anh ở tận quê nhà
    Trong lòng khấp khởi nhốt gà đón anh
    Qua bao năm tháng mong manh
    Lần này chắc chắn cạnh anh hết đời.

    Còn anh đang phút bồi hồi
    Đi đi lại lại đứng ngồi không yên
    Người qua kẻ lại liên miên
    Hững hờ tay bắt như siên cháy lòng.

    Về nhà vui với ruộng đồng
    Về nhà bán nước kiếm đồng tiêu pha
    Còn đâu cái cảnh la cà
    Còn đâu quyền thế mình là cấp trên.

    Còn đâu ngồi giữa hai bên
    Còn đâu những buổi dưới trên tặc thù
    Hết rồi viễn cảnh vi vu
    Hết rồi người đón kẻ đu theo mình.

    Hết luôn nặng nghĩa ân tình
    Bần thần anh bước một mình vào ra.

    ĐH

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    VẪN MẦU XANH ẤY
    Em đây mặc áo da trời
    Mầu xanh ngọc bích muôn đời tươi xanh
    Đợi anh mòn mỏi năm canh
    Sao hôm đã lặn biến thành sao mai
    Cái gì chia cắt làm hai
    Anh đi em đến có ai biết cùng
    Yêu thương muôn kiếp trùng phùng
    Mầu xanh xanh ấy của chung chúng mình.
    ĐH

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    CÁ CHUỒN
    Trời cao có đám chuồn chuồn
    Biển sâu có đám cá chuồn đang bơi
    Có người thiếu nữ thảnh thơi
    Tóc bay trong gió dạo chơi bên đàng
    Có bao cặp mắt các chàng
    Dõi theo muốn được cùng nàng sánh đôi
    Ngẩn ngơ lòng dạ anh tôi
    Để rồi vương mộng lôi thôi trong lòng
    Bỏ ăn quên ngủ nhớ mong
    Sách đèn bỏ ngỏ phòng trong then cài
    Mong cho trời sáng ngày mai
    Chạy ra chõ hẹn xem ai đợi chờ
    Tình gì chỉ hẹn trong mơ
    Cá chuồn cũng chỉ lửng lơ cá vàng
    Giật mình sửng sốt bàng hoàng.
    ĐH

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.067 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    HỤT HẪNG
    Tay cầm quyết định nghỉ hưu
    Mà lòng phảng phất đừu hưu bồn chồn
    Phải xa các bạn đồng môn
    Xa bàn ghế tựa về thôn dưỡng già.

    Vợ anh ở tận quê nhà
    Trong lòng khấp khởi nhốt gà đón anh
    Qua bao năm tháng mong manh
    Lần này chắc chắn cạnh anh hết đời.

    Còn anh đang phút bồi hồi
    Đi đi lại lại đứng ngồi không yên
    Người qua kẻ lại liên miên
    Hững hờ tay bắt như siên cháy lòng.

    Về nhà vui với ruộng đồng
    Về nhà bán nước kiếm đồng tiêu pha
    Còn đâu cái cảnh la cà
    Còn đâu quyền thế mình là cấp trên.

    Còn đâu ngồi giữa hai bên
    Còn đâu những buổi dưới trên tặc thù
    Hết rồi viễn cảnh vi vu
    Hết rồi người đón kẻ đu theo mình.

    Hết luôn nặng nghĩa ân tình
    Bần thần anh bước một mình vào ra.

    ĐH

    Nghỉ hưu là tất nhiên thôi
    Làm suốt cả đời chỉ có chúa vua
    Rời xa cái chốn tranh đua
    Về nhà tìm lại ngày xưa... đẹp giầu

    Gia đình sức khỏe hàng đầu
    Bao người muốn kiếm mà đâu dễ tìm

    TTT
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    ĐÂU BIẾT


    Em như một đóa hoa hồng
    Tỏa hương khoe sắc bềnh bồng trong sương
    Bao lời tỏ ngỏ yêu đương
    Hồng em e thẹn biết thương anh nào
    Nếu anh có thực thì vào
    Thưa cùng cha mẹ ai nào trách anh
    Mịt mùng hẹn ươc mong manh
    Hồng em đâu biết là anh thực lòng
    Xin đừng tơ lụa lòng vòng.
    ĐH

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Avatar của ĐỒNGĐỘI
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    ĐỒNGĐỘI đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 233
    Thanks
    854
    Thanked 1.890 Times in 233 Posts
    Blog Entries
    19
    Tâm sự tháng Tư
    * * *
    Tháng tư gần bốn mươi năm
    Đất cằn nay đã nẩy mầm xanh tươi
    Bao năm chinh chiến qua rồi
    Mừng ngày thống nhất niềm vui dâng đầy

    Quê hương đất nước đổi thay
    Khắp nơi rộn rả từng ngày vươn lên
    Hố bom lấp vội cố quên
    Tháng ngày lửa đạn mọi miền tang thương

    Tháng tư còn đó đời thường
    Người lính chống Mỹ đêm trường chẳng an
    Vẫn còn đó những gian nan
    Bao nhiêu trăn trở khó khăn trong đời

    Biên giới phía Bắc một thời
    Còn đó người lính đành thôi phận mình
    Đường đời vất vả mưu sinh
    Ngược xuôi xuôi ngược cam đành gian truân

    Cũng còn người lính Tây Nam
    Tha phương lập nghiệp việc làm bấp bênh
    Tất cả chung một niềm tin
    Cho bao người lính vui thêm cuộc đời

    THÁNG TƯ rực rở đất trời
    Sao vàng cờ Đỏ ngời ngời tung bay.
    ĐỒNG ĐỘI- 29/4/2013

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn ĐỒNGĐỘI vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    38 năm thống nhất

    Đồng chí ơi vui mừng ngày thống nhất
    Cùng cất vang khúc hát khải hoàn ca
    Ta toàn thắng rợp trời cờ đỏ thắm
    Môi hé cười chan chứa lệ yêu thương

    Thế mà đã ba mươi tám năm rồi nhỉ
    Lớp chúng mình đầu đã phủ hoa râm
    Ngồi bên nhau cùng ôn lại chặng đường
    Và nín lặng nhớ tới người đã khuất
    ĐH

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  15. #38
    Avatar của ĐỒNGĐỘI
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    ĐỒNGĐỘI đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012

    Bài gửi : 233
    Thanks
    854
    Thanked 1.890 Times in 233 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Đinh Hòa Xem bài viết
    38 năm thống nhất

    Đồng chí ơi vui mừng ngày thống nhất
    Cùng cất vang khúc hát khải hoàn ca
    Ta toàn thắng rợp trời cờ đỏ thắm
    Môi hé cười chan chứa lệ yêu thương

    Thế mà đã ba mươi tám năm rồi nhỉ
    Lớp chúng mình đầu đã phủ hoa râm
    Ngồi bên nhau cùng ôn lại chặng đường
    Và nín lặng nhớ tới người đã khuất
    ĐH
    Tháng Tư và nỗi nhớ!

    Hôm nay tràn nắng yêu thương
    Trời trong mây thắm Bình Dương ngọt lành
    Đường 13 rợp bóng cây xanh
    Tháng Tư họp mặt muôn vàn niềm vui

    Nghĩa tình tô thắm cuộc đời
    Bao nhiêu kỷ niệm một thời có nhau
    Bạn bè câu chuyện đổi trao
    Nhắc ngày chinh chiến dạt dào tình thâm

    Nâng ly ngày mới tình Xuân
    Nhắc nhau tuổi trẻ nhọc nhằn đã qua
    Hướng về nơi chiến trường xa
    Đăm chiêu nỗi nhớ chiều tà hắt hiu

    Âm Pin lạc tiếng chim kêu
    Kralanh nhớ mãi những chiều mưa rơi
    Nhớ sao nhớ bạn bè ơi!
    Đất K ngày ấy trong tôi nhớ hoài.

    Bình Dương- 30/4/2013
    ĐỒNG ĐỘI

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn ĐỒNGĐỘI vì bài viết hữu ích này


  17. #39
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    NHẮC EM
    Em ơi thương trộm nhớ thầm
    Tơ vương tình lặng lại đâm sầu lòng
    Anh chàng thi sỹ em mong
    Lẳng lơ con cá đưa đong sớm chiều
    Nhắc em chỉ có một điều
    Tình thơ như thể cánh diều lửng lơ.
    ĐH

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  19. #40
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    CHỚ VÌ MỘT CHÚT

    Đừng vì một chút em ơi
    Khi yêu quên cả đất trời mẹ cha
    Phút yếu đuối lúc xa nhà
    Mềm lòng nhẹ dạ chút là dây oan
    Cảm thương hứa hẹn gối loan
    Chớ vì một chút rồi toàn nỗi đau
    Yêu nhau một chút để sau
    Vội vàng một chút rồi mau chia lìa.
    ĐH

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/9 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình