+ Trả lời chủ đề
Trang 114/859 ĐầuĐầu ... 14 64 104 112 113 114 115 116 124 164 214 614 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.131 tới 1.140 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #1131
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 1.866
    Thanks
    4.756
    Thanked 9.878 Times in 1.870 Posts
    Blog Entries
    1
    …Gặp tỷ hôm nay, tỉnh lại rồi
    Giao lưu bè bạn để hòa vui
    Thơ-Hoa nhịp bước hai chân vững
    Tìm vạn niềm vui để hiến đời
    BXP
    Dạo chốn thần tiên nếu thử rồi

    Thì nên tiếp tục kiếm niềm vui

    Nhân sinh thất thập ngày nay sẵn

    Thoải mái ăn chơi chớ phí đời

    BBH


  2. #1132
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts




    MỪNG HUYNH ĐÃ KHỎE

    Mừng huynh đã khỏe để chăm hoa
    Tỏa ngát hương thơm, sắc mặn mà
    Lối cũ vườn xưa lan lại nở
    Tình thơ, nghĩa bạn mãi không xa

    Trần Thị Lợi

  3. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  4. #1133
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 1.866
    Thanks
    4.756
    Thanked 9.878 Times in 1.870 Posts
    Blog Entries
    1


    HÃY NHƯ HOA
    Em thì thích bướm bác yêu hoa
    Bướm bướm hoa hoa rất mặn mà
    Hết lượn rồi vờn hoa với bướm
    Luôn luôn quấn quýt chẳng rời xa

    Luôn luôn quấn quýt chẳng rời xa
    Bác nhớ ! hôm nào đến Mậu A
    Nghĩa đệ tình huynh ôi thắm thiết
    Anh em gặp mặt cụng li …khà

    Anh em gặp mặt cụng li …khà
    Bác nói năm nay tớ bảy ba
    Sức khỏe dồi dào nên vẫn thích
    Ra vườn vạch bướm để tìm hoa

    Ra vườn vạch bướm để tìm hoa
    Bác đã sưu tầm các loại hoa
    Nếu bác không chăm hoa héo úa

    Đau lòng lúc đó lại than ta

    Đau lòng lúc đó lại than ta
    Đã lỡ sưu tầm các loại hoa
    Lại để hoa tàn hoa héo úa

    Than trời trách đất cái thân ta

    Than trời trách đất cái thân ta
    Chả nhẽ do ta tuổi quá già
    Vẫn biết vô thường không biết trước
    Nhưng khi nó đến hỏi sao ta

    Nhưng khi nó đến hỏi sao ta
    Chắc cứ cười to đón nó mà
    Quy luật muôn đời ai cũng vậy

    Suôi tay nhắm mắt hãy như hoa…

    Bùi Bắc Hợp


  5. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  6. #1134
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 1.866
    Thanks
    4.756
    Thanked 9.878 Times in 1.870 Posts
    Blog Entries
    1

    LÔ CỐT CAO CẢM TÁC
    Lù lù một khối cái chi đây?
    Có phải con cưng của Mỹ-Tây?
    Sao trước thét gào hùng hổ thế?
    Mà nay ủ rũ não nề thay!

    Thương cha U.S. hoài công dựng

    Tiếc mẹ Phăng se phí sức xây

    Hỡi lũ xâm lăng đầy khát vọng

    Đòn đau hãy nhớ nước Nam này!

    BXP 23.4.1987

    THĂM NHÀ ÔNG PHƯỢNG*

    Sau nhà lô cốt vẫn còn đây

    Cái thủa xâm lăng của mỹ tây

    Lúc đến khua môi oai lắm thế

    Khi về ngậm miệng tủi nhiều thay

    Thây cha u s (tha hồ dựng)

    Mặc mẹ phăng se( cứ việc xây)

    Đất Việt muôn đời luôn “bất khuất”

    Quân bay hãy nhớ đến câu này

    Bùi Bắc Hợp

    * Trước lô cốt nhà lợp ngói đỏ là nhà ông Phượng

  7. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  8. #1135
    Avatar của Nguyễn Hải Yến
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Nguyễn Hải Yến đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.885
    Thanks
    11.056
    Thanked 12.634 Times in 3.067 Posts
    Blog Entries
    2
    Nhà anh Xuân Phượng rất là xinh
    Bụi tre đầu ngỏ thắm nghĩa tình
    Ngói đỏ lợp tươi sắc màu thắm
    Nhìn anh ,em thấy đẹp lung linh .


    Tàng .
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Nguyễn Hải Yến .


  9. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hải Yến vì bài viết hữu ích này


  10. #1136
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 70
    Bài gửi : 1.866
    Thanks
    4.756
    Thanked 9.878 Times in 1.870 Posts
    Blog Entries
    1
    GỬI MỪNG SINH NHẬT HẢI YẾN
    Thì ra sinh nhật em rồi
    Mà anh nơi phía chân trời nhớ em
    Đành nhờ Bắc Hợp đưa tin
    Gửi em muôn vạn nỗi niềm nhớ nhung
    Nhớ nơi...một thuở đã từng
    Giọt mồ hôi đổ trải cùng tháng năm
    Hết duyên...đành phải âm thầm
    Nén niềm đau, gạt lệ đầm ra đi
    Mừng ngày sinh...biết viết gì
    Vài câu thơ mộc...em thì nhận cho
    BXP 3.5.2013
    Nhờ chú Hợp gửi qua tin nhắn cho Hải Yến giúp anh.

  11. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  12. #1137
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    ƯỚC CẦU
    ---*---

    Hồn nước chở che khắp mọi nhà
    Cầu mong được vậy phúc đời ta
    Từ trong sâu thẳm người người đợi
    Đâu có cạn nông giống giống gà
    Trước mắt chúng ta nhiều quỷ giữ
    Sau lưng các bạn lắm tà ma
    Ước gì có được phép tiên nhỉ
    Giết hết mọt sâu khoét nóc nhà.

    3/5/2013
    Tuyen45

    Tuyen45 ghé thăm bác chúc vui khỏe
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 04-05-2013 lúc 08:33 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  13. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  14. #1138
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH THƠ

    Giữa lúc oi nồng được bạn xa
    Mang làn gió mát tới thăm nhà
    Ôm chầm nhau ...nỗi mừng khôn tả
    Cái phút Nguyên Tiêu...mãi thiết tha!

    Thi Hữu duyên thơ đã nối rồi
    Hôm nay Hồng Ngọc lại về chơi
    Tâm hoan khó nới vòng tay xiết
    Dạ hỉ khôn cầm giọt lệ rơi.

    Nhớ năm người bạn ... một ngày Đông
    Mang lửa tình thơ sởi ấm lòng
    Nỗi kia, niềm nọ dù dăng mắc
    Duyên ấy, tình này mãi sáng trong.

    Nhớ mãi Mậu A buổi đến thăm
    Hải Dương - Yên Bái nối tình thâm
    Văn Yên ngày đẹp hồng tươi nắng
    Mưa đẫm trời đêm giọt lệ thầm!

    Tình bạn, tình thơ...vạn nét yêu!
    Tri âm, tri kỷ ...sáng mây chiều!
    Thi Đàn, Thi Hữu tình sâu nặng
    Giọt tím nâng niu nhớ...nhớ nhiều!

    BXP 29.5.2013

  15. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  16. #1139
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    TÌNH THƠ

    Giữa lúc oi nồng được bạn xa
    Mang làn gió mát tới thăm nhà
    Ôm chầm nhau ...nỗi mừng khôn tả
    Cái phút Nguyên Tiêu...mãi thiết tha!

    Thi Hữu duyên thơ đã nối rồi
    Hôm nay Hồng Ngọc lại về chơi
    Tâm hoan khó nới vòng tay xiết
    Dạ hỉ khôn cầm giọt lệ rơi.

    Nhớ năm người bạn ... một ngày Đông
    Mang lửa tình thơ sởi ấm lòng
    Nỗi kia, niềm nọ dù dăng mắc
    Duyên ấy, tình này mãi sáng trong.

    Nhớ mãi Mậu A buổi đến thăm
    Hải Dương - Yên Bái nối tình thâm
    Văn Yên ngày đẹp hồng tươi nắng
    Mưa đẫm trời đêm giọt lệ thầm!

    Tình bạn, tình thơ...vạn nét yêu!
    Tri âm, tri kỷ ...sáng mây chiều!
    Thi Đàn, Thi Hữu tình sâu nặng
    Giọt tím nâng niu nhớ...nhớ nhiều!

    BXP 29.5.2013
    TÌNH BẠN

    Bạn hữu lâu ngày thấy vắng xa
    Hỏi thăm sức khỏe đến chơi nhà
    Thấy người mạnh giỏi vui sao kể
    Vẫn tấm lòng son, sống vị tha

    Gặp được anh đây sướng lắm rồi
    Dù rằng mạng ảo vẫn vào chơi
    Sưu tầm hoa quý đầy tình ý
    Thấy được hoa cười, nắng trãi rơi

    Tôi hiểu tuổi già ấm lạnh đông
    Nâng niu trăn trở biết bao lòng
    Thủy chung, rộng hẹp, so cao thấp
    Trăn trở làm chi, dạ mãi trong

    Nhìn ảnh chụp hình khách tới thăm
    Mà như cùng được bạn giao thâm
    Năm người thay mặt trang thi hữu
    Cảm động tình yêu, tự nhủ thầm

    Thi hữu, thi huynh ... sống bởi yêu
    Xa nhau, cách trở ... buổi ban chiều
    Một lòng vun đắp cùng chia sẻ
    Mãi mãi chung vui ấm ... ấm nhiều.

    30/05/2013
    TXS

  17. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  18. #1140
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    KẾT ĐỆ HUYNH

    Thi Hữu duyên thơ biết mấy tình
    Chiều tàn lại thấy rạng bình minh
    Một lần gặp gỡ muôn ngày nhớ
    Xuân Phượng-Văn Thanh kết đệ huynh.

    BXP

  19. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 114/859 ĐầuĐầu ... 14 64 104 112 113 114 115 116 124 164 214 614 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình