CÂU HÁT RU CON
Vẫn bài hát thuở thơ ngây
Nghe con, cháu hát hôm nay rộn ràng
" Cái bống là cái bống bang
Khéo sẩy khéo sàng cho mẹ nấu cơm..."
Trắng trong hạt gạo dẻo thơm
Khéo tay mẹ nấu, mẹ đơm bát đầy
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Đằm trong câu hát bao ngày ru con
" Bống ơi thân mẹ héo mòn
Ngậm hờn nuốt tủi để con nên người"
Truyền nhau câu hát bao đời
Ngọt, bùi, cay, đắng, khóc, cười, rưng rưng
Con thi trường học, mẹ mừng
Trường đời mặn muối, cay gừng, mẹ thi...
Con như giấy trắng hãy ghi
Tình cao nghĩa cả chớ vì lợi riêng
Hiếu trung dũng tín thiêng liêng
Lời ru xưa mãi vẫn nghiêng cánh cò
Trần Thị Lợi