+ Trả lời chủ đề
Trang 109/518 ĐầuĐầu ... 9 59 99 107 108 109 110 111 119 159 209 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.081 tới 1.090 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #1081
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    ĐỒNG TIỀN
    ---*---
    Trường đời tôi bước lang thang
    Nhà ga bến cảng đèn vàng mờ sương
    Thương trường đâu có tình thương
    Đồng tiền gốc bạc chẳng vương tình người.

    30/5/2013
    Tuyen45


    HAI MẶT ĐỒNG TIỀN

    Cuộc đời từng nấc leo thang
    Đồng tiền hai mặt mộng vàng khói sương
    Mặt nào có được tình thương
    Mặt nào bạc bẽo lệ vương bao người

    Huy Thanh



    BẠC TIỀN


    Dỗ mình cứ bước thênh thang
    Lừa mình rằng bạc với vàng như sương
    Bảo mình nửa kiếp đau thương
    Của tiền, án phạt vấn vương phận người ...


    KIỀN ĐỨC - 31/05/13
    LÊN TRỜI

    Trời cao sao bắc được thang
    Phi thuyền bay thẳng mặc ngàn gió sương
    Thiên đình hãy nhủ lòng thương
    Chớ gieo bão lũ tai ương cho người

    Huy Thanh

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #1082
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    GIÃ TỪ KHÓI THUỐC

    Hôm nay ba mốt tháng năm
    Ngày không hút thuốc ta nằm thả thơ
    Hiền thê mõi mắt trông chờ
    Trong lành không khí con thơ giấc nồng

    Họa vần mây nước phiêu bồng
    Uống trà mơ mộng,đi trồng cây thôi
    Suy đi ngẫm lại cuộc đời
    Phù du sự thế,mấy lời bóng câu

    Tuổi xanh qua đã từ lâu
    Mái đầu sương phủ qua cầu gió lay
    Hạ về lất phất mưa bay
    "Ma-ry-land" nhớ, chiều nay thoáng buồn

    Thương con yêu vợ bỏ luôn
    Giã từ khói thuốc dành muôn quan tiền
    Tặng vợ yêu, sợi dây chuyền
    Sáng trưa chiều tối làm duyên với chồng...!

    Huy Thanh ( 31-05-2013 )

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #1083
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    SỨC NGƯỜI
    ---*---

    Sức người đất đá nảy mầm xanh
    Nắng hạ đông hanh lá mượt cành
    Hoa nở bốn mùa thơm trái ngọt
    Ban mai ríu rít tiếng chim oanh.

    31/5/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  7. #1084
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    SỨC NGƯỜI
    ---*---

    Sức người đất đá nảy mầm xanh
    Nắng hạ đông hanh lá mượt cành
    Hoa nở bốn mùa thơm trái ngọt
    Ban mai ríu rít tiếng chim oanh.

    31/5/2013
    Tuyen45
    HOÀNG OANH

    Sau mưa trời sáng cỏ cây xanh
    Cò đậu đồng ngô phủ trắng cành
    Đồi núi phơi mình trong nắng ấm
    Điệu đàn ai hát ngỡ hoàng oanh

    Huy Thanh

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #1085
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    NGHÈO
    ---*---

    Trách phận than thân kiếp số nghèo
    Bởi bàn cờ bạc cứ ham theo
    Thân gày thiếu ngủ như cây héo
    Chồng chất nợ nần bám rễ leo.

    2/6/2013
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 02-06-2013 lúc 11:54 AM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  11. #1086
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    NGHÈO


    ---*---
    Trách phận than thân kiếp số nghèo
    Bởi bàn cờ bạc cứ ham theo
    Thân gày thiếu ngủ như cây héo
    Chồng chất nợ nần bám rễ leo.


    2/6/2013
    Tuyen45
    TRÁCH CHI

    Trách chi cái phận với thân nghèo
    Cờ bạc, thằng bần cứ bám theo
    Dám nghĩ, quyết làm cây chẳng héo
    Nợ nần sẽ hết, chức quyền leo

    02/06/2013
    TXS

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #1087
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NGHÈO
    ---*---
    Trách phận than thân kiếp số nghèo
    Bởi bàn cờ bạc cứ ham theo
    Thân gày thiếu ngủ như cây héo
    Chồng chất nợ nần bám rễ leo.

    2/6/2013
    Tuyen45



    TRÁCH CHI

    Trách chi cái phận với thân nghèo
    Cờ bạc, thằng bần cứ bám theo
    Dám nghĩ, quyết làm cây chẳng héo
    Nợ nần sẽ hết, chức quyền leo

    02/06/2013
    TXS



    THAN

    Đừng trách than thân số phận nghèo
    Bởi cờ với bạc cứ vần theo
    Ruộng vườn thiếu nước cây luôn héo
    Dừa mục mối ăn chớ có leo

    Huy Thanh

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1088
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    LÃNG MẠN TOÁN HỌC

    Ai rằng toán học khô khan
    Cô-sin lả lướt quan san dặm trường
    Tung hoành ngang dọc bốn phương
    ( x ; y ) mà biết tìm đường đến thăm

    Tình anh thật trăm phần trăm
    Yêu em tuyệt đối tháng năm thương hoài
    Dù cho đường thẳng thật dài
    Chuyển đều đặn bước đêm ngày theo em

    Hiển vi đây đến mà xem
    Bao nhiêu ẩn số anh đem trao nàng
    Đạo hàm xa vắng mơ màng
    Vi phân từ cõi thiên đàng đến đây

    Điện trường từ những đám mây
    Âm dương tương hợp tao mầy với nhau
    Quang năng ánh sáng vẫy chào
    Lãng mạn toán học trăng sao hợp vần


    Huy Thanh

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1089
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    SÂN THƠ
    ---*---

    Xa gần hội tụ sân thơ
    Chiều ngâu tầm tã vẫn chờ bạn sang
    Cụng ly rượu nếp hoa vàng
    Tay nâng chén chúc mênh mang tình người

    Vần thi đối họa đôi lời
    Vỗ đùi đen đét miệng cười ròn tan
    Thì thầm to nhỏ râm ran
    Tuổi cao trí tuệ ngập tràn mộng mơ.

    3/6/2013
    Tuyên45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  19. #1090
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    SÂN THƠ
    ---*---

    Xa gần hội tụ sân thơ
    Chiều ngâu tầm tã vẫn chờ bạn sang
    Cụng ly rượu nếp hoa vàng
    Tay nâng chén chúc mênh mang tình người

    Vần thi đối họa đôi lời
    Vỗ đùi đen đét miệng cười ròn tan
    Thì thầm to nhỏ râm ran
    Tuổi cao trí tuệ ngập tràn mộng mơ.

    3/6/2013
    Tuyên45
    PHƯỢNG TÍM

    Đà Lạt cảnh sắc nên thơ
    Hạ về nắng ấm trông chờ em sang
    Dã quỳ thơm ngát rực vàng
    Suối reo róc rách rộn vang tiếng người

    Gặp nhau chẳng nói nên lời
    Bên dòng nước mát bầu trời sương tan
    Ve kêu phượng tím râm ran
    Tình ta mãi nhớ lòng tràn ước mơ


    Lệ Hà

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 109/518 ĐầuĐầu ... 9 59 99 107 108 109 110 111 119 159 209 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình