
Nguyên văn bởi
Lệ Hà
PHƯỢNG TÍM
Đà Lạt cảnh sắc nên thơ
Hạ về nắng ấm trông chờ em sang
Dã quỳ thơm ngát rực vàng
Suối reo róc rách rộn vang tiếng người
Gặp nhau chẳng nói nên lời
Bên dòng nước mát bầu trời sương tan
Ve kêu phượng tím râm ran
Tình ta mãi nhớ lòng tràn ước mơ.
Lệ Hà
SAY
Anh đà say những vần thơ
Chữ tím em viết, nay giờ anh sang
Thân em lá ngọc cành vàng
Nhìn ảnh như thấy cao sang hơn người
Vợ anh tấm tắc tỏ lời
Muốn mời hai bạn đến chơi dịp gần
Con chim học nói râm ran
“Chào khách, chào khách”, ngập tràn mộng mơ.
04/05/2013
TXS