+ Trả lời chủ đề
Trang 6/9 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 51 tới 60 của 84

Chủ đề: Quê tôi

  1. #51
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    BÁC ƠI

    Ngành y đạo đức để đi đâu
    Những điều Bác dạy đã từ lâu
    Lương y phải đúng như từ mẫu
    Thật hổ danh xưa nặng chữ sầu.
    ĐH

    VÌ ?

    Thiết nghĩ ngành y vì nhân dân
    Nghiệp vụ lương y phải chuyên cần
    Từ người hộ lý tới bộ trưởng
    Vì tiền tắc trách đâu vì dân.
    Chữ tín còn không ở trên trần
    Nghĩ gì hạnh phúc của nhân dân
    Tử thần âm phủ dang rộng mở
    Suối lệ tuôn trào tiền hay dân.
    ĐH

    DŨNG CẢM

    Vì bấy lâu nay cứ tưởng hay
    Hoài Đức ngày nay chẳng gặp may
    Lộ tẩy kế gian nhân bản giấy
    Mẫu máu người kia gán người này.
    Đâu phải mùa thu lá rụng bay
    Tươi xanh gương sáng giữa ban ngày
    Tấm gương chị NGUYỆT thật dũng cảm
    Cả nước cảm ơn chị lắm thay.
    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 24-08-2013 lúc 02:21 PM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  3. #52
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    THẾ SỰ

    U ám trời thu mây ám u
    Ẩm ướt không gian bởi sương mù
    Thế sự nhiêu khê lòng chắc ẩn
    Chẳng muốn tý nào thu ám u.
    ĐH

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  5. #53
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    KIÊN NHẪN

    Có được mấy người biết tới đây
    Giữa chốn phù hoa sống ngất ngây
    Có người lam lũ đầy kiên nhẫn
    Nhặt nhạnh trồng người để dựng xây.
    Bao nhiêu cay đắng nỗi vơi đầy
    Mặc kệ thói đời với cung mây
    Điềm nhiên thong thả và kiêu hãnh
    Tin tưởng ngày mai ắt tới đây.
    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 24-08-2013 lúc 02:22 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  7. #54
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    BỖNG DƯNG

    Bỗng dưng ta thấy nhớ quê hương
    Nghĩa nặng ân tình bao vấn vương
    Xa quê cảm thấy lòng nhung nhớ
    Ở quê ta lại thấy bình thường.
    Nhớ khi mẹ kể chuyện quê hương
    Chăm chú vểnh tai nghe rõ thương
    Há mồm như nuốt từng lời một
    Hai mắt xoe tròn trông rõ thương.
    ĐH.

    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 23-08-2013 lúc 08:09 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  9. #55
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    MỪNG SINH NHẬT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 102 TUỔI


    Đại tướng năm nay một linh hai
    Lừng danh thế giới được mấy ai
    Oai hùng kiên định vững như thép
    Hưởng lộc tuổi già không lung lay
    Tổ quốc kính chào NGƯỜI đại thọ
    Tên NGƯỜI mãi sáng như sao mai
    Rạng danh đất nước dân ghi nhớ
    Đức tài hùng thọ chẳng có ai.
    ĐH

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  11. #56
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    TRỜI PHÚ


    Có câu tứ nữ thì bất bần
    Bởi vì sắc đẹp của giai nhân
    Của cải cứ thế mà tuôn đến
    Trời phú tự nhiên đâu phải mần.
    Quân tử lỡ qua dùng dằng mãi
    Bước đi chẳng nổi đứng bần thần
    Rồi về vội vã xin cha mẹ
    Mang của cải sang chẳng cần cân.
    ĐH

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  13. #57
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    NỰC CƯỜI

    Có tiền được gọi bằng ông
    Không tiền thì biến từ ông ra thằng
    Xem kìa có kẻ vội vàng
    Quăng tiền ra giữa đình làng mua danh
    Thói đời cứ thích làm anh
    Vô thực lại thích hữu danh ích gì
    Chỉ vui khi lúc cụng ly
    Tiệc tan là hết còn gì là danh
    Nếu mà có thích làm anh
    Phải tu tích đức ắt danh sẽ thành
    Thế gian đầy thói gian manh.
    ĐH

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  15. #58
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    BI ĐÁT
    Không phải khóc chẳng phải cười là mếu
    Chân bước đi mà chẳng biết về đâu
    Bốn phương trời vũ trụ bao la
    Tâm dẫu lớn lực đâu còn ơi năm tháng.
    Đó là mếu vì dở cười dở khóc
    Nhăn nhó như anh khóa hỏng thi
    Vì bước đi hờ hững liêu siêu
    Bởi chẳng có chân nào làm trụ.
    Đã quá muộn hỡi ơi cùng năm tháng
    Mây trắng lửng lơ một chỏm giữa trời
    Còn gì đâu mà nối tiếc cuộc đời
    Bằng lòng vậy thôi ta bằng lòng vậy.
    ĐH

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  17. #59
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    THỜI ĐÓ

    Ta mơ tưởng những điều không thể đạt
    Khi tuổi xuân đang tràn ngập con tim
    Chân bước đi rạo rực tâm hồn
    Lòng tỏa sáng của mặt trời chân lý.
    Bởi nặng trữu trong tư duy bé nhỏ
    Bởi giáo điều nhồi chặt khối óc con
    Bởi tuổi thơ bao mơ ước còn non
    Hồn nhiên bước nhoẻn miệng cười tươi sáng.
    Điều đón đợi trước mắt không thể thấy
    Bởi màn đêm hay chói lóa mặt trời
    Song cứ đi , đi suốt một thời
    Không thể cưỡng thời đó là như vậy.
    ĐH
    Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 15-09-2013 lúc 09:09 PM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


  19. #60
    Avatar của Đinh Hòa
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Đinh Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 84
    Thanks
    554
    Thanked 523 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    46
    THU NGH
    Thu về trên đất Nghệ thân yêu
    Tưởng nắng vàng nhưng mưa liêu xiêu
    Tầm tã mưa thu buồn rười rượi
    Lòng người lắm lúc cũng liêu điêu.
    Bởi lẽ thu ơi trời định đoạt
    Tại người ham muốn biết bao nhiêu
    Thu vàng lá rụng thiên tuôn lệ
    Phờ phạc xác xơ thật tiêu điều.
    ĐH

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 6/9 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình