|
|
||
DUNG NHAN
---*---
Trong gương dung mạo héo tàn
Gánh đời nặng trĩu hồng nhan bạc màu
Ta ngồi nhìn lại trước sau
Mới hay khuôn mặt đã nhàu thời gian.
1/10/2013
Tuyen45
Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 01-10-2013 lúc 06:06 PM
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
|
|
||
SÔNG THƠ
Sông thơ tỏa ngát một dòng xanh
Bóng liễu dệt mây thêu lá cành
Dòng Tương vương vấn chia bờ ảo
Thơm thoảng nắng tình quyến luyến quanh.
Nguyễn Văn Thái
CAO NGUYÊN
Mênh mông cảnh sắc núi rừng xanh
Hoa lá chim muông phủ cả cành
Mãi ngắm cao vời cây cổ thụ
Ong vàng bướm đỏ lượn vờn quanh
Lệ Hà
|
|
||
Nguyên văn bởi tuyen45-ad
DUNG NHAN
---*---
Trong gương dung mạo héo tàn
Gánh đời nặng trĩu hồng nhan bạc màu
Ta ngồi nhìn lại trước sau
Mới hay khuôn mặt đã nhàu thời gian.
1/10/2013
Tuyen45
CHÀO THỜI GIAN
Soi gương má phấn chưa tàn
Tâm hồn thanh thản dung nhan vẫn màu
Từ nay mãi đến mai sau
Chan hòa san sẻ đón chào thời gian
Lệ Hà
KẾT TRÁI
Đời hoa sớm nở mau tàn
Cánh hoa rơi rụng không gian thay màu
Niềm vui kết trái ngày sau
Ngọt ngào hương đượm muôn màu thế gian
Trần Thị Lợi
|
|
||
COLOR="red"][
LÃNG QUÊN THƠ[/COLOR]
Mấy ngày bão tố lãng quên thơ
Nước ngập mênh mang sóng vỗ bờ
Mưa trút từng cơn gió giật mạnh
Ngồi đâu cũng ngán nói chi thơ !
Mạnh Kỷ
01/10/2013
|
|
||
LÃNG QUÊN THƠ
Mấy ngày bão tố lãng quên thơ
Nước ngập mênh mang sóng vỗ bờ
Mưa trút từng cơn gió giật mạnh
Ngồi đâu cũng ngán nói chi thơ !
Mạnh Kỷ
01/10/2013
Cảnh cũ chẳng nên thơ
Thu về ghép lá trải trang thơGửi nỗi buồn đau chẳng bến bờXót dạ đêm dài nghe gió bãoĐiêu tàn cảnh cũ chẳng còn thơ !
Thu giang vũ
|
|
||
|
|
||
ĐẶC SẢN LONG AN
Long An vườn ruộng bạt ngàn
Dòng sông êm ả mát lành quanh năm
Hương bay lúa chín trăng rằm
Đàn cò hoang dã kiếm ăn trắng đồng
Đôi bờ Vàm Cỏ Tây, Đông
Phù sa màu mở thỏa lòng nhà nông
Bơi xuồng ba lá bềnh bồng
Giăng câu thả lưới nước trong bóng dừa
Giồng khóm sai quả đong đưa
Gạo ngon đặc sản dẻo vừa Nàng Thơm
Chăm nom dưa hấu sớm hôm
Thanh Long ruột đỏ gió nồm trổ hoa
Rừng tràm mật ngọt bao la
Đầm lầy thích hợp ba ba vẫy vùng
Đêm về đóm chiếu không trung
Chim rừng Đồng Tháp hòa cùng mưa reo
Mùa nước nổi, vững tay chèo
Cá linh đầy ắp, thúng neo sen hồng
Điên điển vàng rực nhiều bông
Rắn rùa quý hiếm rượu nồng... tuyệt chiêu!
Lệ Hà (3-10-2013)
Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi Xem bài viết
Nguyên văn bởi tuyen45-ad
DUNG NHAN
---*---
Trong gương dung mạo héo tàn
Gánh đời nặng trĩu hồng nhan bạc màu
Ta ngồi nhìn lại trước sau
Mới hay khuôn mặt đã nhàu thời gian.
1/10/2013
Tuyen45
CHÀO THỜI GIAN
Soi gương má phấn chưa tàn
Tâm hồn thanh thản dung nhan vẫn màu
Từ nay mãi đến mai sau
Chan hòa san sẻ đón chào thời gian
Lệ Hà
KẾT TRÁI
Đời hoa sớm nở mau tàn
Cánh hoa rơi rụng không gian thay màu
Niềm vui kết trái ngày sau
Ngọt ngào hương đượm muôn màu thế gian
Trần Thị Lợi
ĐẦM SEN
---*---
Thu sang trơ cuống sen tàn
Lá vàng úa héo dung nhan phai màu
Ai ơi ! hãy đợi mùa sau
Ngắm bông sen nở sắc màu thế gian.
3/10/2013
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .