-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Tuổi: 65
Bài gửi : 3.643
Thanks
- 20.553
- Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
- Blog Entries
- 224
SAY ÁO TRẮNG
Màu trắng áo em viết thành thơ
Sân trường em lướt đẹp không ngờ
Ai đó ngẩn ngơ say ảo mộng
Mà con tim chết chốn màng mơ
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn