Vườn xưa
Lâu ngày thăm lại mảnh vườn xưa
Lá đã vàng phai biết cuối mùa
Lác đác cây cao dồn thắm ngọn
Bên thềm bóng mát rũ song thưa
Lê Thanh Sơn
Vườn xưa
Lâu ngày thăm lại mảnh vườn xưa
Lá đã vàng phai biết cuối mùa
Lác đác cây cao dồn thắm ngọn
Bên thềm bóng mát rũ song thưa
Lê Thanh Sơn
|
|
||
Vườn xưa
Lâu ngày thăm lại mảnh vườn xưa
Lá đã vàng phai biết cuối mùa
Lác đác cây cao dồn thắm ngọn
Bên thềm bóng mát rũ song thưa
Lê Thanh Sơn
TÌNH XƯA
Đêm buồn nhớ lại mối tình xưa
Dẫu biết hôm nay đã quá mùa
Lã nõn cành xuân không sắc thắm
Bên thềm rủ bóng ánh trăng thưa
Khắc Hiền
24.10.2013
|
|
||
|
|
||
THƠ ĐA TÌNH
Một ngày con nắng vàng hoe
Cành xoan thả nhạc chích chòe hót trong
Ai đang se sợi tơ hồng
Để ai mãi ngóng bên sông đợi đò
Nửa em lấp lánh cánh cò
Tôi cầm chén rượu tìm mò trăng khơi
Hình em vời vợi chân trời
Tựa mây tựa gió bên đời tôi mơ
Tình gieo sương khói xa mờ
Bến sông cùng bóng làm thơ đa tình.
Nguyễn Văn Thái
|
|
||
|
|
||
BẾN XƯA
Đã bấy thu rơi lặng bến xưa
Vẫn mơ xuân tới hẹn giao mùa
Khắc khoải vào hè nghe cuốc vọng
Bên bờ khơi ấy liễu lơi thưa.
Nguyễn Văn Thái
Thương ai đợi
Thu vàng lá rụng nhớ năm xưa
Buốt giá heo may lạnh suốt mùa
Lối cũ mưa giăng người đứng đợi
Mong chờ... cánh nhạn dưới mây thưa
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 24-10-2013 lúc 11:30 AM
|
|
||
Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI
MẸ GÁNH GIANG SƠN
Mẹ đi gánh vạt nắng nhàu
Nén trong tâm khảm nỗi đau cuộc đời
Nhìn người thấy dáng mẹ tôi
Cong chiều sương gió tỏ lời nước non
Hình hài Tổ quốc trong con
Giang sơn mẹ gánh mỏi mòn ước mong ...
Có người con gái ngoái trông
Mẹ tôi lầm lũi ngược dòng đường xa
Nguyễn Văn Thái
MẸ TÔI
Mẹ tôi trong tấm áo nhàu
Quanh năm tần tảo cháo rau trụ đời
Chắt chiu bầu sữa cho tôi
Học hành, nô giỡn vui thời chim non...
Giờ đây đông đủ cháu con
"Cổ lai hi" vượt tôi còn khát mong...
Xa vời non nước ... còn trông
Thấy như ... bóng Mẹ lưng còng...dặm xa!!!
BXP 24.10.2013
|
|
||
GEN CHA TRUYỀN LẠI
Đau lưng nhớ uống rượu nhàu
Chồn chân gối mỏi buồn đau biển đời
Vai gầy dáng nhỏ cha tôi
Vượt đèo lội suối một thời núi non
GEN người truyền lại cho con
Đường xa xứ lạ vẫn còn chờ mong...
Quê nhà vườn cũ mãi trông
Riêng tôi vọng tưởng xuôi dòng phương xa!
Huy Thanh
24-10-2013
|
|
||
GIANG ĐẦU TRĂNG RỤNG
Nhớ ai mắt ướt đỏ hoe
Đan lồng ngũ sắc thả chòe vào trong
Lặng nhìn mấy đóa hoa hồng
Đầu đông đứng đợi, bến sông chờ đò
Kiếp trần như cánh vạc cò
Ngày đêm bên suối mày mò đồng khơi
Đáy hồ in bóng sao trời
Bóng người tăm cá, trọn đời mộng mơ
Nguyệt buồn ẩn dạng mây mờ
Giang đầu trăng rụng, dệt thơ trữ tình.
Huy Thanh
25-10-2013
Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 25-10-2013 lúc 11:44 AM