+ Trả lời chủ đề
Trang 175/211 ĐầuĐầu ... 75 125 165 173 174 175 176 177 185 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.741 tới 1.750 của 2102

Chủ đề: Thơ nguyễn đăng tuyên

  1. #1741
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    TỰ NHỦ
    ---*---

    Tự nhủ lòng mình chớ mộng mơ
    Môi cười gái đẹp để trong thơ
    Con tim đừng vội rung lên sớm
    Biết thế mà sao cứ ngẩn ngơ.
    27/10/2013
    Tuyen45
    ĐÀNH THÔI

    Đành thôi giấc mộng chỉ là mơ
    Dẫu biết nhưng mình cố dệt thơ
    Lắng đọng hai bờ thương nỗi nhớ
    Sao mà tấc dạ mãi lơ ngơ.

    huythanh

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #1742
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    THU TÀN
    ---*---

    Thu tàn lá úa rụng rơi
    TRở về gốc cội chính nơi sinh thành
    Xuân sang lộc nảy xanh cành
    Tán cao tỏa mát hương lành đường quê.

    27/10/2013
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 01-11-2013 lúc 05:49 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #1743
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    THU TÀN
    ---*---

    Thu tàn lá úa rụng rơi
    Chở về gốc cội chính nơi sinh thành
    Xuân sang lộc nảy xanh cành
    Tán cao tỏa mát hương lành đường quê.

    27/10/2013
    Tuyen45

    Nhớ quê

    Xa quê vẫn ước ngày về
    Mặc cho cách trở sơn khê lạnh lùng
    Nắng mưa luôn mộng trùng phùng
    Nhớ thương nguồn cội chiều mông mênh buồn

    Thu giang




    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 29-10-2013 lúc 11:26 PM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #1744
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết


    THU TÀN
    ---*---

    Thu tàn lá úa rụng rơi
    Trở về gốc cội chính nơi sinh thành
    Xuân sang lộc nảy xanh cành
    Tán cao tỏa mát hương lành đường quê.

    27/10/2013
    Tuyen45

    CUỐI THU

    Cuối thu gió lạnh sương rơi
    Lá mơ tìm chốn nghỉ ngơi chưa thành
    Vàng khô, lá vội lìa cành
    Cuốn theo chiều gió lá đành rời quê

    Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 30-10-2013 lúc 05:09 AM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  9. #1745
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    CUỐI THU

    Cuối thu gió lạnh sương rơi
    Lá mơ tìm chốn nghỉ ngơi chưa thành
    Vàng khô, lá vội lìa cành
    Cuốn theo chiều gió lá đành rời quê

    Trần Thị Lợi


    Đông sang

    Đông sang lá vẫn còn rơi
    Mộng về nguồn cội đành thôi chẳng thành
    Rừng thưa lạnh trơ ngọn cành
    Mưa giăng mây xám đầu ghềnh nhớ quê .

    Thugiang vũ

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #1746
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    HƯƠNG NỒNG

    Cuối thu se lạnh chuyển mùa đông
    Thơ thẩn bóng nàng dõi mắt trông
    Bến cũ con đò đưa khách đến
    Tương phùng hẹn ước tóc hương nồng.

    Lệ Hà

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1747
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    HƯƠNG NỒNG

    Cuối thu se lạnh chuyển mùa đông
    Thơ thẩn bóng nàng dõi mắt trông
    Bến cũ con đò đưa khách đến
    Tương phùng hẹn ước tóc hương nồng.

    Lệ Hà
    CHỢ QUÊ

    Sang chiều chợ họp vẫn còn đông
    Chẳng bán không mua cũng thích trông
    Sản vật vườn nhà tuy mộc mạc
    Hoa tươi trái ngọt ngát thơm nồng

    Trần Thị Lợi

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  15. #1748
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    THU TÀN
    ---*---

    Thu tàn lá úa rụng rơi
    Chở về gốc cội chính nơi sinh thành
    Xuân sang lộc nảy xanh cành
    Tán cao tỏa mát hương lành đường quê.

    27/10/2013
    Tuyen45

    Nhớ quê

    Xa quê vẫn ước ngày về
    Mặc cho cách trở sơn khê lạnh lùng
    Nắng mưa luôn mộng trùng phùng
    Nhớ thương nguồn cội chiều mông mênh buồn

    Thu giang




    RỪNG THU

    Rừng thu man mác lá rơi
    Vườn xưa trở lại đến nơi mộng thành
    Hoa sữa nở rộ trên cành
    Hương bay lan tỏa thơm lành gió quê.

    Lệ Hà

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #1749
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    BÔNG SEN
    ---*---

    Từ trong ô nhiễm bùn đen
    Trắng hồng tinh khiết đóa sen tươi cười
    Tanh hôi chẳng hé nữa lời
    Ban mai ngào ngạt tặng người sắc hương.

    28/10/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  19. #1750
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết




    BÔNG SEN
    ---*---
    Từ trong ô nhiễm bùn đen
    Trắng hồng tinh khiết đóa sen tươi cười
    Tanh hôi chẳng hé nữa lời
    Ban mai ngào ngạt tặng người sắc hương.


    28/10/2013
    Tuyen45
    HÓA SEN

    Thuở xưa ta vốn dân đen
    Đội lên từ đất hóa sen mỉm cười
    Vui sao chẳng nói nên lời
    Nhờ ơn trên, được làm người quê hương.

    TXS
    01/11/2013

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 175/211 ĐầuĐầu ... 75 125 165 173 174 175 176 177 185 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình