[QUOTE=nguyenthilan1966;136738]
Ngắn tay sao với tới trời ?
Dài tay giữa bể trùng khơi cũng hoài !
Đành nằm mơ sửa tương lai
Ít ra cũng vớ được vài... ngôi sao !
Chúc nguyenthilan lúc nào cũng cười tươi như nắng mới nhé!
|
|
||
[QUOTE=nguyenthilan1966;136738]
Ngắn tay sao với tới trời ?
Dài tay giữa bể trùng khơi cũng hoài !
Đành nằm mơ sửa tương lai
Ít ra cũng vớ được vài... ngôi sao !
Chúc nguyenthilan lúc nào cũng cười tươi như nắng mới nhé!
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 11-10-2013 lúc 09:33 PM
THANH TÙNG
|
|
||
Ân tình
Tình em chùm giấc chiêm bao
Anh gom tinh tú thu vào mắt đêm
Giếng lòng róc rách lưỡi liềm
Đầu cành ướt bóng dịu êm góc đời.
Nhụy hồng vừa thoảng hương tươi
Nón nghiêng giấu nửa tiếng cười sang xuân
Chùa xa buông giọt chuông ngần
Thềm trăng ươm thử mấy vần thơ yêu.
Cuối thu giông gió đổi chiều
Vườn thương chớm nở bao nhiêu nắng vàng
Thảo thơm thu hái chói chang
Nâng niu lạc giữa mơ màng đắm say.
Trái tim vừa hạ đường cày
Cõi hồn thấm thía đắng cay mặn mòi
Ân tình chọn lối nhỏ nhoi
Dẫu từ luồng lách, sông ngòi mà nên.
Ta đi du ngoạn mọi miền
Gặp nhau trong cảnh thần tiên dịu dàng
Chân tình mở đến mênh mang
Giang tay luồn giữa muộn màng sắc hương.
Vẫn ngân nga dọc con đường
Giấc mơ dần chín tình thương vút vời…
THANH TÙNG
|
|
||
Tầm cao
Dâng nén tâm nhang đưa tiễn Người
Sắc cờ thấm máu mãi hồng tươi
Nhân dân thoát khỏi vòng nô lệ
Tổ quốc vươn lên đỉnh sáng ngời
Lừng lẫy uy danh trào bốn bể
Vọng vang khí tiết động gầm trời
Cương nhu trí dũng bình thiên hạ
Thao lược lưu truyền sử sách phơi.
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 18-10-2013 lúc 06:29 PM
THANH TÙNG
KHÚC VUI
Đọc thấy thơ Chuyên đậm nét tình
Từng từ, từng ý đến tươi xinh
Làng thơ mong có nhiều thi phẩm
Để góc chơi này tứ mãi xanh.
N - X - Đ
Lần sửa cuối bởi donguyenxuan31@iahoo.com; 18-10-2013 lúc 05:33 PM
|
|
||
Nợ
Ta đang thừa hưởng quá nhiều
Làm ra chẳng được bao nhiêu
Khí trời, núi non, sông biển…
Vô vàn lạc thú hoang tiêu.
Tắm dọc chiều hoàng hôn vàng
Lặn ngụp trong bình minh đỏ
Nghe đời bầm dập dìu nhau
Vượt qua nắng sương giông gió.
Gay gắt kìa ngọn heo may
Cháy da đó tia nắng hạ
Thế nhân oằn vai, xém má
Gánh hết nỗi đau cho mình.
Tấm gương vì nước hy sinh
Chưa nhìn thấy ngày độc lập
Ngang nhiên lớp người sống gấp
Chẳng cần quá khứ, tương lai.
Đêm ngờ sẽ còn dài lắm
Đo lòng người quen thức khuya
Vũng nước dường như nông cạn
Chứa hết trăng sao trên trời.
Ta còn nợ nhau nhiều lắm
Hãy làm tốt việc của mình
Tư duy cũng cần hiệu quả
Thời gian… thay lời biện minh…
Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 18-10-2013 lúc 11:31 PM
THANH TÙNG
|
|
||
Mãi đến hôm nay mới trả
GIÁ anh TNChuyên đây
GIÁ........
Giá mà ....bắt được nhịp cầu
Em sang bên ấy ngắm màu nắng mai
Giòng sông soi bóng in dài
Nước trong biêng biếc xanh hoài thu mơ
Giá mà ...sóng vỗ ru bờ
Thuyền neo bến đợi buồm mơ thuận dòng
Mái chèo không ngại mưa giông
Đan tay chẳng sợ mưa đông lạnh lùng
Giá mà ....xứ lạnh tình nồng
Gần trong gang tấc dây hồng leo qua
Giậu mồng tơi cứ là đà
Phất phơ trước gió giàn hoa hữu tình .
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 26-10-2013 lúc 06:03 AM
|
|
||
Đi tìm
Anh ngủ ngon vừa vừa
Giấc mềm trôi non nửa
Mơ muốn bay thêm nữa
Tiếng gà gặt lưa thưa.
Lời em tựa giọt mưa
Giục nụ hôn chín vội
Mắt tình đan bối rối
Tím biếc chiều đón đưa.
Nắng khẽ khàng gõ cửa
Gọi heo may trở mình
Gió biết vừa mắc lỗi
Chất đầy vườn lung linh.
Anh chấp nhận hy sinh
Theo bầy ong tìm mật
Phô dáng hình ẩn hiện
Trên đường băng không lời.
Chỉ vài hạt sương phơi
Thức dậy vùng hoang mạc
Anh nguyện làm cơn khát
Cho môi em hé cười.
THANH TÙNG
|
|
||
Giá... ...
Quê nhà thu chuốt óng vàng
Thềm đông chớm bén chói chang bên lòng
Ta ngồi xâu chuỗi nhớ mong
Mảnh trăng đất mẹ vút cong ruộng trời.
Heo may gom lá khô rơi
Vo tròn kỷ niệm cạn lời nước non
Nơi này mất, phía kia còn
Lỗi thề trăm ngả, sắt son vạn đường.
Thu xa - vết rạn tình thương
Quê nhà bươn trải - dặm trường đầy vơi !
Vết hằn năm tháng cách vời
Áo lông thừa ấm – tuyến bơi trong lòng…
THANH TÙNG
|
|
||
Lại
Giá ........
Cứ đánh thôi đừng giá khổ lắm anh Chuyên ơi .......
Giá........
Quê nhà vườn cải chẳng trông
Hè về ấm lại hoa mong trổ vàng
Đò ngang chẳng cách quan san
Vườn lòng bỏ ngỏ anh sang hái về
Chuỗi nhớ có dài lê thê
Đợi thu vàng lá lời thề vẫn xanh
Heo may gió thổi mong manh
Dây tơ sáng mãi long lanh bên trời
Mặc đông giá lạnh chơi vơi
Chân chim đuôi mắt vẫn vời hương xưa
Giao mùa bếp lửa ấm vừa
đan tay khơi lại vẫn chưa muôn màng .
Ha ha ......lõm bõm mà vẫn lội được ....Giá nữa thôi ....
tặng anh chữ "khủng" ...nhận học trò đi anh Chuyên à.
Thu giang vũ
|
|
||
… … Giá… …
Vườn hồng đã trót đa mang
Lửa lòng tắt, nhóm lại càng xót sa
Hương xưa kết trái quê nhà
Dẫu trong gang tấc vẫn xa ngàn trùng.
Ngân Hà dậy sóng mông lung
Chờ đêm tối dậy trùng phùng đón đưa
Nửa vòng, khuất nẻo nắng mưa
Ngậm cay, nuốt đắng duyên chưa thôi sầu.
Nằm mơ cũng chẳng thấy đâu
Huống chi ấm áp nửa câu ân tình
Ta về giũ sạch bình minh
Sót đốm sáng trái tim mình nhói đau !
Quá sức chịu đựng thường không đau nữa bởi bị tê đi. Lạnh quá sức lâu cũng thích nghi, nên quay trở lại dị ứng ngay cả với tia lửa nhỏ ! Đúng vậy không thugiangvu ?
THANH TÙNG