+ Trả lời chủ đề
Trang 22/563 ĐầuĐầu ... 12 20 21 22 23 24 32 72 122 522 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 211 tới 220 của 5626

Chủ đề: Trang thơ HỒNG THOẠI

  1. #211
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Nguyên văn bởi vancali96
    VƯỢT SÓNG


    Lão Hồng tui biết mới ba ngày,
    Mà đã tàng tàng bảy bận say.
    Quán cóc vỉa hè thì rất khoái,
    Bia ôm cuối phố lại càng hay.
    Ngã nghiêng rất thích em mơn gáy,
    Chếnh choáng càng mê ả gác tay.
    Vượt ngọn sóng đời chơi thoải mái,
    Mất còn chuyện nhỏ thế gian này !

    phamanhoa


    Nam vô tửu …

    Quí huynh Thi Hữu dẫu ban ngày
    Tụ họp quanh bàn chén rượu say
    Tới muộn vào ba vô sảng khoái
    Đầu hàng phạt bảy cạn khen hay
    Khôi hài chuyện kể về cua gái
    Tiếu ngạo anh cười lúc nắm tay
    Đắc chí nhiều anh bèn hứa đại
    Hẹn nhau tháng tới nhậu nơi này

    Vancali 11.15.13



    DÂN CHƠI
    Cụ Phạm dân chơi chẳng kể ngày
    Hôm nào cũng xỉn với là say
    Em Đào lục bóp ngài không nảy
    Ả Mận chôm đồ sếp nỏ hay
    Đến quán hào hoa - đầy một đãy
    Về nhà sạch sẽ - trắng đôi tay
    Con gào : - Bố hỡi ! Đừng mê váy !
    Vợ rống : - Trời ơi ! Cái lão này !
    HỒNG THOẠI 16.11.13

    THƠ GỞI NGƯỜI XA

    Cô Van ở bển biết bao ngày,
    Đã có lần nào dám uống say ?
    Chốn ấy sang giàu nhưng chẳng khoái,
    Nơi này nghèo khó vậy mà hay.
    Đồng tiền phải góp cho đầy đãy,
    Công việc đành cày tới rã tay.
    Sao chẳng về đây rồi sống mãi.
    Vui đời khoai lúa chốn quê này ?

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 17-11-2013 lúc 11:05 AM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  3. #212
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    DÂN CHƠI
    Cụ Phạm dân chơi chẳng kể ngày
    Hôm nào cũng xỉn với là say
    Em Đào lục bóp ngài không nảy
    Ả Mận chôm đồ sếp nỏ hay
    Đến quán hào hoa - đầy một đãy
    Về nhà sạch sẽ - trắng đôi tay
    Con gào : - Bố hỡi ! Đừng mê váy !
    Vợ rống : - Trời ơi ! Cái lão này !
    HỒNG THOẠI 16.11.13

    THƠ GỞI NGƯỜI XA

    Cô Van ở bển biết bao ngày,
    Đã có lần nào dám uống say ?
    Chốn ấy sang giàu nhưng chẳng khoái,
    Nơi này nghèo khó vậy mà hay.
    Đồng tiền phải góp cho đầy đảy,
    Công việc đành cày tới rã tay.
    Sao chẳng về đây rồi sống mãi.
    Vui đời khoai lúa chốn quê này ?

    phamanhoa


    Thân viễn xứ

    Viễn xứ dung thân mấy vạn ngày
    Đêm buồn tủi phận ngắm trăng say
    Quê nhà nhớ bạn buồn tê tái
    Đất khách thương mình chịu khổ hay
    Muốn có căn nhà lo mọi cái
    Nên làm chục tiếng mệt nhừ tay
    Hồi hương khởi sự lo ngay ngáy
    Chỉ sợ tình xưa ngoảnh mặt này

    Vancali 11.16.13


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 17-11-2013 lúc 11:07 AM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #213
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    CHỨC NGHIỆP
    ( Họa bài THẦY TÔI của TG KIỀU THÀNH )
    Thầy cô chọn chức nghiệp đưa đò
    Sẽ gắng hoàn thành, há sợ lo ?
    Giống mẹ bao la đùm vạn nhỏ
    Như cha rộng rãi bọc ngàn trò
    Chỉ bày việc thiện dù vơi mỏ
    Dạy bảo điều lành dẫu cạn pho
    Việc đã chu toàn, tâm sáng tỏ
    Về hưu đứng thẳng tựa chân cò
    HỒNG THOẠI 18.11.13



    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 18-11-2013 lúc 04:41 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #214
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    ÁCH NƯỚC

    Trời gieo bão lụt khổ dân ngu,
    Thuỷ điện tham lam mắt hoá mù.
    Nước ngập rẫy nương tiền tớ nhặt,
    Lũ tràn phố thị bạc ta thu.
    Mặc tình mẹ đói xanh lè mặt,
    Kệ xác cha nghèo mốc thếch khu.
    Ấm cật no cơm mình rửng mỡ,
    Sá gì con đỏ khóc hu hu !

    phamanhoa

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  9. #215
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=HỒNG THOẠI;143859]
    CHỨC NGHIỆP
    ( Họa bài THẦY TÔI của TG KIỀU THÀNH )
    Thầy cô chọn chức nghiệp đưa đò
    Sẽ gắng hoàn thành, há sợ lo ?
    Giống mẹ bao la đùm vạn nhỏ
    Như cha rộng rãi bọc ngàn trò
    Chỉ bày việc thiện dù vơi mỏ
    Dạy bảo điều lành dẫu cạn pho
    Việc đã chu toàn, tâm sáng tỏ
    Về hưu đứng thẳng tựa chân cò
    HỒNG THOẠI 18.11.13



    LÒNG THẦY
    (viết cho ngày 20-11)



    Bao nhiêu lượt khách đã sang đò,
    Ông lái nhìn theo nặng trĩu lo.
    Cứ ngại bờ xa che lắm bẫy,
    Càng e bến lạ ẩn bao trò.
    Nông sâu đâu thể kê vài quyển,
    Trong đục làm sao liệt mấy pho.
    Mãi nguyện biển đời dù sóng gió,
    Cành mềm chớ đậu, khổ thân cò.

    phamanhoa


    Thầy tôi

    Thầy tôi ví phỏng lão chèo đò
    Lèo lái con thuyền vãn sự lo
    Khai sáng tâm hồn cho đám nhỏ
    Bồi vun trí tuệ của bao trò
    Ương mầm tuấn kiệt gương thành bó
    Gieo giống anh hùng sách cả kho
    Muốn trẻ nên người danh rạng rỡ
    Ngày hưu thoải mái ngắm chim cò

    Vancali 11.18.13


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 19-11-2013 lúc 11:43 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #216
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Tuổi già
    Trẻ nhỏ luyện thanh giọng lá la,
    Chạnh lòng cay mắt nghĩ thân ta!
    Thời gian rượt đuổi màu son sắt,
    Năm tháng mờ phai nét đậm đà.
    Tóc điếm sương mai cười phấn sáp,
    Đầu phơi nắng nỏ cợt hương hoa.
    Hỏi xuân bao tuổi xuân còn mộng?
    Đời dẫu chưa qua đã vội già!
    Lương Lương Hòa

    CHỬA GIÀ
    ( Họa vui )
    Cô Hòa chớ vội vã ngồi la :
    - Chẳng có người nào ngưỡng mộ ta !
    Thoạt thấy làm bao ông ẩu đả
    Vừa trông khiến lắm cụ sa đà
    Lời xưa : Tốt củ hơn là lá
    Ý cũ : Đa tình hại đến hoa
    Túm lại đừng nên than thở nhá
    Xem đây : Nỏ có chút gì già...
    HỒNG THOẠI 19.11.13

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 19-11-2013 lúc 01:24 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #217
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Nguyên văn bởi Khắc Hiền
    HƯƠNG ĐỜI

    Đổ bệnh nằm đây nhớ những ngày
    Đang mùa xướng họa phải dừng tay
    Tâm đồng gửi đến lòng xao động
    Ý hơp gieo vào chữ chẳng lay
    Thấu hiểu tình thương ơn bạn quý
    Mong đền nghĩa cả nhớ người ngay
    Chia bùi sẻ ngọt dầu gian khó
    Để mãi hương đời lộng gió mây

    Khắc Hiền
    14.11.2013


    LƯỚT MÂY
    Bạn Khắc Hiền ngưng mới chục ngày
    Diễn đàn các bác bỗng chùng tay
    Niềm thương cứ chặn hồn thơ máy
    Nỗi nhớ luôn đè ngọn bút lay
    Phúc đủ, tai ương thời tránh mãi
    Đức đầy, bệnh tật sẽ lành ngay
    Mừng vui gặp lại dòng tuôn chảy
    Lục bát, thơ Đường lướt tận mây.
    HỒNG THOẠI 16.11.13


    LÊN MÂY

    Hòa tui xuất viện mới dăm ngày,
    Bác lai mò vô định bắt tay.
    Chẳng có ai cười điều trái khoáy,
    Đâu còn kẻ cợt chuyện thày lay.
    Vài câu chúc bạn bình an lại,
    Mấy chữ mong người khỏe mạnh ngay.
    Mai mốt cùng nhau vung bút mãi,
    Rồi cười sảng khoái ngỡ lên mây.

    phamanhoa

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  15. #218
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    GIÚP NHAU VỚI !

    Bằng giả Hoà tui tậu được rùi,
    Giờ lo kiếm cách tiến thân thui.
    Mơ thành xếp lớn đời thôi hủi,
    Mộng hoá quan to kiếp hết cùi.
    Đâu biết quan trường đầy lối tủi,
    Nào hay hoạn lộ hiếm đường vui.
    Không tiền chẳng lẽ đành thui thủi,
    Cố giúp nhau giùm các bạn ui !

    phamanhoa

    Lên hương
    (Họa vui mong quí huynh nỏ giận)

    Mừng cho ai đã có bằng rùi
    Sắp tới lo tiền được chức thui
    Đổi mới An Hòa xem nặng túi
    Y chang Kiền Đức vẫn trơ cùi
    Van Cà mặc sức xoa tay xúi
    Hồng Thoại tha hồ nhập cuộc vui
    Quán cóc từ nay ngồi phủi bụi
    Phòng trà hạng “VIP” nhậu huynh ui

    Vancali 11.20.13


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-11-2013 lúc 03:33 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #219
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết
    ÁCH NƯỚC

    Trời gieo bão lụt khổ dân ngu,
    Thuỷ điện tham lam mắt hoá mù.
    Nước ngập rẫy nương tiền tớ nhặt,
    Lũ tràn phố thị bạc ta thu.
    Mặc tình mẹ đói xanh lè mặt,
    Kệ xác cha nghèo mốc thếch khu.
    Ấm cật no cơm mình rửng mỡ,
    Sá gì con đỏ khóc hu hu !

    phamanhoa
    NGU HƠN MÙ
    ( Họa vui )
    Bằng lòng với phận của tên ngu
    Đỡ khổ nhiều hơn nếu bị mù
    Chẳng rõ đường đi -tui phải xụ !
    Không rành lối lại - tớ đành thu !
    Quanh năm vịn mãi rồi phiền mụ
    Suốt tháng ngồi hoài lại mỏi khu
    Dẫu có không khôn bằng mấy cụ
    Miễn đừng bị vợ mắng nằm " hu..."
    HỒNG THOẠI 21.11.13


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-11-2013 lúc 04:45 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #220
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.246 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    BAO GIỜ

    Chớ bảo thằng này nó bị ngu
    Mắt to thao láo cũng chẳng mù
    Công trình phúc lợi giang tay vét
    Kế hoạch giảm nghèo rạng cẳng thu
    Cậy thế luồn chui nhà mấy chỗ
    Đương quyền chiếm đoạt đất vài khu
    Bao giờ tái thế Bao Công nhỉ
    Bảo kiếm kề đầu phải khóc hu

    Dương Đoàn Trọng
    21/11/2013

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 22/563 ĐầuĐầu ... 12 20 21 22 23 24 32 72 122 522 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình