+ Trả lời chủ đề
Trang 367/778 ĐầuĐầu ... 267 317 357 365 366 367 368 369 377 417 467 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.661 tới 3.670 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #3661
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    XUÂN LẠI VỀ


    Chẳng mấy thời gian xuân lại về
    Mai cười hé nụ nắng bờ đê
    Én nghiêng ngả lượn mây giăng phủ
    Cỏ mượt mà vươn sóng dập dề
    Óng ánh nong tằm- dâu kín bãi
    Trắng tinh hạt gạo -nắng tràn trề
    Niềm vui trải rộng tình non nước
    Hoa thắm lung linh đẹp bốn bề .

    Mạnh Kỷ
    08/12/2013
    VÙNG LŨ ĐÓN XUÂN

    Miền Trung vẫn đợi đón xuân về
    Nước nổi e còn phủ ngập đê
    Xúc động tao phùng thôi ướt át
    Trào dâng hội ngộ mãi dầm dề
    Hương nồng rượu trắng tâm đừng mím
    Vị chát chè xanh dạ chớ trề
    Của ít nhưng lòng luôn khắc cốt
    Niềm vui dẫu biết thiếu muôn bề!

    Huy Thanh
    8-12-2013

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #3662
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Nguyên văn bởi manhky
    XUÂN LẠI VỀ

    Chẳng mấy thời gian xuân lại về
    Mai cười hé nụ nắng bờ đê
    Én nghiêng ngả lượn mây giăng phủ
    Cỏ mượt mà vươn sóng dập dề
    Óng ánh nong tằm- dâu kín bãi
    Trắng tinh hạt gạo -nắng tràn trề
    Niềm vui trải rộng tình non nước
    Hoa thắm lung linh đẹp bốn bề .

    Mạnh Kỷ
    08/12/2013


    VÙNG LŨ ĐÓN XUÂN

    Miền Trung vẫn đợi đón xuân về
    Nước nổi e còn phủ ngập đê
    Xúc động tao phùng thôi ướt át
    Trào dâng hội ngộ mãi dầm dề
    Hương nồng rượu trắng tâm đừng mím
    Vị chát chè xanh dạ chớ trề
    Của ít nhưng lòng luôn khắc cốt
    Niềm vui dẫu biết thiếu muôn bề!

    Huy Thanh
    8-12-2013

    QUÊ HƯƠNG CỘI RỄ
    Quê hương cội rễ nhớ tìm về
    Nắng mới ươm vàng rải khắp đê
    Xóm dưới vừa tan cơn gió lạnh
    Thôn trên mới hết giọt mưa dề
    Ra đi thuở ấy còn hy vọng
    Trở lại hôm nay hết ứ trề
    Nhớ cội thương cành còn khắc khoải
    Anh em trọn nghĩa cả trăm bề

    Trần Thị Lợi

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  5. #3663
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    THẢO MẤY VẦN THƠ

    Đêm buồn lặng thảo mấy vần thơ
    Sóng gọi đâu đây vọng bến bờ
    Nguyệt rụng ngoài hiên choàng nỗi nhớ
    Sương vờn trước ngõ trải niềm mơ
    Đèn giăng lấp lánh hồn vàng rỡ
    Trúc nhuộm lung linh bóng thẩm mờ
    Rạo rực lòng ai khi tứ mở
    Bồi hồi đáy dạ sáng đường tơ .

    Mạnh Trọng Kỷ

    08/12/2013


    Hoa cảm xúc

    Cảm xúc dâng trào ngọt ý thơ
    Mênh mang trải khắp khảm đôi bờ
    Tô trăng sắc dịu êm đềm nhớ
    Điểm núi hương lành thắm thiết mơ
    Tánh thiện trao đời bày sáng rỡ
    Lòng minh tặng bạn phá đen mờ
    Ươm hoa giáo lý đường khai mở
    Thấm đượm câu vần rạng ánh tơ.

    Bảo Minh Trang

    9-12-2013



  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  7. #3664
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết
    THẢO MẤY VẦN THƠ

    Đêm buồn lặng thảo mấy vần thơ
    Sóng gọi đâu đây vọng bến bờ
    Nguyệt rụng ngoài hiên choàng nỗi nhớ
    Sương vờn trước ngõ trải niềm mơ
    Đèn giăng lấp lánh hồn vàng rỡ
    Trúc nhuộm lung linh bóng thẩm mờ
    Rạo rực lòng ai khi tứ mở
    Bồi hồi đáy dạ sáng đường tơ .

    Mạnh Trọng Kỷ

    08/12/2013


    Hoa cảm xúc

    Cảm xúc dâng trào ngọt ý thơ
    Mênh mang trải khắp khảm đôi bờ
    Tô trăng sắc dịu êm đềm nhớ
    Điểm núi hương lành thắm thiết mơ
    Tánh thiện trao đời bày sáng rỡ
    Lòng minh tặng bạn phá đen mờ
    Ươm hoa giáo lý đường khai mở
    Thấm đượm câu vần rạng ánh tơ.

    Bảo Minh Trang

    9-12-2013


    DUYÊN THƠ



    Tâm đồng ý hợp với duyên thơ
    Tựa nước triều dâng sóng vỗ bờ
    Tứ ngọc mênh mang tràn bến nhớ
    Lời vàng bát ngát ngập sông mơ
    Đường Thi trọn ý lòng tươi rỡ
    Lục bát tròn câu dạ nỏ mờ
    Xuân đến giao lưu tình rộng mở
    Hoa lòng nở rộ sắc vàng tơ .

    Mạnh Kỷ
    09/12/2013
    Lần sửa cuối bởi manhky; 09-12-2013 lúc 03:11 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #3665
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NỖI NHỚ


    Giọt nắng chiều nay đọng mắt ai
    Tình vương nỗi nhớ mãi thêm dài
    Lung linh bóng hẹn -vầng sao tỏa
    Thấp thoáng hồn mơ - ánh nguyệt cài
    Lối cũ tỉm về bao ước vọng
    Đường xưa điểm lại những mong hoài
    Tìm đâu được nữa vầng trăng ấy
    Thắp sáng cho đời khỏi nhạt phai .

    Mạnh Kỷ
    09/12/2013
    Lần sửa cuối bởi manhky; 09-12-2013 lúc 07:06 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #3666
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐẾM MƯA RƠI



    Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
    Mà sao man mác nghĩ xa vời
    Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
    Ta thả hồn neo dạ rối bời .

    Mạnh Trọng Kỷ
    09/12/2013

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #3667
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NỖI NHỚ




    Giọt nắng chiều nay đọng mắt ai
    Tình vương nỗi nhớ mãi thêm dài
    Lung linh bóng hẹn -vầng sao tỏa
    Thấp thoáng hồn mơ - ánh nguyệt cài
    Lối cũ tỉm về bao ước vọng
    Đường xưa điểm lại những mong hoài
    Tìm đâu được nữa vầng trăng ấy
    Thắp sáng cho đời khỏi nhạt phai .

    Mạnh Kỷ
    09/12/2013
    NIỀM THƯƠNG

    Thương con quí cháu chẳng riêng ai
    Trải mấy mươi năm tháng rộng dài
    Dạy bảo ân cần câu nghĩa mở
    Chăm nuôi cẩn thận chữ nhân cài
    Tương lai sán lạn đang hy vọng
    Hạnh phúc hồng tươi vẫn đợi hoài
    Nỗi nhớ như sông sâu biển lớn
    Niềm thương tựa núi chẳng hề phai

    Trần Thị Lợi

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  15. #3668
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐẾM MƯA RƠI



    Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
    Mà sao man mác nghĩ xa vời
    Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
    Ta thả hồn neo dạ rối bời .

    Mạnh Trọng Kỷ
    09/12/2013
    HOÀI MƠ

    Đêm ngồi nhẫm đếm hạt mưa rơi
    Ngắm nguyệt đầu non quá tuyệt vời
    Nhủ khẽ sao lòng luôn thổn thức
    Mơ hoài giấc mộng rối tơi bời!

    Lệ Hà

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #3669
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết



    ĐẾM MƯA RƠI

    Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
    Mà sao man mác nghĩ xa vời
    Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
    Ta thả hồn neo dạ rối bời .

    Mạnh Trọng Kỷ
    09/12/2013
    BUỒN CHI

    Buồn sao ngồi đếm hạt mưa rơi
    Có phải người yêu bỏ nửa vời
    Thương nhớ mà chi người phụ bạc
    Để lòng man mác dạ tơi bời.

    TXS
    10/12/2013

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #3670
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 71
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77


    ĐẾM MƯA RƠI



    Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
    Mà sao man mác nghĩ xa vời
    Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
    Ta thả hồn neo dạ rối bời .

    Mạnh Trọng Kỷ
    09/12/2013



    BUỒN CHI

    Buồn sao ngồi đếm hạt mưa rơi
    Có phải người yêu bỏ nửa vời
    Thương nhớ mà chi người phụ bạc
    Để lòng man mác dạ tơi bời.

    TXS
    10/12/2013



    ĐẾM SẦU


    Giật mình ngơ ngẩn thấy đời rơi
    Một nửa thân danh đã vợi vời
    Lặng lẽ quay về thôn xóm cũ
    Quên đi khốn khổ cuộc chơi bời...



    KIỀN ĐỨC - 10/12/13
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 367/778 ĐầuĐầu ... 267 317 357 365 366 367 368 369 377 417 467 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình