+ Trả lời chủ đề
Trang 141/518 ĐầuĐầu ... 41 91 131 139 140 141 142 143 151 191 241 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.401 tới 1.410 của 5174

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

  1. #1401
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    PHẬN BÈO
    ---*---

    Lục bình xuôi ngược nổi trôi
    Bồng bềnh sông nước than ôi ! phận bèo
    Tháng ngày lận đận gieo neo
    Phong ba vùi dập cuốn theo thác ghềnh

    Tựa người thất nghiệp bấp bênh
    Qunh năm dầu dãi lênh đênh biển trời
    Sắc hoa tím biếc xinh tươi
    Dẫu là nở giữa tanh hôi bụi trần

    Cuộc đời sóng gió gian truân
    Vẫn xanh màu lá sức xuân ngập tràn
    Lầm than chẳng chút phàn nàn
    Sẵn sàng đối mặt khó khăn với đời.

    24/11/2013
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .


  2. #1402
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



    PHẬN BÈO
    ---*---

    Lục bình xuôi ngược nổi trôi
    Bồng bềnh sông nước than ôi ! phận bèo
    Tháng ngày lận đận gieo neo
    Phong ba vùi dập cuốn theo thác ghềnh

    Tựa người thất nghiệp bấp bênh
    Qunh năm dầu dãi lênh đênh biển trời
    Sắc hoa tím biếc xinh tươi
    Dẫu là nở giữa tanh hôi bụi trần

    Cuộc đời sóng gió gian truân
    Vẫn xanh màu lá sức xuân ngập tràn
    Lầm than chẳng chút phàn nàn
    Sẵn sàng đối mặt khó khăn với đời.

    24/11/2013
    Tuyen45


    KIẾP HOA

    Cùng là thân phận nổi trôi
    Kiếp hoa ngắn ngủi nắng nôi bọt bèo
    Vui khi kết trái vững neo
    Buồn khi tàn rụng cuốn theo vực, ghềnh

    Cánh hoa gió thổi bập bênh
    Hương hòa trong gió nhạt tênh giữa trời
    Chẳng còn sắc thắm nét tươi
    Chẳng còn âu yếm giữa nơi dương trần

    Đời hoa trải mấy gian truân
    Khi hân hoan, lúc bâng khuâng lệ tràn
    Khi phú quí, lúc nghèo nàn
    Mong hoa đậu quả vui an tình đời

    Trần Thị Lợi



    HỒNG NHAN

    Hồng nhan mười bến nước trôi
    Nhạt nhòa số kiếp người ôi! thân bèo
    Ước mong cặp bến thuyền neo
    Đến miền đất lạ cuốn theo gập ghềnh

    Tâm hồn như chiếc bập bênh
    Lênh đênh sóng vỗ mông mênh cuối trời
    Ngày nao dáng vẻ hồng tươi
    Mà nay dầu dãi chơi vơi cõi trần

    Ngậm ngùi sao lắm chuyên truân
    Lúc xưa má phấn tình xuân dâng tràn
    Hương đồng vị thắm chứa chan
    Sao nàng nỡ bỏ giờ than cuộc đời!

    Huy Thanh
    1-12-2013


  3. #1403
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    KIẾP HOA


    Cùng là thân phận nổi trôi
    Kiếp hoa ngắn ngủi nắng nôi bọt bèo
    Vui khi kết trái vững neo
    Buồn khi tàn rụng cuốn theo vực, ghềnh

    Cánh hoa gió thổi bập bênh
    Hương hòa trong gió nhạt tênh giữa trời
    Chẳng còn sắc thắm nét tươi
    Chẳng còn âu yếm giữa nơi dương trần

    Đời hoa trải mấy gian truân
    Khi hân hoan, lúc bâng khuâng lệ tràn
    Khi phú quí, lúc nghèo nàn
    Mong hoa đậu quả vui an tình đời

    Trần Thị Lợi


    HỒNG NHAN


    Hồng nhan mười bến nước trôi
    Nhạt nhòa số kiếp người ôi! thân bèo
    Ước mong cặp bến thuyền neo
    Đến miền đất lạ cuốn theo gập ghềnh

    Tâm hồn như chiếc bập bênh
    Lênh đênh sóng vỗ mông mênh cuối trời
    Ngày nao dáng vẻ hồng tươi
    Mà nay dầu dãi chơi vơi cõi trần

    Ngậm ngùi sao lắm chuyên truân
    Lúc xưa má phấn tình xuân dâng tràn
    Hương đồng vị thắm chứa chan
    Sao nàng nỡ bỏ giờ than cuộc đời!

    Huy Thanh

    1-12-2013
    Bèo dạt

    Con thuyền xa xứ vẫn trôi
    Sóng xô dồn dập phận tôi bọt bèo
    Bồng bềnh bến đỗ buộc neo
    Bão lên buồm lạc gió chao gập ghềnh


    Số người sao quá bấp bênh
    Nhìn về quê cũ mông mênh góc trời
    Lục bình nhô nhấp luôn tươi
    Mong cơn mưa nhỏ giũ vơi bụi trần


    Quê nhà còn có gian truân
    Mùa đông bão lụt nước dâng ngập tràn
    Tình thương mẹ vẫn chứa chan
    Mong con khôn lớn hân hoan với đời

    Thu giang vũ


  4. #1404
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.271 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6
    VUI HỌC TIẾNG HOA


    Kim cổ xưa nay nhắc nhở ta,
    Tiếng Hoa Khổng Mạnh thật sâu xa,
    Tự thời phong kiến trong thi cử,
    Thượng đẳng anh tài chốn bảng khoa.

    Năm châu bốn biển thật bao la,
    Thế giới bốn người một tiếng Hoa,
    Chiếm một phần tư dân lục địa,
    Tiếng Hoa đang sốt, thật không ngoa.

    Xưa kia sốt tiếng Tây Ban Nha,
    Rồi đến tiếng Anh nhiều quốc gia,
    Thế kỷ hai mốt nhiều dự kiến
    Sẽ là phổ biến tiếng Trung Hoa.

    Ngoại ngữ ngày nay vẫn tiếp đà,
    Người người vui học tiếng Trung Hoa,
    Vì tình hòa hảo, vì cơ nghiệp,
    Để hiểu tầm gần, đến tầm xa.

    Đại học Đại Nam Hà Nội, 10/12/2013
    TTTL

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  6. #1405
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    EM & TÔI

    Em là mộng ước đời tôi
    Vắng em tôi thấy lẻ loi cuộc đời
    Những khi lòng dạ chơi vơi
    Bước chân cao thấp ai lời động viên

    Em, người tôi nghĩ trước tiên
    Cho tôi sức mạnh vượt triền dốc cao
    Giúp tôi lúc ngả cầu ao
    Vượt qua khốn khó lướt bao thăng trầm

    Em như viên đá nước ngầm
    Đỡ nâng nhẹ bước âm thầm vươn lên
    Giúp tôi lội suối băng ghềnh
    Hồng nhan tri kỉ vững bền thiên thu...!

    Huy Thanh
    11-12-2013


  7. #1406
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    EM & TÔI

    Em là mộng ước đời tôi
    Vắng em tôi thấy lẻ loi cuộc đời
    Những khi lòng dạ chơi vơi
    Bước chân cao thấp ai lời động viên

    Em, người tôi nghĩ trước tiên
    Cho tôi sức mạnh vượt triền dốc cao
    Giúp tôi lúc ngả cầu ao
    Vượt qua khốn khó lướt bao thăng trầm

    Em như viên đá nước ngầm
    Đỡ nâng nhẹ bước âm thầm vươn lên
    Giúp tôi lội suối băng ghềnh
    Hồng nhan tri kỉ vững bền thiên thu...!

    Huy Thanh
    11-12-2013

    THƠ VÀ TÔI

    Thơ là niềm vui của tôi
    Không thơ như thấy cuộc đời lẻ loi
    Tình người có lúc đầy vơi
    Nhưng tình thơ ấy là lời đoàn viên

    Thơ, mỗi ngày đến đầu tiên
    Mở mạng gặp bạn, nghĩ triền miên sao
    Giá như tôi được ước ao
    Sẽ là điều muốn thơ bao lắng trầm

    Thơ tôi dòng chảy ngấm ngầm
    Rẽ ra nhiều nhánh âm thầm ca lên
    Dù cho bao thác bao nghềnh
    Thơ tôi vẫn chảy lâu bền ngàn thu ...

    TXS
    12/12/2013

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #1407
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    VẤN VƯƠNG

    Lòng vấn vương trăm năm cô đọng lại
    Trọn một đời mà nghĩ mới hôm qua
    Đường hải âu sương gió biệt quê nhà
    Đời lãng tử mãi sầu thương với nhớ

    Hoàng hôn xuống lam chiều mà cứ ngỡ
    Khói nhà ai trông tợ sắc cầu vồng
    Mùi hành tỏi hương bay tỏa tầng không
    Nghe đói lả mong chờ người lên tiếng

    Tình tan vỡ còn gì mà lưu luyến
    Nàng sang ngang ta mang tiếng phụ tình
    Đời nghiệt ngã thôi hãy cứ làm thinh
    Công danh toại ngày bình minh trở lại

    Bước hồi hương kí ức thời tuổi dại
    Gốc dừa đây lúc hai đứa hẹn hò
    Tên quyện nhau chứng tích xưa còn đó
    Lặng ngắm nhìn lòng bỗng thấy nao nao.

    Huy Thanh
    18-12-2013
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 18-12-2013 lúc 03:12 PM


  10. #1408
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Đổi mới


    Đổi mới cho dân được mạnh giàu
    Đường thi soi sáng đến muôn sau
    Tinh hoa hội tụ ngàn năm đẹp
    Đất nước không còn cảnh bể dâu!

    Lê Thaqnh Sơn

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  12. #1409
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2




    GÓT NGỌC VƯỜN XUÂN
    ---*---

    Vườn xuân bước dạo giữa ban mai
    Gót ngọc chân ai thấp thoáng hài
    Áo tím tà bay trong nắng sớm
    Trai làng mắt ngắm đắm hồn say.

    20/12/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  14. #1410
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.822
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    [QUOTE=Huy Thanh;149324]


    BẠCH NGỌC LAN

    Ngọc Lan thân trắng nõn nà
    Hương bay thoang thoảng đậm đà tình xưa
    Đan tay đi dưới trời mưa
    Như hình với bóng sớm trưa thỏa nguyền.

    huythanh

    BẠCH NGỌC LAN

    Như búp tay em trắng trong ngà ngọc
    Sức mạnh diệu kỳ hút hết hồn anh
    Hương nhụy trinh nguyên chan chứa bao tình
    Em mang cả một trời khát vọng.

    BXP

  15. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 141/518 ĐầuĐầu ... 41 91 131 139 140 141 142 143 151 191 241 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình