QUÝ THAY
Tuổi cao chồng chất tấm thân gầy
Gương sáng cho đời tỏa mãi đây
Sá chi sức giảm, cơn đau đến
Hoa kiếm miệt mài, thơ vẫn say.
Nguyễn Văn Thái
Xin chúc bác luôn mạnh khỏe, tìm nhiều hoa, làm nhiều thơ hay!
|
|
||
QUÝ THAY
Tuổi cao chồng chất tấm thân gầy
Gương sáng cho đời tỏa mãi đây
Sá chi sức giảm, cơn đau đến
Hoa kiếm miệt mài, thơ vẫn say.
Nguyễn Văn Thái
Xin chúc bác luôn mạnh khỏe, tìm nhiều hoa, làm nhiều thơ hay!
|
|
||
Nguyên văn bởi TTL
BIỂN VÀ ANH
Rộng mênh mông không vượt khỏi bến, bờ
Sâu thăm thẳm, không qua mặt, đáy
Biển ầm ào, sóng cồn, nước xoáy
Mà vô hình tan theo mây bay
Anh nồng nàn mật ngọt, men say
Chớp mắt vẽ khoảng trời lồng lộng
Lòng trầm tích cả hành tinh khát vọng
Mà không bờ, không đáy, một vòng tay
TTL
CẢM XÚC ĐỌC THƠ TRẦN THỊ LỢI
Đọc thơ Trần Thị Lợi
Hai khổ thơ ngắn ngủi
Mà trải rộng mênh mông
Một tâm hồn rộng mở
Một trái tim tươi hồng
Ôi! Từng câu, từng chữ
Tan giá buốt trời Đông.
Biển dù rộng mênh mông
Vẫn bến bờ giới hạn
Sâu thăm thẳm ...tận cùng
Vẫn không qua Mặt-Đáy.
Bên người yêu...cả đất trời thức dậy
"Anh nồng nàn mật ngọt, men say
Mà không bờ, không đáy, một vòng tay"
Tuyệt diệu quá! Cảm ơn người sáng tác.
BXP 05.12.2013
Sức khỏe huynh nhũng nhẵng quá, hiện tại chẳng có bệnh gì, chỉ mệt, mệt ghê gớm. Không vào được máy nhưng bút cũng thờ ơ, chỉ nằm suốt ngày...Những khi vào được máy, huynh muốn tìm đến những cảm xúc xưa (cái đã qua không bao giờ trở lại), giở đọc trang "Thư viện" của muội mà huynh mới copy được 50 bài, viết đôi dòng cảm nhận tặng muội. Cái không khí sôi nổi họa thơ cùng bè bạn sẽ không bao giờ trở lại với huynh nữa, sức huynh cứ tàn tạ dần...
|
|
||
|
|
||
KIỂM MÌNH
Hôm qua Bồ Tát thăm nhà
Nước cành dương thấm...chan hòa tình thương.
Đã thông lý vô thường Phật dạy
Các cớ chi cứ thở than hoài
Thân già ...Ừ, cũng già rồi!
Nhưng tâm hồn trẻ thì đời vẫn tươi.
Giữ trên môi nụ cười tươi nở
Xả não phiền, rộng mở cõi tâm
Thơ-Hoa ...cứ mãi nâng tầm
Làm nhiều, nói ít...lặng thầm là hơn.
Lặng thầm nhưng chẳng cô đơn!
BXP 07.12.2013
|
|
||
Đã thông cái lí VÔ THƯỜNG
Giọt lòng gửi gió muôn phương
Nói gì???
BXP 09.12.2013
|
|
||
Miễn là ... Chưa thể buông xuôi!
Thất thường! ... Đành thế ... mọi người cảm thông.
BXP 11.12.2013
|
|
||
NGHỀ BIỂN
Nghề sao thật lắm gian nan
Cầu sao được cá bình an trở về
Những đêm biển động bốn bề
Thuyền ta bủa lưới bởi mê hải hồ.
Lệ Hà
|
|
||
|
|
||
|
|
||
THƠ
Làm gì cũng phải có thơ
Không thơ đời sẽ thẫn thờ héo hon
Mặc cho Tứ Đại nó mòn
Có thơ đời vẫn thấy còn đáng yêu.
BXP 15.12.2013