-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 84
Thanks
- 554
- Thanked 523 Times in 84 Posts
- Blog Entries
- 46
HAI NHÀ
Bến Thủy nối liền giữa hai ta
Sông Lam gắn kết giữa hai nhà
Bên này đất võ quan liêm khiết
Yểu điệu văn chương ấy đất Hà .
Đã cùng chung sống một mái nhà
Cùng làm Xô viết năm ba mươi
Thị trường cơ chế người một ngả
Dòng sông chứng giám cảnh hai nhà.
ĐH
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-12-2013 lúc 05:38 AM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 84
Thanks
- 554
- Thanked 523 Times in 84 Posts
- Blog Entries
- 46
AI ĐẶT TÊN
Không biết người xưa tự thuở nào
Đặt tên thành phố nghệ rất cao
Là Vinh thể hiện niềm kiêu hãnh
Lẽ thế phong ba cứ ập vào.
Gian truân vất vả chả nôn nao
Thiên tai địch họa vẫn ngẩng cao
Sinh sôi nảy nở anh hùng kiệt
Xứng đáng tên Vinh đầu ngẩng cao.
ĐH
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 84
Thanks
- 554
- Thanked 523 Times in 84 Posts
- Blog Entries
- 46
SỨC SỐNG
Đã một tháng ròng tôi ở với công nhân
Cùng ăn uống ,vào ca cùng làm việc
Họ trẻ trung như ngày tôi mới lớn
Rất hồn nhiên gợi sức sống trong tôi.
Thời buổi thị trường làm nhịp sống rộn lên
Khuôn mặt trẻ trung như già đi trước tuổi
Chạy ngược chạy xuôi theo vòng quay của máy
Chỉ sót còn ánh mắt tuổi thanh xuân.
ĐH
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-12-2013 lúc 05:40 AM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 84
Thanks
- 554
- Thanked 523 Times in 84 Posts
- Blog Entries
- 46
MỪNG HAY LO
Bông tuyết trắng bung bay trời cực bắc
Tuyết đã về tuyết trắng tổ quốc ta
Đã bao ngày bao ước muốn của ta
Được thấy tuyết rơi trên trời tổ quốc.
Tuyết phủ trắng chôn vùi lửa hận
Xoa dựu lòng nóng cháy bấy nhiêu năm
Trời của ta và đất của ta
Đã có tuyết trắng trinh chàn hạnh phúc
Ta không biêt mừng hay lo nữa
Cảm ơn nhiều tuyết trắng trời ban.
ĐH
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 84
Thanks
- 554
- Thanked 523 Times in 84 Posts
- Blog Entries
- 46
PHÚT TỬ TẾ
Khi đã biết thời gian là quý
Thì hỡi ôi đã quá muộn rồi
Tay buông xuôi lòng chới với khuôn nguôi
Cố nứu kéo thời gian đâu ngừng lại.
Không chảy siết, lừ lừ trôi lạnh lẽo
Cuốn hết vào vũ trụ bao la
Phút nối tiếc chỉ thở dài não nuột
Đã muộn màng ân hận chẳng làm chi
Ôi phút cuối hãy nghĩ sao tử tế
Trọn tình người thanh thản lúc xuôi tay.
ĐH
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 84
Thanks
- 554
- Thanked 523 Times in 84 Posts
- Blog Entries
- 46
CẦU CẤM
Em mang tên cấm chẳng cấm đâu
Thỏa sức các anh ở tận đâu
Ra vào thỏa mái lòng hồ hởi
Vô thăm quê Bác phải qua cầu.
Bởi lẽ ông đồ xưa đặt tên
Đến Vinh khổ nhục phải bắc cầu
Tới Vinh rèn trí thì hẵng đến
Tự bởi lòng mình chẳng cấm đâu.
ĐH
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 84
Thanks
- 554
- Thanked 523 Times in 84 Posts
- Blog Entries
- 46
CỬA LÒ
Cửa Lò đích thị chính tên em
Muốn vinh tôi luyện trí để xem
Quặng gang cũng biến thành ánh thép
Tôi như thế đấy phải vào lò.
Mới chỉ cửa thôi hãy đứng xem
Trí nhụt tâm hèn hãy ra về
Vinh quang quyết luyện thành sắt thép
Cửa Lò tôi luyện đừng trách em.
ĐH
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 84
Thanks
- 554
- Thanked 523 Times in 84 Posts
- Blog Entries
- 46
BỒN CHỒN
Không nhớ đời tôi đã bao cuộc chia tay
Thật rất nhiều nhưng không hề trai sạn
Con tim rung tràn đầy nỗi nhớ
Lòng bồn chồn xao xuyến mắt rưng rưng.
các cuộc chia tay của tuổi thanh xuân
Tay nắm chặt tay nghẹn ngào không thành tiếng
Cố nén chặt vòng quanh ngấn lệ
Bước chân đi tay tuột tự khi nào
Đời vẫn trôi rồi lại cuộc chia tay
Trời vẫn xanh đầu tràn đầy mây bạc
Tưởng năm tháng lòng già lên một chút
Vẫn như xưa lòng dạ vẫn bồn chồn.
ĐH
Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 17-12-2013 lúc 04:17 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 84
Thanks
- 554
- Thanked 523 Times in 84 Posts
- Blog Entries
- 46
MẸ ĐỢI

Mẹ chẳng tiếc gì khi nuôi ta
Chắt chiu dành dụm ở trong nhà
Thắt lưng buộc bụng nuôi ta lớn
Thao thức chờ ta tuổi đã già
Hé vui tí chút của ngày xuân
Cháu con tụ họp chật cả nhà
Rồi mai chúng nó người một hướng
Mẹ lại đợi con với tuổi già.
ĐH(Mừng thọ mẹ tròn 100 tuổi)
Lần sửa cuối bởi Đinh Hòa; 21-01-2014 lúc 02:01 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 84
Thanks
- 554
- Thanked 523 Times in 84 Posts
- Blog Entries
- 46
HAY KHI
Tác phẩm thơ buồn nó chỉ hay
Người đọc giống, cùng nỗi đắng cay
Mênh mông tâm trạng lòng trắc ẩn
Thả hồn ngây ngất tựa như say
Mượn ngữ nghĩa thơ để nói thay
Những điều thầm kín ẩn bấy nay
Chải dài tâm trạng cho thỏa nỗi
Lòng người bạn hỡi phút thăng thay.
ĐH
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đinh Hòa vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn