|
|
||
|
|
||
|
|
||
BÂNG KHUÂNG
Ngẫm nghĩ buồn vui cũng một thời
Giàu sang -đói khổ tựa song đôi
Hoa thơm khoe sắc tràn theo nắng
Quả ngọt tỏa hương mãi trọn đời
Bạn đến chốn xưa lòng vẫn nhớ
Ta về quê cũ dạ còn vơi
Bâng khuâng đứng giữa trời -non -nước
Ngắm cảnh xuân về thật đẹp tươi.
Mạnh Kỷ
12/12/2013
|
|
||
Nguyên văn bởi Lệ Hà
NGHỀ BIỂN
Nghề sao thật lắm gian nan
Cầu sao được cá bình an trở về
Những đêm biển động bốn bề
Thuyền ta bủa lưới bởi mê hải hồ.
Lệ Hà
VỮNG LÁI
Nghề gì cũng có chữ "nan"Mong sao đứng vững khi thân chưa "về"Sóng xô, gió quật tứ bềThuyền ta vẫn nhẹ như đi trong hồ.
BXP 15.12.2013
|
|
||
|
|
||
|
|
||
ĐẶC SẢN PHÚ QUỐC
Sớm mai nắng đẹp ra khơi
Thuyền câu lướt nhẹ chơi vơi giữa dòng
Trời quang biển rộng mênh mông
Lăn tăn sóng vỗ bềnh bồng mây bay
Con nhum tua tủa nhiều gai
Thịt mềm béo ngậy trổ tài nướng nhanh
Quả sim chín mọng trĩu nhành
Lên men mật ngọt để dành rượu ngon
Mực trứng tẩm bột chiên giòn
Lẩu chua cá trích rau non thêm gừng
Lưng đồi vọng khúc Tơ-nưng
Tiêu đen đặc sản thơm lừng vang xa
Còi mai mùi vị đậm đà
Hàng dừa lộng gió hương trà ngất ngây
Gà tơ trộn gỏi nồng cay
Cá cơm nước mắm, khô nai tuyệt vời
Ngọc trai ánh bạc sáng ngời
Chó lông xoáy hiếm muôn đời ngợi khen
Hoa tím muống biển mọc ven
Về đêm lấp lánh giăng đèn cùng sao
Rời Phú Quốc, dạ nao nao
Bãi Dài cát mịn non cao mát lành
Hoang sơ thoáng đãng suối Tranh
Rừng xanh Đảo Ngọc vươn cành đón anh.
Lệ Hà
16-12-2013
*Được biết Lam Y sắp du lịch Phú Quốc,
chúc bạn thưởng thức nhiều món ngon
của biển và nhớ đem về chó lông xoáy
tinh khôn nhé.
Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 16-12-2013 lúc 11:16 AM
|
|
||
Nguyên văn bởi Mạnh Trọng KỷĐẾM MƯA RƠI
Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
Mà sao man mác nghĩ xa vời
Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
Ta thả hồn neo dạ rối bời .
Mạnh Trọng Kỷ
09/12/2013
HOÀI MƠ
Đêm ngồi nhẫm đếm hạt mưa rơi
Ngắm nguyệt đầu non quá tuyệt vời
Nhủ khẽ sao lòng luôn thổn thức
Mơ hoài giấc mộng rối tơi bời!
Lệ Hà
BUỒN CHI
Buồn sao ngồi đếm hạt mưa rơi
Có phải người yêu bỏ nửa vời
Thương nhớ mà chi người phụ bạc
Để lòng man mác dạ tơi bời.
TXS
10/12/2013
THU BUỒN
Một phút Thu buồn ... giọt giọt rơiHồn nhiên ... ngày ấy đã xa vờiSợi tình giăng mắc như tơ nhệnMuốn gỡ...mà sao cứ rối bời?
BXP 16.12.2013
|
|
||
MƠ ƯỚC
Em ơi anh ngỏ đôi lời
Mơ thành cầu thủ được mời chơi xa
Những ngày gió bão mưa sa
Khắp sân ngập nước ở nhà làm thơ!
Lệ Hà
|
|
||