+ Trả lời chủ đề
Trang 145/859 ĐầuĐầu ... 45 95 135 143 144 145 146 147 155 195 245 645 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.441 tới 1.450 của 8585

Chủ đề: Trang thơ Bùi Xuân Phượng

  1. #1441
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.867
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    NÀO NGỜ

    Khát khao về với ngày xưa
    Gốc bằng lăng trú cơn mưa ...chụm đầu
    Tưởng rằng trầu đã bén cau
    Nào ngờ mang mãi nỗi sầu chia ly!

    BXP 02.01.2014

    Hôm 31/12, sau khi post bài ở trang mình, định copy sang trang bạn thì đột nhiên khó chịu vội dừng máy ... Vì điều kiện sức khỏe, mong được cảm thông.

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1442
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TUỔI HẠC

    Tuổi hạc miệt mài mỗi khúc trôi
    Thời gian chiu chắt tặng cho đời
    Mỗi nhành hoa mới ngân câu hát
    Tình nghĩa thi đàn mãi thắm tươi.

    Nguyễn Văn Thái
    2 - 1 - 2014
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 02-01-2014 lúc 10:07 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #1443
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    NÀO NGỜ

    Khát khao về với ngày xưa
    Gốc bằng lăng trú cơn mưa ...chụm đầu
    Tưởng rằng trầu đã bén cau
    Nào ngờ mang mãi nỗi sầu chia ly!

    BXP 02.01.2014

    Hôm 31/12, sau khi post bài ở trang mình, định copy sang trang bạn thì đột nhiên khó chịu vội dừng máy ... Vì điều kiện sức khỏe, mong được cảm thông.

    Nhớ về cái thuở hàn vi
    Chiều duyên mưa đổ xuân thì còn nguyên
    Đâu cần trầu hẹn cau nguyền
    Câu thơ nối nhịp tình duyên đẹp ngời.

    Nguyễn Văn Thái
    2 - 1 - 2014


    Kính chúc bác BXP luôn mạnh khỏe, có thêm nhiều bài thơ, nhiều tranh hoa
    làm cho thi đàn ngày thêm phong phú sôi động.
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 11-01-2014 lúc 08:20 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #1444
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.867
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    Nhớ về cái thuở hàn vi
    Chiều duyên mưa đổ xuân thì còn nguyên
    Đâu cần trầu hẹn cau nguyền
    Câu thơ nối nhịp tình duyên đẹp ngời.

    Nguyễn Văn Thái
    2 - 4 - 2013

    Kính chúc bác BXP luôn mạnh khỏe, có thêm nhiều bài thơ, nhiều tranh hoa
    làm cho thi đàn ngày thêm phong phú sôi động.
    MỘT CHÚT ...

    Dạo gót đường quê nắng trải vàng
    Sương chiều xốp nhẹ tỏa mênh mang
    Giọt lòng gửi gió về phương ấy
    Một chút bâng khuâng rất khẽ khàng.

    BXP 03.01.2014

    Cảm ơn bạn NVT đã động viên. Thời gian gần đây sức khỏe tôi rất thất thường, dẫn đến tâm trạng thất thường, nguyên nhân có thể vì mê hoa tôi đã ngồi máy quá nhiều, nó tác động vào thần kinh tôi gây lên cớ sự. Tôi đang thực hiện một chương trình rèn luyện tổng hợp: yoga, thiền, đi bộ, quyết tâm phục hồi lại sức khỏe. Thơ-Hoa để vui, được đến đâu thì được, ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe.

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #1445
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    [QUOTE=buixuanphuong09;149920][INDENT] NÀO NGỜ[SIZE=4]

    Khát khao về với ngày xưa
    Gốc bằng lăng trú cơn mưa ...chụm đầu
    Tưởng rằng trầu đã bén cau
    Nào ngờ mang mãi nỗi sầu chia ly!

    [COLOR=blue]BXP 02.01.2014

    về với ngày xưa


    Lại về với thửa xa xưa
    Khi đời gặp trận gió mưa lần đầu
    Nhìn đời nào biết nông sâu
    Thương người lận đận dãi dầu gió sương

    Lê Thanh Sơn

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  11. #1446
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.867
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    [QUOTE=lethanhson;150129]
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    [INDENT] NÀO NGỜ[SIZE=4]

    Khát khao về với ngày xưa
    Gốc bằng lăng trú cơn mưa ...chụm đầu
    Tưởng rằng trầu đã bén cau
    Nào ngờ mang mãi nỗi sầu chia ly!

    [COLOR=blue]BXP 02.01.2014

    về với ngày xưa


    Lại về với thửa xa xưa
    Khi đời gặp trận gió mưa lần đầu
    Nhìn đời nào biết nông sâu
    Thương người lận đận dãi dầu gió sương

    Lê Thanh Sơn
    CÁI NGÀY XƯA

    Cái "ngày xưa ấy" có xa đâu
    Nó ở trong tim, lẩn góc đầu
    Xúc tác vần thơ tăng sức mạnh
    Ươm hồng giọt tím sáng mai sau.

    BXP

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1447
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.867
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    TRI ÂN HAI MUỘI

    Mơ, Lan vất vả quá thôi!
    Vi Thông đang nở nụ cười đẹp sao!
    HƯƠNG XƯA bay khắp tinh cầu
    Để duyên Thi Hữu tươi mầu thế gian.

    HƯƠNG XƯA ... sôi động diễn đàn
    Món quà ...đón nhận... muôn vàn quý yêu
    Lầu Mây lộng cánh chim chiều
    Bao nhiêu câu chữ bấy nhiêu ân tình.

    Lặng thầm ...Tuyệt diệu sức sinh!
    Con tim ứ máu ...biết mình sắp đi...
    Lặng thầm ... một nỗi đam mê
    Quyết dồn tâm huyết vẹn bề HƯƠNG XƯA!

    Nghẹn ngào ... mí lệ tuôn mưa!

    BXP 04.01.2014

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #1448
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.867
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢM XÚC NHẬN "HƯƠNG XƯA"

    Trên tay cầm cuốn sách hồng
    Cồn lên nỗi nhớ Vi Thông cháy lòng!
    Canh khuya vắng vẻ thư phòng
    Một mình một ngọn đèn chong ...miệt mài...

    Máu bầm ... nhức nhối ...lai rai...
    Vẫn dồn tâm huyết ... hôm mai hoàn thành
    Hương Xưa ... muôn vạn ân tình
    Ba năm mang một sức sinh tuyệt vời!

    Dẫu rằng đệ đã về Trời
    Mà hình đệ mãi sáng ngời nơi đây
    Nghĩa ân trải rộng tháng ngày
    Cho vườn Thi Hữu nở đầy hoa thơm.

    Ơn NGƯỜI SÁNG LẬP sắt son!

    BXP 10.01.2014

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1449
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.867
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN NHỚ

    Giáp Ngọ đến, sức phi chiến mã
    Khúc ca Xuân hối hả tưng bừng
    Những nụ chồi đang say giấc ngủ Đông
    Bỗng vùng dậy, ngỡ ngàng thay áo mới.

    Những cặp mắt ... nồng nàn, đắm đuối
    Những bước đi ... sôi nổi, hào hùng
    Những nếp nhăn ... bỗng rực sáng hồng
    Một sức sống trào dâng...Mùa Xuân bất tận!

    Vườn Thi Hữu ngàn hoa đua sắc thắm
    Dẫu Lầu Mây xa vắng cánh Chim chiều
    Mà hai Miền vẫn hồ hởi ...Nguyên Tiêu!
    KHỐI ĐỒNG TÂM ... nâng niu gìn giữ.

    "Tình thân ái..." cho ta điều thích thú
    Đón bạn thơ hội tụ nơi này
    "Nghĩa nhân hòa..." sưởi ấm Lầu Mây
    Thi Hữu vẫn ngày ngày phát triển.

    Chỉ hai tháng *... lặng thầm hoàn thiện
    Biên tập Hương Xưa dâng hiến cho đời
    Ôi! Từng trang ...thấm giọt máu tươi
    Để phút cuối ... mỉm cười mãn nguyện!

    Sinh nhật lần ba ... muôn vàn trìu mến!
    Hình Vi Thông vẫn hiển hiện nơi đây
    Cánh Chim chiều rẽ gió, tung mây
    Cho Thi Hữu thăng hoa tràn đầy Xuân sắc.

    Vui hội tụ ... tri ân người sáng lập
    Ba nàng Hương ...tình nặng ba năm
    Tết Nguyên Tiêu lồng lộng ánh trăng Rằm
    Trong rộn rã vẫn âm thầm giọt nhớ!

    BXP 27.01.2013

    * Vi Thông ra thông báo biên tập Hương Xưa ngày 01/6/2013 thì ngày 01/8/2013 đã vĩnh viễn ra đi.
    ** Kỷ niệm sinh nhật lần ba của VNTH, tôi không thể họp mặt tại Miền Nam, cũng khó có thể họp mặt tại Miền Bắc, viết bài XUÂN NHỚ, đăng lên, trước hết mừng Xuân Giáp Ngọ, sau cũng có nguyện vọng mong BQT, ĐH cho ca sỹ thể hiện tại hai nơi kỷ niệm này. Trân trọng cám ơn.

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #1450
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    CHÚC TẾT BÁC PHƯỢNG

    Đông tàn tết đến
    Chúc Bác lời hay
    Quanh năm sưu tập hăng say
    Vườn hoa thi hữu mỗi ngày một xinh

    29.1.2014
    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 145/859 ĐầuĐầu ... 45 95 135 143 144 145 146 147 155 195 245 645 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình