
Nguyên văn bởi
Lệ Hà
TÌNH YÊU MÙA ĐÔNG
Anh về sưởi ấm mùa đông
Nguyện lòng hẹn ước triền sông đầu làng
Ngỡ ngàng nhòa lệ tay đan
Trăng thanh gợi nhớ bên chàng năm xưa
Rượu cay ngây ngất gió đùa
Men tình thắm mãi hương mua dịu dàng
Thơm nồng mái tóc mơn man
Bờ môi mọng đỏ dáng nàng tôi yêu
Má hồng con gái diễm kiều
Say sưa ngắm cảnh bên lều cỏ tranh
Thương quê hương lúa trong lành
Nụ cười ánh mắt long lanh dịu hiền
Đồi xa rừng núi thiên nhiên
Đàn chim tung cánh về miền nơi nao?
Nhẫn xinh ta đã trọn trao
Nụ hôn chung thủy dâng trào niềm vui.
Lệ Hà
Cuối đông Quý Tỵ
KỶ NIỆM SÔNG QUÊ
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Mùa nào cũng nhơ dòng sông bên làng
Bao nhiêu kỷ niệm xen đan
Đã in dấu thiếp với chàng ngày xưa
Tuổi thơ nhảy nhót vui đùa
Chạy quanh bắt bướm hái mua dễ dàng
Lớn lên suy nghĩ lan man
Dạo bên sông được gặp nàng thân yêu
Dáng thanh thanh, vẻ yêu kiều
Loay hoay như ý dựng lều vẽ tranh
Xem ra cảnh thật yên lành
Cảnh sao người vậy mắt lanh nhưng hiền
Trông chừng tự tại an nhiên
Hỏi ra mới biết gần miền đây nao
Thế rồi câu chuyện tình trao
Mấy năm sau, tới cao trào đỉnh vui.
TXS 09.01.2014