+ Trả lời chủ đề
Trang 4/9 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 86

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Phan Thị Thanh Minh

  1. #31
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    XUÂN

    Xuân chở niềm vui đến trước thềm
    Xuân mừng đất nước thoát màn đêm
    Xuân về muôn cánh hoa khoe sắc
    Xuân tới vạn cây non nhú mềm
    Xuân đón thanh bình vui rạo rực
    Xuân đem hạnh phúc thú ấm êm
    Xuân ơi! Bao tuổi ngời thanh tú
    Xuân tặng trao người sức khỏe thêm.

    Phan Thị Thanh Minh



    XUÂN VỀ

    Xuân về hoa nở rộ bên thềm
    Xuân tỏa hương nồng ngày lẫn đêm
    Xuân trẻ vui tươi ngời áo mới
    Xuân già hạnh phúc ấm chăn mềm
    Xuân mừng sáng tỏ vần thơ đẹp
    Xuân trải bình yên hạt nắng êm
    Xuân sẽ muôn đời ca ngợi mãi
    Xuân trao tặng tuổi mỗi người thêm.

    TXS 30.01.2014 (30 tết)



    XUÂN ƯỚC MƠ

    Xuân về nắng ấm đợi bên thềm
    Xuân ước dương quang đẩy bóng đêm
    Xuân mộng chan hòa đôi mắt sáng
    Xuân mơ hạnh phúc cánh tay mềm
    Xuân mang phúc lộc lòng an ủi
    Xuân tới thanh bình dạ ấm êm
    Xuân hỡi bao người chờ mã đáo
    Xuân còn mưa thuận gió hòa thêm.

    Huy Thanh
    Xuân Giáp Ngọ

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    TỰ THỌ 80

    Nhật Nguyệt(*) theo xuân tám chục lần
    Hưu nhàn minh mẫn, vững tay chân
    Thơ ca xướng họa còn vui miệng
    Con cháu chăm nom cũng sướng thân
    Ngày tiếp bạn nâng, mời hởi dạ
    Đêm chong đèn đọc, viết thanh tâm
    Thương hoài, nhớ mãi người xa vắng
    Trăm tuổi luôn tròn vẹn chữ nhân.

    Phan Thị Thanh Minh


    *Bút danh

    CHÚC THỌ

    Em chưa gặp chị được non lần
    Khi đọc thơ rồi rõ ý chân
    Dẫu tuổi hơn nhau còn cách biệt
    Mà tình như thể đã làm thân
    Thanh Minh sớm tối say tìm bạn
    Nhật Nguyệt đêm ngày nguyện giữ tâm
    Chúc lễ tám mươi lời mộc mạc
    Mong rằng Đại thọ quả ngời nhân.

    TXS 24.01.2014



    MỪNG THỌ

    Xuân đi xuân đến mấy mươi lần,
    Dong ruổi đường đời đã mỏi chân.
    Mưa nắng bao mùa không nản chí,
    Bão giông mấy độ vẫn kiên thân.
    Mượn câu xướng họa mong an trí,
    Lấy cảnh điền viên muốn dưỡng tâm.
    Chúc cụ muộn phiền quên lãng hết,
    Để còn sáng mãi chút lòng nhân.

    phamanhoa



    MỪNG THỌ TỶ MINH

    Vần thơ của chị đọc bao lần
    Nhật Nguyệt dâng trào thiện mỹ chân
    Xướng họa thi đàn say nghĩa thắm
    Đùa trêu bạn hữu kết tình thân
    Đài trang vẫy bút an lòng trí
    Liễu các mài nghiên vẹn chữ tâm
    Suối nhạc êm đềm tuôn chảy mãi
    Hàn huyên tỏa sắc giữ tròn nhân.

    Huy Thanh
    03-2-2014

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHAN THỊ THANH MINH đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 91
    Bài gửi : 216
    Thanks
    3.437
    Thanked 2.596 Times in 215 Posts
    HOAN CA

    Xuân về mừng bạn lại mừng ta
    Mơ mận vườn nhà rộ nở hoa
    Nhà nghĩa trúc mai sinh thọ thọ
    Nền nhân hòe quế phúc đa đa
    Tuổi già bóng cả luôn tươi thắm
    Lớp trẻ tình thâm thật mặn mà
    "Mã đáo thành công" tròn Giáp Ngọ
    Trước thềm năm mới thú hoan ca.

    Phan Thị Thanh Minh


  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn PHAN THỊ THANH MINH vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi PHAN THỊ THANH MINH Xem bài viết
    HOAN CA

    Xuân về mừng bạn lại mừng ta
    Mơ mận vườn nhà rộ nở hoa
    Nhà nghĩa trúc mai sinh thọ thọ
    Nền nhân hòe quế phúc đa đa
    Tuổi già bóng cả luôn tươi thắm
    Lớp trẻ tình thâm thật mặn mà
    "Mã đáo thành công" tròn Giáp Ngọ
    Trước thềm năm mới thú hoan ca.

    Phan Thị Thanh Minh

    KHÚC HỢP CA

    Cảm tạ bao người đã chúc ta
    Đầu xuân thượng thọ nở ngàn hoa
    Mềm tay đảo chữ như cành liễu
    Vững trí khơi lời tựa gốc đa
    Ngắm nguyệt đan tình mơ mộng đó
    Nhìn trăng dệt nghĩa mải mê mà
    Dù cho tuổi hạc lòng không mỏi
    Mã đáo thành công khúc hợp ca.

    Huy Thanh
    7-02-2014


  8. #35
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHAN THỊ THANH MINH đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 91
    Bài gửi : 216
    Thanks
    3.437
    Thanked 2.596 Times in 215 Posts
    GỬI TRƯỜNG SA

    Trương sa đất nước của Tiên Rồng
    Rào giậu bao đời ở phía Đông
    Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
    Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
    Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
    Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
    Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
    Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

    Phan Thị Thanh Minh

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn PHAN THỊ THANH MINH vì bài viết hữu ích này


  10. #36
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi PHAN THỊ THANH MINH Xem bài viết
    GỬI TRƯỜNG SA

    Trường sa đất nước của Tiên Rồng
    Rào giậu bao đời ở phía Đông
    Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
    Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
    Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
    Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
    Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
    Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

    Phan Thị Thanh Minh

    NHỚ TRƯỜNG SA

    Ngàn năm nước Việt giống con Rồng
    Biển vỗ trùng khơi trấn phía đông
    Song Tử Trường Sa vầng nguyệt chiếu
    Bàng vuông đảo lớn bóng trăng lồng
    Ân dài vẫn thấm lòng thơm ngát
    Nghĩa nặng hoài vương dạ thảo nồng
    Ngả xuống bao người đang đứng dậy
    Muôn đời quyết giữ vẹn non sông.

    Huy Thanh
    15-3-2014
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 15-03-2014 lúc 08:06 PM

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  12. #37
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Nguyên văn bởi PHAN THỊ THANH MINH
    GỬI TRƯỜNG SA

    Trường sa đất nước của Tiên Rồng
    Rào giậu bao đời ở phía Đông
    Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
    Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
    Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
    Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
    Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
    Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

    Phan Thị Thanh Minh
    NHỚ TRƯỜNG SA

    Ngàn năm nước Việt giống con Rồng
    Biển vỗ trùng khơi trấn phía đông
    Song Tử Trường Sa vầng nguyệt chiếu
    Bàng vuông đảo lớn bóng trăng lồng
    Ân dài vẫn thấm lòng thơm ngát
    Nghĩa nặng hoài vương dạ thảo nồng
    Ngả xuống bao người đang đứng dậy
    Muôn đời quyết giữ vẹn non sông.

    Huy Thanh
    15-3-2014

    GIỮ BIỂN ĐÔNG
    Việt Nam Tổ Quốc đẹp tên Rồng
    Nay trọn lời thề giữ biển đông
    Nhiệt huyết quân dân ngời sức trẻ
    Tình yêu đất nước rạng đèn lồng
    Trường sa nặng nghĩa tâm hồn lộng
    Song Tử bền gan nhiệt huyết nồng
    Giông bão qua đi đời lại bổng
    Suối ngàn mạnh mẽ đổ về sông
    HOÀNG GIAO
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 14-06-2014 lúc 05:24 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  13. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  14. #38
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi PHAN THỊ THANH MINH Xem bài viết
    GỬI TRƯỜNG SA

    Trương sa đất nước của Tiên Rồng
    Rào giậu bao đời ở phía Đông
    Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
    Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
    Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
    Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
    Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
    Đảo ôm tròn thế núi hình sông.

    Phan Thị Thanh Minh
    BIỂN ĐẢO THÂN YÊU.

    Đảo biển ngàn năm xứng Tổ Rồng
    Bao thời chắn giữ đại dương Đông
    Trường sa vững chí dù mưa lộng
    Đất nước bền gan dẫu gió lồng
    Lính hải thương yêu dày nghĩa đậm
    Dân ngư quý mến ấm tình nồng
    Cùng nhau gắn bó ngăn quân giặc
    Bảo vệ yên lành vẹn núi sông.

    Lương Tú họa

  15. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  16. #39
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi PHAN THỊ THANH MINH Xem bài viết
    HOAN CA

    Xuân về mừng bạn lại mừng ta
    Mơ mận vườn nhà rộ nở hoa
    Nhà nghĩa trúc mai sinh thọ thọ
    Nền nhân hòe quế phúc đa đa
    Tuổi già bóng cả luôn tươi thắm
    Lớp trẻ tình thâm thật mặn mà
    "Mã đáo thành công" tròn Giáp Ngọ
    Trước thềm năm mới thú hoan ca.

    Phan Thị Thanh Minh

    CHÀO XUÂN !

    Náo nức xuân về bạn với ta
    Mai Đào nở rộ đẹp muôn hoa
    Mừng vui mộng ước tiền tài đủ
    Phấn khởi mong cầu phúc lộc đa
    Trẻ nhỏ hân hoan màu thắm ấy
    Cao niên rạng rỡ nét tươi mà
    Vời tân tiễn cũ chào năm mới
    Giáp Ngọ kia rồi dậy khúc ca

    Lương Tú họa

  17. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  18. #40
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHAN THỊ THANH MINH đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 91
    Bài gửi : 216
    Thanks
    3.437
    Thanked 2.596 Times in 215 Posts
    TRƯỜNG SA







    GỬI TRƯỜNG SA

    Trương sa đất nước của Tiên Rồng
    Rào giậu bao đời ở phía Đông
    Song Tử Tây mưa gào bão cuốn
    Trường Sa Lớn gió táp mây lồng
    Tuần tra bờ biển sương giăng lạnh
    Canh giữ biên cương lửa ủ nồng
    Đất Mẹ còng lưng gồng biển lớn
    Đảo ôm tròn thế núi hình sông.


    Phan Thị Thanh Minh

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn PHAN THỊ THANH MINH vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/9 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình