+ Trả lời chủ đề
Trang 98/491 ĐầuĐầu ... 48 88 96 97 98 99 100 108 148 198 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 971 tới 980 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #971
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    KIẾP TẰM

    Chiều nay rảnh rỗi họa bài thơ
    Có lẽ chàng đang bận đấu cờ
    Lục bát gieo vần bao thuở mộng
    Đường thi thả tứ bấy ngày mơ
    Ngoài song nguyệt chiếu cây vờn ngõ
    Cạnh bãi thuyền neo sóng vỗ bờ
    Ngắm cảnh trăng vàng tâm trải rộng
    Châu mày vẫy bút dệt tằm tơ.

    Huy Thanh
    27-3-2014
    6- HỘI THƠ PHÚ THỌ

    Phú Thọ chờ mong mở hội thơ
    Vào sân phất phới rực muôn cờ
    Tu từ bấy thuở tròn tâm ước
    Dụng tứ bao ngày vẹn trí mơ
    Ý họa lời văn vờn khắp nẻo
    Vần gieo sóng nhạc lộng hai bờ
    Sông Thao Nghĩa Lĩnh hồn non nước
    Bạn hữu giao tình đến nhả tơ.

    Lệ Hà

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #972
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2


    AO ĐÌNH
    ---*---

    Ao đình gợn sóng nước xanh trong
    Cá lội tung tăng rộn rã lòng
    Ngó súng vươn mình màu tím biếc
    Búp sen mọc thẳng trắng như bông
    Nhụy hương ngào ngạt cô ong nhớ
    Sắc thắm hương thơm cậu bướm mong
    Chẳng ám tanh hôi bùn tạp chất
    Ao đình gợn sóng nước xanh trong.

    28/3/2024
    Tuyen45



    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #973
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết


    AO ĐÌNH
    ---*---

    Ao đình gợn sóng nước xanh trong
    Cá lội tung tăng rộn rã lòng
    Ngó súng vươn mình màu tím biếc
    Búp sen mọc thẳng trắng như bông
    Nhụy hương ngào ngạt cô ong nhớ
    Sắc thắm hương thơm cậu bướm mong
    Chẳng ám tanh hôi bùn tạp chất
    Ao đình gợn sóng nước xanh trong.

    28/3/2024
    Tuyen45




    TRÊN PHƯỢNG CÁC

    Cần câu thả xuống mặt hồ trong
    Liễu biếc đòng đưa mộng mị lòng
    Ngoạn suối chiều thu rừng vạn lá
    Du sơn sáng hạ núi ngàn bông
    Mơ màng nước bạc niềm thương đợi
    Rạo rực trăng vàng nỗi nhớ mong
    Kỉ niệm cung đàn trên phượng các
    Cần câu thả xuống mặt hồ trong.

    Huy Thanh
    29-3-2014

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #974
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404


    HẠNH PHÚC

    Thật tốt vì ta đã có nhau
    Tình yêu cuộc sống đẹp muôn màu
    Đàn ca dệt vải dù canh mướp
    Hát họa quay guồng dẫu cháo rau
    Lắm buổi ngân nhiều ăn cá chẽm
    Đôi lần bạc đủ nhậu khô tràu
    Cao xanh tặng thiếp người chung thủy
    Hạ giới thiên đàng sẽ đến mau.

    Huy Thanh
    1-04-2014

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #975
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    HẠNH PHÚC

    Thật tốt vì ta đã có nhau
    Tình yêu cuộc sống đẹp muôn màu
    Đàn ca dệt vải dù canh mướp
    Hát họa quay guồng dẫu cháo rau
    Lắm buổi ngân nhiều ăn cá chẽm
    Đôi lần bạc đủ nhậu khô tràu
    Cao xanh tặng thiếp người chung thủy
    Hạ giới thiên đàng sẽ đến mau.

    Huy Thanh
    1-04-2014
    VỮNG TÂM.

    Vui mừng hạnh phúc mãi bên nhau
    Nghĩa nặng tình thâm đượm sắc màu
    Khổ cực bao măm đời sắn củ
    Nghèo nàn mấy bận kiếp khoai rau
    Canh khan chẳng mộng gì tôm tép
    Cháo độn không mơ đến chép tràu
    Cuộc sống mưu sinh dù vất vả
    Yên lòng nếu Phật đón đi mau

    Lương Tú

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  11. #976
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    HẠNH PHÚC

    Thật tốt vì ta đã có nhau
    Tình yêu cuộc sống đẹp muôn màu
    Đàn ca dệt vải dù canh mướp
    Hát họa quay guồng dẫu cháo rau
    Lắm buổi ngân nhiều ăn cá chẽm
    Đôi lần bạc đủ nhậu khô tràu
    Cao xanh tặng thiếp người chung thủy
    Hạ giới thiên đàng sẽ đến mau.

    Huy Thanh
    1-04-2014
    YÊN LÒNG


    Ta mình hạnh phúc mãi cùng nhau
    Cuộc sống dù cho nhuộm đủ màu
    Nắng hạn mất mùa cơm độn củ
    Bão khan nhà sập cháo chèn rau
    Bao năm vất vả đâu màng tép
    Mấy thuở gian nan chẳng mộng tràu
    Một kiếp phong trần không bội nghĩa
    Yên lòng Phật giáng gọi về mau

    Khắc Hiền
    2.4.2014

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  13. #977
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    NẮNG VỀ

    Một khoảng trong veo rực ánh trời
    Xuân về gió thoảng khắp muôn nơi
    Chim vờn kiếm bạn chao thân ngả
    Bướm lượn tìm hoa vẫy cánh vời
    Nắng tới tưng bừng lùa bước dạo
    Đông tàn rộn rã thả lòng chơi
    Tâm tư náo nức như mừng hội
    Sắc mặt hồng tươi rạng rỡ đời.

    Lương Tú



    6- HOÀI MONG

    Pháo lộng Hàn giang nổ giữa trời
    Từ xa vẫn thấy rộn nơi nơi
    Chàng mơ tuổi trẻ không đầy đủ
    Thiếp biết tình yêu chỉ nửa vời
    Đến buổi xuân thì đi giỡn ghẹo
    Từ khi mới lớn mộng đùa chơi
    Niềm vui nhạt nhẽo tâm mòn mỏi
    Phụ mẫu hoài mong lại uổng đời.

    Lệ Hà



    7- HOÀI THƯƠNG

    Xám ngắt vầng mây ghẹo mặt trời
    Hồng quang rọi chiếu một vài nơi
    Miền hoang lặng lẽ hồn mong đượm
    Cõi vắng màng mơ dạ ước vời
    Ý mộng xoay từ thay nhịp gõ
    Lòng mơ đảo chữ đổi vần chơi
    Hoa cài tóc thả thời con gái
    Ảnh tặng hoài thương mãi thắm đời.

    Huy Thanh
    2-04-2014

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #978
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    HẠNH PHÚC

    Thật tốt vì ta đã có nhau
    Tình yêu cuộc sống đẹp muôn màu
    Đàn ca dệt vải dù canh mướp
    Hát họa quay guồng dẫu cháo rau
    Lắm buổi ngân nhiều ăn cá chẽm
    Đôi lần bạc đủ nhậu khô tràu
    Cao xanh tặng thiếp người chung thủy
    Hạ giới thiên đàng sẽ đến mau.

    Huy Thanh
    1-04-2014
    MÃI BÊN NHAU


    Diễn đàn thi hữu mãi bên nhau
    Tuổi hạc dù cao tóc đổi màu
    Sáng sớm điểm tâm thơ với rượu
    Chiều tà lót dạ phú cùng rau
    Khi vui xướng họa - ly trà Thái
    Lúc khoái giao hòa - đĩa cá tràu
    Nghiên bút miệt mài xây mộng đẹp
    Văn chương trải rộng chọn từ mau.

    Mạnh Kỷ
    02/04/2014

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #979
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2




    GIỮ NƯỚC GÌN NHÀ
    ---*---

    Đồng Lộc nghĩa trang đến viếng thăm
    Rưng rưng mắt lệ nén không cầm
    Thì thầm gió núi lòng đau thắt
    Đứng lặng chim rừng dạ tĩnh tâm
    Giữ nước tổ tiên ngời ánh ngọc
    Gìn nhà con cháu sáng cành trâm
    Chị đi ngày ấy thù chưa trả
    Nhắc nhở chúng tôi thắng ngoại xâm

    2/4/1014
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 02-04-2014 lúc 11:13 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  19. #980
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    NẮNG VỀ

    Một khoảng trong veo rực ánh trời
    Xuân về gió thoảng khắp muôn nơi
    Chim vờn kiếm bạn chao thân ngả
    Bướm lượn tìm hoa vẫy cánh vời
    Nắng tới tưng bừng lùa bước dạo
    Đông tàn rộn rã thả lòng chơi
    Tâm tư náo nức như mừng hội
    Sắc mặt hồng tươi rạng rỡ đời.

    Lương Tú



    6- HOÀI MONG

    Pháo lộng Hàn giang nổ giữa trời
    Từ xa vẫn thấy rộn nơi nơi
    Chàng mơ tuổi trẻ không đầy đủ
    Thiếp biết tình yêu chỉ nửa vời
    Đến buổi xuân thì đi giỡn ghẹo
    Từ khi mới lớn mộng đùa chơi
    Niềm vui nhạt nhẽo tâm mòn mỏi
    Phụ mẫu hoài mong lại uổng đời.

    Lệ Hà



    7- HOÀI THƯƠNG

    Xám ngắt vầng mây ghẹo mặt trời
    Hồng quang rọi chiếu một vài nơi
    Miền hoang lặng lẽ hồn mong đượm
    Cõi vắng màng mơ dạ ước vời
    Ý mộng xoay từ thay nhịp gõ
    Lòng mơ đảo chữ đổi vần chơi
    Hoa cài tóc thả thời con gái
    Ảnh tặng hoài thương mãi thắm đời.

    Huy Thanh
    2-04-2014

    16- QUÀ TẶNG CUỘC ĐỜI

    Sấm chớp rền vang ngợp cả trời
    Muôn loài khiếp sợ trốn đâu nơi
    Thiên đình đủ áo lòng luôn lặng
    Hạ giới gầy vai dạ khó vời
    Bão dập liên hồi nghiêng ngả chạy
    Mưa vần chẳng ngớt mộng mơ chơi?
    Tàn cơn đến lũ bao người khổ
    Hãi món quà trao tặng cuộc đời.

    Huy Thanh
    3-04-2014

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 98/491 ĐầuĐầu ... 48 88 96 97 98 99 100 108 148 198 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình