+ Trả lời chủ đề
Trang 3/25 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 245

Chủ đề: Thơ đường minh thư

  1. #21
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    TÍM HAY HỒNG! (Hoàng Giao)

    Chọn nhé em ơi tím hoặc hồng
    Hồng duyên nét mặt tím yêu chồng
    Hồng say nghĩa bạn tim hồng thắm
    Tím rợp mi nàng dạ sáng trong
    Gò má hồng tươi hồng bến đợi
    Lòng chàng tím đỏ tím niềm mong
    Hồn nhiên vẻ đẹp hồng pha tím
    Đẹp tím thiên thu đẹp sắc hồng


    LÒNG RIÊNG (MT họa)

    Tình xưa tím thẫm đã phai hồng
    Giữ tím làm gì hỡi nhớ mong
    Tím tái đông về se nước đục
    Hồng hào nắng trải ấm mây trong
    Môi hồng đỏng đảnh câu chờ bạn
    Mắt tím lơ mơ khúc đợi chồng
    Vẫn biết xuân hồng không mãi trẻ
    Lòng riêng tím nhé, để thay hồng.
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 21-03-2014 lúc 02:46 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    53. ĐỔI MỚI

    Xuân sang cảnh sắc chuyển từng ngày
    Đẹp lắm quê mình đổi mới nay
    Lớp học vùng sâu lời hát bổng
    Đường xa bản vắng tiếng xe dày
    Nhà cao ống khói lồng mây thẳm
    Phố rợp hoa cờ đắm mắt say
    Xã hội công bằng dân hạnh phúc
    Niềm tin gửi tặng khúc ca này
    MINH THƯ
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 24-03-2014 lúc 02:34 PM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    53. ĐỔI MỚI

    Xuân sang cảnh sắc chuyển từng ngày
    Đẹp lắm quê mình đổi mới nay
    Lớp học vùng sâu lời hát bổng
    Đường xa bản vắng tiếng xe dày
    Nhà cao ống khói lồng mây thẳm
    Phố rợp hoa cờ đắm mắt say
    Xã hội công bằng dân hạnh phúc
    Niềm tin gửi tặng khúc ca này
    MINH THƯ
    55. VƯỜN TAO NGỘ

    Từ giã màn đêm lộng lẫy ngày
    Một dàn rắn lục rượu ngâm nay
    Đem về phát tặng đây lòng thắm
    Gửi đến ban cho ấy nghĩa dày
    Bạn hữu quây quần gieo tứ đẹp
    Diễn đàn hội tụ kết tình say
    Cảm ơn thi sĩ vườn tao ngộ
    Góp họa cùng vui dạ khúc này

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 24-03-2014 lúc 10:29 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    VỜI THI NHÂN. (Thơ Lương Tú)

    Trăng vàng đậu nhánh liễu chơ vơ
    Gọi khách về qua ghé bến bờ
    Gái giỏi vui lòng mời họa phú
    Trai tài phấn khởi nhớ bình thơ
    Thương yêu nữ tặng lời đưa đón
    Quý trọng nam trao chữ đợi chờ
    Nghĩa nặng chan hòa tâm bạn hữu
    Ân tình đượm thắm đẹp duyên mơ.



    THI HỮU (Minh Thư họa)

    Vốn dĩ đa tình đẹp muốn vơ
    Nhìn nhau sóng dậy cuộn ôm bờ
    Đường thi biểu cảm trào dâng tứ
    Lục bát tuôn tràn ngập đắm thơ
    Kết nghĩa mà thôi ta mãi ngóng
    Giao lưu chỉ thế bạn luôn chờ
    Xa xôi để lại bao thành ý
    Hẹn gặp cho lòng khỏi mộng mơ
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 30-03-2014 lúc 01:16 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    CHUNG TAY BÚT

    Phú Thọ tưng bừng đón khách thơ
    Phố giăng rực rỡ ánh sao cờ
    Du xuân Đất Tổ bao niềm ước
    Trẩy hội Đền Hùng bấy giấc mơ
    Nghĩa Lĩnh nền văn vang khắp nước
    Sông Thao sóng nhạc vọng đôi bờ
    Con Hồng Cháu Lạc chung tay bút
    Để áng thi Đường sóng sánh tơ
    Khắc Hiền

    5. GẶP GỠ (HỌA)

    Vui mừng gặp mặt diễn đàn thơ
    Mở hội bên nhau thử ván cờ
    Họa xướng đường thi nhiều ước mộng
    Khen bình lục bát lắm hoài mơ
    Hà Nam sắc sảo ngời quê lúa
    Nghệ Tĩnh thâm nho sáng biển bờ
    Góp nhặt rông dài cùng bạn hữu
    Mai rời Đất Tổ nặng duyên tơ
    Minh Thư
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 30-03-2014 lúc 01:16 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    THỜI GIAN

    Mưa tan đất ẩm trải hoa vàng
    Tạm biệt đông dài đón hạ sang
    Sáng chợt xôn xao tình rạo rực
    Chiều buông bịn rịn dạ mơ màng
    Bâng khuâng nghĩa nặng nhờ mây chuyển
    Bẽn lẽn duyên đầu gửi gió mang
    Lạc chốn vườn yêu tìm quả ngọt
    Thời gian chẳng hẹn đã xanh bàng.

    30/3/2014
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 31-03-2014 lúc 08:06 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    THỜI GIAN

    Mưa tan đất ẩm trải hoa vàng
    Tạm biệt đông dài đón hạ sang
    Sáng chợt xôn xao tình rạo rực
    Chiều buông bịn rịn dạ mơ màng
    Bâng khuâng nghĩa nặng nhờ mây chuyển
    Bẽn lẽn duyên đầu gửi gió mang
    Lạc chốn vườn yêu tìm quả ngọt
    Thời gian chẳng hẹn đã xanh bàng.

    01/4/2014
    VUI HẠ VÀNG

    Tạm biệt xuân tươi đón hạ vàng
    Bầu trời nắng tỏa dậy mùa sang
    Đồng quê nhộn nhịp bình minh sớm
    Phố xóm đông vui tối muộn màng
    Cảnh vật tưng bừng hoa đượm thắm
    Lòng người rộn rã gió mênh mang
    Duyên tình nở rộ đầy nhân ái
    Hẹn ước trao nhau tạc gốc bàng.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 01-04-2014 lúc 03:57 PM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    NẮNG VỀ

    Một khoảng trong veo rực ánh trời
    Xuân về gió thoảng khắp muôn nơi
    Chim vờn kiếm bạn chao thân ngả
    Bướm lượn tìm hoa vẫy cánh vời
    Nắng tới tưng bừng lùa bước dạo
    Đông tàn rộn rã thả lòng chơi
    Tâm tư náo nức như mừng hội
    Sắc mặt hồng tươi rạng rỡ đời.

    Lương Tú


    5. XUÂN CẦU

    Xuân sang trẩy hội bốn phương trời
    Khắp nẻo xa gần hướng một nơi
    Chốn cũ đong đầy màu biển gợn
    Niềm xưa phủ kín đẫm non vời
    Mưa bay lộc trổ vui người đến
    Nắng dệt hoa cười thỏa khách chơi
    Bến vọng câu thề sao nỡ trách
    Cầu xin phận mỏng thắm duyên đời

    Minh Thư
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 02-04-2014 lúc 05:27 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    GỬI CỐ NHÂN

    Gửi tặng hoa hồng đến cố nhân
    Ngày xưa mộng ước đẹp như thần
    Say mê một thuở vùi trong dạ
    Vấp ngã đôi lần hửng bước chân
    Bởi lắm vương tình đời mãi nặng
    Nên nhiều vướng nợ kiếp đang ngân
    Xa xôi bóng cũ còn lưu luyến?
    Gặp mặt bây giờ có ái ân?

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    GỬI CỐ NHÂN

    Gửi tặng hoa hồng đến cố nhân
    Ngày xưa mộng ước đẹp như thần
    Say mê một thuở vùi trong dạ
    Vấp ngã đôi lần hửng bước chân
    Bởi lắm vương tình đời mãi nặng
    Nên nhiều vướng nợ kiếp đang ngân
    Xa xôi bóng cũ còn lưu luyến?
    Gặp mặt bây giờ có ái ân?
    GỬI THI NHÂN.

    Lời bình nhắn gửi đến thi nhân
    Ý đẹp từ hay gợi trí thần
    Chữ nghĩa giao lưu bền nhịp bước
    Tâm tình quý chúc vững đôi chân
    Câu thơ rạng rỡ theo dòng vút
    Ngữ điệu tưng bừng lẫn giọng ngân
    Bạn hữu trao nhau niềm cảm mến
    Chung hòa thắm thiết mãi lòng ân.

    Lương Tú

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/25 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình